(MS110.1/TT) 08.11.2010 - CSTT đến với các em hs trường TH Thống Nhất 1, Hoà Hải & trường TH Hương Thu, Hà Lĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh

14
0
0

Me Pig

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

A, bạn me Pig này mình biết này, bên hội tháng 12DL Đinh Hợi đúng không, tớ là nganhuyen bên hội 12AL đây. Cảm ơn bạn nhiều nhé @};-@};-@};-
Em chào chị. Em nhận ra chị mà, hihi.
Dạo này công việc của em có nhiều thay đổi, bận quá nên em còn chả vào được nhà 12 DL cơ.
Em sẽ chuyển sữa về theo địa chỉ.
 
14
0
0

Me Pig

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Rất cảm ơn bạn đã UH @};-. Bạn chuyển sữa về địa chỉ A9 lô 3 khu ĐTM Định công nhà bạn Tịnh- Tel : 0912469988 trước ngày 2/11 để chúng mình còn kịp mua bổ sung phần thiếu và đóng gói hàng gửi đi.
Vâng, nếu vậy trong ngày Chủ nhật em sẽ chuyển sữa chị nhé. Chắc là nhờ 1 bác xe ôm thôi nhỉ, vì ngày mai và CN cơ quan em chuyển trụ sở nên cũng lu bu. Em cứ alo cho bạn Tịnh là được phải ko ạ?
Ah, chị ơi, mua sữa đặc có nhiều loại thì đoàn nhà mình có thống nhất là loại nào không để em mua cho đúng ạ?
 
30
0
0

phamhang313

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Em gửi ủng hộ cho em và gia đình người thân em:

Gia đình bé Phạm Gia Vinh số 129/281 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội :1,000K

Em ủng hộ: 200k cho Hà Tĩnh

Tồng tiền là: 1,200K nhé (Từ TK: đuôi 6020: Phạm Thị Thu Hằng)

Chúc mọi người thượng lộ bình an:cstt03:
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP TỪ HƯƠNG KHÊ
(P/S tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền trung)


Trường tiểu học Thống Nhất xã Hoà Hải là ngôi trường nằm cách xa nhất trung tâm thị trấn Hương Khê (Giáp ngay với Lào). Đi trên đường mới chỉ cần nhìn nhà cửa ruộng vườn thôi đã biết đây là vùng rất nghèo rồi.


Anh Tựu kể rằng, dân trong Hoà Hải này khổ lắm chưa có lũ đã nghèo rồi nay có thêm lũ quét nữa họ gần như chỉ còn vườn không nhà trống.


Chúng tôi đến ngôi trường Thống Nhất, ngôi trường khá rộng dãi, nhưng hôm nay các em học sinh vẫn nghỉ, tất cả các lớp, các phòng học đều còn rất ngổn ngang, sân trường mới chỉ được bộ đội nuôi quân về dọn dẹp vét qua lớp bùn đất.





Dẫn chúng tôi xuống thăm quan phòng thiết bị và đồ dung học tập, cô Phan Thị Anh cho chúng tôi hay.
Hôm trận lũ đầu tiên chúng tôi cũng chủ động chạy lũ nên cũng không bị thiệt hại nhiều, khi cơn lũ có chiều hướng rút nhà trường dọn dẹp và chuyển đồ đạc xuống… Nhưng không ngờ cơn lũ số 2 ác liệt và khủng khiếp quá, chúng tôi trở tay không kịp. Tất cả mọi thứ đều bị ngập và hư hỏng hết


Những đống sách vở này các cô đã phơi cả tuần nay rồi mà chưa khô, nhiều chồng sách vở đã mục nát không thể sử dụng được.



Đây là trường mầm non Hoà Hải, trường vừa được địa phương xây cho 1 dãy nhà mới liền kề. Nhưng khi đồ đạc của nhà cũ còn chưa chuyển kịp lên nhà mới thì nước lũ đã ập về, giường chiếu chăn gối của các con học bán trú hỏng mục hết cả, may còn lại được nhưng đò chơi bằng nhựa









- Phòng ở vẫn rất ẩm mốc và hôi hám, chăn gối thì chưa có cho các con nên việc cho các con tới lớp vẫn chưa thể thực hiện được.
Đây là điểm trường xa, suốt từ hôm lũ nhà trường mới chỉ nhận được 5 thùng mỳ tôm do 1 đoàn cứu trợ từ HN chuyển đến.

- Người dân ở đây nghèo lắm.

Vừa nói cô An vừa chỉ tay sang đường.

- Quanh đây thôi cũng đã có hang chục hộ nghèo có hoàn cảnh cự kỳ khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc nên việc học hành của con trẻ gia đình họ cũng chẳng còn sức lực đâu mà trú tâm nữa.



Theo chân cô chúng tôi đến nhà em học sinh: Phan Van Dũng lớp 1A trường Tiểu học Thống Nhất


Mẹ mất sớm, Bố bỏ nhà đi làm ăn xa tận Tây Nguyên khong về. Em sống ở nhà với cụ nội: Trần Thị Hưng – 78 tuổi. và bà nội: Nguyễn Thị Vỹ - 54 tuổi. Ba người sống trong ngôi nhà tranh vách nát, tất cả gánh nặng đổ dòn lên vai chị Vỹ.


- Đói khổ là vậy, nhưng tuổi thì cao, cháu thì nhỏ biết đi đâu bây giờ hả chú??


Khuôn mặt khắc khổ bàn tay nhem nhúa của bà như nói lên tất cả nối nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày. Thật thương cảm.!!!


Đây là nhà anh Đặng Văn Long. Khi chúng tôi đến nhà thì anh chị đi ra UB xã nhận hàng cứu trợ, chỉ có 1 mình em Đặng Thị Yến Nhi ở nhà, em bị liệt toàn thân nên nằm liệt suốt trên giường.


Bế em Nhi mà cơ thể em mềm như bún, không khóc không nói không cử động.
Hàng xóm kể rằng - Vợ chồng nó khổ lắm, gạo không có mà ăn, con cái bệnh tật mà không có tiền để chữa chạy, nên bệnh con bé càng ngày càng nặng.


Dời nhà em Yên Nhi, chúng tôi sang thăm nhà ông Nguyễn Văn Địu, ngôi nhà hoang sơ nằm ngay đường đi.


Vừa bước vào nhà tôi đã sững người khi thấy ông Địu nằm co ro trên chiếc giường, không chiếu không chăn, vách nhà thì thông thống gió lùa.


Tôi lay gọi ông dạy, ngồi cạnh tôi nói chuyện nhưng ông điếc không nghe và cũng không nói được câu gì. Ông Địu năm nay 80 tuổi, ông ở với hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Sửu và chị Đặng Thị Cửu. Anh Sửu thì bị tâm thần suốt ngày lang thang trong xóm.


Còn đây là chị Cửu (người đứng giữa), nhìn chị mà không ai nghĩ là chị mới 42 tuổi.
- Tôi sinh năm 1969 và có được 2 cậu con trai, nó đang chăn trâu ngoài đồng, để tôi ra tôi gọi nó về.


Nhìn quanh ngôi nhà mà tôi không thấy có gì đáng giá tiền trăm, tài sản duy nhất có lẽ là chiếc quan tài mà ông Địu đã chuẩn bị sắm trước cho mình.




Tôi mở xem thử thùng gỗ đựng thóc
Tất cả đều trống trơn, có lẽ nước lũ đã làm hỏng tất cả.


Đây là đại gia đình của ông


Tôi rút ví lấy vài đồng biếu ông tiền thuốc nước, vừa đưa tôi vừa nói với ông.
- Một tuần nữa chúng con sẽ vào đây, con sẽ mang biếu ông cái chăn ấm ông nhé???
Ông Địu gật đầu nhìn tôi không nói.


Chia tay nhà ông Địu cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối, ngoái lại nhìn căn nhà ông thêm 1 lần nữa.
Chị Cửu nhìn theo đoàn chúng tôi… không hiểu chị đang nghĩ gì. Còn thôi thì thấy một nỗi thương buồn vô hạn.

Biết là kiếp người trầm luân, biết là thiên nhiên quy luật, nhưng sao con người nơi đây khổ đến thế, chịu nhiều thiệt thòi đến thế.??????

(Còn tiếp..)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

cảm ơn anh ...
em thấy tiếc vì k đi được chuyến này...:cstt04:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Cám ơn bác Bừa. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng tôi cũng không thể hình dung được vẫn còn những gia đình ở đây cơ cực đến như vậy. Cám ơn bác nhiều.@};-@};-@};-@};-
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Ăn trộm bài thơ của em gái tặng mọi người vậy, chẳng biết lấy gì tặng cả. Bài thơ này em gái tớ tặng cả đoàn sau khi cùng tớ với Nezumi và Thảo Gấu vào Hà Linh mang theo 500 thùng mì tôm cho bà con sau cơm lũ đầu.

Cần lắm những tấm lòng
by Đinh Thuy Bich on Tuesday, October 12, 2010 at 1:04pm


(cho chuyến đi Hà Linh - Hà Tĩnh)
Tôi sinh ra ở khúc ruột miền trung
Nên hiểu lắm chốn gió lào cát nóng,
Nên thương lắm giọt mồ hôi chát mặn
Hiểu sự dữ dằn của cơn lũ đi qua.
Hiểu sự đớn đau của những em bé không nhà,
Em mất mẹ, em mất cha vì mưa lũ
Với chiếc áo sờn vai quá cũ
Em vẫn mặc hết cả mùa đông.
Và về đây với những tấm lòng
Với áo, với mỳ với nhiều tình thương yêu chia sẻ,
Không nhiều đâu nhưng nỗi đau của em vơi nhẹ
Bởi ấm ấp những tấm ân tình khắp mọi nơi
Cảm động vô cùng các anh các chị ơi…..
Còn bao nhiêu người tốt ở trên đời
Xin hãy giúp các em vững vàng tiến bước,
Với những gì các chị các anh làm được
Cho đồng bào vùng lũ những ngày qua.
Xin đừng để cho nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng nước của ngày mưa lũ.
Mọi người ơi xin cho nhắn nhủ
“Xin có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi…..”
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP TỪ HƯƠNG KHÊ
-----------------





Trên đường trở ra xe, gặp mấy bác ở địa phương đi xác định thiệt hại lũ của từng gia đình, tôi vô tình nghe được 1 câu chuyện bi hài về cái gọi là “Chấm điểm hộ nghèo”
Nên mặc dù đã muộn nhưng tôi vẫn nằng nặc nhờ anh Hoàng Hồ dẫn tôi đến gặp bằng được gia đình anh Trần Xuân Hương, nhân vật mà tôi vừa nghe được ở trên.


Ngôi nhà ván gỗ vách đất nằm sâu trong xóm 5 Hương Đô nhưng cũng không quá khó để chúng tôi tìm ra, bởi cả làng cả xóm này ai cũng biết nỗi khổ thống cùng của gia đình nhà anh Trần Xuân Hương và chị Nguyễn Thị Mỹ. Ấy vậy mà vừa rồi gia đình anh anh lại không được công nhận là hộ nghèo của xóm.
Tôi đến khi anh Hương đang loay hoay dùng 2 cánh tay bị liệt của mình xếp lại mấy tầu lá cọ.


Thấy nhà có khách, chị Nguyễn Thị Mỹ (vợ anh Hương) đi đun vội ấm nước mời khách.




Tôi cũng giới thiệu qua với anh chị và đem câu chuyện “chấm điểm hộ nghèo” hỏi anh chị.
Vừa nghe đến vậy chị đã ngậm ngùi, chị kể:

- Khổ quá chú ạ, mấy đời nay nhà tôi khổ rồi chứ đâu bây giờ. Bố Mẹ chồng tôi sinh được 4 người con, nhưng cả 4 người con đều không được bình thường, chồng tôi thì bị teo liệt, 3 người em ruột của ông ý thì bị mù cả 3.

Năm 1976 chồng tôi thi đậu vào trường đại học Lâm nghiệp Quảng Ninh, vừa mới nhận học chưa được 1 năm thì ông ấy bị liệt cả 2 tay nên buộc phải nghỉ học sau đó về nhà lấy tôi rồi ở hẳn quê đây.

Năm 1992 tôi sinh con Hân (Trần Thị Hân), Năm 1995 sinh thằng Hoan (Trần Văn Hoan).
Từ lúc sinh thằng Hoan xong là ông ấy càng bênh nặng, đến giờ là liệt thêm toàn bộ phần thân, 2 chân còn lật đật đi lại được. Một mình tôi làm hai sào bảy ruộng vừa nuôi ông ấy vừa nuôi 2 đứa ăn học, cực nhọc lắm nhiều lúc tưởng muốn chết, thấy 2 đứa con đứa nào cũng học được, nên tôi cố gắng vậy. Con Hân 12 năm liền hắn đều đạt học sinh giỏi, đi thi huyện thi tỉnh đều đạt kết quả cao, thằng Hoan cũng rứa.

Vừa nói chị vừa đi về phía bàn học của con lấy cho tôi xem 1 chồng giấy khen của cô con gái.










Rồi chị lại nghẹo đầu kể tiếp.

- Trông chờ vào mấy sào ruộng sao đủ nuôi bọn hắn ăn học, vợ chồng tôi lại chạy vạy đi vay bạn bè được hơn 2 triệu, lúc đó tính mua 1 con trâu 1 con bò chăn nuôi thêm, mỗi năm nó đẻ 1 lứa là có tiền mà cái vốn Bò vốn Trâu vẫn còn.

Hai đứa càng lớn tiền học chúng càng nhiều, tháng 9 vừa rồi con Hân thì thi đỗ vào Đại học sư phạm Vinh, thằng Hoan thì thi đô cấp 3, vợ ch lại phải đi vay muợn thêm… giờ thì số nợ đã lên đến 6 triệu đồng rồi mà không biết trông chờ vào mô để trả.

Hôm lụt con Hân cũng điện về, biết nhà bị ngập, Bố hắn thì không chạy đi đâu được cứ ngâm mình trong nước, mãi mới gọi được hàng xóm đẩy lên nóc nhà cho. Thấy bảo vậy hắn khóc trong điện thoại rồi đòi nghỉ không học nữa, hắn thương Bó Mẹ. Tui nghe thế cũng không cầm được nước mắt. Thấy tội hắn nên tôi cũng đánh liều hỏi vay thêm bạn bè nhưng lũ lụt thế này nhà ai cũng thiếu đói cả không vay ai được.

Tôi cũng làm đơn xin được xác nhận là họ nghèo để được vay theo chính sách là 800 ngàn đồng/tháng để cố cho hắn học. Nhưng khi xã thôn về chấm điểm thì nhà tôi lại lên tận 13 điểm (Trâu: 3 điểm, Bò: 3 điểm, vợ: 2 điểm, chồng: 2 điểm, nhà: 2 điểm, giếng nước: 1 điểm) mà khung hộ nghèo là dưới 12 điểm.

Giờ chúng tôi chẳng biết xoay sở ra sao, nếu chú là nhà báo nhờ chú kêu gọi ủng hộ cho gia đình tôi, được đồng nào hay đồng đó.


Đây là toàn bộ câu chuyện mà tôi đã ghi lại được trong chuyến đi thị sát tại Hương Khê, tận mắt tôi chứng kiến, tận mắt tôi cảm nhận, đúng là 1 gia đình vô cùng khó khăn. Tôi xin chuyển tải những nội dung này và rất mong sự giúp đỡ của các bạn. Giúp gia đình anh Hương và chị Mỹ đỡ khổ, cũng là giúp cháu Hân, cô giáo tương lai của vùng núi Hương khê nghèo khó này toại nguyện được ước mơ.



Hình ảnh vợ chồng anh chị Hương - Mỹ cùng 2 cháu Hân và Hoan - ảnh chụp tháng 3/2003.​


Trân Trọng cảm ơn.!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Hu...hu .. sao mà khổ thế hả trời:(
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Cám ơn Anh Bừa vì tất cả. @};- :cstt08:
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Cảm ơn anh Bừa về bài phóng sự tiềm trạm này@};-. Những thông tin anh đưa giúp Nhóm chủ động hơn trong công việc cho chuyến đi Hà tĩnh sắp tới. Nhìn ảnh mà thấy sự tàn phá của lũ lụt quá lớn, trước đã khó khăn quá rồi, biết bao giờ mới có thể gây dựng lại được như cũ đây. Ai sẽ giúp, và giúp như thế nào??? Hay chỉ trong thời gian ngắn thôi, mọi sự giúp đỡ, ủng hộ giảm dần và sẽ mất hẳn vì còn nhiều mối quan tâm khác nữa. Lúc đó, khó khăn này lại chồng chất lên khó khăn kia, người dân nơi đó tiếp tục tự gồng gánh vực cuộc sống của chính họ thôi.

Chúng mình càng quyết tâm, cùng nhau đến với người dân và các cháu nhỏ nơi đó. Để được trao tận tay họ nhưng phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng nhân ái muốn chia sẻ với cuộc sống của họ.
 
510
0
0

MeLuti

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Mình lại nhờ Oanh chuyển giúp 1 triệu để ủng hộ chuyến đi này nhé,

Cám ơn Oanh và tấm lòng của cả nhà nhiều nhiều

@};-@};-@};-@};-@};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

dạo này Bừa làm hơi nhiều người khóc...Cảm ơn anh!!!!!!!
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ðề: 08.11 Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê Hà Tĩnh

Em vừa liên hệ với xe Hoàng Long: xe xuất phát ở bến Lương Yên, chuyến đầu tiên đi từ HN lúc 7h00, cách 2h lại có một chuyến. Giá vé nằm là 180k/ lượt từ HN-Hà Tĩnh, cả đi lẫn về là 360k. Lượt đi mua vé trực tiếp tại bến xe Lương Yên: 043.987.7225. Trước giờ về 3 tiếng, gọi cho đại lý Hà Tĩnh để xếp vé: 0393.898.988

Sáng nay chị vừa ra bến xe Nước ngầm để liên hệ chuyển đồ. Chị thấy giá xe đi Hà tĩnh giường nằm là 140k thôi và 1 tiếng có 1 chuyến. Theo chị mình không đi đêm nên không cần giường nằm đâu. 14h chiều CN mới xuất phát thì có thế đi xe khách chất lượng cao, có ghế ngồi mềm là ok rồi, giá cả chắc cũng rẻ hơn. Em thử hỏi ở bến xe Giáp bát cho xe nào như thế chạy vào Hà Tĩnh không?

Em hóng chuyện của ax em đi công tác bằng xe HLong về có 1 số nhận xét thế này ạ:
- Từ HN đi vào HTinh mất khoảng 9-10h đấy ạ, vì xe HLong đi chậm... không bắt khách nhưng vì sợ bị bắn tốc độ. Vào đến đó khoảng nửa đêm rồi, các anh chị cần nghỉ ngơi để lấy sức hôm sau đi đến các địa điểm + đi về --> nên chia đồ ở HN trước ạ.
- Không nên mua giường nằm, bởi giường rất hẹp và chỉ có 1 tư thế là... nằm :D nên đi đường xa rất khó chịu, muốn ngồi lên nhưng không có chỗ dựa (không biết các bác có khó chịu khi nằm cạnh nhau suốt quãng đường không nhưng chồng em thì bảo thế ạ :D) --> Nên mua ghế mềm của xe khách chất lượng cao như chị Ánh nói, thích thì dựng ghế lên, lúc nào mệt thì ngả ghế ra sau 1 góc nghiêng vừa đủ.
- Thực ra chênh nhau 40-50k/ chuyến không phải là vấn đề lớn mà là làm sao đảm bảo được sức khỏe của các thành viên trong đoàn.
- Nói chung thì em không recommend mọi người đi xe Hoàng Long ạ, mặc dù em có người nhà đại lý vé xe HL, nếu như mọi người vẫn quyết đi xe HL mà cần thì OMM nhắn cho chị, người nhà chị sẽ lấy vé cho mọi người nhé.

Em chã đi đâu được, cũng chẳng giúp được vụ đóng đồ, hix, chỉ ngồi nhà ý kiến ý cò vậy thôi, đừng mắng em nhé :cstt04:
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Một số trường hợp các hộ lẻ anh Bừa đi tiền trạm vừa qua thì mình định giúp đỡ thế nào ạ? Chị LG ơi...
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

mecunlinh đã nhận được ck sau :

- mecontitmit : 500k
- Mít và Nem : 800k
- niwatori và em gái : 800k
- Me cua Bi va Bum : 4,000k
- Cuộc sống tươi đẹp : 200k
- IBVCB.2710100299065001.Ung ho h/s truong tieu hoc Thong Nhat va Huong Thu : 300k ( PhamHD đúng ko ạ ? )
- TK....0652 : 1,000k ( của ai đây ạ ? )
- Cunbonghe : 500k
- Metincoi : 500k ( Loan chuyển )
- BJ : 1,000k ( Loan chuyển )
- Chị Nhật Lệ ( bạn Mehuungo) : 500k
- Gia đình bé Phạm Gia Vinh số 129/281 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội :1,000K
- phamhang313 : 200k
- Công ty TNHH Thương Mại Xuân Việt : 1,000k
- Bà ngoại Mít Nhợn : 200k
- Lẩu mắm : 500k ( OMM chuyển )
- MeLuti : 1,000k ( OMM chuyển )
- TK ...7627 : 300k ( của ai đây ạ và UH miền trung hay mua chuối ngự ???? )


@};-@};-@};-@};-
 
16
0
0

cun_tin

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Dear Ms. Hà,

Mình đã chuyển khoản từ tk của mình số..... 0652 vào tk của Hà ngày 28/10/2010 số tiền 1000k nhé!

Thanks

Cun_Tin
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Sáng thứ 2, đến cơ quan, ngồi đọc bài của bác Bừa mà buồn quá:(:(:(. Em gửi cho 4 gia đình:
1. Cháu Phạm Văn Dũng
2. Anh Đặng Văn Long
3. Ông Nguyễn Văn Địu
4. Ông Trần Xuân Hương
mà bác Bừa đến thăm mỗi gia đình 01 cái màn tuyn đôi 10/10 và 01 phong bì 100k ạh. Em sẽ chuyển cho chị Hà.
Cảm ơn các bác.
..."Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời"...
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi về gia đình anh Hương và em Hân, cứ nghĩ đến việc em ý phải nghỉ học thì thật là đáng thương, rồi cuộc đời của em lại tăm tối như cha mẹ em sao???

Mình có ý định rủ 2 -3 người bạn mình bảo trợ một phần tiền ăn học cho em ý trong những năm học ĐH Sư phạm Vinh và nhờ CSTT nhà mình làm đầu cầu với đúng tiêu chí của nhà mình. Số tiền hàng tháng chừng 800 - 1000k/tháng liệu có được ko ạ?

Mình nhờ mọi người góp ý kiến cho tụi mình với nhé. Cám ơn rất nhiều.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi về gia đình anh Hương và em Hân, cứ nghĩ đến việc em ý phải nghỉ học thì thật là đáng thương, rồi cuộc đời của em lại tăm tối như cha mẹ em sao???

Mình có ý định rủ 2 -3 người bạn mình bảo trợ một phần tiền ăn học cho em ý trong những năm học ĐH Sư phạm Vinh và nhờ CSTT nhà mình làm đầu cầu với đúng tiêu chí của nhà mình. Số tiền hàng tháng chừng 800 - 1000k/tháng liệu có được ko ạ?

Mình nhờ mọi người góp ý kiến cho tụi mình với nhé. Cám ơn rất nhiều.
Em cũng có ý định như chị. CSTT sẽ nhận bảo trợ trường hợp này được không ạ và bọn em đứng ra góp tiền cho Hân tiếp tục đi học. Chị Loan ơi...
 
Top