Chia sẻ yêu thương!

3
0
0

hoangha81

New Member
Em xin chào các bác admin và tất cả các bạn trên diễn đàn!
Em là thành viên mới của diễn đàn, nên chưa biết hết các quy định của diễn đàn. Nhưng hôm nay em tham gia diễn đàn cũng là một mục đích chung là chia sẻ tình thương và tấm lòng tới tất cả những trường hợp khó khăn và hiểm nghèo.
Vì vậy, em mạnh dạn gửi email tới các bác admin để các bác cùng chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ.
Em cũng đã gửi thông tin tới bác Rangbua rồi ạ!
Trong cuộc sống mình có trải qua đau đơn và hiểm nguy mình mới thấu hiểu hết nỗi đau của người khác và tình thương, sự chia sẻ của người khác dành cho mình.
Em tình cờ cũng như có duyên được gặp bạn An - một lưu học sinh học tại Nga chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp để về nước thì phát hiện ra bị mắc bệnh máu trắng, bạn ấy phải về Việt Nam điều trị tại viện Huyết học và truyền máu trung ương. Ở đấy bạn ấy không chỉ quan tâm tới mọi người, đặc biệt là các em bị bệnh dưới khoa Nhi, mà bạn ấy còn đi quyên góp từng phòng bệnh ít nhiều để có tiền thuốc cho 2 bé Linh và Cường.(em sẽ gửi thông tin các bé sau ạ!)
Em cảm phục trước ý chí của bạn ấy và gặp để làm quen chia sẻ, và em xúc động khi bạn ấy nói là rất thương các em bé dưới khoa Nhi, mong muốn của bạn ấy là có thật nhiều tiền để làm phòng chơi cho các em, để các em có được một chỗ chơi sau những đau đơn của tiêm truyền.cũng như bạn ấy đưa ra ý tưởng là mong mọi người cùng nhau tập hợp lại để chia sẻ và giúp đỡ để bé Linh được chữa khỏi bệnh máu trắng(thể M3), chỉ duy nhất là có thuốc đặc trị của Trung Quốc và em có cơ hội được sống.
Vì thế em đã hứa với An rằng cứ yên tâm chữa trị, nên em đã và đang mong sự giúp đỡ của tất cả các diễn đàn trên mạng cùng nắm tay nhau chia sẻ tình yêu thương , không chỉ là trường hợp của bé Linh , bé Cường mà sẽ dần dần làm phòng chơi ở tất cả các bệnh viên cho các bé (viện Nhi, bỏng, tim,...)
Em cũng đã hẹn có một cuộc gặp gỡ vào tuần sau với tất cả các diễn đàn, trang web, các cá nhân, tổ chức đồng ý với ý kiến của em để đưa ra ý tưởng của bạn An tại một quán cafe ấm cúng.
Em xin cảm ơn!
Trân trọng.
 
3
0
0

hoangha81

New Member
Em xin chào các bác admin và tất cả các bạn trên diễn đàn!
Em là thành viên mới của diễn đàn, nên chưa biết hết các quy định của diễn đàn. Nhưng hôm nay em tham gia diễn đàn cũng là một mục đích chung là chia sẻ tình thương và tấm lòng tới tất cả những trường hợp khó khăn và hiểm nghèo.
Vì vậy, em mạnh dạn gửi email tới các bác admin để các bác cùng chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ.
Em cũng đã gửi thông tin tới bác Rangbua rồi ạ!
Trong cuộc sống mình có trải qua đau đơn và hiểm nguy mình mới thấu hiểu hết nỗi đau của người khác và tình thương, sự chia sẻ của người khác dành cho mình.
Em tình cờ cũng như có duyên được gặp bạn An - một lưu học sinh học tại Nga chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp để về nước thì phát hiện ra bị mắc bệnh máu trắng, bạn ấy phải về Việt Nam điều trị tại viện Huyết học và truyền máu trung ương. Ở đấy bạn ấy không chỉ quan tâm tới mọi người, đặc biệt là các em bị bệnh dưới khoa Nhi, mà bạn ấy còn đi quyên góp từng phòng bệnh ít nhiều để có tiền thuốc cho 2 bé Linh và Cường.(em sẽ gửi thông tin các bé sau ạ!)
Em cảm phục trước ý chí của bạn ấy và gặp để làm quen chia sẻ, và em xúc động khi bạn ấy nói là rất thương các em bé dưới khoa Nhi, mong muốn của bạn ấy là có thật nhiều tiền để làm phòng chơi cho các em, để các em có được một chỗ chơi sau những đau đơn của tiêm truyền.cũng như bạn ấy đưa ra ý tưởng là mong mọi người cùng nhau tập hợp lại để chia sẻ và giúp đỡ để bé Linh được chữa khỏi bệnh máu trắng(thể M3), chỉ duy nhất là có thuốc đặc trị của Trung Quốc và em có cơ hội được sống.
Vì thế em đã hứa với An rằng cứ yên tâm chữa trị, nên em đã và đang mong sự giúp đỡ của tất cả các diễn đàn trên mạng cùng nắm tay nhau chia sẻ tình yêu thương , không chỉ là trường hợp của bé Linh , bé Cường mà sẽ dần dần làm phòng chơi ở tất cả các bệnh viên cho các bé (viện Nhi, bỏng, tim,...)
Em cũng đã hẹn có một cuộc gặp gỡ vào tuần sau với tất cả các diễn đàn, trang web, các cá nhân, tổ chức đồng ý với ý kiến của em để đưa ra ý tưởng của bạn An tại một quán cafe ấm cúng.
Em xin cảm ơn!
Trân trọng.
P/s:Em không kèm được file nên sẽ kèm vào đây!
Họ và tên: Hoàng Thị Linh. Sinh năm: 1999
Địa chỉ: Thôn Chi Nhị- xã Song Giang – huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh.
Hoàn cảnh gia đình: Gia đình Linh có 4 người: bố mẹ, Linh và em trai. Năm 2002 mẹ Linh đi bắt cua bị cảm nắng rồi mất ngoài đồng. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai sau đó 3 năm em trai Linh bị chết đuối, hai bố con ở với ông nội. Đến năm 2010 bố Linh bị ung thư tụy rồi mất trong cùng năm đó, còn 2 ông cháu nương tựa vào nhau, nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi nỗi đau mất cả gia đình chưa kịp kín miệng thì Linh mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu năm 2010. Ông nội Linh năm nay đã ngoài 70 tuổi đi bộ đội 11 năm nhưng không được hưởng chế độ gì. Hoàn cảnh hai ông cháu rất khó khan, hiện tại tiền chữa trị bệnh cho Linh chỉ mong vào lòng hảo tâm của mọi người. Mọi chi tiết và ủng hộ xin liên hệ:
1/ Bác Hoàng Khắc Dư - Thôn Chi Nhị- xã Song Giang – huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh.
ĐT:0163.609.1837
2/ Vũ Trường An
Yahoo ID: an_k3c
Email: an_k3c@yahoo.com
ĐT:0948.237.287
3/ Phòng 604 - tầng 6 - Khoa nhi - Viện huyết học và truyền máu trung ương

Họ và tên: Nguyễn Văn Cường. Sinh năm 1999
Địa chỉ: Số nhà 15 – ngách 36/80 – ngõ 178 – ngõ chợ Khâm Thiên – phường Trung Phụng – Đống Đa – Hà Nội .
Hoàn cảnh gia đình:Gia đình Cường có 4 người: bố mẹ, Cường và em gái. Cường phát hiện bị ung thư máu năm 2006 khi đó cháu đang học dở lớp 1, do quá suy nghĩ, qua buồn bã và đau khổ bố cháu đã mắc bệnh tâm thần, từ đó toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ cháu. Do mẹ Cường bán rau ở chợ nên không chăm sóc được các cháu nên phải gửi em gái cháu vào làng trẻ SOS. Hiện tại Cường đang chữa trị tại khoa nhi viện huyết học và truyền máu TW, cháu ở một mình, không có ai chăm sóc, mẹ cháu phải đi chợ bán rau kiếm tiền chữa trị cho cháu và người bố bị tâm thần nên không vào chăm cháu được. Những khi cháu mệt mỏi, đau đớn, nhớ mẹ thì gọi ĐT cho mẹ vào ngủ với cháu một đêm rồi sáng sớm hôm sau mẹ cháu lại về đi chợ. Hoàn cảnh gia đình Cường rất đáng thương, và trông mong vào lòng hảo tâm của mọi người. Mọi chi tiết và ủng hộ xin liên hệ:
1/ Cô Đặng Thị Thơm - Số nhà 15 – ngách 36/80 – ngõ 178 – ngõ chợ Khâm Thiên – phường Trung Phụng – Đống Đa – Hà Nội ĐT:0168.701.4769
2/ Vũ Trường An
Yahoo ID: an_k3c
Email: an_k3c@yahoo.com
ĐT:0948.237.287
3/ Phòng 605 - tầng 6 - Khoa nhi – Viện huyết học và truyền máu trung ương
 
3
0
0

hoangha81

New Member
Em xin chào các bác admin và tất cả các bạn trên diễn đàn!
Em là thành viên mới của diễn đàn, nên chưa biết hết các quy định của diễn đàn. Nhưng hôm nay em tham gia diễn đàn cũng là một mục đích chung là chia sẻ tình thương và tấm lòng tới tất cả những trường hợp khó khăn và hiểm nghèo.
Vì vậy, em mạnh dạn gửi email tới các bác admin để các bác cùng chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ.
Em cũng đã gửi thông tin tới bác Rangbua rồi ạ!
Trong cuộc sống mình có trải qua đau đơn và hiểm nguy mình mới thấu hiểu hết nỗi đau của người khác và tình thương, sự chia sẻ của người khác dành cho mình.
Em tình cờ cũng như có duyên được gặp bạn An - một lưu học sinh học tại Nga chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp để về nước thì phát hiện ra bị mắc bệnh máu trắng, bạn ấy phải về Việt Nam điều trị tại viện Huyết học và truyền máu trung ương. Ở đấy bạn ấy không chỉ quan tâm tới mọi người, đặc biệt là các em bị bệnh dưới khoa Nhi, mà bạn ấy còn đi quyên góp từng phòng bệnh ít nhiều để có tiền thuốc cho 2 bé Linh và Cường.(em sẽ gửi thông tin các bé sau ạ!)
Em cảm phục trước ý chí của bạn ấy và gặp để làm quen chia sẻ, và em xúc động khi bạn ấy nói là rất thương các em bé dưới khoa Nhi, mong muốn của bạn ấy là có thật nhiều tiền để làm phòng chơi cho các em, để các em có được một chỗ chơi sau những đau đơn của tiêm truyền.cũng như bạn ấy đưa ra ý tưởng là mong mọi người cùng nhau tập hợp lại để chia sẻ và giúp đỡ để bé Linh được chữa khỏi bệnh máu trắng(thể M3), chỉ duy nhất là có thuốc đặc trị của Trung Quốc và em có cơ hội được sống.
Vì thế em đã hứa với An rằng cứ yên tâm chữa trị, nên em đã và đang mong sự giúp đỡ của tất cả các diễn đàn trên mạng cùng nắm tay nhau chia sẻ tình yêu thương , không chỉ là trường hợp của bé Linh , bé Cường mà sẽ dần dần làm phòng chơi ở tất cả các bệnh viên cho các bé (viện Nhi, bỏng, tim,...)
Em cũng đã hẹn có một cuộc gặp gỡ vào tuần sau với tất cả các diễn đàn, trang web, các cá nhân, tổ chức đồng ý với ý kiến của em để đưa ra ý tưởng của bạn An tại một quán cafe ấm cúng.
Em xin cảm ơn!
Trân trọng.
P/s:Em không kèm được file nên sẽ kèm vào đây!
 
Top