20.06.2008 - Mong các mẹ hãy đóng góp ý kiến cho chương trình Suất ăn Viện Bỏng của Hội quán

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
20/06/2008, 06:02 PM
Chương trình Suất ăn viện bỏng

Suất ăn viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 1 ngày 16.03.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=75900)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 2 ngày 28.03.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1539566#post1539566)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 3 ngày 12.04.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1574195#post1574195)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 4 ngày 25.04.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1612713#post1612713)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 5 ngày 17.05.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=84280)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 6 ngày 31.05.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1723718#post1723718)
Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 7 ngày 14.06.2008 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1769845#post1769845)

Chương trình đã chạy được 04 tháng. Bao nhiêu tình cảm vui có, buồn có , giận có, bực có...gì cũng có. Những buồn giận đến với những người trực tiếp tham gia bởi vì có thể " họ" hay chúng mình đòi hỏi quá cao.
Mới đầu khi định làm chương trình này Hội quán muốn xin danh sách ng nghèo. Nhưng thật khó vì bệnh viện họ ko thể lọc được. Chúng mình thông cảm và chấp nhận phát hết. Hội quán cũng đã chọn Viện Bỏng là nơi mà nhiều tuyến dưới chuyển lên, nơi mà nhiều bệnh nhân phải nằm rất lâu trong bệnh viện. Những muốn chỉ là sự chia sẻ động viện cho họ mà thôi.
Đến nay làm được 07 lần phát sinh ra nhiều điều dù là ko tránh khỏi. Vẫn biết dù đó chỉ là cuộc sống nhưng các mẹ chủ chốt vẫn ko khỏi băn khoăn, day dứt.
Liệu điều họ làm có thực sự hiểu quả không, có thiết thực hay không.

Mình mở topic này xin ý kiến của mọi ngươì. Nên chăng dừng chương trình này tại đây để tập trung làm những trường hợp thực sự khó khăn.
________________________________________
gamechip
20/06/2008, 07:06 PM
Em từng đi Viện Bỏng 1 lần để phát cơm. Chương trình thì rất ý nghĩa, nhưng vì sau đó tổ chức phát cho tất cả bệnh nhân, không chỉ bệnh nhân nghèo thì em thấy hơi loãng chị ạ. Viện Bỏng đúng là có nhiều bệnh nhân từ tuyến dưới nhưng cũng có rất nhiêù viện khác như Bạch Mai, Ung Bướu, Nhi, Sản, Mắt TW... đều rất đông bệnh nhân nghèo. Nếu chúng ta duy trì bằng cách mỗi tuần đến 1 viện và chỉ dành cho người nghèo, những người thực sự cảm nhận được ý nghĩa của 1 bữa cơm miễn phí. Như vậy có lẽ chương trình sẽ ý nghĩa hơn đó chị. Lúc đó chương trình sẽ có sức lan toả rộng hơn mà không chỉ là viện bỏng. Đôi dòng suy nghĩ của em như vậy ạ.
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Cáo
20/06/2008, 08:37 PM
Bác Loan à, cả nhà ai cũng biết các bác tâm huyết với chương trình này đến thế nào:Kiss: :Kiss: :Kiss: . Em thì muốn chương trình này được tiếp tục, có thể mình bàn cách thay đổi để làm sao đến được với những bệnh nhân nghèo thật sự, khó khăn thật sự, nhất là các bệnh nhi vì chúng ta là WTT mà:Rose: . Em thì cứ rình xem có khi nào tổ chức ctrình suất ăn này vào 1 ngày trong tuần không phải Thứ Bảy để em còn ăn cắp thời gian cq mà tham dự:Donttella: . Hay mình chạy các viện như nhà gamechip gơi í hả bác?
________________________________________
Lộc Vừng
20/06/2008, 08:47 PM
Hix em xin có ý kiến thế này bác Loan ạ. Em rất vui đc tham gia chương trình này của bác nhưng thật sự là trong viện bỏng, em thấy rất nhiều bệnh nhân gia đình khá giả, vòng vàng, hoa tai, dây chuyền, mobile mở nhạc sập sình, có chị thì tóc nhuộm vàng hoe, móng tay dài ngoằng, em thấy nó rất ý nghĩa với những người nghèo thật sự, khó khăn thật sự còn những người kia............thôi em chẳng muốn kể lại thái độ của họ,
________________________________________
BTT
20/06/2008, 10:17 PM
Em từng đi Viện Bỏng 1 lần để phát cơm. Chương trình thì rất ý nghĩa, nhưng vì sau đó tổ chức phát cho tất cả bệnh nhân, không chỉ bệnh nhân nghèo thì em thấy hơi loãng chị ạ. Viện Bỏng đúng là có nhiều bệnh nhân từ tuyến dưới nhưng cũng có rất nhiêù viện khác như Bạch Mai, Ung Bướu, Nhi, Sản, Mắt TW... đều rất đông bệnh nhân nghèo. Nếu chúng ta duy trì bằng cách mỗi tuần đến 1 viện và chỉ dành cho người nghèo, những người thực sự cảm nhận được ý nghĩa của 1 bữa cơm miễn phí. Như vậy có lẽ chương trình sẽ ý nghĩa hơn đó chị. Lúc đó chương trình sẽ có sức lan toả rộng hơn mà không chỉ là viện bỏng. Đôi dòng suy nghĩ của em như vậy ạ.
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Xin phép em là bố vào nói 1 câu (tại topic chỉ xin ý kiến các mẹ)
Em đồng ý ý kiến của gamechip, hoặc chúng ta đổi bữa ăn thành phần quà (mì tôm, đồ hộp, bánh kẹo, đường sữa, hoa quả...) cho bệnh nhân nghèo các viện, họ cũng cần bồi dưỡng mà...
Và nên làm rộng khắp các viện, như vậy sức lan tỏa sẽ nhiều hơn, và cũng thu hút các nhà hảo tâm nhiều hơn (Người thân của hàng nghìn người sẽ đông hơn hàng trăm người) .
Ví như 10 lần, có ai hỏi các bạn làm đc những nơi nào....ta kể tên 10 bệnh viện nghe thuyết phục hơn là 1 nơi phát 10 lần. Xin có tí ý kiến như vậy ạ !!! Thanks all !!!
________________________________________
luongtam
20/06/2008, 10:26 PM
Theo chị chỉ nên tập trung vào đối tượng nhi thôi. Địa điểm: Viện Bỏng và BV K2. Còn BV Nhi thì miễn vì mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhi nằm viện cơ:Sad:
________________________________________
temporal_life
20/06/2008, 11:30 PM
Cái này gọi là “7 lần nhìn lại một chặng đường” ạ??? :) :) :). Đã nhìn lại thì phải có tổng kết, nêu thuận lợi – khó khăn, những tồn tại, phương hướng sắp tới… đúng kiểu viết báo cáo Chi bộ nhỉ?
Đã thế em xin cầm đèn chạy trước xe tăng, làm cái tổng kết thế này ạ:
Sau 7 lần chạy suất ăn viện Bỏng, chị em chúng mình đã phát được 1.342 suất ăn, trung bình mỗi lần là 192 suất, thu chi cụ thể mỗi lần như sau
lần | Suất | thu | chi | tồn
1 |170 | 9,210 | 2,550 |6,660
2 |188 |1,800 |2,256 |6,204
3 | 198 |2,000 |2,376| 5,828
4 |182 |200 | 2,244 |3,784
5 |195 |1,100 |2,340 |2,544
6 |194 |750 |2,328 |966
7 |215 |710 |2,580 |-904
Tổng| 1,342| 15,770 |16,674
BQ | 192 | 2,253 |2,382
________________________________________
temporal_life
20/06/2008, 11:46 PM
Thuận lợi của dự án suất cơm Viện Bỏng như sau:
- Có nhà cung cấp Hồng xanh – Hhai73- Chị Hà chuyên nghiệp, suất ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, địa điểm viện gần dễ chuyên chở đồ ăn, giá thành suất cơm là hợp lý.
- Có các chị y tá nhiệt tình phối hợp với các mẹ trong việc đưa cơm, trả hộp cơm…
- Các mẹ cũng rất nhiệt tình tham gia, em đi có 1 lần nhưng cũng thấy các mẹ rất chu đáo, đưa cơm đến tận giường bệnh nhân.
- Tạo được không khí vui vẻ gắn bó giữa các thành viên hội quán, đúng như tên chương trình.
Khó khăn
- Địa điểm Viện Bỏng nói chung là xa so với nhà các mẹ (hầu như các mẹ đều ở trong nội thành), nên đi được cũng là sự cố gắng lớn.
- Xác định được ai là diện “đối tượng nghèo” cần phát suất ăn. Do không xác định được ai thuộc diện nghèo nên chúng mình phát theo danh sách ý tá kê lên. Em cảm tưởng như mỗi lần phát cơm, chúng mình đã phát cho gần hết các bệnh nhân trong viện hay sao ý? Nếu điều này xảy ra thì về lâu dài đúng là sẽ gây ra tâm lý “những người thờ ơ với suất cơm tuy vẫn nhận hoặc có những người có tâm lý là hàng phát miễn phí tội gì không lấy” như 1 mẹ đã nói.
- Từ cái thứ hai nảy sinh cái thứ ba, mà cái này là quan trọng nhất. Do lượng phát lớn nên chi phí mỗi lần phát khá cao so với nguồn kinh phí, trong khi đó nguồn kinh phí qua 7 lần nói trên hoàn toàn là từ kêu gọi đóng góp theo từng lần phát suất cơm. Như các mẹ thấy đấy, nó không ổn định và có xu hướng ít dần đi.

Em thấy dự án này rất hay, nhưng muốn tồn tại dài hơi thì cần phải bàn lại nhiều thứ đấy. Cái khó nhất ở đây là tìm đâu ra một nguồn kinh phí ổn định lâu dài. Tham khảo các đội thiện nguyện chạy các dự án suất ăn ở bệnh viện như đội “Vì người bệnh” của em Hoàng Hà thì thấy họ phải có 1 mạnh thường quân tài trợ 1 lượng tiền, tạm gọi là “nguồn ổn định”, ngoài ra sẽ kêu gọi đóng góp từ các thành viên, gọi là “nguồn phụ thêm”. Ở đây em hơi băn khoăn là liệu quỹ hội quán miền Bắc có chủ trương tài trợ cho dự án suất ăn viện bỏng hay không? nếu có thì là bao nhiêu? Cứ theo bảng tổng kết của chị Loan hết quý I thì dư quỹ là 152 triệu, trong khi đó chi tiêu quý I là 18 triệu. Nếu Hội quán có chủ trương trích 1 lượng quỹ để tài trợ cho dự án này thì với lãi suất như bây giờ, em nghĩ chỉ cần rút lãi hàng tháng cũng có thể tạm tạo một “nguồn ổn định” của dự án.
Thứ hai, để giải quyết vấn đề “đối tượng nghèo” nói trên, chúng mình nên thống nhất lại các tiêu chuẩn thế nào là nghèo cần được phát suất ăn. Cái này có thể dựa trên việc họ nợ viện phí chẳng hạn, hoặc là hoàn cảnh gia đình họ khai báo ban đầu với bệnh viện… Sau khi mình mà thống nhất được đối tượng nghèo là a,b,c,d… thì sẽ nói lại với các y tá kê danh sách phát suất ăn là chỉ có những người như thế mình mới phát. Hoặc là làm 1 mẫu phiếu thông báo là có chương trình suất ăn thế này, vào ngày này, tiêu chuẩn được phát thế này… đề nghị ai có nhu cầu ăn thì điền các thông tin vào rồi nộp cho y tá, y tá chỉ cần đếm phiếu là kê danh sách. Như vậy việc phát sẽ hiệu quả hơn, đúng đến đối tượng thực sự cần ăn hơn.
Thứ ba, theo em nên rút lại số suất ăn mỗi lần là 50 suất, và phát thành 4 lần, mỗi tuần 1 lần như ý kiến của Nikita, như thế tuy lắt nhắt hơn nhưng những người nghèo được nhận nhiều hơn, mà biết đâu Hội phụ nữ bên Nikita lại thấy ok mà duyệt tài trợ?
Đấy ý kiến của em như thế, các mẹ bổ sung bình luận nhé! :Yawn: :Yawn: :Yawn: :Yawn: Buồn ngủ quá! Em đi ngủ đây !
________________________________________
Sếu&Dim
21/06/2008, 01:38 AM
Vào đây cổ vũ cho tấm lòng của các mẹ CSTT. Cảm phục lòng nhiệt tình của các mẹ lắm.

Qua 2 lần con nằm viện Xanh Pôn, mình thấy rằng trong viện có nhiều hoàn cảnh các con rất đáng thương. Nhà thì xa, bếp ăn của viện nấu cháo thì không ngon gì cả, nhìn các con đã ốm lại phải ăn cháo của nhà ăn bệnh viện nấu lèo tèo, ngay cả mình khỏe mà còn không nuốt nổi, mình ước sao có cháo ngon giành cho các con. Vì vậy nếu có thể được thì các mẹ triển khai nấu cháo cho các bệnh nhi ở Xanh Pôn được không các mẹ. Chúng mình sẽ lựa các loại thực phẩm thật ngon (gạo tám, thịt thăn và xương ngon) sau đó nấu thành cháo ngon phát cho các bé.
________________________________________
ALnML
21/06/2008, 09:58 PM
Cảm ơn mọi người :LoveStruc: cảm ơn mọi người:LoveStruc:
Sáng nay AL&ML đọc thư với nhiều tâm trạng trải dài. Hu hu:Crying: đang trả lời từng ý kiến , đang tâm sự lòng mình , đang xin xỏ ý kiến ....gần gần xong thì bị mất điện :Crying:
Chán quá chán quá ....
________________________________________
nikita24480
22/06/2008, 03:54 PM
Dự án này rất hay mặc dù nó không phải là dự án đầu tiên trong mảng phát xuất ăn cho bệnh nhân ở viện. Nhưng có lẽ nó là dự án phát cơm đầu tiên( không phải cháo) do chính những người chịu trách nhiệm về dự án tổ chức. Chứ không phải theo dạng coupon phát dưới căng tin của viện.
Dự án này mọi người đều biết nếu không xin được tài trợ thì không thể tiếp tục làm được vì kinh phí của HQ có hạn. Sự tài trợ ít nhất phải trong vòng 1 năm.
Trong HQ đã có 1 mẹ quên nick rồi đứng lên xin tài trợ từ Hội Phụ nữ Quốc Tế nhưng không thành công. Không thành công không phải bởi vì nó không đủ tốt. Vì dự án đó đã được thông qua bởi chính 13 người trong Hội Đồng cứu trợ cộng đồng của Hội phụ nữ ấy. Nó chỉ không được thông qua bởi những người trong ban quản trị. Và lý do không không được thông qua là vì họ cho là dự án phát cơm 1 tháng 2 lần là không hiệu quả đối với bệnh nhân nghèo.
Cá nhân em cùng với 12 thành viên còn lại trong Hội đồng cũng như các mẹ trong HQ của mình hoàn toàn không nhất trí với ý kiến đó. Bởi như chúng ta đã nói chúng ta đang làm thử nghiệm và nếu kinh phí có chúng ta sẽ tăng buổi lên.
Nhưng họ không hiểu. 2 chị nước ngoài chịu trách nhiệm trong dự án này tại Hội Đồng vẫn rất muốn tiếp tục xây dựng lại dự án đó để xin lại lần hai vào tháng 9 này khi mọi người từ nước của họ về.
Vậy em muốn nghe ý kiến góp ý của mọi người rằng nên làm thế nào. Để em có thế giúp đỡ hai chị đó có được 1 ý kiến chung về việc họ sắp làm
1. Nếu 1 tháng chúng ta làm 4 buổi thì có được không về nhân lực? Có làm hơn 4 buổi được không? Có nên làm thế hay làm như phương án 2??
2. Việc chỉ phát xuất ăn cho trẻ Nhi liệu có làm được? HQ chúng ta thường chỉ tập trung giúp đỡ trẻ em là nhiều. Hơn nữa nếu chỉ làm bệnh Nhi thì số lượng sẽ ít hơn, có thể sẽ làm 1 tuần 3 ngày, suy ra hiệu quả của việc phát xuất ăn TT sẽ hiệu quả hơn dù nó không đạt được số lượng nhiều như trước. Nhưng theo như chị Greenrose nói thì việc phát xuất ăn cho bệnh Nhi không sẽ khó khăn vì chi phí cho người trực tiếp sản xuất xuất cơm. Vì số lượng xuất ít quá, chi phí lên cao thì họ không thể làm được. Em nghe cũng có lý. Mà hình như bệnh viện cũng không có căng tin để mình có thể phát coupon như những viện khác thì phải. Vậy các chị ý ra sao?
Nếu như phương án 1 thì tổng chi phí sẽ là:
190 bệnh nhân X 12.000 X 52 tuần = 128.560.000vnd
Nếu nhưu phương an án với lượng bệnh Nhi 70 và làm cả tuần thì:
70 bệnh nhân X 12.000 X 156 ngày = 131.040.000vnd
Em paste bài hôm nọ em đăng bên mục bên kia.
Hiện giờ em thấy có hai điều đáng phải suy nghĩ và tìm biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất.
Thứ 1: nếu xuất ăn viện bỏng là thiết thực( cá nhân em luôn nghĩ vậy) Thì chúng ta phải làm sao đây để duy trì nó? Kinh phí phải lấy từ đâu ra. Các mẹ trên DD không thể nào góp tiền mãi được. Mà có góp cũng không đủ. Vậy phải xin tài trợ. Thực ra em thấy rất nhiều công ty thường có 1 khoản chi phi cho các mục đích TT như thế này. Thật tốt nếu có mẹ nào xin được.
Thứ 2 là về nhân lực. Viện Bỏng xa quá. Mỗi lần đi phát cơm cần khoảnge em nghĩ ít nhất là 5 đến 7 người. Vậy làm sao để bảo đảm nhân lực bậy giờ?
Nếu khó khăn quá. Hay ta tạm dừng cho đến bao giờ xin được kinh phí?
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 02:44 AM
Mình là thành viên mới của WTT, mình mở topic mới về trường hợp bệnh nhi Nguyễn Hàm Dương ở khoa Nhi viện Lao và bệnh phổi TW, mình mong đợi rất nhiều ở HQ, mong HQ có sự cứu trợ kịp thời cho bệnh nhi Dương để em có cơ hội điều trị bệnh và sống.
Mình cũng rất muốn tham gia các hoạt động như dự án "Suất ăn viện Bỏng", về kinh tế mình không góp được nhiều nhưng mình thấy các mẹ cần nhân lực nữa mà! nếu có các chương trình thì cho mình tham gia với nhé!
________________________________________
Chuppa
23/06/2008, 03:08 PM
Em xin có ý kiến như thế này: Có thể ta nên làm ở 1 bệnh viện cố định trong 1 khoảng thời gian nhất định (2-3 tháng, tuỳ tần suất phát cơm) để mọi người quen với các thủ tục liên hệ, đường đi lối lại … (vì mình phát trực tiếp tới phòng bệnh nhân chứ ko chỉ phát cố định ở căng tin) và huy động đủ nhân lực cho mỗi lần đi phát. Hơn nữa bệnh nhân thường xuyên xuất / nhập viện nên suất ăn của mình vẫn đến được với nhiều người (hoặc giả có bệnh nhân nào nghèo thực sự mà ở lại viện lâu thì sự giúp đỡ của HQ cũng là 1 liệu pháp tinh thần có ích đối với họ chứ). Sau khoảng thời gian này, ta có thể chuyển sang bệnh viện khác để chạy tiếp chương trình.

Mong sao chương trình có thể chạy lâu, chạy xa ! (icon cổ vũ :D)
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 04:14 PM
Mình thấy có những vấn đề sau :
1- Tại sao chúng ta chọn Viện Bỏng chứ không phải các BV khác:
- Bỏng là BV trung ương, nơi các bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên ----> có nhiều bệnh nhân nghèo, thật sự cần giúp đỡ.
- Có sự giúp đỡ của chị Thủy y tá trưởng, người đã nhiều lần giúp chúng ta trong các lần phát quà trước.
Tuy nhiên, làm ở Bỏng có 1 số nhược điểm như là xa, thiếu nhân lực như các mẹ đã nêu

2- Vấn đề nan giải nhất hiện nay theo mình là việc không thể phân loại bệnh nhân nghèo trong viện để phát cơm nên chúng ta phải phát cho tất cả các khoa trừ khoa tự nguyện. Thực ra ngay từ khi bắt đầu chương trình, HQ đã nhờ BV lọc cho danh sách BN nghèo, thật sự cần giúp đỡ nhưng đúng là rất khó cho BV bởi vì tiêu chí thế nào là nghèo để các BN ko "tỵ" nhau, rồi BN thường xuyên ra vào viện, làm như vậy cứ mỗi lần phát cơm y tá lại phải rà lại danh sách + hoàn cảnh của BN của từng khoa. Việc này là vất vả cho y tá nhất là phải làm lâu dài chứ không phải 1-2 lần, và là việc "vác tù và hàng tổng" nên họ không thể giúp mình được.

3- Vấn đề về kinh phí : các mẹ phân tích kỹ rồi, mình không nói nữa.

Túm lại, mình thấy rằng dự án suất cơm viện Bỏng là rất hay nhưng hiện tại gặp 1 số khó khăn. Nếu để vấn đề kinh phí sang 1 bên, theo các mẹ có nên tiếp tục phát cơm cho BN cả viện nữa không, chấp nhận rằng trong số các BN đó có những người thật sự không khó khăn lắm? Và mình cho rằng, làm ở bất kỳ viện nào cũng vậy, chúng ta ko thể "lọc" được BN đâu vì đối với BV, chúng ta chỉ cho 1 hộp cơm/người/2 tuần nên nếu cho thì cho tất cả còn không thì thôi. (Sorry là mình nói thẳng, chả quen vòng vèo )
Vậy cho nên, chúng ta nên tập trung vào bàn xem sau lần 8 này, chúng ta có tiếp tục chương trình phát cơm ở viện Bỏng nữa hay không. Nếu tiếp tục thì có chấp nhận việc phát cho tất cả BN không và như vậy sẽ xảy ra tình trạng 1 số xuất cơm không được ăn hết như mẹ Sim-2007 đã nêu. Và các mẹ có sáng kiến gì về việc xin tài trợ cho chương trình này không.
Còn về việc chuyển sang phát cơm ở các viện khác, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ đã vì chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế tại viện Bỏng rồi.
________________________________________
muihech
23/06/2008, 04:30 PM
Em có vài lời được không ạ?

Khó khăn thuận lợi thế nào các mẹ nói hết rồi. Em thì chưa tham gia bao giờ, nhưng có lẽ là nên dừng ạ. Lý do:

- Không có kinh phí để duy trì, quỹ và nguồn thu của HỘi quán có hạn.

- Tấm lòng của các mẹ đôi khi bị trao không đúng chỗ, cho những người không thực sự khó khăn.

- Nên tập trung nguồn kinh phí để theo và hỗ trợ một số trường hợp bệnh nhi thực sự khó khăn. Lâu rồi em ít dám ghé Hội quán, vì mỗi lần ghé vào là không tránh nổi tiếng thở dài, cảm giác như mình bất lực ...Như trường hợp bé Dương mà mẹ Ngọc post ở topic bên kia, thực sự, mẹ con em ấy rất cần tiền để giành lại sự sống. Tại sao mình không tập trung để hỗ trợ những trường hợp như thế ạh?

Vài lời góp ý. Và từ đáy lòng em thấy những điều Hội quán làm được cực kỳ ...phi thường.
________________________________________
Sim 2007
24/06/2008, 08:04 AM
Em có vài lời được không ạ?

Khó khăn thuận lợi thế nào các mẹ nói hết rồi. Em thì chưa tham gia bao giờ, nhưng có lẽ là nên dừng ạ. Lý do:

- Không có kinh phí để duy trì, quỹ và nguồn thu của HỘi quán có hạn.

- Tấm lòng của các mẹ đôi khi bị trao không đúng chỗ, cho những người không thực sự khó khăn.

- Nên tập trung nguồn kinh phí để theo và hỗ trợ một số trường hợp bệnh nhi thực sự khó khăn. Lâu rồi em ít dám ghé Hội quán, vì mỗi lần ghé vào là không tránh nổi tiếng thở dài, cảm giác như mình bất lực ...Như trường hợp bé Dương mà mẹ Ngọc post ở topic bên kia, thực sự, mẹ con em ấy rất cần tiền để giành lại sự sống. Tại sao mình không tập trung để hỗ trợ những trường hợp như thế ạh?

Vài lời góp ý. Và từ đáy lòng em thấy những điều Hội quán làm được cực kỳ ...phi thường.

Mình có đồng quan điểm với muihech ở cả 3 gạch đầu dòng luôn. Nên dành sự quan tâm cho ai thực sự cần đến nó.
________________________________________
mequoctrung
24/06/2008, 01:22 PM
Mình cũng rất nhiều băn khoăn thế này, việc phát cơm ở Viên bỏng nên cần phải cân nhắc lại: Liệu mình phát cơm miễn phí cho người cho bệnh nhân nghèo đã đặt đúng chỗ chưa?: Ngày đầu tiên mình đi phát cơm,phát ở khoa nhi đến khi đi lấy hộp mình thấy hộp cơm vẫn nguyên thì mình bảo cho cơm vào hộp để mình lấy hộp về, thì chị kia bảo chị mang cả hộp về đi, em không ăn nổi! làm mình thấy xót xa....đành rằng con đau, lo cho con nhưng sao cách họ nói mình vẫn thấy liệu những gì tất cả Hội quán đang làm có được những BN hiểu và trân trọng chưa???
________________________________________
nikita24480
24/06/2008, 01:59 PM
Em cũng đồng ý với việc phát xuất ăn cho cả viện thì sẽ không thật sự cần thiết. Và phát xuất ăn 2 tuần 1 lần thì cũng chưa thật sự hiệu quả.

Như chị Cunlinh nói rằng 2 xuất/ tháng. Nhưng phần nhiều có khi chỉ 1 xuất 1 tháng. Vấn đề giúp đỡ người khó khăn duy trì việc điều trị thông qua việc trợ giúp bữa ăn, về căn bản là không hiệu quả. Đây chỉ là hoạt động gây phong trào không mang tính khả thi. Việc phát bữa ăn này căn bản mà nói không giúp đỡ được họ. Vậy thì thay vì phát tràn lan mà không đem lại hiệu quả. Ta phát cho 1 nhóm cố định và lâu dài, tầng xuất dày lên. Liệu có được hay không. Em đã nghe chị Cunlinh, AL&ML và Greenrose nói về việc khó khăn khi yêu cầu bệnh viện cung cấp danh sách bệnh nhân nghèo. Vì đúng thật cũng rất khó để lựa chọn ra và y tá bác sĩ cũng không thể suốt ngày giúp đỡ chúng ta hết lần này đến lần khác.

Vậy em nghĩ thế này. Việc phát xuất ăn chúng ta chỉ nên phát cho Nhi. Số bệnh Nhi có thể giao động. Nhưng chúng ta sẽ không gặp khó khăn lắm nếu đề nghị bệnh viện( chị Thủy) cung cấp danh sách đó. Hơn nữa với DD WTT này. Chúng ta thường xuyên tập trung vào mảng giúp đỡ trẻ em. Nên việc này sẽ càng có ý nghĩa hơn.

Về kinh phí, nếu chúng ta đồng ý với phương án chỉ phân xuất ăn cho Bệnh Nhi. Thì em nghĩ chúng ta nên tạm dừng chương trình này lại cho đến khi chúng ta xin được kinh phí thì sẽ chạy tiếp.
Em không biết số bệnh Nhi thương xuyên là bao nhiêu. Nhưng với cuộc họp đầu tiên của HQ. các chị có nói có khoảng 40 trẻ. Tất nhiên số bệnh nhân này dao động liên tục và sẽ không có con số chính xác hàng ngày. Như hiện nay, chị Loan nói với em là con số lên tới 100. Vậy theo em chia ra chung bình khoảng 70 Bệnh nhi 1 ngày. Nếu 1 tuần chúng ta làm 3 buổi thì như trên. 1 năm sẽ mất 118tr. Nếu chúng ta chờ đến khi xin đủ số đó và bắt đầu tiến hành làm thì em nghĩ sẽ hợp lý hơn. Là chúng ta cứ chạy như thế này. Vừa tốn tiền. Mà tiền thì hết. Vừa lo lắng cho việc dự án này có thể tiếp tục được bao lâu.
Về Nhân lực. Thì chúng ta phải lên DS. chúng ta cố gắng chỉ cần 5 người cho mỗi lần đi. Vậy chúng ta sẽ post bài lên. Những người đăng ký sẽ được sắp xếp mỗi đầu tháng hoặc đầu quý. Những người tình nguyện phải đăng ký bằng mail hoặc trên đây và chắc chắn chịu trách nhiệm cho lần đi của mình.
Chỉ như vậy chúng ta mới có thể yên tâm về hiệu quả cũng như sự bền vững phát triển của dự án này. Chứ cứ làm thế này thì em nghĩ không ổn.
________________________________________
tihana
24/06/2008, 03:45 PM
Mình thấy việc giúp đỡ bên Viện bỏng là rất cần thiết vì chi phí chữa trị rất tốn kém và lâu dài. Phần đông nạn nhân lại có hoàn cảnh khó khăn và là trẻ nhỏ.
Ở cơ quan cũ của mình thống nhất mỗi tháng mỗi người góp tối thiểu 100.000 đồng sau đó cử đại diện trực tiếp vào và tìm gia đình nào thực sự khó khăn thì trao tiền. Đó là ở khoa bỏng Viện nhi đồng 1. Không mua đồ vì tiền họ sẽ dễ xử lý hơn.

Bản thân mình khi làm từ thiện đành rằng nhiều trường hợp rất cần thiết nhưng mình sẽ ưu tiên trường hợp chữa bệnh khả thi (các cháu nhỏ bị ung thư thì thương lắm nhưng những cháu bị bỏng cũng cần nhiều ).
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 04:38 AM
Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người:LoveStruc: :LoveStruc: . Xin có vài lời tâm sự :LoveStruc:

Chương trình Suất ăn viện bỏng thử nghiệm này bản thân mình cùng các mẹ chủ chốt cũng đã hiểu rằng đúng là cũng như hạt muối bỏ bể. Nhưng Hội quán như bây giờ đôi khi cũng cần phải có những chương trình như thế.


:1 - Một mẹ đã nói : Có tác dụng gắn kết các thành viên với nhau.---> rất đúng. Chúng mình dần dần đi vào tổ chức cần thu hút, cần sự hợp tác, đoàn kết của các thành viên có thế Hội quán mới ngày càng lớn mạnh.
2 - Với mình hoạt động như thế có tác dụng khơi dậy trong lòng các mẹ tình thương và lòng nhân ái (híc mình ko biết diễn tả nhưng đại loại thế). Mình muốn các mẹ dành thời gian đến phát và tận mắt nhìn thấy những bệnh nhân ngày đêm chống lại bệnh tật. Tận nơi chia sẻ với những bệnh nhân đang thật sự khó khăn. Nếu chỉ đơn giản là các trường hợp đơn lẻ thì ko cần nhiều người mà chỉ cần những mẹ ở mỗi khu vực như mecunlinh, T&G, Hạnh Nguyễn, sunset...Vèo một cái chạy lui chạy tới là xong một trường hợp.
3 - Bệnh nhân nhận sự chia sẻ từ các mẹ : Các mẹ khi đi sẽ có cảm nhận và tự mình được chia sẻ với từng bệnh nhân dù ít hay nhiều
4 - Cộng đồng biết tới chúng ta, các bệnh nhân khó khăn biết sự hiện diện của chúng ta. Họ sẽ kêu chúng ta khi họ cần ----> đây cũng là một điều kiện cần nho nhỏ.

Cũng như hoạt động của Hội quán vẫn tổ chức đi thăm bệnh nhân nhi nhân ngày lễ hay tổ chức đi đến các Trung tâm. Vẫn biết Trung tâm nhiều ngừoi đến, bệnh nhân nhi nhiều ng chia sẻ . Và mỗi lần đi thăm lướt qua như gió thoảng nhưng đạt được 4 gạch đầu dòng trên với chúng mình đã là tốt lắm rồi.

Các mẹ đã biết mình tham gia hội quán từ những ngày đầu tiên. Từng lớp ng đi lớp ng lại đến. Những mẹ đang đầu tàu chủ chốt hiện nay đều là từ những hoạt động này mà xuất hiện. Khi đi cùng hội quán những lần thế này được cảm thông, được chia sẻ và được quen biết nhau ....các mẹ đó thích và dành thời gian đến với Hội quán nhiều hơn. Và cũng nhờ các mẹ đó Hội quán mở rộng vòng tay rộng hơn, xa hơn.....Và nhiều nhiều trường hợp đã được biết đến, giúp đỡ. Lúc này tiền không phải là tất cả đúng ko các mẹ.


Nói thể cũng ko phải là ko cần sự đóng góp của các mẹ . Mà vì mỗi ng mỗi hoàn cảnh , có mẹ ko có thời gian nhưng muốn làm từ thiện nên sẽ góp vật chất. Có mẹ có thời gian nhưng kinh tế ko có sẽ dùng sức mình để đi làm từ thiện. Cũng có mẹ có cả hai thứ . Cái gì cũng quý, tất cả là điều kiện cần và đủ để tạo ra và xây dựng Hội quán lớn mạnh .

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Lan man quá quay lại chuyện chương trình thử nghiệm SAVB. Ban đầu cũng chỉ muốn làm nhi hoặc là bệnh nhân khó khăn. Nhưng các mẹ đã tham gia họp đều biết việc đó thật khó. Khoa nhi ko chỉ ở một khoa nhi mà còn nằm rải rác ở các khoa. Bệnh nhân nghèo ko bóc tách đựoc, và thế nào là nghèo . Nên đã làm phải làm hết. 4 điều sẽ đạt đựoc đó đó khiến cho Hội quán thấy nên làm thử một thời gian ngắn.
Tuy nhiên trong những lần đi như thế các mẹ chủ chốt đã gặp nhiều vấn đề , dù biết thực chất ở đâu cũng thế . Cũng chính vì vấn đề đó mà Hội quán chuyển chỉ phát thứ bảy (Xin phép ko nói ra ở đây). Mất công một tý nhưng chặt chẽ hơn.
Lại nảy sinh thêm vấn đề cơm thừa bệnh nhân. Bệnh nhân là đối tượng chính mà Hội quán chia sẻ . Các mẹ đầu tàu ngay khi nhìn thấy đã nói, ở nhà mình còn ko phí phạm thế nữa là . Hộp cơm là sự nâng niu của nhóm chị Hà Huệ. Gạo chị dùng rất ngon, đã mấy lần mình có nói chỉ dùng gạo khác nhưng chị ko đồng ý. Nâng niu thế chắt chiu thế mà có hiện tượng như thế thì làm sao chấp nhận được.
Đối tượng chúng mình chia sẻ đó mà có hành động như thế thì đúng là hết cách.
Thực chất nếu ai đi cùng các mẹ thì thấy, các mẹ đầu tàu đã rất cố loại những bệnh nhân tự nguyện. Đi phát suất ăn các mẹ đều nói đây là suất ăn từ thiện. Nếu ai đủ xin nhường lại bệnh nhân nghèo. Ra rả ra rả ko ngừng .
Hội quán họp gấp và biểu quyết mở topic này . Topic này ở đây mục đích cũng để xin ý kiến các mẹ . Nếu trùng với suy nghĩ hiện thời của các chủ chốt thì chắc phải xin phép dừng . Một chút thất thoát như vậy với các mẹ đầu tàu trong Hội quán cũng là ko chấp nhận được dù đó là điều tất nhiên.

Nhưng đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Khi đi phát suất ăn dù là ít hay nhiều bệnh nhân họ cũng cảm động lắm. Rất nhiều bệnh nhân đã tỏ tình cảm và sự biết ơn tới nhóm chúng mình.... Các bệnh nhân còn nói chưa bao giờ được nhận cơm từ thiện, thật quý hoá.:LoveStruc:
Cảm nhận của cá nhân mình chương trình Suất ăn viện bỏng không phải ko hay, ko phải ko có ý nghĩa, cũng chưa hẳn là ko đúng chỗ. Chạy một thời gian, mỗi lần như thế nhận đựoc nhiều tình cảm của bệnh nhân khiến trong lòng ấm áp vô cùng.
Thật đáng tiếc. Chia tay với chương trình này cũng để trong lòng chúng mình nhiều tiếc nuối. Lúc này đây lại muốn nói từ "Giá như - Giá mà ":Sad: :Sad:

Một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả các mẹ. Hội quán xin phép được phát lần cuối - lần thứ 8 vào ngày mai thứ bảy 28.06. Từ nay xin tạm thời đóng chương trình Suất ăn viện bỏng.
________________________________________
temporal_life
27/06/2008, 04:29 PM
Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người:LoveStruc: :LoveStruc: . Xin có vài lời tâm sự :LoveStruc:
Chương trình Suất ăn viện bỏng thử nghiệm này bản thân mình cùng các mẹ chủ chốt cũng đã hiểu rằng đúng là cũng như hạt muối bỏ bể. Nhưng Hội quán như bây giờ đôi khi cũng cần phải có những chương trình như thế.

:1 - Một mẹ đã nói : Có tác dụng gắn kết các thành viên với nhau.---> rất đúng. Chúng mình dần dần đi vào tổ chức cần thu hút, cần sự hợp tác, đoàn kết của các thành viên có thế Hội quán mới ngày càng lớn mạnh.
2 - Với mình hoạt động như thế có tác dụng khơi dậy trong lòng các mẹ tình thương và lòng nhân ái (híc mình ko biết diễn tả nhưng đại loại thế). Mình muốn các mẹ dành thời gian đến phát và tận mắt nhìn thấy những bệnh nhân ngày đêm chống lại bệnh tật. Tận nơi chia sẻ với những bệnh nhân đang thật sự khó khăn.

Ý tưởng của các "lão làng" Hội Quán cũng hay đấy chứ! Nhưng đúng là đặc điểm hội quán mình là các mẹ đã đi làm và có gia đình, thời gian eo hẹp nên không đủ thời gian và lực lượng để quản lý chặt 1 dự án như SAVB. Thay vì SAVB em đề nghị các "lão làng" tăng thêm các chuyến đi từ thiện như đi chùa Ninh Bình, Nhà thờ Bùi Chu, TTXH... Ví dụ như 1 năm 8 lần đi ạ. Cái này cũng có tác dụng gắn kết thành viên mà lại vui. Mình sẽ kêu gọi các mẹ phát hiện thêm những điểm làm từ thiện mà gặp khó khăn, ít người biết đến để hỗ trợ định kỳ như vậy.
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 11:02 PM
Ý tưởng của các "lão làng" Hội Quán cũng hay đấy chứ! Nhưng đúng là đặc điểm hội quán mình là các mẹ đã đi làm và có gia đình, thời gian eo hẹp nên không đủ thời gian và lực lượng để quản lý chặt 1 dự án như SAVB. Thay vì SAVB em đề nghị các "lão làng" tăng thêm các chuyến đi từ thiện như đi chùa Ninh Bình, Nhà thờ Bùi Chu, TTXH... Ví dụ như 1 năm 8 lần đi ạ. Cái này cũng có tác dụng gắn kết thành viên mà lại vui. Mình sẽ kêu gọi các mẹ phát hiện thêm những điểm làm từ thiện mà gặp khó khăn, ít người biết đến để hỗ trợ định kỳ như vậy.
Đúng rồi thời gian eo hẹp ..Em chỉ toàn nói đúng thôi.
Nhưng mà 8 lần ...đó em phân chia được trong 1 năm...
Phát hiện điểm làm từ thiện ....Còn 2 lần nữa mà mọi ng đang nghĩ nát óc ra đây. Phù hợp với các mẹ con nhỏ bận rộn nên ko đc xa. Nhưng lại muốn ít ng đến thăm, chia sẻ...Tham nhỉ gì cũng muốn.
________________________________________
ALnML
29/06/2008, 09:11 AM
Chúng mình sẽ làm chương trình suất ăn viện bỏng nếu
1. Có một tổ chức giúp đỡ kinh phí để chúng mình phát được 1 tuần 1 lần (2 càng tốt :Smiling: )
Vẫn nên phát cả bệnh viện vì thực ng có ng không thương lắm. Hôm qua quan sát kỹ thì bệnh nhân ở BV bỏng đa số là các tỉnh lên. Có lọc thì cũng lọc bệnh nhân tự nguyện thôi.
Thừa suất phát sinh vì chúng mình ko phát cho phòng tự nguyện. Mà khi báo số ng các yta họ ko hề trừ đi. Hôm qua khi phát có y tá ngó ra hỏi mình em đã phát đầu dãy chưa. Mình kệ bảo phát rồi, thừa mình chia cho bà con nghèo con hơn . Những em bé bỏng thường cả bố cả mẹ cùng trông nên họ cần lắm.
2. Thành viên tham gia phát tận tay bệnh nhân. Nếu thiếu huy động các bác phụ nữ phường về hưu. Các bác nay rất nhiệt tình. (Điều này đã đc nghĩ đến vì sự cố ngày thứ sáu đây- Thứ sáu các y ta phát giúp chúng mình nhưng :Sad: )
3. Thời gian sớm lên . 9g30 ôtô cơm đến, chuẩn bị chia thế nào đúng 10giờ đi phát, bệnh nhân họ ăn lúc rất sớm. Nên khi chúng mình chuẩn bị lên đến nơi thì một số ng ăn hết rồi. Đây chính là hiện tượng một ít bệnh nhân đã để lại cơm. Bởi họ đã ăn rồi. Tuy nhiên có những ng quá nghèo họ ăn rồi cất đi để lại đến chiều.
Hôm qua thật vất vả cho các mẹ đi phát vì thang máy nhà 7 tầng hỏng. Toàn chạy thang bộ chạy lên chạy xuống.
4. Điều cần ở y ta bệnh viện: Họ giúp chúng mình thông báo từ chièu hôm trước là trưa mai mỗi bệnh nhân sẽ được 1 suất cơm từ thiện. Hic điều này đôi khi khó vì cả một bệnh viện lớn. Đã thử dùng phương pháp treo băng rôn nhưng cũng chỉ ít ng ngó đến.
Có thể thêm rằng : Họp lọc giúp mình bệnh nhân tự nguyện ...Điều này có hoặc không cũng đựoc.


Túm lại là thế . Hôm qua mọi người rất hồ hởi bà con còn nói chúng tôi chờ mãi (Vì con họ nằm lâu quá) tưởng ko đến phát. Nhiều ng đc nhận lần đầu hỏi chúng mình ở đâu. Họ rất cảm động khi nhóm tự nấu cơm mang đến phát cho họ.
Thôi tam thế đã . Những kinh nghiẹm này để lúc nào đó chúng mình dùng đến. :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
29/06/2008, 09:40 PM
Những điều các mẹ nói ở đây cũng là những điều các bác đầu tầu đã tính tới. Chúng ta bàn thêm ở đây chỉ là lấy thêm các ý kiến từ các hướng khác nhau. Em vẫn ủng hộ SAVB. Vì em thấy nó có ý nghĩa và rất tốt. Nếu tăng được bữa ăn nên thì càng tốt hơn. Vấn đề chỉ còn là kinh phí. Thôi tạm dừng để tính tiếp xem sao. Khi nào có khả năng ta lại tiếp tục lên đường các chị em nhỉ......
________________________________________
nikita24480
29/06/2008, 09:50 PM
Những điều các mẹ nói ở đây cũng là những điều các bác đầu tầu đã tính tới. Chúng ta bàn thêm ở đây chỉ là lấy thêm các ý kiến từ các hướng khác nhau. Em vẫn ủng hộ SAVB. Vì em thấy nó có ý nghĩa và rất tốt. Nếu tăng được bữa ăn nên thì càng tốt hơn. Vấn đề chỉ còn là kinh phí. Thôi tạm dừng để tính tiếp xem sao. Khi nào có khả năng ta lại tiếp tục lên đường các chị em nhỉ......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top