14 năm - bidixedap

10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Hôm nay mới hoàn thành được bài thơ mừng Chia sẻ tình thương 14 tuổi

Chúng mình cùng đi qua 14 mùa yêu
Những vui buồn bên nhau chẳng thể nhớ hết
Chỉ biết trái tim vẫn rộn ràng lỗi nhịp
Và bàn tay muốn nắm mãi chẳng chịu rời xa
Mười bốn năm rồi, mỗi nẻo đường mình qua Là những vùng đất xa xôi, lạ mà quen, quen mà lạ Nơi mà những bước chân không thể vội vã
Vì những lo âu trĩu nặng trong lòng
Nơi mà những đứa trẻ mắt tròn xoe, đen láy và rất trong Má hây hây hồng trước cơn gió đông lạnh giá
Mỗi ngày đến trường là biết bao cố gắng
Vì đường xa, vì mưu sinh hay vì cả những lý do rất lạ lùng
Nơi mà những ngôi trường đơn sơ trước gió đông Và bơ vơ giữa những khoảng núi rừng hùng vĩ
Nơi mà những người chở chữ gặp biết bao sóng gió
Vẫn quyết tâm gắn bó bởi một chữ TÂM
Mười bốn năm rồi yêu thương chẳng phai mòn
Thắm thiết bên nhau như những ngày mới chớm nở
Tình yêu trao đi
"Yêu như là yêu" thế đó
Bởi vì trong đời sống "Cần có một tấm lòng" Yêu nhau và cùng "Nhân rộng tấm lòng Nhân"
 
Top