(MS39/TT) 17.07.2007 - Hiến máu nhân đạo

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
nikita24480
17/07/2007, 08:14 PM
Đã từ lâu em ấp ủ ý nghĩ đi hiến máu nhân đạo. Một ý kiến hâm gần chết như mấy nhận định của ban bè em. Có điều em không biết đi hiến ở đâu thì được. Ở Phường em họ chả hô hào bao giờ, hay có hô hào mà em không được biết:Sad: :Sad: :Sad: Hôm trước nghe chị Thảo Sông hoài nói về vụ này em rất kết. Lại nghe chị nói là gầy gò, hay ngất thì chả ảnh hưởng gì đến việc cho máu. Số lượng máu mà mình không cho thì nó cũng chẳng tồn tại mãi. Cơ thể luôn sản sinh ra lượng hồng cầu mới?????!!!!Chưa kể nhờ cho đi 1 lượng máu, cơ thể mình sẽ tái tạo 1 lượng máu mới, có thể làm cho trẻ và xinh ra. Vụ này là em càng kết hơn> nhưng kể cả tất cả những thông tin đó đều không chính xác. Thì việc hiến máu nhân đạo cũng nên làm. Cứ cảm giác nếu như người nhà mình đau ốm mà cần tiếp máu mà lại không có thì khổ thế nào????? Khi cho máu các mẹ sẽ nhận được 1 giấy chứng nhận là đã hiến từng này máu. Khi nào có việc cần các mẹ chỉ cần dưa ra là sẽ được trả lại ssos máu đó.Mùa hè này đang là mùa khan hiếm máu....Có mẹ nào cùng quan điểm với em thì liên hệ với em nhé?
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:25 PM
Đã có topic trên DD rồi:
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=16027

http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=8452

Mình post thông tin để các mẹ hiểu thêm về hiến máu: (copy lại của bác Loan :Rose: )
1. Số lượng máu trong cơ thể
Lượng máu của cơ thể trung bình có khoảng 77ml/kg cân nặng đối với nam, 66ml/kg cân nặng đối với nữ. Như vậy một người Việt Nam trưởng thành trung bình có khoảng từ 3, 5- 5 lít máu (bằng khoảng 1/13 trọng lượng của cơ thể).
2. Hướng dẫn hiến máu đúng và an toàn
- Chỉ tham gia hiến máu khi bản thân cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và thực sự tình nguyện hiến máu để cứu người bệnh.

- Không nhiễm hay có hành vi nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu.

- Thời gian giữa 2 lần hiến máu tối thiểu là 2,5 tháng đối với nam, 3 tháng đối với nữ.

- Lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu của cơ thể.

- Đêm hôm trước ngày hiến máu không thức quá khuya, nên ăn nhẹ và không uống rượu bia trước khi hiến máu.

- Trong 2- 3 ngày đầu sau hiến máu nên sinh hoạt nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, tránh các hoạt động gắng sức, các trò chơi mang tính đối kháng đòi hỏi tốn nhiều thể lực: đá bóng, tập tạ, không leo trèo cao…không thức quá khuya, không uống rưọu bia.

- Nếu thấy cơ thể hơi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi, tránh hoạt động quá nhiều. Nên bình tĩnh vàHM theo hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe
- Hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ thì hoàn toàn không có hại cho sức khỏe, điều này được chứng minh dựa trên 3 cơ sở như sau:

• Cơ sở sinh lý máu:

- Máu có nhiều thầnh phần, mỗi thành phần chỉ có đời sống nhất định và luôn luôn được đổi mới hằng ngày.

- Lượng máu trong cơ thể mỗi người bằng khoảng 1/13 trọng lượng cơ thể, như vậy một người Việt Nam trưởng thành khỏe mạnh có khoảng 3,5- 5lít máu.

- Ngay sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 - 10 lần so với bình thường. Hoạt động này của nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng 3- 4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như bình thường.

• Cơ cở khoa học:

Qua các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh:

- Ngay sau khi hiến máu, các chỉ số về sức khỏe như: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, cân nặng… không thay đổi.

- Những ngày đầu sau khi hiến máu, các chỉ số máu có thay đổi chút ít nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh lý bình thường không hề gây ảnh hưởng đến các chức năng sống của cơ thể.

- Với những người hiến máu thường xuyên, nhắc lại từ 2, 3 lần trở lên thì các chỉ số về máu có xu hướng ổn định và tăng hơn so với lúc trước khi họ hiến máu.

- Nếu đảm bảo khoảng thời gian giữa 2 lần hiến máu tối thiểu từ 2,5- 3 tháng và với lượng máu hiến 250ml với người dưới 50kg 350- 450ml với người trên 50 kg (đảm bảo dưới 1/ 10 lượng máu của cơ thể) là hoàn toàn không có hại cho sức khỏe.

• Cơ sở thực tế:

- Hiến máu cứu người đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người trên thế giới. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 75 triệu lượt người đã hiến máu. Ở nước ta có hàng trục vạn người hiến máu, nhưng theo thống kê cho đến nay chưa có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của người hiến máu sau khi hiến máu. Hiện nay với các phương tiện hiện đại như: túi lấy máu, kim lấy máu chỉ dùng một lần đảm bảo không lây nhiễm bệnh cho người hiến máu.

Rất nhiều người đã hiến máu đến hàng chục lần (thậm trí có người hiến máu tới vài trăm lần), nếu giữ chế độ sinh hoạt và lao động hợp lý hoàn toàn không có hại cho sức khoẻ.

Tuy nhiên một số trường hợp do lo lắng thậm trí sợ hãi khi hiến máu, chuẩn bị chưa tốt về tinh thần và sức khoẻ như: đêm trước thức quá khuya, nhịn ăn sáng, uống rượu bia... Khi hiến máu xong thấy mệt mỏi, vã mồ hôi, tái nhợt...Các hiện tượng này chỉ cần nghỉ ngơi 10 đến 15 phút là trở lại bình thường.

Một số ít trường hợp những ngày sau hiến máu cảm thấy lo lắng và hơi mệt mỏi, nên bình tĩnh và yên tâm, đây chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể biểu hiện đang trong quá trình phục hồi và tái tạo máu. Nếu yên tâm, tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi tốt thì những biểu hiện này sẽ nhanh chóng qua đi.

Như vậy mỗi người nếu thấy sức khoẻ tốt, không có các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu, đạt tiêu chuẩn hiến máu thì có thể hiến máu từ 3 -4 lần trong một năm vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bản thân, vừa có máu có chất lượng tốt và an toàn cao cho người bệnh, giá trị nhân văn ở đây là rất đáng kính trọng. yên tâm, đây chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể biểu hiện đang trong quá trình phục hồi và tái tạo máu. Nếu yên tâm, tinh thần thoải mái và nghỉ ngơi tốt thì những biểu hiện này sẽ nhanh chóng qua đi.

- Tiếp tục giữ gìn sức khỏe và tham gia hiến máu nhắc lại. Những đơn vị máu của những người hiến máu nhắc lại sẽ có chất lượng và an toàn hơn rất nhiều cho người bệnh nhận máu.
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:26 PM
HM theo hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe
- Hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ thì hoàn toàn không có hại cho sức khỏe, điều này được chứng minh dựa trên 3 cơ sở như sau:

• Cơ sở sinh lý máu:

- Máu có nhiều thầnh phần, mỗi thành phần chỉ có đời sống nhất định và luôn luôn được đổi mới hằng ngày.

- Lượng máu trong cơ thể mỗi người bằng khoảng 1/13 trọng lượng cơ thể, như vậy một người Việt Nam trưởng thành khỏe mạnh có khoảng 3,5- 5lít máu.

- Ngay sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 - 10 lần so với bình thường. Hoạt động này của nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng 3- 4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như bình thường.

• Cơ cở khoa học:

Qua các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh:

- Ngay sau khi hiến máu, các chỉ số về sức khỏe như: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, cân nặng… không thay đổi.

- Những ngày đầu sau khi hiến máu, các chỉ số máu có thay đổi chút ít nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh lý bình thường không hề gây ảnh hưởng đến các chức năng sống của cơ thể.

- Với những người hiến máu thường xuyên, nhắc lại từ 2, 3 lần trở lên thì các chỉ số về máu có xu hướng ổn định và tăng hơn so với lúc trước khi họ hiến máu.

- Nếu đảm bảo khoảng thời gian giữa 2 lần hiến máu tối thiểu từ 2,5- 3 tháng và với lượng máu hiến 250ml với người dưới 50kg 350- 450ml với người trên 50 kg (đảm bảo dưới 1/ 10 lượng máu của cơ thể) là hoàn toàn không có hại cho sức khỏe.

• Cơ sở thực tế:

- Hiến máu cứu người đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người trên thế giới. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 75 triệu lượt người đã hiến máu. Ở nước ta có hàng trục vạn người hiến máu, nhưng theo thống kê cho đến nay chưa có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của người hiến máu sau khi hiến máu. Hiện nay với các phương tiện hiện đại như: túi lấy máu, kim lấy máu chỉ dùng một lần đảm bảo không lây nhiễm bệnh cho người hiến máu.

Rất nhiều người đã hiến máu đến hàng chục lần (thậm trí có người hiến máu tới vài trăm lần), nếu giữ chế độ sinh hoạt và lao động hợp lý hoàn toàn không có hại cho sức khoẻ.

Tuy nhiên một số trường hợp do lo lắng thậm trí sợ hãi khi hiến máu, chuẩn bị chưa tốt về tinh thần và sức khoẻ như: đêm trước thức quá khuya, nhịn ăn sáng, uống rượu bia... Khi hiến máu xong thấy mệt mỏi, vã mồ hôi, tái nhợt...Các hiện tượng này chỉ cần nghỉ ngơi 10 đến 15 phút là trở lại bình thường.

Một số ít trường hợp những ngày sau hiến máu cảm thấy lo lắng và hơi mệt mỏi, nên bình tĩnh và yên tâm, đây chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể biểu hiện đang trong quá trình phục hồi và tái tạo máu. Nếu yên tâm, tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi tốt thì những biểu hiện này sẽ nhanh chóng qua đi.

Như vậy mỗi người nếu thấy sức khoẻ tốt, không có các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu, đạt tiêu chuẩn hiến máu thì có thể hiến máu từ 3 -4 lần trong một năm vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bản thân, vừa có máu có chất lượng tốt và an toàn cao cho người bệnh, giá trị nhân văn ở đây là rất đáng kính trọng.
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:27 PM
3. Điều kiện và tiêu chuẩn của một người hiến máu
Việc tham gia hiến máu là một việc làm nhân đạo, nhưng để tham gia hiến máu thì cần phải có một số điều kiện và tiêu chuẩn nhất định, cụ thể như sau:

+ Là tất cả mọi người từ 18 - 55 tuổi đối với nữ, 18 - 60 tuổi đối với nam. Có mang đầy đủ giấy Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

+ Có nhận thức đầy đủ, thái độ đúng đắn và có hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo, hiểu rõ thế nào là hiến máu an toàn; an toàn cho người bệnh và an toàn cho chính bản thân họ.

+ Hoàn toàn tự nguyện và sẵn sàng phối hợp tốt với cơ sở y tế.

+ Cân nặng >40kg đối với nữ, >45kg đối với nam. Với người đã hiến máu an toàn hoặc cân nặng > 50 kg, có thể đăng ký hiến 350ml máu/lần.

+ Với người hiến máu nhắc lại thì phải đảm bảo khoảng thời gian cách lần hiến máu trước tối thiểu là 2,5 tháng đối với nam, 3 tháng đối với nữ.

+ Không nhiễm hoặc không có các hành vi lây nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu khác.

+ Cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh.

+ Được bác sỹ khám tuyển và kết luận đủ điều kiện và sức khỏe để hiến máu.

4. . Quá trình sinh tạo máu và tiêu hủy máu

- Mỗi thành phần trong máu chỉ có một chu kỳ sống nhất định: Đời sống trung bình của tế bào hồng cầu từ khi sinh ra đến khi bị tiêu hủy là khoảng 120 ngày. Đời sống của các tế bào bạch cầu là từ vài ngày đến vài năm tùy từng loại bạch cầu. Đời sống của tiểu cầu khoảng 6- 11 ngày. Còn các yếu tố huyết tương thì thay đổi thường xuyên, liên tục, hàng ngày, hàng giờ.

- Các cơ quan tạo máu: ở người trưởng thành, cơ quan tạo máu là tủy các xương dẹt, đầu các xương dài. Ví dụ như: tủy xương chậu, xương sọ, xương ức, xương sườn, đầu xương đùi…Hàng ngày tủy xương tạo ra hàng tỷ tế bào bào máu để phát triển và thay thế các tế bào chết. Các yếu tố huyết tương thì do nhiều cơ quan tổng hợp, đặc biệt là gan. Tình trạng gan bình thường thì các yếu tố huyết tương được phục hồi nhanh chóng.

- Các chất dinh dưỡng tham gia tạo máu: protein, vitamin, đường, các muối khoáng đặc biệt là ion sắt được hấp thu ở ruột non, sau đó được vận chuyển đến tủy xương để tạo máu.

- Điều hòa tạo máu: trong cơ thể các cơ quan tạo máu rất nhạy cảm với những thay đổi về nhu cầu máu. Khi nhu cầu về máu tăng lên(do thiếu máu, mất máu…) tủy xương và các cơ quan tham gia tạo máu khác sẽ hoạt động mạnh hơn để bù lại lượng máu thiếu hụt trong hệ thống tuần hoàn, do vậy lượng máu nhanh chóng được sản sinh và phục hồi. Quá trình hồi phục trở về bình thường của các tế bào hồng cầu là sau 3- 4 tuần, các thành phần huyết tương phục hồi nhanh chóng hơn, chỉ vài ngày sau khi hiến máu là bình thường. Với các tế bào bạch cầu, tiểu cầu do chúng cư trú nhiều ở tổ chức (mô) nên không ảnh hưởng nhiều sau mất máu.
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:28 PM
Sơ đồ các bước tham gia hiến máu nhân đạo

( I ). Người đến tham gia hiến máu được đón tiếp, hướng dẫn đăng ký vào phiếu đăng ký hiến máu (trả lời đầy đủ và chính xác các nội dung thông tin trong mẫu phiếu).

( II ). Sau khi đăng ký xong, người HM sẽ được bác sỹ khám tuyển lâm sàng. Những người được bác sỹ khám và kết luân là đủ điều kiện hiến máu sẽ qua các bước tiếp theo. Những trường hợp bị trì hoãn do hiện tại không đủ điều kiện HM sẽ được hẹn quay trở lại vào lần sau hoặc những trường hợp bị loại vĩnh viễn sẽ được tư vấn sức khỏe và ngừng hiến máu vĩnh viễn.

( III ). Sau khi khám lâm sàng xong, người hiến máu sẽ được kiểm tra xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B sơ bộ bằng kỹ thuật test nhanh. Những trường hợp có kết quả test viêm gan B dương tính (có nguy cơ mang mầm bệnh) sẽ được tư vấn sức khỏe và không tiếp tục tham gia hiến máu nữa.

(IV). Những người có kết quả xét nghiệm test viêm gan B âm tính (không mang mầm bệnh) sẽ vào hiến máu.

( V ). Sau khi hiến máu, người hiến máu ngồi nghỉ ngơi và ăn một xuất ăn bồi dưỡng nhẹ tại chỗ, nhận giấy Chứng nhận hiến máu, quà lưu niệm và một phần chi phí đi lại. Chỉ rời điểm hiến máu khi cảm thấy mình thực sự thoải mái và được sự đồng ý của nhân viên y tế.
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:29 PM
Nơi có thể đăng ký hiến máu

- Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, số 78 - Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội

Số ĐT: (04).8 686 008, Fax: (04). 8.685 582.

- Khoa Huyết học - Truyền máu, khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố.

Địa chỉ, số điện thoại để được biết thêm thông tin hoặc muốn được tư vấn sức khỏe.

- Phòng Tổ chức hiến máu (phòng 301)- Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Số ĐT: (04).8. 686 008.
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:29 PM
Các địa chỉ có thể đến tham gia hiến máu tại Hà Nội:
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HIẾN MÁU CỐ ĐỊNH HẰNG TUẦN:
•Trạm Y tế Ph¬ường Bách Khoa
• Đường Lê Thanh Nghị (gần SVĐ Bách Khoa)
Thứ Ba
•Hội trường T20 ĐH Thuỷ Lợi
• Ngõ 95 Chùa Bộc (gần Bể bơi Thuỷ Lợi)
Thứ Tư

•Trạm Y tế Trường ĐH Sư phạm
• Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy
Thứ Năm

•Trạm Y tế Học viện Tài chính
• Nhà B9, HV Tài Chính, Đông Ngạc, Từ Liêm Thứ Năm

•Trạm Y tế KTX Mễ trì, ĐH QG HN
• TX Mễ Trì, 182 Lư¬ơng Thế Vinh, Thanh Xuân
Thứ Sáu

•Viện Huyết học - Truyền máu TW
• Số 78, Giải Phóng (trong BV Bạch Mai)
Tất cả các ngày trong tuần
________________________________________
Manly
17/07/2007, 09:30 PM
Hội chữ thập đỏ TP.HCM cũng cho biết là tình hình các bệnh viện hiện giờ đang thiếu máu trầm trọng đó các Mẹ; trước giờ em chưa bao giờ thấy họ phải gọi điện đến vận động em đi hiến máu như cách đây vài tuần cả. Khoe với các Mẹ là em hiến máu được 5 lần rồi và "dụ dỗ" được nhiều người khác cùng đi nữa vì hiến máu không đau gì hết, lại tốt cho sức khoẻ của mình (tất nhiên là đối với những người không bị thiếu máu và sức khoẻ yếu).

Em biết được một số thông tin về hiến máu, chia sẻ với các Mẹ quan tâm đây.

- Từ 45kg trở lên mới được hiến máu. Thời gian cách nhau tối thiểu giữa 2 lần hiến máu là 3 tháng (với Nam) và 4 tháng (với Nữ). Cái lợi thứ nhất của hiến máu là nếu mình có mắc 1 trong 6 loại bệnh sau đây thì sẽ được phát hiện: AIDS, Ung thư máu, Viêm Gan Siêu Vi B, C, Giang Mai, ui còn 1 bệnh nữa tự nhiên em quên rồi. . Nếu mình hiến máu thường xuyên thì lợi quá rồi còn gì nữa.

- Khi hiến máu mình có thể chọn sẽ cho 250ml, 350ml hoặc 450ml tùy sức khoẻ. Em toàn chọn 250ml cho an toàn. Sau khi hiến máu thì ngày hôm sau có cảm giác buồn ngủ lắm, có người sẽ thấy đói bụng nữa. Người ta sẽ phát cho mình 1 vỉ thuốc sắt về uống; còn chế độ dinh dưỡng để bổ máu thì các Mẹ rành quá rồi. Khoảng 1 tuần sau khi hiến máu thì thỉnh thoảng sẽ có cảm giác hơi choáng, vì vậy trong thời gian này không được chơi mấy môn thể thao nặng, ví dụ như chơi tennis là không xong rồi.

- Như các Mẹ ở trên nói đó, người hiến máu nếu lỡ sau này có phải nằm viện cần truyền máu thì sẽ được bệnh viện trả lại số máu bằng số máu mình đã hiến và được ưu tiên tìm đủ lượng máu, đúng nhóm máu. Người thân của mình nằm viện cũng sẽ được ưu tiên tìm máu như thế.

- Sau khi hiến máu 3 lần mình sẽ đủ tiêu chuẩn để tham gia đội hiến máu dự bị (cái này không bắt buộc). Đội hiến máu dự bị thì không nên hiến máu thường xuyên quá, để dành có trường hợp khẩn cấp thì họ sẽ gọi điện thoại tìm mình. Những người thuộc nhóm máu hiếm như AB, Rh ít khi nào Hội chữ thập đỏ cho hiến máu thường xuyên lắm mà khuyên tham gia đội hiến máu dự bị.

- Còn chi tiết cuối cùng này nữa (em khoái cái này nhất ). Đó là sau khi hiến máu 3 lần sẽ được 1 cái huy hiệu hình giọt máu dễ thương, 5 lần được huy hiệu đồng, 10 lần - bạc,.... hehe.

Các mẹ ở TPHCM thì hiến máu ở địa chỉ này nhé:
Hội chữ thập đỏ TPHCM
281 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

7h sáng đã bắt đầu nhận máu rồi. Nếu các Mẹ đi được ngày thường là hay nhất; thứ 7, CN khá đông nên đi sớm sớm ấy. À quên nữa, đi hiến máu thì không ăn sáng nhe các Mẹ. Đến nơi họ sẽ yêu cầu mình uống 1 ly nước trà đường thôi. Hiến máu xong sẽ được phục vụ ăn sáng tại chỗ.
________________________________________
cinnamonrose
18/07/2007, 08:43 PM
Có bầu hiến máu có sao không nhỉ? Ngày trước đi hiến máu toàn bị bác sĩ đuổi về :( vì bảo còi quá. Giờ đạt được chỉ tiều hết còi thì có bầu.
________________________________________
XuanNhiThoTrang
19/07/2007, 08:27 AM
Công ty mình luôn phát động hiến máu nhân đạo mấy năm nay rồi. Mỗi năm hiến máu 2 lần. Mỗi lần đều có hơn 140 người hiến máu. Có đợt được 200 người luôn.

Bây giờ các bạn sinh viên nhiệt tình việc này lắm đấy. Có nhân viên mới vào công ty nhưng đã tình nguyện hiến máu vài lần khi còn là sinh viên rồi.

Ở địa phương mình không thấy phát động. Nhưng tại Nhà Thờ giáo xứ của mình sinh hoạt thì phát động hiến máu mỗi năm/1 lần.

Có thai hay đang trong chu kỳ kinh nguyệt hay vừa mới chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt cũng không được hiến máu đâu các chị ơi!
________________________________________
mecunlinh
19/07/2007, 02:28 PM
Đã từ lâu em ấp ủ ý nghĩ đi hiến máu nhân đạo. Một ý kiến hâm gần chết như mấy nhận định của ban bè em. Có điều em không biết đi hiến ở đâu thì được. Ở Phường em họ chả hô hào bao giờ, hay có hô hào mà em không được biết:Sad: :Sad: :Sad: Hôm trước nghe chị Thảo Sông hoài nói về vụ này em rất kết. Lại nghe chị nói là gầy gò, hay ngất thì chả ảnh hưởng gì đến việc cho máu. Số lượng máu mà mình không cho thì nó cũng chẳng tồn tại mãi. Cơ thể luôn sản sinh ra lượng hồng cầu mới?????!!!!Chưa kể nhờ cho đi 1 lượng máu, cơ thể mình sẽ tái tạo 1 lượng máu mới, có thể làm cho trẻ và xinh ra. Vụ này là em càng kết hơn> nhưng kể cả tất cả những thông tin đó đều không chính xác. Thì việc hiến máu nhân đạo cũng nên làm. Cứ cảm giác nếu như người nhà mình đau ốm mà cần tiếp máu mà lại không có thì khổ thế nào????? Khi cho máu các mẹ sẽ nhận được 1 giấy chứng nhận là đã hiến từng này máu. Khi nào có việc cần các mẹ chỉ cần dưa ra là sẽ được trả lại ssos máu đó.Mùa hè này đang là mùa khan hiếm máu....Có mẹ nào cùng quan điểm với em thì liên hệ với em nhé?

Mẹ nó ơi, mình cũng có ý nghĩ giống mẹ nó đấy. Mình cũng đã vào trang web của viện huyết học để ngâm cứu vụ ấy. Nhưng mình chưa dám đi vì sợ....đau:Worried: . Đang tính rủ rê AX đi cùng cho đỡ sợ.
Nếu mẹ nó quyết tâm thì mình theo với. Và nếu đi thì mình đến tận viện huyết học ở BV Bạch mai ấy chứ cho ở những cơ sở lưu động mình sợ không đảm bảo vệ sinh.
________________________________________
nikita24480
19/07/2007, 02:40 PM
Ừ các mẹ ơi quyết tâm nhé....Đi hiến máu không hại gì đến cơ thể, mà có thể nhân tiện thử kiểm tra xem mình có bệnh gì không miễn phí thì tốt quá còn gì. Các mẹ ơi cố lên nào.....Vì những người bệnh cần máu xung quanh ta. Mà rất có thể ai biết đâ được chúng ta lại không có khi cũng cần như vậy
@Manly: Cám ơn chị nhiều nhiều, về những phân tích và chỉ dẫn rất hữu ích của chị
________________________________________
nhanhmaitim07
19/07/2007, 06:19 PM
ok, lúc nào đi em gọi chị nhé. Mấy người đi cùng cho có bạn, đi một mình vào bệnh viện vẫn hơi sợ.
________________________________________
nikita24480
19/07/2007, 06:55 PM
Chị Thảo sông Hoài ơi, bao giờ thì chị tiến hành được vụ hiến máu này. Chị liên hệ xúc tiến rồi thông báo ngày lên đây để mọi người cùng sắp xếp lịch nhé. Hoan hô các mẹ
________________________________________
BS Nhi Đồng Việt
19/07/2007, 07:20 PM
Có bầu hiến máu có sao không nhỉ? Ngày trước đi hiến máu toàn bị bác sĩ đuổi về :( vì bảo còi quá. Giờ đạt được chỉ tiều hết còi thì có bầu.
có phải tự đat chỉ tiêu hay là nhờ có em bé phụ giúp đấy???:Laughing:
phụ nữ có thai và có kinh nguyệt, đang cho con bú đều bị đuổi về đấy:Crying: :Crying: . thôi thì ngồi nhà lên mạng tám và vận động bà con là quí rồi.:Applause: :Applause: chúc 2 mẹ con vui khỏe
________________________________________
Mẹ Bảo Khuê
19/07/2007, 08:22 PM
Mẹ Jolie thì chưa đi hiến máu nhân đạo bao giờ, nhưng cũng vài lần đi cho người quen máu (nhóm O) nên thấy rằng chẳng đau đớn gì cả. Cái cảm giác nằm cho người ta lấy máu cũng hay hay, tự hào vì mình đang làm được một việc tốt.
________________________________________
Thảo sông Hoài
19/07/2007, 08:23 PM
Chị Thảo sông Hoài ơi, bao giờ thì chị tiến hành được vụ hiến máu này. Chị liên hệ xúc tiến rồi thông báo ngày lên đây để mọi người cùng sắp xếp lịch nhé. Hoan hô các mẹ

Đợi chị đến sang tuần nhé! Đang bận đi tranh đấu với mấy ông Tây, kiếm tiền làm nhiều việc khác. Chị nhóm O. Mà chắc kêu gọi thêm mọi người. Bình thường hoạt động của Hội quán thì số người tham gia toàn từ 2 bàn tay trở lên.

Lời kêu gọi: Mong mọi người, không phân biệt nam, nữ. Bố hay mẹ, anh hay chị. Những người giàu tấm lòng nhân ái, hãy cùng chúng tôi tham gia Hiến máu nhân đạo. Hy vọng với sự đóng góp nhỏ của mọi người sẽ mang tới cho những người bệnh thêm nhiều niềm vui

Hiện nay đã có 4 mẹ đăng ký. Mẹ nào không đủ điều kiện đi Hiến máu có thể vận động ông xã, người thân cùng tham gia với chúng tôi.
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
Tiếp theo......

@All: Khi đăng ký mọi người cho số Đt liên lạc. Nikita giúp lưu danh sách, số liên lạc giúp chị. Khi nào đi được thì mình sẽ báo trước cho mọi người.
________________________________________
mebongvabin
23/07/2007, 07:57 AM
Chị Thảo sông Hoài ơi, bao giờ thì chị tiến hành được vụ hiến máu này. Chị liên hệ xúc tiến rồi thông báo ngày lên đây để mọi người cùng sắp xếp lịch nhé. Hoan hô các mẹ
Cho mình tham gia với nhé,mình công tác tại Báo Nhân Đạo và Đời sông(Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).Vì vậy nếu cần tổ chức hiến máu thì các mẹ có thể liên hệ với mình.Mình sẽ vận động các mẹ trên WTT cùng tham gia một đợt.Ý định này của NIKITA24480 thật là tuyệt vời.
.Mục đích của việc hiến máu thật cao cả.
________________________________________
Banhmiquyt
23/07/2007, 08:35 AM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt

Chị Thảo Sông Hoài quên em à, miễn là các bác thu xếp thời gian sau tuần này nhá, để em lo cho thằng nhóc con xong đã nhá. À, ở gần nhà em chỗ gò Đống Đa ý bác ạ, em thấy ngày cuối tuần nào cũng có tổ chức hiến máu nhân đạo đấy ạ.
________________________________________
nikita24480
23/07/2007, 05:20 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.....
:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102:
________________________________________
Thảo sông Hoài
23/07/2007, 05:38 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.....
:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102: :5: :102:

Đến số 10 là đi nhé, cho đủ 1 đàn gà, vịt:Kiss: Rủ chồng đi, chồng bảo : EM đi trước xem có sao không. Đi về anh còn phục vụ chứ!(Tại vì đọc bài của Manly nói là đi về sẽ hơi mệt, không được vận động mạnh. Mà vợ thì là Vận động viên, hoạt náo viên ở trong nhà)
________________________________________
nikita24480
23/07/2007, 09:53 PM
@Thảo sông hoài: Chị mẹ binvabong làm bên hội chữ thập đỏ nên nói là sẽ vận động các mẹ khácvà chịu trách nhiệm liên hệ với nơi lấy máu. Vậy chị em mình chỉ việc đi thôi. Chị thấy sao?????
________________________________________
mebongvabin
25/07/2007, 01:08 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8....
Nào các mẹ ơi tiếp tục đăng ký đi nào.Có 10 mẹ đăng ký là mình tiến hành Nikita nhé
________________________________________
Thảo sông Hoài
25/07/2007, 02:36 PM
Có người đứng làm ban tổ chức rồi thì mình chỉ việc theo thôi. Sướng quá! Đủ chưa để đi nào không tớ lại đi vắng đây.
________________________________________
nhanhmaitim07
25/07/2007, 09:54 PM
số phone của mình đây: 0903256095. Nhanh lên các bà ơi , không tôi lại sắp đến ngày đèn đỏ rồi. Khi nào tổ chức gọi tôi nhé.
________________________________________
QuynhPhuong04
26/07/2007, 11:37 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8.QuynhPhuong04
Em nhóm máu O (vừa quý vừa hiếm :Laughing: thế mà mãi đến tận T5/07 đi HMND ng ta cho xét nghiệm về mới bít:Crying: ),k HIV,k VGB( thì cũng cái XN trc nó bẩu thía),hiến máu lần cuối cách đây 2 tháng nói chung là ổn nhỉ các mẹ nhỉ.Hôm nào đi NT cho tôi 1 phát nhé Nikita,mà gần nhà em ở Nguyễn Chí Thanh (chiều T5), ĐHGTVT (chiều T3),trường ĐHBK sáng T3 nào cũng có xe HMNĐ đấy,em hiến 3 lần ở 3 chỗ đấy rồi.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.07.2007 - Hiến máu nhân đạo

nikita24480
26/07/2007, 11:54 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8.QuynhPhuong04
Em nhóm máu O (vừa quý vừa hiếm :Laughing: thế mà mãi đến tận T5/07 đi HMND ng ta cho xét nghiệm về mới bít:Crying: ),k HIV,k VGB( thì cũng cái XN trc nó bẩu thía),hiến máu lần cuối cách đây 2 tháng nói chung là ổn nhỉ các mẹ nhỉ.Hôm nào đi NT cho tôi 1 phát nhé Nikita,mà gần nhà em ở Nguyễn Chí Thanh (chiều T5), ĐHGTVT (chiều T3),trường ĐHBK sáng T3 nào cũng có xe HMNĐ đấy,em hiến 3 lần ở 3 chỗ đấy rồi.
Này tôi cũng nhóm máu O đấy. Bà cả tôi có nhiều điểm tương đồng nhỉ.....Cùng tuổi này, máu O này,con gái đầu lòng này, nước da sô cô la này, xinh này, duyên này..còn gì nữa nhỉ À học Matsa cùng nhau này:Laughing: :Laughing: :Laughing:
________________________________________
QuynhPhuong04
27/07/2007, 12:07 AM
:Laughing: :Laughing: :Laughing:
Tôi tâm đắc nhất câu xinh và duyên, giờ bổ xung thêm là thừa tự tin nữa nhỉ.
:79: :79: :79:
________________________________________
Banhmiquyt
27/07/2007, 09:14 AM
Các mẹ ơi, có kế hoạch hôm nào đi chưa? Nhanh lên nhé k em lại giống mẹ nhành mai tím 07 roài, sắp đến ngày đèn đỏ roài.
________________________________________
mebongvabin
27/07/2007, 09:29 AM
Hôm nay mình liên hệ luôn nhé.Chiều nay mình sẽ thông báo,cố kêu gọi xem có được thêm mẹ nào đăng ký nữa ko.
Các mẹ ơi cùng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo đi nào.
________________________________________
canhadeuxinh
27/07/2007, 09:46 AM
Thật sự em cứ ao ước được làm việc này mà đọc xong các tiêu chuẩn của chị Manly mới thấy mình bị loại rồi, các mẹ ơi nhiệt tình lên nhé.
________________________________________
hailam2003
27/07/2007, 09:55 PM
Hôm nay mình liên hệ luôn nhé.Chiều nay mình sẽ thông báo,cố kêu gọi xem có được thêm mẹ nào đăng ký nữa ko.
Các mẹ ơi cùng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo đi nào.

Cho mình đăng ký. Các mẹ làm ơn nt cho mình địa điểm và thời gian với nhé.
________________________________________
nikita24480
27/07/2007, 11:15 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8.QuynhPhuong04
9 banhmyquyt
10. Hailam2003
Aha đủ 10 người rồi.Giá kể như đủ 15 người thì họ mới về tận nơi lấy máu. Nhưng thui 10 người cũng là tốt lắm rồi. Sáng thứ 3 này tại bệnh viện Bạnh Mại, Khoa huyết học nhé. Không chắc 100% nên các mẹ vào đây cập nhật thêm thông tin nữa nhé...Biết đâu có gì thay đổi
________________________________________
meobeovitu
28/07/2007, 07:08 AM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8.QuynhPhuong04
9 banhmyquyt
10. Hailam2003
Aha đủ 10 người rồi.Giá kể như đủ 15 người thì họ mới về tận nơi lấy máu. Nhưng thui 10 người cũng là tốt lắm rồi. Sáng thứ 3 này tại bệnh viện Bạnh Mại, Khoa huyết học nhé. Không chắc 100% nên các mẹ vào đây cập nhật thêm thông tin nữa nhé...Biết đâu có gì thay đổi

Em ko phải là mẹ nhưng cho em vào đăng kí với ạ .Em hiến máu từ đợt cuối tháng 3 thì bây giờ đủ điều kiện rùi đúng ko ạ ? Cho em đứng thứ 13 nha.hihi..:Battin ey:
________________________________________
mebongvabin
29/07/2007, 01:35 PM
1. Nikita
2.Nhành mai tím 07
3.Mẹ Cúnlinh
4. Thảo sông Hoài
5. Banhmiquyt
6.Mebongvabin
7.Felix
8.QuynhPhuong04
9 banhmyquyt
10. Hailam2003
11.meobeovitu
Các mẹ dũng cảm ơi,sáng thứ ba (8h30 )nhà mình tiến hành nhé.Địa điểm ở trạm ytế phường Bách Khoa .Bác sĩ phải khám trước khi lấy máu ,các mẹ có thể ăn sáng nhẹ nhàng .Mẹ nào có ý kiến gì thì gọi điện cho mình nhé.ĐT 8212214-2373625
________________________________________
Thảo sông Hoài
29/07/2007, 01:44 PM
Các mẹ dũng cảm ơi,sáng thứ ba (8h30 )nhà mình tiến hành nhé.Địa điểm ở trạm ytế phường Bách Khoa .Bác sĩ phải khám trước khi lấy máu ,các mẹ có thể ăn sáng nhẹ nhàng .Mẹ nào có ý kiến gì thì gọi điện cho mình nhé.ĐT 8212214-2373625

Ở chỗ đó đi đường nào vào vậy? Có dễ tìm không? Xe oto có đi vào được không? Mà cho xong mình lái xe về không biết có sao không nhỉ? Tớ là tớ chỉ sợ mỗi lúc chọc kim vào tay. Thể nào tớ cũng kêu, kệ tớ các cậu đừng kêu theo nhé. Mà mẹ nào mang máy ảnh đi để mấy hôm nữa hội chợ bán đấu giá ảnh: Tiếng kêu to nhất, Mặt nhăn đáng yêu nhất,.....:mad: :Sick: :rolleyes:
________________________________________
nikita24480
29/07/2007, 02:02 PM
Ở chỗ đó đi đường nào vào vậy? Có dễ tìm không? Xe oto có đi vào được không? Mà cho xong mình lái xe về không biết có sao không nhỉ? Tớ là tớ chỉ sợ mỗi lúc chọc kim vào tay. Thể nào tớ cũng kêu, kệ tớ các cậu đừng kêu theo nhé. Mà mẹ nào mang máy ảnh đi để mấy hôm nữa hội chợ bán đấu giá ảnh: Tiếng kêu to nhất, Mặt nhăn đáng yêu nhất,.....:mad: :Sick: :rolleyes:

Có phải vào khu ký túc xá của Bách khoa không? Mẹ post địa chỉ rõ ràng đi. Để em đi xe ôm.
Em cũng sợ kim tiêm nhất trên đời luôn chị Thảo ạ......Chụp choem vài kiểu để em làm album:Laughing: :Laughing: :Laughing:
________________________________________
mebongvabin
29/07/2007, 05:06 PM
Sáng mai mình qua đó trước sau đó về chỉ đường cho các mẹ .Ý kiến của nikita và mẹ Thảo Sông Hoài hay đấy.Mẹ nào có máy ảnh mang đi nhé.
________________________________________
Banhmiquyt
29/07/2007, 07:45 PM
Em đang bị sốt :Crying: không biết đến thứ 3 có khỏi không để tham gia. Nếu em vừa sốt xong thì có hiến máu được không ạ?
________________________________________
QuynhPhuong04
29/07/2007, 07:56 PM
Xin lỗi trưởng nhóm nhé, mình vừa bị ốm, vừa bật đèn đỏ.Thôi thì qua cái nạn này mình đi hiến máu gần nhà vậy.Làm từ thiện thì ở đâu cũng có ý nghĩa như nhau nhỉ.Mà lần sau trưởng nhóm đừng chọn giờ HC chúng em cũng ứ đi đc đâu:Crying: chúng em là nv ăn lương làm HC mà.
________________________________________
Me Cunbong
29/07/2007, 09:45 PM
ôi, hỏi tớ đi.
Trên đường Lê Thanh Nghị nằm ở đoạn giữa ngã tư Lê Thanh Nghị và Phố Huế với LTN và Tạ Quang Bửu.
Chúc chuyến đi thành công nhé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Ờ quên có thổ dân khu này mà không hỏi. Phi vụ nào cũng thành công mà. Này ĐMN bọn tớ đi Hiến ở đấy có gì cậu lập tổ Phục vụ bọn tớ nhé:). Các mẹ cứ rủ nhau đèn xanh, đèn đỏ làm hụt mất đội hình đang đẹp. Thôi thì vắng cô thì chợ vẫn đông cả nhà nhỉ.
________________________________________
nhanhmaitim07
30/07/2007, 09:55 AM
Đi HM lại có người phục vụ chu đáo thì còn gì bằng. Cám ơn mẹ ĐMN trước nhé. Máy ảnh thì có , nhưng lúc đó thì láy tay đâu mà chụp nhỉ ??
________________________________________
mecunlinh
30/07/2007, 11:28 AM
Mai các mẹ cho tớ làm tiên phong nhé. Không phải dũng cảm gì đâu mà vì trộm cắp thời gian của sếp nên phải đánh nhanh thắng nhanh.
________________________________________
mebongvabin
30/07/2007, 12:22 PM
Em đang bị sốt :Crying: không biết đến thứ 3 có khỏi không để tham gia. Nếu em vừa sốt xong thì có hiến máu được không ạ?
m
Thôi mẹ nó giữ sức khỏe để lần sau nhé.Hi vọng me Banhmiquyt chóng khỏi ốm.
________________________________________
nhanhmaitim07
30/07/2007, 05:43 PM
Mai các mẹ cho tớ làm tiên phong nhé. Không phải dũng cảm gì đâu mà vì trộm cắp thời gian của sếp nên phải đánh nhanh thắng nhanh.

He, he .. mình cũng thế đấy. :Laughing: Cũng hơi hồi hộp , tự cảm thấy mình nhát quá.
________________________________________
Thảo sông Hoài
30/07/2007, 06:34 PM
Tớ chụp ok

Cả nhà ơi, khả năng bị tống tiền lớn lắm! :5:
________________________________________
nikita24480
30/07/2007, 11:27 PM
các mẹ ơi. Ngày mai mẹ bongvabin bận nên đến muôn. Em sẽ đến trước để tập hợp mọi người. Thanks mẹ chipchip đã xung phong đón em........
Mọi người đừng ăn sáng nhé...Ok????
________________________________________
N&M
30/07/2007, 11:37 PM
các mẹ ơi. Ngày mai mẹ bongvabin bận nên đến muôn. Em sẽ đến trước để tập hợp mọi người. Thanks mẹ chipchip đã xung phong đón em........
Mọi người đừng ăn sáng nhé...Ok????

ơ, sao thấy bảo ăn nhẹ mừ. À, quên tớ dập dòm thui:) .
________________________________________
nikita24480
30/07/2007, 11:43 PM
ơ, sao thấy bảo ăn nhẹ mừ. À, quên tớ dập dòm thui:) .

Em chả biết. Thông thường thì thử máu không cho ăn gì. Em cũng chẳng rõ. Nhưng thôi các mẹ cứ đừng ăn gì cho chắc ăn. Nhỡ chẳng may bị đuổi về thì lại mất công....
________________________________________
N&M
30/07/2007, 11:51 PM
Em chả biết. Thông thường thì thử máu không cho ăn gì. Em cũng chẳng rõ. Nhưng thôi các mẹ cứ đừng ăn gì cho chắc ăn. Nhỡ chẳng may bị đuổi về thì lại mất công....
Em ơi, không ăn gì nhỡ xỉu thì sao, chị có hai đứa phải trông, nhỡ xỉu ai đưa chúng nó về :) .
________________________________________
nikita24480
31/07/2007, 12:38 AM
Em ơi, không ăn gì nhỡ xỉu thì sao, chị có hai đứa phải trông, nhỡ xỉu ai đưa chúng nó về :) .

Thế em mua đồ ăn nhé. Lấy xong ăn luôn. Không xỉu được đâu. Nếu ai mà cũng xỉu thì ai dám lấy máu nữa. Bác đừng lo
________________________________________
mebongvabin
31/07/2007, 06:16 PM
:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: Nào các mẹ hôm nay được lấy máu lên đây cho cả nhà xem sức khỏe thế nào đi ạ? Các mẹ đã đăng ký mà hôm nay ko đi đc tiếp tục chuẩn bị tinh thần đến thứ bảy tuần sau nhé.
________________________________________
Thảo sông Hoài
31/07/2007, 06:23 PM
:Crying: Tường thuật không trực tiếp đây: Sáng phi như điên đến nơi đã thấy mấy bà WTT túm lại đang buôn. Nhẩy vội vào cười toe toét buôn luôn. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin cá nhân các chị được 1 em sinh viên tình nguyện mời lên gác. Buôn tiếp, được mời uống nước trà đường cả người đi hiến lẫn không hiến uống như điên. Khi từng chị vào khám sức khỏe, hình như khâu này có vấn đề. Bắt đầu đội hình bị out, hóa ra mấy chị có da có thịt out hết. Còn mấy em mảnh khảnh, người mẫu được vào vòng trong (Trừ chị Trinh có da thịt vẫn được duyệt, chắc tại anh bác sỹ thấy có 2 cái đuôi đi theo nên không nỡ bắt chị thứ 7 tuần sau đến lại:Laughing: ).Hội out từ vòng ngoài không chịu về quyết tâm ở lại để cổ vũ. Mỗi lần đón 1 em về lại lăng xăng cho bú sữa, mớm bánh. Đề phòng không lại phải hô hấp nhân tạo. Cuối buổi rất bất ngờ khi Ban tổ chức hội chợ vui chơi 12/8 tuyển ngay được 1 dàn đồng ca hát hay và 1 em MC nhiệt tình.

Tớ cũng bị out thế có buồn không:Crying: :

Thứ 7 tuần sau đề nghị các mẹ hôm nay chưa được hiến, 1 số mẹ bị ốm và các mẹ muốn tham gia lại tập trung tại địa điểm: TT y tế phường Bách khoa nhé. Nhớ: tối hôm trước cố gắng ngủ sớm 1 tẹo. Sáng hôm sau ăn sáng nhẹ 1 téo và đi đến nơi đông đủ để hội buôn lại rôm rả:557:
________________________________________
N&M
31/07/2007, 08:52 PM
Có tớ đây. Ngọc về bảo các bạn mẹ vui nhỉ, mà sao mẹ lạ bảo bạn mẹ mẹ là "N,M":Laughing: . Chiều về bắt con tường thuật lại buổi sáng, cu cậu viết thế này :Hôm nay mẹ cho em đi hiến máu nhân đạo. Lúc đi bắt mãi không được taxi nên mẹ bảo đi xe ôm. Đến nơi, có nhiều cô chú mặc áo đỏ:) . Một chú cho em và em MInh trái tim màu đỏ. Mẹ đi thử máu nhưng lâu hơn em thử hôm nọ:Laughing: . Xong rồi, các cô chú cho em và em MInh ăn bánh và uống sữa. Em rất thích đi hiến máu nhân đạo.
Cu cậu thích mấy trái tim giấy các chú cho đến nỗi giờ vẫn còn đeo.
Nói chung lúc đi mình hơi lo lo tẹo, nhưng hóa ra lấy máu rất nhanh độ 10 phút thôi ạ (mặc dù lúc chọc kim vào thì hơi sợ một tý :) )
Mẹ nào chưa đủ tiêu chuẩn thì cố gắng tẩm bổ sức khỏe đi để tuần sau tiếp túc nhá.
________________________________________
nikita24480
31/07/2007, 10:33 PM
Các mẹ ơi em xin bổ xung thêm.
Em mang tiếng là trong ban tổ chức nhưng lại đến muộn nhất. Cái này phạt mẹ chipchip đến đón muôn nhé. Đã thế lại còn lạc đường. Hỏi mãi mới tới nơi. Đến nơi thì chả thấy mẹ nào....Vội vàng hỏi mấy "em áo đỏ:" các em ơi có thấy 1 nhóm các chị tầm tuổi chị đến chưa?". "À có chiaj các chị ấy đang ghi danh ở trên kia". May quá thế là em lên, gặp chị Thảo sông hoài này, chị N&M này, chị Hailam, nhanhmaitim và bộ phận cổ vũ " chị Đại mỹ nhân. Nhưng sau khi uống trà đường đã đời. Các ứng cử viên nặng ký của chúng ta rơi rụng hết. Thảo sông hoài và nhànhmaitim, binvabong bị out vì huyết áp thấp quá. Em vào với tâm trang rất hồi hộp. Bác sĩ khám xong hỏi:"Thế chị có hay bị hoa mắt chóng mặt không?" Em giật mình nói: Chả bao giờ em bị làm sao cả! Mà này anh đừng có nói là em bị huyết áp thấp đấy nhé! Em hơi bị khỏe đấy"
May quá nhưng cuối cùng em cũng lọt qua được. Thế nên kết quả chung kết là chỉ có em, Hailam, N&M và chipchip là được trúng tuyển.
Eo ôi khiếp nhìn quả kim tiêm dài và to em tí ngứt. Các em áo đỏ ở vòng ngoài ra sức cổ vũ. "Chị ơi chị đã bị kiến đỏ đốt bao giờ chưa?' - "Chưa hê. Chị chả bị con gì cắn bao giờ cả"- Em tình nguyện đó chắc chẳng bao giờ gặp quả không bao giò bị con gì cắn như thế này bao giờ nên hết bài động viện. "Thế cũng không sao đâu chị ạ. Nhanh thôi mà không đau đâu".
Ô thế mà không đau thật. Em chỉ nhói 1 cái như con kiến đốt thôi là đã xong rồi. Mất khoảng 5'. Xong 1 cái về phòng là có người đỡ, bánh và sữa được mang ra. Các em tình nguyện viên rất ngọt ngào và chu đáo. Vừa ăn, vừa được các em biểu diễn văn nghệ cho nghe. Và qua đó chúng ta đã hihihi tìm được thêm 1 MC mới nhé các bác nhé. Lúc ra về em được tặng 1 cái áo phông màu trắng cực đẹp có in dòng chữ nhỏ Thanh niên VN ở ngức trái + 20K......Sướng chưa
Thế nên bà con mình ơi đi hiến máu thôi. Không đau và đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Thứ 7 tuần sau tức là trước hôm hội chợ 1 ngày. Các mẹ nào lần này bận và đau ốm chưa đi được thì đi tiếp nhé???? Em sẽ đến cổ vũ cho....Hội mình lấy cái áo trắng được tặng đó mặc hôm hội chợ là hay ra phết đấy các chị ạ........Nhớ trước khi đi nên ăn 1 chút gì đó, xôi là tốt nhất. Đừng ăn đồ tanh, đạm và sữa......
________________________________________
meobeovitu
01/08/2007, 12:04 AM
Dạ , em đây ạ . Hum nay chắc các chị đến ko bít em là ai vì em thuộc đội hình sv nên toàn ngồi ngoài buôn ch với các em sv ..ít tuổi hơn em :Laughing: Và được 1 em rất nhiệt tình ngồi hát tặng bài Katy Katy rất vui (hihi..em í bảo trong phòng các mẹ vui quá rùi ko dám hát :Laughing: ) .Em thấy các mẹ buôn ác liệt quá cũng ko dám bon chen .hihi..cuối cùng hôm nay có mấy mẹ đủ tiêu chuẩn ISO thía ạ ? Em chỉ buồn cười cứ có mẹ nào HMND xong lại có 1 mẹ hô "hàng về" là mọi người lại xúm xít lại:Laughing: . Em đến trước chị nikita (em nhận ra được mỗi chị í vì chị í có ảnh ở Avatar:p ) và 1 chị người đẹp tóc vàng thía mà em là người gần như cuối cùng của buổi sáng được vào lấy máu .
hihi..lúc ra ăn bánh, mấy em sv ở đấy có hỏi WTT là gì và CSTT là gì .Em chỉ dịch được chữ WTT chứ còn CSTT thì ko chắc :p (cho em góp í chút ạ :lần sau các mẹ cứ viết rõ ràng ra cho các em í biết với nhé :Smiling: ).
Đến khi ra về các em í còn hẹn hò là sau 3tháng nữa gặp lại ạ !:p hic..giá mà máu em nhiều như nước máy :Battin ey:
________________________________________
nikita24480
01/08/2007, 09:47 AM
Dạ , em đây ạ . Hum nay chắc các chị đến ko bít em là ai vì em thuộc đội hình sv nên toàn ngồi ngoài buôn ch với các em sv ..ít tuổi hơn em :Laughing: Và được 1 em rất nhiệt tình ngồi hát tặng bài Katy Katy rất vui (hihi..em í bảo trong phòng các mẹ vui quá rùi ko dám hát :Laughing: ) .Em thấy các mẹ buôn ác liệt quá cũng ko dám bon chen .hihi..cuối cùng hôm nay có mấy mẹ đủ tiêu chuẩn ISO thía ạ ? Em chỉ buồn cười cứ có mẹ nào HMND xong lại có 1 mẹ hô "hàng về" là mọi người lại xúm xít lại:Laughing: . Em đến trước chị nikita (em nhận ra được mỗi chị í vì chị í có ảnh ở Avatar:p ) và 1 chị người đẹp tóc vàng thía mà em là người gần như cuối cùng của buổi sáng được vào lấy máu .
hihi..lúc ra ăn bánh, mấy em sv ở đấy có hỏi WTT là gì và CSTT là gì .Em chỉ dịch được chữ WTT chứ còn CSTT thì ko chắc :p (cho em góp í chút ạ :lần sau các mẹ cứ viết rõ ràng ra cho các em í biết với nhé :Smiling: ).
Đến khi ra về các em í còn hẹn hò là sau 3tháng nữa gặp lại ạ !:p hic..giá mà máu em nhiều như nước máy :Battin ey:

Sao tình trạng buôn yếu kém thế em.Thấy các chị buôn ác thì em phải xông thẳng vào buôn cùng chứ? Ai lại chơi trò dấu mặt thế cưng? CSTT nghĩa là Chia sẻ tình thương
________________________________________
nhanhmaitim07
01/08/2007, 10:32 AM
ơ, hình như hội chợ là này 28 thứ 7 mà , đi thế nào được nhỉ.
________________________________________
nikita24480
02/08/2007, 01:06 AM
ơ, hình như hội chợ là này 28 thứ 7 mà , đi thế nào được nhỉ.

Bà này ngơ ngác thế nhỉ? Hội chợ mở vào ngày 12/8 chủ nhật cơ mà sao lại 28???:Thinking: :Thinking: :Thinking:
________________________________________
nikita24480
02/08/2007, 01:23 AM
Điển danh nhé:
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5......
________________________________________
mebongvabin
02/08/2007, 07:32 AM
Điển danh nhé:
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5......
Nghiện WTT quá đến nỗi giờ này vẫn còn buôn::Applause:Em hô hào vụ hội bò của con mình đi nhé,chị thấy có vẻ hơi ế đấy nikita ạ.Chị sợ Bin nhìn thấy con em xinh quá lại léng phéng ko thi thố dc cái gì thì khổ.Mà Bin nhà chị thì đã làm rể nhà Tinhny rồi đấy nhé.:Laughing: :Laughing: :Laughing:
________________________________________
mecunlinh
02/08/2007, 10:50 AM
Tớ đăng ký nữa :

1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5. Mecunlinh
6......

Sáng t7 ngày 11/8 phải không?
@ Nikita : Em thông báo tình hình sức khỏe của em sau khi hiến máu cho mọi người biết đi. Mà họ không thử máu trước khi lấy như chị Manly nói ah? Vậy nhỡ mình có bệnh gì không biết thì sao?
________________________________________
nikita24480
03/08/2007, 04:43 PM
Thanks mẹ bongvabin nhé. Báo cáo bác là iem vưỡn đang tuyển rể đấy ạ....... Vụ thi bò này thực ra iem không có kinh nghiệm mấy. Mọi người sợ con nhà em là con Tây bò khỏe nên không dám thi hay sao ấy....kekekek
Tình hình là sau khi hiến máu 10' thì tinh thần và sức khỏe của em hết sức bình thường, không choáng, không buồn nôn......Nói tóm lại là vưỡn y nguyên y sì như lúc chưa hiến. Cảm giác sau 15' là vào hiến tiếp đợt 2 cũng không hề gì......Cũng không đau lắm như em tưởng tượng bị y tá chọc kim vào......Nói chung là ổn các mợ ạ.....
________________________________________
Felix
03/08/2007, 05:33 PM
Úi giời các mẹ đã rủ nhau đi hiến máu rồi à, thế mà chằng PM cho mẹ cháu cái, mẹ cháu chẳng vào được wtt thường xuyên :Sad:
Lần tới nhờ mẹ nikita hay mẹbongvabin nhắn tin cho tớ với nhé!
________________________________________
nikita24480
03/08/2007, 08:24 PM
Úi giời các mẹ đã rủ nhau đi hiến máu rồi à, thế mà chằng PM cho mẹ cháu cái, mẹ cháu chẳng vào được wtt thường xuyên :Sad:
Lần tới nhờ mẹ nikita hay mẹbongvabin nhắn tin cho tớ với nhé!

Số Đt của mợ đâu để hôm 11/8 đi em gọi
________________________________________
nikita24480
04/08/2007, 12:30 AM
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5. Mecunlinh
6. Chồng của Nikita
7......
________________________________________
meobeovitu
04/08/2007, 12:47 AM
Thanks mẹ bongvabin nhé. Báo cáo bác là iem vưỡn đang tuyển rể đấy ạ....... Vụ thi bò này thực ra iem không có kinh nghiệm mấy. Mọi người sợ con nhà em là con Tây bò khỏe nên không dám thi hay sao ấy....kekekek
Tình hình là sau khi hiến máu 10' thì tinh thần và sức khỏe của em hết sức bình thường, không choáng, không buồn nôn......Nói tóm lại là vưỡn y nguyên y sì như lúc chưa hiến. Cảm giác sau 15' là vào hiến tiếp đợt 2 cũng không hề gì......Cũng không đau lắm như em tưởng tượng bị y tá chọc kim vào......Nói chung là ổn các mợ ạ.....

Dạ . cho em vào í kiến í cò tí ạ :p .
@chị nikita : hihi, hôm đấy em cũng bận buôn với mấy em sv để lên dây cót cho mấy em cũng lần đầu đi hiến máu nên ko vào buôn với các mẹ ah .Hôm tới HC em có thể tham gia được ko ah ? Em sv nên chắc chỉ góp công góp sức được với các mẹ thui ..hic..ko bít có được duyệt ko ạ?:Sad:
@ Các chị sẽ đi HMNĐ đợt tới : Đi hiến máu thì cũng đơn giản thôi các chị ạ . Người ta sẽ khám :đo huyết áp , nhịp tim và cân nặng thì đến khâu thử máu (cái này thì em ko bít tai sao em lại thoát, hay nhìn tờ đăng kí của em người ta tha:p ). Lại ra ngoài uống trà đường 1 lúc rùi vào hiến máu . Ah, cái trà đường này thì nên uống lắm nhé vì nó làm tăng lượng đường trong máu mình để sau khi cho máu sẽ không bị choáng váng hay ngất do hạ đường huyết . Thông thường thì nữ giới có thể cho 250-350ml/1 lần , các mẹ cho lần đầu người thường chỉ "lấy" 250ml thôi ( hihi.chị nikita khỏe thế ,định cho máu lần 2 luôn nữa chứ ..hihi... :Laughing: Sức khỏe chị chắc đạt loại A rùi đấy ạ) .
Hic, ở đây có chị nào là bác sĩ vào confirm hộ em xem có phải đi hiến maú về là béo ra ko đấy ạ ? Vụ này thì em mới nghe con bạn em nói sáng nay..huhu...nếu thế thật thì em chít mất :Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
nikita24480
05/08/2007, 10:39 AM
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5. Mecunlinh
6. Chồng của Nikita
7. Bảo Ngọc83
8.....
Có tất cả 8 người rồi.....Cố lên các mẹ ơi
________________________________________
QuynhPhuong04
05/08/2007, 06:07 PM
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5. Mecunlinh
6. Chồng của Nikita
7. Bảo Ngọc83
8.....
Có tất cả 8 người rồi.....Cố lên các mẹ ơi
Bà ơi,lần này là thứ mấy đấy? Tôi cũng muốn tham gia với, lần trc lỡ hẹn xí hổ quá. Mọi người ơi sau khi HMND chúng mình đc cấp 1 giấy chứng nhận, và sau này lỡ ( phỉ phui cái mồm) ... mà mình cần tiếp máu thì mình sẽ nhận đc lg máu mình đã hiến free đấy.
________________________________________
meobeovitu
07/08/2007, 10:11 PM
Em ơi, chị đang thiếu nhân lực lắm. Em lo vụ thi bò hộ chị nhá.
Củm ơn em.
Hiến xong mà em bồi dưỡng thì mới béo ra, ăn uống sinh hoạt bình thường thì đẹp ra đấy.

Chị ui ,tình hình là em ko tham gia HC với cả nhà được rùi . Cả nhà em bị ốm và em cũng ko ngoại trừ . 2 Hôm nay người em như ở trên mây í chắc đến cuối tuần vẫn chưa khỏi được .hic..tiếc quá đi mất :Crying: Các chị tham gia rùi nhớ tường thuật lại cho em bít với nhé :Sad:
________________________________________
nikita24480
10/08/2007, 11:49 PM
1.Thảo sông Hoài
2.Nhanhmaitim
3.Bongvabin
4.pop220205 +chồng
5. Mecunlinh
6. Chồng của Nikita
7. Bảo Ngọc83
8. quynhphuon04
Cả nhà ơi. mai gặp nhau nhé
________________________________________
Me2congai82
11/08/2007, 10:08 AM
Em rất xin lỗi cả nhà vì giờ này mọi người đang hiến máu thì e, lại ở nhà... tại "lão chồng" em vẫn đang đi công trình trên Lai Châu chưa về theo như thông báo là đêm qua sẽ có mặt ở nhà.
Mọi người thông cảm cho em nhé và chắc chắn lần sau không lỡ hẹn kiều này đâu ạ
________________________________________
mecunlinh
11/08/2007, 08:42 PM
Hôm nay có mỗi mình tớ "khoác tay" chồng Nikita vào phòng hiến máu :Laughing: chắc tại trời mưa nên 1 số mẹ không đến được.
Tớ cứ tưởng già rồi sẽ bị bác sĩ chê nhưng hóa ra vẫn ngon. Hiến máu xong thấy vẫn khỏe, về nhà vẫn phuc vụ chồng con bình thường. Các mẹ nào muốn hiến máu có thể tự sắp xếp thời gian, ở đó làm việc t3 & t7 hàng tuần.
________________________________________
QuynhPhuong04
11/08/2007, 10:23 PM
Em lại 1 lần nưa xin lỗi cả nhà,mama em ốm nằm viện k đi đc.Em xấu hổ lắm nên từ giờ nguyện với lòng bao giờ đi đc thì tự cắp chít đi:mad: chứ k đăng ký nữa đâu.Xấu hổ quá :Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
Chipbebong
12/08/2007, 11:32 PM
Nikita ơi, thế mụ đi hiến ở địa chỉ nào thế, xong vẫn ổn hả. Tôi chỉ ngại là đang cho con bú thôi.
Bà OK rùi, thế thì tôi cũng đi, rủ luôn đứa em gái nữa. Chứ lão chồng lại phắn đi công tác chờ chả biết đến khi nào
________________________________________
nikita24480
13/08/2007, 07:49 PM
Các mợ là các mợ bỏ rơi em nhé...Không ai thèm đến trừ chồng em và mẹ Cunlinh.....
Cho em chửo tí.....*** mụ Pob nhé mụ không thèm nghe Đt tôi gọi...Chắc sợ tui quá hở....kekekek
________________________________________
cachuabi
14/08/2007, 11:29 PM
Chào các chị và các bạn, mình rất ủng hộ "chương trình" này, mình là thành viên mới của wtt nhưng mình rất thích. mình đã hmnd được 5 lần rồi, khỏe re. vậy chị em hãy thực hiện nghĩa cử cao quý đi nhé. chúc tất cả nhiều sức khỏe nhé.
________________________________________
cachuabi
14/08/2007, 11:31 PM
Vậy thì meobeo chờ dịp khác hm vậy. việc hm thì "quanh năm". chúc cả nhà meobeo chóng khỏe nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top