(MS36/TT)08.06.2007 - CSTT tặng quà cho các học sinh dân tộc nội trú ở Quản Bạ (Hà Giang)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Chomchom
08/06/2007, 11:46 AM
E nhận được bài viết này từ một người bạn sau khi có chuyến đi thực tế tại Quản Bạ, tận mắt chứng kiến các cháu học sinh nội trú người dân tộc thiểu số có điều kiện sống cực kì khó khăn.
Tớ chợt nghĩ có thể khi post bài viết này lên WTT chúng mình có thể giúp các cháu một phần nhỏ gì chăng?
---------------------------------------------------------
Bầu bí cùng sẻ chia

Sau hai ngày tổ chức Triển lãm “Bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã vùng núi”*, 14-15 tháng 5 năm 2007, tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang, chúng tôi có mặt tại trường Phổ thông cơ sở nội trú huyện Quản Bạ, cách thị xã Hà Giang khoảng năm mươi cây số vào 9h30 sáng ngày 16 tháng 5 năm 2007.
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Quản Bạ là một vùng núi cao có khí hậu trong lành, mây khói ngút ngàn dăng mờ các triền núi, cây cối xanh mướt, mỡ màng đẹp đến lạ thường. Thầy Lượng, Hiệu trưởng của trường, niềm nở ra đón chúng tôi. Sau khi trò chuyện về công tác tổ chức, chúng tôi bắt tay ngay vào việc dàn dựng triển lãm. Với sự hỗ trợ tích cực của Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và đặc biệt của các em học sinh trong trường, khoảng đầu giờ chiều, chúng tôi hầu như đã hoàn tất công việc.
Vừa làm việc vừa trao đổi với các thầy cô và các em học sinh, chúng tôi được biết trường có 250 học sinh đến từ các dân tộc thiểu số: Mông, Tày, Dao… Tuy điều kiện học tập và sinh hoạt còn khó khăn, các em học sinh luôn cố gắng học tốt, chăm ngoan, vâng lời các thầy cô giáo. Ngoài được hỗ trợ kinh phí học tập, nhà trường được cấp 280.000 đồng (Hai trăm tám mươi ngàn đồng) để chi dùng cho mỗi học sinh hàng tháng, trong đó 240.000 (hai trăm bốn mươi nghìn) là tiền ăn và 40.000 đồng còn lại để chi vào một số sinh hoạt phí khác. Trò chuyện với tôi, có em nói: “Trên này chúng em thiếu nước, cũng may ở đây trời lạnh, nhất là vào mùa đông, tuy ít tắm nhưng chúng em chăm kì lắm ạ!”. Đúng là “…thứ ba học trò”, chúng tôi phá lên cười nhưng sao trong lòng tôi thấy nhoi nhói.
Nụ cười ấy, nỗi niềm ấy rồi cũng hoà tan trong công việc chuẩn bị cho Triển lãm: dựng pan nô, phát tờ rời giới thiệu các hoạt động của dự án, trưng bày ảnh về con người và một số loại động vật ở Hà Giang, lắp đặt thiết bị chiếu phim về động vật nuôi và động vật hoang dã (trong đó có 02 phim do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên cung cấp), trưng bày tiêu bản một số động vật như: hươu sao, dê, gà, lợn đen Lũng Pù... Để góp phần cho chương trình Triển lãm thêm sinh động và phong phú, với sự phối hợp của cô Hà, cô Trang, thầy Nghĩa và nhóm học sinh trong đội văn nghệ của trường, chúng tôi cùng xây dựng các tiết mục múa hát, trò chơi tìm hiểu về nội dung triển lãm, văn hoá các dân tộc miền núi.
Triển lãm đã diễn ra như thế nào, thành công ra sao và đem lại những lợi ích gì trong một bài viết rất ngắn này tôi chưa thể đề cập trọn vẹn và xin hẹn trong một bài viết khác. Song tôi hiểu rằng mình đã là thành viên của mái trường nội trú này, một thành viên không chính thức. Xa trường, xa các thầy cô, xa các em học sinh và xa vùng núi Quản Bạ thân thương, nhưng tôi sẽ là nhịp cầu, một nhịp cầu cùng với muôn vàn nhịp cầu khác đưa các em tới bến bờ tri thức, bến bờ của sự sẻ chia và yêu thương. Mãi trong lòng tôi và trong muôn triệu người mang trong dòng máu Lạc hồng luôn khắc ghi câu:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Thông tin bên lề:
Thứ tư, ngày 13/6/2007, trường PTCS Nội trú huyện Quản Bạ sẽ tổ chức một chuyến tham quan Hà Nội cho 45 em học sinh. Đây là những học sinh đã đạt thành tích cao trong năm học 2006-2007 vừa qua của trường. Theo chương trình dự kiến, các em sẽ tham quan các địa điểm sau: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vườn Bách thú, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia... và nhận quà tặng của một số đơn vị, cá nhân có quan tâm. Ngày 14/6/2007, xe ô tô sẽ đưa các em trở về Quản Bạ.
--------------------------------------------------------
Gửi MOD & Chị AL ML,
Thú thực e ko rõ lắm về quy định của WTT & Hội quán nên e cứ post bài lên đây để các mẹ cùng quan tâm giúp đỡ.
Nhất là nhân dịp này các cháu được về HN chơi vì có thành tích học tập tốt trong năm vừa qua.
Việc đi lại của các cháu đã có dự án lo nhưng ko biết mình có thể quyên góp & tặng quà cho các cháu không nhỉ?

Nếu có thể sẽ liên hệ: Anh Nguyễn Lê Toàn, chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Phòng Hợp tác quốc tế, NACESTI: nguyenletoan@vista.gov.vn.
Phần e, e sẽ hỏi ý kiến các mẹ trong CLB dịch thuật trích quỹ để đóng góp 1 phần nhỏ của hội ạ.
________________________________________
Me Cunbong
08/06/2007, 11:18 PM
E nhận được bài viết này từ một người bạn sau khi có chuyến đi thực tế tại Quản Bạ, tận mắt chứng kiến các cháu học sinh nội trú người dân tộc thiểu số có điều kiện sống cực kì khó khăn.
Tớ chợt nghĩ có thể khi post bài viết này lên WTT chúng mình có thể giúp các cháu một phần nhỏ gì chăng?
---------------------------------------------------------
Bác CC ơi hay tận dụng 2 ngày nghỉ đi xin truyện cũ cho bọn trẻ có được không? Đấy là ngoài những sự ủng hộ khác. Nếu em xin được thì làm sao chuyển cho bác. Từ hôm đi Viện Nhi 1/6 về tình hình em bị ốm cứ sốt rét lại nóng oải quá. Chả bao giờ ốm tự nhiên năm nay ốm nhiều quá. Bác cho số Đt để thứ 2 có thể em gọi cho bác nhận sách, truyện mà em xin được.
________________________________________
Chomchom
09/06/2007, 08:57 AM
E nhận được bài viết này từ một người bạn sau khi có chuyến đi thực tế tại Quản Bạ, tận mắt chứng kiến các cháu học sinh nội trú người dân tộc thiểu số có điều kiện sống cực kì khó khăn.
Tớ chợt nghĩ có thể khi post bài viết này lên WTT chúng mình có thể giúp các cháu một phần nhỏ gì chăng?
---------------------------------------------------------
Bác CC ơi hay tận dụng 2 ngày nghỉ đi xin truyện cũ cho bọn trẻ có được không? Đấy là ngoài những sự ủng hộ khác. Nếu em xin được thì làm sao chuyển cho bác. Từ hôm đi Viện Nhi 1/6 về tình hình em bị ốm cứ sốt rét lại nóng oải quá. Chả bao giờ ốm tự nhiên năm nay ốm nhiều quá. Bác cho số Đt để thứ 2 có thể em gọi cho bác nhận sách, truyện mà em xin được.

Cám ơn mẹ cháu đã ủng hộ, tớ cũng đang tính trích quỹ CLB dịch thuật ra mua ít sách vở cho năm học mới của các cháu đây!:LoveStruc:

Nghe câu "cháu chăm kì lắm" sao thương thế :LoveStruc: , bạn tớ bảo nhờ có đoàn HN lên thăm mà các cháu mới được 1chậu nước để tắm thật.:Worried:

Nếu e quyên góp ủng độ được quà cho các cháu thì có thể mang qua nhà chị dưới chữ ký & cả tel nhé!

Nếu gần thì e có thể liên hệ bạn Toàn (Tel: 0912552296)
- người phụ trách dự án & trực tiếp đón các cháu về HN để bạn ấy nhận quà.
Chiều T2 chị nhỉ phép có việc riêng chị sẽ qua chỗ e xin quà!:LoveStruc:
Cám ơn e đã ủng hộ!

P/S: khéo e bị sốt dịch rồi, đợt này đang có dịch sốt mà, Chomchom đang ốm còn chị cũng sắp ốm roài:Crying:
________________________________________
Thảo sông Hoài
09/06/2007, 11:39 AM
Tình hình là hôm nay có ít sách GK cũ, ít báo thiếu niên Tiền Phong. Có 2 túi gồm có mấy áo khoác mùa đông, quần bò em lựa chỗ quàn áo cho miền Trung có được không? Hay em mua ủng hộ mấy đứa nhỏ ít xà bông tắm hoặc vở viết có được không? Có gì bác gọi em: 090 344 6789 nhé!
________________________________________
Chomchom
11/06/2007, 09:32 AM
Tình hình là hôm nay có ít sách GK cũ, ít báo thiếu niên Tiền Phong. Có 2 túi gồm có mấy áo khoác mùa đông, quần bò em lựa chỗ quàn áo cho miền Trung có được không? Hay em mua ủng hộ mấy đứa nhỏ ít xà bông tắm hoặc vở viết có được không? Có gì bác gọi em: 090 344 6789 nhé!

Thảo sông Hoài vừa gọi tel mà ko được lại bò vào đây post bài.
Mình ở HN mà, các cháu đi mấy trăm cây số về HN có 1 ngày lại về trường mà.
Mẹ cháu gửi quà thì quý quá nhưng có kịp chuyển ra vào trưa T4 này ko nhỉ?:Thinking:
Quần áo rét, sách vở & báo thì rất quý :LoveStruc:
Chị Loan có nói mua xà bông cho các cháu rồi nhưng nước chả có mà tắm thì xà bông chắc ko khả thi lắm :Sad:

Báo cáo các mẹ:
Hiện tại chị Loan đã trích quỹ CSTT ủng hộ mỗi cháu 1 phần quà gồm sách vở đồ dùng học tập (10 bút bi, 10 vở, 4 bút chì, 1 gọt chì, 4 tẩy, 4 thước + túi bọc)rùi ạ.

Ngoài ra quỹ CLB dịch thuật cũng góp thêm với chị Loan để mua tặng các cháu 100kg gạo để các cháu có bớt đi những bữa phải ăn ngô, khoai trừ bữa. :LoveStruc:

Rất mong các mẹ tiếp tục quan tâm ủng hộ :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
11/06/2007, 10:34 AM
Bận quá giờ này mới vào post bài đc. Mong mọi ng thông cảm.
Chúng mình cũng đã bàn với chomchom đây cũng là dịp chúng mình chia sẻ động viên với các em. Hoàn cảnh thế gì cũng thiếu nhưng để hợp lý nhất chúng mình tặng cho các em đồ dùng học tập thật thiết thực và có ý nghĩa.
Cảm ơn Chomchom thật nhiều mẹ ốm con ốm mà vẫn đứng ra lo liệu mọi việc:Kiss: :Kiss: .
Mong rằng hôm đó có mẹ nào rảnh đi cùng chomchom phát quà cho các bé.
________________________________________
Chomchom
11/06/2007, 11:07 AM
Báo cáo cả nhà đây là chương trình thăm quan của các cháu tại HN ngày 13/6/2007
Chương trình dự kiến tham quan Hà Nội (của 45 học sinh nội trú huyện Quản Bạ) ngày 13/6/2007

07h30 Lăng Bác Hồ Tập trung
08h00 Lăng Bác Hồ Lễ trao tặng quà
08h45 Lăng Bác Hồ Vào thăm lăng Bác Hồ, thăm nhà sàn Bác Hồ, thăm Viện bảo tàng Chủ tịch HCM...
10h45 Lăng Bác Hồ Tập trung ngoài lăng Bác
11h00 24 Lý Thường Kiệt Thăm Trung tâm NACESTI*
11h30 24 Lý Thường Kiệt Ăn trưa tại NACESTI
13h30 24 Lý Thường Kiệt Tập trung ngoài cổng NACESTI, xe đi công viên Thủ Lệ
13h45 Công viên Thủ Lệ Thăm công viên Thủ Lệ
16h30 Công viên Thủ Lệ Tập trung tại cổng công viên Thủ Lệ và lên xe về khách sạn
17h15 Khách sạn Hồng Ngọc (đường Hoàng Quốc Việt) Ăn tối và nghỉ ngơi

* NACESTI: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

@ Chị Loan,
Xuka đã liên hệ với e có thể bạn ấy sẽ thu xếp lịch đại diện CSTT trao quà hôm đó.
Cố gắng rủ thêm vài mẹ nữa nếu lịch thay đổi bất chợt vẫn có người đại diện WTT :LoveStruc:

Thảo sông Hoài đã liên hệ với e mẹ ấy sẽ chuyển trực tiếp báo cũ, sách vở & mua thêm mì tôm cho các cháu qua NACESTI (24 Lý thường Kiệt) cho Toàn.
E sẽ nhờ Toàn in và kẹp thông tin về CSTT cho những thùng quà đó.
Cả quần áo cũ nữa Thảo sẽ tự contact Toàn để nhận sau khi Thảo đã lọc đồ cho phù hợp với các cháu.
Khổ lắm học PTCS mà chúng nó bé tẹo tèo teo, :Sad:

Phần e sẽ y/c người bán chuyển gạo đến 24 Lý Thường Kiệt
Tối nay e đi lấy VPP rồi dán tên CSTT lên + kèm thông tin mai T3 họ cũng chuyển qua Lý Thường Kiệt luôn.

Bác yên tâm nhé việc cũng hòm hòm rùi ạ!
________________________________________
1974
11/06/2007, 01:30 PM
Chôm chôm ơi,
Mình xin đăng ký nhận 1 chân thứ 4 tới, 13/6 đi phát quà cho các cháu cùng Chom chom có được không? Mình có một số truyện và hộp màu muốn ủng hộ các cháu thì bây giờ có kịp chuyển đến không?
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/06/2007, 05:07 PM
Chôm chôm ơi! Hôm nay mình đã qua đưa cho Toàn 2 túi quần áo + 2 túi sách giáo khoa, truyện và báo Nhi đồng cũ. Ngoài ra tớ có gửi cho Toàn 300K vì Toàn nói gần đấy có chỗ mua mì rẻ. Toàn sẽ mua mì hết số tiền mình đưa. Nếu thiếu bạn ý sẽ bù tiền hoặc kêu gọi ủng hộ thêm. Mẹ nó xem giúp vụ này vì mai tớ đi rồi. Ngoài ra ở nhà tớ còn 2 túi to quần áo, thêm 1 túi kẹo rời hôm đi chia ở viện về còn dư tớ cũng sẽ chuyển luôn để hôm này mọi người chia cho bọn nhỏ. Ngoài ra còn 1 vụ này nữa là Toàn đang tính cho bọn nhỏ ăn sáng món gì hôm đi về. Nếu kinh phí không nhiều chắc mua mỗi đứa 1 gói sữa Vinamilk và 1 bánh mì tươi của Kinh đô. Còn dư dả thì các cháu được ăn phở.
________________________________________
Chomchom
11/06/2007, 05:58 PM
Chôm chôm ơi,
Mình xin đăng ký nhận 1 chân thứ 4 tới, 13/6 đi phát quà cho các cháu cùng Chom chom có được không? Mình có một số truyện và hộp màu muốn ủng hộ các cháu thì bây giờ có kịp chuyển đến không?
@1974,
OK mẹ cháu có thể tham gia thì mừng quá đi chứ.:)
Hiện tại sẽ có Xuka, 1974 tham gia thay mặt WTT phát quà.
Tớ phải nhòm ngó cái mặt sếp tớ cái đã mới dám xin nghỉ phép, đợt này nghỉ nhiều đang bị vào tầm ngắm. :mad:
Nếu OK thì hôm đó alo tớ cũng cùng đi :Rose:

Cám ơn bạn trước về số quà bạn sẽ mang đến nhé!\
Quà cho các cháu cũng hòm hòm rồi nhưng mà có thêm thì mừng lắm :LoveStruc:

To all,

Quà đồ dùng học tập hôm nay đã chuyển đến điểm tập kết tại 24 Lý Thường Kiệt rùi ạ.
Sáng mai họ sẽ chở 100kg gạo đến thẳng đó luôn.
Tối nay bạn Toàn sẽ qua nhà Thảo Sông Hoài nhận nốt số quần áo ủng hộ của CSTT.
D đã nói với Toàn về việc mua mì bằng số tiền 300k Thảo đưa rùi. Thống nhất là miliket cho nó được nhiều về số lượng. :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
11/06/2007, 06:32 PM
Chị ơi còn kịp không. Em muốn trích số tiền của bé Tuấn( Số tiền mà bạn em định cho bé) Vì tình hình là bé sắp vào TT rồi, sợ cũng không cần thiết lắm.
Chôm chôm ơi! Hôm nay mình đã qua đưa cho Toàn 2 túi quần áo + 2 túi sách giáo khoa, truyện và báo Nhi đồng cũ. Ngoài ra tớ có gửi cho Toàn 300K vì Toàn nói gần đấy có chỗ mua mì rẻ. Toàn sẽ mua mì hết số tiền mình đưa. Nếu thiếu bạn ý sẽ bù tiền hoặc kêu gọi ủng hộ thêm. Mẹ nó xem giúp vụ này vì mai tớ đi rồi. Ngoài ra ở nhà tớ còn 2 túi to quần áo, thêm 1 túi kẹo rời hôm đi chia ở viện về còn dư tớ cũng sẽ chuyển luôn để hôm này mọi người chia cho bọn nhỏ. Ngoài ra còn 1 vụ này nữa là Toàn đang tính cho bọn nhỏ ăn sáng món gì hôm đi về. Nếu kinh phí không nhiều chắc mua mỗi đứa 1 gói sữa Vinamilk và 1 bánh mì tươi của Kinh đô. Còn dư dả thì các cháu được ăn phở.
________________________________________
Chomchom
11/06/2007, 06:37 PM
Chị ơi còn kịp không. Em muốn trích số tiền của bé Tuấn( Số tiền mà bạn em địnhc ho bé) Vì tình hình là bé sắp vào TT rồi, sợ cũng không cần thiết lắm.
:Applause: :Applause: :Applause:
E ui bọn chị cũng đang muốn lo bữa sáng đơn giản cho các cháu trước khi về trường.
Đang tính quyên góp thêm đây e ạ!
Nếu có ít thì cho mỗi cháu 1 túi sữa 1 túi bánh quy dinh dưỡng VINAMILK cũng ổn.
Nếu nhiều thì tớ thích cho các cháu được 1 lần ăn phở trong đời & thêm vài vải kg vải cho các cháu có cái ăn dọc đường mấy trăm cây số, vì vải đang vào mùa cũng rẻ mà. (đây là good ideal của Thảo sông hoài tớ bỏ phiếu nhất trí 100%):LoveStruc:

Hi hi vừa post bài xong thì e ấy alo, vậy là có nhà tài trợ 500k đủ cho các cháu ăn phở sáng hôm đó rùi.
Mừng quá, cám ơn các mẹ rất nhiệt tình ủng hộ :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
11/06/2007, 06:52 PM
Vậy cứ như thế. Sáng mai em sẽ chuyển 500k sang. Em có khi phải nói chuyện với bác Loan. Vì số tiền nàyd được trích ra từ phần tiền cho bé Tuấn. Sáng nay TT đã đến đón bé rồi, nhưng vì chị Hạnh xin cho bé ở lại để chữa nốt dứt điểm bệnh phổi nên mới được ở lại. Nghe chị Thu nói là ngay cả khi bé vào TT rồi thì mọi người vẫn được vào thăm. Nhưng nếu mình chỉ mua cho mình bé thì liệu có ổn không nhỉ. Mà đây lại là tiền của bé. Đáng lẽ ra là bé được 10.000k cơ. Nhưng hôm nọ em đã sẻ ra 5.000K cho hai quỹ TT Trung và Nam rồi. Không biết thế có ổn và công bằng cho bé không nhỉ. Vì em đi hô hào số tiền đó là để cho riêng bé thôi. Mong là chủ nhân số tiền đó có đọc bài post này sẽ không giận em vì đã tự ý share tiền ra như thế:Sad:
________________________________________
Chomchom
11/06/2007, 06:59 PM
Vậy cứ như thế. Sáng mai em sẽ chuyển 500k sang. Em có khi phải nói chuyện với bác Loan. Vì số tiền nàyd được trích ra từ phần tiền cho bé Tuấn. Sáng nay TT đã đến đón bé rồi, nhưng vì chị Hạnh xin cho bé ở lại để chữa nốt dứt điểm bệnh phổi nên mới được ở lại. Nghe chị Thu nói là ngay cả khi bé vào TT rồi thì mọi người vẫn được vào thăm. Nhưng nếu mình chỉ mua cho mình bé thì liệu có ổn không nhỉ. Mà đây lại là tiền của bé. Đáng lẽ ra là bé được 10.000k cơ. Nhưng hôm nọ em đã sẻ ra 5.000K cho hai quỹ TT Trung và Nam rồi. Không biết thế có ổn và công bằng cho bé không nhỉ. Vì em đi hô hào số tiền đó là để cho riêng bé thôi. Mong là chủ nhân số tiền đó có đọc bài post này sẽ không giận em vì đã tự ý share tiền ra như thế:Sad:

E ui vậy cứ liên hệ với chị Loan đi nhé.
việc chung, quỹ mọi người cùng đóng góp mình làm gì có sự đồng thuận tập thể sẽ tốt hơn :LoveStruc:
Quà đồ dùng học tập, gạo cho các bé chỉ do chị tạm ứng chạy lon ton mua thôi chứ nguồn là từ quỹ CSTT chị Loan đấy e ạ. :Rose:
________________________________________
nikita24480
11/06/2007, 08:54 PM
Em sẽ gọi cho chị Loan sau. Nhưng sáng mai em cứ chuyển tiền cho chị. Vì số tiền đó em vẫn cầm mà. Em nghĩ là không sao đâu. Hôm trước chị Loan cũng bảo em là Tuấn không cần đến số tiền đó bây giờ. Mà bé vào đến trại rồi thì chắc số tiền đó không tới được bé.Sáng mai em vẫn chuyển tiền cho chị, chi ạ. Giúp được cho ai thì cũng là giúp thôi. Mới lại của Tuấn vẫn còn 4.500K cơ mà
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/06/2007, 10:01 PM
Nếu nhiều thì tớ thích cho các cháu được 1 lần ăn phở trong đời & thêm vài vải kg vải cho các cháu có cái ăn dọc đường mấy trăm cây số, vì vải đang vào mùa cũng rẻ mà. (đây là good ideal của Thảo sông hoài tớ bỏ phiếu nhất trí 100%):LoveStruc:

Mừng quá vì bọn trẻ được ăn PHỞ rồi. Lúc chiều về cứ áy náy mãi, mua mì thì không có phở và ngược lại. May quá lại có Mạnh thường quân Chôm chôm nhỉ. Mai 8h30 Toàn sẽ qua mình lấy đồ. Mẹ nó lưu ý có 1 túi bánh quy, bim bim. 2 ram giấy A4 của Xuka ủng hộ trường, thêm 2 túi quần áo. Này mà nhớ chụp ảnh để coi bọn nhỏ thế nào nhé.:Applause:
________________________________________
Xuka
12/06/2007, 05:10 AM
Vâng em sẽ mang máy ảnh
@ bác Thảo ơi nhìn gia đình bác em ngưỡng mộ quá, cả 2 bố mẹ đều đi đón con, mà trời lại mưa nữa chứ, cu con trộm vía trông thích cực kỳ luôn.
________________________________________
1974
12/06/2007, 08:38 AM
Chomchom ơi
Sáng mai khi đi phát quà cho các cháu mình sẽ mang quà của mình theo nhé, quà nhỏ thôi, gồm:
1ram giấy A4 + 1 quyển sổ ủng hộ trường
1 hộp đựng bút, mấy hộp chì màu, một số báo Nhi đồng cũ và truyện; 02 con gấu bông nhỏ.
Mấy gói bánh quy để các cháu ăn dọc đường
________________________________________
Chomchom
12/06/2007, 09:48 AM
E chào cả nhà vậy là công tác chuẩn bị đã hòm hòm rồi, mừng quá.:LoveStruc:
Số lượng quà quyên góp đến hôm nay đã khá nhiều & phong phú hơn là e hi vong dù việc này ngoài kế hoạch và thời gian rất eo hẹp.:)
Cám ơn các mẹ đã rất nhiệt tình ủng hộ các cháu bằng cả tấm lòng và quà tặng rất thiết thực với các cháu nhỏ vùng cao thiếu thốn trăm bề.:Applause:

Quỹ CSTT – WTT do chị Loan trích để mua tặng các cháu:

- Mỗi cháu 1 phần quà gồm sách vở đồ dùng học tập (10 bút bi, 10 vở, 4 bút chì, 1 gọt chì, 4 tẩy, 4 thước + túi bọc) – e để sẵn trong đó thông tin về CSTT và lời đề tặng trong túi quà chị ạ.
Thành tiền: 31,000 đồng x 45 suất = 1,395,000 đồng
Thực ra là 31,500 đồng 1 suất đấy ạ nhưng e nói e đi làm từ thiện thế là chị bán hàng bớt cho mỗi suất 600 đồng.
- 100kg gạo : nguồn từ quỹ CLB dịch thuật WTT (CLB dịch thuật 350,000 đồng & 180,000 đồng)
Thực chi:
100 kg x 5,300 đồng = 530,000 đồng

Mẹ nikita 24480,
Trích từ số tiền của bé Tuấn( số tiền mà bạn em ấy định cho bé Tuấn nhưng bé sắp vào TT rồi, cũng không cần thiết lắm.
500,000 đồng - sẽ dùng để cho các cháu được ăn sáng phở HN (45 cháu & 5 thày cô):LoveStruc:

Thảo sông hoài,
Trích từ số quà quyên góp cho miền Trung
Đã chuyển gồm: 2 túi quần áo + 2 túi sách giáo khoa, truyện và báo Nhi đồng cũ. (đã chuyển)
Sẽ chuyển sáng nay gồm: 2 túi to quần áo, thêm 1 túi kẹo, bánh quy, bim bim
300,000 đồng Thảo đưa sẽ được bạn Toàn mua 100% mì tôm.
Nếu mà mua mì rẻ hoặc bớt được đồng nào thì tớ đã y/c bạn ấy tự mua thêm vải thiều cho các cháu ăn dọc đường.

Xuka,
Ủng hộ nhà trường 2 ram giấy A4 & sẽ đại diện CSTT trao quà cho trường và các cháu.

Mẹ Việt Anh1974,
Sáng mai khi đi phát quà cho các cháu mình sẽ mang quà của mình theo nhé, quà nhỏ thôi, gồm:
1ram giấy A4 + 1 quyển sổ ủng hộ trường,
1 hộp đựng bút, mấy hộp chì màu, một số báo Nhi đồng cũ và truyện; 02 con gấu bông nhỏ.
Và cả mấy gói bánh quy để các cháu ăn dọc đường
Mẹ Việt Anh cũng sẽ cùng Xuka thay mặt CSTT WTT trao quà cho các cháu vào sáng mai.

Mẹ bi đi xe đạp,
Mẹ bi sẽ trực tiếp mang quà gồm vở, bút màu, bánh quy cho các cháu thẳng đến 24 Lý Thường Kiêt, rất tiếc mẹ ấy ko tham dự sáng mai được.

To all,
Rất mong các mẹ có thời gian thu xếp thay mặt CSTT đến trao quà cho các cháu tại Lăng Bác ngày mai 13/6/2007 vào lúc 8h.:Rose:
Hiện tại sẽ có : Xuka & 1974 tham gia ạ.
Xuka ơi nhớ mang theo máy ảnh chụp các cháu nhé, mình cũng dặn Toàn chụp rồi nhưng mình chủ động sẽ tốt hơn.

Cuối cùng xin cám ơn rất nhiều các mẹ ALML, Thảo sông hòai, Xuka, nikita 24480, Bi đi xe đạp, 1974 .... đã cùng góp sức người sức của nhiệt tình ủng hộ các cháu!:LoveStruc:
________________________________________
Chomchom
12/06/2007, 10:19 AM
E lại có tin vui đây ạ,
Sau khi trao đổi với chị Loan thì thống nhất ko mua vải nữa vì vải sẽ rác xe & làm bẩn QA các cháu.
Chị Loan thống nhất trích quỹ CSTT thêm để mua cho các cháu & 5 thày cô đi cùng tổng cộng là 50 suất.
Mỗi người 1 xuất gồm : sữa vinamilk (khảo giá rùi 2,900/túi) + ống hút + bánh mì kinh đô kẹp ruốc (khảo giá là 2,500)
Vậy tổng cộng là : 270.000
Tối nay e sẽ gặp Toàn để đưa tiền Toàn sẽ chủ động mua gần LKT vì quanh chỗ e họ chả chịu giao hàng lên đó.
Tiện thể đưa Toàn qua ngó hàng phở Lành gần nhà e đủ sức chứa 50 người :)
Mừng quá vậy là ko phải lo về vụ ăn uống dọc đường của các cháu nữa, ai lại đi HN mà về đói bụng bao giờ!

@ nikita,
Tối nay chị cũng chuyển tiền 500k e đưa để Toàn lo cho các cháu ăn Phở sáng hôm sau.
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/06/2007, 03:59 PM
Chom chom bị nhầm rồi- Nhà em mua tặng cho các cháu sách truyện chứ. Sáng nay liên hệ với anh Toàn lại còn được anh gợi ý là nên mua sách truyện ở mấy cái hàng được giảm giá nhiều nhiều nữa. Trưa nay em tranh thủ lượn qua mấy hàng sách ở Đường Láng, chon được hơn 20 đầu sách là mấy truyện em thấy cũng được như là Cánh buồm đỏ thắm, Tốt tô chan, Alice ở xứ sở diệu kỳ,Đất rừng Phương Nam, Những tấm lòng cao cả,Ông già Khốt ta bít, truyện ngụ ngôn thế giới v.v.. và mấy quyển tuyển tập bài hát. Mong là các cháu sẽ thích!
________________________________________
Chomchom
12/06/2007, 04:30 PM
Chom chom bị nhầm rồi- Nhà em mua tặng cho các cháu sách truyện chứ. Sáng nay liên hệ với anh Toàn lại còn được anh gợi ý là nên mua sách truyện ở mấy cái hàng được giảm giá nhiều nhiều nữa. Trưa nay em tranh thủ lượn qua mấy hàng sách ở Đường Láng, chon được hơn 20 đầu sách là mấy truyện em thấy cũng được như là Cánh buồm đỏ thắm, Tốt tô chan, Alice ở xứ sở diệu kỳ,Đất rừng Phương Nam, Những tấm lòng cao cả,Ông già Khốt ta bít, truyện ngụ ngôn thế giới v.v.. và mấy quyển tuyển tập bài hát. Mong là các cháu sẽ thích!

Ui tớ xin lỗi nhé dạo này bộ nhớ kém quá!
Cánh buồm đỏ thắm,
Tốt tô chan,
Alice ở xứ sở diệu kỳ,
Đất rừng Phương Nam,
Những tấm lòng cao cả,
Ông già Khốt ta bít,
truyện ngụ ngôn thế giới v.v..
và mấy quyển tuyển tập bài hát
Ui mẹ cháu chọn khéo thế toàn những chuyện hay & ý nghĩa vậy là cùng với số sách của NXB Kim Đồng tặng các cháu sẽ có 1 thư viện nho nhỏ rùi. :LoveStruc:
________________________________________
Chipbebong
13/06/2007, 06:08 AM
Các chị ơi cho em hỏi, các chị đi trao quà cho các em vào lúc nào, mấy giờ ạ? Em xin một chân đi cùng với.
Số tel của em: 0983162216
________________________________________
Chipbebong
13/06/2007, 11:07 AM
Up tí ảnh các chị nhé. Hôm nay em rất vui được đi cùng các chị, có những lần sau em cũng sẽ tham gia nữa.
http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1895.jpg

http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1897.jpg

http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1894.jpg

http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1891.jpg
________________________________________
Chipbebong
14/06/2007, 07:46 PM
Thêm 2 cái nữa. Ảnh hơi to, các bác thông cảm nhé. Vì máy lởm quá, resize mà chạy lâu quá. Mà thế này, các bác copy xuống cho dễ
@Yến: bạn save ảnh luôn trên này hay mình gửi mail?

http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1901.jpg

http://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Tuthien/DSCN1899.jpg
________________________________________
Chomchom
15/06/2007, 11:40 AM
Một lần nữa xin được cám ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ.
Cám ơn các mẹ Chipbebong, quangyenvi, Xuka đã đích thân đi trao quà cho các cháu!
Tiện thể xin báo cáo lun là vì lịch trình thay đổi nên các cháu ko được ăn PHỞ - khởi hành rời khỏi HN lúc 4h sáng.:Sad:
Cố gắng xoay xở cho các cháu ăn buổi tối nhưng chạy mấy trăm cây số về đến HN lại chạy sô đi chơi cả ngày nên nhiều cháu cũng thấm mệt.
Tớ quyết định sau khi tham khảo y/k chị Loan & Nikita 500k sẽ được chuyển ngược lại quỹ CSTT.
Kính báo!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top