Love of Siam

1
0
0

nh0c_panda

New Member
Nếu như mọi giấc mơ của con người đều có thể thành hiện thực , thì câu chuyện của Mew và Tong sẽ ko buồn đến vậy ..

Đó là đoạn kết không hoàn hảo ...
Là cả một sự tiếc nuối và cảm thương dành riêng cho hai số phận của 1 Tình - yêu - bị - giới - hạn
Nhưng bởi tình yêu từ cả hai lúc nào cũng sôi sục và hướng về nhau, thì chúng ta có thể tin rằng một ngày nào đó Mew và Tong sẽ gặp lại .

"Hãy cứ mơ, rồi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực".
Tôi vẫn hi vọng Mew và Tong có thể ở bên nhau bởi ai dám chắc là họ sẽ không gặp nhau lần nữa? Và ai đã khẳng định tương lai của họ? Cái kết ko hoàn hảo nhưng lại là 1 cái kết mở ..

Tôi nhớ trong phim có đoạn :
Khi Tong trang trí cây thông Noel cùng với mẹ , mẹ muốn cậu chọn 2 con búp bê .. Tong liền hỏi mẹ
"Nếu con chọn 1 thứ mà mẹ ko thích thì mẹ có buồn ko? "
Và Tong đã chọn con búp bê con trai ... đó cũng chứng tỏ hướng đi mà Tong chọn ..

Câu nói cuối cùng mà Tong nói với Mew
" Mình ko thể là bạn trai của bạn .. nhưng điều đó ko có nghĩa là mình ko yêu bạn "
Phụ đề tiếng Anh dịch chưa sát nghĩa lắm ! Hiểu theo bản dịch gốc bằng tiếng Thái thì ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều
" Tất cả những gì mình làm đều chứng minh mình rất yêu bạn ! "

Và trong những phút cuối của bộ phim , khi Mew cắm cái mũi vào con búp rối - quà tặng của Tong - coi như con rối đã hoàn thiện và cậu khóc !

Với tôi , những giọt nước mắt ấy là nước mắt của Hạnh phúc - Của tình yêu tuy chia lìa nhưng ko hề bị chối bỏ ..
Yêu nhau không có nghĩ là sẽ bên nhau, xa nhau không có nghĩa là sẽ quên nhau.
Một điều có thể xem là động lực dành cho Mew và Tong hay cho những ai đang chờ đợi những điều kỳ diệu sẽ đến với tình yêu: "Miễn bạn còn yêu, bạn còn hy vọng".


P/s : " The love of siam " rất đặc biệt so với các phim làm về giới tính thứ 3 khác như " Trai Nhảy " (Vietnam) , "Hoàng tử bánh kem " , " Yêu không hối tiếc (HanQuoc) ,

Với " The Love of Siam " mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng , không cần phải quá ủy mỵ , không cần quá nóng bỏng , không có nhân vật phản diện nhưng vẫn đầy kịch tính và khiến người xem phải thắt lòng ..

Thật tiếc là xã hội hiện nay vẫn chưa chấp nhận Tình yêu của Giới tính thứ 3 - đôi khi quá khắt khe hoặc mà quên mất rằng ... Con người sinh ra trong Tình yêu .. suốt cuộc đời họ tìm kiếm và sống với Tình yêu của họ .. một người sẽ luôn tìm đến với người họ yêu một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể ..

Tình yêu là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn mà tâm hồn thì không phân biệt giới tính.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Love of Siam

Nói đến phim về giới tính thứ 3 lại nhớ đến Brokeback Mountain của Lý An, ám ảnh.
 
Top