Cùng sinh vào tháng 10 năm 2009 (dương lịch)

192
0
0

bongvaben

New Member
Em sinh tháng 10 dương ạ, đang vào rủ nhà mình có mẹ nào sinh cùng tháng, thỉnh thoảng đi khám rủ nhau chu vui :laughing::laughing::laughing:
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Mình dự sinh tháng 9/09 cơ, nhưng mà nhìn thấy mẹ bongvaben làm tập 3 mà ngưỡng mộ ghê lắm nên cứ cmt spam vào 1 phát!
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Mình dự sinh tháng 9/09 cơ, nhưng mà nhìn thấy mẹ bongvaben làm tập 3 mà ngưỡng mộ ghê lắm nên cứ cmt spam vào 1 phát!
Ui za, vậy là tận 2 mẹ sinh tháng 9 cơ đấy:smiling:, mẹ BiranThien tớ chả dám rủ đi khám cùng vì xa quá, nhưng mẹ Bánh thì biết đâu ý, chúng mình cứ vào đây chia sẻ nhé :eyelash:.
Các mẹ qua 3 tháng rồi, có mẹ nào còn nghén ko? tớ thì gầy đi 2kg kể từ khi có bầu, ko nôn nhưng ko thèm ăn gì, ko thích ăn gì, sợ cơm, người mệt bã, buồn ngủ :not talking:, đi làm mà lờ đờ như nghiện :silly:
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ui ui, mình dự sinh 23/9/09 đây... Hiện mình theo khám bác Hinh ở Family Medical Clinic (giờ bác ý khám mỗi ở đây :sigh:), mua maternity package rồi, họ chỉ s/âm 4D có 1 lần lúc 22w thôi. 12w siêu âm 2D nhưng cũng nhìn thấy con rõ lắm.
Vợ chồng mình chật vật lắm mới có bầu. Có bầu rồi thì bị con hành ghê gớm, sụt mất 3.5kg nè, không đi làm được, trông đích xác như 1 con nghiện, dạ dày dạ mỏng rồi cả viêm xoang nữa không hiểu sao cứ kéo đến rầm rầm.
Già rồi mới có đứa đầu nên khổ thế... Cũng hô hào cố gắng đến 40t thì hoàn thành kế hoạch 3 nhóc, nhưng xem chừng điệu này có khi phải đi xin con nuôi thì mới đạt chỉ tiêu :smiling: Nhìn mấy mẹ Loan, Thảo, bongvaben mà ngưỡng mộ lắm lắm ấy :love::love::love:
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Ui ui, mình dự sinh 23/9/09 đây... Hiện mình theo khám bác Hinh ở Family Medical Clinic (giờ bác ý khám mỗi ở đây :sigh:), mua maternity package rồi, họ chỉ s/âm 4D có 1 lần lúc 22w thôi. 12w siêu âm 2D nhưng cũng nhìn thấy con rõ lắm.
Vợ chồng mình chật vật lắm mới có bầu. Có bầu rồi thì bị con hành ghê gớm, sụt mất 3.5kg nè, không đi làm được, trông đích xác như 1 con nghiện, dạ dày dạ mỏng rồi cả viêm xoang nữa không hiểu sao cứ kéo đến rầm rầm.
Già rồi mới có đứa đầu nên khổ thế... Cũng hô hào cố gắng đến 40t thì hoàn thành kế hoạch 3 nhóc, nhưng xem chừng điệu này có khi phải đi xin con nuôi thì mới đạt chỉ tiêu :smiling: Nhìn mấy mẹ Loan, Thảo, bongvaben mà ngưỡng mộ lắm lắm ấy :love::love::love:
Ối giời, bác ơi, em ko đau dạ dày nhá, thế mà từ tuần thứ 6 tới giờ, ko hiểu sao cứ bị ợ chua, lại đầy hơi, khó chịu cực, ăn chả ăn được, mà chả thèm ăn gì nữa cơ, đi khaám bsĩ cũng chỉ kê uống ngày 2 gói gastropulgite để bảo vệ dạ dày. Hay có bầu nhiều người bị dạ dày dạ mỏng nhỉ :silly:
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ối giời, bác ơi, em ko đau dạ dày nhá, thế mà từ tuần thứ 6 tới giờ, ko hiểu sao cứ bị ợ chua, lại đầy hơi, khó chịu cực, ăn chả ăn được, mà chả thèm ăn gì nữa cơ, đi khaám bsĩ cũng chỉ kê uống ngày 2 gói gastropulgite để bảo vệ dạ dày. Hay có bầu nhiều người bị dạ dày dạ mỏng nhỉ :silly:
Mẹ bongvaben định sinh ở Viện nào thế? đang đi khám bs nào rồi?
Mình định sang 18w thì đi siêu âm thêm bs Cường ở TTT nữa xem thế nào nhưng mà sợ ông ấy không nhận (vì lúc 12w mình ko s/a ở đó). Sang 16w thì làm triple test ở ĐH Y đấy. Mình 'giừ' rồi nên cũng hơi lo lo, hôm 13w đo ĐDDG = 2.43mm... cũng gần ngưỡng 2.5mm nhỉ? :sigh:, bs Hinh thì bảo ok nhưng vẫn làm triple test nữa cho yên tâm.

Xem ra topic này có mỗi 2-3 mẹ nhà mình buôn với nhau nhỉ :laughing:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Hi hi có tớ dự sinh tháng 10 nữa này. "Dự" là tự tớ dự nhé. Tính tháng tính ngày thì vào tháng 10. Nhưng thực tình cũng thấy lo lắng lắm, vì "mẹ già con cọc" mà. Cầu trời cầu Phật cho mọi việc xuôn xẻ, lúc đó tớ đổi nick thành Mẹ Chip Tom Bi Bo. Ôi sướng quá. Icon nhẩy tưng tưng đâu rồi?
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Hi hi có tớ dự sinh tháng 10 nữa này. "Dự" là tự tớ dự nhé. Tính tháng tính ngày thì vào tháng 10. Nhưng thực tình cũng thấy lo lắng lắm, vì "mẹ già con cọc" mà. Cầu trời cầu Phật cho mọi việc xuôn xẻ, lúc đó tớ đổi nick thành Mẹ Chip Tom Bi Bo. Ôi sướng quá. Icon nhẩy tưng tưng đâu rồi?
Welcome mẹ Chip Tom Bi Bo nhé... Phục mẹ nó quá đi thôi :applause::applause::applause:
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Mẹ bongvaben định sinh ở Viện nào thế? đang đi khám bs nào rồi?
Mình định sang 18w thì đi siêu âm thêm bs Cường ở TTT nữa xem thế nào nhưng mà sợ ông ấy không nhận (vì lúc 12w mình ko s/a ở đó). Sang 16w thì làm triple test ở ĐH Y đấy. Mình 'giừ' rồi nên cũng hơi lo lo, hôm 13w đo ĐDDG = 2.43mm... cũng gần ngưỡng 2.5mm nhỉ? :sigh:, bs Hinh thì bảo ok nhưng vẫn làm triple test nữa cho yên tâm.

Xem ra topic này có mỗi 2-3 mẹ nhà mình buôn với nhau nhỉ :laughing:

Ui, e sinh 2 đứa trc ở Phụ sản, lần này lại phải vào đấy thôi bác ơi, vì PS ở gần Nhi, mà con nhà e đứa nào chui ra khỏi mẹ xong là phải chuyển sang Nhi liền để thay máu ạ nên có muốn đẻ ở chỗ khác cũng khó cơ :not talking: Em giờ mới 10 tuần tròn, 2 tuần nữa mới đi khám lại để đo ĐDDG, bác nói là thử cái triple test ở ĐH Y là thử những cái gì đấy bác? chia sẻ kn cho e nhé, e mang tiếng 2 con nhưng mấy vụ ý vô tư lắm cơ, chả thử thọt gì cả, he he. À, lại cả cái bác sĩ Cường ở TTT là ở đâu vậy ạ? sao 12 tuần ko sa của lão ý thì lão ý lại ko nhận nữa bác ơi :eyelash:
 
50
0
0

li`dethuong

New Member
Ui, e sinh 2 đứa trc ở Phụ sản, lần này lại phải vào đấy thôi bác ơi, vì PS ở gần Nhi, mà con nhà e đứa nào chui ra khỏi mẹ xong là phải chuyển sang Nhi liền để thay máu ạ nên có muốn đẻ ở chỗ khác cũng khó cơ :not talking: Em giờ mới 10 tuần tròn, 2 tuần nữa mới đi khám lại để đo ĐDDG, bác nói là thử cái triple test ở ĐH Y là thử những cái gì đấy bác? chia sẻ kn cho e nhé, e mang tiếng 2 con nhưng mấy vụ ý vô tư lắm cơ, chả thử thọt gì cả, he he. À, lại cả cái bác sĩ Cường ở TTT là ở đâu vậy ạ? sao 12 tuần ko sa của lão ý thì lão ý lại ko nhận nữa bác ơi :eyelash:
.
ca'c con bi gi` ma sinh ra pha?i thay ma'u the^'...me. no' chia se? ti' xiu di
 
192
0
0

bongvaben

New Member
.
ca'c con bi gi` ma sinh ra pha?i thay ma'u the^'...me. no' chia se? ti' xiu di
Các cháu bị bất đồng nhóm máu với mẹ bác ạ, đẻ ra da vàng ệch như nghệ ý :smiling:
Đứa đầu thi nhà e chưa biét nên quá sock, đứa thứ 2 thì biết rồi nên đỡ hơn ạ :silly:.
 
36
0
0

Metrangngoc

New Member
Hi hi có tớ dự sinh tháng 10 nữa này. "Dự" là tự tớ dự nhé. Tính tháng tính ngày thì vào tháng 10. Nhưng thực tình cũng thấy lo lắng lắm, vì "mẹ già con cọc" mà. Cầu trời cầu Phật cho mọi việc xuôn xẻ, lúc đó tớ đổi nick thành Mẹ Chip Tom Bi Bo. Ôi sướng quá. Icon nhẩy tưng tưng đâu rồi?
Ngưỡng mộ chị quá, em đang dự định thêm tập 3 nhưng còn lưỡng lự vì tập 2 mới được 20 tháng, em cũng thích trẻ con lắm, chỉ sợ k lo cho chúng đến nơi đến chốn thôi !!!
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ui, e sinh 2 đứa trc ở Phụ sản, lần này lại phải vào đấy thôi bác ơi, vì PS ở gần Nhi, mà con nhà e đứa nào chui ra khỏi mẹ xong là phải chuyển sang Nhi liền để thay máu ạ nên có muốn đẻ ở chỗ khác cũng khó cơ :not talking: Em giờ mới 10 tuần tròn, 2 tuần nữa mới đi khám lại để đo ĐDDG, bác nói là thử cái triple test ở ĐH Y là thử những cái gì đấy bác? chia sẻ kn cho e nhé, e mang tiếng 2 con nhưng mấy vụ ý vô tư lắm cơ, chả thử thọt gì cả, he he. À, lại cả cái bác sĩ Cường ở TTT là ở đâu vậy ạ? sao 12 tuần ko sa của lão ý thì lão ý lại ko nhận nữa bác ơi :eyelash:
Thế là mẹ bongvaben bị Rh (-)(+) gì gì đó hả, cũng nguy hiểm đấy chứ nhưng vì có kinh nghiệm rồi nên chắc cũng đỡ hơn.

Làm cái triple test ở ĐH Y là thử máu để kiểm tra sàng lọc bệnh Down, Edward và dị tật ống thần kinh cho bé. Đặc biệt là kiểm tra bệnh Down bởi bs có nói bệnh này không thể phát hiện qua siêu âm được trong khi 2 bệnh còn lại thì có thể thấy rõ qua s/a từ sau 22w.

Còn bs Cường (Trần Danh Cường) ở 12 Tôn Thất Thiệp, 'chiên gia' chẩn đoán hình ảnh ấy... Bs được đánh giá là giỏi nhưng tính hơi đồng bóng nên khi tới đó các mẹ cứ phải chuẩn bị tinh thần trước ý mà :smiling:. Hồi 12w mình ốm nghén oặt ra, không thể bon chen đặt chỗ lấy số được nên chỉ khám bs Hinh và siêu âm 2D thôi. Giờ muốn được qua tay bs Cường xem con mình ra sao :laughing:

Chung qui cũng chỉ là lo lắng do mẹ tuổi đã cao :sigh::sigh::sigh:
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Các cháu bị bất đồng nhóm máu với mẹ bác ạ, đẻ ra da vàng ệch như nghệ ý :smiling:
Đứa đầu thi nhà e chưa biét nên quá sock, đứa thứ 2 thì biết rồi nên đỡ hơn ạ :silly:.
Phục mẹ nó quá cơ. Tom nhà em đã 4 tuổi rồi mà em vẫn chưa dám đẻ thêm đây. Cứ sợ... Em có tiểu sử là bênh thận nên dính đến chửa đẻ là em lo lắm. Em đã gặp nhiều trường hợp bình thương không làm sao đến khi đẻ xong thì bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo luôn nên sợ lắm. Không sợ cho mình mà chỉ lo cho con. Đẻ con ra mà mình không còn để chăm sóc con thì....
 
11
0
0

Xukem

New Member
Cho em tham gia với.
Em ở HN. Hôm qua em vừa đăng ký ở Việt-Pháp, sâ tuần 12. Dự kiến sinh là 22/10. Khổ, chồng em không thường xuyên ở nhà, nghe em phàn nàn nhăn nhó nỗi khổ mỗi khi đi khám nên đã thót bụng cho vợ đăng ký ở VP.
Nhà em sẽ đón một con Ghé con vào vụ gặt mùa Thu năm nay sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong. Đến khi chẳng mong nữa thì nhất định Xukem phải chui ra hay sao í.
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Cho em tham gia với.
Em ở HN. Hôm qua em vừa đăng ký ở Việt-Pháp, sâ tuần 12. Dự kiến sinh là 22/10. Khổ, chồng em không thường xuyên ở nhà, nghe em phàn nàn nhăn nhó nỗi khổ mỗi khi đi khám nên đã thót bụng cho vợ đăng ký ở VP.
Nhà em sẽ đón một con Ghé con vào vụ gặt mùa Thu năm nay sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong. Đến khi chẳng mong nữa thì nhất định Xukem phải chui ra hay sao í.
Ồ, thế là mẹ nó với tớ trùng tuần sinh vói nhau đấy, bsĩ dự đoán tớ sinh 20/10 (+-7 ngày) :love:.
@chị bánh AFC: ko phải bất đồng Rh chị à, bất đồng thế thì e ứ dám ạ :laughing:, ban đầu cũng tưởng thé nhưng xét nghiệm ra thì 2vc đều Rh dương, ko sao ạ.
Tụi nhóc nhà e bị thay máu là vì bất đồng nhóm máu bố mẹ, bố nhóm A, mẹ nhóm O, thế là bị bất dồng nhóm máu ABO
đây là giải thích của bác sĩ chị này :smiling:
Chào chị,

Hiện tại tuy chưa xác định được nhóm máu Rh của con, nhưng khi Rh mẹ là + thì nguy cơ bất đồng nhóm máu Rh mẹ - con là hầu như không có.

Như vậy, bé bị vàng da do bất đồng nhóm máu ABO (nếu chính xác là vàng da do bất đồng nhóm máu). Có thể xảy ra ở trường hợp của chị, máu mẹ là O, máu con AB. Bất đồng nhóm máu ABO không nặng nề như bất đồng nhóm máu Rh, tuy nhiên, vẫn có những nguy cơ của nó.

Giải thích hiện tượng này, người ta nói rằng kháng thể của mẹ vào máu con trong thời gian mang thai, gây ra hiện tượng phá huỷ hồng cầu con, các sản phẩm của hiện tượng này (Bilirubin) gây ra vàng da cho trẻ, vàng da xuất hiện sớm, tăng lên nhanh và nguy cơ lớn nhất là vàng da nhân, khi Bilirubin xâm nhập vào não và gây ra những biến chứng, di chứng rất nặng nề.

Khi mang thai cháu thứ hai, với bất đồng nhóm máu ABO, nguy cơ xảy ra giống như bé đầu, vì kháng thể tồn tại sẵn trong cơ thể mẹ chứ không tăng lên như trong bất đồng nhóm máu Rh. Tuy nhiên, vẫn còn phụ thuộc vào nhóm máu của bé nữa. Nếu nhóm máu của con trùng với mẹ thì hiện tượng này sẽ không xảy ra.

Rất khó phòng ngừa được bất đồng nhóm máu loại này vì kháng thể hệ ABO là có sẵn chứ không phải xuất hiện thứ phát như kháng thể hệ Rh.

Chị có thể tham khảo thêm tại đây:

http://www.diendanykhoa.com/showthread.php?t=1751

Chào chị.
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ngưỡng mộ chị quá, em đang dự định thêm tập 3 nhưng còn lưỡng lự vì tập 2 mới được 20 tháng, em cũng thích trẻ con lắm, chỉ sợ k lo cho chúng đến nơi đến chốn thôi !!!
sao nhà này đông vui thế nhỉ????chả bù cho nhà em, có mỗi 2 vợ chồng, đi ra gặp chồng, đi vào cũng gặp chồng..hihihi
cho em chia vui nhé
 
11
0
0

Xukem

New Member
Ðề: Cùng sinh vào tháng 10 năm 2009 (dương lịch)

Có mẹ nào bị như em không?
Trước khi có bầu em là đứa rất khó ngủ. Mặc dù đầu căng như dây đàn, người mệt mỏi dã dời nhưng lên giường thì còn phải chán mới ngủ được. Mang tiếng là ngủ nhiều mà thực sự có ngủ được đâu.

Bây giờ mới có bầu 3 tháng mà đã khó ngủ rồi. Cứ thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy là ôi thôi than ôi, thức cho gần đến sáng. Uống sữa ấm, đọc truyện, dậy bật điện đi lại, ... chán mà chả ngủ được. Sáng hôm sau đi làm đầu căng ra thế mà trưa cũng chả ngủ được là bao.

Huu...em nghe bảo mẹ mà thức khuya thì còn cũng thức khuya, sau này con em nó cũng khó ngủ như này à?
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ðề: Cùng sinh vào tháng 10 năm 2009 (dương lịch)

@chị bánh AFC: ko phải bất đồng Rh chị à, bất đồng thế thì e ứ dám ạ :laughing:, ban đầu cũng tưởng thé nhưng xét nghiệm ra thì 2vc đều Rh dương, ko sao ạ. Tụi nhóc nhà e bị thay máu là vì bất đồng nhóm máu bố mẹ, bố nhóm A, mẹ nhóm O, thế là bị bất dồng nhóm máu ABO...
Oai..., nhà mình cũng vậy đó Vợ O Chồng A, chắc cũng phải quan tâm đến vụ con bất đồng nhóm máu rùi :thinking:. Cảm ơn mẹ bongvaben nhé, trước nay mình không biết có vụ này :smiling:
 
Top