(MS13/TT) 22.11.2005 - Quyên góp quần áo trẻ em cũ - Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Quyên góp quần áo trẻ em cũ. Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
violetmio
22/11/2005, 04:05 PM
Chúng tôi đang làm dự án phát triển trẻ thơ toàn diện trên vùng SiMaCai. Công việc chính là hỗ trợ cộng đồng, nhà trường xây dựng môi trường cho trẻ phát triển toàn diện.
100% trẻ trong vùng dự án của chúng tôi là người dân tộc thiểu số (Mông, Nùng, Thu Lao) ở 3 xã Lùng Sui, Sín Chéng và Bản Mế.
Ghé thăm trang web này, tôi cảm nhận mình được gặp những bà mẹ hết lòng vì con, và phần lớn các bạn đều ở thành phố.
Tôi biết rằng, các bạn là người chúng tôi cần tìm để giúp đỡ trẻ em vùng SiMaCai trong mùa đông giá buốt này. Thời tiết ở SiMaCai rất khắc nghiệt. Mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn 2oC. Trẻ em ở vùng này thường vẫn đi học vào mùa đông với những manh áo mỏng, cũ và rách của mùa hè. Chương trình áo ấm cho trẻ em mùa đông không nằm trong thiết kế dự án của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng nó được thực hiện từ tấm lòng của các bà mẹ.
Nếu gia đình các bạn có quần áo ấm cũ của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi, xin hãy gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Các bạn có thể chuyển đ ồ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ:
Chị Nam
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 446 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 202 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Hãy để mùa đông ở SiMaCai được ấm nồng từ tấm lòng của các bạn.
________________________________________
Bố Cò
22/11/2005, 06:03 PM
Tôi sẽ chuyển cho chị một số quần áo cũ do các thành viên Webtretho quyên góp. Với hy vọng sẽ góp phần nào giúp các bé ấm áp trong mùa đông.

P/s : Tại sao lại có : Do số đồ hồi trước quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt vẫn còn 1 ít ( do một số chị đưa đến sau khi em chuyển cho Vietnamnet )
________________________________________
Manly
22/11/2005, 06:16 PM
Không biết tại Sài Gòn thì sao nhỉ? Có thể chuyển ra đó được không? :2:
________________________________________
Mitmatmitdai
23/11/2005, 09:16 AM
Tôi sẽ chuyển cho chị một số quần áo cũ do các thành viên Webtretho quyên góp. Với hy vọng sẽ góp phần nào giúp các bé ấm áp trong mùa đông.

P/s : Tại sao lại có : Do số đồ hồi trước quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt vẫn còn 1 ít ( do một số chị đưa đến sau khi em chuyển cho Vietnamnet )
Bố Cò ơi, trưa mai hoặc chiều có thể rẽ qua cơ quan chị ở Giảng Võ ( chỗ hôm trước em mang chuối đến cho chị) để chị gửi một ít quần áo mùa đông ủng hộ được ko? Bé Mít nhà chị đang ốm nên chị ko mang đến chỗ họ được. Giúp chị nhé, Thanks.
________________________________________
Bongnho
23/11/2005, 09:31 AM
violetmio nói:
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 446 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 202 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Chị ơi, sao em gọi số máy 04 4464715 không được?
Số 202 796 221 em thấy lạ lắm, có phải là 020 796 221 không? Vì đấy là số của tổ chức EED ở Lào Cai?
Chị xem lại rồi đính chính lại nhé, cho mọi người dễ liên hệ chị ạ! :1:
________________________________________
kazemi
23/11/2005, 10:06 AM
Chào các mẹ trong mục quyên góp này ! Mình xin tham gia và sẽ gửi QA cũ của con mình về VN giúp trẻ em vùng SiMaCai. Nghe nói gửi hàng từ nước ngoài về thì người nhận cũng mất tiền cước thuế :24: Đây là kiểu gửi hàng từ thiên , nhân ái. Vậy có mẹ nào biết có địa chỉ nào gửi về mà cả người gửi và nhận không mất tiền cước thuế không? Hoặc là người nhận không phải trả tiền cước cũng được. Chứ mình nghĩ chẳng đáng bao nhiêu mà tốn tiền cước thì thà ko nhận còn hơn :13: Híc mình nghĩ thế ko biết có đúng ko :21:
________________________________________
Đốm nhè
23/11/2005, 10:13 AM
Không biết tại Sài Gòn thì sao nhỉ? Có thể chuyển ra đó được không? :2:
Mình nghĩ là ok chứ sao, có địa chỉ rồi mà. Gửi qua bưu điện hoặc gửi xách tay nhờ ai đó ra ngoài này công tác cầm hộ rồi gọi điện cho họ đến lấy.
________________________________________
Manly
23/11/2005, 10:18 AM
Ý mình không nói là của mình, mà nếu violetmio mà chuyển được mình sẽ làm đầu cầu cho các mẹ SG đó, giống như lần trước ủng hộ bão lụt, chứ chuyển bằng bưu điện một xe chắc không kham nổi huuhuhu
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 10:35 AM
Cám ơn bạn.
Bạn có thể liên hệ với chị Nam ở số máy 04 846 5715 ở Hà Nội, hoặc
0915 310 883 (di động) hoặc 020 796 221 ở SiMaCai. Bạn cứ gọi đi, Nam sẽ gọi lại cho bạn.
Chúng tôi đợ điện thoại của chị được không?
Mến
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 10:43 AM
Chào mebeam ở Sài Gòn.
Thực tình em chưa nghĩ đến cước vận chuyển. Xin chị hãy cứ quyên góp đi ạ. Các cháu ở SiMaCai cần quần áo ấm cho mùa đông. Chị hãy lưu ý đến điều này khi quyên góp nhé. Em tin rồi sẽ có một thành viên của web trẻ thơ giúp chúng ta giải quyết được bài toán cước phí thôi.
Mến
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 10:45 AM
Cám ơn anh Thanh Tùng. Mong được gặp anh ở Văn phòng E&D Hà Nội
Nam
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 10:49 AM
Cazemi ơi.
Cước vận chuyển về Việt nam, quả khó thật đấy. Chị có nghĩ ra cách nào để huy động nguồn lực từ Việt kiều không? Tôi tin là chị sẽ tìm ra giải pháp.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
23/11/2005, 12:54 PM
May mà có chị Hươngdx chỉ không thì bỏ sót mục này!!!
Thế này nhé các mẹ ở SG, lần trước mẹ Trang Anh đã làm đầu cầu cho các mẹ ở SG gửi đồ cứu trợ đồng bào bão lụt rồi, nên nếu bây giờ các mẹ thấy có nhu cầu thì mẹ Trang Anh sẽ đứng ra tiếp tục quyên góp (nếu không thì chị Hương dx làm đầu cầu cũng được). Mình sẽ đặt ra deadline để các mẹ có thời gian chuẩn bị, khi thu thập được rồi mình sẽ ra bưu điện gửi và cước phí gửi mình sẽ chịu (tất nhiên là gửi thường thôi nhé, khoảng 5 ngày là ra tới Hà Nội) chứ gửi nhanh chắc mình kham không nổi :2:
Các mẹ SG có ý kiến gì không thì tham gia nhé, các mẹ muốn deadline đến ngày bao nhiêu thì post lên luôn.
________________________________________
Manly
23/11/2005, 01:57 PM
May mà có chị Hươngdx chỉ không thì bỏ sót mục này!!!
Thế này nhé các mẹ ở SG, lần trước mẹ Trang Anh đã làm đầu cầu cho các mẹ ở SG gửi đồ cứu trợ đồng bào bão lụt rồi, nên nếu bây giờ các mẹ thấy có nhu cầu thì mẹ Trang Anh sẽ đứng ra tiếp tục quyên góp (nếu không thì chị Hương dx làm đầu cầu cũng được). Mình sẽ đặt ra deadline để các mẹ có thời gian chuẩn bị, khi thu thập được rồi mình sẽ ra bưu điện gửi và cước phí gửi mình sẽ chịu (tất nhiên là gửi thường thôi nhé, khoảng 5 ngày là ra tới Hà Nội) chứ gửi nhanh chắc mình kham không nổi :2:
Các mẹ SG có ý kiến gì không thì tham gia nhé, các mẹ muốn deadline đến ngày bao nhiêu thì post lên luôn.
Vậy mẹ TA làm đầu cầu nhé, mình không có DD nên mẹ TA làm tiện hơn. Mình nghĩ deadline khoảng cuối tuần sau được không? Mình sẽ về nhà soạn đồ rồi chuyển qua cơ quan cho Trang nhé
________________________________________
Me be Moon
23/11/2005, 02:06 PM
Mẹ TA post lại địa chỉ và thời gian liên hện cụ thể nha, mình chưa biết chỗ của bạn. Cảm ơn
________________________________________
Chicky Grass
23/11/2005, 02:12 PM
May mà có chị Hươngdx chỉ không thì bỏ sót mục này!!!
Thế này nhé các mẹ ở SG, lần trước mẹ Trang Anh đã làm đầu cầu cho các mẹ ở SG gửi đồ cứu trợ đồng bào bão lụt rồi, nên nếu bây giờ các mẹ thấy có nhu cầu thì mẹ Trang Anh sẽ đứng ra tiếp tục quyên góp (nếu không thì chị Hương dx làm đầu cầu cũng được). Mình sẽ đặt ra deadline để các mẹ có thời gian chuẩn bị, khi thu thập được rồi mình sẽ ra bưu điện gửi và cước phí gửi mình sẽ chịu (tất nhiên là gửi thường thôi nhé, khoảng 5 ngày là ra tới Hà Nội) chứ gửi nhanh chắc mình kham không nổi :2:
Các mẹ SG có ý kiến gì không thì tham gia nhé, các mẹ muốn deadline đến ngày bao nhiêu thì post lên luôn.
Hehe, vậy là cuối cùng Mẹ Trang Anh cũng xuất hiện rồi đây :4: ! Em sẽ mang đồ đến cty chị như lúc trước. T7 này chị có làm việc không? Nếu không thì em gửi cho chú BV được không chị?
________________________________________
Me Mia
23/11/2005, 04:49 PM
Hehe, vậy là cuối cùng Mẹ Trang Anh cũng xuất hiện rồi đây :4: ! Em sẽ mang đồ đến cty chị như lúc trước. T7 này chị có làm việc không? Nếu không thì em gửi cho chú BV được không chị?

Các mẹ SG ơi, mình có thể hỗ trợ các bạn gửi đồ ra bằng đường tàu hoả vì mình có người nhà đi tàu Thống nhất thường xuyên. Vậy các mẹ cứ gom đồ đi, rồi nhắn tin cho mình nhé. Cước phí gửi đồ thì để ủng hộ vào quỹ Từ thiện của chúng mình, được không các mẹ?
________________________________________
Me Rennes
23/11/2005, 05:03 PM
Chào mebeam ở Sài Gòn.
Các cháu ở SiMaCai cần quần áo ấm cho mùa đông. Chị hãy lưu ý đến điều này khi quyên góp nhé. Mến

Mấy mẹ miền Nam nhớ chú ý đến điểm này nhé. Tức là hiện tại đang cần quần áo ấm là chính, vì chắc Violetmio cũng biết trong Nam ko có nhiều đồ ấm nên mới nhấn mạnh điểm này.

Bạn Kazemi ơi, theo mình biết, Việt Nam bây giờ cấm nhận áo quần cũ qua đường bưu điện rồi. Nếu vẫn muốn nhận thì phải xin nhận theo kiểu chịu đánh thuế ngang giá trị với áo quần mới, và như thế thì vừa cước, vừa thuế e là hơi nhiều đấy. Tiếc là áo quần bên Nhật chắc là ấm lắm, rất thích hợp cho các bé ở Simacai. Giá như bạn có quen ai về VN mang xách tay về thì quá tốt!
________________________________________
Lily
23/11/2005, 06:14 PM
Chúng tôi đang làm dự án phát triển trẻ thơ toàn diện trên vùng SiMaCai. Công việc chính là hỗ trợ cộng đồng, nhà trường xây dựng môi trường cho trẻ phát triển toàn diện.
100% trẻ trong vùng dự án của chúng tôi là người dân tộc thiểu số (Mông, Nùng, Thu Lao) ở 3 xã Lùng Sui, Sín Chéng và Bản Mế.
Nếu gia đình các bạn có quần áo ấm cũ của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi, xin hãy gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Các bạn có thể chuyển đ ồ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ:
Chị Nam
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 446 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 202 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Hãy để mùa đông ở SiMaCai được ấm nồng từ tấm lòng của các bạn.
Chị violetmio (tên dễ thương nhỉ :3: ) làm ở E.D. phải không ạ? Thế chuyển đồ đến VP chị có được không ạ?

Vậy nếu mẹ nào chuyển trực tiếp cho chị violetmio thì liên hệ với chỗ chị ấy, còn không thì cho phép mình xin làm đầu cầu nhận và chuyển giúp đến chỗ chị ấy nhé (ở ngay cạnh mà). Mình cũng có thể đến nhận tận nơi (nếu không xa quá :5: ) vào lúc rảnh rỗi (bây giờ cũng hay được "dảnh dỗi" :4: ).

Mình rất hiểu mọi người có lúc bận rộn nên đến tận nơi chuyển hay nhận mấy món đồ nhỏ cũng có khi khó thu xếp. Vậy nếu cần thì mình giúp một tay nhé! :6: (Hichic, ở nhà mình vẫn còn 1 ít đồ, có 1 bạn ở tổ chức từ thiện nào đó hẹn đến lấy mà có thấy đến được đâu, chắc bận quá).
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 06:49 PM
Chào LiLy.
Bạn có thể trực tiếp mang đồ đến phòng 103 - nhà Vạn Phúc - số 2 - Núi Trúc được mà. Bạn đã nói đúng rồi, mình làm ở E&D.
Nghe bạn nói nhà ở gần văn phòng, mình mừng quá.
Mình đang rất cần một đầu cầu ở Hà Nội. Tối mai (24/11) mình lên SiMaCai rồi, phải đến 2/12 mới trở về Hà Nội. Nếu có một đầu cầu ổn định ở Hà Nội thì tốt quá. LiLy có thể chỉ cho mình cách liên lạc với bạn được không?
Mến
Violetmio
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 06:59 PM
Vậy là tin đến được với các mẹ rồi. Có các thành viên Metranganh, Merennes, Mebeam, Chieckey grass, Mebemoon......thì chắc chắn đầu cầu sài Gòn sẽ rất sôi nổi. Violetmio rất hạnh phúc khi được biết các mẹ quan tâm đến chương trình này.Tuần trước ở SiMaCai nhiệt độ đã có lúc xuống 8oC rồi. Violetmio mong các mẹ nhanh tay chuẩn bị.
________________________________________
violetmio
23/11/2005, 07:04 PM
Cám ơn Me Mia.
Vậy là đầu cầu Sài Gòn có giải pháp cho việc vận chyển rồi
________________________________________
kazemi
23/11/2005, 09:32 PM
Cazemi ơi.
Cước vận chuyển về Việt nam, quả khó thật đấy. Chị có nghĩ ra cách nào để huy động nguồn lực từ Việt kiều không? Tôi tin là chị sẽ tìm ra giải pháp.

Minh có thể huy động được chuyện quyên góp QA cũ cho các em , nhưng việc chuyển hàng về VN mà người nhận ko phải mất cước phí thì mình ko biết là làm như thế nào. Nếu các bạn ở VN hỏi giúp xem có cách nào để khi nhận ko mất cước thì ở bên này mình cũng sẽ cố gắng huy động. Chúng ta cố gắng tất cả vì trẻ thơ VN nhé các mẹ.  
________________________________________
Lily
23/11/2005, 10:00 PM
Vậy mai có ít đồ nào để chị violet mang lên Simacai được luôn thì tốt quá. Các mẹ ơi nhanh tay lên, dọn đồ cũ, gọi cho mình nhé, mình sẽ nhận đồ.
Liên: CQ 7717001 ext 343; thỉnh thoảng cái tổng đài này bị điên điên không gọi được, hoặc mình không có ở đó thì nhắn tin: 0903209370.
________________________________________
Bong&Bambee
23/11/2005, 10:11 PM
Quần áo chỉ ấm thôi nhé, chứ cũ, vết hoặc có cái áo khóac thì hỏng mất khóa có được ko? Vì mình ko thể đi sửa lại được, sửa được thì đã cho nó mặc rồi, mua béng cái áo second hand khác cho nhanh. Nếu được thì để mình tìm.
________________________________________
Lily
23/11/2005, 11:59 PM
Chị BB ơi, em thiển nghĩ quần áo ấm, còn mặc được, và sạch (nghĩa là không bẩn thỉu, đã được giặt sạch - chứ không cần phải trắng bong không tì vết) là ổn rồi ạ, miễn là không rách rưới :4:. Đối với những người cần nhận vẫn còn rất thiếu thốn thì như thế là được rồi. Chị tìm đi rồi mai gọi em nhé :3:
________________________________________
Hà Kin
24/11/2005, 09:20 AM
Chị thân iu đi công tác về rồi à, hihi, e sẽ chuyển đồ qua nhà chị nhé.
________________________________________
G&B
24/11/2005, 09:44 AM
Thế Liên có nhà lúc nào để chị chuyển đồ sang nhà em cho tiện? Có nhận tập kết tại nhà không đấy Liên ơi?
________________________________________
Me Nhim
24/11/2005, 09:45 AM
Mình sẽ soạn đồ rồi mang đến cho violetmio nhé (nhà mình gần đó thôi) vì Nhím nhà mình nhiều đồ mùa đông như áo khoác, áo len, quần bông mà chưa mặc lần nào nhưng đã lỗi mùa hoặc ngắn hết, chắc phải đến một ôm to, mình sẽ gom nhé. Thật tình nhiều lúc ax mình đi công tác về kể bọn trẻ con Sapa trời rét thế này mà toàn mặc một áo & đi chân đất tội lắm, mình chỉ "hope it help" phần nào thôi!

Vậy sau 2/12 mới liên hệ được với bạn à, có gửi lại được ở VF bạn không hay nhất định là phải đợi bạn về?

Các mẹ ơi. thế còn đồ người lớn, có những cái mình chưa mặc hoặc mới mặc ít thôi thì các mẹ có quyên góp không?
________________________________________
Hà Kin
24/11/2005, 09:50 AM
Chị Nam ơi, thế chị có cần quần áo người lớn k?
________________________________________
EmChip
24/11/2005, 09:54 AM
Mình thiết nghĩ, quần áo ấm thì tốt rồi, nhưng nếu không phải quần áo ấm, các em cũng có thể mặc bên trong cho ấm được mà.
________________________________________
Hin
24/11/2005, 09:55 AM
Chị Kazemi ở Nhật là ở tp nào thế??? Anh chồng em ở Kyoto - khoảng từ ngày 4 - 7/12 sẽ về VN. Anh 1 đứa bạn thân của e cũng làm đại diện cho VNA ở Nhật, e ko nhớ chỗ nào chính xác nhưng là chỗ mới khai trương đường bay thẳng về VN - mẹ Hà Kin check hộ em cái nhưng chắc chắn ko fải ở Tokyo rồi. Nếu chị ở gần 1 trong 2 địa điểm đó thì e có thể nhờ hộ vụ xách tay về.
________________________________________
MeKem
24/11/2005, 09:57 AM
Chị Nam ơi, thế chị có cần quần áo người lớn k?
Đúng rồi, em cũng định hỏi như thế? Vì nhà em không có quần áo ấm trẻ con mà có mấy cái áo len của em thôi.
________________________________________
Bong&Bambee
24/11/2005, 10:01 AM
Chị BB ơi, em thiển nghĩ quần áo ấm, còn mặc được, và sạch (nghĩa là không bẩn thỉu, đã được giặt sạch - chứ không cần phải trắng bong không tì vết) là ổn rồi ạ, miễn là không rách rưới :4:. Đối với những người cần nhận vẫn còn rất thiếu thốn thì như thế là được rồi. Chị tìm đi rồi mai gọi em nhé :3:
Sạch thì chắc chắn là sạch, có điều trẻ con nó mặc xong các vết ko tẩy sạch được nên lem nhem, cũ, nếu có rách chỉ rách một lỗ đúng chỗ cần rách thôi :4:.
Ấm thì tốt, nhưng kể cả các áo phông để mặc trong cũng được, thiếu thì mặc chồng vài cái, thế nên vẫn nên tích cực xin cả các mẹ miền Nam. Nhà tớ xưa thì nhiều , nhưng cho bớt bao nhiêu lần rồi, hôm vừa rồi chuyển nhà lại cho mấy túi, nên giờ phải tìm là vì thế :4:
________________________________________
Hà Kin
24/11/2005, 10:04 AM
Em quơte lại cho các mẹ dễ theo dõi nhé

Các bạn có thể chuyển đ ồ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ:
Chị Nam
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 5715
2 tuần cuối tháng: SDT: 202 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Hãy để mùa đông ở SiMaCai được ấm nồng từ tấm lòng của các bạn.
...
Chào LiLy.
Bạn có thể trực tiếp mang đồ đến phòng 103 - nhà Vạn Phúc - số 2 - Núi Trúc được mà. Bạn đã nói đúng rồi, mình làm ở E&D.
Nghe bạn nói nhà ở gần văn phòng, mình mừng quá.
Mình đang rất cần một đầu cầu ở Hà Nội. Tối mai (24/11) mình lên SiMaCai rồi, phải đến 2/12 mới trở về Hà Nội. Nếu có một đầu cầu ổn định ở Hà Nội thì tốt quá. LiLy có thể chỉ cho mình cách liên lạc với bạn được không?

Và 1 đầu cầu ở HN gần cơ quan chị Nam

Vậy có ít đồ nào để chị violet mang lên Simacai ngày 24/11 được luôn thì tốt quá. Các mẹ ơi nhanh tay lên, dọn đồ cũ, gọi cho mình nhé, mình sẽ nhận đồ.
Liên: CQ 7717001 ext 343; thỉnh thoảng cái tổng đài này bị điên điên không gọi được, hoặc mình không có ở đó thì nhắn tin: 0903209370.
________________________________________
BAODUY
24/11/2005, 10:17 AM
Chị ui vậy là bên 8x tụi em sẽ hô hào sau đó sẽ mang qua cho chị Lily hoac chị violet nhé.Trưa mai hy vọng sẽ có khá khá đồ để chị mang lên Simaica
________________________________________
Mẹ Nấm Linh Chi
24/11/2005, 10:53 AM
Nấm nhà e không có quần áo mùa đông thì quyên góp đồ coton được không? Tại vì Nấm mới tròn 1 tuổi, mùa đông năm ngoái toàn quấn vào túi ngủ phòng điều hoà thôi mà, hì. CÒn mùa đông năm nay thì lại đang mặc. Vậy e ủng hộ ít áo dài tay mùa thu nhé
________________________________________
Tim & Sam
24/11/2005, 11:08 AM
Thế quần áo (người lớn trẻ em) cho mùa hè có được ko? Mình ở SG gửi ai được nhi?
________________________________________
Manly
24/11/2005, 11:16 AM
Thế quần áo (người lớn trẻ em) cho mùa hè có được ko? Mình ở SG gửi ai được nhi?

Mẹ T&S gửi địa chỉ này nhé. Các mẹ SG ơi, gửi địa chỉ này nhé

Địa chỉ nhà mình là Nhà 14 Đường 5 Kp4 Phường Bình An, Quận 2
Các mẹ có thể gửi theo 2 cách:
1. Bạn đi qua cầu SG, rẽ phải vào cầu Đen, bắt đầu rẽ vào đường Trần Não khoảng 50m (chưa tới Trạm Thu phí Trần Não) bạn sẽ thấy 1 ngã 3, bạn rẽ trái vào đường Số 2,cứ đi thẳng 200m theo con đường số 2, quẹo phải là đường số 3, đi thêm 300m nữa bạn sẽ thấy ngay mặt tiền Đường số 3 là Công ty Đo đạc Địa chính công trình rất lớn bên tay phải, ngay bên hông Công ty là đường Số 5. Nhà mình là Nhà số 14, nhưng nếu không có ai ở nhà các mẹ có thể gửi ở nhà số 15 đối diện là nhà Dì của mình, nói gửi cho Trang là được.
Mình thường ở nhà trước 8h sáng, 12h-1h trưa, sau 5h chiều

2. Nếu mẹ nào quá bận không đi qua nhà mình được có thể gửi ở Công ty của mình,địa chỉ là Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD, ở 177 Lý Chính Thắng, P7, Q3, đối diện NVH Phụ Nữ. Nhưng mà mình ít có mặt ở Công ty lắm Mẹ nào muốn gửi thì gọi điện trước coi mình có ở Công ty không nhé, đt là 9351097 hoặc 0903344544, hoặc nhắn tin mình sẽ gọi lại.

@T&S: chị đã đưa hết MP chưa ah? Em msg bên Yahoo cho chị mà không thấy chị.
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 11:35 AM
Em sẽ giúp các anh chị hình dung cảnh trẻ em đến trường trong mùa đông . Cô giáo luôn phải mặc hai áo khoác, hai găng tay, đeo hai đôi tất, vừa đi giày, vừa đi ủng, lên bục giảng vẫn đứng run lập cập. Trẻ em chỉ mặc một hai cái áo mỏng, đi chân đất. Da và môi chúng thâm lại vì rét. Nhìn học sinh thương quá, mặc kệ hiểu biết và quy định về an toàn học đường, thầy cô phải đốt lửa trong lớp học. Trên nền đất lỗ chỗ của lớp học, vương đầy than đen. Ở vùng này khó kiếm than củi và than đá, thầy cô vẫn thường lấy củi nứa để đốt. Khói cay xè mắt, vậy mà gió vẫn luồn qua các khe hở của lớp học sắc và lạnh như kim châm.
Em vẫn không thể giải thích được, tại sao trẻ em trên vùng này chống chọi với cái rét kiên cường như vậy.
Tối nay em lên SiMaCai, đầu tháng 12 mới quay về Hà Nội. Bây giờ thời tiết ở SiMaCai đã rất lạnh. Anh chị hãy nhanh tay chuyển đồ đến văn phòng . Nếu không kịp, anh chị hãy đem đồ đến văn phòng. Chị Thắm và chị Lệ sẽ nhận giúp Nam trong thời gian Nam vắng mặt. Thời gian thuận lợi nhất là :Buổi sang: 10 - 11h. Buổi chiều: 3 - 5h.
Các anh chị nhanh tay lên, để cuối tuần 1 của tháng 12, các em được nhận chuyến đồ đầu tiên được không?
Quần áo của người lớn, có cần không?
Theo ý kiến của chị Hà, chúng ta hãy tập trung quyên góp quần áo trẻ em trước đã.
Vùng đất ấy cách xa thế giới văn minh nhiều lắm. Bà con thì thiếu nhiều thứ. Để đến được với họ, sau 10 giờ ngồi tàu đến lào Cai, còn cần tới 5 giờ ngồi xe ô tô nữa. Thực sự vận chuyển là cả một vấn đề. Vì vậy, trước hết chúng ta hãy quyên góp quần áo cho trẻ em đã, được không a??
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 11:39 AM
Anh Tùng ơi. Cháu nhà anh đã giảm sốt chưa. Hẹn hò mãi mà chưa gặp được nhau. Em sẽ làm việc ở văn phòng đến 6h Pm hôm nay (24/11/2005) Anh qua chỗ em nhé.
________________________________________
Lily
24/11/2005, 11:47 AM
Hehe, Tùng Bố Cò được gọi là anh thì chắc mình lên chức cô quá ;) :D, JK! Nếu bận thì mình qua chỗ Bố Cò nhặt đồ cũng được (mà đồ có ở đó không?) vì hôm nay mình cũng có việc phải qua gần đó.

Mẹ Baoduy ơi, ngày mai gì nữa, là hôm nay rồi đó, các mẹ ơi, nếu kịp hôm nay thì tốt quá vì mùa đông đến rồi các em nhỏ đang rất rất cần. :6:
Tuy nhiên sau hôm nay cũng được, bên chỗ chị violet còn đi lại nhiều mà, có điều tận cuối tháng 12 thì hơi xa nhỉ. Các mẹ cứ gom đồ cũ, mới, mùa đông, mùa hè đều được cả, nhé. Mình vừa nhận ở chỗ Mitmatmitdai 1 túi to, ngoài quần áo ấm còn có cả gối, tất, dầu tắm, băng rốn cho trẻ sơ sinh. Cảm ơn mẹ Mitmatmitdai nhiều nhé!
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 11:48 AM
Nam đã nhận được điện thoại từ chị Hà, chị Liên, anh Tùng. Anh chị hãy chuyển đồ đến văn phòng giúp em được không? 2h chiều nay em sẽ gặp chị Liên nhé.
Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ từ các bác, các cô ở công ty Việt Gỗ (phố Hồ Giám).
Nhưng vẫn còn lâu mới đủ một chuyến xe ạ.
________________________________________
kazemi
24/11/2005, 11:54 AM
Chị Kazemi ở Nhật là ở tp nào thế??? Anh chồng em ở Kyoto - khoảng từ ngày 4 - 7/12 sẽ về VN. Nếu chị ở gần 1 trong 2 địa điểm đó thì e có thể nhờ hộ vụ xách tay về.

Kazemi đang ở vùng kyushu nhưng nếu bạn có số ĐT hoặc địa chỉ liên lạc với anh chồng của bạn thì OK mình sẽ chuyển hàng đến đó trong ngay 1 ngày sau , đơn giản mà.
________________________________________
jasmin
24/11/2005, 12:43 PM
Nam đã nhận được điện thoại từ chị Hà, chị Liên, anh Tùng. Anh chị hãy chuyển đồ đến văn phòng giúp em được không? 2h chiều nay em sẽ gặp chị Liên nhé.
Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ từ các bác, các cô ở công ty Việt Gỗ (phố Hồ Giám).
Nhưng vẫn còn lâu mới đủ một chuyến xe ạ.

Violetmio đi chiều nay thì mình ko kịp gửi rồi, vậy khi nào tiện mình cứ qua VP bạn gửi đồ có được ko? Nhưng mình ko thể đến trước 5pm được, vậy làm sao mình gửi đồ lại được?
________________________________________
Me Rennes
24/11/2005, 01:08 PM
Mấy mẹ miền Nam ơi, tụi mình nên fix 1 ngày nào là deadline để còn gởi ra ngoài Bắc cho kịp tháng 12. Mình đề nghị là cuối tuần này - deadline là 27/11. Để qua sáng thứ hai 28/11 Huongdx có thể gởi đợt hàng đầu tiên ra Bắc nhé!

@huongdx, thứ bảy này gặp nhau chị đưa đồ em vác về luôn nhé :3:

Nếu cả 2 d/c nhà và CQ Huongdx ko thuận tiện, mấy mẹ miền Nam có thể gởi ở Rainbow Shop (3 Trần Quốc Thảo), CH của WTT lúc nào cũng ủng hộ việc từ thiện của chúng mình mà :3:
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 01:52 PM
Không có vấn đề gì đâu bạn ạ. Bạn hãy gặp chị Thắm, chị Lệ qua số máy 04 846 5715 trước khi đến.
Mến
________________________________________
Manly
24/11/2005, 01:52 PM
Mấy mẹ miền Nam ơi, tụi mình nên fix 1 ngày nào là deadline để còn gởi ra ngoài Bắc cho kịp tháng 12. Mình đề nghị là cuối tuần này - deadline là 27/11. Để qua sáng thứ hai 28/11 Huongdx có thể gởi đợt hàng đầu tiên ra Bắc nhé!

@huongdx, thứ bảy này gặp nhau chị đưa đồ em vác về luôn nhé :3:

Nếu cả 2 d/c nhà và CQ Huongdx ko thuận tiện, mấy mẹ miền Nam có thể gởi ở Rainbow Shop (3 Trần Quốc Thảo), CH của WTT lúc nào cũng ủng hộ việc từ thiện của chúng mình mà :3:

CHết chết, nhầm nhọt rồi, địa chỉ đó là của mẹ Trang Anh, em chỉ post lên giùm mà quên ghi tên hehehheh.
Chị Bôi ơi, ngày mai là cả nhà em đi ĐL chơi rồi, nên thứ ba về em mới soan đồ gửi ra HN được, các mẹ cứ gửi chỗ nhà mẹ Trang Anh theo địa chỉ trên nhé, rồi thứ 3 về em và mẹ Trang Anh sẽ bàn tiếp vụ chuyển ra HN. :6:
________________________________________
Me2congai
24/11/2005, 02:10 PM
Miền Bắc thì ai nhận đấy ạ. Xin lỗi cả nhà em bận quá chưa đọc hết, chỉ kịp nhìn tên Topic thôi ạ. Cho em xin địa chỉ nhanhàng tại hà nội, và ngày hết hạn luộn ạ, vì gấp quá thì có lẽ mẹ cháu chưa kịp soạn ra.
________________________________________
Me Mia
24/11/2005, 02:25 PM
Nam đã nhận được điện thoại từ chị Hà, chị Liên, anh Tùng. Anh chị hãy chuyển đồ đến văn phòng giúp em được không? 2h chiều nay em sẽ gặp chị Liên nhé.
Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ từ các bác, các cô ở công ty Việt Gỗ (phố Hồ Giám).
Nhưng vẫn còn lâu mới đủ một chuyến xe ạ.

Các mẹ HN ơi, ai ở gần Phố Huế thì chuyển đồ cho Hà Kin hoặc cho Linh Mía ở Mai Hắc Đế nhé.
________________________________________
Hà Kin
24/11/2005, 02:36 PM
Em nghĩ Hà nội thì 30/11, các mẹ đồng ý không?

À mà em nghĩ đồ người lớn mà nhỏ nhỏ thì OK quá đi chứ, ta chần chừ gì nữa nhỉ?

Hội 77 ơi, mai đi offline, ai có đồ quần áo TE mùa đông nhớ mang đi nhé. May quá, mình lại chọn ở Ngọc Khánh, gần Núi Trúc, hihi
________________________________________
Lily
24/11/2005, 03:13 PM
Thưa các cô các bác, iem vừa đi buôn dưa lê ở chỗ violet về đây ạ :D. Em cũng buôn được 1 chuyến quần áo cũ, 5-7 bịch to và 1 thùng, vận chuyển có 50m cũng phải đi xe máy :D.

Tình hình là mới chỉ có đồ em bé (1-2 tuổi), đồ cho trẻ lớn hơn rất ít (may mà em vừa xin được cô cháu gái một ít). Violet bảo sẽ gửi chỗ đồ này đến nhà trẻ. Nếu các mẹ huy động được quần áo ấm cho trẻ em tiểu học nữa thì rất mừng ạ. Cảm ơn tấm lòng của violet và các anh chị ở VP violet, cảm ơn tất cả các mẹ!
________________________________________
Binlemon
24/11/2005, 03:18 PM
Các mẹ HN ơi, ai ở gần Phố Huế thì chuyển đồ cho Hà Kin hoặc cho Linh Mía ở Mai Hắc Đế nhé.
ok, tớ sẽ chuyển đồ qua MHĐ trước hạn nhé. Hy vọng là các bé sẽ có QA ấm để mặc.
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 03:18 PM
Chiều nay violetmio đã nhận được nhiều nhiều đồ từ chị Liên rồi. Chị Liên cứ thanh minh mãi là chỉ gom hộ thôi, không phải đồ của chị. Chắc bao giờ chị Liên có 10 em bé, thì mới có nhiều đồ cũ như vậy được. Hihi. Em muốn cám ơn các chị các mẹ, nhưng e rằng lời cám ơn là sáo rỗng. Vì em đọc trong mắt chị Liên sự nhiệt tình thật thà và lòng quan tâm thật sự.
Hiện tại, em chưa nhận được đồ của trẻ em tiểu học. Toàn các đồ của baby dưới 5 tuổi thôi. Có ai có sáng kiến gì để thông tin này đến được với các bà mẹ có con học tiểu học không???
Violetmio
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 03:27 PM
Mehaicongai oi.
Nếu chị ở Hà Nội có thể gửi trực tiếp đến văn phòng Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện. Phòng 103 - Vạn Phúc - số 2 - Núi Trúc - Kim Mã (gặp chị Thắm,chị Lệ - số máy 04 8465715) hoặc các thành viên khác ở diễn đàn
Mong là chúng ta có thể chuyển đồ lên SiMaCai vào cuối tuần 1 cuả tháng 12 chịịa.
Violetmio
________________________________________
nacoi
24/11/2005, 03:48 PM
Các mẹ ở SG ơi, hay gửi ở nhà em rồi em chuyển cho chị hươngdx vì nhà chị hương gần nhà em. Chạy tút lên Q.2 hơi bị xa.
@chị hươngdx: được ko chị, rồi chị về em chuyển đồ qua cho chị hoặc chị qua nhà em soạn đồ luôn cũng được :3:. Còn mẹ nào thích soạn đồ + 888 thì qua nhà iem luôn :4: .
D/c nhà em: 30 Đào Duy Anh, F9, Q. Phú Nhuận
Tel: 8477125 (gặp Lan)
________________________________________
Manly
24/11/2005, 04:33 PM
Các mẹ ở SG ơi, hay gửi ở nhà em rồi em chuyển cho chị hươngdx vì nhà chị hương gần nhà em. Chạy tút lên Q.2 hơi bị xa.
@chị hươngdx: được ko chị, rồi chị về em chuyển đồ qua cho chị hoặc chị qua nhà em soạn đồ luôn cũng được :3:. Còn mẹ nào thích soạn đồ + 888 thì qua nhà iem luôn :4: .
D/c nhà em: 30 Đào Duy Anh, F9, Q. Phú Nhuận
Tel: 8477125 (gặp Lan)

Thế cũng được, em giúp chị nhé, thanks em :1:
________________________________________
Lily
24/11/2005, 04:35 PM
Có ai có sáng kiến gì để thông tin này đến được với các bà mẹ có con học tiểu học không???

Violetmio
Mình chui vào mục 'Giáo dục tiểu học' định rải 'truyền đơn' ở đó mà chả biết chui vào topic nào :2:. Đành nhờ vả các mẹ có con đi học vậy. Mẹ ALML, Rennes, Minh Hà, Bong Bambee, Thỏ trắng, PiEm... ơi ời! Các mẹ có thể thông tin cho các bạn học của con mình nữa, được không ạ :6:
Violet còn bàn việc gửi thư ngỏ ở các trường tiểu học, có được không nhỉ các mẹ?
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 06:34 PM
Em biết là các mẹ, các chị đều gửi con đi nhà trẻ. Ý kiến của Lili thật hay. Xin các mẹ hãy đề nghị giáo viên Mầm non ở lớp con mình học giúp đỡ được không? Violetmio tin chắc các giáo viên sẽ ủng hộ nhiệt tình
Violetmio
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 06:38 PM
Các mẹ ở Sài Gòn ơi.
Các mẹ hãy thông báo tình hình quyên góp ở Sài Gòn cho đầu cầu miền Bắc biết với. Ở Hà Nội, hiện tại chúng ta có rất ít quần áo cho học sinh tiểu học. Các mẹ Sài Gòn hãy lưu ý vấn đề này khi quyên góp nhé.
Bao giờ gửi đồ ra Bắc, các mẹ hãy mail cho violetmio trước được không. Địa chỉ: namedu@gmail.com. Tuần tới violetmio ở trên SiMaCai rồi.
Violetmio
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 06:46 PM
Violetmio rất xin lỗi phải thông báo với các mẹ, trong thời gian violetmio đi vắng, văn phòng E&D không có người trực để tiếp đón các mẹ, các chị được.
Lí do là một trong hai người đồng ý giúp đột ngột thay đổi ngày cưới. hichic, vì vậy chị ấy phải nghỉ phép sớm hơn dự định.
Các mẹ các chị ở Hà Nội có thể liện hệ với chị Lily hoặc đợi đầu tháng 12, khi Violetmio về chuyển một thể được không?
Thực lòng Violetmio rất thích và mong muốn được gặp trực tiếp các mẹ, các chị. Em thấy thêm yêu trẻ con hơn và mong một ngày gần đây mình sẽ có một cặp song sinh. hihi. Em dự tính sẽ đạt tên một đúa là ChuCha, một đứa là ChuChi. Hai đứa con gái, chắc là đáng yêu rồi.
Em đã được gặp chi Liên, anh Tùng. Hội các bà mẹ ông bố trẻ quá. Gặp nhau chắc rôm rả lắm. Không biết hội có cho người chưa lập gia đình gia nhập không?
Violetmio
________________________________________
Pham Hai Anh
24/11/2005, 06:47 PM
Cho mình hỏi violetmio một chút nhé: nhà mình bán hàng quần áo made in vietnam cho em bé, trong các lô hàng nhập về có những chiếc bị lỗi chẳng hạn như thiếu khuy, thủng, rách, xước hay bẩn một tí không thể bán được nhưng nếu để mặc ở nhà thì rất tốt cho bé, vậy những thứ như vậy có thể ủng hộ không? Nếu nói về chất vải thì rất OK vì đều là hàng xuất EU, Mỹ, chỉ mỗi tội có "vết" nên muốn ủng hộ. Bạn có thể sớm trả lời không?
________________________________________
violetmio
24/11/2005, 06:52 PM
Em chào chị Hải Anh.
Em nghĩ là OK chị ạ. Chị chọn đồ cho trẻ em Mẫu giáo và tiểu học mặc vừa nhé.
Em bé nhf chị có hai cái má giống bánh đúc quá. Trộm vía cháu, trông muốn cắn lắm
Violetmio
________________________________________
Pham Hai Anh
24/11/2005, 07:03 PM
He he, em chưa có baby nên chưa có mắt nhìn bọn trẻ rồi, con nhóc nhà chị còi lắm, chưa tới 11.5kg thôi, cái ảnh đó là qua chỉnh sửa rồi. Chị sẽ soạn một ít quần áo kiểu như vậy và ít đồ của bé Linh. Chắc sẽ giúp được một phần nhỏ bé nhưng mà vui vì điều mình đang làm có ý nghĩa, mong sớm gặp.
________________________________________
Lily
24/11/2005, 08:12 PM
Violet thích offline gặp các mẹ, các bố, thì khi nào về HN mình rủ đi nhé :6:

Trong thời gian violet đi vắng các mẹ cần gửi đồ cứ gọi iem nhé, iem xin phục vụ các bác :D

À, nếu các mẹ SG có muốn gửi đồ ra HN trong tuần này thì để em nhờ chị em đang công tác trong đó, sẽ bay ra vào T7 này.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
25/11/2005, 12:11 AM
Ôi ôi xin lỗi các mẹ nhé, hai hôm nay mạng nhà mình bị làm sao đó cứ vô WTT là lại bị đá ra :2:
Mình nghĩ là deadline 27/11 hơi sớm các mẹ ơi, tại vì chị Nam cũng lên Simacai đến đầu tháng 12 mới về nhận đồ được, mình nghĩ tốt nhất chắc là khoảng thứ 5 tuần sau 1/12,mình và Hương sẽ tập trung đồ và đem đi gửi.

TO CÁC MẸ SG: VẬY DEADLINE LÀ 1/12 NHA CÁC MẸ, NẾU CÁC MẸ NGẠI XUỐNG QUẬN 2 THÌ CÓ THỂ GỬI Ở CÔNG TY MÌNH ĐỊA CHỈ Ở DƯỚI,CÔNG TY CHỊ HƯƠNG HOẶC CỬA HÀNG RAINBOW,LẦN TRƯỚC NHẬN ĐỒ CỨU TRỢ LŨ LỤT MÌNH CŨNG CÓ QUA ĐÓ LẤY ĐỒ CÁC MẸ GỬI RỒI.

To chị Hương: cám ơn chị vì đã post địa chỉ nhà em lên dùm
To Chicky: thứ 7 chị không đi làm nhưng em cứ đưa qua chị sẽ dặn anh bảo vệ.
To Na còi: Bạn ở Nguyễn Văn Trỗi có thể tập trung đồ đưa qua công ty chị Hương hoặc Công ty mình (đều ở Đường Lý Chính Thắng)
To Me Mia: rất cám ơn bạn đã tìm giải pháp chuyển đồ dùm các mẹ SG, nếu được cước vận chuyển mình sẽ đóng góp cho quỹ. Nhưng mình muốn hỏi cụ thể cách thức giao gửi hàng, người nhà bạn sẽ nhận ở đâu, và ra HN thì có ai đến nhận hàng và chuyển đến Công ty chị Nam dùm không? Vì bình thường nếu gửi bằng tàu thì mình thấy mình phải gửi toàn bộ hoá đơn thanh toán cước phí và phiếu gửi hàng ra cho người nhận ở HN để có căn cứ nhận đồ. Bạn làm ơn cho mình biết để mình có kế hoạch đóng gói và gửi hàng cho các mẹ SG nhé. Nếu đầu cầu HN không có ai nhận hàng mình sẽ kêu em gái mình ra nhận và thuê xe chở về cơ quan chị Nam.

VÀ ĐÂY LÀ CÁC ĐỊA CHỈ CÁC MẸ CÓ THỂ GỬI ĐỒ
1. Nhà mình: Nhà 14 Đường 5 Kp4 Phường Bình An, Quận 2
Bạn đi qua cầu SG, rẽ phải vào cầu Đen, bắt đầu rẽ vào đường Trần Não khoảng 50m (chưa tới Trạm Thu phí Trần Não) bạn sẽ thấy 1 ngã 3, bạn rẽ trái vào đường Số 2,cứ đi thẳng 200m theo con đường số 2, quẹo phải là đường số 3, đi thêm 300m nữa bạn sẽ thấy ngay mặt tiền Đường số 3 là Công ty Đo đạc Địa chính công trình rất lớn bên tay phải, ngay bên hông Công ty là đường Số 5. Nhà mình là Nhà số 14, nhưng nếu không có ai ở nhà các mẹ có thể gửi ở nhà số 15 đối diện là nhà Dì của mình, nói gửi cho Trang là được.
Mình thường ở nhà trước 8h sáng, 12h-1h trưa, sau 5h chiều

2. Nếu mẹ nào quá bận không đi qua nhà mình được có thể gửi ở Công ty của mình,địa chỉ là Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD, ở 177 Lý Chính Thắng, P7, Q3, đối diện NVH Phụ Nữ.(Võ Thị Sáu đi vào đường Trương Định quẹo phải).Mẹ nào muốn gửi thì có thể gọi điện báo trước cho mình theo số đt là 8468227 (gặp Trang phòng Kế hoạch -Đầu tư) hoặc 0903344544, hoặc nhắn tin mình sẽ gọi lại.

3. Công ty của chị Hươngdx: cái này thì chị Hương phải post lên chứ em biết chỗ mà không biết số :9:
4. Cửa hàng Rainbow WTT-Trần Quốc Thảo

Cám ơn các mẹ nhé.
________________________________________
Chicky Grass
25/11/2005, 09:02 AM
Mẹ Mia ơi, em còn định quyên góp cả sách truyện và đồ chơi trẻ em để ủng hộ nữa, nhưng không biết như thế thì vận chuyện có gặp vấn đề gì không vì đồ chơi em sợ hơi cồng kềnh một tí ấy mà? Chị trả lời sớm cho em nha, em cám ơn chị nhiều lắm!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 22.11.2005 - Quyên góp quần áo trẻ em cũ - Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn.

Tim & Sam
25/11/2005, 10:01 AM
Nếu rời deadline cho SG thì mẹ cháu kịp tranh thủ cuối tuần soạn đồ rồi. Sẽ gửi ở CH Rainbow WTT ạ. Đồ người lớn cũng được phải ko các mẹ?
________________________________________
Me Mia
25/11/2005, 10:08 AM
To Me Mia: rất cám ơn bạn đã tìm giải pháp chuyển đồ dùm các mẹ SG, nếu được cước vận chuyển mình sẽ đóng góp cho quỹ. Nhưng mình muốn hỏi cụ thể cách thức giao gửi hàng, người nhà bạn sẽ nhận ở đâu, và ra HN thì có ai đến nhận hàng và chuyển đến Công ty chị Nam dùm không? Vì bình thường nếu gửi bằng tàu thì mình thấy mình phải gửi toàn bộ hoá đơn thanh toán cước phí và phiếu gửi hàng ra cho người nhận ở HN để có căn cứ nhận đồ. Bạn làm ơn cho mình biết để mình có kế hoạch đóng gói và gửi hàng cho các mẹ SG nhé. Nếu đầu cầu HN không có ai nhận hàng mình sẽ kêu em gái mình ra nhận và thuê xe chở về cơ quan chị Nam.

Mẹ Trang Anh ơi, cho Mẹ Mía số Tel của mẹ Trang Anh để Mẹ Mía tiện liên lạc nhé. Có lẽ phải nhờ mẹ Trang Anh và các mẹ trong đó chuyển đồ ra ga SG giúp, còn ở ngoài HN này mình sẽ lo.

Mẹ Mia ơi, em còn định quyên góp cả sách truyện và đồ chơi trẻ em để ủng hộ nữa, nhưng không biết như thế thì vận chuyện có gặp vấn đề gì không vì đồ chơi em sợ hơi cồng kềnh một tí ấy mà? Chị trả lời sớm cho em nha, em cám ơn chị nhiều lắm!

Chicky Grass ơi, bạn cứ gom đi, mình sẽ chuyển ra dần dần nhé.
________________________________________
nacoi
25/11/2005, 11:03 AM
Sách thì nhà iem cũng có: Harry Potter,... cứ muốn bán nhưng tiếc nên để lại bây giờ có cơ hội làm việc có ích :4:
Mẹ nào tiện đường thì gửi cty em cũng được:
261F Nguyễn Văn Trỗi - F10 - PN
Công ty Môi trường Công nghệ Công Thành
Tel: 8440811 gặp Lan
cityphone: 9067275 (cung là Lan luôn :4: ).
________________________________________
ALnML
25/11/2005, 11:10 AM
VÀ ĐÂY LÀ CÁC ĐỊA CHỈ CÁC MẸ CÓ THỂ GỬI ĐỒ
1. Nhà mình: Nhà 14 Đường 5 Kp4 Phường Bình An, Quận 2
Bạn đi qua cầu SG, rẽ phải vào cầu Đen, bắt đầu rẽ vào đường Trần Não khoảng 50m (chưa tới Trạm Thu phí Trần Não) bạn sẽ thấy 1 ngã 3, bạn rẽ trái vào đường Số 2,cứ đi thẳng 200m theo con đường số 2, quẹo phải là đường số 3, đi thêm 300m nữa bạn sẽ thấy ngay mặt tiền Đường số 3 là Công ty Đo đạc Địa chính công trình rất lớn bên tay phải, ngay bên hông Công ty là đường Số 5. Nhà mình là Nhà số 14, nhưng nếu không có ai ở nhà các mẹ có thể gửi ở nhà số 15 đối diện là nhà Dì của mình, nói gửi cho Trang là được.
Mình thường ở nhà trước 8h sáng, 12h-1h trưa, sau 5h chiều

2. Nếu mẹ nào quá bận không đi qua nhà mình được có thể gửi ở Công ty của mình,địa chỉ là Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD, ở 177 Lý Chính Thắng, P7, Q3, đối diện NVH Phụ Nữ.(Võ Thị Sáu đi vào đường Trương Định quẹo phải).Mẹ nào muốn gửi thì có thể gọi điện báo trước cho mình theo số đt là 8468227 (gặp Trang phòng Kế hoạch -Đầu tư) hoặc 0903344544, hoặc nhắn tin mình sẽ gọi lại.

3. Công ty của chị Hươngdx: cái này thì chị Hương phải post lên chứ em biết chỗ mà không biết số :9:
4. Cửa hàng Rainbow WTT-Trần Quốc Thảo

Cám ơn các mẹ nhé.
Hươngdx 8481788 (ext. 201) 111DLý Chính Thắng Q3

To Lily chị nghe thấy em gọi chị rồi. :8:
________________________________________
Bố Cò
25/11/2005, 11:46 AM
Thêm 1 địa chỉ nhận đồ Hà Nội
Nếu vì lý do nào đó mà các chị Hà Nội không chuyển được cho chị Lyly và chị HaKin (ngoài giờ hành chính chẳng hạn ) thì có thể chuyển đến nhà em.

Nhà đây :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Điện thoại của em : 0912.039.344 Phục vụ 27/7

(Hôm qua em cũng đã chuyển đồ cho Nam - 2 tuần nữa Nam ở Si ma cai thì phải - Rất khâm phục một cô gái bé bỏng nhưng tháng nào cũng ở 2 tuần trên một vùng lạnh lẽo không điện đóm vì trẻ em vùng cao)
________________________________________
kiki
25/11/2005, 05:43 PM
Tớ quyên góp ở cơ quan được 1 ít quần áo từ 0-8 tuổi (nhưng lẫn cả quần áo mùa hè) sẽ chuyển tới Lily vào cuối tuần này.
________________________________________
violetmio
26/11/2005, 02:27 AM
Violetmio xin gửi một vài thông tin về trẻ em ở ba xã Lùng Sui, Sín Chéng và Bản Mế - huyện SiMaCai cho các mẹ, các chị được biết:
Ở ba xã, tại thời điểm hiện tại có 812 trẻ em từ 0 – 2 tuổi, 1253 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, 1909 trẻ em từ 6 – 14 tuổi. Huyện SiMaCai. Gần 100% trẻ em đi học tiểu học đúng độ tuổi. Số trẻ đến trường Mẫu giáo thì ít hơn. Các em đều học hai buổi. Trường tiểu học có nhà nội trú cho các em ở xa. Các em tự nấu ăn tại trường. Một số em nhà ở gần trường hơn thì đem cơm trong cặp lồng đến lớp ăn. Violetmio không dám tải ảnh về bữa ăn của các em lên mạng, chỉ xin các mẹ hình dung thế này: Thi thoảng cũng có em đem theo thức ăn đến trường. Nhưng phần đa các em đều ăn cơm với muối trắng. Các em thường nấu cơm ướt hơn bình thường để khi trộn, muối dễ tan. Một số em gái nhanh tay thì thường kiếm rau ở xung quanh trường. Dự án của em đang hỗ trợ các nhà trường làm vườn rau do các em nội trú chăm sóc. Hiện tại, thì ít trẻ được ăn cơm với rau. ở thời điểm này thì nhiều em đến trường với cặp lồng mèn mén (sắn xắt nhỏ, đồ lên) thay cơm.
Ở đây vất vả vậy, nhưng trẻ đến lớp đều đặn. và trông các em rất đáng yêu.
Dự án em đang làm đã hỗ trợ bà con xây dựng trường lớp, nhà nội trú, công trình vệ sinh nước sạch, toilet, đồ chơi ngoài trời, trang thiết bị và đồ dùng dạy học, hỗ trợ hoạt động y tế học đường và cải thiện môi trường dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy…..Dự án không đủ tiềm lực và không thể hỗ trợ điều kiện sinh hoạt hàng ngày cho các em như cơm, quần áo, bút mực…
Các mẹ, các chị có thể nhìn thấy các bé ở trên SiMaCai qua mấy bức ảnh này. Bức ảnh chụp em bé trai không mặc quần và một bé gái đang cõng trên vai bó củi to được chụp chiều nay ở xã Sín Chéng. Lúc đó ngoài trời khoảng 18o. Violetmio mặc áo khóac dày, quàng khăn, đội mũ, đi găng, cảm giác nếu bị ngã chắc không đứng dậy được, nhưng em bé thì vẫn vậy đứng ở ngoài đường đợi mẹ. Mùa đông, các em cũng đến trường với quần áo như thế này thôi.
Những em bé ở SiMaCai cần sự giúp đỡ. Các em đã quá quen với sự thiếu thốn nên cứ hồn nhiền lớn lên. Chỉ có những ai đã từng được yêu thương và đang yêu thương ngừời khác, mới có thể biết các em cần sự chăm sóc, yêu thương đến nhường nào.
Violetmio
(Thôi tèo rồi, em chưa biết cách tải hình lên mạng. Các chỉ chỉ giùm em với)
________________________________________
violetmio
26/11/2005, 02:35 AM
Hôm nay được nghe anh Tùng gọi là "cô gái bé bỏng" mà mừng quá. Em thấy mình trẻ ra đến 20 tuổi. Hihi
Chị Lily ơi, em nhớ loài hứa của chị rồi. Bao giời rỗi, em sẽ tìm gặp chị, hỏi xem chị có biết cách làm thế nào để sau này em sinh một lần được hai em bé luôn không?
Lên SiMaCai có vài việc phát sinh, nên em ở lại trên đó đến hết ngày 3/12. Ngày 9/12 có xe chuyển đồ lên SiMaCai. Các chị liên hệ với em từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12 được không ạ?
Violetmio
________________________________________
violetmio
26/11/2005, 02:58 AM
Các mẹ, các chị ở Sài Gòn ơi.
Em dự tính sẽ chuyến đồ đầu tiên lên SiMaCai vào ngày 8 tháng 12. Các mẹ, các chị thấy có ổn không?
Nếu gửi đồ qua bưu điện, các chị, các mẹ có thể gửi thẳng lên SiMaCai được không? Nếu chuyển bằng tàu hay các phương tiện khác, các chị, các mẹ hãy liên hệ với Nam trước nhé.
Em còn trẻ, vì vậy các chị cứ tự tin xưng chị thôi ạ. Và xin hãy cứ thoải mái liên hệ với em qua điện thoại, qua web hoặc mail.
Ở trên SiMaCai em bận tối ngày, nhưng gần sáng thế nào cũng vào trang web để giữ được liên lạc thường xuyên với các chị.
Địa chỉ văn phòng em trên SiMaCai
Văn phòng dự án trẻ thơ và phát triển
Tâng 3 - nhà khách UBND huyện SiMaCai
Huyện SiMaCai - tỉnh Lào Cai.
Em ở SIMaCai từ 24/11 đến hết ngày 3/12. Sau đó ở Hà Nội. Đến 8/12 em sẽ cùng xe lên SiMaCai (Thật sự em rất lo không biết đồ có thể đủ 1 xe không?)
________________________________________
violetmio
26/11/2005, 03:03 AM
Kazemi ơi
Chị đã tìm ra cách nào gửi đồ từ Nhật về Việt Nam chưa??
________________________________________
kazemi
26/11/2005, 10:14 AM
Kazemi ơi
Chị đã tìm ra cách nào gửi đồ từ Nhật về Việt Nam chưa??

Violetmoi thân mến ơi ! Kazemi ko tìm được cách nào để gửi QA về cho trẻ mà ko phải trả tiền cước thuế. Chán thật...
Kazemi nghĩ là nếu gửi hàng theo kiểu đóng góp cho việc làm từ thiện thì ở VN có thể nhận hàng mà ko mất thuế chứ nhỉ? Cái này hoàn toàn ko biết vì Krm ở bên này lâu rồi hơn nữa ở đây cũng ko có người VN để mà giao du tìm hiểu nhiều.
Nhờ các mẹ ở VN tìm hiểu giúp nhé , nếu ko có cách nào thì Krm thực sự xin lỗi...
________________________________________
Chicky Grass
26/11/2005, 11:16 AM
Violetmoi thân mến ơi ! Kazemi ko tìm được cách nào để gửi QA về cho trẻ mà ko phải trả tiền cước thuế. Chán thật...
Kazemi nghĩ là nếu gửi hàng theo kiểu đóng góp cho việc làm từ thiện thì ở VN có thể nhận hàng mà ko mất thuế chứ nhỉ? Cái này hoàn toàn ko biết vì Krm ở bên này lâu rồi hơn nữa ở đây cũng ko có người VN để mà giao du tìm hiểu nhiều.
Nhờ các mẹ ở VN tìm hiểu giúp nhé , nếu ko có cách nào thì Krm thực sự xin lỗi...

Em không biết là em có giúp được gì cho chị kazemi không nhưng dưới đây là những thông tin mà em đã tìm hiểu được:
1. Có một văn phòng của tổ chức từ thiện hay NGO đang ở Nhật (cụ thể nếu có văn phòng của violetmio ở Nhật í), họ sẽ nhận đồ ủng hộ của chị và gửi về VN mà chị không phải mất tiền (cái này thì dễ quá, nói làm gì nữa hihi)
2. Một hãng máy bay hay hãng tàu nào đó nhận tài trợ cho tổ chức từ thiện (cụ thể là tổ chức của violetmio) và sẽ vận chuyển hàng hoá về VN với một mức phí ưu đãi hoặc là free.
Theo em biết thì hiện nay violetmio chưa liên hệ với Air France hoặc một hãng tàu nào đó để đề cập về việc này (mình gọi cho anh Thành đó violetmio, và nhận được thông tin này).
@violetmio: sáng nay mình cũng đã gọi cho Air France rồi, nhưng nói chuyện mãi một hồi mới nhận ra mình đâu có "tư cách" để đề cập việc này nên violetmio thử bàn với Sếp xem sao nhé, vì về lâu dài sẽ có nhiều trường hợp như của chị kazemi đấy.
Em sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và sẽ báo cho chị biết nha. Chứ thông tin bên trên chắc là chưa khả thi rồi :2:
________________________________________
Bố Cò
26/11/2005, 12:22 PM
Chị Lily ơi, em nhớ loài hứa của chị rồi. Bao giời rỗi, em sẽ tìm gặp chị, hỏi xem chị có biết cách làm thế nào để sau này em sinh một lần được hai em bé luôn không?


Cậu cứ gấp đôi so với bình thường là được.
________________________________________
violetmio
26/11/2005, 04:48 PM
Ok, Violetmio sẽ kiểm tra thông tin này từ anh Thành và liên hệ. Chị Kazemi đừng buồn nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm được giải pháp thôi
Chị Nguyên ơi, anh Thành khen giọng miền Nam dễ thương thế.
Em biết cách post ảnh lên mạng rồi. Nhưng ở đây dùng 1269, nên khó tải file lắm. Hay chị Nguyên giúp em tải ảnh lên mạng đi ạ. Nếu không, bao giờ về HÀ Nội em sẽ giúp các chị cảm nhận các bé dễ thương và đáng yêu như thế nào.
Violetmio
________________________________________
kazemi
26/11/2005, 05:30 PM
Ok, Violetmio sẽ kiểm tra thông tin này từ anh Thành và liên hệ. Chị Kazemi đừng buồn nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm được giải pháp thôi


Bạn cứ hỏi xem nhé , mình sẽ cố gắng trong phạm vi có thể :1:
@Chicky Garss mẹ nói rất đúng đó mình đã nghĩ và cũng nghe phong phanh là có chuyện (vận chuyển hàng hóa cho việc từ thiện ko mất tiền cước mà) cho nên mới nhờ các mẹ ở VN tìm hiểu giúp.
Và càng đúng hơn việc làm từ thiện nhân ái cần phải có thời gian ko phải một sớm một chiều mà mọi người ủng hộ cho ngay. Nhất là những người đang ở nước ngoài như Kazemi...Cho nên về vấn đề lâu dài thì rất cần có tổ chức từ thiện như mẹ Chicky nói. Mình nghĩ nếu gửi ko mất tiền sẽ có nhiều người gửi về cho coi hiii :35:
Cám ơn Violetmio và Chiky garss. Chúc các mẹ luôn mở rộng tấm lòng vàng , làm được nhiều việc thiện mình vì mọi người, thật xứng đáng là người phụ nữ VN. Mình rất khâm phục các bạn :41: :41:
________________________________________
NHOCTY
26/11/2005, 06:55 PM
Em violetmio ơi, thế tên em là gì để còn đề ngoài bọc đồ nữa? Mà hình như em phải đến nhận ở bưu điện huyện nữa phải ko chứ họ đâu có giao tận nhà khách :7:
________________________________________
Chicky Grass
26/11/2005, 09:48 PM
Ok, Violetmio sẽ kiểm tra thông tin này từ anh Thành và liên hệ. Chị Kazemi đừng buồn nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm được giải pháp thôi
Chị Nguyên ơi, anh Thành khen giọng miền Nam dễ thương thế.
Em biết cách post ảnh lên mạng rồi. Nhưng ở đây dùng 1269, nên khó tải file lắm. Hay chị Nguyên giúp em tải ảnh lên mạng đi ạ. Nếu không, bao giờ về HÀ Nội em sẽ giúp các chị cảm nhận các bé dễ thương và đáng yêu như thế nào.
Violetmio

Cám ơn violetmio, nhờ violetmio nhắn lại là giọng miền Bắc cũng dễ thương lắm nhe :5: (cả violetmio cũng vậy nữa :8: )
Mình là trùm sò hai lúa mấy cái chuyện upload file lên mạng thế này. Nhưng mình cố gắng làm, ai không xem được thì la làng lên nhé :10:
________________________________________
Chicky Grass
26/11/2005, 09:52 PM
Còn một tấm nữa, nhưng em không tải lên được, huhu, em mù vi tính và internet lắm các mẹ ạ. Violetmio trổ tài đi nhé.
________________________________________
Tim & Sam
26/11/2005, 10:58 PM
Mình có gửi 1 cái chăn có được ko ạ? Ngày mai bận cả ngày rồi, nhưng mẹ cháu sẽ tranh thủ ghé qua 3- Trần Quốc Thảo buổi tối.

Hình bọn trẻ con dễ thương quá! Nhìn hình lại nhớ hình ảnh trẻ con ở Sapa & Bắc Hà. Nhưng chắc là ở Simacai trẻ con còn vất vả hơn. Có lần mình đã đứng khóc khi vào 1 bản dân tộc ở cách Sapa khoảng 10km, cả nhà 10 người chỉ có 1 ông bố là đàn ông, nên được ngủ cạnh bép lửa & có giường. Còn lại 9 mẹ con nằm ở trong 1 xó nhà, ngăn riêng ra, phản dài, tăm tối, có những ô cửa bé bằng lòng bàn tay nhìn ra ngoài (như trong truyện Vợ chồng APhủ, lúc Mỵ bị nhốt í ). Nhìn vào nồi thức ăn trưa mà chảy nước mắt, nó là một hỗn hợp rau thái nhỏ & gạo, nấu đặc đặc (nói ko phải, như nồi cám ấy các mẹ ạ).
Lần ấy mình và mấy người bạn đã để lại tất cả những gì chúng mình đang mang theo, đồ ăn, vật dụng, tiền... (tội nghiệp, hình như lần đầu tiên chúng được nhìn thấy đồ hộp...). Đó là năm 1997. Bây giờ chắc khu vực xung quanh Sapa đã khá nhiều rồi.
________________________________________
Chicky Grass
27/11/2005, 08:56 AM
Còn một tấm nữa, nhưng em không tải lên được, huhu, em mù vi tính và internet lắm các mẹ ạ. Violetmio trổ tài đi nhé.
Hehe, em làm được rồi đây này, các mẹ xem nhé :8:
________________________________________
violetmio
27/11/2005, 12:44 PM
Chị Nhóc Tỳ ơi
Khi gửi hàng qua bưu điện lên thằng SiMACai. Các chị ghi tên đầy đủ của em là:
Nguyễn Thị Nam.
Văn phòng dự án Trẻ em và phát triển
Tầng 3, nhà khách ủy ban
Thị trấn SiMaCai
Huyện SiMaCai - tỉnh Lào Cai
Violetmio
________________________________________
violetmio
27/11/2005, 12:46 PM
Tim and Sam ơi
Chị cứ gửi chăn đi. Các em ngủ lại trưa ở trường nên cần chăn.
Em đang lo, không biết có thể đủ đồ cho một chuyến xe trong ngày 8 tháng 12 không?
Đợi tin chị
Violetmio
________________________________________
violetmio
27/11/2005, 12:49 PM
Chikey grass ơi.
Chị là chị Nguyên à. Chị có nhiều nick ngộ thế. Cám ơn chị đã tải hình.
Violetmio
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
27/11/2005, 01:19 PM
To Memia: Mình đã thông báo cho các mẹ SG deadline là ngày 2/12 nhưng bạn có thể nói rõ cách giao hàng trong này như thế nào không để mình chuẩn bị, mình muốn hàng của các mẹ SG ra HN kịp trước ngày 8/12 để Nam có thể vận chuyển đi cùng một chuyến xe.
Mình có nhắn tin cho bạn số đt của mình rồi đó, nếu cần gì bạn liên lạc hoặc báo mình biết nhé
ĐT mình: Trang 0903 344 544
Các mẹ Sg nhanh nhanh lên nhé, còn phải tập trung đồ lại nữa, vì deadline là 2/12 và đem đi gửi luôn nên mình không có thời gian đóng gói lại đâu, các mẹ chịu khó kiếm thùng carton cho đồ vô cho gọn dùm mình luôn nhé.
________________________________________
Mẹ Bống Trang
27/11/2005, 01:25 PM
Nhà Bố Cò có gần Trường Hai Bà Trưng không vậy để Mẹ Bống Trang mang đồ sang nhờ Bố Cò chuyển giúp? Nhà mẹ cháu ở gần Chùa Hộ Quốc nên chắc sang nhờ Bố Cò chuyển giúp sẽ tiện hơn!
________________________________________
Lily
27/11/2005, 03:37 PM
Chị Lily ơi, em nhớ lời hứa của chị rồi. Bao giờ rỗi, em sẽ tìm gặp chị, hỏi xem chị có biết cách làm thế nào để sau này em sinh một lần được hai em bé luôn không?
Em gái bé bỏng ơi, tưởng em lên đó không liên lạc được, té ra vẫn thức đêm thức hôm lên nét à :8: . Mà 2 ngày cuối tuần cái topic của em vẫn đắt hàng ghê :4: Hihi, ý em là sợ không đủ 1 xe, hay là 1 xe không đủ thế? :3:
Mẹ Kin có nhắn em gửi mail cho chị à, chị có check được mail VP ở nhà đâu, chắc phải thông báo cho mọi người đổi địa chỉ mail quá, VP sắp đóng cửa rồi còn đâu. Em coi lại avatar xem "hai đứa" nhà chị này, thèm chưa :4: Mà chị hứa gì thì em nhớ nhắc chị nhé :3: :4:

@ Bố Cò: phê bình Bố Cò, em nó còn bé, Bố Cò chỉ được cái nói linh tinh :19:
(mí lại tư vấn thế hỏng bét rồi, sinh 1 lần 2 bé dù có tu luyện lâu năm vẫn không chắc chắn, chắc nhất là bảo xã đi gửi rồi mang về nuôi 1 thể!).
________________________________________
BAODUY
28/11/2005, 09:01 AM
@ Violetmo: Hôm wa về Nam định thu thập được khá nhiều quần áo cho các bé đi học,mình sẽ chuyển cho bố Cò để mang tới cho bạn,hy vọng là từ giờ tới 8-12 số lượng sẽ tăng lên nhìu.
Chồng bảo,híc em về NĐ,mang 1 ốtô quần áo lên như buôn đồ cũ ý,nhưng mình thấy giọng chồng mình vui ghê,lại còn khuân vác nhiệt tình nữa,:):):):):):):)
________________________________________
Me Mia
28/11/2005, 09:39 AM
Các mẹ SG ơi, như thế là mình đã liên hệ được trong tuần này 2 đợt chuyển hàng từ SG ra HN rồi. Đợt 1 là chiều tối mai (29/11), còn đợt 2 là chiều tối thứ 6 (2/12), chủ nhật hàng sẽ tới HN. Nếu được các mẹ thu xếp chuyển đồ ra ga giúp mình vì em họ mình là người Bác nên không thông thạo đường đi trong đó.

Mẹ Trang Anh ơi, lát nữa mình sẽ cho bạn số tel của cậu em mình.
________________________________________
Hà Kin
28/11/2005, 09:41 AM
Chị Thuỷ Son Son báo là có 1 túi đồ rất to, sẽ nhờ em Khánh Hoà vác cùgn qua nhà chị Liên Lily nhé.
________________________________________
Cún & Hin
28/11/2005, 10:04 AM
Hà Kin ơi, xem hôm nay có bác nào chuyển đồ thì chuyển hộ tôi với, tôi cũng đang có 1 túi ở nhà mà hôm nọ off xong về cái chân nó đau lại, chẳng đi đâu được.
________________________________________
Tim & Sam
28/11/2005, 10:12 AM
Sáng nay nhà TimSam đã chuyển đồ ra cửa hàng WTT SG 3- TRần Quốc Thảo rồi ạ.
________________________________________
Xiu&Xi'u
28/11/2005, 10:38 AM
Các mẹ ơi, có cần thùng caton để chuyển đồ không, mình đi xin vài cái ngày mai mang ra cửa hàng nhé.
________________________________________
Chicky Grass
28/11/2005, 10:41 AM
Các mẹ ơi, có cần thùng caton để chuyển đồ không, mình đi xin vài cái ngày mai mang ra cửa hàng nhé.
Chẳng những cần mà rất cần chị ạ, chị cứ đi xin nhé. Cám ơn chị :8:
________________________________________
SonSon
28/11/2005, 10:59 AM
Chị Thuỷ Son Son báo là có 1 túi đồ rất to, sẽ nhờ em Khánh Hoà vác cùgn qua nhà chị Liên Lily nhé.
Hà ơi , thế bao giờ đến lấy em? Sáng nay chị định chở mà nặng quá, đồ của chị toàn là cỡ tuổi 6 dến 8 thôi mà toàn áo khoác mùa đông chị nghĩ sẽ phù hợp thời điểm này đấy. Cố gắng gửi lên sớm nhé để các Bé có đồ mặc.
________________________________________
violetmio
28/11/2005, 11:00 AM
Chị Lily ơi.
Chị làm việc hơi bị khẩn trương đấy. Đã có những hai em bé cơ ạ. Em bé nhà chị trông như trang sĩ ấy nhỉ, tráng sĩ tóc dựng ngược í mà (trộm vía cháu, trông thế này thì chắc là ương gần bằng ổi rồi)
Violetmio
________________________________________
violetmio
28/11/2005, 11:05 AM
Mẹ Châu Duy mang đồ tận Nam Định lên Hà Nội cơ ạ. Em không tưởng tượng được cảnh chồng chị một nách là vợ, một nách là đống đồ to sẽ như thế nào.
Cám ơn chị
Violetmio
________________________________________
violetmio
28/11/2005, 11:14 AM
VioletmioCác mẹ ở Sài Gòn và Hà Nội ơi.
Em có cảm giác không khí diễn đàn đang nóng lên. Ở SiMaCai hôm nay trời cũng có nắng. En thấy vui vui khi nghĩ đến cảnh các em bé nhận quần áo ấm.
Ơn trời phù hộ đừng vội rét trên vùng này
Violetmio
________________________________________
violetmio
28/11/2005, 11:17 AM
Chị Trần Thi Hà ơi.
Chị có phải là Hà Kin không? Em nhận được thư của chị rồi. Em cũng cảm nhân giống chị, nó hơi dài. Đến chiều em gửi lại cho chị nhé.
Chị trở thành chân lưu động thu gom đồ từ các mẹ rồi ạ. Chân cứng đá mềm chị nhé
Violetmio
________________________________________
Binlemon
28/11/2005, 02:05 PM
To mẹ Mía: Trưa nay mình vừa qua 131 MHĐ gửi một ít QA cũ (của mình và một chị cùng phòng nữa). Mẹ Mía chuyển cho violetmio giúp mình nhé. Cảm ơn mẹ Mía.
Mong cho các bé sớm có áo lạnh để mặc và cầu cho thời tiết đừng lạnh nữa.
________________________________________
Hà Kin
28/11/2005, 02:57 PM
Violet ơi, chị là Thu Hà mờ

Chị là đầu cầu từ thiện từ lâu roài em à, chiên gia đi thu gom, hihi

Cuối tuần rùi chị có nhận từ mẹ BB 2 túi đồ, sẽ chuyển cho chị Liên.

Khổ thân em, cứ bị chị Liên trêu, cái "đứa" tóc dựng là con chị đấy. chị và chị Liên hay đi chơi với nhau mà nên hay có ảnh chung 2 "đứa", hihi.

@ mẹ minh khuê: để tôi tính nhé rồi alô cho bà. Tks bà
________________________________________
me_thóc
28/11/2005, 03:31 PM
@ mẹ minh khuê: để tôi tính nhé rồi alô cho bà. Tks bà
hà ơi! alô cho tôi với nhé, tôi còn 1 túi đồ to ở nhà nữa cơ, hôm nọ huy động quần áo cũ của mấy đứa cháu.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
28/11/2005, 03:55 PM
Các mẹ SG ơi,nhanh lên nhé, chiều mai là có người của Mẹ Mía vận chuyển ra HN dùm rồi đó, chỉ còn đợt này và ngày 2/12 thôi, các mẹ cố gắng nhé.
To Chicky Grass: Em ơi em đã gửi đồ ở Công ty chị chưa mà chị không thấy?
To Hươngdx và Na còi: Hai mẹ đã thu thập được chút nào chưa thì báo cho mình mai mình gửi luôn nhé.
To Mẹ mía: nhớ gửi cho mình số DT của người mang hàng dùm nhé.
To meTim và Sam: mai mình sẽ ghé WTT để lấy hàng đi gửi.
CÁC MẸ LÀM ƠN THÔNG BÁO SỚM SỚM DÙM
________________________________________
Chicky Grass
28/11/2005, 04:01 PM
Các mẹ SG ơi,nhanh lên nhé, chiều mai là có người của Mẹ Mía vận chuyển ra HN dùm rồi đó, chỉ còn đợt này và ngày 2/12 thôi, các mẹ cố gắng nhé.
To Chicky Grass: Em ơi em đã gửi đồ ở Công ty chị chưa mà chị không thấy?


Chưa chị ơi, em xin lỗi là chưa thông báo cho chị sớm, em được một bịch đồ to rồi nhưng đang nấn ná để vận động thêm nữa trước deadline để gửi cho kịp. Ngày 2/12 bắt đầu gửi, có nghĩa là em phải đem đồ đến chỗ chị chậm nhất là một ngày trước đó phải không? :1:
________________________________________
Hà Kin
28/11/2005, 04:02 PM
@ mẹ Thóc: bà gần ngay chỗ tôi làm mà, chuyện nhỏ bà ui. À, túi đồ hôm trước bà mang đi Tigon đã mang cho chị Liên Lily rồi bà ạ
________________________________________
Me Mia
28/11/2005, 04:15 PM
Các mẹ SG ơi,nhanh lên nhé, chiều mai là có người của Mẹ Mía vận chuyển ra HN dùm rồi đó, chỉ còn đợt này và ngày 2/12 thôi, các mẹ cố gắng nhé.
To Chicky Grass: Em ơi em đã gửi đồ ở Công ty chị chưa mà chị không thấy?
To Hươngdx và Na còi: Hai mẹ đã thu thập được chút nào chưa thì báo cho mình mai mình gửi luôn nhé.
To Mẹ mía: nhớ gửi cho mình số DT của người mang hàng dùm nhé.
To meTim và Sam: mai mình sẽ ghé WTT để lấy hàng đi gửi.
CÁC MẸ LÀM ƠN THÔNG BÁO SỚM SỚM DÙM

Các mẹ ơi, đấy là 2 đợt chuyển hàng của tuần này. Sang tuần sau thì vần chuyển được, nhưng mà mình sợ như thế thì muộn mất. Tuần nào mình cũng có thể gửi được hàng, nhưng mình sợ ko kịp gửi lên Simacai thôi :1:.
________________________________________
Bongnho
29/11/2005, 08:16 AM
Hà Kin ơi, em có đi qua Huỳnh Thúc Kháng không, cho chị gửi nhờ 1 túi quần áo với.
________________________________________
nacoi
29/11/2005, 09:09 AM
Các mẹ SG ơi,nhanh lên nhé, chiều mai là có người của Mẹ Mía vận chuyển ra HN dùm rồi đó, chỉ còn đợt này và ngày 2/12 thôi, các mẹ cố gắng nhé.
To Chicky Grass: Em ơi em đã gửi đồ ở Công ty chị chưa mà chị không thấy?
To Hươngdx và Na còi: Hai mẹ đã thu thập được chút nào chưa thì báo cho mình mai mình gửi luôn nhé.
To Mẹ mía: nhớ gửi cho mình số DT của người mang hàng dùm nhé.
To meTim và Sam: mai mình sẽ ghé WTT để lấy hàng đi gửi.
CÁC MẸ LÀM ƠN THÔNG BÁO SỚM SỚM DÙM
Mẹ TA ơi, chắc chị có đò nhà tớ + sách truyện. Chắc tớ chuyển cho chị hươngdx luôn hoặc hẹn 1 địa điểm nào đó cố định tớ sẽ mang đồ đến. Mẹ TA đang bầu bì mang vác ít thôi :3:
________________________________________
Manly
29/11/2005, 09:22 AM
To Hươngdx và Na còi: Hai mẹ đã thu thập được chút nào chưa thì báo cho mình mai mình gửi luôn nhé.

Mình mới đi về, đồ thì mới có nhà mình thôi, còn bên Nacoi thì cũng không thấy ai gửi cả. Sáng mai mình sẽ chuyển qaó của mình và Nacoi sang bên công ty của Trang giống hôm trước nhé :1:
________________________________________
Bố Cò
29/11/2005, 10:56 AM
Nhà Bố Cò có gần Trường Hai Bà Trưng không vậy để Mẹ Bống Trang mang đồ sang nhờ Bố Cò chuyển giúp? Nhà mẹ cháu ở gần Chùa Hộ Quốc nên chắc sang nhờ Bố Cò chuyển giúp sẽ tiện hơn!

Nha em ở đây chị ơi :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Tel : 0912.039.344
________________________________________
Cún & Hin
29/11/2005, 11:07 AM
Nha em ở đây chị ơi :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Tel : 0912.039.344

Biết nhà Bố Cò sớm thì tốt cho tớ bao nhiêu, hôm chủ nhật tớ khệ nệ vác bịch quần áo từ nhà bà ngoại ở đê Trần Khát Chân về Trung Hoà-Nhân Chính. Bố cháu đi công tác chưa về chẳng có ai làm cửu vạn đến chỗ bác Lily cho. :17:
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
29/11/2005, 12:51 PM
Mình mới đi về, đồ thì mới có nhà mình thôi, còn bên Nacoi thì cũng không thấy ai gửi cả. Sáng mai mình sẽ chuyển qaó của mình và Nacoi sang bên công ty của Trang giống hôm trước nhé :1:
Ừ Hương cứ đưa qua gửi cho Trang ở phòng Kế hoạch Đầu tư nhé. Thực ra nếu được hôm nay thì tốt hơn vì chiều nay T đã đi gửi đợt 1 mà mới chỉ có đồ của Trang và mẹ Tim và Sam nhưng chắc là không kịp rồi.
Nacoi có gửi kịp hôm nay không?
Chicky Grass cố gắng gửi trước 1 ngày nhé để ngày 2 tiện vận chuyển luôn
________________________________________
Hà Kin
30/11/2005, 08:05 AM
@ mẹ minh khuê: Trong ngày hôm nay tôi có việc xuống Trung Hoà Nhân Chính. Bà báo lại cho tôi địa chỉ qua YM nhé.

@ mẹ Bống nhỏ: Nếu túi đồ của minh khuê k cồng kềnh em sẽ rẽ qua chị. Cho em địa chỉ chính xác nhé. Nếu đồ nhiều thì bác xe thồ ra Núi Trúc giúp em, từ chỗ bác ra Núi Trúc gần xịch à.
________________________________________
Manly
30/11/2005, 08:08 AM
Ừ Hương cứ đưa qua gửi cho Trang ở phòng Kế hoạch Đầu tư nhé. Thực ra nếu được hôm nay thì tốt hơn vì chiều nay T đã đi gửi đợt 1 mà mới chỉ có đồ của Trang và mẹ Tim và Sam nhưng chắc là không kịp rồi.
Nacoi có gửi kịp hôm nay không?
Chicky Grass cố gắng gửi trước 1 ngày nhé để ngày 2 tiện vận chuyển luôn

Hương đã gửi đồ qua công ty Trang rồi đó, đồ của Nacoi và Hương, thế hôm qua Trang gửi đợt 1 chưa?
________________________________________
Bongnho
30/11/2005, 08:12 AM
@ mẹ Bống nhỏ: Nếu túi đồ của minh khuê k cồng kềnh em sẽ rẽ qua chị. Cho em địa chỉ chính xác nhé. Nếu đồ nhiều thì bác xe thồ ra Núi Trúc giúp em, từ chỗ bác ra Núi Trúc gần xịch à.
Hu hu, biết ngay là cô ấy sẽ mắng mình lười mà :2:. Nhưng mà không phải chị lười đâu, mà là dạo này chị bận quá là bận. Túi đồ của chị ít thôi (rất tiếc là như vậy!), nếu em có thể rẽ qua được thì ới hộ chị 1 tiếng nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. :8:
đ/c: 57A Huỳnh Thúc Kháng. DT 091.3275443
________________________________________
Mitmatmitdai
30/11/2005, 08:21 AM
@ mẹ minh khuê: Trong ngày hôm nay tôi có việc xuống Trung Hoà Nhân Chính. Bà báo lại cho tôi địa chỉ qua YM nhé.

@ mẹ Bống nhỏ: Nếu túi đồ của minh khuê k cồng kềnh em sẽ rẽ qua chị. Cho em địa chỉ chính xác nhé. Nếu đồ nhiều thì bác xe thồ ra Núi Trúc giúp em, từ chỗ bác ra Núi Trúc gần xịch à.
Hà ơi khoảng giờ nào đi qua khu vực Trung Hòa? Mình đang làm ở khu vực Giảng Võ, gọi điện cho Liên Lily qua lấy đồ nhưng ko thấy Liên trả lời. Hà qua chỗ tớ mang giúp ít đồ gửi cho Nam được ko?
Nếu được thì qua Cty FPT, tòa nhà siêu thị VKO ở Triển lãm Giảng Võ ( mặt đường phía Ngọc Khánh) lấy giúp nhé. Khi đến Hà nháy máy (0913050023) tớ sẽ mang ra luôn. Thanks.
________________________________________
BAODUY
30/11/2005, 08:28 AM
Tùng ơi,qua Trần Hưng Đạo vác về hộ bạn với.Lão chồng chở hộ sang tới chỗ làm thui,vậy ông qua chỗ tôi lấy về nhé.Cũng được khá khá rồi
________________________________________
Xiu&Xi'u
30/11/2005, 08:45 AM
Hôm qua mình đã gửi 5 cái vỏ thùng carton để các mẹ đóng đồ và 1 ít quần áo ở cửa hàng wtt. Sorry cửa hàng nhé, hị hị, hình như mình đã gửi sai địa chỉ rồi hay sao ấy, tại không đọc kỹ hết các trang trước.

@ Chicky Grass và mẹ Trang Anh: Em có tiện ra cửa hàng không thì lấy thùng giùm chị với nhé. Cám ơn nhiều.
________________________________________
Hà Kin
30/11/2005, 10:35 AM
@ mẹ bống nhỏ: em lại k phải đi Trung Hoà Nhân chính nữa và ax mẹ minh khuê cũng đã chuyển đồ cho chị Liên. Anyway, ax em tên Hoài sẽ liên lạc với chị để lấy đồ.

@ mít mật: tui sẽ liên hệ với bà sau nhé.
________________________________________
Me Mia
30/11/2005, 11:05 AM
Ở chỗ CH Mía đã nhận được đồ của mẹ Binlemon. Ngày mai em sẽ nhận đồ của các mẹ SG chuyển ra rồi mang sang chỗ chị Liên cả thể nhé.
________________________________________
BePiu
30/11/2005, 12:34 PM
Mọi người ơi, mình chả có tý đồ nào để góp. Có ai cần chuyển đồ mà bận quá thì để mình làm xe thồ cho vậy????
________________________________________
violetmio
30/11/2005, 03:19 PM
NQM Hà Nội ơi
Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi hai việc:
Một: Chuyển đồ theo yêu cầu :11:
Hai: Sắp xếp, phân loại đồ :12:
Liên hệ với bạn như thế nào? Khi nào bạn có thể tham gia?
Cám ơn, và well come đến với chúng tôi
Violetmio
Đi sẽ đến, gõ cửa, cửa sẽ mở
________________________________________
SonSon
30/11/2005, 03:33 PM
NQM Hà Nội ơi
Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi hai việc:
Một: Chuyển đồ theo yêu cầu :11:
Hai: Sắp xếp, phân loại đồ :12:
Liên hệ với bạn như thế nào? Khi nào bạn có thể tham gia?
Cám ơn, và well come đến với chúng tôi
Violetmio
Đi sẽ đến, gõ cửa, cửa sẽ mở
Violet ơi, mình đã chuẩn bị được 1 túi đồ khá nặng ở nhà rồi, toàn đồ của bé lớn 6 đến 9 tuổi thôi, có cả áo khoác và quần bò mùa đông đấy nhưng mình toàn phải chở con đi học nên khó chở đi quá, nếu Vilolet thấy ai có thể đến lấy được thì báo cho mình với , mình sẽ bảo người nhà đưa cho nhé.
Địa chỉ nhà mình: phòng 202 B2 Làng Quốc Tế Thăng Long
Số ĐT của mình: 0912067783 tên mình là Thuỷ nhé. Cám ơn bạn.
________________________________________
violetmio
30/11/2005, 03:34 PM
Em chào các mẹ, các chị trên diễn đàn.
Hai ngày không vào diễn đàn, em cứ thấy nóng ruột thế nào ấy. Vì gia đình có chuyện khẩn cấp nên em tụt từ trên đỉnh SiMaCai xuống chân núi sớm hơn kế hoạch.
Em muốn được gặp các chị sớm quá. Để biết rằng mình không đơn độc, Để có thêm những người bạn.
Em có một tin vui ạ. Hôm nay chị Huyền Hà Nội gọi điện cho em. Chị ấy nói sẽ có đồ quyên góp, và...đặc biệt hơn, chương trình của chúng ta được một người làm chương trình VTV3 quan tâm. Hichic, hi vọng là chúng ta đã nhen được một ngọn lủa nồng, và VTV 3 sẽ góp phần làm cho ngọn lửa ấy lan tỏa đến nhiều trái tim nhân ái khác. Khi nắm tay nhau, chúng ta sẽ cảm nhận được sức mạnh của chính mình.
Các mẹ, các chị Sài Gòn ơi. Hãy giữ chặt liên lạc nhé.
Chị Liên Lily ơi.
Nhà chị có nhiêu đồ chưa? Đã có phòng nào được trưng dụng làm nhà kho chưa vậy.
Bố Cò ơi.
Anh mà không đến lấy rượu Bắc Hà, em một mình uống hết đấy!
Những ngày này các chị có thể liên hệ với em qua mobil phone: 0915 310 883
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Violetmio
________________________________________
violetmio
30/11/2005, 03:41 PM
Chị Thủy ơi
Em giữ số di động của chị rồi, khi nào đến lấy, chúng em sẽ liên hệ trước với chị
Chúc một ngày tốt lành
Violetmio
________________________________________
Lily
30/11/2005, 04:01 PM
hà hà, thế mẹ Piu khuân đồ ở làng QTTL về nhà mình rồi cuối tuần cho bạn Piu đến chơi phân loại đồ nhé :D

Sori mitmatmitdai, mình phải nhắn mọi người nhắn tin cho mình, vì nhiều khi người thì di động còn ĐT thì cố định ;). Chiều về mình ghé nhé.

Violet ơi, hôm nọ em nhắn tin chị đọc thành rượu Ba cha :D. Nhà chị vẫn còn nhiều chỗ để đồ lắm :10: Mà chỗ đồ hôm trước mang lên VP em mọi người đưa thế nào mang sang như thế, Hà Kin có soạn 1 ít rồi nhưng vẫn chưa hết, vậy có cần soạn lại không thì chị lại đến lấy về :3:

Sáng nay bố bé Khuê có gửi 1 túi đồ rồi nhé. Cảm ơn bố mẹ Khuê.
________________________________________
BePiu
30/11/2005, 04:29 PM
Thế này ạ:
1. Mình nhận đến làng quốc tế thăng long (đoán thế). Lily giao việc cụ thể nhé
2. Phân loại đồ nữa, cũng được
Dưng mà mình chỉ có thể tranh thủ trong 8 giờ vàng ngọc thôi, nhất là buổi trưa (trừ trưa T6 tuần này) vì ngoài giờ hành chính thì phải về trông Piu.
Vậy có việc gì thì mọi người phân công nhé.
Mai: 0904 247 220
________________________________________
Chicky Grass
30/11/2005, 04:56 PM
@Violetmio: Violetmio đã liên hệ được với các đơn vị tài trợ để họ vận chuyển đồ cho mình được chưa? (Cụ thể là Air France ấy)
Việc này theo mình biết thì không dễ đâu, theo những gì mình tìm hiểu được thì trước hết phải xuất phát từ những quan hệ cá nhân. Mình đã hỏi tổ chức NGO nơi mình đang làm tình nguyện viên thì họ trả lời rằng Sếp của họ có quen Sếp của một công ty sản xuất (hoặc là một hãng tàu nào đó), họ trao đổi thông tin với nhau rồi thoả thuận vận chuyển đồ cứu trợ cho bên còn lại. Nói chung là tuỳ thuộc vào mình thôi Violetmio ạ.
@ Kazemi: Nếu lần này chưa gửi được thì lần khác chị nhé :5:
@ Mẹ Trang Anh: Sáng mai em lại đến chỗ chị nhé. Em đóng gói xong rồi, để cho gọn em đã "nhét" mọi thứ vào một cái thùng carton, không nhiều bằng đợt trước nhưng tấm lòng thì "giàu có" lắm ạ :8:
________________________________________
Hà Kin
30/11/2005, 05:12 PM
Trưa mai em rảnh, trưa thư 6, 7 bận, chủ nhật rảnh. Nếu cần người phân loại thì thông báo sớm chị Liên nhé. Sang tuần thì em biến khỏi HN rồi, hehee
________________________________________
bill2003
30/11/2005, 05:27 PM
Trưa mai em rảnh, trưa thư 6, 7 bận, chủ nhật rảnh. Nếu cần người phân loại thì thông báo sớm chị Liên nhé. Sang tuần thì em biến khỏi HN rồi, hehee
Cần người phân loại hả chị Liên??? Em thì chả còn tí quần áo thừa nào cả vì mấy đợt đã quyên cho CSTT và Nam định cả rồi. Nếu cần người phân loại thì ới em nhé, tối nay em bận, tối mai hay tối mốt em chạy qua nhà chị cũng được.
________________________________________
violetmio
30/11/2005, 08:52 PM
Chi Liên ơi
Chủ nhật này chị đinh phân loại quần áo không? Em sẽ cố ra sớm một hôm để được gặp mọi người.
Báo cho em sớm nhé.
Violetmio
________________________________________
violetmio
30/11/2005, 09:07 PM
Chi Chickey grass ơi.
Em vẫn chưa liên hệ được với họ. Em nấn ná tính chuyện sử dụng cơ hội mới vì không cảm thấy tự tin. Và nữa, khi đặt vấn để, em cần ensure đồ của chúng ta đủ để họ ra tay giúp đỡ. Nếu đảm bảo được, chúng ta sẽ sử dụng hai cơ may mới
Một: Chị Huyền Hà Nội sẽ giúp chúng ta liên hệ được với người ở VTV3. Em nghĩ, nếu chương trình ấy đặt vấn đề thi cơ hội được đồng ý nhiều hơn
Hai: Sếp em.Ong ta là người Pháp. Chẳng nhẽ từ Nam chí Bắc chúng ta đồng lòng ủng hộ trẻ em vùng dự án, mà sếp lớn của em khoanh tay ư?
Ý của các mẹ, các chị thế nào? Đồ vận chuyển này chỉ từ nước ngoài về Việt Nam thôi ạ
Violetmio
________________________________________
Bố Cò
30/11/2005, 11:45 PM
To Nam : Em mang rượu về giúp anh rồi à, cảm ơn em, anh sẽ qua lấy
To Quyên và chị Mitmậtdai : Tớ (em) sẽ qua lấy đồ vào ngày mai
________________________________________
Me Dau Xanh
01/12/2005, 09:19 AM
A lô, chị Liên Lily cho iem xin cái địa chỉ để thứ bảy em chuyển đồ qua nhà bác nhé. Ngày thường em khó đi quá.
________________________________________
Mitmatmitdai
01/12/2005, 09:49 AM
To Nam : Em mang rượu về giúp anh rồi à, cảm ơn em, anh sẽ qua lấy
To Quyên và chị Mitmậtdai : Tớ (em) sẽ qua lấy đồ vào ngày mai
Iem ơi, chị Liên Lily vừa qua lấy đồ giúp chị rùi. Gớm, hỏi suốt từ hôm nọ hôm nay mới trả lời, làm chị cứ giục chị Liên suốt.
Thanks em nhé. Chị đang gom tiếp chắc 2,3 hôm nữa sẽ nhờ em hoặc chị Liên nữa. Đợi đã nhé.
P.S: tình hình nghiên cứu FPT đến đâu rùi, có sang ko? Hai vợ chồng làm cùng cty cho thích :3:
________________________________________
Hin
01/12/2005, 09:57 AM
Kazemi đang ở vùng kyushu nhưng nếu bạn có số ĐT hoặc địa chỉ liên lạc với anh chồng của bạn thì OK mình sẽ chuyển hàng đến đó trong ngay 1 ngày sau , đơn giản mà.

Mẹ kazemi ơi, rất xin lỗi chị là đến hôm nay mới có hồi âm vì mãi e mới liên lạc được với anh chồng bên đó. Chắc phải lỗi hẹn với chị chuyến này rồi, vì số cân được mang chỉ có 20kg mà bạn bè bên đó gửi nhờ cầm về + quần áo - đồ dùng của vợ con anh ấy đã lên tới 40kg chưa biết xử lý ra sao cả. :20:

@ Violetmio: Việc chuyển đồ của bạn từ HÀ Nội lên Simacai có n vất vả lắm ko? Đồ cũ nhà mình thì chẳng có n vì đã cho hết rồi. Cũng rất mong có thể giúp đỡ đưọc các em nhỏ phần nào. Vì mình có 1 ông cậu nhà ở Lào Cai và làm việc tại Simacai - cơ quan thưòng xuyên có xe đi đi về về trong tuần nên nếu việc chuyển đồ gặp khó khăn thì mình sẽ liên hệ để Violetmio có thể gửi đồ lên thuận lợi hơn.
________________________________________
Lily
01/12/2005, 10:09 AM
Hihi, phân loại thì thực ra chả nhiều việc lắm, có điều thích tụ tập thôi. Vậy CN này nhé :3:, ai rảnh thì qua chơi :6:. Có violet về kịp thì càng tốt, đứng ra chỉ đạo nghệ thuật :5:

Em ấy đã về đâu mà Bố Cò đòi rượu uống, lêu lêu!
________________________________________
Mitmatmitdai
01/12/2005, 10:51 AM
Hihi, phân loại thì thực ra chả nhiều việc lắm, có điều thích tụ tập thôi. Vậy CN này nhé :3:, ai rảnh thì qua chơi :6:. Có violet về kịp thì càng tốt, đứng ra chỉ đạo nghệ thuật :5:

Em ấy đã về đâu mà Bố Cò đòi rượu uống, lêu lêu!
Chị ơi thế địa điểm để phân loại đồ ở đâu ạ, chị cho bà con biết với nhé, để chủ nhật nếu ai rảnh thì đến.
P.S: so zi chị nhé, trông chị trẻ quá em lại "chót" ấy tớ với chị :1: . So zi 1000 lần chị nhé.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
01/12/2005, 11:05 AM
Gửi các mẹ SG
Các mẹ ơi hôm nay là 1/12 rồi nếu mẹ nào có đóng góp quần áo thì làm ơn nhanh nhanh lên dùm,deadline được kéo đến sáng ngày mai 2/12 thôi nhé.
Đợt 2 này mới chỉ nhận được đồ của các mẹ:
- Hươngdx, na còi
- Phương (ID là gì nhỉ, tun tun à? sorry nhé quên mất rồi :4:, mới 8 trưa qua mà giờ đã quên ngay )
-Chicky Grass: hôm nay đã đưa đồ qua chưa em? Sáng nay chị không đi làm em cứ gửi ở bảo vệ nhé.
To mẹ Xíu xíu: đợt 1 gửi đồ cho Memia ở HN mình qua Rainbow thấy có mấy cái thùng cartoon và 1 túi đồ (đựng trong túi coopmart) có ghi phía ngoài: đồ gửi từ thiện, đó là của xíu xíu hay của Mẹ Tim Sam vậy?
Của ai thì người đó kêu lên nhé để mẹ Trang Anh còn biết mà ghé qua cửa hàng lấy cho đủ.
________________________________________
Xiu&Xi'u
01/12/2005, 11:26 AM
To mẹ Xíu xíu: đợt 1 gửi đồ cho Memia ở HN mình qua Rainbow thấy có mấy cái thùng cartoon và 1 túi đồ (đựng trong túi coopmart) có ghi phía ngoài: đồ gửi từ thiện, đó là của xíu xíu hay của Mẹ Tim Sam vậy?
Của ai thì người đó kêu lên nhé để mẹ Trang Anh còn biết mà ghé qua cửa hàng lấy cho đủ.

Mẹ Trang Anh ơi, vậy chắc là đồ của Tim Sam rồi. Đồ của Xiu&Xíu có vài cái thôi (áo len, áo khoác người lớn), đựng trong túi màu vàng.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
02/12/2005, 11:04 AM
Mẹ Trang Anh ơi, vậy chắc là đồ của Tim Sam rồi. Đồ của Xiu&Xíu có vài cái thôi (áo len, áo khoác người lớn), đựng trong túi màu vàng.
Gửi các mẹ SG,
Chiều nay mẹ Trang Anh sẽ qua rainbow lấy đồ đợt trước còn sót lại của Xíu xíu và đồ của mẹ Rennes để gửi luôn, đợt này có nhiều hơn đợt trước chút xíu :1: , chắc là các mẹ SG cũng như mẹ Trang Anh thôi, có chút đồ nào không xài tới là gửi về quê hoặc đem đi cho liền chứ đâu có giữ trong nhà nên khi cần cũng không có mấy, nhất lại là đồ rét!!!Hy vọng các đợt tới nếu đúng sở trường thì các mẹ SG sẽ đóng góp nhiều hơn nhé, Em Nam thông cảm vậy quan trọng là tấm lòng của các mẹ thôi. :8:
________________________________________
meocon
02/12/2005, 11:09 AM
Mọi người ơi, thế không có quần áo mà góp kem bôi chống muỗi đốt thì ai nhận đấy ạ để mai nghỉ mẹ cháu mang đi góp.
________________________________________
violetmio
02/12/2005, 11:46 AM
Chị Lily ơi.
Chị nhận giùm thuốc chống muỗi luôn được không ạ.
Đồ có nhiều chưa ạ? Chủ nhật em thăm nhà chị nhé, cùng chị phân loại đồ luôn.
Chị Tuyết Nhung, nhà ở phố Chùa Láng Số di động: 0904207889. Số cơ quan: 04 9362 164 số máy lẻ 442 có túi đồ muốn chuyển đến chúng ta. Có ai gần đấy nhận đồ giùm không ạ?
Bố cò ơi. Nhắn nhe cho anh thèm một tý. Thứ 2 này anh đến cơ quan em lấy nhé. Hichic
Violetmio
________________________________________
violetmio
02/12/2005, 11:59 AM
Mẹ Trang Anh, mẹ Tim Sam, mẹ Xíu Xíu...casc mẹ ở Sài Gòn ơi.
Xin đừng băn khoăn vì quyên được ít đồ nhé. Chúng ta mới bắt đầu công việc chưa lâu (gần 10 ngày) và ai cũng biết ở miền Nam thì đâu có nhiều đồ ấm chứ.
Tấm lòng của các mẹ, các chị đã làm toppic này sôi nổi hẳn lên. Điều ấy tất cả thành viên của diễn đàn ở miền Bắc đều cảm nhận được. :8: Xin hãy vui vẻ lên ạ
Violetmio
________________________________________
Lily
02/12/2005, 02:24 PM
Chị ơi thế địa điểm để phân loại đồ ở đâu ạ, chị cho bà con biết với nhé, để chủ nhật nếu ai rảnh thì đến.
Ấy ơi, vậy mời ấy đến nhà tớ nhé, để tớ nhắn tin nhé.

Mèocon ơi, chống muỗi diệt muỗi gì qua nhà chị nhé :4:.
________________________________________
mecuathaonguyen195
02/12/2005, 02:36 PM
các chị oi em cũng mươns góp mọt ít quần áo cũ mà chua biêts liên hệ vói mẹ nào.Em đang làm tại trường ĐH xây dụng,nếu có mẹ nào gần chõ em làm việc thì alo chjo em biết voi.
________________________________________
Tim & Sam
02/12/2005, 05:52 PM
Vụ quyên góp quần áo này có kéo dài quanh năm ko Violet, nếu có mẹ Tim Sam cứ gom dần dần nghen.
________________________________________
Bố Cò
02/12/2005, 09:08 PM
các chị oi em cũng mươns góp mọt ít quần áo cũ mà chua biêts liên hệ vói mẹ nào.Em đang làm tại trường ĐH xây dụng,nếu có mẹ nào gần chõ em làm việc thì alo chjo em biết voi.

Chị có thể bỏ qua đây :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Tùng 0912.039.344

( Nếu như không bắt buôc phải liên hệ với một mẹ nào đấy - tôi là bố :9: )
________________________________________
violetmio
02/12/2005, 10:11 PM
Các mẹ, các chị ơi, nhắc đến mẹ nhiều quá, có ông bố sầm mặt lại này. Hichic, anh Tùng khi sầm mặt trông lại xinh trai. :26:
Mà một mình anh làm sao có thể lên chức bố được chứ?? Nếu không có vợ, ít ra phải nhờ chị hàng xóm????
Violetmio :5:
________________________________________
violetmio
02/12/2005, 10:13 PM
Mẹ Tim&Sam ơi.
Tổ chức của em còn làm ở đấy đến tận tháng 4 năm 2007. Thời gian ủng hộ chúng ta chị ạ.
Violetmio
________________________________________
Hà Kin
03/12/2005, 07:40 AM
Hôm qua post bài bị hỏng. Mình ở ngay Đại Cồ Việt, mẹ Thảo Nguyên có thể liên hệ với mình. Thu Hà - 9742483 - 0983001186
________________________________________
lhc
03/12/2005, 08:21 AM
Chị có thể bỏ qua đây :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Tùng 0912.039.344

( Nếu như không bắt buôc phải liên hệ với một mẹ nào đấy - tôi là bố :9: )
Anh oi. Cho tụi em địa chỉ cụ thể đi. Tụi em ở xa không mang tới được, thì còn gửi EMS tới đó chứ.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
03/12/2005, 11:01 PM
Thông báo cho các Mẹ ở SG: tối hôm qua vào lúc 19h30, nhờ công sức nhờ vả của Mẹ Mía, Mẹ Trang Anh đã tập trung đồ đợt 2 gửi tàu đem ra HN. Đợt này do có các mẹ Na còi, Hươngdx, Chicky Grass, Mẹ Phương và mẹ Rennes đóng góp nhiệt tình nên khá khẩm hơn đợt trước một tý, hy vọng các đợt sau các mẹ sẽ đóng góp nhiều hơn.
Trưa mai là hàng về đến HN rồi, lại phải nhờ cậy mẹ Mía vậy, Linh ơi cố gắng đón nhận hàng giúp mình nhé. Cám ơn nhiều nhiều
________________________________________
bameyeuconlam
03/12/2005, 11:18 PM
Các mẹ ơi, có một thông tin em vừa biết: trong hội chợ của lamchame.com sắp tổ chức ngày chủ nhật tới ở trường mẫu giáo Hoa Hồng họ có chương trình quyên góp quần áo từ thiện, họ muốn chuyển một ít tới các cháu bé ở Simacai. Vậy violetmio có thể liên hệ để nhận số quần áo đồ dùng này được không?
Chi tiết tại đây:http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=3430&postdays=0&postorder=asc&start=0
Theo đó các mẹ không phải là thành viên của lcm.com cũng được welcome nhiệt tình. Em thấy họ làm giống như Hội chợ từ thiện của WTT bên mình tuy quy mô có vẻ nhỏ hơn. Có mẹ nào quan tâm không thì sẽ chung tay góp đồ và đem tới địa điểm đó nhé. Ngoài mục đích mua sắm hàng hoá với giá ưu đãi, cơ hội giao lưu thì việc ủng hộ các cháu bé kém may mắn cũng là việc đáng làm phải không các mẹ???
________________________________________
violetmio
04/12/2005, 05:48 PM
Cám ơn chị "mẹ yêu bé" Em đã liên hệ với chị Hiền và đưa bài lên diễn dàn của trang web ấy rồi.
Chủ nhật tuần sau (11 tháng 12) hội chợ bắt đầu. Nếu có thông tin gì, em sẽ thông tin với các chị sau ạ.
Trong bài kêu gọi, ở địa chỉ liên hệ có cả số điện thoại của 2 chị Liên lily và Hà. (em giữ nguyên đoạn cuối của chị Hà )
Ngày 8 tháng 12 là hạn cuối của đợt 1. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục đợt 2, đợt 3.
Hôm nay em và chị Liên lily soạn và phân loại đồ. Mới 10 ngày mà chúng ta đã có khá khá đồ đấy ạ. Chưa đủ một xe, nhưng đủ để cho nhiều trẻ em đỡ rét.
Thay mặt trẻ em vùng SiMaCai, violetmio xin được cám ơn các mẹ, các chị đã tham gia nhiệt tình trong thời gian vừa qua. :6: :8:
________________________________________
violetmio
05/12/2005, 04:04 PM
Bố cò ơi
Chị giáo viên trường xây dựng có chuyển đồ qua chỗ anh không?
Lúc nào rảnh, qua văn phòng em đi. Cố gắng qua trước ngày 9 tháng 12 nhé.
Các mẹ, các chị ơi.
Hôm nay Hà Nội trở gió, lạnh quá. Violetmio rất lo lắng, thời tiết này ở SiMaCai thì lạnh lắm.
Các mẹ, các chị ơi, nhà ai còn đồ, xin hãy chuyển đến văn phòng E&D.
Violetmio
________________________________________
violetmio
05/12/2005, 04:24 PM
Hôm nay Violetmio nhận sách vở, quần áo, và cả một cái đèn học từ chị Lê Tuyết Nhung - Trung tâm văn hoá Pháp. Chị Nhung hứa ngày mai sẽ quay lại với 100 đôi tất cho trẻ em.
Violetmio cũng mạo muội nhận lời sẽ nhận 150$ từ chị
Nguyễn Thị Mỹ Hảo (một bạn chát quen của em) ở địa chỉ
13692 Yosemite Drive
Westminster, CA 92683
để mua dép và mũ len cho các cháu. Chắc khoảng 2 ngày nữa thì kinh phí sẽ đến nơi.
Có mẹ, có chị nào biết chỗ mua dép và mũ len giá rẻ thì báo cho em biết với ạ.
Violetmio xin được các mẹ chia sẻ sự lo lắng và ngại ngần của em khi nhận sự hỗ trợ quyên góp bằng tiền. Khi soạn đồ, em đã nghĩ là, khi những em bé ở SiMaCai nhận được những quần áo cũ, còn hơi ấm người, các em sẽ cảm thấy sự gần gũi, thân thiết của các mẹ, các chị, các bạn đang ở rất xa các em. Việc nhận sự ủng hộ bằng tiền là sự bất khả kháng vì chị Hảo đã rất mong muốn được tham gia cùng mọi người.

Violetmio
________________________________________
meocon
05/12/2005, 04:31 PM
Có mẹ, có chị nào biết chỗ mua dép và mũ len giá rẻ thì báo cho em biết với ạ.
Violetmio xin được các mẹ chia sẻ sự lo lắng và ngại ngần của em khi nhận sự hỗ trợ quyên góp bằng tiền. Khi soạn đồ, em đã nghĩ là, khi những em bé ở SiMaCai nhận được những quần áo cũ, còn hơi ấm người, các em sẽ cảm thấy sự gần gũi, thân thiết của các mẹ, các chị, các bạn đang ở rất xa các em. Việc nhận sự ủng hộ bằng tiền là sự bất khả kháng vì chị Hảo đã rất mong muốn được tham gia cùng mọi người.

Violetmio[/QUOTE]

Violetmo ơi, qua chợ Đồng Xuân mua giầy và mũ len cho bé là giá hợp lý nhất đấy.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 22.11.2005 - Quyên góp quần áo trẻ em cũ - Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn.

Lily
05/12/2005, 04:48 PM
Hôm qua trời trở rét nên cũng không dám rủ rê các mẹ mang con đến, với lại buổi sáng mình lại bận việc (xin lỗi mẹ mitmatmitdai nhé, rủ rồi mà rủ không đến nơi đến chốn). Nhà bác GB khệ nệ bưng sang 2 bao tải hehehe. Còn mẹ Mía thồ từ Ga HN về đồ chuyển từ SG ra chất đầy 1 xe máy, trông như một mụ buôn xịn :4:
Chiều có violet qua, hai "cậu" ngồi soạn khoảng 1h là xong thôi mà. Phân làm 3 loại: trẻ =<5t, trẻ tiểu học, và quần áo người lớn (tuy là quyên góp đồ cho trẻ em dưng mà cũng khối đồ người lớn ạ), à còn mũ, tất, khăn yếm 1 túi riêng nữa.

Mẹ mèo con hôm trước cũng gửi 1 túi 5 hộp và rất nhiều túi nhỏ kem bôi phòng ngừa muỗi đốt (quên hôm qua không khoe violet).
________________________________________
G&B
06/12/2005, 09:08 AM
Đồ người lớn nhà mình vẫn còn nhưng mà toàn đồ to tướng không biết có được không để chiều nay nghỉ ở nhà soạn ra thêm 1 ít nữa gửi nhà Lily? À quên còn đồ chơi không được lành lặn lắm thì có quyên góp không hả violetmio?
________________________________________
Me Mia
06/12/2005, 09:58 AM
Ở nhà em vẫn còn mấy thùng đồ nữa cơ, cả của các mẹ SG gửi ra ấy. Hôm nay em sẽ thu xếp chở qua chỗ chị Liên nhé.
________________________________________
violetmio
06/12/2005, 02:02 PM
Mẹ Gon và Bong ơi.
Đồ chơi không lành lặn lăm là thế nào? Nếu còn chơi được thì chị cứ gửi sang đi.
Sắp đến 8 tháng 12 rùi. Chiều mai, sau 5h Pm mình chuyển đồ từ nhà mẹ Liên Lily sang văn phòng được không ạ?
Em sẽ nhờ hai người ở văn phòng sang nhận nhé.
Ở văn phòng còn nhiều đồ cần được soạn. Có ai rỗi sau 5h chiều mai đến văn phòng soạn đồ cùng chúng em nhé
Violetmio
________________________________________
mẹ Bún
07/12/2005, 03:45 PM
To violetmio

Mẹ Bún có một ít quần áo ấm muốn ủng hộ, thế 2h chiều mai mới mang đến đuọc thì còn kịp không hả violet?
________________________________________
Binlemon
07/12/2005, 04:54 PM
Trời mấy hôm nay lạnh quá. Ở HN còn 10 độ thì ko biết Simaca bao nhiêu độ đây. Không biết QA đợt trước đã lên được với các em chưa hả Violetmio?
________________________________________
violetmio
08/12/2005, 05:19 PM
Chào các mẹ các chị.
Cơ quan em có ít việc, vì vậy đến ngày 11 tháng 12, đồ của chúng ta mới lên được SiMaCai.
Lí do của sự chậm trễ là: Sếp em đã đồng ý cho thê một chuyến xe dành riêng để chở đồ. Nhưng vì đồ của chúng ta chưa đủ nhiều để chất đầy xe, nên cuối cùng sếp quyết định, có thể dùng xe cơ quan chuyển đi. Lái xe bận thêm hai ngày ở Hà Nội. Đồ của các em đang nằm chờ lái xe.
Tuy nhiên, tối nay, một chuyến đồ của VTV3, cùng với hoạ sĩ Trần Lương, một nhà báo đã có mặt ở SiMaCai. Ngày mai các em đã được nhận quần áo rồi ạ.
Nam nghe chị Linh nói, một số hình ảnh về các em bé SiMaCai sẽ được chuyển lên màn ảnh nhỏ trong chương trình ca nhạc chào mừng Noen. Các mẹ nhớ đón xem nhé.
Violetmio sẽ chuyển đồ đến các em ngay sau khi đồ đến được SiMaCai.
Cho đến hôm nay, Violetmio đã nhận thêm 100 đôi tất từ chị Tuyết Nhung, và nhận 600 đôi tất, 100 đôi dép từ chị Mĩ Hảo, một việt kiều ở Mĩ.
Violetmio
________________________________________
violetmio
08/12/2005, 05:30 PM
Các mẹ ở Hà Nội ơi. Violetmio có một tin muốn chia sẻ:
Chủ nhật tuần này, sẽ có hội chợ Giáng Sinh - 111c Vĩnh Hồ, tại truờng Mầm non Hoa HỒng.
Đây là hội chợ do các mẹ tham gia diễn đàn trên trang web lamchame.com tổ chức.
Trong hội chợ, có hoạt động quyên góp từ thiện. Chị Hiền chủ diễn đàn sẵn sàng hỗ trợ trẻ em ở SiMaCai, chị hỏi em có thể đến hội chợ để nói về dự án mà em đang almf tại SiMaCai hay không? Thực ra đây là chương trình nằm ngoài dự án. Vì vậy em chỉ có thể làm ngoài giờ hành chính thôi. Chủ nhật tuần này, em lại có mặt ở SiMaCai mất rồi.
Vì vậy, chị Liên, chị hà có thể giúp em gặp mặt chị Hiền được ở hội chợ và nhận giúp đồ cho trẻ được không? Lại nhờ bếp nhà chị Liên làm nhà kho vậy.
Nếu các chị đồng ý, em sẽ liên hệ với chị Hiền ạ
Violetmio




Neu duoc, trua chu nhat hen gap lai chi tai hoi cho giang sinh – 111c Vinh Ho, truong mam non thuc hang Hoa Hong nhe.
________________________________________
Lily
08/12/2005, 10:44 PM
Giờ này thì violet và Ng. một bạn đồng nghiệp bé nhỏ đang trên đường đi lên Lào cai rồi. Có ối người thương hai em gái bé bỏng mà chịu rét giỏi ghê (ai thương ấy nhỉ :3: ) :8: Giữ gìn sức khoẻ nhé! :8: :8: :8:
Em lên Simacai mà lại hẹn gì chị ở Vĩnh Hồ thế :3:?! Để thu xếp cái đã, chiều chị lại có hẹn nữa nhưng sẽ cố gắng hết sức :8:
________________________________________
Mẹ mèo bông
09/12/2005, 01:52 PM
Hôm nay mới nghe thấy bà Lily gọi. Học sinh tiểu học nhà tôi còi lắm, chỉ lớn bằng học sinh mẫu giáo nhỡ thôi.
May ra ở nhà còn mấy bộ quần áo của bố cháu hồi tiểu học :21: , để mẹ cháu về soạn đã nhé.
Tiếc là không kịp gửi cho các bé trong đợt đầu tiên này. Nhưng dù sao vẫn chưa muộn các mẹ nhỉ.
________________________________________
mecuathaonguyen195
09/12/2005, 02:48 PM
To Bố Cò em xin lỗi vì đã hứa mà chưa gủi đồ đc vậy ngày chủ nhật em chuyển đồ qua chỗ anh có đc ko.Nhaf em hiện nay có rất nhiều đồ của người lớn nũa, chuyển luôn nhé.Ko biết Bố Cò có nhà lúc nào nhể.
________________________________________
BAODUY
09/12/2005, 03:56 PM
Violetmo ơi,ko hiểu lão Tùng đã mang đồ sang cho cậu chưa,mãi mới thấy lão tới mang đồ về đấy
________________________________________
kazemi
10/12/2005, 10:09 AM
Mẹ kazemi ơi, rất xin lỗi chị là đến hôm nay mới có hồi âm vì mãi e mới liên lạc được với anh chồng bên đó. Chắc phải lỗi hẹn với chị chuyến này rồi, vì số cân được mang chỉ có 20kg mà bạn bè bên đó gửi nhờ cầm về + quần áo - đồ dùng của vợ con anh ấy đã lên tới 40kg chưa biết xử lý ra sao cả. :20:

Không sao đâu , sống xa nhà mình biết mà, ai đó về VN cũng vậy vì đây là dịp may để mọi người gửi quà về cho gia đình.

@Chicky Grass: Đúng là chưa chuẩn bị được nhiều thông tin trong việc này , nên chắc lần này Krm ko thể gửi được rùi. Mình cũng thành thật xin lỗi mọi người nhé !
________________________________________
violetmio
10/12/2005, 10:36 AM
Mẹ Bảo Duy ơi
Bỗ cò đem đồ đến rồi. Hai bịch to, trong phần lơn là đồ trẻ em. Anh Tùng đến và đi như gió ấy.
Mẹ Kazemi ơi. các em bé ở SImaCai vẫn chờ đợi các đợ quyên góp tiếp theo của các mẹ, vậy lần sau nêu có cơ hội mẹ Kazemi sẽ gửi đồ về nhé.
Em mới nhận một lá thư mời đi shopping cho em bé và gia đình. Xin được chia sẻ cùng các chị a
Nhân dịp quyên góp quần áo cũ cho các em bé vùng cao SiMaCai, các mẹ trong diễn đàn LCM quyết định tổ chức một buổi hội chợ giáng sinh nhằm tạo điều kiện cho các mẹ được mua sắm quần áo, để trang trí nhà cửa, đồ chơi giáo dục…làm quà nhân dịp Giáng sinh và chúc mừng năm mới với giá thành cực kì cạnh tranh. Nhiều hàng sale off đang chờ đón các mẹ
Vì vậy, rất mong các mẹ dành chút thời gian đi shopping

Hội chợ giáng sinh 2005
Địa điểm tổ chức: Trường Mầm non thực hành Hoa Hồng - 111 C phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian tổ chức: 9h sáng ngày 11 tháng 12 năm 2005
Hội chợ gồm các mặt hàng:
1. Quần áo dành cho mẹ và bé: Quần áo xuất khẩu, gia công của các hãng nổi tiếng như: Gap, The children place, oshkosh, anakids.
2. Đồ chơi giáo dục; Đồ chơi mang tính giáo dục cao, đảm bảo an toàn cho bé. Bạn có thể mua đồ sale off với giá thấp hơn 10 – 25% giá thông thường.
3. Đông trang trí nhà cửa; Bạn có thể mua sắm khung ảnh, đèn treo, đồng hồ, gian hàng…đồ trang trí nhà cửa nhân dịp Noel và năm mới
4. Đồ cũ: Bạn có thể thanh lí đồ cũ mà bạn không sử dụng
5.Vải bông lạnh Hà Quốc: Bạn có thể mua vải may đồ cho mình với giá 28 000/m
6.Và nhiều mặt hàng khác như: Chân giò Hàn Quốc, Kim chi Hàn Quốc
Đặc biệt, ở hội chợ bạn có thể quyên góp quần áo cũ cho các em bé ở vùng cao SiMaCai
Bạn hãy thông báo và loan tin đến cho bạn bè được biết tin này. Cơ hội mua sắm đang chờ đón các bạn
________________________________________
Chicky Grass
10/12/2005, 03:59 PM
@Chicky Grass: Đúng là chưa chuẩn bị được nhiều thông tin trong việc này , nên chắc lần này Krm ko thể gửi được rùi. Mình cũng thành thật xin lỗi mọi người nhé !

Còn nhiều dịp mà chị, không sao đâu :1:
________________________________________
Pham Hai Anh
11/12/2005, 09:56 PM
Violetmio và các mẹ thân mến, chiều nay Hội chợ của LCM.com đã kết thúc tốt đẹp, tuy chưa tổng kết song mình thấy đống quần áo dành cho các bé ở SMC cứ cao mãi cao mãi nên thấy ấm lòng quá. Hy vọng sớm mai, các mẹ trong BTC hội chợ sẽ nhanh chóng chuyển kết quả đến Violetmio.
________________________________________
Bố Cò
11/12/2005, 10:51 PM
Thay mặt cho các em bé ở Simacai , xin cảm ơn mẹ Thảo Nguyên, khệ nệ mang đến tận nhà bố cháu 1 bao tải to vật vã

Chúc cháu Thảo Nguyên hay ăn chóng nhớn.
________________________________________
mecuathaonguyen195
12/12/2005, 09:42 AM
To Bó cò: hôm qua iem hăm hỏ vác cái bao tải quần áo to uichj đến để đc chiêm ngưỡng cái dung nham mùa hạ của bác... chán quá hụt mất.Hienj nay mẹ cháu đã hô hào đc bà con cô bác trong nhà đc rất nhèu qa cũ hôm nào mẹ ch¸u lại q¬ua nhé.
________________________________________
MeBicon
12/12/2005, 04:04 PM
Mình xem trang này muộn quá nên không biết có hội chợ để đến tham dự và ủng hộ quần áo cho trẻ em ở SIMACAI. Mình đã đi công tác ở đó rồi, các em nhỏ trên đó thiếu thốn và cần giúp đỡ lắm. Mình muốn gửi đồ trẻ em thì đến đâu bây giờ
________________________________________
Bố Cò
12/12/2005, 05:33 PM
Chị có thể bỏ qua đây :

http://tinypic.com/hsw00n.jpg

Tùng 0912.039.344
________________________________________
violetmio
15/12/2005, 11:40 AM
Các mẹ diễn đàn web trẻ thơ thân mến.
Violetmio đã chuyển chuyến đồ đầu tiên do chúng ta quyên góp đến xã Lùng Sui và một lớp Mẫu giáo ở thôn Khuấn Púng, xã Bản Mế. Đợt này trên SiMaCai lạnh lắm. Số tất chân thì chuyển đến tất cả các trẻ em ở điểm trường chinh trong 3 xã. Khi phát đồ đến tay các em, em thấy minh bất lực và yếu ớt thật sự. Các em cần đủ thứ. Có đứa chỉ mặc một cái quần đùi và một cái áo rét bươm ngồi rét run trong lớp. Đồ của chúng ta không đủ cho tất cả các em. Có em có quần, thì không có áo. Các chị biết không, sau khi phát đồ ở thôn Mào Sao Phìn – Lùng Sui, dân xung quanh nhìn thấy ô tô và kéo đến lớp Mẫu giáo. Chủ yếu là người già và trẻ con. Đồ soạn đi chỉ đủ cho trẻ ở lớp Mẫu giáo thôi, và đã phát hết rồi. Bọn trẻ con không đi học còn rách rưới và rét mướt hơn bọn trẻ ngồi trong lớp. Mặt em lạnh băng lên xe quay về, cổ đắng ngắt
Violetmio rất muốn kếu gọi các mẹ phát động tiếp đợt quyên góp quần áo thứ hai. Lần này thì chỉ tập trung vào đồ trẻ em thôi. Những điều chúng ta đã làm được thực sự mới chỉ thắp sáng lên trong lòng trẻ em và người dân trên này một niềm mong mỏi đợi chuyến hàng thứ 2. Violetmio biết một mình em không thể duy trì được phong trào này. Xin các mẹ hãy hỗ trợ Violetmio nhiệt tình.
Violetmio
________________________________________
Gấu Mèo
15/12/2005, 04:14 PM
Khi phát đồ đến tay các em, em thấy minh bất lực và yếu ớt thật sự
Vững vàng lên nhé violetmio, chúng tôi luôn ở bên bạn :11: :8:
________________________________________
Me Rennes
15/12/2005, 04:36 PM
Violetmio ơi, đọc những gì em viết, chỉ cảm động quá :20: ! Em yên tâm, mọi người sẽ lại tiếp tục cùng em "chiến đấu". Tụi chị chỉ đóng góp 1 phần rất nhỏ, lại chẳng tốn bao nhiêu công sức, trong khi em vất và đường xa, cũng chia sẻ cái rét buốt cùng bọn trẻ, thế mà em còn kêu "bất lực" híc híc... :8: :8:
________________________________________
ALnML
15/12/2005, 04:44 PM
mọi người sẽ lại tiếp tục cùng em "chiến đấu".

Chắc hô to hơn nữa.
Khổ nỗi chị em trong dd này toàn là con nhỏ , quá nhỏ. Tuổi con lớn như tôi với bà thì rất ít và ít vô cùng. Đồ của các con, mùa nào tôi dọn mùa đó và cho ngay vì nhà chật.
Chắc phải hò nhau kêu to hơn nữa, còn nhiều ngưòi chưa biết chưa hay. Kêu cả chị em họ hàng may ra mới có những đồ cho trẻ con nhiều hơn một chút.
________________________________________
bameyeuconlam
15/12/2005, 08:46 PM
Em nghĩ nên phát tờ rơi hoặc làm việc với các trường tiểu học trong thành phố, chắc chắn sẽ có kết quả. Hoặc các chị có con đang học ở tiểu học nên vận động các bạn cùng học tham gia ủng hộ.
________________________________________
Binlemon
16/12/2005, 10:47 AM
Hôm qua, mình vừa gửi 1 email đến tất cả bạn bè và người quen ở HN để quyên góp QA cũ. Hy vọng là có đồ để gửi cho violetmio.
Đọc bài của violetmio, mình cũng xúc động quá. Tội nghiệp cho các em ở Simicai thật đấy. Rét thế mà QA thì chỉ là QA mùa hè thì chịu sao nổi.
________________________________________
BAODUY
16/12/2005, 10:57 AM
Violetmo ui
Duy nhà tớ thì nhỏ,mấy đứa bạn cũng thế,nhưng tớ sẽ cố hết sức để có thể được nhìu hơn nữa. Hôm Tùng mang đến cho Nam cũng ko đưọc nhìu vì có lẽ tớ hỏi mọi người muộn quá,mọi người đều dọn dẹp tủ quần áo cả rồi
Anyway tớ sẽ cố gắng hơn nữa xem sao
NGày mai là một ngày mới
________________________________________
Hà Kin
16/12/2005, 11:46 AM
OK, sẽ tiếp tục quyên góp quần áo TE từ 0 - 12 tuổi hả em?

Theo chị thì thế này: Em mang công văn đến làm việc với các trường tiểu học, trung học đi. Thực ra đợt vừa rồi ủng hộ bão lụt, các trường có kêu gọi đấy. Nếu mẹ nào có quan hệ với trường nào thì cũng lên tiếng giúp. Mình nhờ trường quên góp hộ thì tốt hơn em à. Ngoài ra thì mình phát tờ rơi và gửi email cho bạn bè.

Em và các mẹ thử tham khảo thêm nhé!

Còn đầu cầu nhận hàng thì có

1. Bố Cò ở Lò đúc hoặc đê Trần Khát Chân Tùng 0912.039.344
2. Hà Kin - 9742483 - 0983001186 - 34 Đại Cồ Việt
3. Lily - gần ĐSQ Thuỵ Điển Núi Trúc - 0903209370

và rất nhiều đầu cầu nữa, các mẹ ở đâu cứ lên tiếng nhé
________________________________________
dongsongxanh
16/12/2005, 01:22 PM
CSTT định làm thành chiến dịch thì tớ có ý thế này nhé,
Gọi thêm mấy em bên Tình nguyện trẻ vào giúp quyên góp cùng. Các em ấy làm cũng khá chuyên nghiệp rồi, và có nhiều thời gian hơn bọn mình. Các em ấy có thể đăng trên báo Hoa học trò, nhi đồng... Rồi qua các trường tiểu học đặt vấn đề quyên góp quần áo, sách vở... (Mấy năm trước các em ấy đều làm mà)
________________________________________
Gấu Mèo
16/12/2005, 01:50 PM
CSTT định làm thành chiến dịch thì tớ có ý thế này nhé,
Gọi thêm mấy em bên Tình nguyện trẻ vào giúp quyên góp cùng. Các em ấy làm cũng khá chuyên nghiệp rồi, và có nhiều thời gian hơn bọn mình. Các em ấy có thể đăng trên báo Hoa học trò, nhi đồng... Rồi qua các trường tiểu học đặt vấn đề quyên góp quần áo, sách vở... (Mấy năm trước các em ấy đều làm mà)
Ý kiến của dongsongxanh rất hay, mình rất ủng hộ, có lẽ chúng mình cần kêu gọi nhiều người nữa cùng tham gia
Nên chăng đưa thông tin và các hình ảnh về các em HS vùng SMC thành tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền đến các trường học thì tốt quá
________________________________________
Lily
16/12/2005, 03:47 PM
Violet đi về rồi đấy à? Vụ VTV lên Simacai thế nào rồi em?
________________________________________
hnm
16/12/2005, 03:54 PM
OK, sẽ tiếp tục quyên góp quần áo TE từ 0 - 12 tuổi hả em?

Theo chị thì thế này: Em mang công văn đến làm việc với các trường tiểu học, trung học đi. Thực ra đợt vừa rồi ủng hộ bão lụt, các trường có kêu gọi đấy. Nếu mẹ nào có quan hệ với trường nào thì cũng lên tiếng giúp. Mình nhờ trường quên góp hộ thì tốt hơn em à. Ngoài ra thì mình phát tờ rơi và gửi email cho bạn bè.

Em và các mẹ thử tham khảo thêm nhé!

Còn đầu cầu nhận hàng thì có

1. Bố Cò ở Lò đúc hoặc đê Trần Khát Chân Tùng 0912.039.344
2. Hà Kin - 9742483 - 0983001186 - 34 Đại Cồ Việt
3. Lily - gần ĐSQ Thuỵ Điển Núi Trúc - 0903209370

và rất nhiều đầu cầu nữa, các mẹ ở đâu cứ lên tiếng nhé

Hà ơi, chị cũng có thể là 1 đầu cầu nhận hàng: 19 Phạm Đình Hổ.
________________________________________
violetmio
16/12/2005, 04:10 PM
Chị Hà Kin và các mẹ ơi. Cho em hỏi một một cái.
Đưa công văn đến các trường tiểu học là cách làm cho kết quả khả thi nhất. Chương trình này nằm ngoài khung dự án của em. Em toan làm ngoài giườ hành chính thôi (Và rất sợ, mỗi khi sếp lớn nhìn). Em đã nghĩ đến việc đến tận mỗi trường học và đề nghị ban giám hiệu phát động phong trào. Nhưng em đi làm việc với danh nghĩa cá nhân thôi. hoặc cùng lắm là cán bộ của tổ chức. Ý chị Hà nói, công văn có chữ kí của sếp em ư? Giúp em hiểu rõ hơn đi.
Liên hệ với đội tình nguyện viên. Ý kiên hay quá. Các chị post lên mạng các địa chỉ của em ấy đi ạ. Xin hãy tìm cách liên lạc với các em ấy. Nếu chúng ta dành 5 phút hôm nay, đồng nghĩa với việc chúng ta dành thời gian của rất nhiều người cho các em SMC trong ngày mai, ngày kia....
Cám ơn các chị
Violetmio
________________________________________
jasmin
16/12/2005, 04:21 PM
Chị Hà Kin và các mẹ ơi. Cho em hỏi một một cái.
Đưa công văn đến các trường tiểu học là cách làm cho kết quả khả thi nhất. Chương trình này nằm ngoài khung dự án của em. Em toan làm ngoài giườ hành chính thôi (Và rất sợ, mỗi khi sếp lớn nhìn). Em đã nghĩ đến việc đến tận mỗi trường học và đề nghị ban giám hiệu phát động phong trào. Nhưng em đi làm việc với danh nghĩa cá nhân thôi. hoặc cùng lắm là cán bộ của tổ chức. Ý chị Hà nói, công văn có chữ kí của sếp em ư? Giúp em hiểu rõ hơn đi.
Liên hệ với đội tình nguyện viên. Ý kiên hay quá. Các chị post lên mạng các địa chỉ của em ấy đi ạ. Xin hãy tìm cách liên lạc với các em ấy. Nếu chúng ta dành 5 phút hôm nay, đồng nghĩa với việc chúng ta dành thời gian của rất nhiều người cho các em SMC trong ngày mai, ngày kia....
Cám ơn các chị
Violetmio

Thực sự cảm động khi đọc những gì violetmio kể về SMC. Chị mong muốn và hy vọng rằng chuyện quyên góp giúp đỡ này mình cứ làm dài dài trong năm, kiến tha lâu sẽ đầy tổ em à.
Còn về việc xin chữ ký của sếp để đến các trường học phát động phong trào, sao em ko bàn bạc với sếp em để có một kế hoạch hđ cho chính thức. Nếu sếp em care về tài chính thì em có thể nói với sếp em rằng đây hoàn toàn là việc làm từ thiện, hơn nữa tổ chức của em là tổ chức hoạt động vì trẻ em, chẳng lẽ sếp em lại từ chối tạo điều kiện thuận lợi cho một việc làm đầy ý nghĩa như thế sao!
Chị cũng sẽ bắt chước các mẹ trong DĐ gửi email vận động bạn bè quyên góp cho SMC!
________________________________________
ALnML
16/12/2005, 04:22 PM
Violet ơi em vào đây nhé !
http://tnt.vasc.com.vn/
________________________________________
khoaito
16/12/2005, 04:23 PM
Hay quá, hôm nay mẹ cháu mới vào đây, nhà cháu 2 nhóc nên rất nhiều quần áo, cho mẹ cháu tham gia với nhé, mẹ cháu sẽ vận động bạn bè, người thân, nhiều quần áo lắm, cả trẻ con lẫn người lớn.
Thế mang đến đâu để tập trung a?, nhà cháu đang có mấy túi quần áo to đùng.
________________________________________
violetmio
16/12/2005, 09:42 PM
.
-Mẹ Khoai To ơi (tên nghe gợi tò mò qúa ạ)
Đây là các đầu cầu Hà Nội chị có thể liên hệ này.
1.Bố Cò ở Lò đúc hoặc đê Trần Khát Chân Tùng 0912.039.344
2. Hà Kin - 9742483 - 0983001186 - 34 Đại Cồ Việt
3. Lily - gần ĐSQ Thuỵ Điển Núi Trúc - 0903209370
-Công văn gửi các trường tiểu học. Chắc cuối tháng này em về Hà Nội mới có được ạ. Khi có công văn, (nghe chính thống quá), hay ta gọi là thư kêu gọi nhé, rồi thì các mẹ giúp em một tay đi phân phát và tuyên truyền được không? Hãy bắt đầu từ trường con em chúng ta học vậy ạ
-Em đã liên hệ với câu lạc bộ tình nguyện viên trẻ qua thư kếu gọi rồi
Kiến thức công nghệ thông tin của em chuối quá, thành ra gửi bài tới 5 lần lận ( :28: rất xấu hổ).
Chị Hà, chị Liên và anh Tùng ơi, nếu điện thoại reng reng và tiếng thỏ thẻ, chắc chắn là các em tình nguyện viên hỏi về đầu cầu rồi đấy ạ
Dạo này chị Liên lily đi buôn ở đâu, mà vắng mặt quá ạ
:1:
Violetmio
________________________________________
Lily
17/12/2005, 07:40 PM
Chị đây :), post bài ở trang trước hỏi thăm chắc em không đọc rồi. Tưởng em về HN rồi gọi điện mà không được, chắc trên đó không có sóng à :(. Liên hệ với em cách nào đây? Nhắn tin ở đây nhé!
________________________________________
ALnML
19/12/2005, 10:03 AM
.
-Công văn gửi các trường tiểu học. Chắc cuối tháng này em về Hà Nội mới có được ạ. Khi có công văn, (nghe chính thống quá), hay ta gọi là thư kêu gọi nhé, rồi thì các mẹ giúp em một tay đi phân phát và tuyên truyền được không? Hãy bắt đầu từ trường con em chúng ta học vậy ạ
-Em đã liên hệ với câu lạc bộ tình nguyện viên trẻ qua thư kếu gọi rồi
Kiến thức công nghệ thông tin của em chuối quá, thành ra gửi bài tới 5 lần lận ( :28: rất xấu hổ).
Violetmio

Nhưng theo ý kiến riêng mình chưa chắc đã ổn và kịp thời. Trong thời gian này các trường đang rất bận lo chuyện thì học kỳ I cho các em. Một trường Tiểu học thì vô vàn việc. Nếu có gửi cũng chưa chắc đã đc để ý. Nói ra thì có vẻ hơi quá nhưng ở các trg đó làm gì cũng phải có cái danh và có phong trào chung. Nên phải những trường thật sự là HT có tâm lắm may ra mới tiếp nhận và "để ý " đến cái thư của em. Rồi rất mất thời gian có khi lại đến mùa hè.
Sao mọi người ko thử thêm một phuong án như thế này "
Viết lại bài của Violet lời lẽ thiết tha kèm them mấy bức ảnh các em trên đó nhận đồ quyên góp ntn..... Tổng hợp thế rồi nhờ các mẹ đưa lên các diễn đàn khác. Chẳng hạn như TTVN hay mẹ Chouchou có ID ở Photo.... đưa bài lên rồi có thể liên hệ với Admin ở các dd đó xin giúp đỡ.
Mình biết các mẹ ở đây tham gia nhiều dd. Nếu các mẹ là thành viên quen thuộc trên dd đấy thì giúp chúng mình gửi nội dung đó đến.
Mới đầu khi gửi bài đó chỉ đăng địa chỉ văn phòng của em cho có nơi có chốn mọi người tin tường. Sau rồi một vài bài sau mới đưa các đầu cầu ra.
________________________________________
Gấu Mèo
19/12/2005, 10:27 AM
Violet đâu mất rồi nhỉ :2:
Mình thì nghĩ 1 mặt cứ làm theo PA của mẹ Loan, một mặt vẫn cần có CV để hỗ trợ những người đang làm việc ở các CQ khác thay mặt violet vận động quyên góp được danh chính ngôn thuận hơn
________________________________________
ALnML
19/12/2005, 10:31 AM
Violet đâu mất rồi nhỉ :2:
Mình thì nghĩ 1 mặt cứ làm theo PA của mẹ Loan, một mặt vẫn cần có CV để hỗ trợ những người đang làm việc ở các CQ khác thay mặt violet vận động quyên góp được danh chính ngôn thuận hơn

Hi hi mình đang nói vận động ở trg Tiểu học mà chúng mình ko quen ko biết thôi. Chứ còn nếu bạn vận động ở cơ quan mà bản thân bạn là đang làm thì quá tốt rồi. Bạn và thêm cái công văn có dấu đỏ thì quá OK.... :6:
________________________________________
Tim & Sam
19/12/2005, 11:22 AM
Thread này post ben TNT forum
http://tnt.vasc.com.vn/forums/index.php?showtopic=6300
________________________________________
Mẹ mèo bông
19/12/2005, 12:10 PM
Hà ơi, chị cũng có thể là 1 đầu cầu nhận hàng: 19 Phạm Đình Hổ.
Bạn ơi, 19 Phạm Đình Hổ thì gặp ai vậy? Tớ đang có 1 bọc quần áo để ở Lò Đúc, cho tớ người liên hệ để buổi trưa tớ cầm qua.
Thanks.
________________________________________
mebau
19/12/2005, 12:24 PM
Sao mọi người ko thử thêm một phuong án như thế này "
Viết lại bài của Violet lời lẽ thiết tha kèm them mấy bức ảnh các em trên đó nhận đồ quyên góp ntn..... Tổng hợp thế rồi nhờ các mẹ đưa lên các diễn đàn khác. Chẳng hạn như TTVN hay mẹ Chouchou có ID ở Photo.... đưa bài lên rồi có thể liên hệ với Admin ở các dd đó xin giúp đỡ.
Mình biết các mẹ ở đây tham gia nhiều dd. Nếu các mẹ là thành viên quen thuộc trên dd đấy thì giúp chúng mình gửi nội dung đó đến.
Mới đầu khi gửi bài đó chỉ đăng địa chỉ văn phòng của em cho có nơi có chốn mọi người tin tường. Sau rồi một vài bài sau mới đưa các đầu cầu ra.

Mình là thành viên ở photo.com.vn đây. Mình thấy cách trên rất hay mà hiệu quả nhanh, nếu Violet có bài viết thì gửi cho mình, mình sẽ đăng lên bên ấy và đứng ra vận động. Sau đó cách thức thu, nhận và gửi cho các bạn như thế nào thì lúc đó mình sẽ bàn thêm với chị Loan-đã có nick ở đó rồi, được ko chị Loan ơi?
________________________________________
Hà Kin
19/12/2005, 12:37 PM
Chị Piem ơi, 19 Phạm Đình Hồ chị gặp mẹ hnm - Ms. Huệ nhé. Tks chị!
________________________________________
Manly
19/12/2005, 12:52 PM
mẹ Trang Anh ơi, SG còn gom quần áo nữa không nhỉ?
Violetmio ơi, quần áo nguoi lớn được không? Mình ở nhà đã gom hết quần áo trẻ em rồi, giờ còn quần áo người lớn thôi, mới lại mình cũng quyên góp từ một số bạn trong công ty, nhưng không có quần áo trẻ em :2:
________________________________________
Gấu Mèo
19/12/2005, 02:05 PM
Nguyên văn bởi violetmio
-Công văn gửi các trường tiểu học. Chắc cuối tháng này em về Hà Nội mới có được ạ
Vậy là cuối tháng mới có thì mình e là muộn mất rồi, chắc lại phải chờ qua Tết mà theo như đk bên mình thì bây giờ đang là thời điểm thuận lợi nếu phong trào được phát động
________________________________________
Lily
19/12/2005, 02:22 PM
Vậy mẹ Gấu Mèo cứ phải có công văn mới phát động được a? Nếu có thể được thì bản thân Mẹ Gấu Mèo cứ tự phát động theo cách của mình, thông tin thì violetmio đã nêu cả từ đầu rồi đấy, còn cách thức thì nhiều mẹ ở đây cũng đã làm rồi đấy: gửi mail đến đồng nghiệp, bạn bè, nhờ người thân, kêu gọi phụ huynh ở trường học của con mình...
Mỗi người một ngọn nến nhỏ góp lại sẽ sáng hơn, mong sẽ mang lại chút ấm áp cho vùng cao.
(hihi, mình sắp nói giống các bạn làm công tác xã hội xoá đói giảm nghèo trực tiếp đến tận cơ sở như em violet rồi).
________________________________________
Gấu Mèo
19/12/2005, 04:05 PM
Vậy mẹ Gấu Mèo cứ phải có công văn mới phát động được a? Nếu có thể được thì bản thân Mẹ Gấu Mèo cứ tự phát động theo cách của mình, thông tin thì violetmio đã nêu cả từ đầu rồi đấy, còn cách thức thì nhiều mẹ ở đây cũng đã làm rồi đấy: gửi mail đến đồng nghiệp, bạn bè, nhờ người thân, kêu gọi phụ huynh ở trường học của con mình...
Mỗi người một ngọn nến nhỏ góp lại sẽ sáng hơn, mong sẽ mang lại chút ấm áp cho vùng cao.
(hihi, mình sắp nói giống các bạn làm công tác xã hội xoá đói giảm nghèo trực tiếp đến tận cơ sở như em violet rồi).
Vấn đề là khi trình bày với các đ/c lãnh đạo ở CQ tớ thì phải có giấy tờ, CV và dấu má đàng hoàng mới được cơ, khổ thế
________________________________________
violetmio
20/12/2005, 12:14 AM
Các chị ơi. Em đây này.
- Về công văn, hay thư ngỏ, em sẽ gửi kèm đây một bản. Nếu chỗ anh/chị nào có fax, em sẽ fax đến chỗ các chị bản kèm chữ kí và dấu của tổ chức. Thông báo cho em nhé.
Em xin lỗi dạo này không vào mạng thường xuyên. Em vẫn ở SiMaCai. Trời rét khủng khiếp. Chị có tưởng tượng được không, mặc 7 cái áo, ngồi trong nhà, hai đầu gối vẫn va vào nhau. Cơ quan em thường dùng lò sưởi điện và đốt than trong nhà để xua bớt cái lạnh. Đảm bảo nhìn ai cũng như chim cánh cụt. Ngã, sẽ không tài nào đứng lên được.
Em có chụp một số tấm ảnh lúc phát đồ cho trẻ. Các chị biết không? Mắt bọn trẻ trên này đen, to và buồn lạ lùng. Có một tấm ảnh em rất thích, chụp một em bé gái mặc áo vàng. Đây có lẽ là cái áo đep nhất của em từ lúc em ra đời. Ánh mắt của em nhìn, vừa lạ lẫm, vừa như cám ơn, vừa sợ sệt người ta lấy mất. Trông day dứt lắm. Bao giờ Hà Nội, có ADSL, em sẽ tải ảnh lên mạng.
Violetmio muốn tất cả chúng ta cùng hành động. Để cuối tuần đầu của tháng 1, sẽ có chuyến đồ thứ 2 lên SiMaCai. Được không ạ?

Chị Liên lily ơi. Em nghe thấy chị gọi rồi. Bây giờ khuya rồi, bị nhắc thế này, không biết có hắt xì hơi không?
Violetmio
________________________________________
violetmio
20/12/2005, 12:17 AM
V/v tổ chức quyên góp quần áo mùa đông cho trẻ em vùng núi SIMACAI-LAOCAI

Các Bạn HSSV thân mến,
Hãy nhìn những trẻ em mẫu giáo này! Buổi sáng, các em tự đi bộ đến lớp, có khi đường xa hàng km. Trưa ăn cơm và ngủ tại trường, chiều học tiếp. Trẻ em ở đây rất ngoan ngoãn, thích được đi học và đi hoc đều.









SiMaCai là một huyện miền núi xa và cao nhất của tỉnh Lào Cai. Ở ba xã Lung Sui, Bản Mế, Sín Chéng, huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện tại có 812 trẻ em từ 0 – 2 tuổi, 1253 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, 1909 trẻ em từ 6 – 14 tuổi.
Thời tiết ở SiMaCai rất khắc nghiệt, mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn 20C. Cô giáo luôn phải mặc hai áo khoác, hai găng tay, đeo hai đôi tất, vừa đi giày, vừa đi ủng, lên bục giảng vẫn đứng run lập cập. Trẻ em chỉ mặc một hai cái áo mỏng, nhiều em còn đi chân đất, da và môi chúng thâm lại vì rét. Nhìn học sinh thương quá, mặc kệ hiểu biết và quy định về an toàn học đường, thầy cô phải đốt lửa trong lớp học. Trên nền đất lỗ chỗ của lớp học, vương đầy than đen. Ở vùng này khó kiếm than củi và than đá, thầy cô vẫn thường lấy củi nứa để đốt. Khói cay xè mắt, vậy mà gió vẫn luồn qua các khe hở của lớp học sắc và lạnh như kim châm.
Trường tiểu học có nhà nội trú cho các em ở xa. Các em tự nấu ăn tại trường, một số em nhà ở gần trường hơn thì đem cơm trong cặp lồng đến lớp ăn. Thi thoảng cũng có em đem theo thức ăn đến trường nhưng phần đa các em đều ăn cơm với muối trắng. Các em thường nấu cơm ướt hơn bình thường để khi trộn, muối dễ tan. Một số em gái nhanh tay thì thường kiếm rau ở xung quanh trường. Nhà trường làm vườn rau để các em nội trú chăm sóc, hiện tại các trường chưa trồng đủ rau cung cấp cho các em. Ở thời điểm này thì nhiều em đến trường với cặp lồng mèn mén (sắn xắt nhỏ, đồ lên) thay cơm. Những em bé ở SiMaCai cần sự giúp đỡ. Các em đã quá quen với sự thiếu thốn nên cứ hồn nhiên lớn lên. Chỉ có những ai đã từng được yêu thương và đang yêu thương ngừời khác, mới có thể biết các em cần sự chăm sóc, yêu thương đến nhường nào.
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện trên vùng SiMaCai với công việc chính là hỗ trợ cộng đồng, nhà trường xây dựng môi trường cho trẻ phát triển toàn diện. 100% trẻ trong vùng dự án là người dân tộc thiểu số (Mông, Nùng, Thu Lao) ở 3 xã Lùng Sui, Sín Chéng và Bản Mế. Chương trình áo ấm cho trẻ em mùa đông không nằm trong thiết kế dự án nhưng chúng tôi vẫn hi vọng nó được thực hiện từ tấm lòng của tất cả các bạn.
Nếu gia đình các bạn có quần áo ấm cũ của trẻ em từ 0-14 tuổi, xin hãy gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Xin chân trọng cảm ơn!

Các bạn có thể chuyển đồ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến một trong các địa chỉ sau:
1. Chị Nam
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
SDT:0915 310 883 hoặc 04 846 5715 (2 tuần đầu tháng)
SDT: 020 796 221 (2 tuần cuối tháng)
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com hoặc eedsmc@fpt.vn
2. Địa chỉ văn phòng trên SiMaCai
Văn phòng dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Tâng 3 - nhà khách UBND huyện SiMaCai
Huyện SiMaCai - tỉnh Lào Cai.
3. Tại Trường Đại học SPKT Hưng Yên
Phòng Reception-TT Aptech Hưng Yên-Tầng 2 Nhà A -Khoa CNTT (Gặp Cô Phương)

TỔ CHỨC TRẺ EM & PHÁT TRIỂN (E&D)
Giám đốc dự án



Nguyễn Đức Thành
________________________________________
Gấu Mèo
20/12/2005, 08:18 AM
Em có chụp một số tấm ảnh lúc phát đồ cho trẻ. Các chị biết không? Mắt bọn trẻ trên này đen, to và buồn lạ lùng. Có một tấm ảnh em rất thích, chụp một em bé gái mặc áo vàng. Đây có lẽ là cái áo đep nhất của em từ lúc em ra đời. Ánh mắt của em nhìn, vừa lạ lẫm, vừa như cám ơn, vừa sợ sệt người ta lấy mất. Trông day dứt lắm. Bao giờ Hà Nội, có ADSL, em sẽ tải ảnh lên mạng.
Dù chưa được nhìn thấy bức ảnh này nhưng mình đã khóc, thật sự :12:
Mọi người ơi hãy cố gắng hết mình nhé :8:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 22.11.2005 - Quyên góp quần áo trẻ em cũ - Hãy để mùa đông ấm nống từ tấm lòng của chính các bạn.

ALnML
20/12/2005, 08:57 AM
Mình là thành viên ở photo.com.vn đây. Mình thấy cách trên rất hay mà hiệu quả nhanh, nếu Violet có bài viết thì gửi cho mình, mình sẽ đăng lên bên ấy và đứng ra vận động. Sau đó cách thức thu, nhận và gửi cho các bạn như thế nào thì lúc đó mình sẽ bàn thêm với chị Loan-đã có nick ở đó rồi, được ko chị Loan ơi?
Là em hả Hiền :6: Rất vui vì em cũng tham gia với mọi ngưòi. :6: :6:
Bài Violet viết rồi rất hay em giúp nhé !

Alô các mẹ ơi chúng mình cùng bắt tay vào lo vẫn đề này gấp đi. Trời rét lắm rồi các mẹ ơi.

@ Violet : Em ơi Xin Trân trọng cảm ơn nhé !
________________________________________
mebau
20/12/2005, 09:10 AM
Là em hả Hiền :6: Rất vui vì em cũng tham gia với mọi ngưòi. :6: :6:
Bài Violet viết rồi rất hay em giúp nhé !

Alô các mẹ ơi chúng mình cùng bắt tay vào lo vẫn đề này gấp đi. Trời rét lắm rồi các mẹ ơi.



Em đây chị Loan, em rất muốn làm việc gì đó có ích chị ạ, em vui lắm vì được tham gia với mọi người bên này. Các anh bên photo.com cũng rất ủng hộ, chị và mọi người tư vấn thêm cho em nhé, em có nhiệt tình nhưng kinh nghiệm thì chưa.
@Violet: bài viết thì mình thấy rồi, gửi ảnh cho mình nhé tranhien20@yahoo.com. Vì 22/12 (ko biết Violet đã về HN chưa)mình đi công tác Cao Bằng rồi, tận 10 hôm cơ. Mình muốn đăng sớm để mọi người chuẩn bị thì càng tốt, nếu được.Tks
________________________________________
Hà Kin
20/12/2005, 09:56 AM
mebau ơi, mình mới gửi email 1 file của violetmio có ảnh của các bé đấy.

Hôm thứ 7vừa rồi có một mẹ nào gửi 1 túi đồ to cho mẹ KIn, chủ yếu là quần áo người lớn. Quên mất mẹ K cũng chưa hỏi tên. Cám ơn mẹ gì đó nhé, hihi, em đã chuyển cho đầu cầu chị Lily ngay gần văn phòng của violetmio rồi.
________________________________________
hnm
20/12/2005, 11:28 AM
Báo cáo, em mới nhận được 1 túi quần áo của nhà PiEm chuyển qua, em đang giữ ở VP.
________________________________________
Mẹ Tấm
20/12/2005, 01:38 PM
Alô các mẹ ơi chúng mình cùng bắt tay vào lo vẫn đề này gấp đi. Trời rét lắm rồi các mẹ ơi.

Chị ơi quần áo của người lớn có quyên ko ạ? Nếu có thì để e hô hào thêm.
________________________________________
mebau
20/12/2005, 02:46 PM
mebau ơi, mình mới gửi email 1 file của violetmio có ảnh của các bé đấy.


Mình đã nhận được rồi, tối nay sẽ bàn bạc với các anh admin. Tks bạn nhiều.
________________________________________
kiki
20/12/2005, 03:26 PM
@Violetmio: Chị đã gửi đến vài nơi. Em gửi cho chị 1 bản fax để chị gửi cho Ban nữ công cơ quan chị. Cảm ơn em. 08044515
________________________________________
Bố Cò
20/12/2005, 09:16 PM
Báo cáo
Em đã nhận đuợc mẹ bich to con bich nhỏ cua mẹ con nhà Bống Trang. Lạnh thế mà hai mẹ con đi bộ đến tận nhà em.
Xin chân thành cảm ơn .

( P/s : Hai mẹ con nhà chị Bống Trang xinh qúa, (con xinh hơn ) )
________________________________________
violetmio
20/12/2005, 10:52 PM
Chị đã gửi đến vài nơi. Em gửi cho chị 1 bản fax để chị gửi cho Ban nữ công cơ quan chị. Cảm ơn em. 08044515
Kiki ơi
Em gửi fax theo số điện thoaịi của chị, nhưng lại để chế độ điện thoại. Chị cho em xin lại số fax đi

Violetmio
________________________________________
Gấu Mèo
21/12/2005, 09:09 AM
Chị đã gửi đến vài nơi. Em gửi cho chị 1 bản fax để chị gửi cho Ban nữ công cơ quan chị. Cảm ơn em. 08044515
Kiki ơi
Em gửi fax theo số điện thoaịi của chị, nhưng lại để chế độ điện thoại. Chị cho em xin lại số fax đi

Violetmio
fax hơi mờ violet ơi, gửi bản gốc cho chị nhé
vẫn chưa sửa "chân trọng" thành "trân trọng" à em :4:
À gửi cho chị thêm vài ảnh SMC nữa nhé, càng nhiều càng tốt để làm tư liệu đi tuyên truyền :21:
________________________________________
Cún & Hin
21/12/2005, 04:09 PM
Các chị ơi. Em đây này.
- Về công văn, hay thư ngỏ, em sẽ gửi kèm đây một bản. Nếu chỗ anh/chị nào có fax, em sẽ fax đến chỗ các chị bản kèm chữ kí và dấu của tổ chức. Thông báo cho em nhé.
Trông day dứt lắm. Bao giờ Hà Nội, có ADSL, em sẽ tải ảnh lên mạng.
Violetmio muốn tất cả chúng ta cùng hành động. Để cuối tuần đầu của tháng 1, sẽ có chuyến đồ thứ 2 lên SiMaCai. Được không ạ?

Violetmio

@ Violetmio: Mình muốn xin một bản công văn(có dấu đỏ) của tổ chức bạn để đi liên hệ ở hệ thống trường phổ thông dân lập mà cơ quan mình mới thành lập. Có thể họ sẽ hợp tác và phát động quyên góp. Khi nào lấy được công văn, bạn nhắn tin cho mình, mình sẽ qua văn phòng ở Núi Trúc để lấy.
________________________________________
Hà Kin
21/12/2005, 04:57 PM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=15965&page=10&pp=15

Ở đây, trang 6 tính từ trang đầu tiên có ảnh các bé đấy các mẹ ạ, do Chicky Grass post giùm.

Violet ơi, em mau chóng gửi thêm ảnh hôm vừa rồi nhé.

Chị có nhờ mẹ Nhiu liên hệ với ban xã hội của báo Vietnamnet rồi. Ban Xã hội sẽ viết một tin về chuyện đó, đưa thông tin, kêu gọi tương thân tương ái (dựa trên bài viết của em). Khi nào có bài sẽ gửi link cho mình.

Cám ơn mẹ Nhiu và chị Trưởng ban XH của VNN nhé. Hy vọng sẽ quyên góp được nhiều quần áo cho TE nghèo Simâcai, Lào cai.
________________________________________
violetmio
21/12/2005, 09:37 PM
Mẹ Minh Khuê ơi
Ngày 25 em mới có mặt ở Hà Nội
Hai chị em mình liên hệ qua diễn đàn này nhé
Violetmio
________________________________________
Mẹ Bống Trang
21/12/2005, 10:07 PM
Báo cáo
Em đã nhận đuợc mẹ bich to con bich nhỏ cua mẹ con nhà Bống Trang. Lạnh thế mà hai mẹ con đi bộ đến tận nhà em.
Xin chân thành cảm ơn .

( P/s : Hai mẹ con nhà chị Bống Trang xinh qúa, (con xinh hơn ) )

:9: Bố Cò làm tớ xí hổ quá, nhà tớ ở gần đó nên đi bộ tiện hơn đi xe mờ. Nhận lời khen của Bố Cò còn xí hổ hơn (đó chính là lý do k dám vào nhà Bố Cò, đèn đuốc sáng choang, làm sao khen mình xinh được). Còn con gái thì công nhận là xinh hơn mẹ (giống bố nó mừ). :8: :8: :8: Tớ phải cảm ơn Bố Cò mới đúng vì Bố Cò đã nhận chuyển giúp chỗ đồ đó. Tớ đang kêu gọi bà chị dâu rà soát lại chỗ quần áo của đứa cháu, sẽ chuyển ngay tới Bố Cò khi có thể.
________________________________________
Cún & Hin
22/12/2005, 02:30 PM
Mẹ Minh Khuê ơi
Ngày 25 em mới có mặt ở Hà Nội
Hai chị em mình liên hệ qua diễn đàn này nhé
Violetmio

Mình đã hỏi thử rồi, khi nào về Hà Nội, có công văn rồi, bạn cứ hẹn giờ mình sẽ dẫn bạn đến gặp người phụ trách chung 3 trường tiểu học, PTCS, PTTH ở cơ quan mình. Có gì bạn nhắn tin trước nhé, mình sẽ điện thoại hẹn trước chú ấy.
Có một vấn đề nữa mình muốn hỏi nhưng phải xin lỗi trước Violetmio và các mẹ (cũng như mình) đã, đang và sẽ rất nhiệt tình để quyên góp quần áo cho trẻ em.
Mình có đề cập vấn đề quyên góp với 1 chị ở phòng mình làm việc vì chị ấy có con gái đang ở bậc tiểu học. Nhưng nghe xong thì chị ấy bảo mình rằng: chính mẹ chị ấy đã từng lên vùng này dạy các cô giáo, cũng thấy rằng trẻ em trên đó vào mùa đông mặc rất mỏng manh, hỏi tại sao lại để các em ăn mặc như thế? Các cô giáo trả lời rằng, quần áo quyên góp đưa lên rất nhiều nhưng các em không mặc vì các em chỉ thích mặc quần áo dân tộc của mình thôi, không thích mặc các loại quần áo khác. Cho nên có quyên góp thì họ cũng không dùng đồ của mình.
Mình thì chưa bao giờ lên đó, cũng không biết thực hư thế nào, hy vọng là không phải như vậy !
Violetmio ơi, có thật là như vậy không?
________________________________________
Mẹ mèo bông
24/12/2005, 01:46 AM
Có một vấn đề nữa mình muốn hỏi nhưng phải xin lỗi trước Violetmio và các mẹ (cũng như mình) đã, đang và sẽ rất nhiệt tình để quyên góp quần áo cho trẻ em.
Mình có đề cập vấn đề quyên góp với 1 chị ở phòng mình làm việc vì chị ấy có con gái đang ở bậc tiểu học. Nhưng nghe xong thì chị ấy bảo mình rằng: chính mẹ chị ấy đã từng lên vùng này dạy các cô giáo, cũng thấy rằng trẻ em trên đó vào mùa đông mặc rất mỏng manh, hỏi tại sao lại để các em ăn mặc như thế? Các cô giáo trả lời rằng, quần áo quyên góp đưa lên rất nhiều nhưng các em không mặc vì các em chỉ thích mặc quần áo dân tộc của mình thôi, không thích mặc các loại quần áo khác. Cho nên có quyên góp thì họ cũng không dùng đồ của mình.
Mình thì chưa bao giờ lên đó, cũng không biết thực hư thế nào, hy vọng là không phải như vậy !
Violetmio ơi, có thật là như vậy không?
Bản thân mình sinh ra và lớn lên ở miền núi.
Có những điều cực kỳ khó nhọc đã đi qua những năm tháng tuổi thơ của mình.
Từ lớp 2, mình sống cùng ông nội, 2 ông cháu ở trong một ngôi nhà sàn rộng 5 gian, chỉ thế thôi, các mẹ cũng thấy nó lạnh lẽo thế nào, về mùa đông, gió lùa từ 5 phía.
Buổi sáng mùa đông, sương muối lạnh cóng, mình cùng các bạn đi bộ khoảng 5 km đi học, có những bạn không có dép, đừng nói gì đến tất. Sương mù đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Lạnh, cóng, buốt giá, bọn mình hò nhau chạy cho nóng người. Đến trường cô trò quây quanh đống lửa, mà ngày xưa ấy, làm gì có khái niệm áo khoác đâu, đứa nào khá giả thì có cái áo len, áo mút. Đứa nào nghèo thì mặc vài cái áo cánh, mà cũng chẳng được lành lặn gì.
Đứa nào đứa nấy 10 đầu ngón chân sưng đỏ, đau buốt. Buổi tối vừa đổ nước sôi ra là mình có thế thò ngay chân vào chậu vì trời lạnh nước chóng nguội, cho đến bây giờ mình vẫn có thói quen tắm nước cực nóng (mặc dù biết là không tốt).
Ký ức của mình về mùa đông thật khắc nghiệt, mình cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao ngày xưa mình nhỏ bé thế, mới 7 tuổi, sống xa bố mẹ, lại có thể tự chăm sóc cho bản thân, học hành chăm chỉ rồi bao nhiêu việc nhà mà mình có thể làm tốt được.
Bản thân mình là người dân tộc nhưng từ bé chưa bao giờ có 1 bộ quần áo dân tộc. Trước đây, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, người ta tự dệt vải, nhuộm, may quần áo. Chứ khi văn minh chợ búa đã vào đến thôn bản thì người dân tộc cũng toàn mua quần áo của người miền xuôi, đâu có phân biệt gì. Quần áo dân tộc chỉ được mặc trong các dịp lễ hội.
Thế nên bây giờ mình vẫn gom quần áo cũ gửi về quê, điều đó giải thích tại sao mình không gom được nhiều quần áo gửi cho các bé ở Simacai.
Các mẹ ơi, dù ít dù nhiều, không cần đẹp, chỉ cần lành lặn là đã có thể giúp các bé đỡ giá buốt trong mùa đông.
Cô bạn mình ở Cao bằng kể rằng, con gái bạn ấy (học lớp 2) mấy hôm nay sáng nào ngủ dậy cũng khóc vì trời lạnh quá, nhà trường cho nghỉ học hôm nào < 5độ C. Trẻ con nhà mình thì dưói 10 độ mới được nghỉ. Mình mặc cho nó có ngã cũng không đâu thế mà vẫn còn lo con bị rét. Ôi, lại lan man rồi.
________________________________________
violetmio
24/12/2005, 02:26 AM
Mẹ Minh Khuê và các chị ơi
Violetmio rất đồng cảm với những băn khoăn của mẹ Minh Kuê. Đây cũng là điều em suy nghĩ khi bắt đầu chương trình này. Bây giờ, khi chống chọi với mùa đông trên đây, em cảm nhận rất khác.
Hôm qua em đi thăm lớp Mầm non ở thôn Nà Mổ. Một thôn xã thứ hai của Lùng Sui. Lớp có 7/18 em đến lớp. Tay và chân cô giáo nứt nẻ và sưng vù vì rét. Cô giáo thanh minh, đi đến từng nhà gọi học sinh, nhưng vì không có quần áo và trẻ con bị cước tay và chân nên đau nhức không đến trường được. Em vẫn thấy một số trẻ đội mũ
Hôm qua, em nhìn thấy trong lớp có một cô bé đội mũ che kín tai, Cái mũ được làm từ cái khăn tắm 3 000 vẫn bán ngoài chợ. Em nghĩ đến việc dạy bà con may đồ cho trẻ em bằng chính quần áo cũ. Lần này em lên kế hoạch sẽ tập huấn cho các mẹ cắt và may quần áo trẻ con bằng chính đồ cũ của người lớn ấy. Không bíết kết quả thế nào, nhưng em tin là sẽ có kết quả khả quan
Nói là vậy, nhưng thật lòng em vẫn muỗn những chuýến đồ của mình chặt đầy đồ của trẻ em.
Mẹ Minh Khuê hãy yên tâm nhé. Violetmio đảm bảo trẻ rất vui mừng khi nhận đồ của chúng ta
Chúc mọi ngừoi giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới
Violetmio
________________________________________
Hà Kin
24/12/2005, 09:19 PM
Các mẹ ơi, bài về TE Simacai đã được đăng ở đây nhé!

http://www.vnn.vn/xahoi/tuongtro/2005/12/525642/
________________________________________
Bố Cò
24/12/2005, 10:57 PM
Các cô giáo trả lời rằng, quần áo quyên góp đưa lên rất nhiều nhưng các em không mặc vì các em chỉ thích mặc quần áo dân tộc của mình thôi, không thích mặc các loại quần áo khác. Cho nên có quyên góp thì họ cũng không dùng đồ của mình.



Theo em đuợc biết thì ở thời điểm này. Chỉ có nguời lớn nguời ta mới ít mặc đồ của miền xuoi. Còn trẻ em thì đã nhận và mặc.
________________________________________
dongsongxanh
25/12/2005, 10:10 PM
Me. Violet ơi,
Hôm qua Mình có gọi điện cho Cô trưởng Nữ công, vụ Phó vụ tổ chức của Bộ Tài Chính. Hôm đầu tháng,Công Đoàn Bộ quyên góp, nhưng hôm qua mình hỏi cô ấy thì rất tiếc là đã chuyển đi Hà Giang hay đâu đấy hết rồi.

Cô ấy có ý tưởng là sẽ phát động thành phong trào đoàn thanh niên của Bộ. Thứ 2 đi làm, Bạn Fax cho mình thư giới thiệu nhé. Số Fax là 8472271. Bạn và mình sẽ làm việc với Bí thư Đoàn Bộ Tài Chính nhé. Cô trưởng nữ công hứa sẽ nói giúp rồi.
Rất tiếc 2 năm vừa rồi mình con nhỏ nên không làm cán bộ đoàn nữa. Nhưng cứ thử cố gắng xem sao.

Có mẹ nào quyên góp theo con đường mà tớ vừa nghĩ ra được thì tiếp bước ở cơ quan khác nha.

P/S: Sáng hôm qua xem ti vi thấy có hẳn một quỹ của mấy anh hoạ sỹ ở SIMACA giúp các em học sinh, là quỹ của Violet à?
________________________________________
Gấu Mèo
26/12/2005, 08:33 PM
Nếu mẹ nào có mqh ở những trường nghề chuyên dạy cắt may thì nên tận dụng để vận động vì theo như mình được biết thì các trường đó SV phải thực hành mẫu rất nhiều nên có nhiều quần áo mới và đẹp nữa. Các SP này hầu hết được lưu kho nên nếu mình xin được cho các e bé trên SMC sẽ rất tốt. Hiện tại mình đã huy động được nguồn này và có một lượng kha khá đang được phân loại và đóng gói để chuyển lên cho violet
________________________________________
Hà Kin
27/12/2005, 10:30 PM
Hôm qua mẹ Kin nhận được 1 túi quần áo từ chị Giang - 1Đại Cồ Việt. Cám ơn chị đã ủng hộ và mang đến tận nơi.
________________________________________
violetmio
28/12/2005, 12:51 AM
Hà Nội mưa thâm giáo bấc làm em nhớ tết quá. Em dự định thế này, các mẹ, các chị xem có được không nhé. Từ giờ đến trước tếy nguyên đán, chúng ta sẽ tập kết chuyến đồ thứ 2 lên SiMaCai. Lịch xe của cơ quan em là 4 tháng 1 một chuyên và giữa tháng 1, khoảng 13 tháng 1 một chuyến. Các mẹ thấy có đủ thời gian để tập kết đồ không?
Cơ quan em dạo này nghỉ phép nhiều lắm. Nếu các chị cảm thấy OK về thời gian, thì hãy liên hệ với em trước. Em sẽ sắp xếp thời gian để mở cửa văn phòng đón các chị.
Chị Hakin ơi. Sau bài viết trên vietnamnet, em nhận được một số thư đề nghị tham gia cùng (có cả người ở Hà Giang. Hichic) NHiều người biết đến SiMaCai hơn là nhờ chị đó
Quỹ dành cho học sinh SiMACai do các ông hoạ sĩ lập nên trong chương trình văn nghệ giáng sinh thì em chưa được biết. Để em hỏi thông tin và chia sẻ với các chị nhé. Nếu có quỹ ấy thì tốt quá.
Violetmio
________________________________________
violetmio
28/12/2005, 01:13 AM
http://i26.photobucket.com/albums/c104/xxtiep_gaxx/Conduongvui.jpg http://i26.photobucket.com/albums/c104/xxtiep_gaxx/Hanhtrinhsuhoc.jpg http://i26.photobucket.com/albums/c104/xxtiep_gaxx/Quanaocuachauu.jpg http://i26.photobucket.com/albums/c104/xxtiep_gaxx/Amanh2.jpg http://i26.photobucket.com/albums/c104/xxtiep_gaxx/Amanh.jpg Chị dongongxanh ơi
Em chưa lên chức mẹ đâu. Trong kế hoạch dài hạn 10 năm thì có ạ
Em liên hệ với chị bằng cách nào? Chiều nay em gửi fax đến chỗ chị. TRong khoảng 4h30 chị giới thiệu em với người đại diện của công đoàn cơ quan chị được thì hay quá? Nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé.
Violetmio
________________________________________
violetmio
28/12/2005, 01:19 AM
Đây là một số ảnh Violetmio chụp trong đợt trao quà lần 2. Violetmio bị ám ảnh bởi đôi mắt của trẻ em nơi đây. Mời các mẹ các chị cùng xem.
Violetmio
________________________________________
Hà Kin
28/12/2005, 01:29 AM
violetmioưChị Hakin ơi. Sau bài viết trên vietnamnet nói:
Em ơi, điều này thì phải cảm ơn chị Tuyết - trưởng ban xã hội của Vietnamnet và mẹ Nhiu mới phải. Tất cả mọi người cùng góp công sức thôi mà em.
________________________________________
Tita
28/12/2005, 01:29 AM
Mỗi bé chỉ được cầm có 1 đôi tất thôi... Sao mà thương thế... Con mình ở đây, trời SG ko rét, chỉ hơi lạnh thôi, mà đã lớp trong lớp ngoài, áo gilet, áo khoác, găng tay, tất chân... Thế mà các bé thì phong phanh như vậy... Thương quá..
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
29/12/2005, 11:16 AM
Gửi Violetmio
Cổ vũ thì lúc nào chị cũng sẵn sàng nhưng đứng ngoài nhìn mà không làm gì cũng khó chịu lắm em ạ. Hồi có bầu bé Nhím chị khoẻ như voi, gần sinh còn chạy vù vù ngoài đường mà đợt này mệt quá chắc do già rồi :3: , chỉ mong nhanh nhanh hết nghén lại tham gia với các mẹ thôi.
Còn nếu có ai muốn tham gia thì em cứ thoải mái cho số ĐT của chị, chị sẽ hướng dẫn tận tình và khuyến khích các mẹ đóng góp cho các bé nhiều hơn!!
________________________________________
ALnML
04/01/2006, 04:08 PM
Các mẹ thân mến. Bên Photto đã phối hợp cùng chúng mình tham gia ủng hộ quần áo ấm cho các em nhỏ ở Simacai. Và đặc biệt cảm động hơn nữa bên Photto sẽ lên Simacai thăm các em vào ngày 12.1 tới

http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=1035.html

Cảm ơn mẹ Bầu đã vận động hô hào bên đó. WTT chúng mình toàn các mẹ bận rộn gia đình con nhỏ , cũng đã có ý muốn dc lên đó thăm các em tận tay quàng chiếc khăn , mặc áo ấm cho các em. Nhưng lực bất tòng tâm , cảm ơn cảm ơn nhiều nhiều lắm. :8: :8:
Chúng mình tiếp tục vận động quyên góp đi các mẹ ơi.
________________________________________
Binlemon
04/01/2006, 04:21 PM
Chị ơi, em cũng vận động hô hào bạn bè quyên góp QA (em mới quyên được đợt I vì con em cũng còn bé). Bây giờ, em có 1 túi QA có thể gửi được ai đây để em đem đến.
________________________________________
Chicky Grass
05/01/2006, 12:15 PM
Chị ơi, em cũng vận động hô hào bạn bè quyên góp QA (em mới quyên được đợt I vì con em cũng còn bé). Bây giờ, em có 1 túi QA có thể gửi được ai đây để em đem đến.

Chị ơi, chị đọc bài ở link mà AL&ML gửi ấy, sẽ thấy địa chỉ người nhận. Thôi em bon chen quote cho chị luôn nè :5: :4: :10:

Ông: Phạm Thành Long
Công ty Luật Gia Phạm
Địa chỉ: 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 84-4-5374748
________________________________________
violetmio
05/01/2006, 01:04 PM
Các chị các mẹ ơi
Chuyến đồ lần thứ 2 của chúng ta rất khấm khá. Em đã nhận quần áo từ mẹ Lily. Có một bì và năm túi to. Lần này đồ chỗ mẹ Lily toàn đồ mùa đông rất đẹp. Các em nhỏ có áo diện tết rồi. Có bác Tuấn ở Hà Nội gửi chỗ chị Lily 2 túi áo len mới. Mẹ Phương ở đại học kinh tế kĩ thuật Hưng Yên hoành tráng chở cả một xe đồ quyên góp của sinh viên đến văn phòng. Số hàng của mẹ có tới 9 bao tải và 2 thùng rất to. Bằng với chuyến đồ thứ nhất ta chuyển lên SMC. Mẹ Mia xin được thảm cho trẻ em. Ở trên SMC, nền lớp học rất ẩm và lạnh. Các trường Mn xin dự án mấy lần mà chưa được duyệt. Lần này thì một số lớp sẽ có thảm rồi. Chị Lê Tuyết Nhung, từ trung tâm văn hoá Việt Pháp lần trươcs ủng hộ các em 100 đôi tất, lần này ủng hộ ..2 tạ gạo để các em ăn tết. các bé SMc còn được nhậ sự hỗ trợ từ anh chị Nguyễn Nhân Quang, Phan Phương Thảo, Nguyễn Thu Hà ở đại học xây dựng và đại học Kiến Trúc.
Lần này vì có nhiều đồ nên cơ quan em thuê một chuyến xe tải con chở lên SMC. Nếu còn đồ tập kết ở Hà Nội, thì các anh chị hãy gửi ngay về văn phòng em nhé
Violetmio
________________________________________
SonSon
05/01/2006, 01:18 PM
Các chị các mẹ ơi
Chuyến đồ lần thứ 2 của chúng ta rất khấm khá. Em đã nhận quần áo từ mẹ Lily. Có một bì và năm túi to. Lần này đồ chỗ mẹ Lily toàn đồ mùa đông rất đẹp. Các em nhỏ có áo diện tết rồi.
Violetmio
Cám ơn Violetmio nhé, hôm nay về mình phải báo tin cho con trai mình biết mới được. Nó cứ hỏi mãi: "Mẹ ơi quần áo mùa rét con gửi cho các Bạn nghèo vùng núi đã đến chưa hả Mẹ " Chẳng là mấy hôm trước đúng đợt rét mình nịnh nó mãi để nó cho bớt mấy cái áo khoác mùa đông mà Bố nó mang cho nó từ Đức về. Tối nay về báo tin hẳn là cu cậu vui lắm đấy,. :4: :4: :4: :4: , Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn cả Mẹ Lily nữa đã nhận gửi giúp mình túi quần áo nhé.
________________________________________
Binlemon
05/01/2006, 03:01 PM
Chị ơi, chị đọc bài ở link mà AL&ML gửi ấy, sẽ thấy địa chỉ người nhận. Thôi em bon chen quote cho chị luôn nè :5: :4: :10:

Ông: Phạm Thành Long
Công ty Luật Gia Phạm
Địa chỉ: 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 84-4-5374748
Cảm ơn cảm ơn :8:

________________________________________
Gấu Mèo
05/01/2006, 03:26 PM
:20: :20: :20: tủi thân quá nhà cháu chỉ quyên góp được đồ cho các em mặc đi lao động thôi
ghen tị với nhà Lily quá :4:
Lần này đồ chỗ mẹ Lily toàn đồ mùa đông rất đẹp. Các em nhỏ có áo diện tết rồi
________________________________________
Lily
05/01/2006, 04:31 PM
:20: :20: :20: tủi thân quá nhà cháu chỉ quyên góp được đồ cho các em mặc đi lao động thôi
ghen tị với nhà Lily quá :4:
Trùi ui, xí hổ quá :4:, hổng phải đồ nhà Lily, mà là các mẹ mang đến nhà Lily để nhờ thôi :5:. Đồ của mẹ Sonson này, mẹ Trang gì đó, mẹ gì nữa nhỉ - có phải mẹ Duy có mấy số nữa, hix quên rồi - chở cả 1 bao tải và 1 túi từ tận Kim Giang đến hôm mưa gió rét mướt đợt rét trước :8:, và hai túi áo len mới tinh của anh tên là Tuấn thì phải ở số 7 Chu Văn An. Còn đồ từ Hà Kin và Linh Mía chuyển qua nữa.

Còn hôm CN vừa rồi có một chị đứng tuổi đi ngang qua ngõ hỏi số nhà, thấy nói đến quần áo gì đó thế là mẹ cháu hóng hớt chạy ra hỏi, chị ấy hỏi địa chỉ để gửi quần áo trẻ em cho Lào Cai, mẹ cháu chỉ đến VP violet (chứ chả nhẽ lúc ấy bảo chị cứ mang đến nhà em đi, hihi :23:, mà "nhà em" lúc ấy thì đang bận quần áo lôi thôi bế con ngồi bệt ở vỉa hè :4: ).

Vậy bác nào muốn gom đồ thì cứ loa lên ở đây, mẹ cháu thồ được thì mẹ cháu sẽ đến nhé! Mẹ cháu đang có "đơn đặt hàng" từ Hà Kin và mẹ Mía rồi đây.

Hoặc là gửi ở đây:
Nếu còn đồ tập kết ở Hà Nội, thì các anh chị hãy gửi ngay về văn phòng em nhé
Violetmio
________________________________________
Chia sẻ tình thương
05/01/2006, 04:41 PM
To lovelymonkey, to binlemon..... : Địa chỉ nhận đồ 294/4/6 Kim Mã (Nhà Lily nhé )
________________________________________
Hero
07/01/2006, 10:50 AM
Kính thưa các thành viên của webtretho!

Tôi là admin (Lekima) của trang www.photo.com.vn , qua một số thông tin chúng tôi được biết đến dự án này (đặc biệt có nhiều thông tin được cung cấp từ chị Nam). Chúng tôi đã quyết định vận động quyên góp từ các thành viên của síte và thực hiện chuyến đi Simacai từ ngày 12-15/01/2006. Mục đích là sẽ làm một phóng sự về Dự án, chúng tôi cũng đã liên hệ với một số tờ báo trong nước... Để thông tin có thể đến với nhiều người hơn. Nếu các cô, các chị và các bạn quan tâm và có những tư vấn gì... xin được góp ý vào bài viết

http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=1035.html

Rất mong sự hợp tác của hai síte ngày càng gắn bó,phát triển, tạo được nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng.

Trân trọng cám ơn!
________________________________________
ALnML
07/01/2006, 11:50 AM
Cảm ơn bạn Hero , chúng mình cũng đã cùng cộng tác trong việc đưa 2 bé lên chữa bệnh trong đợt rồi. Tuy ko chữa được nhưng mình vẫn rất thích sự nhiệt tình và phong cách làm việc của các bạn bên đó.
Khi nhận đc tin các bạn sẽ đi Simacai đến tận nơi thăm các em chúng mình mừng rỡ vô cùng. Các bạn đã biết thành viên chúng mình thì ai cũng nhiều nhiệt huyết nhưng lực bắt tòng tâm vì chỉ là những mẹ trẻ bạn rộn trong việc chăm sóc những đứa con còn quá bé bỏng.
Xin cảm ơn và hy vọng chúng mình còn hợp tác lâu dài.
________________________________________
violetmio
10/01/2006, 03:31 PM
Các chị các mẹ ơi.
Có các bác ở chi hội phụ nữ ở khu H - khu tập thể Kim Liên đã quyên góp đồ cũ và có mấy thùng đồ muốn chuyển cho các em bé SiMACai. Có đầu cầu nào ở gần Kim Liên giúp em một tay với.
Địa chỉ liên hệ:
Bác Kiên Thu
Phòng 204 - Khu H - Khu tập thể Kim Liên
Điện thoại: 04 8 523 940
Violetmio
________________________________________
MeoHuong
10/01/2006, 03:35 PM
To lovelymonkey, to binlemon..... : Địa chỉ nhận đồ 294/4/6 Kim Mã (Nhà Lily nhé )
Cho em hỏi với, ngoài địa chỉ này còn đầu cầu nào khác nhận đồ nữa ko ạ? Em và một số đồng nghiệp cũng đang muốn chuyển một ít quần áo cho các em bé SIMACAI.
________________________________________
ALnML
10/01/2006, 04:14 PM
Meo Hương liên lạc với hakin giúp chị nhé ! Tel 9742483! Cảm ơn em :8: và các đồng nghiệp :8:
________________________________________
nuty
12/01/2006, 10:15 AM
Thay mặt cho những trẻ em nghèo, Nuty cám ơn ý tưởng của Violetmio. Những ngày gần Tết, trong phòng Nuty các anh chị cũng đã quyên góp áo quần cũ, những dụng cụ học tập, vật dụng gia đình và bất cứ những vật dụng gì đã cũ nhưng còn sử dụng được để giúp người nghèo.
Những trẻ em nghèo ở các huyện miền núi xa xôi, trong những ngày Tết cũng mong muốn có những bộ quần áo mới như các bạn, nhưng..........vì gia đình quá nghèo nên các em bị thiệt thòi.
Những gì còn sử dụng được, nhưng đã cũ mà nhà các mẹ không dùng nữa, xin các mẹ có thể liên lạc với Nuty theo số điện thoại 091.3425.315. Nuty cám ơn những tấm lòng của các mẹ, các bố đối với những trẻ em nghèo. Các mẹ có thể tham khảo thêm trên mục nhịp cầu nhân ái , trang web: http://www.hue.vnn.vn
Có thể cuộc vận động này không đúng vào dịp Tết, nhưng với người nghèo thì không bao giờ là muộn, mong các mẹ quyên góp bất cứ thời gian nào.
(Nuty đang ở Huế)
________________________________________
lanhuongnnt
13/01/2006, 04:57 PM
Thay mặt cho những trẻ em nghèo, Nuty cám ơn ý tưởng của Violetmio. Những ngày gần Tết, trong phòng Nuty các anh chị cũng đã quyên góp áo quần cũ, những dụng cụ học tập, vật dụng gia đình và bất cứ những vật dụng gì đã cũ nhưng còn sử dụng được để giúp người nghèo.
Những trẻ em nghèo ở các huyện miền núi xa xôi, trong những ngày Tết cũng mong muốn có những bộ quần áo mới như các bạn, nhưng..........vì gia đình quá nghèo nên các em bị thiệt thòi.
Những gì còn sử dụng được, nhưng đã cũ mà nhà các mẹ không dùng nữa, xin các mẹ có thể liên lạc với Nuty theo số điện thoại 091.3425.315. Nuty cám ơn những tấm lòng của các mẹ, các bố đối với những trẻ em nghèo. Các mẹ có thể tham khảo thêm trên mục nhịp cầu nhân ái , trang web: http://www.hue.vnn.vn
Có thể cuộc vận động này không đúng vào dịp Tết, nhưng với người nghèo thì không bao giờ là muộn, mong các mẹ quyên góp bất cứ thời gian nào.
(Nuty đang ở Huế)

Nuty ơi, lanhuongnnt cũng đang ở Huế đây, cho mình tham gia với. Mnh sẽ đóng góp thế nào đây?
________________________________________
ALnML
16/01/2006, 11:13 AM
Đoàn các bác bên Photo đã hoàn thành chuyến đi tới Simacai đấy.
http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=1035/postdays=0/postorder=asc/start=30.html
Các mẹ xem ảnh để biết thêm thực tế trên đó các mẹ nhé
Xin cảm ơn các bác bên đó nhé !
________________________________________
nuty
16/01/2006, 04:42 PM
Chào lanhuongnnt.
Rất vui nhận được sự ủng hộ của Lanhuongnnt. Nếu Lanhuongnnt có nhiều đồ dùng cũ, quần áo cũ, hoặc quyên góp được từ bạn bè, đồng nghiệp có thể gửi đến cho Nuty theo địa chỉ :Minh Nga- nhịp cầu nhân ái- Ban biên tập web Netcodo- 8 Hoàng Hoa Thám- Huế. Hoặc có thể gọi điện cho Nuty qua số điện thoại 0913425315.
Khi nào Nuty có những chuyến đi trao quà cho đồng bào nghèo, Nuty sẽ gọi Lanhuongnnt nhé.
Cám ơn Lanhuongnnt rất nhiều. Hy vọng Lanhuongnnt sẽ "kêu gọi" thêm từ người thân và đồng nghiệp :4:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
16/01/2006, 05:35 PM
Chào lanhuongnnt.
Rất vui nhận được sự ủng hộ của Lanhuongnnt. Nếu Lanhuongnnt có nhiều đồ dùng cũ, quần áo cũ, hoặc quyên góp được từ bạn bè, đồng nghiệp có thể gửi đến cho Nuty theo địa chỉ :Minh Nga- nhịp cầu nhân ái- Ban biên tập web Netcodo- 8 Hoàng Hoa Thám- Huế. Hoặc có thể gọi điện cho Nuty qua số điện thoại 0913425315.
Khi nào Nuty có những chuyến đi trao quà cho đồng bào nghèo, Nuty sẽ gọi Lanhuongnnt nhé.
Cám ơn Lanhuongnnt rất nhiều. Hy vọng Lanhuongnnt sẽ "kêu gọi" thêm từ người thân và đồng nghiệp :4:
Sao hôm nay mới biết là có thêm Nuty ở Huế nữa nhỉ , mấy hôm trước vừa mới tổng tiến công trong nhà dọn đồ cũ mang về quê cho. Biết sớm thì có phải hay hơn kg , nhưng dẫu sao cũng là giúp đỡ nhau đúng kg?. Kg sao mình sẽ cố gắng quyên góp thêm có gì sẽ liên lạc với Nuty. Dẫu sao lâu nay ở trong room này người ở Huế rất ít nên mấy cái phong trào từ thiện quyên góp này cũng kg có , vì dẫu sao cũng là dân vùng sâu vùng xa. Hy vọng và cố gắng sẽ giúp đỡ các em nghèo ở Huế mình , nuty nhỉ?
________________________________________
Bố Cò
16/01/2006, 05:54 PM
Dear chị Thư ( ở Kim Liên ) và chị Liên Lyly lili. Em sẽ liên lạc với 2 chị trong vài ngày tới để chuyển đồ. Mấy hôm nay em hơi bận

Còn đây là em Violet :10:

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4373.jpg
________________________________________
violetmio
18/01/2006, 02:15 AM
Bố cò ơi, bác Thư dặn là nhà rất khó tìm. Anh đến bện viên Việt Pháp, đi hết đường, đến phố Phương Mai. Nhà bác ở tổ 98, khu tập thể của Bộ xây dựng. Công với thông tin trên diễn đàn nữa, chắc anh tìm thấy nhà thôi. Thật tình, em bị lạc trong lối đấy hơn 2 tiếng đồng hồ mà chịu không tìm ra nhà bác. Mong rằng anh sẽ may mắn hơn em
Bố cò đã post ảnh lên đây, thì em xin có lời giới thiệu ngắn với các chị ạ.
Ảnh chụp ở văn phòng làm việc của dự án em ở SiMacai. Chị có thể nhìn thấy một số bức tranh do các em HS tiểu học vẽ. Những người đàn ông đẹp trai, khôi ngô ngồi đứng quanh bàn là các bác ở photo.com. Các bác đến văn phòng em chơi vỏn vẹn..15 phút. .và mang theo nhiều máy…vừa to vừa dài. Cái máy của dự án em, đang trên bàn ấy ạ, nhìn thấy máy của các bác, xâu hổ quá, phải chui tọt vào tủ ngay lập tức. Lần này đoàn từ photo.com lên SiMaCai phát đồ tận tay cho các học sinh ở Sín Chéng. Đồ của các bác đẹp trai này toàn đồ mua ở ngoài chợ thôi. Đàn ông không giữ được cái gì lâu cả.(quần áo là một ví dụ). Người còi còi, đang cười hết cỡ là em đấy ạ. Nếu các chị ở Hà Nội đi trên đường mà thấy cô gái nào gầy gầy, dáng đi liêu xiêu, dật dẹo, đi dày bệt, khoác túi rách rách, thì nhiều khả năng là em lắm.
Chuyến đồ này của chúng ta rất khấm khá, và nhiều đồ đẹp. Hiện tại nó đã được phân phát như sau ạ. 2 tạ gạo được chuyển đến trường tiểu học Lùng Sui cho học sinh bán trú. Lùng Sui là xã nghèo nhất, nên hơn tháng nay, nhiều em đã phải ăn ngô thay cơm. Một nửa số đồ được chuyển đến trường Sín Chéng 2. Một nửa sẽ chuyển đến Sín Chéng 1.
Hôm nay em đến Sín Chéng 2, gặp cảnh 3 em nhỏ đang cuốc đất. 2 trong số 3 em ấy đang mặc áo do đồ của chúng ta cấp. Lòng thấy vui vui. Để bao giờ về Hà Nội em sẽ post ảnh lên cho các chị xem.
Chúc các chị một ngày tốt lành
Violetmio
________________________________________
Tanhia
18/01/2006, 01:31 PM
Nhìn ảnh các bạn chụp mà muốn khóc.
Làm sao mà đi được hết mọi vùng nghèo khó nhỉ? Chắc chỗ em Violet còn đi nhiều chuyến lên đó phải không, thôi để dành lần sau...
________________________________________
Manly
18/01/2006, 01:42 PM
Nhìn ảnh các bạn chụp mà muốn khóc.
Làm sao mà đi được hết mọi vùng nghèo khó nhỉ? Chắc chỗ em Violet còn đi nhiều chuyến lên đó phải không, thôi để dành lần sau...
CHị Nguyên ơi, SG đang quyên góp quần áo ở nhà chị tita đó :1:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17346&page=3
________________________________________
Tanhia
18/01/2006, 04:56 PM
CHị Nguyên ơi, SG đang quyên góp quần áo ở nhà chị tita đó :1:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17346&page=3

Chị lại cứ tưởng deadline là 10-01-06 chứ.
Hôm trước chị cũng chạy qua nhà Tita đưa 1 ít quần áo của mẹ Cubi agu & VietTrang. Nếu còn thời gian chị sẽ đi quyên góp thêm, vậy cuối cùng dealine là ngày nào thế em?
________________________________________
Tita
06/02/2006, 09:23 AM
Các mẹ ơi, khi nào thì lấy đồ từ SG đi đấy... nhà em sắp vỡ chum rồi... các bác không nhanh nhanh thì nhà em khoá cửa đi đẻ mất đấy!
________________________________________
lovelymonkey
06/02/2006, 02:30 PM
Meo Hương liên lạc với hakin giúp chị nhé ! Tel 9742483! Cảm ơn em :8: và các đồng nghiệp :8:

Các bác ơi, vẫn gọi chị Hà Kin để chuyển đồ cho các bé Simaica được chứ ạ, trước tết định chuyển mà bận không ngẩng đầu lên được, đồ đang để ở văn phòng, sếp bắt phải chuyển đi thôi.
________________________________________
Hà Kin
06/02/2006, 04:56 PM
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 020 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Lovely Monkey ơi, thử liên hệ với Nam xem, nếu k được thì alô cho mình nhé
________________________________________
lovelymonkey
08/02/2006, 12:31 PM
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 020 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Lovely Monkey ơi, thử liên hệ với Nam xem, nếu k được thì alô cho mình nhé

Vâng, để em liên hệ với Nam, có gì em sẽ mang thẳng lên đó. Gần tết bận quá, đăng ký làm VCD cho bé thì máy tính bị mất dữ liệu, bảo chuyển đồ cũ thì vẫn chưa được. Nếu có gì em sẽ liên hệ với chị sau.
________________________________________
Mehuungo
09/02/2006, 08:21 PM
Quần áo người lớn có đc ko hả các mẹ, nhà mình đồ trẻ em chẳng có mấy chỉ có đồ người lớn thôi.
________________________________________
Tita
13/02/2006, 03:17 PM
Mình nhắc lại một lần nữa: tuần sau là mình đi sinh rồi đấy!!! Các bác đầu cầu ko ai ghé nhà mình lấy đồ chuyển ra HN thì hàng cứ tồn mãi, phụ lòng các mẹ SG quá!!!
________________________________________
lenka
13/02/2006, 03:30 PM
Mình nhắc lại một lần nữa: tuần sau là mình đi sinh rồi đấy!!! Các bác đầu cầu ko ai ghé nhà mình lấy đồ chuyển ra HN thì hàng cứ tồn mãi, phụ lòng các mẹ SG quá!!!
Sắp rùi chị P ơi. Mẹ Mía nói mấy ngày nay đang liên lạc người vận chuyển mà chưa xong. Nếu cuối tuần này mà Mẹ Mía chưa liên lạc được thì em chạy qua nhà chị mang đồ đi. Chị yên tâm nhe.
________________________________________
violetmio
13/02/2006, 06:50 PM
Sắp đến Valentine day rồi, violetmio xin được cầu chúc các chị các mẹ nhận được nhiều hoa, nhiều sô cô la, nhiều tình yêu thương trong ngày này, trong năm này và trong nhiều năm sau nữa. :8:
Chuyến hàng gửi trước tết đã đến tay các bé rồi. Đây là một số hình ảnh violetmio chụp ạ. Thật tình thì em cắt phép trong thời gian vừa rồi, nên không cập nhật thông tin đến các chị được. Em xin lỗi.
Trước tết 200 thành viên công đoàn của công ty tiết kiệm dịch vụ bưu điện đã tham gia phong trào với chúng ta, và gửi đến SMC 300 kg quần áo, 70 kg sách vở. Chị Nga, bí thư đoàn thanh niên ở đấy, dù bụng đã "lặc lè" mà rất nhiệt tình chuyển đồ từ góc nọ đến góc kia ạ. :6:
Em cũng nhận từ các bác ở chi hội phụ nữ khu H phường Kim Liên 2 thùng và 3 túi quần áo.
Ở nhà chị Liên lily còn nhiều đồ quyên góp từ webtretho nữa. Vô cùng cám ơn chị Liên lily đã ăn tết cùng với đồ của các cháu SiMaCai. :11:
Số đồ hiện có khá nhiều, vì vậy em có kế hoạch sẽ chuyển lên SMC hai lần. Một lần vào ngày 16 tháng 2 này. Và một lần vào đầu tháng 3.
Xin các mẹ miền nam hãy nhanh chóng tập kết đồ về Hà Nội ạ. Nhanh tay lên kẻo mùa đông sắp hết rồi :3:
________________________________________
Hero
15/02/2006, 11:05 AM
Xin được gửi muộn các thông tin và hình ảnh đoàn www.photo.com.vn đi, hy vọng sẽ giúp các mẹ các chị chưa có điều kiện đến hình dung hơn về SiMacai.

1.Khởi hành:

Sau khi chia tay khá "bịn rịn" với các thành viên ở lại, đoàn lên tàu khởi hành đi Lào Cai (10h tối ngày 12/01/2006). Chúng tôi mua về ngồi cho đoàn kết, và cũng bớt ít tiền mà ngồi ngủ cũng đã quen rồi .

Cùng khởi hành với chúng tôi là các thành viên của Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện, chúng tôi cũng có ít phút thư giãn khi giao lưu với nhau trên tàu. Có lẽ chiếc cặp với dòng chữ "Hãy để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc" , luôn đồng hành với những người làm dự án.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4049.jpg

Tìm hiểu thêm thông tin về Simacai

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4064.jpg

Slogan khá dài của DA Phát triển trẻ thơ toàn diện

2. Điểm đến:

Gần 6h sáng đoàn đến Lào Cai, xe ôtô đã chờ sẵn và chúng tôi đi Simacai ngay. Đến hơn 11h trưa ngày 13/01/2006 đoàn đến UBND huyện Simacai, tiếp đón đoàn là A.Phi và A.Việt là Chánh, phó văn phòng uỷ ban. Các anh đã rất tận tình cử cán bộ dẫn đi ăn uống và dẫn đoàn đến hai xã SinCheng và Bản Mế. Chúng tôi dự định sẽ gửi trực tiếp quần áo đến một vài hộ khó khăn của hai xã này, phần còn lại sẽ gửi qua lãnh đoạ hai xã và Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện để gửi tới cho các em.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là xã SinCheng, tiếp đoàn là anh Lý Xuân Thành, phó chủ tịch xã. Anh cho biết xã có 3633 người, có 577 hộ trong đó có 234 hộ xếp loại nghèo đói theo tiêu chuẩn mới của chính phủ.

Gia đình đầu tiên chúng tới tới là gia đình anh Vàng A Chớ , đây là một trong 14 gia đình nghèo nhất xã, một phần cũng vì đông con. Nhà có 4 cô con gái.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4171.jpg

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4217.jpg
Có duy nhất cô con gái út ở nhà cùng mẹ

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4221.jpg
________________________________________
Hero
15/02/2006, 11:08 AM
(tiếp ttheo)

Chúng tôi lại cuốc bộ đến gia đình tiếp theo - Gia đình chị Giàng Thị Cá - Anh Thành cho biết nhà chị Cá cũng rất khó khăn do chồng mất sớm, một mình chị nuôi 4 đứa con, hiện 3 đứa đang độ tuổi đi học. Anh cho biết là đoàn rất may mắn khi đến vào hôm nay (nhiệt độ khoảng 11-12 độ), vì chỉ cách 1-2 hôm trước trời mưa, đường trơn và nhiệt độ chỉ khoảng 6-7 độ, sương mù rất khó đi lại.

Đến nơi không gặp chị Cá, người tiếp đón chúng tôi là con trai cả của chị năm nay 21 tuổi, anh cũng làm thêm công việc nấu rượu để phụ giúp gia đình.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4238.jpg
Hành quân

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4251.jpg

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4247.jpg
Chồng chị mất đã gần 10 năm

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4242.jpg
________________________________________
Hero
15/02/2006, 11:11 AM
(Tiếp theo)

Đến mỗi nơi dù đi bộ và treo đồi nhưng hình như tâm trạng của mọi người thêm hưng phấn hơn, tiếp thêm sức lực cho mỗi bước chân của chúng tôi. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là gia đình một người bị bệnh phong, căn bệnh mà tôi nhớ đến nhiều nhất qua câu chuyện của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Anh không biết làm thơ nhưng theo anh Thành thì anh Vàng Hò Làng là một người chăm chỉ lao động, nhanh nhẹn, thông minh và biết nhiều công việc... Anh chị đã có 02 người con, lẽ ra tương lai sẽ tốt đẹp hơn với gia đình nếu (vâng lại nếu) khoảng 5 năm về trước, anh không mặc căn bệnh quái ác - bệnh phong. Hiện tay và các ngón chân của anh đang tẹo lại, các công việc nặng nhọc giờ vợ anh lại phải gánh vác. Anh rất xúc động khi chúng tôi tới thăm, khi nhận quần áo, anh có nói "Cám ơn các anh, cảm ơn Đảng và chính phủ..." . Anh Long thay mặt đoàn trả lời rằng "Có lẽ anh và chúng tôi phải cám ơn anh Thành, các cán bộ huyện và xã vì các anh đã dẫn chúng tôi đến đây..."

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4261.jpg
Hero trao quần áo

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4266.jpg
Người vợ, ngoài công việc của một người mẹ, người vợ chỉ đã phải gánh vác việc thay chồng

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4259.jpg
Một chân của anh Làng đang bị teo

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4258.jpg
________________________________________
Hero
15/02/2006, 11:16 AM
(tiếp theo)

Đó cũng là gia đình cuối cùng chúng tôi đến ở xã Sín Chéng, trước đó một nhà chúng tôi qua những không có ai ở nhà. Chúng tôi nhờ UBND xã chuyển giúp.

Về đến Uỷ ban xã, chúng tôi trao cho xã 19 áo mới cả nam và nữ, cả áo khoác và áo len. Các anh có làm giấy biên nhận, gửi lời cám ơn tới đoàn và hy vọng được gặp mặt trong những chuyến sau.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4268.jpg
Quay về Uỷ ban xã

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4279.jpg
Gặp mặt các lãnh đạo Uỷ ban xã Sín Chéng


Chia tay những con người nơi đây, chúng tôi lên xe và đến xã khác đó là xã Bản Mế, đưa đoàn đi là Chủ tịch xã anh Lòng Hai Chấn, rất tiếc hai gia đình chúng tôi qua đều vắng nhà, sau khi nhờ người đi gọi nhưng không được. Chúng tôi gửi lại cho anh Chấn, thay mặt Uỷ ban gửi cho các gia đình kể trên.

Đến nhà thứ ba nhà của anh Lù Vân Xường, chúng tôi gặp cả gia đình anh. Nhà anh có hai cháu đều trong độ tuổi đi học, nhưng không biết một lý do nào đó mà khi sinh ra, cả hau cháu đều bị mù mắt bẩm sinh. Chúng tôi nhờ anh phiên dịch tiếng Mông nói lại cho hai cháu về quần áo gửi cho hai cháu. Hai cháu rất vui, dù không nhận biết được hình dáng màu sắc của chúng.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4300.jpg
Văn phòng của Uỷ ban xã Bản Mế cũng đồng thời là văn phòng của Ngân hàng Chính sách Xã hội

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4315.jpg
Trong mấy km "hành quân" , các cháu nhỏ ở đây luôn đi cùng chúng tôi

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4345.jpg
Con trai của anh Lù Vân Xường, người thứ hai từ trái sang là Chủ tịch xã, người thứ hai từ phải sang là anh Xường

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4346.jpg
Con gái của anh Lù Vân Xường
________________________________________
Hero
15/02/2006, 11:22 AM
Lúc đó khoảng hơn 5h chiều, trời đã tối. Chúng tôi quay về Uỷ ban, anh Chấn thay mặt Uỷ ban xã ghi giấy biên nhận quần áo gửi cho xã. Anh cũng cho biết thêm hiện xã có 2130 nhân khẩu, nằm trong 355 hộ, trong đó có 231 hộ xếp loại nghèo đói. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm và chia tay các lãnh đạo xã, quay về Uỷ ban Huyện Simacai.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4317.jpg

Đoàn về đến trung tâm huyện SiMaCai khoảng 6h40 phút, anh Phi (chánh văn phòng, chúng tôi thân mật gọi là Kiel phẩy, lấy theo tên của anh Phi nhms Sài gòn: Kiel90 ) đón đoàn ngay ở đầu huyện. Anh đã đặt sẵn bàn ăn cho chúng tôi, anh cũng nói thêm là hôm nay Chủ tịch phải đi vận động bầu cử, nên uỷ quyền cho anh tiếp chúng tôi.

Qua câu chuyện của anh, chúng tôi cũng được biết thêm tên Simacai có nghĩa là "Chợ ngựa mới".

Một bữa cơm thật ngon, thân mật, không chỉ vì món thịt gà lâu chúng tôi mới được ăn (do H5N1) hay do đi bộ nhiều. Mà ở không khí vui vẻ của cả đoàn. Ăn xong, chúng tôi quay về nhà nghỉ của Uỷ ban huyện, trời lạnh và mù sương. Chúng tôi đi nghỉ sớm để lấy sức cho ngay mai.

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4362.jpg
Anh Phi người ngồi bên phải

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4361.jpg
Bác Hoaha tặng anh Phi tạp thơ 100 năm Sapa và cũng không kém phần long trọng bác Khoiyte vẽ tặng một bức chân "rung"

Sáng hôm sau ngày 14/01/2006, hơn 6h sáng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình mới. Bác Longpt có vẻ nhớ nhà thì phải nên khoảng 5h bác đã dậy rồi . Các lãnh đạo huyện Simacai rất chu đáo, trời vẫn còn hơi sương, đã có người đón chúng tôi đi ăn sáng.

Thực ra, từ mấy hôm trước, khi nhận được thông tin từ tôi người được giao nhiệm vụ này, thường vụ huyện cũng đã chỉ đạo và cử người cũng như thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, qua đây cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các lãnh đạo của huyện Simacai.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến trong ngày hôm nay, cũng là cái đích đến cuối cùng của chuyến đi quyên góp quần áo này là: Văn phòng Dự án Phát triển Trẻ thơ Toàn diện. Trụ sở của dự án nằm ở ngay đầu huyện, đối diện với đồn biên phòng, như hai gác canh nếu bạn vào trung tâm huyện Simacai.

Trong mấy ngày này, dự án cũng rất bận các công việc cuối năm, các chuyến đi vào thôn bản. Nên chúng tôi không ở lâu, chúng tôi gửi lại quần áo mới và cũ cho Dự án và hẹn gặp nhau trong những chuyến tới. Địa điểm tiếp theo có thể là thôn Cốc Giế, nơi phải vượt núi treo leo trong khoảng 2h (đối với người dân ở đây).

Sau chuyến đi, "Chợ ngựa mới" đã trở nên không mới, bởi dường như nó đã thân thuộc với chúng tôi. Hẹn gặp lại Chợ ngựa mới- Simacai!

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4376.jpg
Góc nhỏ văn phòng của Dự án

-----------------------------------------------------------------------

Hãy để trẻ em được sống trong tình yêu thương và chăm sóc!

Bởi không chỉ đó là những chủ nhân tương lai của thế giới, mà bởi sống trên đời cần phải có một tấm lòng... Hy vọng "hơi ấm " mà các thành viên đã nhờ chúng tôi gửi tới các em nhỏ Simacai, sẽ mang lại cho các em niềm vui của ngày Tết, niềm vui trong mùa đông này!

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4567.jpg

http://www.photo.com.vn/uploads/forums/dsc_4439.jpg
________________________________________
ALnML
15/02/2006, 11:39 AM
Cảm ơn các bác bên đó. Các bác làm chúng em hiểu rõ hơn về Simacai rất nhiều. Ứoc gì chúng em cũng đc đi một chuyến
________________________________________
lovelymonkey
15/02/2006, 03:28 PM
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 4715
2 tuần cuối tháng: SDT: 020 796 221
Địa chỉ mail: namedu@gmail.com
Nếu bạn bận rộn, xin hãy liên hệ trước cho tôi qua địa chỉ mail hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển đồ giùm các bạn

Lovely Monkey ơi, thử liên hệ với Nam xem, nếu k được thì alô cho mình nhé
Chị Hà Kin ơi, e k gọi được cho Nam. Số cố định thì tổng đài bảo k có, số dd thì k nghe máy hoặc tắt máy.
________________________________________
Tita
17/02/2006, 08:28 PM
Chiều nay lenka đã ghé nhà mình để chuyển đồ từ SG ra cho các mẹ ở HN rồi nhé!
________________________________________
Hà Kin
18/02/2006, 08:56 AM
Lovely monkey cho mình đt của bạn nhé
________________________________________
Hà Kin
01/03/2006, 09:18 AM
Hà KIn đã nhận được 2 túi đồ của Lovely Monkey. Nam đã liên hệ với mình. Cuối tuần này Nam từ Lào Cai về sẽ ghé chỗ mình lấy đồ.

Cám ơn Lovely Monkey nhé
________________________________________
lenka
01/03/2006, 09:23 AM
Hà KIn đã nhận được 2 túi đồ của Lovely Monkey. Nam đã liên hệ với mình. Cuối tuần này Nam từ Lào Cai về sẽ ghé chỗ mình lấy đồ.

Cám ơn Lovely Monkey nhé
Chị ơi, 4 thùng đồ trong Sg gởi ra hiện đang ở nhà chị Lily. Chị giúp em liên lạc chị Lily để gởi đồ lên Simacai cùng lần này luôn được không chị?
________________________________________
Hà Kin
01/03/2006, 09:35 AM
Lenka ơi, chị sẽ liên hệ với chị Liên nhé. Tks em!

Violet oi, chị đã chuyển toàn bộ đồ qua nhà chịi Liên, cuối tuần em ghé đó nhận cả đồ các mẹ SG gửi và chị mới mang đến nhé. Cám ơn em nhiều!
________________________________________
nuty
07/04/2006, 03:12 PM
Chào mọi người, chiều nay, Nhịp cầu nhân ái- Ban biên tập Netcodo địa chỉ - http://www.hue.vnn.vn đã nhận được một túi quà (áo quần cũ) của mẹ Lê Thị Kim Lan- 511a E3 Thái Thịnh- Hà Nội gửi tới. Thay mặt chị em trong BBT cám ơn mẹ Lan rất nhiều.
Có lẽ, trong đợt 30/4 tới đây, Nhịp cầu nhân ái sẽ đi trao quà và ít tiền mà lâu nay quyên góp được từ các nhà hảo tâm cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng chất độc da cam ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các mẹ, nhất là những thành viên tham gia diễn đàn ở Huế.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top