Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

hí hí, các bác ứ có bài tường thuật để người vắng mặt như em đỡ thèm
mà em cũng tò vò là ko biết con lợn của em có bao nhiêu tờ 500 đồng :D
Chị cũng định tường thuật, nhưng không có minh họa nên thôi, chờ các bác khác.
Muốn biết cụ tỷ về lợn em gặp Huyenlinh, Ngân Hà và Hamy nhé ;)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Chị cũng định tường thuật, nhưng không có minh họa nên thôi, chờ các bác khác.
Muốn biết cụ tỷ về lợn em gặp Huyenlinh, Ngân Hà và Hamy nhé ;)
ko những em đếm từng tờ 500 mà 1000k, 2000k... e đếm hết, cơ mà đọc bài chị post bên nhà HP hết muốn nói=;
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
635
0
0

Họa sĩ nghèo

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hải Phòng ơi Hải Phòng, em chờ ảnh nữa đây... Cổ em nó dài lắm rồi...
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hải Phòng ơi Hải Phòng, em chờ ảnh nữa đây... Cổ em nó dài lắm rồi...
OFFline đập lợn Hải Phòng.
--------o0o-----------​

Ngày 09.01.2010: Tôi đặt chân xuống HP từ lúc còn rất sớm. cũng bởi vì cả đêm hôm trước trằn trọc không ngủ được khong biết đó có phải là biểu hiện của tuổi già hay là sự khắc khoải của nỗi nhớ Hải Phòng nữa.
Thôi thì già thì già cũng phải la cà tý chút, nghĩ vậy Bừa em làm 1 vòng dạo khắp thành phố.


Vi vu trên từng con phố tận hưởng cái cảm giác se lạnh của thành phố cảng tôi thấy như lòng phấn trấn hơn.
Rút điện thoại ra tôi gọi điện cho chị Tâm "trưởng làng" thì được biết 11h chương trình off line đập lợn mới bắt đầu.


Vậy là còn những hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ khai mạc.....chả lẽ cứ lượn mãi 1 mình thế này ??? Hay là điện thoại rủ HL đi cungf nhỉ??? Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng phải đắn đo mãi mới dám bấm máy gọi chi HL.
- Alô... anh à??
- Ừ anh đây... anh đang ở HP em ạ...em đi caphê với anh không???
- Anh đang ở đâu.???
- Anh đang ở đường ..gì... đối diện với vườn hoa Lê chân đây này.
- Vâng. Vậy anh ngồi gần đó đợi em nhé...
Trời ơi... Mới nghe đến đó mà tôi đã sướng như điện lên rồi. Tắt vội chiếc máy điện thoại tôi tạt vội chiếc xe vào hè rồi tìm chiếc ghế đá đẹp nhất đợi em.


- Em ăn bánh đi.
- Thôi, em không ăn.
- Không ăn là anh ăn 1 mình đấy.
- Vâng.! Anh ăn đi... anh đi từ HN lúc mấy giờ??
- ..................


- Trời hôm nay hơi lạnh anh nhỉ
- Ừ. Trên xe anh có cả áo rét, rồi chăn màn, đủ hết. :D:D:D
- hihiih..... Hình như anh có điện thoại hay sao đấy?? Anh nghe đi


- Ai gọi đấy anh???
- Bà xã anh nhắn tin.
- Nhắn gì đấy anh???
- Anh chưa rõ.. nhắn gì đây này
"SANG NAY ANH DI VOI NEN QUEN LON O NHA ROI, VAY ANH DUNG MANG LON MOI VE NHA NUA. LON CU VAN CON NGON"

- Ô hay có ai chê đâu mà ngon với khong ngon nhỉ
- :D:D:D:D:D
- Em cười cái gì???
- Em buồn cười vì cái tin nhắn không dấu của chị nhà anh. Anh điện lại đi không tối lại mang con lợn mới về chị ấy lại đập cho bét xác.
- Rồi, anh điện lại luôn xem sao


- Alô... Em nhắn gì cho anh đấy.???
- ................!!!!
- À ừ...ừ ừ. vẫn đang chỏng trơ ở đó à???
- ........
- :(:(:(
- Chị ấy bảo sao hả anh???
- Chị ấy bảo chữ đấy không phải là chữ Lợn. Thế có chết không cơ chứ. Thôi mình nhanh nhanh rồi đến chỗ off đi em.
- Vâng. Em phải chạy về nhà thay quần áo đã. Anh cũng mặc áo ấm vào nhé??
- Uh

Tạm chia tay em, tôi chui vội vào xe mặc thêm chiếc áo thặt cái cà vạt rồi lao thẳng đến chỗ off. Vừa đi vừa nghĩ tới cái tin nhắn của bà xã mà lòng cứ phấp phỏng lo âu.

(Còn tiếp)
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

ôi bác ơi là bác

ko nhanh lại dìm hàng của bác bây giờ:-&
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!


Lòng vòng 1 lúc, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà hàng Hải Đăng, nơi tổ chứ offline buổi đập lợn.
Khuôn viên nhà hàng rộng thoáng và rất đẹp,


Tôi đến nơi thì mọi ng cũng đã tập trung tương đối đông đủ. Nhìn thấy tôi xách theo cái túi bánh mà ai cũng phấn khởi vui vẻ.


- Dạ, sáng nay em vội đi quá nên quên mất lợn ở nhà. Đây là mấy trăm cái bánh gọi là quà quê mang xuống để góp vui ạ. Mong các chị thông cảm!!! và đây cũng là công cụ tán gái hơn 10 năm nay của em đấy ạ.


Chị Minh Minh thay mặt bên "nhận tài trợ" đứng lên nói lời cảm ơn và hy vọng lần sau cứ thế.


Đứng từ xa ngắm tôi trong bộ sơmi cà vạt. Anh hà (Anchor) gật gù khen tôi
- Chú đúng là năm bờ oăn. Anh phải công nhận là cái gì của chú thò ra cũng ngon.


Hình như em đang mỉm cười hãnh diện thay tôi. :D:D:D


Nhiều ánh mắt ghen tỵ, đắm đuối nhìn về phía tôi.:D:D:D


Lảng tránh mọi ánh mắt. Tôi quay ra mời mọi người nâng cốc chúc mừng ngày đập lợn HP.


Chị Tâm (CTB) thay mặt nhà HP đi từng bàn nói lời cảm ơn và mời mọi ng thưởng thức các món về cá


Không khí buổi off bắt đầu rôm rả, ai cũng khen món ăn ngon, và không khí buổi off rất ấm áp.

(Còn tiếp)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Công nhận Bừa giỏi, chả thấy cầm máy ảnh mà chụp được lắm ảnh thế @};-
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!


Và giờ đập lợn cũng đã tới. Chị Tâm CTB đứng lên phát biểu tóm tắt sơ qua tình hình chăn nuôi trong năm qua và ý nghĩa của buổi đập lợn ngày hôm nay.(Toàn bộ số tiền trong buổi đập lợn này sẽ được quyên góp ủng hộ cho chuyến đi Quỳ Châu sắp tới)


Nhìn những chú Ỉn xinh xắn, mỗi chú đều đã được đánh tên trên đầu, các chú ngồi ngay ngắn trên bàn, đôi mắt mở to thao láo trông rất ngộ nghĩnh.
Nhìn chúng mà tôi có cảm giác như ở quê ngày xưa mỗi lần được ra sân kho hợp tác xã để xem mổ lợn Tết.
Vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, các chú sẽ được "hội chăn nuôi Quốc Tế" mổ ra và sẽ được "móc hàm" từng chú một, tịnh lên xem chú nào "nặng ký" để trao giải "Người chăn nuôi giỏi."


Đầu tiên mọi người định để 1 mình anh Anchor lên đập lợn, nhưng qua nhiều nguồn tin cho biết thì anh này nuôi lợn rất giỏi, nhưng để ảnh mổ lợn thì e rằng nát lợn mất, sau một hồi lựa chọn cuối cùng ban tổ chức đã sáng suốt lựa chọn được ra tôi là cháu Tôm.


Lợn được đập ra sẽ được ban thư ký "tịnh" ngay tại bàn ăn và liệt kê luôn vào danh dách như thế này. Mọi người vừa ăn vừa hồi hộp chờ đợi, nhân viên nhà hàng thì suýt xoa "Hội này ở đâu mà vừa xinh vừa giàu"..


Trước khi công bố giải thưởng, mỗi chú lợn được "mổ" xong các con đều được tặng quà


"Con thương con lợn của con lắm" con không muốn đập..... huhuhu
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Công nhận máy của anh Anchor xịn@};-, công nhận văn của anh Bừa hay húm;).
 
29
0
0

bố giahưng

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Xem ảnh các bác off mà thèm quá. Hôm đó chị Haidang02 cũng rủ đi nhưng em bận thi nên ko đi dc.:pig02:
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!


Xen kẽ giữa đập lợn là chương trình đấu giá.

Đây là chiếc đồng hồ Bonia do Mẹ CTB mua tại Sài gòn mang ra, được đưa lên đấu giá, số tiền thu được sẽ tặng cho "Nghé con"

Được biết Nghé con mấy ngày nay đang phải nằm viện tại Thái Nguyên nên moi người hết sức hưởng ứng:

500K

700K

Rồi 1000K

đúng là hiếc đồng hồ hàng hiệu có khác, xinh xắn và đẹp lung linh, tôi nhìn thấy cái thẻ kèm theo có đề mệnh giá: 2.870K, nghĩ thấy vẫn rẻ quá..... hay là "Đấu giá để tặng em nhỉ"

1100K. tôi mạnh dạn lên tiếng

1200K Bố của T.Minh (Sờ trên sờ dưới) trả giá.

1500K. Em thích hàng hiệu Bonia, HL lên tiếng.

Vậy là em thích chiếc đồng hồ này rồi, tính sao đây????

1600K - Mẹ CTB.

1700K - Tôi vừa trả giá vừa chạy ra ngoài rồi moi hết túi trước túi sau. Tổng cộng còn đúng chín trăm, chưa tính tiền xăng đi về.

Trờ về chỗ ngồi mà tôi cứ lo âu. Ước gì giờ này có bạn Nát ở đây???

1800K Mẹ Tít trả giá


Và cuối cùng Mẹ tít đã trúng giá chiếc đồng hồ Xịn nhãn hiệu Bonia với giá 1800K



Nhìn Mẹ tít cười tít mắt với cái đồng hồ mà tôi sốt hết cả ruột.

Tiếp tục là chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn


Bố T.Minh với bài hát tiếng Trung "tung sinh tung xô" gì đó tôi không hiểu lắm nhưng nghe giai điệu thật mượt mà và sâu lắng


Mọi ng lắng theo lời bài hát, với chất giọng run run truyền cảm


Đập nhẹ vào vai tôi HL linh hỏi

- Anh có biết tiếng Tàu không???

- Có. Anh biết 6 ngoại ngữ cơ mà

- Bài hát nghe hay quá anh nhỉ??? Lời bài hát là thế nào đấy anh???

- À, đây là bài hát nói về tình yêu. Đại loại là

".... Em hãy nhìn ra bầu trời bao la

Mỗi trái tim chúng ta đều đập cùng 1 nhịp

Mỗi tiếng đập là 1 tích tắc đã đi qua

Chiếc đồng hồ Bonia kia có đắt giá trăm ngàn đồng bạc

Cũng chỉ để đo duy nhất có thời gian

Đâu đo được tình anh cồn cào như thác lũ.

Chỉ tặng riêng em và duy nhất cả diễn đàn....


- Thế hả anh?????

- Ừ... đúng thế đấy em ạ.

(Còn nữa đấy... nhưng bận quá, có khi em dừng ở đây. Mọi ng có ảnh post tiếp đi ạ)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Chị cười rung cả 1 số thứ :D Cái đoạn tin nhắn của vợ Bừa với cả đoạn lời bài hát tiếng Trung. Công nhận Bừa giỏi dịch.

Cơ mà cứ théc méc không hiểu ngồi ghế đá với HL lúc nào mà nhanh thía ;)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Chị cười rung cả 1 số thứ :D Cái đoạn tin nhắn của vợ Bừa với cả đoạn lời bài hát tiếng Trung. Công nhận Bừa giỏi dịch.

Cơ mà cứ théc méc không hiểu ngồi ghế đá với HL lúc nào mà nhanh thía ;)
Thắc mắc làm gì, ngồi từ mấy hôm trước cơ mà ;)
à, quên, chị đã nhận 3 cái áo rét và 200K từ MinhMinh gửi cho con nhà chị Toán. Mấy hôm nữa chị xuống được sẽ chuyển cho chị ấy. Cám ơn MinhMinh nhiều @};-
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hôm ấy em phải về sớm, tiếc quá ah
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hôm ấy em phải về sớm, tiếc quá ah
Chị cũng tiếc vì em về sớm nên không trao bằng khen ngay tại đó. Thôi hôm nào em nhận bằng xong tự chụp ảnh post lên cho mọi người xem để phấn đấu nhé :-*

@ Mẹ Tít : Em ơi cho cả nhà xin kiểu ảnh khoác túi Bonia đeo đồng hồ Bonia nhé :)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Mải đọc và cười bài của Bừa mà quên mất nhiệm vụ chính chưa làm xong. CTB xin báo cáo tiếp về tài chính của buổi ọp ạ.

- Tiền ọp thu được : 2550K
- Tiền bán kẹo lạc TB và bánh cuốn HY ủng hộ chi phí ọp : 600K

Tổng thu = 3.150K

- Tiền thanh toán nhà hàng : 4.239K
- Mua đồ chơi + quà cho các bé : 440K

Tổng chi = 4.679 K

Thiếu : 1.529K

Một số thành viên giấu tên ủng hộ toàn bộ số tiền này :-*

Bạn Mèo Già ủng hộ 200K để nuôi chú lợn chung, tăng số tiền của lợn chung lên 2.435K :-*
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hic, hôm nay em mới ngóc đầu dậy vào đây được, tiếc quá đi thôi, đầu năm mà xui xẻo để lỡ buổi off này. Ảnh của các bác đẹp, văn bác Bừa hay quá cơ. Thèm, tiếc ..............huuuuuu.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Hic, hôm nay em mới ngóc đầu dậy vào đây được, tiếc quá đi thôi, đầu năm mà xui xẻo để lỡ buổi off này. Ảnh của các bác đẹp, văn bác Bừa hay quá cơ. Thèm, tiếc ..............huuuuuu.
Bác Tâm CTB có gửi quà cho Thỏ và một hình con gì đó để dán lên tường. Lúc nào em qua hay để chị gửi cho em nhé ...
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Hải Phòng ọp xong rồi đây!!!

Bác Tâm CTB có gửi quà cho Thỏ và một hình con gì đó để dán lên tường. Lúc nào em qua hay để chị gửi cho em nhé ...
Mấy con đó mexecuazin mang từ Hà lội xuống HP để làm quà cho các con hị hị:D
 
Top