Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Sắp đến mùa đông rồi .:(:(:(:(:(

Quảng Trị:

Học sinh miền núi run rẩy ngồi học


(Dân trí) - Rùng mình run rẩy mỗi khi gió rét tạt qua, những khuôn mặt đanh lại, bàn tay tím tái vì rét… đó là những hình ảnh của các em học sinh miền núi thuộc huyện Đakrông (Quảng Trị) khi đến trường trong những ngày rét này.


Dù vậy, các em vẫn chăm chú vào những lời giảng của thầy cô giáo để góp nhặt những con chữ cho mình.
Tại điểm lẻ của Trường tiểu học xã Tà Long ở bản Ly Tôn, trường chỉ có hai phòng học với mấy bộ bàn ghế khập khiễng. Trời vùng núi rét như cắt, cũng bởi vậy mà khác với những ngày thường, hôm nay các em đều ngồi nép mình vào chiếc bàn, hai cánh tay co ro trước ngực cũng tím tái vì lạnh, nhưng mắt vẫn hướng lên tấm bảng với những con số. Chỉ chưa đến một nửa trong số các em có áo ấm. Số còn lại chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh. Thi thoảng một em được gọi đứng dậy đọc bài là hai hàm răng như bập vào nhau. Trả bài xong là ngay lập tức các em nhanh chóng ngồi co ro lại sát mép bàn cho đỡ gió.

Học sinh lớp 1, điểm lẻ Trường tiểu học Tà Long (Đakrông, Quảng Trị) đang giờ học. Tuy rét buốt, nhưng rất nhiều em chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.

Em Hồ Văn Hải, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Tà Long ôm chặt 2 tay trước ngực để tránh rét sau buổi tan học. Em Hải là người hiếm hoi có áo ấm trong lớp này.
Cô Lê Thúy Kiều, giáo viên nhà trường, tâm sự: “Nhìn các em mong manh đến lớp giữa trời lạnh cũng thương. Nhưng không biết làm gì hơn…”. Còn thầy Nguyễn Quang Vinh, hiệu phó nhà trường, cho biết từ đầu mùa rét, nhà trường cũng đã phát động giáo viên trong trường về địa phương quyên góp áo ấm cũ cho các em. Trường cũng gửi thư đến các trường khác ở miền xuôi xin hỗ trợ áo ấm cũ. Nhưng nhiều em vẫn chưa có áo ấm để mặc.

Em Hồ Văn Túc, ngồi nghe cô giáo giảng bài trong tư thế co ro vì rét.
Tại Trường tiểu học A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông), tình cảnh còn đáng thương hơn. Đây là điểm trường xa nhất của huyện miền núi này, nằm giáp biên giới Lào. Thấy chúng tôi, thầy Nguyễn Thanh Bình, hiệu phó nhà trường buồn rười rượi: “Tội lắm chú à. Mấy ngày nay đến lớp mà các em chỉ biết ngồi co ro lên ghế. Thầy cô thấy thương quá nên cũng đành để vậy. Mình mặc mấy lớp áo mà còn thấy rét huống hồ các em chỉ mặc một chiếc áo mỏng”.

Những đôi tay tím tái vì lạnh.
Giờ ra chơi, một điều làm chúng tôi ngỡ ngàng là rất nhiều em học sinh trong trang phục mỏng manh chạy ngay ra hố cát (dùng để học thể dục), rồi thì nhau cầ gậy… xới cát. Thầy Bình giải thích: “Ngồi một chỗ lạnh quá nên các em mới “làm nóng” người bằng cách ấy đó…”.

Các em học sinh Trường tiểu học A Vao xới cát trong giờ ra chơi cho đỡ lạnh.
Đi qua các trường khác thuộc vùng miền núi biên giới này như A Ngo, A Bung, Ba Nang…, những hình ảnh tương tự cứ đập vào mắt khiến chúng tôi không khỏi xót lòng. Câu nhắn gửi như năn nỉ của thầy Bình khi chúng tôi về xuôi cứ ám ảnh mãi: “Về xuôi nếu biết ở đâu có áo ấm cũ thì nhắn giùm chúng tôi với nhé. Chúng tôi sẽ về tận nơi mang lên cho các em. Mùa rét còn dài lắm. Đêm qua ti vi mới báo có đợt rét tăng cường nữa…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

- Trưởng phòng giáo dục huyện Đakrông - Mai Huy Phương: ĐT: 0914082640, số ĐT văn phòng 053.3886272
- Trường tiểu học Tà Long, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Hoành: 0914220592
- Trường tiểu học A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông, Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Vinh: 0977041835


Quốc Nam
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Thông tin là sự thật của các trường học miền núi quảng trị. Có người thân ở vùng này, nên em cũng một vài lần ghé thăm rồi, và luôn mong ước một lần CSTT chúng ta đến nơi đây. LG ơi có đi được không chị
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Huyện ĐaKrong là huyện miền núi nghèo nhất và xa nhất của tỉnh Quảng Trị, nghèo khó là do địa hình đồi núi, dân trí thấp. Huyện có 14 đơn vị hành chính thì hết 8 xã thuộc diện "đặc biệt khó khăn". Toàn huyện có hơn 7 ngàn hộ dân với gần 4 ngàn nhân khẩu thì đã có gần 6 ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở chủ yếu là nhà tạm, cái ăn cái mặc còn chưa đủ no đủ ấm nên cái "sự học" cũng được chăng hay chớ, các em nhỏ ở đây thiệt thòi trên mọi phương diện.

Bà ngoại Subim năm nào cũng đi đến đây, cứ mỗi lần đi về là mỗi lần kể với bao điều nhức nhối, rồi lại vơ vét, dành dụm từ áo quần cũ cho đến sách vở... để cuối năm lại đi. Ngoại bảo dân không có áo quần để mặc, cứ lấy dẻ rách để quấn vào người... Những bức ảnh trên bài của báo Dân trí còn an ủi phần nào (ít ra còn thấy tươm tất hơn lời kể của bà ngoại Subim :()
Mong ước một lần màu áo xanh của CSTT tình thương đến được những nơi như thế! Nếu quyết tâm chúng mình sẽ thực hiện được biết rằng sẽ rất vất vả... Nhưng nếu được vất vả một lần để cùng đồng cảm với các em, chia sẻ một phần khó khăn mà các em phải gánh chịu cả một đời thì thôi chúng mình cũng cố.

Hy vọng một ngày nào đó, một mùa đông nào đó... hơi ấm của CSTT sẽ lan tỏa được đến ĐaKrong, lúc đó các em nhỏ sẽ không còn co ro, run rẩy, tím tái như thế kia... dù chỉ qua một vài mùa đông không lạnh thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi, chị LG và em Su hỉ?
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Từ HN đi hơi bi xa hình như khoảng 550km. Nếu từ ĐN ra gần hơn 250km. Chị ko rành địa lý lắm đâu. Hay ĐN đi đi , HN đã tìm đc chỗ may áo khoác ngon bổ rẻ nên yên tâm về vụ quần áo nhi.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Từ HN đi hơi bi xa hình như khoảng 550km. Nếu từ ĐN ra gần hơn 250km. Chị ko rành địa lý lắm đâu. Hay ĐN đi đi , HN đã tìm đc chỗ may áo khoác ngon bổ rẻ nên yên tâm về vụ quần áo nhi.
ôi thế ạh, mừng ghê, hay mình đi một chuyến đi Đà Nẵng ơi.................
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Đà Nẵng đi đi, nếu kịp cuối tháng 10 em ra bu theo hihihi
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Đi nào cả nhà ơi.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Me Vung vừa báo sẽ ủng hộ 300 cái mũ len cho mùa đông này. Ôi tin vui quá, cám ơn chị rất nhiều @};-:x

Chị Muathu ơi có bị hắt hơi nhảy mũi gì không , nhanh về họp báo thôi
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Từ HN đi hơi bi xa hình như khoảng 550km. Nếu từ ĐN ra gần hơn 250km. Chị ko rành địa lý lắm đâu. Hay ĐN đi đi , HN đã tìm đc chỗ may áo khoác ngon bổ rẻ nên yên tâm về vụ quần áo nhi.
Đà Nẵng ơi đi nào, mỗi lần nói đến chuyện tổ chức đi là MG lại háo hức, nôn nao
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Đà Nẵng ơi đi đi................:x:x:x:x:x:x:x
Có mũ này, có áo này, có cả một hậu phương hùng hậu nữa này,...! Mùa đông sắp đến rồi! Đi thôi Đà Nẵng ơi:):):x:x:x:x!!!
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Ruồi-Chanh có vào đi cùng ko ? :x
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Chương trình này làm là khá lớn đây.
Trường AVao : Gồm 450 em từ lớp 1 đến lớp 5 và 270 em từ lớp 6 đến lớp 9
Trường Tà Long 493 em từ lớp 1 đến lớp 5
Ngoài ra còn trường PaNang Thầy Cường HT 0986650153 với gần 500 học sinh từ lớp 1-5

Thuộc huyện vùng núi Đakrông tỉnh Quảng Trị.

Mai sẽ đưa thêm thông tin nhé.
Chúng ta sẽ xuất phát từ đâu. Susu và subim hỏi về quê xem đâu khó khăn hơn và hai trường đưa lên báo có sự ủng hộ nào ko. Hiện nay thông tin từ chị hỏi quanh quanh thì ko có. Chắc tại Dân Trí viết chưa hay.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Hôm qua nói chuyện với chi Lason, vô tình biết được chị ấy cũng "hú" nhưng đang phải đối diện với thực tế khó khăn muôn thửo vẫn là việc "đầu tiên" . "Mụ HG " đang lườm LG đây, vừa vượt qua đc khó khăn nọ đã dẫn nhau đến khó khăn kia hihi. Nhưng vẫn cứ mơ ước để tìm kiếm cơ hội biến ước mơ thành hiện thực.

Xin phép Sếp của chị Lason cho phép em lấy hình ảnh và tư liệu sang đây nhé. (C Lason là No 1 đấy,luôn rủ được anh xã lang thang trên mọi nẻo đường)

(Trích NTCM)
Thông tin xác minh Tà Long: Hiệu trưởng thầy Hoành 0914220592

Trường THCS Tà Long có 9 điểm trường, 1 trường chính khang trang và 8 điểm trường lẻ còn rất nhiều khó khăn. Tổng học sinh niên khóa 2011 - 2012 là 493 em. Theo số liệu năm ngoái (niên khóa 2010 - 2011) ; Chương trình 112 của phòng LĐTBXH điều tra và phân bổ về trường năm ngoái có 472 em thì hết 284 em thuộc diện hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo! Một số liệu nữa của tập đoàn Viettel điều tra để tài trợ (nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì) thì xác lập 100% hổ trợ diện học sinh nghèo của tập đoàn này.

Trường chính được sự đầu tư tương đối tươm tất, nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, khang trang; Nhưng các điểm trường lẻ cực khó. Trong đó có những điểm cự kỳ khó khăn như:

Khó khăn nhất: Điểm Ba Ngày. Lớp cắm bản, gồm 36 học sinh. Lớp 1 - 8 em, lớp 2 - 8 em, lớp 3 - 8 em và lớp 5 - 10 em. Điểm này dân làm nhà tạm cho các em học. Điểm đặc trưng của vùng núi này là không có tranh tre hay cây lá gì để làm nhà. Hằng năm, qua mùa mưa bão thì nhà trường lo phần mái lợp bằng tấm Fibrocement còn dân bản lo phần cây ván để làm lớp cho các em; nên lớp học rất nóng vào mùa Hè và rét vào mùa đông. Hiện điểm trường này đã sập hoàn toàn



Điểm ba ngày sập chỉ còn trơ nền đất



Nhà ở cho giáo viên điểm Ba Ngày​



Hình ảnh Ba Ngày khi chưa sập, lấy từ tư liệu trường 2010









Điểm thứ 2: A Đu có 16 học sinh mà đến 3 lớp. Lớp 1 năm em, lớp 2 sáu em và lớp 3 năm em. Tuy chỉ 16 học sinh nhưng quy định 1 lớp ghép không quá 2 trình độ và không quá 15 em nên điểm này cắm đến 2 giáo viên. Điểm trường này gồm 2 xóm đồng bào, 16 hộ. Lớp học nhà tạm như điểm Ba Ngày.

Điểm thứ 3: Chai. Điểm này có 44 học sinh, lớp 1 bảy em, lớp 2 tám em, lớp 3 mười một em, lớp 4 mười một em, lớp 5 bảy em. Điểm này 5 trình độ 44 học sinh nhưng chỉ có 2 phòng học. may mắn rằng đó là lớp kiên cố cấp 4 do báo Lao Động tài trợ.
......................

Các điểm trường đều có chung đặc điểm: Lớp tạm, nhà trường mua tôn Fibrocement , huy động dân làm. Các điểm Ba Ngày, ADu, Li Tôn 2 ..... đều lợp lớp bằng bạt hoặc tôn và năm nào cũng phải làm lại.






Cận cảnh hơn để thấy cũng ... sắp sập dù sắp vá víu cho các em vào năm học mới





Cũng như AVao, Tà Long cùng nằm ở vùng này không có một loại cây lá gì cả để lợp nhà! Đặc thù là lớp cắm bản, nên có điểm heo hút như SaTa chỉ 14 hộ dân, ít học trò mà phải mở 1 điểm hai lớp ghép 1 phòng học, điểm này đã được cấp 4 hóa.

Học sinh vùng núi thì luôn khó khăn. Sách vở thì nhà trường còn lo được bằng nhiều nguồn; nhưng các nhu cầu thiết yếu khác như bút cặp đồng phục thì ngoài tầm tay. nếu có thể, nhà trường xin: Áo quần, đồng phục càng tốt, bút, viết, màu, tẩy, mũ dép, áo ấm cho mùa đông ......

Giáo viên ở đây đời sống ổn định, không khó (Là so với .... đồng bào vùng núi).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học


AVao - Hiệu trưởng Thầy Vinh 0977041835

Từ A Lưới tiếp tục theo đường HCM khoảng 50 km, rẽ vào đi tiếp khoảng 7 km đường đèo núi ngoằn nghèo nhưng khá dễ đi thì tới điểm trường chính A vao. Do bác Phúc đã gọi điện liên hệ trước với thấy hiệu trưởng nên khi tới nơi thì thầy đã đứng đó đón đoàn.
Tại điểm trường chính thì cơ sở hạ tầng khá khang trang.









Trường chính nhìn từ xa:




Thầy hiệu trưởng cho biết ngoài điểm trường chính thì còn có 7 điểm trường lẻ nằm sâu bên trong. Đoàn nhanh chóng trao đổi với thầy hiệu trưởng mong muốn vào khảo sát các điểm trường lẻ.





Thầy hiệu trưởng đưa đoàn vào điểm trường lẻ thứ nhất: Lớp học xây bằng gạch, bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào sộc sệch, xuống cấp, trống trường rách thủng...
(điểm này em không có ảnh. @bác Phúc bổ sung giúp em nhá)

Tiếp tục vào điểm trường lẻ thứ 2:
Toàn cảnh:



Lớp học có 2 gian: 1 gian bàn ghế xếp ngay ngắn, 1 gian bàn ghế chỏng chơ chắc không sử dụng.








Tiếp tục vào điểm trường lẻ thứ 3:
Trời mưa:








Đi qua 1 bản thì sẽ vào được điểm trường lẻ thứ 3. Đường bắt đầu xấu. Ở đây đang làm đường + trời mưa lầy lội rất khó đi. Vì thế theo kinh nghiệm của mình, bác Cua quyết định chỉ để 1 mình xe bác đi tiếp sâu vào trong đề phòng trường hợp không ra được. Thầy hiệu trưởng phải xuống xe lội bùn vào trước. Ai cũng muốn được trải nghiệm vào tận nơi thăm các điểm trường vì vậy dồn thêm 2 em sunny và dragon lên xe bác Cua. Xe tiếp tục đi, lắc lư qua các rãnh bùn lầy lội. Bác Cua liên tục tăng/giảm ga, cài cầu... Bỗng ... Suỵch. Bánh xe kẹt trong rãnh đất bùn nhão không đi tiếp được nữa. Trời mưa ngày càng to. Mọi người có chút lo lắng sẽ mắc kẹt qua đêm giữa rừng. Bác Cua trấn an tinh thần chị em, bắt ngồi im trên xe để bác đội áo mưa 1 mình lội bộ vào điểm trường để lấy thông tin:



(Đến đoạn này thì em mất sóng ạ – để bác Cua tường thuật đoạn này)....
5 chị em ngồi trong xe 888 đủ thứ chuyện và ăn hết 1 cơ số ô mai và kẹo mút đợi bác Cua ra. Khoảng 30' sau thấy bác Cua xuất hiện.




Giờ là lúc xử lý chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn. Bác Cua quay ra chỗ công trường đang thi công nhờ được 1 chiếc xe xúc vào kéo xe oto ra. Bác Cua bảo “lần đầu tiên được thằng khác kéo, mọi lần toàn mình phải kéo...”.
Em ngồi trong xe nên góc máy chỉ có thế này ạ.
Đố cả nhà biết đây là chân của ai?











Xe được kéo ra khỏi chỗ lầy và quay trở ra phía bản.
Còn 1 ít áo, mũ và kẹo, đoàn quyết định phát nốt cho dân trong bản. Nhà cửa, con người ở đây nghèo và lạc hậu. Đi từng nhà thấy nhà nào cũng nheo nhóc, đông con. Họ nhìn mấy người đi chia quà vẻ rất lạ lùng...




















Do thời tiết và đường xá gặp khó khăn nên đoàn quyết định phải quay ra không thể đi tiếp. Sau cơn mưa,khi quay ra gặp một số cây đổ ngang đường.




Đường vào các điểm trường












Trường học của các cháu
















Đồng bào Pako











Tân Đi 3 A Vao.
100 học sinh, có 3 phòng học, cách điểm trường chính 5km, nằm trên đường lên Blink - Nơi xe lão Cua sa lầy - (Chúng ta đã đi qua điểm này khi lên Blink đợt trước) Trường nằm ngay bên đường (Chúng ta có dừng lại và phát kẹo mút mợ Tep ấy)

Có 3 phòng tạm bợ.











Khu bếp giáo viên




Điểm A Xâu





Điểm Balinh Kynoi



Chồng tôn nhà trường vừa chuyển lên để sửa tạm




Điểm Gio Ró 1:




(Trích từ NTCM)



 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Mùa này mưa quá trời đường HCM hay bị sạt lở lắm đây. Nhà ĐN ơi cố lên
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Mùa này mưa quá trời đường HCM hay bị sạt lở lắm đây. Nhà ĐN ơi cố lên
Không đi đường HCM từ đà nẵng ra Quảng Trị được đâu ạh.
Nếu quyết đi thì chỉ đi đường 1A ra Đông hà, lên Đakrong và vào sâu trong xã miền núi.

@ Thật lòng cám ơn các anh chị bên NTCM rất rất nhiều ạh.

@ LG ơi có khả năng phối hợp không chị.
 
2,080
0
0
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Lần này em đi với. e cũng vừa đi A lưới với bên CMTL về, mấy hôm trước trời nắng mà đường cũng đã khó đi lắm rồi, A lưới đang làm đường, đường toàn là đèo đốc, nên ai hay say xe kg đi được đâu nhé. Thêm nữa chắc chắn đi mùa này đường sẽ sạt lở nhiều và hơi nguy hiểm đó.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Học sinh miền núi run rẩy ngồi học

Lần này em đi với. e cũng vừa đi A lưới với bên CMTL về, mấy hôm trước trời nắng mà đường cũng đã khó đi lắm rồi, A lưới đang làm đường, đường toàn là đèo đốc, nên ai hay say xe kg đi được đâu nhé. Thêm nữa chắc chắn đi mùa này đường sẽ sạt lở nhiều và hơi nguy hiểm đó.
thế nên k đi bằng đường alưới đâu chị, nếu quyết định đi. chúng ta đi đường quốc lộ 1 A
 
Top