(MS138.1/TT) 16.3.2013 - CSTT đến giao lưu, tặng quà, khám bệnh cho hs trường TH & MN Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, Hiệp Đức, Quảng Nam

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,669
0
0

mesubim

New Member
Phước Gia là một trong 3 xã miền núi của huyện Hiệp Đức (Phước Trà, Sông Trà, Phước Gia), đây là xã vùng cao xa nhất và khó khăn nhất huyện (giáp với huyện vùng cao Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước). Với địa hình đồi núi phức tạp và hơn 70% là dân tộc thiểu số, bà con của xã Phước Gia đa phần sống ven chân núi, chủ yếu làm nghề lúa nước và phát rẫy làm nương nên cuộc sống, sinh mệnh và sự may rủi của con người đều gắn vào ý niệm thiêng liêng hồn thiêng sông núi, mọi sự đều theo lẽ tự nhiên của trời đất. Vì vậy việc quan tâm chăm lo đến tương lai con trẻ của đồng bào vùng cao cũng được phó mặc theo tự nhiên trời sinh voi sinh cỏ, vì hoàn cảnh khó khăn nên em nào học được thì học, không học được thì ở nhà làm nương phát rẫy, gia đình và xã hội chưa đủ điều kiện để quan tâm và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho các em một cách đúng mực.



Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn và mang đến niềm vui trong những ngày đầu năm nhằm động viên tinh thần cho các em vượt khó vươn lên trong học tập, Chia sẻ tình thương đã chọn Trường tiểu học Kpa - Kơ lang, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam làm điểm đến cho chuyến đi tập thể đầu xuân Quý Tỵ, trong không khí mùa xuân hân hoan của những ngày tháng 3 lịch sử.
Xuất phát từ Đà Nẵng theo đường Quốc lộ 1A về phía Nam, vào đến ngã ba Hương An đi theo đường tỉnh lộ 611 khoảng 80km là đến thị trấn Tân An - huyện lỵ của Hiệp Đức, quãng đường này tương đối “êm ái” đối với những ai có bệnh say xe. Tuy nhiên đoạn đường từ thị trấn Tân An đến xã vùng cao Phước Gia thì quả là một thử thách đối với các tín đồ luôn phải đọc “thần chú” mỗi khi lên xe, chỉ 25 km đường dốc ngoằn nghoèo nhưng phải đi hơn 50 phút mới đến được với Kpa - Kơ Lơng.

























Bên chân núi lấp ló những ngôi nhà đơn sơ và buồn bã...








Trường tiểu học Kpa -Kơ Lang nằm trên một ngọn đồi cao, nằm sát cạnh trụ sở UBND xã Phước Gia. Khi chúng tôi đến nơi sân trường đang văng vẳng tiếng ê a đọc bài của trò con trẻ và nhịp thước của cô giáo, các em đang trong giờ học. Chỉ với cái cổng thật to và hoành tráng nhưng bên trong cơ sở vật chất đơn sơ, sân trường cằn cỗi không một bóng cây, những gương mặt đậm nét dân dã của các em bé vùng cao đã là cảnh tượng quen thuộc của các ngôi trường miền núi, vẫn không làm cho chúng tôi khỏi chạnh lòng…








Học sinh lớp 5 đang học










Khi được hỏi nếu được tặng quà thì các em thích quà gì nhất, tất cả đều đồng thanh trả lời: áo quần, cặp sách, dép, dụng cụ học tập, bánh kẹo… Quả đúng như vậy, khi tiếp cận với các thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo chủ nhiệm, ai cũng bảo đó là những thứ mà các em thiếu thốn nhất, hầu hết đồng bào ở đây ai cũng lo đi núi tìm kế sinh nhai nên ít quan tâm đến việc học của các em, các thầy cô chủ nhiệm thường xuyên phải bỏ tiền cá nhân để mua sắm dụng cụ học tập để hỗ trợ cho các em có điều kiện để học tốt nhưng thầy cô cũng không đủ sức để lo cho các em được đầy đủ hơn hiện tại…




















Trường Kpa Kơ lang có 1 điểm trường chính và 4 điểm phụ rãi dọc theo 5 thôn của xã, gồm 215 học sinh, trong đó bậc tiểu học 151 em, bậc mẫu giáo 64 em. Để thuận tiện cho việc đi lại của các em cũng như việc giao lưu tặng quà và khám bệnh, Chia sẻ tình thương và nhà trường đã thống nhất chia làm 2 điểm tập trung. Cụ thể như sau:

* Điểm 1 (điểm phụ): 126 em
- Mẫu giáo: 39 em, gồm: 14 nữ - 25 nam
- Lớp 1: 12 em, gồm: 09 nữ - 03 nam
- Lớp 2: 21 em, gồm: 11 nữ - 10 nam
- Lớp 3: 16 em, gồm: 08 nữ - 08 nam
- Lớp 4: 24 em, gồm: 12 nữ - 12 nam
- Lớp 5: 14 em, gồm: 09 nữ - 05 nam

* Điểm 2 (điểm trường chính): 89 em
- Mẫu giáo: 25 em, gồm: 09 nữ - 16 nam
- Lớp 1: 13 em, gồm: 05 nữ - 08 nam
- Lớp 2: 17 em, gồm: 05 nữ - 12 nam
- Lớp 3: 13 em, gồm: 05 nữ - 08 nam
- Lớp 4: 07 em, gồm: 05 nữ - 02 nam
- Lớp 5: 14 em, gồm: 05 nữ - 09 nam

* Dự kiến phần quà cho các em gồm:
- 01 bộ đồng phục học sinh
- 01 cặp sách
- 01 đôi dép
- 01 bộ dụng cụ học tập gồm: bút chì, bút mực tím chữ A, thước, tẩy, phấn, bảng con…
- Bánh kẹo, sữa
- Bột canh, xà phòng

Ngoài ra chuyến đi lần này có chương trình khám bệnh của các bác sĩ đối với các em hoàn cảnh khó khăn, có bệnh nhưng không có điều kiện khám và chữa trị nên rất cần có thêm một ít thuốc để phát hỗ trợ cho các em.

* Dự kiến thời gian: 5h 00 ngày 16.3.2013
* Địa điểm tập kết: Số 23 Trần Văn Giáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (nhà muathu)


* Tài khoản ủng hộ:
- 0451001702829 Ngô Thanh HàVietcombank - Chi nhánh Thành Công
- 0041000178993 , Nguyễn Thị Lý - Vietcombank Đà Nẵng


Rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của cả nhà. Xin cảm ơn! @};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

ước mong đầu tiên, một tuần trước ngày khởi hành không mưa :cstt08:
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Chả còn mấy ngày nữa là bước chân của những cstters từ Bắc vào Nam sẽ hội tụ ở con đường đất này :cstt02: . Cám ơn nhà ĐN đã vất vả tiền trạm :-* .
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Mua thu ơi, nếu điều kiện cho phép mình muốn nhờ 1 thầy giáo nào đó chở mình bằng xe máy đi từ đoạn Tân An đến Kpa Kơ Lơng vì dạo này mình say xe ghê quá với lại muốn chụp ít ảnh con đường xóc xóc một tý. Lúc ra mình đi xe ô tô cùng mọi người.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Đồng Nát có thể vừa đi bộ vừa chụp ảnh con đường này nhé :D hôm qua bác lái xe ở huyện ủy Hiệp Đức trổ tài lái lụa quá nên muathu về đến nhà bất tỉnh tới hôm nay. Đoạn này xe 2 cầu mới đi được nên xe mẹ Gôn nhờ được chỉ dừng lại ở Ủy ban huyện. Đang tính phương án đi vào bằng cách nào, xe này chỉ ưu tiên chở đoàn BS Nát đừng có mơ được đi xe này nhé :)

Buồn cười cái tên trường, muathu cứ nhắc đi nhắc lại bọn em đi tặng quà trường tiểu học sao bác bên Huyện Ủy cứ bảo là cấp 3 KơLơng :) mà bác ấy nói giống cấp ba Kơlơng như thật.


Mua thu ơi, nếu điều kiện cho phép mình muốn nhờ 1 thầy giáo nào đó chở mình bằng xe máy đi từ đoạn Tân An đến Kpa Kơ Lơng vì dạo này mình say xe ghê quá với lại muốn chụp ít ảnh con đường xóc xóc một tý. Lúc ra mình đi xe ô tô cùng mọi người.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam



oh mình thấy có hai chiếc xe máy chạy ngược chiều mà. Đường này không mưa thì xe máy không thành vấn đề đâu Muathu ơi
 
2,080
0
0
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Mua thu ơi, nếu điều kiện cho phép mình muốn nhờ 1 thầy giáo nào đó chở mình bằng xe máy đi từ đoạn Tân An đến Kpa Kơ Lơng vì dạo này mình say xe ghê quá với lại muốn chụp ít ảnh con đường xóc xóc một tý. Lúc ra mình đi xe ô tô cùng mọi người.
Iem chở anh có được kg.
Điều kiện đơn giản lắm : cấm ôm eo heheheh
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Iem chở anh có được kg.
Điều kiện đơn giản lắm : cấm ôm eo heheheh
ô hô cái quan trọng thế mà cấm thì làm gì được chở Trưởng ban :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Chị Kim Hương, sếp của Subim gửi các con 500k.
Cảm ơn chị đã luôn đồng hành với CSTT, hy vọng sự mở hàng đầu năm may mắn
:x


P/S: Hôm qua post bài lần 1 ko thành công phải post lại, vừa nản vừa vội vì đến giờ đón con nên trong bài có đôi chỗ đánh sai tên trường Kpa - KơLơng thành Kpa - Kơ Lang mà ko kịp sửa, xin lỗi cả nhà vì sơ suất này nhé :x

@ Đồng Nát: đường này đi xe máy vô tư bác ạh, từ Huyện ủy mình có thể mượn xe và đi thẳng vào trường luôn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Dọa bác chút xíu chứ trường này đi xe máy ok mà



oh mình thấy có hai chiếc xe máy chạy ngược chiều mà. Đường này không mưa thì xe máy không thành vấn đề đâu Muathu ơi
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Dọa bác chút xíu chứ trường này đi xe máy ok mà
riêng Đồng Nát cho đi bộ thôi em ơi.

Cảm ơn mẹ Gon đã giúp mượn xe mượn tài, cảm ơn 3 em gái đã vất vả đi tiền trạm .
Mong sớm đc có mặt tại nơi này.
Háo hức quá đi thôi.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Em Anh Mai, cơ quan Subim gửi các con 200k (subim đã nhận tiền mặt và sẽ CK cho muathu)
Cảm ơn em gái nhiều nhé :x
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Subim ơi trẻ con 2 tuổi đi cùng đoàn liệu có ổn không?
Nhà em nhiều trẻ con quá, đứa bé nhất thì tính cho ở lại khách sạn rồi.
Có 1 đứa 20 tháng, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa gần 6 tuổi và 1 đứa 9 tuổi phù phù...tính cho đi hết có được không chị ơi?
 
2,080
0
0
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Chả lẽ em lại thầu vụ giữ trẻ giá cao đợt này. Nhà Ong nhiều trẻ em thế cơ mà .
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trả lời: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Subim ơi trẻ con 2 tuổi đi cùng đoàn liệu có ổn không?
Nhà em nhiều trẻ con quá, đứa bé nhất thì tính cho ở lại khách sạn rồi.
Có 1 đứa 20 tháng, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa gần 6 tuổi và 1 đứa 9 tuổi phù phù...tính cho đi hết có được không chị ơi?
Dự kiến từ Đà Nẵng - Hiệp Đức đến địa phận xã Phước Gia đoàn mình vẫn đi xe du lịch bình thường, đến đoạn đường khó đi thì subim và muathu dự tính mượn thêm 2 chiếc xe hai cầu của Huyện ủy (HU đã hứa hỗ trợ) sẽ ưu tiên đoàn Bác sĩ + thành viên giao lưu với các em vào trước, số thành viên còn lại một nửa thì bám theo xe tải chở hàng, một nửa thì tranh thủ cuốc bộ và chờ xe 2 cầu ra tăng bo (chạy ra chạy vào mất khoảng 30 phút), vậy nên trong trường hợp nhà Ong có trẻ con thì ưu tiên cho ngồi xe với đoàn bác sĩ luôn, vấn đề là phải bố trí người lớn để bế chặt các con vì đường rất sốc em ạ!
@ Ớt mà thầu vụ này thì ko những giữ trẻ con không đâu, có khi người lớn say xe cũng đăng ký ở lại luôn, he he :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Hihi, hình dung Ớt cho mấy người lớn xay xe gối đầu lên chân, 2 tay bế 2 đứa bé, còn lại các đứa lớn túm áo trong phòng ks mà vui quá luôn :D
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

à, còn trẻ con nhà anh Mường Tè nữa chị Subim ơi.
Chị thông cảm, đoàn nhà em toàn ham chơi nên cả nhà phải cùng đi hoặc cùng ở nhà :)
 
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

à, còn trẻ con nhà anh Mường Tè nữa chị Subim ơi.
Chị thông cảm, đoàn nhà em toàn ham chơi nên cả nhà phải cùng đi hoặc cùng ở nhà :)
bẩm sếp bàn gì mà bàn , trẻ con ở nhà nhé. Trẻ e và ng lớn say xe ở nhà ăn ngủ nghỉ tối còn có sk tham gia sn cstt. Trẻ con dù hơi nhớn nếu đi cùng mà trưa ko ngủ thì tối mệt lắm, lúc đó đến ng lớn còn bị kéo ở nhà ngồi trông con ngủ thì ko đc đâu, tối 100% ko ai vắng mặt từ bé đến nhớn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Vậy là còn có gần 3 tuần nữa thôi nhỉ, hồi hộp phết :)
muathu, subim ới, có phải mua bán gì ngoài này gửi vào không để chị làm cho kịp ? Và chị UH chương trình 500k nhé. Định ck cho muathu thì nhìn thấy lại có cả tk của mình nữa nên thôi chả chuyển, ghi nợ vậy.
 
2,080
0
0
Ðề: (MS138.1/TT) 16.3.2013 - Chia sẻ tình thương đến với các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Heheheh, nhà em chắc chắn nếu đi là có cả trẻ con , trẻ con nhà em năm nào cũng đu đeo theo bố mẹ, vì gửi ở nhà ngại lắm , cho đi cho khí thế . Vì thế năm nào em vào ĐN cũng ở nhà giữ con hết . Có ai bắt tay với em thầu vụ này kg nhỉ .
Năm trước có Saomai,Cá chép, Niki, rồi Mitnem...vv ở nhà lượn khắp ĐN, ăn uống no nê cũng vui lắm chị Ong à .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top