18.03.2019 Sói

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
15 Năm Ấy Biết Bao Nhiêu Tình!!!❤❤❤ 15 năm với 189 chuyến đi khám sàng lọc tim và tặng quà!!! Không nhớ nổi bao nhiêu em học sinh đã được bảo trợ ăn học dưới mái ấm Chiasetinhthuong Vietnam!!! Không nhớ nổi đã có bao nhiêu trái tim khỏe mạnh trở lại!!! Và cả những căn bệnh hiểm nghèo khác được chạy chữa!!! Những ngôi trường được xây lên, những ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng. Những tủ sách, những chiếc “ cần câu “ đc trao cho những hộ nghèo. Và thật nhiều thật nhiều những điều tốt đẹp khác!!! Với slogan “ Nhân rộng tấm lòng Nhân “. Một slogan luyến láy tinh tế đến từng câu chữ. Bắt đầu bằng Nhân và kết thúc bằng Nhân, Nhân là danh từ, là tính từ và là động từ, Nhân ấy là Nhân, một vòng tuần hoàn Nhân Quả khép kín!!! Mỗi thành viên cũng chỉ khiêm nhường coi mình như là một dấu +. Đến nay số thành viên cũng ko thể nhớ hết được. Có người đến rồi ở lại, có người đến rồi lại đi, có những người luôn đồng hành trong âm thầm lặng lẽ!!! Nhưng bất cứ ai cũng tự hào về màu áo xanh cốm đã từng mặc. Bất cứ ai cũng tự hào vì mình đã lớn lên và trưởng thành từ cái nôi Chia sẻ tình thương!!!
 
Top