Cha tôi - Y Moan

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Nghe bài này thấy cảm động thế chứ ...

Cha tôi

Nghe bài Cha tôi ở đây

Tôi muốn quên đi
Tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi
Đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều
Ôi, ngày tháng
Đôi vai gầy
Run run tựa vào hàng cây
Ôi, thời gian
Hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
Cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả một đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Cha tôi - Y Moan

Sáng nay, 7h30 tổ chức lễ tang NSND Y Moan. Chúc cho linh hồn ông được an nghỉ nơi chín suối...

[
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cha tôi - Y Moan

thử máy ....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top