22.03.2015 Phương Thúy Sơn Lập Bảo Lạc Cao Bằng

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Chuyến đi đáng nhớ và vất vả nhất của mình từ trước đến giờ. 28 tiếng HN-Sơn Lập (Bảo Lạc, Cao Bằng)-HN trong đó 18 tiếng trên xe khách, 2 tiếng trên thùng xe tải, 1 tiếng rưỡi ngồi sau xe ôm không đội mũ bảo hiểm trên con đường "thần thánh" để trốn khỏi bị va đập trên thùng xe tải lúc quay ra, 4 tiếng làm việc, 2,5 tiếng nghỉ ăn uống. Vẫn say xe gần chết như thường lệ :) Team ảnh 5 người với 3 máy ảnh, 3 máy in, 1 máy ép plastic,1 máy nổ phát điện đổi 5 hộp giấy mực in canon lấy xấp xỉ 500 tấm ảnh cho các em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 tại 3 điểm trường trên này. Team bác sĩ khám bệnh phát thuốc và team giao lưu tặng quà còn làm việc cật lực hơn. Về đến nhà an toàn lúc 2h sáng. Sợ nhất vẫn là cảm giác cheo leo trên những con đường đất đá và vực sâu thăm thẳm đi mãi không biết bao giờ mới đến đích. Nằm trên chăn ấm nệm êm quen thuộc mà vẫn còn cảm giác bồng bềnh lênh đênh, vẫn nghĩ đến những đứa trẻ học nội trú cách nhà 20km thường xuyên đi bộ từ nhà lúc 6h sáng và đến được trường lúc 6h tối... Chả ngủ được!!!
 
Top