(MS104.2/TT) 08.5.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn, miền núi Chân Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Xã Chân Sơn (Yên Sơn) có hơn 1.000 hộ dân, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tới 80% dân số. Do đất ruộng ít, trình độ canh tác lạc hậu, nên trước năm 2006 Chân Sơn là xã trong diện nghèo nhất huyện. Bằng mọi sự cố gắng, đến hết tháng 11-2009, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 500.000 đồng/người/tháng, tăng hơn 300.000 đồng so với 5 năm trước.

Trường Tiểu học Chân Sơn thuộc xã Chân Sơn mới được tách ra từ trường cấp II, nhờ có 1 dự án tài trợ vùng sâu vùng xa mà đã có một ngôi trường chính nhưng chỉ có vài lớp mà thôi.
Số học sinh của cả cấp tiểu học là 310 học sinh chủ yếu người Dao rồi còn lại là Tày, Mèo và một số là dân tộc Kinh. Ngoài địa điểm trường chính còn các nơi khác toàn phải đi học nhờ nhà văn hoá rồi các điểm lán trại để sao cho các con ko phải đi quá xa mà bỏ học.
Học sinh đi học trưa phải về nhà vì cơ sở vật chất không có. Các thầy cô giáo thường xuyên đóng góp tiền lương mua đồ dùng học tập cho các cháu. Thậm chí có những cháu đầu đầy chấy bẩn cô phải mang xà phòng đến để tắm gội cho. Tất cả những việc làm đó của các thày cô chỉ mong các con đừng nản lòng mà bỏ học.

Ước mơ của các con đơn giản lắm, các con nhắn rằng ở Hà Nội các anh chi mặc áo đồng phục bị cũ, bị chật xin hãy thu gom lại tặng cho các em, để ở trên đó các em được cùng một màu đồng phục, đơn giản thế mà thôi.

Ngày thứ bảy 08.05.2010 các bố các mẹ chúng mình mang tình cảm, sự yêu thương sự động viên đến với các bé trường tiểu học Chân Sơn Yên Sơn Tuyên Quang
Chúng ta sẽ tặng các bé mỗi con 1 suất quà gồm : Cặp sách + 20 quyển vở ôli ( lớp 1-4) / vở cấp 2 (lớp 5) + 2 bút chì đen + 2 bút chì màu + 5 bút chữ A xanh (lớp 1-4) / 6 bút bi (lớp 5) + thước kẻ + tẩy + gọt bút chì + áo trắng đồng phục + 1 chai nước gội đầu
Sách giáo khoa + truyện
Cùng chuẩn bị một bữa ăn trưa đơn giản nhưng giàu tình cảm, vui chơi và giao lưu cùng các con. 1 suất ăn trưa gồm : 1 bánh mì chả + 2 xúc xích + 1 hộp sữa + 1 gói kẹo + 1 bim bim

Trong quá trình đi tìm hiểu chúng mình cũng sang cả Otofun để xin sự giúp đỡ củachi hội Tuyên Quang trên OF

Em không có ảnh nhưng có vài thông tin nho nhỏ cho cụ đây: Xã chân sơn là một xã ven thị xã TQ, có 1042 hộ gia đình sinh sống tại đây, hơn 90% là dân tộc thiểu số, trong đó có 50% số dân sống ở mức nghèo và cận nghèo(thu nhập bình quân đầu người toàn xã từ 2,8-3 triệu/người/năm). Tại đây có 5 điểm trường cấp I (vì địa bàn phức tạp nên trường học được chia rải rác làm 5 điểm khác nhau để tiện cho HS đi học). Trong đó có 3 điểm trường phía trong là nghèo nhất với 189 HS nghèo, trong đó có 59 HS là rất nghèo.Toàn trường có 27 giáo viên. HS học cả ngày Thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Hi vọng vài thông tin đó có thể giúp được gì cho chuyến đi của các cụ!
Nếu qua TQ thì các cụ ới chi hội TQ một câu nhé!



Trường học và xã ở cùng 1 chỗ, mượn địa điểm của nhau. Gọi là trường cho oai, chứ có mỗi 1, 2 lớp học + cái phòng hội đồng, toàn bằng nhà cấp 4. Cô hiệu phó đèo em bằng xe máy đi đến 2 cơ sở bên trong. Các cháu ở đây học không tập trung, tan học từ sớm, đến nơi chỉ còn mấy cháu chơi ngoài sân thôi. Trường lớp thì không có điện đóm gì hết, học ghép lớp 1 và 2, có mấy lớp học là nhà tranh, vách đất, tường thủng lỗ chỗ.

Cơ sở 3




















Cơ sở chúng ta sẽ đến, nó ở giữa 5 cơ sở để các con có thể hội tụ về cùng các bố các mẹ





















Đây là link Phần 1 của topic - Chuẩn bị cho chuyến đi:

http://chiasetinhthuong.org/diendan...c-Chân-Sơn-huyện-miền-núi-Yên-Sơn-Tuyên-Quang
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Chúc cả nhà đi vui, khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé @};-
Còn gần 11h nữa. Em về để chuẩn bị đi đây! Hẹn gặp cả nhà mình...:)
Chúc cả nhà thượng lộ bình an
Chúc cả nhà mình chuyến đi thành công :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Có điều rất lạ lùng là không hiểu sao đêm trước mỗi chuyến đi của Cstt mình lại không ngủ được. Dù lần này không có điều kiện tham gia cùng cả nhà nhưng vẫn cứ thế.
Mình xin 1 suất ngồi cạnh KT hóng hớt report của các bác nhé ;)
Đêm nay là Friday night. Iem chót dại đi chơi, có uống tí chút. Giờ mới về, đâm ra lại không dám ngủ, vì ngủ sợ không dậy được. Còn 2h tiếng nữa là lên đường rồi.

Hẹn gặp các bác sau 2 tiếng nữa
:cstt01::cstt09:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thêm một lời chúc nhà mình chân cứng đá mềm
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Mong chuyến đi thành công tốt đẹp.
Thiên Thời, địa lợi, Nhân hoà!
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Lời nhắn từ mama LG gửi cả nhà:

"5h20 đi, đoàn có 43 người, giờ cách Tuyên Quang 20Km. Đoàn nh` ng` mệt. Trường mất điện, các thày cô đang đi mượn máy nổ." (8.07am).

"Gặp đoàn HP từ Vĩnh Yên. 15km nữa là đến nơi rồi. Trên xe Bảo và Mẹ Xề kể chuyện cười còn Mít nhợn bắt nhịp hát cho đoàn đỡ say.Bừa mang bánh cuốn mời cả đoàn ăn sáng, rất ngon."

:pig02: :cstt01: :cstt03:​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

8.15AM: "Xe đi lắc quá nên nh` ng` mệt." Nghe lời nhắn này mà xót xa quá, thương mọi ng`:-* :-* :-* . LG say lắc lư, lại thêm hqua vừa châm cứu xong :( .
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

8.46: Tin nhắn mà cả nhà đang mong đợi đây: " Xe đã đến cơ sở 1 để trường đón vào cơ sở 2."
Còn đây là tin nhắn ko mong đợi: "LG vừa gặp Liverpool."
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

@ LG : chị ơi sao lại hâm mộ Liverpool thế :)
chúc cả nhà thượng lộ bình an, thấy trường của các con thương quá nhỉ
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tin nhắn từ Vigisa: "Đã có 1 thày giáo của trường ra đón và đèo LG vào trước. Đã gặp đoàn của Otofun."

May quá đt trên đó vẫn có sóng. Hy vọng vào đến cơ sở 2 cũng thế. :cstt01:
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tớ cũng ngồi cạnh KT và Nát để hóng :)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tớ cũng ngồi cạnh KT và Nát để hóng :)
Em cũng phải ở nhà để hóng đây chị, mama tổng quản Hà hôm nay cũng ko đi được vì con ốm :( .

Tin nhắn lúc 9:28am: "Đã đến trường. Các em hs đã ngồi ở sân đón CSTT. Các thày cô giáo ra phía ngoài đón. Mọi người đang chuyển đồ vào trường. Ở đây vừa có bão nên phòng học ko có mái". :(:(:(

Em vừa nói với LG rồi xem có cách nào tốt và hiệu quả nhất để giúp trường làm lại mái.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đt của LG lúc 10:00am: May quá trên đấy sóng đt rất đầy. Trời đẹp, ko mưa ko nắng chỉ hơi oi thôi. CSTT đang phân chia nhau ra nhóm phân phát đồ, nhóm chuẩn bị đồ ăn, nhóm do Mít Nhợn mẹ Xề dẫn đầu thì đang chơi trò chơi và ca hát với các bé; Bọn trẻ rất vui và háo hức :cstt01: .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đã trao quà tặng và phân chia đồ ăn xong cho các con, vì sân trg hơi nắng nên các bố các mẹ chia đều về các lớp để ăn trưa cùng các con. Vì trg có 5 cơ sở mà hôm nay tụ hết về 1 cơ sở này nên các lớp hơi chật, các lớp chính là các ảnh đã chụp ở bài 1 đấy.

:cstt01:
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em cũng phải ở nhà để hóng đây chị, mama tổng quản Hà hôm nay cũng ko đi được vì con ốm :( .

Tin nhắn lúc 9:28am: "Đã đến trường. Các em hs đã ngồi ở sân đón CSTT. Các thày cô giáo ra phía ngoài đón. Mọi người đang chuyển đồ vào trường. Ở đây vừa có bão nên phòng học ko có mái". :(:(:(

Em vừa nói với LG rồi xem có cách nào tốt và hiệu quả nhất để giúp trường làm lại mái.
Không có mái thì khác gì học ở sân chứ nhỉ :(
Chị đăng ký bán kẹo lạc, cả nhà lại ủng hộ nhé ...
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Ở đây vừa có bão nên phòng học ko có mái". :(:(:(

Em vừa nói với LG rồi xem có cách nào tốt và hiệu quả nhất để giúp trường làm lại mái.
Ủng hộ "dự án" mới của nhà mình @};-
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Không có mái thì khác gì học ở sân chứ nhỉ :(
Chị đăng ký bán kẹo lạc, cả nhà lại ủng hộ nhé ...
Ủng hộ luôn dự án bán kẹo lạc liên tỉnh và xuyên lục địa :-*

Nghĩ thương quá :(
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

OG nghỉ đi uống nước, em cập nhật tiếp tình hình Chân Sơn:

Đoàn nhà mình đã phát quà xong xuôi, ai nấy vui vẻ. Các em học sinh cũng đã về nhà. Mọi người đang chuẩn bị ăn trưa và ra về.
Vụ lợp mái phòng học chưa biết theo hướng nào vì còn liên quan đến Ủy Ban (?). Tình hình là vì mọi người cần tiếp năng lượng nên chỉ nói đến thế thôi ạ. :cstt01:

(LG sau khi gặp Liverpool tưởng không nói chuyện nổi, hóa ra giọng nghe còn nhiều năng lượng hơn khi ở nhà :p )
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Xin được ôm thật chặt và :-* thắm thiết các bố các mẹ nhà mình @};-@};-@};-
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

(LG sau khi gặp Liverpool tưởng không nói chuyện nổi, hóa ra giọng nghe còn nhiều năng lượng hơn khi ở nhà :p )
Giờ mới hiểu Liverpool là gì :D
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Không có mái thì khác gì học ở sân chứ nhỉ :(
Chị đăng ký bán kẹo lạc, cả nhà lại ủng hộ nhé ...
Em góp kẹo lạc Nghệ An với chị cho nó phong phú nhé :)
 
Top