(MS0318/CNBT) 03.7.2018. Trợ giúp gia đình anh Hồ Văn Đàm và chị Nguyễn Thị Hiền - thôn Phú Thiềng, Mò Ó, Đakrông, Quảng Trị

10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
XIN HỖ TRỢ GẤP HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(MS0318/CNBT)03.07.2018. Bảo trợ hai bé Hồ Minh Sang (2005 - vào lớp 8) và Hồ Minh Quang (2012 - vào lớp 1) - thôn Phú Thiềng, Mò Ó, Đakrông, Quảng Trị





Một hoàn cảnh gia đình đã khánh kiệt, hết sức thương tâm.
Cách đây hơn chục năm trước, duyên số gặp nhau giữa anh Hồ Văn Đàm (1981) và chị Nguyễn Thị Hiền (1981) tại thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Họ xây dựng tổ ấm gia đình và có 2 người con.
Người chồng làm giáo viên cắm bản, người vợ ở nhà làm thợ may, chăm con và thu xếp mọi việc trong gia đình. Năm 2012, trong một lần đau ốm, đi viện khám, bệnh viện TW Huế báo tin chị Hiền bị suy thận mạn tính. Từ đó đến nay, theo lịch trình hàng tháng, hàng quý phải đi chạy thận từ bệnh viện TW Huế đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, gia cảnh đã lâm vào khánh kiệt, đồng lương chồng không thể chu cấp.
Cách đây 5 tháng, cũng trong một lần đi khám ở vùng ngực do đau nhức, anh Đàm cũng được bác sĩ báo tin bị suy gan, suy thận, viêm phổi,… không chống chọi được các căn bệnh ập đến một lúc, anh Đàm đã từ giã vợ con để rồi vĩnh viển ra đi khi 2 con thơ còn bé nhỏ và người vợ nằm liệt giường. Cứ tưởng chị sẽ “đi trước” anh và cả gia đình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ, số phận nghiệt ngã. Hiện nay, chị đang được các bệnh viện tận tình cứu chữa do suy thận giai đoạn cuối. Ngày chồng “ra đi” là những ngày chị nằm mê man không ý thức được. Hai con gồm Hồ Minh Sang (2005) (chuẩn bị vào lớp 8) và Hồ Minh Quang (2012) (chuẩn bị vào lớp 1) đang tuổi ăn học đang được bà con hàng xóm cưu mang từng bữa. Gia đình anh em đều là hộ nghèo, chạy ăn từng bữa nên gia cảnh vô cùng khó khăn, khánh kiệt. Người thân trong gia đình cho biết, chị “chắc chắn” ra đi nhưng chưa biết ngày nào, còn 2 đứa con thì khi ở với ông bà, khi ở với cô chú cùng cưu mang hàng ngày.
Căn nhà nhỏ trước đây cùng sinh sống đang “hoang lạnh” từng ngày.

Rất mong được hỗ trợ, cưu mang giúp đỡ cho các cháu có được miếng ăn hàng ngày và tiếp tục được đến trường cùng các bạn.

Trường hợp này do thầy giáo Ngô Duy Hưng - thành viên CSTT tại Quảng Trị phụ trách.

Mức bảo trợ 1000k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng) Có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm

TK ủng hộ

Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011

Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ dừng khi đủ yêu cầu (hoặc nhận từ 1 nhà bảo trợ.)

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
3,314
5
38

thuyvuong

Active Member
03.7.2018:
- Nhận 12tr của mẹ Tễu Bill
- Nhận 2tr của chị Huong Thu Bui
- Nhận 1tr của đội bóng Vietbull ( chị Chinh Ck)
- Nhận 200k của 1 bạn không ghi tên
23.7.2018:
- CK 3tr tiền bảo trợ quý 3/2018
5.10.2018:
- CK tiền bt tháng đầu năm học và quý 4: 4000k
21.01.2019:
- CK tiền tết và quý 1/2019: 4000k
16.4.2019:
- Ck tiền bảo trợ quý 2/2019: 3000k
08.8.2019:
- Nhận 10000k của mẹ Tễu Bill bt
19.8.2019:
- CK tiền bt quý 3 và tháng đầu năm học: 4000k
 
Top