(MS5.3/CN) 14.4.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Tita
14/04/2005, 04:24 PM
I. Hòan cảnh hiện nay của bé Minh:
Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phúi thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình sẽ xúi quẩy nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.

Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…

II. Tình trạng bệnh của bé Minh:
Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.

Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:
Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 1: nằm viện.
Giai đoan trung gian: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 2: nằm viện.
Giai đoan duy trì : điều trị ngoại trú.

Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.

Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...

Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!
Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541

Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.

Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email : phamquocminh@gmail.com

Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.

Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Nguyen Bach
14/04/2005, 04:29 PM
Cảm ơn mẹ Tita nhé. mọi người ở ngoài này sẽ gửi bản tin này đi. Hy vọng sẽ giúp được bé Minh phần nào.
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 04:36 PM
ui trời ơi cảm ơn Tita nhé ! Mình muốn lắm mớt một topic mới nhưng sợ Mod mệt
________________________________________
lenka
14/04/2005, 05:20 PM
Em có chỉnh sửa một chút xíu bài viết của mẹ Tita cho đầy đủ hơn:

I. Hoàn cảnh hiện nay của bé Minh:

Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phí thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.

Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…

II. Tình trạng bệnh của bé Minh:

Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.

Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:

- Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
- Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 1: nằm viện.
- Giai đoan Trung gian: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 2: nằm viện.
- Giai đoan Duy trì : điều trị ngoại trú.

Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.

Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...

Tin mới nhận ngày 14/4/05: Sáng nay lúc 11h có kết quả máu, do tiểu cầu sụt mạnh, nên bs bắt bé MINH phải nhập viện ngay và cần có 30 triệu liền để hoá trị sớm cho bé. Bé nằm ở lầu 2, Phòng 1, bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Q1, HCM.
Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!

Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
(Lưu ý: sau khi chuyển tiền vào t/k, xin vui lòng gởi email cho Mai Chi: lainevn@yahoo.com để thông báo về việc chuyển tiền)

Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến 118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh. Bé Minh nhóm máu B nhưng trung tâm nhận tất cả các nhóm máu rồi đổi lấy máu nhóm B cho bé.

Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:
phamquocminh@gmail.com.

Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.

Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 05:23 PM
Mình có ý kiến thế này:

Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.

Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 05:42 PM
Đã nhờ ngưòi gửi đăng báo rồi , hy vọng sớm có kết quả .
________________________________________
lenka
14/04/2005, 06:00 PM
Mình có ý kiến thế này:

Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.

Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé

Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 06:09 PM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?

Cảm ơn Lenka nhiều.

bé Minh ơi, cố lên con nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:15 AM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?

Cám ơn lenka, chi không có invitation nên ko tạo gmail cho bé Minh được. Thanks nhiều nha.

Trưa nay chị và chị Thúy (B&P) sẽ vào thăm bé Minh, nhân tiện chuyển một số tiền mà mọi người đã ủng hộ cho bé.
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:44 AM
Các mẹ ơi, bây giờ mình thống nhất chỉ sử dụng địa chỉ phamquocminh@gmail.com cho bé Minh thôi nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
MẸ TÔM
15/04/2005, 10:24 AM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
lenka
15/04/2005, 11:53 AM
Vâng ạ, em sẽ hỏi thêm ý kiến của một số Mẹ khác về việc mở t/k riêng cho Minh và quan trọng nhất là có thống nhất được với gia đình Minh về việc này hay không. Các Mẹ ơi, hiện giờ nhiều Mẹ đang rất bối rối vì có quá nhiều việc phải làm. Em không tập trung làm việc được luôn nè vì cứ chạy ra chạy vô WTT, rồi còn chát Yahoo nữa chứ, nên nhiều khi nghĩ ra được cái gì thì làm cái đó. Cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các Mẹ!

Sau khi check tài khoản sáng hôm nay 15/4. Số tiền quỹ giúp bé Minh được chuyển vào t/k Lenka hiện giờ là:

1. Mẹ Lam Thi: 400K
2. Mẹ zuitinh2001 + bạn: 300K
3. Mẹ bubu (Hồng Mai): 150K
4. Mẹ PEACE: 100K
5. Lenka + bạn: 400K
6. Quỹ CSTT: 2,700,000
7. Quỹ WTT miền Nam đang có: 2,382,000
Mẹ Bim & Phomai bổ sung danh sách này đi nhé vì có một số Mẹ đóng trực tiếp cho Mẹ Bim & Phomai.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 12:10 PM
Đợt 1 đã gửi

LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K

Tổng cộng 2.700.000


Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :

Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/04/2005, 12:55 PM
@ Chị Thuý và Lenka:
1/ Em đã nhắn tin rồi ko biết chị Thúy nhận đc chưa nên em post lại vào đây: gửi ảnh bé Minh (ảnh 1 mình bé) + số tel. BV (Khoa, Bsĩ) đến hòm thư: songlam992003@yahoo.com / và kolonenc@fpt.vn. Các thông tin khác em đã cung cấp rồi. Khi lên maket xong em sẽ gửi để chị check lại trước khi đăng.
2/ Em cũng đã nhờ bạn ở báo CATP để đăng lại địa chỉ nhưng waiting list của họ đang dài quá, em sẽ cố để đc đăng sớm nhất có thể.
Thế chị nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 01:04 PM
Cảm ơn các mẹ đã hỗ trợ bọn mình nhiều lắm.

Loan ơi, mẹ Minh mèo ơi, chị T đã gửi hình cho 2 địa chỉ mẹ Minh bảo rồi đấy. Em check dùm xem có nhận chưa nhé.

Còn số đt , chị có hỏi, nhưng bs Nga ngại, vì BV quá tải, rất rất bận rộn, bs chưa dám cho, đợi thứ Hai Giám đốc về sẽ trình ký thư giới thiệu cho bé Minh và xin số đt luôn.

Tạm thời, chị đành gọi 1080 xin đỡ 1 số nào của BV, họ cho số 8397535. Còn bs mà chị liên hệ là bs Nguyễn Thị Hồng Nga.

Nhờ mọi người giúp nhé.

Còn Báo CA cũng đã đến thăm bé Minh sáng nay , họ cũng gom giúp được mười mấy triệu rồi đấy (xin lỗi, mình không nhớ chính xác nổi, chờ Tita confirm dùm).

Tình hình là thế này: sáng thứ Hai tới bé Minh sẽ vô hoa chất đợt 1, số tiền phải cam kết có được là 30 triệu, nếu không sẽ không được vô hoá chất. BV rất sợ không có tiền, giữa chừng bé bị nhiễm trùng hay gì mà không có , bé sẽ chết mất!

Số tiền báo CA có đã gần 1/2, bọn mình hiện cầm trong tay 4 triệu (4,282,000, nhưng cho 1 bé trai 2 tuổi khác ung thư tuỷ cũng rất nghèo, ngoài Phan Thiết vô 282.000 rồi). Ngoài ra, còn ở chỗ Lenka nữa.

Bà ngoại Minh đã hỏi vay trả lãi 15,000,000, nhưng bọn mình khuyên là khoan mượn đã, chờ khi nào thực sự không còn nữa, thì mới mượn, còn không nội trả lãi cứ 1 triệu đồng là lãi 120.000 là đổ nợ !
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 02:02 PM
[Xin lỗi các mẹ nhe, mình dùng trang này để soạn thảo 1 thư gửi nhiều nơi kêu gọi giúp bé Minh, bây giờ mình phải xoá đi. Các mẹ đừng thắc mắc là mình bị cái gì rồi cứ gửi bài rồi xoá nhe.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 02:32 PM
Đợt 1 đã gửi

LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K

Tổng cộng 2.700.000


Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :

Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K

Lenka trưa nay chị đã gửi thêm 350K rồi em check nhé !

Còn các phương hưóng kêu gọi báo chí chị các mẹ cũng đnag cố gắng hy vọng sẽ có kết quả nhanh nhất sớm nhất .

Các mẹ ơi ời hãy gửi thông điệp của chị Thuý BP đến khắp mọi nơi nhé !
________________________________________
Tita
15/04/2005, 02:38 PM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.

Tita xin giải thích rõ với mẹ Tôm và các mẹ trên diễn đàn:

Hiện nay Tita đang giữ 4 triệu tiền mặt quyên góp được từ chiều hôm qua đến giờ. Bọn mình đã thống nhất như sau: khi nào bệnh viện yêu cầu đóng tiền gì, bà ngoai bé sẽ gọi điện liên lạc với bọn mình rồi mình sẽ đến bệnh viện để đóng tiền, sau đó về báo cáo chi tiết việc chi tiêu cho các mẹ nắm. Sở dĩ không đưa tiền trực tiếp cho bà ngoai bé vì như vậy, mọi người sẽ không biết được số tiền mình đóng góp có được sử dụng đúng với mục đích chữa bệnh cho bé Minh không, và quan trọng nữa là "không biết số tiền mình đóng góp có đến tay người nhận hay không?". Với cách quản lý như thế này, bọn mình nghĩ rằng chúng ta sẽ theo sát được tình hình của bé, đồng thời công khai được việc chi tiêu số tiền quyên góp được, như vậy mọi người sẽ thỏai mái trong việc quyên góp giúp bé Minh và cả những trường hợp khác về sau. Tương tự như vậy với việc sử dụng tài khoản của lenka cho bé Minh. Mong các mẹ giải thích cho những người hảo tâm hiểu và tiếp tục ủng hộ cho bé Minh.

Ngay cả báo Công an cũng không đưa tiền trực tiếp cho bà ngọai bé Minh. Họ chỉ chuyển cho bà 1 tờ giấy gì đấy (ngày mai bà ngọai Minh mới ghé tòa soạn nhận nên mình cũng không rõ nó là loại giấy tờ gì). Khi nào bệnh viện kêu đóng tiền thì bà sẽ đưa tờ giấy đó ra, bệnh viện sẽ làm việc với báo Công an để thu tiền. Nếu thiếu, thì bà ngoại Minh sẽ phải bù vào chỗ thiếu đó.

Hiện nay báo Công an quyên góp được 18 triệu giúp bé Minh, bọn mình được khỏang 7 triệu (vừa tiền mặt, vừa t/k). Như vậy so với số tiền 30 triệu BV yêu cầu thì còn thiếu 5 triệu. Tita tin rằng bọn mình sẽ nhanh chóng quyên góp được đủ số tiền này. Tuy nhiên, chi phí phát sinh trong quá trình điều trị là không thể lường trước được. Dơn giản như tiền phòng ở bệnh viện của bé: mỗi ngày bé phải trả 80K tiền phòng -đợt này phải nằm viện ít nhất 15 ngày -vị chi là 1,200,000 đồng. Vì bệnh nhân quá đông nên phòng rẻ hơn (50K/ngày) đều đã kín chỗ. Bà ngoại Minh có xin với bác sĩ khi nào trống chỗ thì chuyển cho bé sang để đỡ bớt chi phí. Tiền ăn hàng ngày của bé thì bà bảo mẹ cháu đi bán cá hàng ngày cũng đủ, nhưng lần nào bọn mình gặp cũng thấy bà nhịn đói cả. Nếu các mẹ giúp được, thì một hộp sữa –không cần phải sữa đắt tiền, sữa Ông Thọ thôi cũng được - cũng quý lắm vì hôm nay bé không ăn được gì, hai má bắt đầu sưng to và mắt bắt đầu tím lại… Bé quấy chứ không ngoan như sáng hôm qua nữa rồi….

Một tin vui: ngày 20/04 gia đình bé sẽ chuyển nhà. Một người bà con xa có căn nhà bỏ không (chỉ cách căn nhà bé đang thuê có 2 căn) cho gia đình bé ở nhờ không lấy tiền, bà ngoại bé chỉ cần mua một ít giấy dầu về lợp lại cho khỏi dột trong mùa mưa sắp tới thôi. Đỡ một khoản chi, đỡ một mối lo… Bây giờ là việc chúng ta quyên góp giúp bé chữa bệnh, vì nếu không có tiền xã hội cưu mang, bà của bé sẽ phải vay với lãi suất 12% - nghĩa là muốn vay 15 triệu (như ý định của bà ngọai bé) phải trả lãi 1,8triệu/ tháng! Khủng khiếp quá phải không các mẹ?

Xin hãy tiếp tục giúp con trai Phạm Quốc Minh, các mẹ ơi….
________________________________________
lenka
15/04/2005, 02:56 PM
Về việc mở t/k cho bé Minh thì thế này mẹ Tita ơi, nãy giờ chưa kịp bàn với chị: Em cũng công nhận rằng nếu chỉ kêu gọi trong WTT thôi thì có thể sử dụng tạm tài khoản của quỹ từ thiện WTT miền Nam nhưng nếu kêu gọi khắp nơi như thế thì dùng t/k của em sẽ khiến mọi người thắc mắc và thật sự em cũng ngại lắm. Em đã hỏi ý kiến của mẹ Bim & Phomai, mẹ Rennes rồi và thống nhất hôm nay em sẽ đến Vietcombank để lấy hồ sơ mở tài khoản, điền vào đưa cho bà ngoại Minh ký tên + photo CMND của bà ngoại Minh nữa rồi nộp lại cho ngân hàng. Đăng ký làm thẻ ATM luôn để tiện việc rút tiền. Mình sẽ giữ thẻ ATM và quản lý tài khoản mà mẹ Tita. Mình cũng sẽ giải thích rõ với bà ngoại Minh như thế. Khi nào có số tài khoản rồi sẽ thông báo với các Mẹ sau nhé. Mẹ Tita ơi, còn gì thắc mắc nữa thì mình nói chuyện trên YIM nhé.
________________________________________
Me Rennes
15/04/2005, 03:07 PM
Nỗi lo lắng của Tita có thể hiểu được, cứ sợ họ nghèo quá, thiếu tứ phía, sợ họ dùng tiền vào những mục đích khác, không như mục đích của chúng mình.

Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT. Điều này là hợp lý và dễ hiểu, không thể 1, 2 câu mà giải thích và mong người ta hiểu. Hơn nữa, trưa nay mẹ R cũng có đi cùng Tita va chị Thúy B&P thăm bé Minh, cảm nhận của mình về bà ngoại bé Minh là ko đến nỗi thiếu hiểu biết đâu. Bà cũng có cùng 1 quan điểm với chúng mình đấy, là hết lòng, hết sức chữa chạy cho bé Minh. Qua cái cách bà liều ký giấy cam kết "sẵn sàng có 30 triệu cho lần hoa trị I" và cả 20 lần BS hỏi đi hỏi lại (vì họ sợ bà ko có tiền mà), bà vẫn cương quyết nói có! Bà đã ko hoàn toàn trông chờ vào tình thương của xã hội mà tự đi hỏi vay 15 triệu từ bạn hàng ngoài chợ, sẵn sàng chịu lãi vay 12%. Bà cũng thật thà cho tụi mình biết Báo CA sẽ cho 18 triệu. Từ đó, mình nghĩ, nếu có t/k riêng, bà cũng sẽ dồn hết cho bé Minh.

Lenka sẽ chuẩn bị hồ sơ mở t/k ở VCB rồi đưa vào cho bà ngoại bé Minh ký + CMND rồi sẽ báo số T/K cho mọi người nhé.

Hôm nay vào thăm, thấy thương lắm lắm, ko thể chịu nổi mấy mẹ ơi :20:. Không thể tưởng tượng được 1 đứa bé đẹp trai, xinh xắn như thế mà lại đang trong cơn nguy kịch!!!!! Bé phải được hoá trị 3 lần, cho nên chúng ta cứ tiếp tục quyên góp mấy mẹ nhé, còn cần rất nhiều tiền nữa.....
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:22 PM
ơ, mẹ Loan đã đọc được cái bài chị Thúy thảo để định về nhà nhét đại vô các thùng thư trong chung cư rồi à? Chị T xoá mất rồi, nhưng có copy, nếu các mẹ đồng ý mình gửi lại nhé, mong mọi người cũng in ra và gửi cho mọi người nhe. Cảm ơn (Cung co ban tieng Anh nua, ai can thi bao minh gui email cho nhe)

Các mẹ nhớ không in phần chữ ký của tui dùm nhe các mẹ
__________________________
Xin chào các bạn: những ông bố, bà mẹ

CUỘC SỐNG CỦA 1 BÉ TRAI 4 TUỔI - UNG THƯ MÁU - ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY - XIN HÃY CỨU GIÚP

Chúng tôi là một nhóm những người mẹ có con nhỏ, xin mạn phép làm phiền các bạn, gửi thư này kêu gọi sự giúp đỡ của những bậc cha mẹ, xin hãy cứu giúp cho một bé trai 4 tuổi bị ung thư máu. Hoàn cảnh cháu bé rất khó khăn, cha bỏ, mẹ bị tai nạn xe chấn thương nên đầu óc không còn bình thường, gánh nặng đặt lên vai bà ngoại già bán cá ở chợ Hạnh Thông Tây ban ngày và ban đêm bế cháu đi bán vé số dạo.

Qua báo Công An TPHCM ngày 10/3/2005 (các bạn có thể kiểm tra với toà soạn báo), chúng tôi đã đọc thấy trường hợp của bé, chúng tôi đã liên lạc với gia đình và đã trực tiếp gặp bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Nga - BV Truyền Máu và Huyết Học ở số 201 Phạm Việt Chánh, Q.1, TPHCM . Theo bác sỹ, bé vẫn có cơ hội sống sót, nếu được cứu chữa kịp thời.

Hiện nay, do nghèo khó, cháu bé chỉ mới được thay máu 3 lần, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Cháu cần được điều trị đầy đủ và để được điều trị số tiền ban đầu bé cần chuẩn bị là 50.000.000 đồng.
Hiện cháu bé đang nằm tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Địa chỉ ghi trên), lầu 1 , Phòng số 2: tên: PHẠM QUỐC MINH

Chúng tôi, những người mẹ có con nhỏ, rất thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé, đã và đang kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân có lòng hão tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước. Hiện số tiền chúng tôi quyên góp được chỉ rất hạn hẹp, khoảng gần 10.000.000 đồng.

Do đó, chúng tôi xin quý vị hãy chung sức với chúng tôi, mỗi người một tay, một chút tấm lòng dành cho cháu bé.

Chúng tôi đã tạo cho cháu bé 1 email để chúng tôi tiếp nhận thông tin và thắc mắc từ những ai quan tâm:

- Email: phamquocminh@gmail.com
- Trang web quý vị có thể vào xem để xác minh tính chính xác của thông tin chúng tôi cung cấp:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7929 hoặc
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8644

- Số đdiện thoại cần liên lạc với gia đình bé: 090.9.376.806 xin gặp cô Thu bán cá
- Email của chúng tôi: forever.happy.sun@gmail.com hoặc
lainevn@yahoo.com

Chúng tôi xin nhắc lại:

- Cháu bé không phải là ruột thịt của chúng tôi
- Chúng tôi không phải là người xấu có ý định lợi dụng lòng hảo tâm của các bạn.
- Chúng tôi khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của quý vị.

Xin hãy quan tâm và giúp đỡ cho cháu bé có cơ hội được sống như mọi trẻ thơ khác, như con của bạn , con của chúng tôi.

CUỘC SỐNG CỦA BÉ ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY, XIN HÃY CỨU GIÚP BÉ
Trân trọng kính chào và cảm ơn.

Một nhóm các bà mẹ
________________________________________
Tita
15/04/2005, 03:32 PM
Chị Thúy ơi, bé tên là PHẠM QUỐC MINH chứ không phải Phạm Hoang Minh!!!
Địa chỉ email là phamquocminh@gmail.com
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:36 PM
thanks TIta, sửa rổi, trời, Hoàng Minh là tên ông tài xế cty tui :24:
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:39 PM
Lenka oi, chị vừa nhận được 200K của chị SoNy, em ghi thêm vô danh sách dùm chị nhe.
________________________________________
Mod_HQ
15/04/2005, 03:40 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:46 PM
Lenka nhăn chị Thúy sửa nhanh không thôi có người in ra, dạ, em sửa rồi, có người in ra là em nè, 40-50 bản luôn rồi, huhu, tiếng Anh thì đúng, tiếng Việt sai tỏng rồi !!!

Chị vừa nhận tin của mèo Ú, chúc Hương, sẽ gửi tiền cho chị Thúy đó,Lenka ơi.

(PHải về có việc đây, gửi gì cứ gửi, tối Phomai ngủ, mẹ sẽ check email nhe)
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 03:49 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
Cố gắng cùng cố gắng mod nhỉ... hê h ê nhưng hôm nay chiều thứ sáu mất rồi. :1: .. lại phải đợi đến thứ 2
Mọi người ơi in ra bài của chị Thuý chưa vậy???
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/04/2005, 04:06 PM
Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT.....

Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.

Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!
________________________________________
Tita
15/04/2005, 04:14 PM
Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.

Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!

Cám ơn Đan Hà, bọn mình đã thảo luận với nhau và thống nhất mở t/k do bà ngoai bé Minh đứng tên rồi. Về lâu dài như vậy sẽ tiện hơn, phải không?
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 04:16 PM
Các mẹ ơi chị Thuý về rồi mẹ nào có bản Tiếng Anh gửi gáp vao địa chỉ này cho Linh đựoc không
mymmyti@yahoo.com
________________________________________
Bong&Bambee
15/04/2005, 05:03 PM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
________________________________________
Bong&Bambee
16/04/2005, 09:38 PM
Bên diễn đàn TL gửi 800K để giúp bé Minh. Mình ko rõ họ sẽ chuyển vào TK của Lenka hay TK của bà ngoại bé. Khi nào có số TK của bà ngoại bé nhờ các mẹ báo ngay nhé.

Loan NP ơi, bà confirm sớm hộ tôi và chuyển cho bé cho kịp thứ Hai bé được truyền hoá chất nhé. Cảm ơn bà nhiều.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 08:57 AM
Sáng nay Tita tranh thủ chạy vào viện thăm bé Minh. Rất may là vừa rồi đã có số tiền của báo Công an quyên góp nên mấy ngày cuối tuần bé Minh đã được uống thuốc, hôm nay chơi vui vẻ rồi. Đúng là trẻ con bị ốm, mệt thì nằm im, còn khỏe được một tí là loay hoay chơi cả ngày! sáng nay mình vào thấy bé đang chơi trò tổ chức sinh nhật với mẹ. Tiếc là sáng nay quên không mang máy ảnh theo để chụp lại cho các mẹ cùng xem.

Thông báo với mọi người là báo Công an giúp được 15.665.000 đồng chứ không phải là 18 triệu như lúc đầu bà ngoại Minh nói. Tính tới chiều tối thứ 6 thì trong tài khoản của lenka đã có 5.400.000 đồng, Tita giữ 4 triệu tiền mặt. Như vậy hiện nay bé Minh đang có 25 triệu.

Sáng nay may mắn là Tita gặp được bác sĩ Hoàng Nghĩa- BS điều trị cho bé Minh. BS nói hôm nay sẽ hội chẩn lần cuối, chụp tim, siêu âm cho bé rồi ngày mai bắt đầu tiến hành hóa trị. Đợt hóa trị này sẽ là 35 ngày chứ không phải là 15 ngày như bà ngoai Minh nghe nhầm. bà ngoai Minh nói là BS có gợi ý nên mua dụng cụ để hóa trị (mình không rõ nó là cái gì), một loại 6 triệu và 1 loại 11 triệu nhưng vì không có nhiều tiền nên bà ngoại Minh xin là đợt này cứ thực hiện thủ công thôi, lần sau nếu có tiền thì mới mua cái máy đó.

Bbà ngoại Minh nói hôm qua đã có phóng viên báo Tuổi trẻ đến gặp, chụp hình bé và hỏi han tình trạng của bé. Mình đoán là một mẹ nào đó ở Hà Nội nhờ bạn bè giúp bé Minh. Cám ơn mẹ nào đó nhiều nhé! Mình tin rằng sự cưu mang của xã hội sẽ giúp bé vượt qua được số phận. Các mẹ ơi, tiếp tục nối vòng tay lớn truyền thông tin về bé đến nhiều người nữa nhé....

Lenka đã hẹn với bà ngoai Minh sáng nay đi mở tài khoản cho bà.
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 08:58 AM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
Đợt 3
Hiền BB rút tiền bán đĩa và bán đồ chua Hội chợ từ quỹ CSTT 400K
Ngọc ĐX 100K
Hà kin 100K
Yến BM343 100K

Lenka từ thứ 6 đến giờ chị đã chuyển vào TK em 3 đợt :
Tổng cộng 2700+350+700= 3750K . Cảm ơn em nhé !
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 09:02 AM
Như vậy tin về bé Minh dưới sự giúp đỡ cuả mẹ Oanh Minhmeo đã đựoc đăng tải trên báo TP Chủ nhật 17.04 . Đựoc biết báo TPCN có số lưọng phát hành nhiều gần bằng báo An Ninh TG . Bài được đăng trên trang 2 , nơi có nhiều tin tức đáng đựoc quan tâm . Và cũng để cho sớm nhất nên báo có “ưu tiên “ chúng mình ngay tối thứ sáu họ đã bỏ 2 tin để có chỗ đưa tin cho bé Minh . Cảm ơn báo TP khi nhận đựoc tin đã dành ngay thời gian đến gặp gỡ bà bé Minh . Vâng tấm lòng của mọi ngưòi dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng động viên tinh thần của chúng ta . Cảm ơn mẹ Minhmeo , cảm ơn báo TP .... cảm ơn các mẹ .
________________________________________
lenka
18/04/2005, 12:59 PM
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi. Cả bà ngoại lẫn Mẹ của Minh đều bị mất CMND cùng lần, ngân hàng không chấp nhận Đơn cớ mất CMND. Vậy bây giờ tính sao đây ạ? Bà ngoại Minh nói sẽ gọi ra Huế để nhờ bà con ngoài đó làm đơn xin cấp lại CMND, vậy cũng hơi lâu đó. Bà ngoại Minh có mấy người con thì sống ở đây hết (toàn lao động tay chân kg thôi nên gia đình cũng nghèo). Em muốn hỏi các Mẹ là nếu mình mở tài khoản do 1 người cậu của Minh đứng tên thì có make sense không vì trong thư kêu gọi giúp đỡ mình để tên người viết là bà ngoại Minh rồi tài khoản tên người khác vậy thì làm sao chứng minh được người đứng tên tài khoản là người thân của Minh?

Còn địa chỉ trong hồ sơ bệnh của Minh mà mẹ Tita post lên đó: 14/5 Phan Văn Trị lại không chính xác nữa rồi. Đây là lỗi của Mẹ bé Minh, do trong lúc nhập viện bà ngoại Minh lu bu quá nên để Mẹ của Minh làm thủ tục, Mẹ của Minh thì có lúc không được tỉnh táo lắm nên khai nhầm. Chính xác là 14/5 Quang Trung, p.11, q.Gò Vấp. Không biết mẹ Minh mèo có đăng thông tin này lên báo TP Chủ Nhật không. Em không mua được tờ báo nào để xem cả.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/04/2005, 01:08 PM
Mẹ Lenka ơi, trên TPCN ko đăng địa chỉ của nhà bé đâu; theo quy định họ có thể đăng song song cả địa chỉ người cần giúp, cả địa chỉ báo, tuy nhiên vì mình biết nhà bé Minh là đi thuê sợ ko ổn định nên mình yêu cầu nhận trợ giúp qua báo, như thế sẽ tiện hơn.
________________________________________
Bong&Bambee
18/04/2005, 01:11 PM
Hôm trước có ai đó đề xuất mở tài khoản báo ở báo CAND cũng là ý kiến hay, làm vậy thì trung lập, những người bên ngoài sẽ cảm thấy tin cậy hơn tài khoản cá nhân, và cũng dễ dàng theo dõi tình trạng đóng góp tổng hợp, để mọi người thiếu thì cố thêm, thừa thì đóng góp cho trường hợp khác.

AX - BB
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 02:40 PM
Đính chính: bé Minh nằm ở phòng 2 lầu 1 trung tâm truyền máu huyết học, 201 phạm Viết Chánh, quận 1.
________________________________________
Me Mia
18/04/2005, 03:18 PM
FONT=Arial]Thứ 7 vừa rồi, mình có đến gặp và nói chuyện ới một BS chuyên về Bệnh máu của Bênh viện Nhi Thụy Điển, chị ấy đã từng học ở Mỹ về. (chi tiết đã được chị Ngô Phương Loan viết ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8691
Nhân đó, mình cũng có nói chuyện với chị ấy về trường hợp của bé Minh nói riêng cũng như của các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tương tự, chị ấy cho biết thế này:
- Đối với các Bệnh nhi mắc bệnh này, sau giai đoan điều trị Tấn công để tiêu diệt tế bào ung thư máu thì sẽ đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn điều trị duy trì
- Giai đoạn điều trị Duy trì cũng là quá trình rất tốn kém, nó có thể được chia làm 2 quá trình:
+ thời gian từ 6 - 7tháng sau giai đoạn Tấn công: mỗi ngày cần dùng hết khoảng 100.000 VND tiền thuốc kháng sinh ----> mỗi tháng cần khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể tiền ăn, bồi dưỡng...
+ sau thời gian này, mỗi tháng người bệnh cần trả khoảng 500.000 VND tiền thuốc trong thời gian khoảng 3 năm. Trong thời gian này, bênh nhân phải đến khám định kỳ và dùng thuốc để duy trì. Nếu sau thời gian trên mà các xét nghiệm cho kết quả tốt thì nghĩa là bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn ---> trở thành người khoẻ mạnh.

Rất xin lỗi các mẹ vì mình viết dông dài, nhưng tất cả chúng ta rất cần phải chuẩn bị tinh thần vì cuộc chiến đấu giành sự sống của bé Minh sẽ rất lâu dài và báo trước sẽ tốn nhiều tiền của và công sức. Đã có rất nhiều gia đình để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn đầu đã dốc hết tiền bạc, sức lực để rồi sau đó bất lực nhìn người thân yêu nhất của mình từ từ rời xa vì không còn đủ tiền để đi tiếp giai đoạn điều trị Duy trì, chỉ thời gian sau khi bệnh tái phát sẽ không còn khả năng cứu chữa.

Hy vọng các mẹ sẽ không nói mình dài dòng hay gì gì đó :1: :1: …và bản thân việc quyên góp tiền không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng không phải một sớm một chiều, đó là cả một quãng đường phía trước. Mong rằng chúng ta có thể làm được thật nhiều, thật nhiều cho bé Minh cũng như cho những mảnh đời bất hạnh khác.[/FONT]
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:10 PM
Xin lỗi, từ sáng đến giờ mình không vô được WTT , điên cả ruột !

Cảm ơn các mẹ đã vận động đăng báo lần nữa cho bé Minh. Tiếc là ngày hôm qua chị tìm mãi mà chưa thấy, mẹ nào trong này mua được thì cho chị đọc ké với nhe. :1:

Sáng nay mình cũng tranh thủ chạy đi thăm bé MINH, đúng là hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Mọi lần dì Thúy cười với nó là nó nổi cáu lên, bữa nay đã chịu nắm tay dì Thúy chỉ cái này chỉ cái kia rồi. :1:

Mình đến gặp bs Nga để lấy giấy giới thiệu của BV, nhưng chưa có, chắc phải sáng mai mới có, mai mình sẽ quay lại xem sao. Bôi dặn mình hỏi tên thuốc hoá trị là gì, mua ở VN có hay không, nhưng lúc mình đến các bs bận tối mặt nên ngại chưa dám hỏi, để mai mình sẽ hỏi bs Nga nhé.

Lenka ơi, chị Thúy đang giữ giấy UBND phường xác nhận tình trạng khó khăn của gia đình, hôm nào gặp chị T đưa cho em tập trung hồ sơ luôn nhé.

Hiện mình đang giữ số tiền sau đây nữa nhé:700.000 đ, trong đó:

- Chị Diễm SoNy: 200.000
- Mèo Ú : 200.000
- mẹ bé Moon & bạn: 300.000

Khi nào gặp Tita hay Lenka mình sẽ giao luôn nhé.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 04:15 PM
Cám ơn mẹ Mía đã thông tin thêm về việc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu. Bọn mình cũng đã biết việc điều trị phải kéo dài rồi mà, mình đã post trong bài đầu tiên là phải kéo dài 3 năm mới xong. Bọn mình mong muốn giúp bé được lâu dài, nên hiện nay các mẹ ở đây cũng đang làm hồ sơ gửi các tổ chức từ thiện ở nước ngoài để tìm nguồn tài trợ. Bản thân mình không giúp gì được nhiều thì vẫn cố gắng "phát tán" thông tin về bé đến nhiều người, thật nhiều người để có thể có nguồn tài chính giúp bé Minh theo đuổi việc điều trị này...
Thật tình, có ý kiến đã cho rằng nếu vô vọng thì không nên theo đuổi làm gì... nhưng trường hợp bé Minh, BS bảo có tới 80% hy vọng. Mình không nỡ bỏ đi, các mẹ ạ... chỉ mong mọi người cùng nhau quyên góp giúp bé...
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:34 PM
Mẹ Mía nói đúng đấy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là giúp đỡ lâu dài, vì đã giúp là giúp cho trọn, nếu ngưng giữa chừng thì tiền vừa tốn, mà cũng chẳng cứu được bé nữa !

Do đó, với việc quyên góp hiện nay chỉ là 1 bước đệm tạm thời, cấp bách để giúp bé có thể hoá trị đợt 1 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tìm cách kêu gọi thêm các tổ chức từ thiện thì may ra mới duy trì lâu dài nổi.

Cuối tuần rồi mình cũng gửi 1 số thư đi cho nhiều người, mà cho tới giờ vẫn lặng im , trong số đó , mình biết rất nhiều người rất chi là giàu và cũng có con nhỏ, nhưng họ không quan tâm tới lời kêu gọi của mình :2: Mà thật ra mình có dám kêu gọi nhiều cho cam, vì mình cũng hiểu, ai cũng phải có những khoản chi tiêu của riêng gia đình mình, mình chỉ quyên góp 100-200K mà vẫn chưa thấy ai trả lời cả ! Buồn thật !

Hôm rồi, bs Nga nói với mình , những trường hợp nghèo mà bị ung thư như bé Minh rất nhiều, nếu được, bọn mình nên nghĩ đến việc thành lập 1 tổ chức hỗ trợ những bệnh nhi ung thư và kêu gọi các công ty, tập đoàn lớn, làm mạnh thường quân thường xuyên. Bọn mình có làm được như thế không các mẹ nhỉ? Mẹ nào có ý tưởng gì thì góp ý kiến nhé
________________________________________
Me Bo de thuong
19/04/2005, 08:56 AM
Cảm ơn chị Thúy, chị Bôi,Lenka,Tita... nhiều lắm! Em cũng gởi thông tin cho rất nhiều người quen, hy vọng sẽ có ngừơi hưởng ứng.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 09:39 AM
Sáng nay mình vào thăm bé Minh. Bé rất quậy, hihi, mình cũng mong là bé sẽ có đủ sức khỏe để chịu đựng đợt điều trị sắp tới vì theo lời BS thì 1 tuần đầu tiên vô thuốc, bé sẽ bị ói mửa liên tục, rất mất sức.

Theo lời BS Nghĩa, tỉ lệ tế bào ung thư hiện nay của bé là 70%. Mục tiêu của đợt hóa trị thứ nhất là phải đạt được dưới 5%. Tuy nhiên, bé vẫn chưa bắt đầu đợt hóa trị. Lý do: bệnh viện không sure về tình hình tài chính của bé. Họ sợ đang điều trị giữa chừng mà hết tiền thì bệnh sẽ diễn biến xấu đi rất nhiều. Do đó, họ yêu cầu phải mở tài khoản tại bệnh viện cho bé, có bao nhiêu tiền đóng vào đó để BV yên tâm điều trị. Chị Thúy sẽ phụ trách việc này. Sáng nay chị Thúy sẽ liên hệ với phòng Hành chánh Tổng hợp của BV nộp toan bộ số tiền báo Công an đã cho vào, số tiền của WTT mà lenka và Tita còn giữ sẽ được 2 người này tranh thủ nộp luôn trong hôm nay để ngày mai bé có thể bắt đầu điều trị...
Mình sốt ruột quá, cứ thêm một ngày là tốn tiền một ngày....
Thông báo cho mọi người biết.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 10:16 AM
Mình định tìm một việc gì đó cho bà ngoại của bé Minh làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau khi nói chuyện với bà thì thấy không ổn. 2h sáng bà đi chợ mua cá, về tới nhà là 5h. Sau đó dọn dẹp nhà của, đi chợ nấu ăn là 11h mới xong, ngủ tới 2h chiều dậy đi bán cá. bà bảo nếu ngủ ko đủ thì ko đủ sức để bưng cá đi bán và để...chạy công an!!! Buổi tối thì phải coi Minh vì mẹ nó tưng tưng ko tin tưởng được. Tiền lời từ việc bán cá là khoảng 70K/ngày. Vừa đủ trang trải chi tiêu hàng ngày của gia đình 4 người (cậu của Minh đang học lớp 12, vì ko có hộ khẩu thành phố -chỉ mới là KT3 thôi- nên học trường bán công).
Bây giờ bà nuôi cháu trong bệnh viện thì mẹ nó đi bán cá. Nhưng vì tưng quá (ngoài bắc gọi là "biêng biêng" thì phải... ), có hôm đi bán xong bỏ tiền xuống đất đứng dậy đi về nên mất tiền hoài thôi. mẹ nó cũng gầy lắm, chỉ còn ba mấy ký thôi à.. thấy cũng tội nghiệp quá...

Đây là ảnh mới chụp sáng nay của bé Minh với mẹ và bà ngoại.
________________________________________
Me Mia
19/04/2005, 10:39 AM
Chị Thuý ơi, cho em xin một bản thư Tiếng Anh nhé

Chị gửi giúp em về địa chỉ này với: mymmyti@yahoo.com

Em cảm ơn chị
________________________________________
Bim & Phomai
19/04/2005, 11:29 AM
OK, mẹ Mía, chị sẽ gửi thư cho em nhé.

Mình vừa vô thăm bé Minh về, cho tới ngày hôm nay BV vãn chưa hoá trị cho bé được, vì chưa có tiền. Mình đã nhận được giấy giới thiệu củaBV bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho bé Minh rồi. Bs Nga bảo "Phải nhanh chóng đóng tiền vào thì BV mới yên tâm tiến hành hoá trị, nếu không sẽ không làm được, thà không làm, bé sống tới đâu hay tới đó, đã làm là phải làm tới nơi, không thì tiền mất mà cũng không cứu được bé".

Tiền sẽ được giao cho phòng Kế Toán của BV, họ sẽ bảo quản việc chi cho chữa bệnh, chứ không giao cho người nhà bé Minh. Mình cũng hoàn toàn đồng ý như thế phải không các mẹ?

BS bảo với mình "Cần phải giúp bé gấp, thì mới hy vọng chữa chạy được, chậm 1 ngày là hy vọng càng mất đi nhiều", các mẹ ơi!!!

Tita ơi, chiều nay Lenka sẽ đem tiền gửi em, chị còn giữ 700.000 , em ứng để sáng sớm mai em đóng cho BV luôn nhé, rồi chị sẽ đưa lại khi gặp em, chứ đừng đợi, sẽ thiếu tiền nhe em. Sáng mai, khi nhận đủ tiền , BV mới tiến hành hội chẩn và hoá trị cho bé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Nguyen Bach
19/04/2005, 11:39 AM
Các mẹ ơi, nhanh lên chứ, giúp bé Minh đi nào
________________________________________
Bim & Phomai
19/04/2005, 01:20 PM
Mình vừa nhận được đt của 1 bạn ở bên diễn đàn Thăng Long (do HIền Bong&Bambee kêu gọi) báo là đã xin được thêm 3,000,000 cho bé MINH và chiều nay sẽ chuyển vô TK của LENKA.

Lenka nhớ kiểm tra và confirm lại nhé.

Hiền B&B ơi, em thay mặt mọi người cảm ơn bên Thăng Long giúp chị nhé. Xin cảm ơn.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 02:42 PM
Tita góp thêm 200K của cô kế toán trưởng Công ty. Lenka và chi Thúy mới cho biết là bên báo Công an còn 15 triệu nữa. Tuy nhiên, phải xuất trình các chứng từ chứng minh đã sử dụng số tiền vừa rồi hợp lý thì người ta mới giao tiếp cho mình. Chiều nay chị Thúy sẽ cùng bà ngoai Minh đến báo Công an về chuyện này. Như vậy chắc chắn bé Minh đã có tiền cho đợt điều trị này. Tuy nhiên, vẫn còn cả một chặng đường khó khăn truơc mắt cần rất nhiều tiền nữa các mẹ ạ...

Các mẹ ạ, chuyện chúng ta quyên góp chỉ là biện pháp đối phó nhất thời, về lâu dài Tita e rằng sẽ khó cho các mẹ. Vậy Tita và chị Thúy có ý như thế này: mình có thể nhờ cậy đến các hãng sữa được hay không? hiện nay Tita thấy Nutifood đang có chiến dịch quảng cáo nhằm khôi phục uy tín của mình sau vụ BS Kim Hưng. Liệu mình có thể làm việc với họ để nhờ họ giúp cho bé Minh, và nhờ họ -nếu được- hỗ trợ mình trong việc gây dựng quỹ "Vì bệnh nhân nhi ung thư"; bù lại họ sẽ có "thành tích" làm từ thiện để đánh bóng thương hiệu không? Không biết có ai trong số các mẹ dễ thương trên diễn đàn có người quen bên Nutifood để giúp bọn mình tiếp cận họ không?
Hoặc có mẹ nào quen với bất kỳ hãng sữa nào cũng được, thì liên lạc với bọn mình nhé. Thanks in advanced.

Đây chỉ là một ý tưởng của mình, các mẹ nào có ý tưởng khác thì post lên với nhé.
________________________________________
lenka
19/04/2005, 07:51 PM
Em attach 2 files: tiếng Việt và tiếng Anh, thư kêu gọi giúp đỡ cho bé Minh. Các Mẹ hãy giúp print ra hoặc gởi email cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp các Mẹ nhé.

Còn đây là danh sách các loại thuốc sử dụng cho bé Minh. Bác sĩ nói rằng nếu mình có quen các công ty dược phẩm thì có thể xin họ tài trợ các loại thuốc sau đây:
1. Daunorubicine
2. Doxorubicine
3. Vincristine
4. L- Asparaginase
5. Methotrexate
6. Purinéthol
7. Vepeside (Etoposide)
8. Aracytine
9. Prednisone
10. Dexamethasone
11. Cefepime
12. Amino-glycoside (Amiklin)
13. Vancomycine
:8:
________________________________________
Quynhsa
19/04/2005, 08:58 PM
Tita oi, em có gửi bài cho báo phụ nữ, báo Tuổi Trẻ và báo Sài Gòn giải phóng chưa QS thấy báo phụ nữ tuần nào cũng có bài viết về những trường hợp đặc biệt và được moi người quan tâm ủng hộ lắm Mong cho bé Minh sẽ có đủ tiền để chữa trị
________________________________________
Quynhsa
19/04/2005, 09:52 PM
Tita va Lenka oi, co nhận được tin nhắn và email của QS không Nếu có thì báo cho QS biết nha
________________________________________
Me Bo de thuong
20/04/2005, 08:27 AM
Ah, mẹ Bo có liên lạc với những nguòi bạn ở nước ngoài, có thể họ sẽ giúp đỡ đấy!
Chị Bôi ơi, em mới nhận được 400K từ mẹ Tiêu Paul, hôm nay đến gởi chị luôn ha.
________________________________________
Bim & Phomai
20/04/2005, 09:06 AM
Các mẹ ơi,

Tên thuốc bs Nga đưa là để phòng hờ, ai kêu gọi giúp bằng thuốc được thì tốt, vì tiền thuốc cũng rất mắc.

Theo Bs Nga, số tiền 29,000,000 đ mình nộp chiều hôm qua cho BV (Toàn bộ số tiền này là do Báo CA hỗ trợ) hoàn toàn không đủ, nên mình mới kêu Tita và Lenka sáng nay nộp số tiền của bọn mình cho BV. sáng nay BV sẽ hội chẩn để làm phác đồ trị cho bé Minh, tiền nhiều sẽ được áp dụng phác đồ tốt nhất cho bé, tiến ít, thì phương pháp chữa trị cho bé sẽ không thể là tối ưu, chỉ sợ tiền mất mà bệnh vẫn không cứu được!

Hôm qua mình có hỏi bs Nga là liệu số tiền 29,000,000 này có thể dùng cho gia đoạn nào, trong bao nhiêu lâu, bs lắc đầu bảo không thể nào nói chính xác được là cho bao lâu, giai đoạn nào cả, vì tuỳ vào diễn tiến của của bệnh, nếu ổn, thì cần ít tiền hơn, nếu bé bị nhiễm trùng, thì có khi 1 ngày cần đến 5,000,000 !

Do đó, không thể bảo 30,000,000 hay 50,000,000 là dùng cho giai đoạn gì được các mẹ à, các mẹ thông cảm cho, chỉ biết là tiền được giao cho BV, có biên nhận rõ ràng, BV cũng sẽ chi đúng , có hoá đơn rõ ràng cho bọn mình, vì họ cũng biết tiền bé Minh có được là do quyên góp.

Ngoài ra, BV yêu cầu bọn mình ký 1 HĐ với BV cam kết bảo đảm đủ số tiền cho bé chữa trị, nếu không giữa chừng ngưng tiền, bé sẽ có nguy cơ chết rất cao. Trời ơi, làm sao mà bọn mình dám ký phải không? Mình nói "Bọn em chỉ biết là cố gắng hết sức để giúp bé, còn bắt ký thì bọn em không dám ký, vì lỡ không giúp được như đã cam kết thì sẽ ân hận cả đời!". Do đó, cho tới nay vẫn chưa ký HD với BV như các trường hợp được tài trợ từ thiện khác mà BV đã từng làm.
________________________________________
Bim & Phomai
20/04/2005, 09:08 AM
Tita oi, em có gửi bài cho báo phụ nữ, báo Tuổi Trẻ và báo Sài Gòn giải phóng chưa QS thấy báo phụ nữ tuần nào cũng có bài viết về những trường hợp đặc biệt và được moi người quan tâm ủng hộ lắm Mong cho bé Minh sẽ có đủ tiền để chữa trị
Không biết các báo khác thì sao, chứ Báo Phụ Nữ thì mình cũng đã liên hệ thử, họ từ chối, vì Báo CA đã đăng rồi , họ sẽ không đăng nữa, hơn nữa, danh sách xếp hàng của họ đang rất dài ! :2:
________________________________________
pickle
20/04/2005, 09:20 AM
Các bố mẹ ở nước ngoài ơi, xin giúp bé Minh bằng cách chuyển tiền qua Paypal
tại đây (http://www.chiasetinhthuong.org/detail.asp?iPro=112&iType=28) nhé.

Mẹ Zoe đã kêu gọi trong mục này (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8670) và lienrom cũng có phần giải thích. Chúng ta hãy cùng giúp các bé nhé. Thấy thương lắm lắm. Có lúc mình cứ nghĩ, nếu là con mình bị như vậy thì...
________________________________________
ALnML
20/04/2005, 03:37 PM
Trưa nay chị vừa đi gửi
Liên ròm 500K vào TK của Lenka đấy - Cảm ơn mẹ Liênrom .
________________________________________
Tita
20/04/2005, 03:40 PM
Đây là giấy chứng nhận điều trị và 2 phiếu thu tiền BV đã nhận ngày hôm qua từ bà ngoai bé Minh (do báo Công an giúp) và sáng nay Tita nộp (là tiền quyên góp được từ Webtretho).
________________________________________
Tita
20/04/2005, 03:50 PM
Sáng nay bé Minh bắt đầu truyền thuốc và bước vào đợt hóa trị đầu tiên. Cầu mong mọi chuyện may mắn đến với bé...
________________________________________
Me Rennes
20/04/2005, 03:52 PM
Cảm ơn Lenka nhé!!! Mẹ Rennes đã gởi mail đi các người quen ở nước ngoài và được hỏi tên thuốc chữa trị cho bé Minh. Thì mình cứ cố hết sức, kêu gọi được ai giúp được thì giúp!!!

Mấy hôm nay ko lên WTT được, nên hôm nay Mẹ Rennes xin báo cáo đợt trước góp cho chị Thúy (ngoài phần của mẹ R ra) là 1.200.000đ là phần đóng góp của Mecubiteo, Mẹ Kyanh, Mẹ Cutun, và của 2 nhóc Khanh, Rennes. Hôm nay sẽ gởi thêm 2.200.000đ nữa gom được từ Mẹ Dê Con (100), Mẹ Boong (500), Mebodethuong (200), Piggy (200), Tiểu Paul (400) và người nhà của Mẹ Rennes.

Đầu tuần rồi, mình có đưa tin, đưa hình bé Minh cho người quen ở báo Tuổi Trẻ, họ hứa giúp, nhưng ko biết đã đến đó xác minh chưa nữa!!!

Thật sự mình không muốn làm nản lòng mọi người, nhưng mấy hôm nay, cầm tờ giấy đi kêu gọi giúp đỡ, mình đều gặp cùng 1 phản ứng là "uh, thì cho, thì góp, thì giúp... nhưng mà liệu có đạt được kết quả tốt đẹp đến cùng ko? Khó lắm!!! :2: ". Người nhà của Me Rennes là dân chuyên làm từ thiện, đang tiến hành tài trợ cho 1 chương trình "mang lại ánh sáng cho người mù", chữa hàm ếch.... cho 1 tỉnh nhỏ. Cô ấy nói rằng "với cùng 1 số tiền vài chục triệu đó, cô có thể giúp được cho vài chục người 1 lúc...." làm cho mình hoang mang quá!!! :2: :7: Lại nghe chị Thúy kể BV y/c ký cam kết! Eo ơi, sức mình có hạn, làm sao dám ký????

Cầu mong sao tụi mình tìm được 1 tổ chức y tế nào đó nhận giúp đỡ thì hy vọng sẽ nhiều hơn....
________________________________________
Me_Piggy
20/04/2005, 04:19 PM
Cũng không dám bàn lùi, về nhà nói chuyện với ông xã, ông xã phân tích về mặt medical xong, còn thấy nản hơn nữa, chị Bôi ạ. Nhưng thôi, còn nước còn tát. Còn các công ty hay làm từ thiện em đã nói chuyện, họ cũng nói là với số tiền đó, họ giúp được rất nhiều người, ví dụ mổ mắt cho bệnh nhân đục thuỷ tinh thể. Nếu là mổ tim cho trẻ em, cũng có công ty họ có chương trình cho, nhưng mổ tim chỉ hết 2-3,000 ÚSD, còn chữa thế này, sẽ còn tốn kém nhiều lắm, không biết bao nhiêu cho đủ, nên xin thì càng khó. Ngân sách từ thiện của họ cũng chỉ có hạn

Còn anh bạn của em đã từng đưa được bé Phương Liên sang Mỹ chữa bệnh máu trắng Acute Leukemia gì đó, anh ấy nói là tốn 2 triệu đô và hết 3 năm mới chữa xong. Cũng may là bệnh viện đó đã chấp nhận chữa miễn phí hết, nhưng chỉ riêng tiền ăn ở của bố mẹ trong 3 năm ở Mỹ (dù rất nhiều người giúp) cũng là cả một vấn đề.

Em đang xin danh sách các bệnh viên Nhi bên đó mà anh ấy đã từng contact, nhưng mà để contact các bệnh viện đó, cũng cần 1 người vô cùng tâm huyết và có trình độ ăn nói, viết lách tiếng Anh kha khá, mà đang ở Mỹ, lại có thời gian rảnh để làm chuyện này. Phải có volunteers rồi mới tính tiếp được.
________________________________________
lenka
20/04/2005, 05:00 PM
Cảm ơn Lenka nhé!!! Mẹ Rennes đã gởi mail đi các người quen ở nước ngoài và được hỏi tên thuốc chữa trị cho bé Minh. Thì mình cứ cố hết sức, kêu gọi được ai giúp được thì giúp!!!
...

Thư kêu gọi giúp đỡ của mẹ Bim & Phomai soạn đó chị. Em chỉ sửa lại có vài chữ à.
________________________________________
Me_Piggy
20/04/2005, 05:58 PM
Không hiểu mẹ Thư Đức liên hệ kiểu gì. Mình vừa có chị bạn cũng có tiền sang Mỹ chữa, chị ấy tìm hiểu xong, gọi điện thoại trực tiếp cho bác sỹ. Ông ta tất nhiên là không chịu chữa ngay đâu, họ yêu cầu phải chứng nhận là VN không thể chữa được, dịch đủ loại giấy tờ bệnh án xong mới quyết định.

Tuy nhiên, làm việc này, nên qua điện thoại, thư từ, không ai có thời gian trả lời đâu.

Chính vì thế nên mình thấy cái kiểu gửi thư đi khắp nơi cho các hội từ thiện hay bệnh viện ở Mỹ sẽ ít kết quả hơn là nếu có ai gọi điện thoại trực tiếp cho đúng người có trách nhiệm. Anh bạn mình chưa bao giờ đi xin tiền, thế mà cứ gõ cửa từng bệnh viện một, nói chuyện, gửi thư, rồi cũng tìm được bệnh viện chữa miễn phí cho bé P. Liên đấy, mà anh ấy cũng đâu có quen cô bé đó đâu.
________________________________________
zoe
20/04/2005, 06:34 PM
Mình đã gửi thư quyên góp vào 1 số mailing list của nhóm SV va những người Việt nam công tác ở nước ngoài. Nhóm này có liên hệ gần gũi với nhóm mà đã giúp bé Phương Liên sang Mỹ, ma me piggy no'i phia tren

Mình có tìm hiểu thì không ti`m ra ở Pháp có tổ chức từ thiện nào giúp trẻ em ở các nước nghèo sang chữa ung thu. Chỉ tìm ra các tổ chức quyên góp để hỗ trợ research về benh này. Có thể mình chưa tìm đúng cách, nhưng có rất nhiều sites về các câu chuyện các bé và gia đình chiến đấu chống lại bênh này. Đọc rất cảm phục và thương tâm vì nhiều em bé không qua khỏi.

Mình cũng nghĩ là gửi thư đi khắp nơi không có hiệu quả lắm, giá ai có thông tin rồi người sống tại nước đó liên hệ trực tiếp thì tốt hơn nhiều. Vì rất nhiều người sẽ cho ngay cái lá thư chúng ta gửi vào spam. Nếu có ai biết một tổ chức nào ở Pháp có thể giúp đỡ, cho mình biết contact address, mình có thể giúp liên hệ trực tiếp.
________________________________________
Tita
21/04/2005, 08:30 AM
Các mẹ ạ, em rất cám ơn các mẹ đã tìm cách giúp bé Minh. Phần em, nói thật là em cũng thấy khó. Nhưng mình đã đến với bé Minh rồi, bây giờ mà bảo bỏ nó thì em thấy bất nhẫn sao đó các mẹ ạ... Thà đừng đến, thà đừng tiếp xúc... Nhìn nó vô tư hồn nhiên như con như cháu mình ở nhà, nghĩ đến chuyện bé không được chữa chạy, phải chết, em không ngủ được. Mà gia đình bé cũng chẳng có ai thân thích ở đây, bây giờ bà ngoai bé chỉ biết bám víu vào sự hỗ trợ của các báo và của mình thôi. Sự lui tới, sự đóng góp về công về của rất nhiệt tình của các mẹ WTT đã là một sự động viên to lớn đối với gia đình bé. Các mẹ, mình cứ cố lên nhé....

Hôm qua nhìn nó khóc khi truyền thuốc, em không cầm được nước mắt... "BS ơi, đừng chích con 3 bình" (là phải truyền 3 bình dịch), "BS ơi, đừng chích kim bự", "đừng chọc tủy con, con đau lắm mà". Bà ngoai bé kể, có lần đi chọc tủy, bé đã sụp xuống lạy bác sĩ rằng "BS làm nhẹ thôi, con đau lắm" làm BS cũng khóc theo luôn. Hôm qua, dù rất sợ, rất đau, khóc quá chừng chừng luôn nhưng khi BS lấy veine, bé vẫn nằm im đưa tay ra cho BS làm... Tội nghiệp lắm các mẹ ạ.

Dù biết rằng hy vọng rất mong manh, nhưng như mẹ Piggy nói đó, còn nước còn tát. Biết đâu cơ thể bé Minh lại có sức chịu đựng chống chọi tốt...
________________________________________
MeKhoa
21/04/2005, 08:52 AM
Các mẹ ơi, có thể cho mình biết BS có khuyên bé Minh nên được ăn những gì không và không nên ăn những gì không? Mình cũng muốn đi thăm bé sẵn đó mua những thức ăn BS khuyên nên ăn ấy mà. Cám ơn nhiều.
________________________________________
Me Bo de thuong
21/04/2005, 08:53 AM
Đọc bài Tita viết mẹ Bo ko cầm đuọc nước mắt! Thôi thì chúng ta cùng cố gắng vậy!
________________________________________
Bong&Bambee
21/04/2005, 09:02 AM
Những gì mọi người đã làm đến ngày hôm nay, thú thật là hơi bất ngờ đối với mình, và nhanh hơn mình tưởng. Con số 30 triệu ban đầu làm mình choáng váng. Vậy mà nhờ có báo Công an , phải cảm ơn báo rất nhiều , đã giúp cho con số nhanh chóng còn 1/2, rồi sự đóng góp nhiệt tình của các mẹ MN tiếp tục thu gọn còn 5 triệu, điều đó làm ko ít người ngoài tin tưởng hơn vào khả năng có được sô tiền cần thiết. 30 triệu và 5 triệu gây cảm giác khác hẳn nhau, rõ ràng là thế. Và bây giờ, dù số tiền yêu cầu tăng lên, thì cũng đã gần đủ, và quan trọng nhất là bé Minh bắt đầu được chữa thực sự, bởi chờ ngày nào là tốn thêm tiền duy trì ngày ấy.
Bệnh tật thì khó mà nói trước, mình cũng ko hẳn tin vào kết quả, nhưng BS đã nói bé có khả năng đáp ứng, xem tỷ lệ chữa khỏi bệnh UTM trên thế giới vẫn có hy vọng.
Nếu đã ko làm thì thôi, một khi đã làm, nên cố giúp trong khả năng của mình, và HY VỌNG.
Niềm hy vọng ấy ko chỉ giúp cho bé, mà giúp cho cả chúng mình tin vào một thế giới tốt đẹp, với những con người "làm điều thiện vì cái thiện".
________________________________________
Me Bo de thuong
21/04/2005, 09:04 AM
Sáng nay mẹ Bo mới nhận được thông tin từ những nguòi bạn thân từ cấp 3 gởi bé Minh, khi nào mẹ Bo nhận được đến gởi chị Bôi luôn nha.

----------------------------
Hi all,
Trinh cung muon giup em Minh nay, neu co ai ngai di
goi tien ve vn thi cho Trinh hay, Trinh volunteer lam
viec nay. Con khong Trinh se chuyen tien den Qua^n,
nho Quan goi ve gium, what do you think, Qua^n?
Trinh forwarded Thoa's messages den vai nguoi ban cua
Trinh, va cung da nhan duoc su giup do cua Me. cua Cam
Tu va vo chong cua Tu.
Me cua Cam Tu : $20
Me cua Trinh : $10
Cam Tu + anh Phu: $50
Trinh : $50

Trinh nghi voi so tien nay van con it qua, qua it de
lam chemo therapy cho em Minh, boi vay moi nguoi lam
on rang giup gium di nha, thanks to all of you.
Take care
Trinh
---------------------------
Thoa,


What’s your mailing address?


QN
________________________________________
Tita
21/04/2005, 02:19 PM
Các mẹ ơi, có thể cho mình biết BS có khuyên bé Minh nên được ăn những gì không và không nên ăn những gì không? Mình cũng muốn đi thăm bé sẵn đó mua những thức ăn BS khuyên nên ăn ấy mà. Cám ơn nhiều.

Cám ơn mẹ Khoa, hiện nay bé Minh ăn được rất ít, nên bé đòi ăn gì là bà ngoại bé chạy đi mua liền, khi nào bé thích thì ăn chứ không ép bé ăn được. Hôm qua giờ toàn ăn mì gói không thôi, bà ngoai mua thêm 5k thịt bò về nấu lấy nước cho bé ăn mì chứ bé lười không ăn thịt...
________________________________________
binhngocanh
21/04/2005, 02:39 PM
Hom nay mẹ NA mới đọc tin này nhưng cũng thấy muốn khóc vì thương quá. Mình sẽ gửi mail cho bạn bè để ủng hộ. Mẹ NA sẽ chuyển quà cho Minh vào TK của Mai Chi.
________________________________________
Tita
21/04/2005, 02:48 PM
Trưa nay mình vào thăm bé Minh. Bé vẫn khỏe, chỉ lâu lâu mệt hơn bình thường một chút.
Thông báo với các mẹ: sáng nay có đại diện công ty MPK (làm về vận chuyển) đến thăm và hỗ trợ bé 5 triệu. bà ngọai bé Minh nói rằng họ cũng biết thông tin về bé qua internet. Vậy mẹ nào là tác giả của việc gửi mail cho bạn bè làm ở Công ty này thì xin vui lòng nhận 1 lời cám ơn nhé! :8:
Bà ngoai Minh đưa toàn bộ số tiền này cho Tita, vì bà nói: bé Minh có được sự giúp đỡ này là nhờ vào các mẹ webtretho, bây giờ tùy mình quản lý số tiền này. Tita thấy vậy mới đưa bà giữ 2 triệu để lo chuyện ăn uống cho 3 bà cháu + mua thuốc trong trường hợp nhà thuốc bệnh viện ko có thuốc (thường thì chỉ là những loại thuốc rẻ tiền thôi), còn 3 triệu thì cất lại để sau này đóng cho bệnh viện.

Sáng nay mẹ Bilyn cũng ủng hộ 200K nữa. Em bé của mẹ BiLyn cũng đang nằm viện, nhưng chắc là cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Bà nội của Tí Mầm nhà Tita cũng ủng hộ 200K nữa.

Các mẹ ơi, mình cứ tin rằng Trời không phụ người hiền nhen các mẹ! :21:
________________________________________
Quynhsa
21/04/2005, 03:59 PM
Tita ơi, mừng quá vì chủ công ty MPK là người Hàn Quốc nên minh cũng không dám hy vọng nhiều khi gửi thư kêu gọi đến ông và công ty Vậy là hy vọng sẽ có nhiều người hưởng ứng tiếp theo nữa nhỉ
________________________________________
lenka
21/04/2005, 04:20 PM
Hình này do phóng viên báo Tuổi Trẻ chụp cho bé Minh nè các Mẹ. Lúc này mới được truyền máu xong nên bé đùa giỡn vui vẻ lắm.
________________________________________
Tita
21/04/2005, 04:24 PM
Tita ơi, mừng quá vì chủ công ty MPK là người Hàn Quốc nên minh cũng không dám hy vọng nhiều khi gửi thư kêu gọi đến ông và công ty Vậy là hy vọng sẽ có nhiều người hưởng ứng tiếp theo nữa nhỉ

Cám ơn Quỳnh Sa nhiều lắm nha Quỳnh Sa! Mình đã nhờ chị Thúy gọi điện thoai cám ơn chị Bình (đại diện MPK) rồi. Hôm trước mình không đọc được mail Quỳnh Sa gửi cho mình. Có gì nhắn tin trên webtretho lại cho Tita nội dung mail với được không? gì mà có mấy địa chỉ email đó... Thanks nha Quỳnh Sa.
________________________________________
Bim & Phomai
22/04/2005, 09:12 AM
Tita ơi, hôm qua tới giờ gọi cho chị Bình để cảm ơn mà không nhấc máy lên nghe, để hôm nay chi sẽ gọi lại xem sao.

Từ nay đến thứ 5 tuần sau chị Thuý bị kẹt ở cty, vì ông xếp ngồi chình ình ở đây nè (chắc mới chạy ra đi toilet rồi, hehe, chị tranh thủ vô đây viết 1 chút), nên chị không vô thăm Minh được, mẹ nào rãnh thăm giúp nhé.

Tita ơi, có báo Tuổi Trẻ đến nữa à? Có phải do mẹ Piggy nhờ bạn giúp không nhỉ? Xin cảm ơn, mừng quá, như thế hy vọng sẽ có thêm người giúp cho bé.

Hiện chi Thúy đang giữ thêm 1,000,000 trong đó:

Dung - mẹ Tủn em: 300,000
Be-Au: 500,000
Mèo Bé: 200,000

Có gì gọi đt cho chị nhé, Tita, Lenka ơi
________________________________________
Tita
22/04/2005, 09:35 AM
Tita ơi, hôm qua tới giờ gọi cho chị Bình để cảm ơn mà không nhấc máy lên nghe, để hôm nay chi sẽ gọi lại xem sao.

Từ nay đến thứ 5 tuần sau chị Thuý bị kẹt ở cty, vì ông xếp ngồi chình ình ở đây nè (chắc mới chạy ra đi toilet rồi, hehe, chị tranh thủ vô đây viết 1 chút), nên chị không vô thăm Minh được, mẹ nào rãnh thăm giúp nhé.

Tita ơi, có báo Tuổi Trẻ đến nữa à? Có phải do mẹ Piggy nhờ bạn giúp không nhỉ? Xin cảm ơn, mừng quá, như thế hy vọng sẽ có thêm người giúp cho bé.

Hiện chi Thúy đang giữ thêm 1,000,000 trong đó:

Dung - mẹ Tủn em: 300,000
Be-Au: 500,000
Mèo Bé: 200,000

Có gì gọi đt cho chị nhé, Tita, Lenka ơi

Chi yên tâm nhé, ngày nào em cũng chạy vô thăm Minh hết mà. may mà BV gần nhà em nên chạy qua chạy lại cũng tiện, chỉ có thứ 7, chủ nhật là em ko đi được vì phải lo đủ thứ việc ở nhà hết. Thứ 7, Cn mẹ nào vô chơi với Minh được thì đi dùm Tita nhen, cám ơn các mẹ nhiều.

Sáng nay vô thăm, bé đang còn khó chịu la hét um sùm, giãy giụa dữ lắm. mấy người chung phòng nói là đêm hôm qua ko ai ngủ được với nó hết vì nó quậy quá.
Bé Minh đòi ăn đủ thứ mà mua về rồi không chịu ăn gì cả. May mà còn uống được sữa.
Có một chuyện như thế này: sáng nay bà ngoai Minh than với em là thuốc đặc trị rất mắc, riêng loai Leunase là hơn 400k/ lọ. Mà bé Minh chỉ dùng hết 1/3 lọ thôi. Nhưng thuốc này không thể giữ lại qua ngày hôm sau, thành ra nếu có người share thì mình chỉ phải trả số tiền tương đương với phần thuốc mình đã sử dụng, còn không thì phải trả tiền nguyên chai mà 2/3 là đổ đi rồi. Nghe xót tiền quá. 2 ngày nay ko co người share với bé Minh mà...
Đây là thông tin về thuốc leunase:
http://www.ykhoa.net/duocpham/tracuu/DM000406.htm
________________________________________
SoNy
22/04/2005, 10:20 AM
Theo dõi mục này mới thấy thật đáng trân trọng những tấm lòng vàng, mình chả giúp được gì, chỉ cầu mong bé Minh va` những bé hiện đang được các mẹ trên WTT đỡ đầu mau khoẻ mạnh, và cũng cầu chúc cho các tấm lòng vàng của WTT gặp nhiều may mắn, sức khoẻ và hạnh phúc. Có những nghĩa cử cao đẹp của các mẹ trên WTT thì cuộc đời còn đáng yêu, đáng sống lắm phải không các me.?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
22/04/2005, 10:30 AM
Mình rất phục: các mẹ giỏi giang quá, cảm thấy niềm vui cứ rưng rưng :11: Không biết niềm hi vọng sống của bé sẽ được đến đâu. Cầu mong, cầu mong...
________________________________________
Bim & Phomai
22/04/2005, 12:21 PM
Sáng nay mình đã gọi đt cảm ơn chị Mai Thu Bình và cty rồi. Nếu QSa có mối quan hệ riêng thì khi gặp cũng cảm ơn dùm luôn nhé
________________________________________
Tita
22/04/2005, 01:50 PM
Đây là hình chụp bé Minh sáng nay. Bé rất thích chụp hình, sáng nay cứ đeo kính đòi chụp hoài thôi... Vừa mới cười toe toet đó, đã nằm im rồi, rồi lại ngay sau đó thì bắt đầu la hét đá đạp lung tung vì khó chịu bứt rứt trong người....
________________________________________
Bim & Phomai
22/04/2005, 01:59 PM
Nhìn ảnh bé thấy thương quá, sao lại bắt 1 đứa trẻ vô tội chịu nhiều đau đớn như thế chứ !!!??? Cầu Trời phù hộ cho bé vượt qua được căn bệnh tai ác này.
________________________________________
MeGiaBao
22/04/2005, 03:14 PM
Chị Loan ơi, hôm nay nhóm chúa sơn lâm (HN) offline và đã quyên góp ít tiền để ủng hộ bé Minh. Em đã chuyển vào tài khoản của chị 900K.
Chị chuyển hộ chúng em tới tay người thân của bé Minh nhé. Cám ơn chị nhiều.
Bé MInh ơi, cố lên nhé, mọi người ai cũng thương bé.
________________________________________
Me Bi Lyn
22/04/2005, 04:16 PM
Sáng hôm qua gặp mẹ Tita để chỉ chuyển có 200K. Nhưng nhận lại thì tôi nhận quá nhiều. Nhận thấy một tấm lòng, một trái tim hết lòng vì người khác. Nhận lấy một cuộc sống tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Khoan vội kết luận "ung thư máu là chết". Tita đang sống bằng trái tim dành cho một người thân, chứ không phải làm từ thiện đơn thuần là mong nhận một kết quả tốt đẹp (chẳng hạn để một người mù sáng mắt).

Chúng ta hãy cùng mong phép nhiệm mầu sẽ đến với Quốc Mình. Hãy giang rộng vòng tay và làm những gì có thể. Khi Tita quên mình chạy vạy khắp nơi trong cái nắng tháng 4 gay gắt, tôi thấy trái tim mình mềm ra, quên đi những toan tính đời thường.
________________________________________
Tita
22/04/2005, 04:43 PM
Sáng hôm qua gặp mẹ Tita để chỉ chuyển có 200K. Nhưng nhận lại thì tôi nhận quá nhiều. Nhận thấy một tấm lòng, một trái tim hết lòng vì người khác. Nhận lấy một cuộc sống tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Khoan vội kết luận "ung thư máu là chết". Tita đang sống bằng trái tim dành cho một người thân, chứ không phải làm từ thiện đơn thuần là mong nhận một kết quả tốt đẹp (chẳng hạn để một người mù sáng mắt).

Chúng ta hãy cùng mong phép nhiệm mầu sẽ đến với Quốc Mình. Hãy giang rộng vòng tay và làm những gì có thể. Khi Tita quên mình chạy vạy khắp nơi trong cái nắng tháng 4 gay gắt, tôi thấy trái tim mình mềm ra, quên đi những toan tính đời thường.

Hèhè bà ơi, bà "ca" tui quá tui nổ lỗ mũi cái bụp bây giờ!!! Tại tui có thể nhín được chút thì giờ chứ tui mà busy như mọi người chắc tui cũng không chạy vù vù từ chỗ này qua chỗ khác như vậy được đâu!!! Với lại, mình cũng làm mẹ rồi mà, mình cũng đã từng mất một đứa con, dù hồi đó, nó chỉ mới là một cái phôi tí ti 6 tuần tuổi nhưng lúc mất nó, mình đã suy sụp rất nhiều. Huống hồ, bé Minh là một em bé 4 tuổi, biết cười nói, biết nũng nịu, biết ôm cổ mẹ, chỉ cái xe ô tô bằng nhựa rồi thỏ thẻ "mẹ ơi, xe này Minh chở mẹ đi chơi, xe này Minh chở bà ngoại về Huế...". Có người mẹ nào nghe những lời con trẻ như vậy có thể cầm lòng được không?

Các mẹ ơi, 2 ngày cuối tuần em ko vào viện với bé Minh được, các mẹ thu xếp vô dùm em với nhé, em cám ơn nhiều. Em cũng không vô internet được vì ở nhà ko có máy tính, sẽ nhớ các mẹ và sốt ruột tin bé Minh lắm đây....

Em cám ơn chị NPLoan luôn nhé (1 chút quan tâm nho nhỏ của chị là sự động viên lớn lắm đối với tụi em đó).

Cám ơn các mẹ 74 Hà Nội, cám ơn các mẹ khắp nơi đang âm thầm tìm cách giúp bé Minh giành lại sự sống. Mình không bỏ cuộc, phải không các mẹ WTT?
________________________________________
zoe
22/04/2005, 05:04 PM
Không bỏ cuộc đâu!! Hôm qua XYZ có tin nhắn cho mình nhờ chuyển giùm 20 Euros. Mỗi người 1 chút, góp lại thành nhiều.
________________________________________
zoe
22/04/2005, 05:59 PM
Có thêm mẹ Berlin, German nhờ mình chuyển cho bé Minh 20Euros. Thanks!!!
________________________________________
Me Bo de thuong
23/04/2005, 11:07 AM
Đúng là chúng ta ko bỏ cuộc đâu, trước những tấm lòng thật chân thành của các bà mẹ cũng như bạn bè người thân.

Tita, chị Thúy, Lenka, mẹ Rennes, mẹ Bo thật cảm kích; rất rất muốn đi cùng mọi người đợt này nhưng mà mấy anh Nhật ở đây ko cho chuồn ra ngoài được :2:

Anyway, mẹ Bo cũng cố gắng hô hào, đóng góp đuọc chút gì đó giúp đỡ bé Minh. Chắc là ngày mai mình sẽ nhận được USD380.00+200K từ những người bạn thân cấp 3 của mình. Chị Bôi ơi, khi nào em nhận đuọc em qua gởi chị luôn ha :11:
-----------------------------------
Hi all,
I'll go to send money back to Vietnam tomorrow
evening, so Thoa'll receive it on Sunday morning.
Here's the update list:
Me. cua Cam Tu: $20
Me. cua Trinh : $10
Cam Tu + Anh Phu: $50
Thao : $50
Thie^n A^n : $50
Du~ng : $50
Thanh Bi`nh : $50
Qua^n : $50
Trinh : $50

T.C : $380

If anyone wants to contribute more after tomorrow,
I'll mail it to Thoa later.
Thanks for your all joining to help be Minh.
Trinh
----------------
Mẹ Bo thay mặt bé gia đình bé Minh cảm ơn các bạn nhiều lắm!
________________________________________
Hà Kin
23/04/2005, 11:17 AM
Em có nhận từ mẹ Lily (trong nhóm hổ) 290K để ủng hộ bé Minh vì chị ấy lượn qua chỗ em offline trước rồi mới đến chỗ các chị hổ. Chị Loan NP chuyển chung cùng với đợt của các mẹ hổ giúp em nhé.
________________________________________
Meo U
23/04/2005, 12:40 PM
Mình thật sự cảm kích tấm lòng của cac mẹ và cũng mong trời không phụ lòng người. Nhìn bé Minh thấy thương quá đi thôi.
________________________________________
muathu
25/04/2005, 08:58 AM
Mẹ Tí tồ rất cảm phúc tấm lòng của các mẹ. Cầu mong cho bé Minh được khỏi bệnh, mong đừng có nhiều căn bệnh tai ác như thế này. Mẹ Tí vừa mới chuyển 100K vào tài khoản của Lenka, nhờ Lenka chuyển giúp đến cho gia đình bé Minh.

Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với mọi người !
________________________________________
Tita
25/04/2005, 09:09 AM
mẹ Nấm Rơm gởi cho bé Minh 100K Tita đã nhận được rồi. Thanks mẹ Nấm Rơm. Hôm thứ 7 có một nhóm các bạn www.muivi.com đến thăm đã ủng hộ bé Minh 2.163000 đồng. Các bạn này có để lại số điện thoại như sau:
Minh Hạnh: 061- 821119 và Thủy 0903392983. Cám ơn mẹ nào đã gửi thông tin đến cho bạn bè giúp Minh nhé.
Tita đã giữ lại 2triệu để dành đóng tiền thuốc cho bé Minh.
Sáng nay Minh khỏe, vui.
________________________________________
ALnML
25/04/2005, 09:12 AM
Len ka ơi check nhé :Tiếp tục từ Hà nội
900 K của các mẹ Hổ (do Gia Bảo chuyển cho NPL)
290K của Liên Lily (Hakinb chuyển cho NPL)
-----Tổng cộng 1190K của nhóm Hổ

Cảm ơn các mẹ Hổ
________________________________________
Bim & Phomai
25/04/2005, 09:14 AM
(May vi tinh minh hu, nen dung tam may khac, khong go tieng Viet duoc nhe).

Cam on cac me da giup moi nguoi 1 tay, cam on rat nhieu.

Sang nay Phuong Tita co vo tham be Minh phai khong? Em bao cao tinh hinh be Minh cho ca nha nghe nhe. Chi van khong di duoc (Den thu 5 may ra moi di duoc, vi ong xep van ngoi day :2: ), nhung chi co goi dt noi chuyen voi ba ngoai Minh.

The cty moi tang cho be Minh khoang 2,100,000 la cty nao vay Phuong oi ? Goi dt cam on nguoi ta duoc khong va tien thi hoi luon lam sao ho biet duoc thong tin nay (De minh biet duoc cach nao co the dua thong tin toi cang nhieu nguoi cang tot nhe)
________________________________________
bubu
25/04/2005, 09:24 AM
Một tuần nay không vào được mạng. Mình có gửi mail và post bài về bé Minh tới cho một số đồng nghiệp ở cơ quan kêu gọi ủng hộ nhưng hầu như không có hồi âm. Đọc thêm một số bài của các mẹ mình cũng suy nghĩ khá nhiều.
Khi bắt đầu tiến hành một công việc nào đó, chắc chắn người ta phải suy sét mọi điều và tính đến hiệu quả của kết quả đạt được. Đọc phác đồ điều trị, rõ ràng rằng để có thể chữa trị cho bé, sẽ cần một khoảng thời gian khá dài và tốn nhiều tiền bạc (mình không kể đến công sức vì điều này coi như chúng ta có thể làm chủ được). CÓ 2 cái rất quan trọng mà chúng ta không thể làm chủ là thời gian và tiền bạc. Nếu xét về khía cạnh tình cảm người mẹ, chắc chắn là mình muốn làm tất cả những gì có thể được, chỉ làm sao biết rằng điều đó giúp ích được cho bé Minh. Nhưng nếu để tình thương yêu sang một bên và dùng lý trí để suy xét, chúng ta thử đưa ra một bài toán như thế này. Cứ cho rằng kết quả đạt được rơi vào 80% khả quan, cứ cho rằng sẽ có một tổ chức nào đó chấp nhận tài trợ đi nhưng liệu rằng trong 3 năm đó cơ chế có thay đổi hay không? Và nếu như nguồn tài trợ đó dừng đột ngột thì điều gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, theo như mình được biết thì việc điều trị này cũng khá đau đớn. Mình nhớ lại cái cảm giác mà bé Minh phải chịu vào cái đêm trước ngày phải đi làm thuốc.
Bây giờ bé Minh bắt đầu giai đoạn điều trị đầu tiên. Mình không biết là có vội quá không các bạn khi mà chúng ta chưa chắc chắn được một hậu cơ sở vững chắc.
Mình bối rối quá, có lẽ không viết tiếp nữa. Thật là buồn vì cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn để giúp bé Minh.

Lenka oi, trưa nay chị đi gửi tiếp vào t/k của Lenka 250.000 nữa nhé, trong đó 50.000 là của chị Hoa (cùng cơ quan) và 200.000 của chị gái chị.
________________________________________
lenka
25/04/2005, 09:29 AM
Từ ngày 21/4 đến giờ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ
1. Mẹ Sumo: 200K
2. Mẹ CuSam: 200K
3. Từ Hanoi (mẹ NPL chuyển): 1,190K
4. Mẹ Tí Tồ (muathu): 100K
________________________________________
ALnML
25/04/2005, 02:45 PM
Sáng mai Lenka check TK nhé .
Tumeo gửi bé Minh 100K chị nhận sẽ chuyển vào TK cho Lenka nhé
Cam ơn Tumeo
________________________________________
Tita
25/04/2005, 04:15 PM
Tita đang giữ tông cộng là 5,5 triệu:
3 triệu từ MPK
2 triệu từ nhóm www.muivi.com
200K từ chị Hằng, đồng nghiệp của Tita
100K từ mẹ Nấm Rơm
200K từ bà nội Tí Mầm
________________________________________
Bim & Phomai
25/04/2005, 04:38 PM
Nhắc lại là chị đang giữ 1,000,000 nhe:
- Be Au - 500,000
- Dung Tun em- 300,000
- Meo be: 200,000

Tranh thủ xếp đang di ra ngoài, chị đang ngồi gửi email đại cho bất kỳ địa chỉ email ở VN nào có thể mò ra trên quảng cáo,trang vàng.. Cầu mong có người sẽ trả lời cho mình
________________________________________
binhngocanh
25/04/2005, 05:06 PM
To: Mai Chi, Me Ngoc Anh gui qua cho be Minh qua TK cua Chi roi day. Chi co it thoi nhung NA va me NA rat mong Minh nhan khoi benh. Nho co Chi chuyen loi nhe.
________________________________________
Me_Piggy
25/04/2005, 05:13 PM
Nhắc lại là chị đang giữ 1,000,000 nhe:
- Be Au - 500,000
- Dung Tun em- 300,000
- Meo be: 200,000

Tranh thủ xếp đang di ra ngoài, chị đang ngồi gửi email đại cho bất kỳ địa chỉ email ở VN nào có thể mò ra trên quảng cáo,trang vàng.. Cầu mong có người sẽ trả lời cho mình

Em tình cờ có được 1 danh sách email toàn là người làm ở văn phòng nước ngoài hoặc là trung lưu và expat. Danh sách này dài lắm. Nếu chị thích em sẽ gửi cho chị.
________________________________________
lenka
25/04/2005, 09:29 PM
Em tình cờ có được 1 danh sách email toàn là người làm ở văn phòng nước ngoài hoặc là trung lưu và expat. Danh sách này dài lắm. Nếu chị thích em sẽ gửi cho chị.

Cảm ơn mẹ Piggy, mẹ Piggy send cho em danh sách ấy nhé, vào địa chỉ lainevn@yahoo.com. Em đang thu thập địa chỉ để gởi hồ sơ cho Minh đây.

Mẹ Ngọc Anh ơi, em sẽ check tài khoản và thông báo với chị sau nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
________________________________________
Bim & Phomai
26/04/2005, 08:19 AM
Em tình cờ có được 1 danh sách email toàn là người làm ở văn phòng nước ngoài hoặc là trung lưu và expat. Danh sách này dài lắm. Nếu chị thích em sẽ gửi cho chị.

Chùi,còn không biết gửi cho chị nữa, gửi nhanh lên nhỏ ơi, để chị tranh thủ gửi nữa.

Lenka ơi, thế phải quy định ra, cái nào chị gửi, cái nào em gửi, không nên gửi trùng, làm người ta khó chịu, mà lại mất thời gian của mình nữa.

Thôi vậy mẹ Piggy gửi 1/2 danh sách cho chị Thuý về forever.happy.sun@gmail.com

Còn 1/2 còn lại gửi Lenka cho đỡ trùng nhe. Thanks.

Đêm qua tự nhiên nằm mơ thấy 2 bà cháu bé Minh, sốt ruột quá, có xếp không đi thăm được. Tita ơi, sáng nay em có vô thăm bé không Tita ơi?
________________________________________
Me_Piggy
26/04/2005, 08:40 AM
Trời ơi, em gửi cho Lenka rồi. Danh sách đó rất dài, hai người tự chia nhau nhé. Phần đầu tiên là email của công ty, nhìn là biết công ty nào, toàn là công ty nước ngoài ít ra cũng có tiền, phần thứ 2 là thư kiểu yahoo, nhưng danh sách này, đảm bảo là dân có tiền, ít nhất là dân có đi nước ngoài. Mọi người gửi đi, đừng có nói là "tôi lấy tên các vị ở.... " nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
26/04/2005, 08:50 AM
Thanks mẹ Piggy, Lenka ơi, chú gửi cho chị 1/2 danh sách cá nhân đi, chú gửi dạng cty nhe, chị sẽ kêu gọi các email cá nhân nhen
________________________________________
Me_Piggy
26/04/2005, 09:02 AM
Thanks mẹ Piggy, Lenka ơi, chú gửi cho chị 1/2 danh sách cá nhân đi, chú gửi dạng cty nhe, chị sẽ kêu gọi các email cá nhân nhen

Đề nghị khi gửi, thì gửi BCC nhé. Em lấy được danh sách này là vì cái cô bé thư ký đó dại dột gửi CC cho cả hàng trăm (có lẽ đến cả nghìn) khách hàng, có cả tên em trong đó. Em tức quá viết thư lại bảo là CC kiểu này, bọn nó ăn cắp thông tin rồi spam hết cả khách hàng. Nhưng em cũng không xoá cái mail đó đi nghĩ bụng biết đâu có lúc mình cần spam, hi hi hi ai ngờ lại có lúc dùng được thế này, he he.

Nhưng thư kêu gọi mà viết từ Yahoo, hoặc Gmail, em sợ người ta không tin đâu, lại nghĩ là mình spam đấy.
________________________________________
muihech
26/04/2005, 09:09 AM
Các mẹ ơi, tối qua em vớ được bài này trên Tri thức trẻ số 148 -tháng 4/2005
Sáng nay em voi vàng post lên đây cho các mẹ nghiên cứu xem có hướng với bé Minh nhé, có bệnh thì vái tứ phương mà
THẦY TA CHỮA ĐƯỢC UNG THƯ?
KỲ II: GẶP THẦY, HỢP THUỐC ( Tiếp theo số 146 - nhưng em không có số này)
Sau đợt điều trị 20 ngày ở BV, cho dù đã được uống, được tiêm những biệt dược tốt nhất và qua 3 lần truyền máu(tổng cộng 1,5 lít), BS đã ch xuất viện-điều trị ngoại trú, song thật lòng chị vẫn chưa hết hoang mang. Ngoài 50 tuổi, mẹ của 2 dứa con (nhỏ nhất đã là SV dại học), hơn 20 năm gõ đầu trẻ, tiếp xúc với nhá nhiều đối tượng, chị hiểu được ra viện bao giờ cũng bao hàm 2 ý nghĩa. Có thể là dấu hiệu tai qua nạn khỏi với bệnh thông thường, đồng thời cũng có thể là cái đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài số mệnh, vĩnh viễn chia tay sự sống, trường hợp mắc bệnh nan y. Chị bị ung thư tuỷ xương, chắc vhawsn đã thuộc nhóm ra viện thứ 2.
Không ai hiểu người bệnh bằng chính người bệnh. NGay những ngày còn nằm viện, mặc dù được các BS, nhân viên y tế chăm sóc hết sức nhiệt tình, chu đáo, song chị vẫn linh cảm thấy điều gì đó không ổn trong phương pháp điều trị đang áp dụng đối với bản thân. Vãn biết thuốc đắng giã tật nhưng đã được tiê, được uống bao nhiêu thứ "thuốc đắng"hảo hạng mang đủ nhãn mác nước ngoài uy tín nhất, "tật"chưa biết có "giã" hay không, mà ngần ấy thời gian chị vẫn chưa thấy có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Toàn thân rệu rã, tất cả các khớp xương luôn trong trạng thái gồng lên để duy trì tấm thân muốn rũ ra từng mảng. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt không chỉ những lúc đột ngột đứng lên, ngồi xướng mà ngay cả khi nằm thẳng đuỗn trên giường. Song tất cả vẫn chưa là gì so với cảmm giác hụt hẫng, mệt mỏi âm ỉ hành hạ gần nbuw suốt ngày.
Chứng kiến nỗi khổ như cơn mưa trên trời bất ngờ đổ xuống người chị, dến khi xuất viện không thấy dấu hiệu khá hơn, thế nên về nhà uống htuoosc tiếp chưa được mươi ngày, không chỉ bản thân chị, chồng chị mà các con cũng hoang mang, không biết rồi sẽ chữa trị thế nào.
Có bệnh vái tứ phương, đang theo Tây y, nghe người mách bảo, chị chuyển hướng sang đông y. Song không phải ngay lần chuyển đổi đầu tiên mọi việc đã xuôi chèo, mát mái. Theo lời giwosi thiệu của người quen, chị được đưa đến 1 thầy lang chuyên chữa các bệnh nan y có nghề gia truyền đã 3 đời, nổi tiếng "mát tay"để bắt mạch, bốc thuốc ở huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội.
Đúng là "thuốc tác dụng nhanh"y như lời đảm bảo của thấy. Mới uống hết 1 thang, sau 2 ngày đã thất toàn thân bớt ê ẩm, không còn cảm giác bồng bềnh như ngồi trên sóng biển và miệng đã bắt đầu có cảm giác mặn, ngọt. Thế nhưng chị thà chết chứ không thể uống hết thang thứ 3. Lý do cũng đơn giwrn: Trạng thái ngược với bí đái. Ban đêm cũng như ban ngày, đều đặn cứ xấp xie 30, 40 phút chị bắt buoojc phải vào WC!
Lại thêm 1 lần thất vọng. Tây y mệt lả, Đông y tiểu nhiều! Cổ nhân dạy" chữ được bệnh, không ai chữa được mệnh". Có lẽ số chị đã hết. Tia hy vọng chưa kịp le lói sau ngày uống thang thuốc đông y gia truyền đầu tiendax vụt tắt ngấm. Thời tiết cuối thu mát mẻ là vậy mà sao chị thấy ngột ngạt, khó thở. Nhà cửa, cây cối.... tất ảc như đổ saptrwuwosc mặt chị. Cảm giác thèm ăn, đói ngủ cũng biến mất. Chị thoi thóp quay về trạng thái"xác không hồn", thầm nhủ lòng " thôi đành đứt gánh ra đi" cho đến ngày con gái chị bất chợt kể cho chị nghe về giấc mơ kỳ lạ của nó...
Là nhà giáo, lại là người duy vật, vô thần, chị chưa bao giờ tin vào những chuyện chiêm bao, báo mộng.... thế nhưng có chi tiết gần giống với chi tiết trong câu chuyện sau này, xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, đúng lúc chị đã sẵn sàng tư tưởng bước sang thế giới bên kia, bắt buoojc hcij phải suy nghĩ lại.
Đang lúc đã quên cả thuốc Tây, thuốc ta, con gái chị hồn nhiên kể rằng, đêm qua nó mơ thấy bà ngoại đã qua đời được dăm năm. Bà bảo, mẹ chưa thể chết,sẽ có thầy lang chữa khỏi bệnh cho mẹ. Hỏi bà thầy lang ở đâu, bà bảo cứ đi qua cầu Chương Dương. Chưa kịp hỏi đ/c cụ thể, badf đã biến mất....
Chị không loại trừ khả năng vì thương mẹ, con chị cố ý tưởng tượng ra giấc mơ lại quan như thế để đogn viên chị. Đío chính là 1 trong nhiều thủ thuật của lieunphasp tâm lý madf sách báo vẫn nhắc đến. Thế nhưng điều kỳ lạ xui khiến chị không thể hoàn toàn phớt lờ giấc mơ của con chính là chi tiết về địa chỉ thầy lang trong giấc mơ gần truung với thông tin liên uqan đến hướng đi đến chỗ ở của thầy lang sau này do bạn thân của chị - một cán bộ ngành ngân hàng cung cấp- từ nhà chị cũng phải đi qua cầu Chương Dương!
Số là ngóy 1 tháng sau khi ra viện, mọi người thân quen mới biết chị đã thuộc dạng " BV cho về điều trị ngoạI trú vì ung thư tuỷ xương". Trước đó mặc dù đã có nhiều người vào thăm chị tại BV, song vì lý do tế nhị, bản thân chị và người nhà " giừ bí mật"nen không ai biết tình trạng nghiêm trọng của chị. Đến khi hiểu ra sự thật, người bạn thân kể trên đã mách chị địa chỉ thấy thuốc mới. Con trai chị ấy mới 9 tuổi trwuwosc đó hơn 3 tháng vừa phải cắt 1 quả thận , nhờ có uống thuốc của thầy lang "đi qua cầu Chương Dương"dến nay vẫn khỏe manbh bình thường.
Hy vọng sống trong chị đã nguội lạnh sau hàng loạt sự cố nầu ruột lại ấm dần lên, khi chị tìm hiểu lý do bạn chị - một người phụ nữ nổi tiếng cẩn thận và đặt trọn niềm tin vào Tây y, lại tìm đến thầy lang để cát thuốc cho con.
Nói chính các, không chỉ chị bạn thân cẩn thận, mà cả chồng chị ấy cũng thế nếu không nói, còn cẩn thận hơn. Là 1 nhà giáo có thâm niên nhiều năm trong nghề, trwuwosc khi đồng ý để các BS cắt 1 quả thận của con, anh đã tham, khảo ý kiến nhiều chuyên gia. Với thực trạng bệnh tình nan giải( quả thận có khối u nhỏ, liên tục chảy máu mặc dù được các BS can thiệp bằng đủ mọi hình thức), ai cũng khuyên bắt buoojc phải cắt để cứu quả thận còn lại và sinh mạng của con. Cắt rồi, đúng là máu hết chảy xong 2 VC lại nhơ ngác vì nỗi lo khác- khối u không thể cắt tiệt nọc có thể tấn công bất cứ kúc nào. Và lại tiếp tục xuất hiện lời khuyên: Tìm thuốc Đông y để tăng cường thể lữ và ngăn chặn con bệnh tái phát. Tình cờ biết được chuyện con của anh nhà giáo, dược sỹ Trần Bảo, 1 cán bộ nghiên cứu dược liệu có kinh nghiệm đã kể cho anh ca bệnh đặc biệt thú vị mà bản thân ông đã chứng kiến. Bệnh trạng còn nặng hơn cháu bé, Đại tá Hợp bị ung thư thận. Năm 1999 đã cắt 1 quả, BS dự đoán tối đa chỉ sống được thêm 6 tháng. Thế nhưng đến ngày biết chuyện con trai anh, đã hơn 4 năm dài hơn dự đoán trên, Đại tá Hợp vẫn sống và khoẻ mạnh. Tất cả nhờ 1 năm liên tục và thỉnh thoảng uống thuốc của bạn ông - dược sỹ - lương y Đào Kim Long mà địa chỉ đã giới thiệu ở đầu bài viết.


Ối giời ơi, mẹ cháu mắt hoa, còng lưng rồi, để mẹ cháu nghỉ tay đi ăn sáng tý đã để lấy sức về post tiếp nhé!
________________________________________
lenka
26/04/2005, 09:20 AM
Tối hôm qua em có ghé thăm Minh đó; mẹ Tita cũng vừa mới đi thăm về. Hôm qua Minh cũng chơi rất vui, quậy quá trời luôn. Nó lấy bộ đồ chơi bác sĩ đè em ra khám bệnh, lấy máu xét nghiệm, lấy tủy nữa rồi chẩn đoán em bị ung thư, chích thuốc quá trời luôn :4:

Em thấy mắt của Minh lại hơi bị bầm.
________________________________________
muihech
26/04/2005, 09:37 AM
Tiếp theo:
Bây giờ, khi đã khoẻ mạnh, chị kể rằng ngoài thông tin về 2 ca bệnh đặc biệt - người thật việc thật mà chị được biết thông qua bạn bè , còn 1 số lý do khác mà chị đặt noèm tin vào Thầy Long, ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Thứ nhất là cái Tâm. Tìm đến ông, dù là nông dân hay trí thức, quan chức hay cửu vạn.... bất kể giàu nghèo, bất cứ bệnh tật gì, với ai ông cũng ân cần, chu đáo. Bệnh gì chữa được, ông bảo được, bệnh gì không chữa được, ông cho lời khuyên thích hợp. Người bệnh quá nghèo, ông có thể cho nợ hoặc chữa không lấy tiền, song không bao giờ né tránh trách nhiệm. Thứ đến là kiến thức, ngoàI kinh nghiệm gia truyền như ông thaafy ở Từ Liêm, trước khi là lương y, ông Long đã là dược dỹ được đào tạo chính quy, có bài bản. May mắn được theo học những thầy giỏi, thuộc thế hệ xuất sắc nhất 2 ngành Y, Dược của nước ta như các giáo sư: Hồ Đắc Di, Đỗ Tất Lợi, Trương Công Quyền, Vũ Vwwn Chyên...., lại ham và tự học một cacyhs thông minh , ông tích luỹ được được khối lượng kiến thức Đông - Tây, cổ - kim khổng lồ. Làd lương y song không ít trường hợp ông áp dụng 1 cách sáng tạo kiến thức về sinh hoá huyết học, vi trùng học, về bệnh học lâm sàng.... theo lý thuyết Tây y để sử dụng có hiệu quả nhất các bài thuốc y học dân gian và cổ truyền.
Nắm vững cơ chế trị bệnh cả Tây y và Đông y, ông luôn tỏ ra tự tin và đã truyền được lòng tin ấy vào hầu hết người bệnh mà ông bắt mạch, kê đơn. Lòng tin ấy càng vững chắc khi em trai chồng chị được ông Long chữa khỏi căn bệnh dị thường- nửa mặt tê dại gần như hết cảm giác, bắp chân đau nhức như bị vỡ ống xương. Trwuwosc đó nhiều lần đã uống thuốc Tây và cả năm châm cứa ở ngững cơ sở y tế khác nhưng vẫn vô hiệu. Và khâm phục hơn là cả 2 cơ sở ông làm việc đều không hề treo biển quảng cáo, song bao giờ cũng đông bệnh nhân.
Đến nhà ông lần đầu ngày 17/10/2003, biết chị đã qua 4 lần truyền máu khii đã bắt mạch, hỏi han về bệnh tình và xem bệnh án, ông khẳng định có thể chữa được. Hỏi vì sao, ông bảo, với loại bệnh này và hiện tranng su8wsc khiẻ của chị, còn nhận máu, tức là cơ thể chị vẫn còn khả năng chiến thắng. Tất nhiên nhờ sự trợ giúp của Tay y ( công đoan truyền máu). Và chị bắt đầu nhờ ông. Mấy tháng đầu, ông cắt cho 5 thang, sau mỗi lần thăm khám; thời gian sau thì mỗi lần 10 thang khi bệnh tình đã ổn định. Mỗi thang thuốc uống 2 ngày, kể cả dịp Tết nguyên đán. Uống hết thang thứ 14, ông bảo không cần uống nữa, song chị cẩn thạn, muốn "chắc ăn" nên vẫn đề nghị ông tiếp tục cắt thuốc.
NGỌC BÁU (tiếp số sau).
Kỳ III: ĐI TRƯỚC TÁC GIẢ GIẢI THƯỞNG NOBEL?

Các mẹ ơi, trên đây là toàn bộ bài báo, khổ thân mẹ cháu, trình độ tin học phọt phẹt nên gõ xong bài này thì tẩu hoả nhập ma luôn rồi. Các mẹ thông thái và tốt bụng ơi, các mẹ thử nghiên cứu xem có nên tin và cho bé Minh theo Đông y không, vì em nghĩ là sẽ đỡ tốn kém hơn Tây y. Nhưng có mẹ nào có mối quan hệ ( với Tri thức trẻ, tác giả bài báo.... chẳng hạn) thì có thể xác minh lại xem thế nào. Các mẹ Hà Nội ơi, có ai biết gì về lương y Đào Kim Long không?
________________________________________
Me_Piggy
26/04/2005, 09:58 AM
Không dám nói là những bài báo này không viết đúng sự thật, nhưng có thể chỉ là một phần sự thật thôi. Mình đã gặp một vài tác giả của những bài báo thế này rồi và gặp cả các nhà phản biện, thậm chí có bài viết còn "ấn tượng" hơn thế này nhiều. Những người viết bài này đều ít trình độ về y học, viết theo kiểu giật gân của các nhà báo. Có lần ngồi với chị bạn học trường Y của mình , chị ấy hỏi anh nhà báo kia vài câu chuyên môn thì anh nhà báo kia tắc tị và nói rằng, thôi thì mình viết một sự việc như thế, có gì tuỳ người đọc tham khảo, có ai bắt họ đi chữa ở đó đâu.

Đây là trường hợp mình nghe kể hăn hoi: Một ông thầy claim là chữa khỏi các trường hợp ung thư loại A. Các thấy thuốc kiểm tra 10 bệnh án, thì thấy có 1/2 các bệnh nhân tưởng là ung thư loại A, nhưng thực ra không phải ung thư, cho nên có khỏi cũng không phải do thầy. 1 vài trường hợp chữa khỏi xong, về nhà rồi chết, thì chứng tỏ thầy cũng chẳng giúp được ích gì, một vài trường hợp thì thất lạc địa chỉ, không tìm được người để kiểm chứng.

Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, nhưng vái phương nào thì cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Đành rằng Tây Y không phải lúc nào cũng chữa khỏi, nhưng Đông Y thì chữa rất lâu, chỉ được ưu điểm là giá rẻ hơn thôi. Chứ còn những căn bệnh nan y như thế này, để lâu mình không chắc sức bé chịu được đâu.
________________________________________
Tita
26/04/2005, 10:38 AM
Sa1ng nay Tita và chị Bôi vào thăm bé Minh, bé hơi sốt, mắt vẫn bầm và mặt hơi sưng hơn hôm qua nên hơi quấy.
bé đã dùng thuốc hóa trị leunase được 4 lần, còn 5 lần nữa thì kết thúc đợt 1. Vì không gặp được bác sĩ điều trị nên Tita cũng không biết tình hình sức khỏe thực sự của bé như thế nào, chỉ nghe bà ngoai bé nói là kết quả thử máu tốt, bé khỏe, ít ói nên bé được tiêm thuốc leunase liên tục (nếu cơ thể yếu thì phải 3,4 ngày mơi vô thuốc 1 lần, còn bé Minh thì cách 1 ngày vô 1 lần).
Tối hôm qua có mẹ nào "nhiều tiền lắm" đến thăm bé cùng với 1 chú đẹp trai "đi xe riêng" -theo lời diễn tả của bé Minh :)). Thanks nhen mẹ nào đó ơi!
________________________________________
Me Rennes
26/04/2005, 03:54 PM
Bổ sung tí, kẻo mọi người lo lắng! Bé Minh hơi hâm hấp thôi, có lẽ do viêm họng vì bé đang uống thuốc ho/viêm họng mà!

Mẹ bé tả cô đó đẹp lắm, cao, ốm... ai thế nhỉ :39: Tả thế này thì có trời mới biết, vì mấy mẹ trên WTT nhiều mẹ cao, ốm, đẹp lắm :10: Ai thế, bật mí cho mọi người đi. Bé Minh bảo đi xe riêng là vì chú ấy chở bé Minh đi mua chiếc xe hơi điều khiển + pin nữa là 100K, nên bé cho là giàu :21: đúng là "lời trẻ con" mấy mẹ nhỉ!

Thấy Bà Ngoại bé có vẻ lạc quan về tình hình vô thuốc của bé, mình cũng lạc quan lây. Lại thấy trong thời gian vô thuốc như thế này mà bé có được những lúc chơi đùa, hát hò hồn nhiên chứ ko bị thuốc vật là cũng hy vọng tràn trề....
________________________________________
Tita
26/04/2005, 04:05 PM
Nãy giờ cứ type xong thì lại bị lỗi không gửi được. Khổ quá mod ơi!!!

Thông báo tiếp tình hình cho mọi người:
- theo như suy đoán của Tita thì cái cô đẹp đẹp và cái chú ấy ấy kia là... lenka và ai đó thì tui chưa được diện kiến! hehehe...
- mẹ Bilyn mới gọi điện cho Tita, đã liên hệ đựơc với một chị làm ở hãng dược, có thể có khả năng xin thuốc đặc trị cho bé Minh được. Cám ơn sự nhiệt tình của mẹ Bilyn nhen. Em bé Bilyn đang nằm viện vì tiêu chảy phải truyền dịch. Tôi nghiệp quá chừng... Mong cho con gái mau khỏe nhen.
- check mail phamquocminh@gmailcom có 2 mail: mail của chị Bình giúp bé Minh 300K, lenka check lại dùm; mail của anh Hội ở Đức cho thông tin về Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 24 Nguyễn Thị Diệu, quận 3. Chỗ này trên đường đi làm của Tita, để trưa mai Tita tranh thủ ghé qua xem sao.
Tita vẫn chưa vơi bớt lo vì hiện nay mình chỉ mới có khoảng 15 triệu...
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Me Rennes
26/04/2005, 04:28 PM
À, quên báo cáo. Hôm qua, Mebodethuong mới mang đến gởi mình tiền quyên góp được từ bạn bè : USD 380.00 và 200K. Thêm tiền mình giữ mấy hôm nay nữa tổng cộng là : USD 380.00 và 2.400K. Sẽ theo dõi tiền ở Bệnh viện, khi nào hết, mình sẽ bán USD và kết hợp với Tita nộp tiền vào BV cho bé Minh.
________________________________________
lenka
26/04/2005, 11:17 PM
- theo như suy đoán của Tita thì cái cô đẹp đẹp và cái chú ấy ấy kia là... lenka và ai đó thì tui chưa được diện kiến! hehehe...


Ui dzời ơi, cái cô ấy chính là em đấy. Em dẫn 1 người đồng nghiệp đến thăm Minh. Thấy Minh cứ qua phòng mấy bé khác xin mượn đồ chơi mà không đứa nào cho tội quá nên bạn em đi mua 1 chiếc xe đồ chơi mang đến.

Mấy hôm trước em đã check tài khoản và thấy có 300k chuyển vào nhưng không biết của ai, thì ra là của chị Bình. Em reply cảm ơn rồi nha chị.

Tiền của mẹ Tumeo và mẹ Ngọc Anh em vẫn chưa check.
________________________________________
Tita
27/04/2005, 08:30 AM
Xin ý kiến:
sắp tới là 30/4, mọi người sẽ đi chơi hết, Tita cũng vậy. Như vậy trong mấy ngày lễ sẽ không có ai ghé thăm bé Minh được. Chuyện tiền bạc của hai bà cháu cũng vất vả, Tita muốn gửi tiếp cho bà ngoai Minh 1 triệu. Vì trong thời gian mình đi vắng, lỡ có chuyện gì cần tiền mặt ngay mà ko có ai ở nhà để bà ngoai Minh gọi thì sẽ khó khăn cho bàa. Các mẹ OK nha!
________________________________________
Bim & Phomai
27/04/2005, 09:31 AM
Tối nay xếp chị Thúy đi Nhật rồi (trời, mừng quá chừng!) , sáng mai là chị có thể chạy vô thăm bé Minh được rồi, Tita ơi. Mấy ngày lễ không ai vô thăm được, thì chị sẽ hỏi điện thoại hỏi thăm đỡ vậy.

Mình cũng đồng ý là nên đưa cho bà ngoại bé 1 ít tiền để 2 bà cháu ăn uống cho đàng hoàng, thế bé mới có sức để chống chọi với bệnh, với hoá chất. Bà ngoại ngồi 1 chỗ với nó ở BV, thì không kiếm đâu ra 1 đồng nào để ăn nữa đâu, các mẹ à.

Lenka ơi, mẹ Piggy nói đúng đấy, nên dùng email có địa chỉ đăng ký của VNN hay FPT, Saigonnet gì đó gửi thư kêu gọi, dùng Yahoo, Gmail sẽ bị hiểu lầm là spam, chị THúy cũng gửi nhiều rồi, mà không hề có hồi âm, buồn thật!

Có mẹ nào quen các hãng sữa, các hãng sản xuất đồ cho mẹ và bé không? Bọn mình muốn liên hệ với các hãng đấy để kêu gọi tài trợ, chứ tiền bọn mình gom góp chỉ là 1 phần rất nhỏ mà sợ không đủ trị lâu dài cho bé đâu.

Ai có cao kiến gì xin giúp nhé
________________________________________
Tita
27/04/2005, 10:00 AM
Mình vừa gọi điện hỏi thăm Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo theo gợi ý của anh Hội. Họ không có chương trình dành cho bệnh nhân ung thư. Buồn thật.
Chiều hôm qua bà ngoai Minh đã bắt đầu đi bán cá lại. bà nói ngồi một chỗ không làm gì ra tiền chịu không nổi. Cậu của bé Minh cả tuần nay ăn cơm với rau không thôi...
________________________________________
lenka
27/04/2005, 10:13 AM
Mẹ Tita cứ gởi cho bà ngoại 1 triệu đi ha. Em nghĩ mẹ nào ở đây cũng đồng ý hết. 30/4 có thể em sẽ không đi đâu cả và sẽ vào thăm Minh. Em có nên sử dụng địa chỉ mail của em ở công ty để gởi mail không vậy chị Thúy?
________________________________________
Bim & Phomai
27/04/2005, 12:44 PM
Chị đã suy nghĩ nhiều về việc có nên dùng địa chỉ email của cty để gửi hay không, nhưng chị ngại là cty biết được sẽ không hài lòng, vì đây là việc riêng của minh em à. Nếu em nói được với xếp để xếp hiểu thì sẽ dễ dàng hơn, Chi à.
Nhưng chị có 1 account bên fpt lâu rồi không vô, nhưng vẫn trả tiền tháng, để chị kiểm xem nếu còn valid thì em đưa dịa chỉ email chị dùng nó gửi cho vậy. Tuỳ em nhé
________________________________________
Me Bi Lyn
27/04/2005, 02:23 PM
Báo cáo các mẹ là hãng dược mình liên hệ là hang Sanofi-Aventis. Chả hiểu sao một hãng dược danh tiếng vậy mà chị bạn trả lời "mấy loại thuốc này công ty chị không sản xuất nửa em ạ"?? :2: Mẹ nào gỏ được cửa khác chưa? Không thì mình sẽ cố gắng liên lạc 1 người ban khác co nhà thuốc Tây xem sao. Cũng nói thêm là chị bạn bên Sanofi rất thân với mình và cũng có "vai vế" nên chị ấy nói vậy là đúng sự thật. Có lẽ thuốc đó bên nước ngoài nhập??

To Tita: Bi Lyn đang bình phục, đường hô hấp tạm ỗn, giảm sốt và giảm đi ngoài nhưng phải ít nhất 3 ngày nửa mới hết đi như hiện nay. Đang mong được xuất viện trước 30.4. Rãnh tí thì mình ráng lo cái vụ thuốc men của Minh. Bên ngành dược mình quen cũng khá nhiều, nhưng bận thế này làm sao mà lo được đây.
________________________________________
Me Rennes
28/04/2005, 08:28 AM
Lại ý kiến ý cò 1 tí, mấy mẹ cùng xem xét và quyết định nhé, về cái vụ đưa thêm 1 triệu nữa cho Bà Ngoại bé Minh đó mà! Hôm qua đi cùng Tita vào thăm bé Minh, gặp Bác người nhà của bệnh nhân chung phòng với bé Minh nói chuyện, mình thấy nhẹ nhõm hẳn vì có người nói hộ những suy nghĩ mà mình cứ ngại ko dám nói ra mấy hôm nay. Rằng, chúng ta khó khăn chạy vạy xin xỏ khắp nơi cũng vẫn chưa thể yên tâm có đủ tiền lo thuốc thang đến nơi đến chốn cho bé Minh. E rằng gánh thêm chuyện sinh hoạt của cả gia đình bé Minh nữa thì e rằng đã khó còn khó hơn. Thiết nghĩ, để lo chạy chữa được cho bé Minh hết bệnh, thì dù gia đình họ có rau cháo 1 thời gian cũng xứng đáng, phải ko mấy mẹ?

Hôm rồi 21/4, Tita cũng đã đưa 2 triệu cho Bà Ngoại rồi. Nếu tằn tiện 1 chút thì chắc cũng lo cho bé Minh được khá dài ngày. Còn những khoản chi tiêu, ăn uống khác, cũng nên để cho gia đình họ tự thân vận động. Mình cũng mừng là Bà Ngoại bé đã đi bán lại. Nên chăng chúng ta nên tính toán 1 tí, ko nên để cho họ quá ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội.

Cũng xin báo 1 tin ko vui nữa là hôm rồi, mình có nhờ người quen đăng báo Tuổi Trẻ, họ đến thăm bé Minh và từ chối đăng tin vì lý do, báo TT khác báo Phụ Nữ ở chỗ họ ko đăng tất cả các trường hợp khó khăn, mà chỉ đăng những trường hợp thật đặc biệt, ví dụ khó khăn, nhưng có tinh thần vượt khó, có đóng góp gì gì đó cho xã hội.... chứ ko phải cứ nghèo khó, bệnh tật là họ đăng lên hết. Họ giải thích như vậy đó :2: và còn nhận xét riêng thế này "đến thăm thấy bé đâu có vẻ gì là thiếu thốn đâu, thấy đồ chơi toàn xịn!" Tuy nhiên, họ cũng giúp đưa tin đó sang báo PN nhờ đăng, ko biết có được ko, vì lần trước có mẹ nào đã nhờ rồi nhưng bị từ chối!!! :2:

Mấy mẹ ơi, mình cũng muốn góp 1 ý nữa là khi chúng ta đến thăm bé, nên cân nhắc việc mua đồ chơi, đừng quá xịn, nhỡ có tổ chức nào, nhóm nào đến thăm, họ sẽ ko thể cảm nhận được sự khó khăn cần giúp đỡ, thế là vô tình chúng ta tự đánh mất cơ hội.

Hôm qua, mình nhận thêm được sự giúp đỡ cho bé Minh từ Mẹ Candy (2 triệu); Mẹ Tim&Sam (100K).

Trên đây là ý của riêng mình thôi, xin mấy mẹ góp ý giùm để chúng ta có thể giúp bé Minh 1 cách thiết thực, hiệu quả hơn.
________________________________________
Me Bo de thuong
28/04/2005, 08:54 AM
Em cũng đồng ý với ý kiến mẹ Rennes, đúng là bây giờ mình cố gắng xin xỏ khó thiệt đấy; như đợt vừa rồi gởi qua chửng thông điệp cho những người quen mình thấy là giàu có, vậy mà bật âm tín, trong khi đó, lại được nhận từ những người bạn hồi cấp 3 bao nhiêu năm ko gặp.

Vả lại bà ngoại Minh cũng đã đi bán lại rồi nên cũng có đồng vô đồng ra. Ah, mẹ Rennes ơi, thay vì mua đồ chơi xịn, để dành tiền đó góp vào quỹ chữa bệnh cho bé hen.
________________________________________
Tita
28/04/2005, 09:07 AM
Em đồng ý với mẹ Rennes. Hôm qua hai chị em đi thăm về cũng đã nói chuyện với nhau về chuyện tiền bạc này rồi. Thôi cứ từ từ rồi đưa ít ít... Em cũng thấy là cách chi tiêu của gia đình Minh hơi rộng rãi...

Hương cùng cơ quan Tita ủng hộ 100K cho bé Minh.
________________________________________
Lisa Pham
28/04/2005, 11:51 AM
Em đồng ý với mẹ Rennes. Hôm qua hai chị em đi thăm về cũng đã nói chuyện với nhau về chuyện tiền bạc này rồi. Thôi cứ từ từ rồi đưa ít ít... Em cũng thấy là cách chi tiêu của gia đình Minh hơi rộng rãi...

Hương cùng cơ quan Tita ủng hộ 100K cho bé Minh.

Em cũng đồng ý là chủ trương của mình là giúp chạy chữa cho bé Minh chứ không phải là cưu mang cả gia đình bé Minh. Do đó các mẹ chủ trì nên "cân nhắc" 1 tí khi đưa tiền cho bà Ngoại bé Minh vì đúng là đi "xin xỏ" mọi người giúp đỡ không phải dễ.

Các anh, chị trong c.ty em có góp 1 ít cho bé Minh. Em đã chuyển vào TK cua Lenka 1triệu và đã nhắn tin cho Lenka. Khi nào Lenka nhận được thì post bài ghi rõ tên người giúp để chị đưa đường dẫn cho các anh, chị đó xem nha. (Chị muốn tiền bạc "minh bạch" với họ đấy mờ).

Bạn của em ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình cũng muốn giúp 1 ít cho bé Minh nhưng không có TK ở VCB để chuyển tiền mà em thì không thể chạy ra ngoài được nên có chị nào ở gần đấy (hoặc tiện đường) thì vui lòng ghé lấy giúp. Em sẽ báo địa chỉ, số DT (gửi qua tin nhắn) sau khi có chị nào nhận lời giúp.
________________________________________
Me Rennes
28/04/2005, 01:38 PM
Lenka ở Hoàng Diệu, Phú Nhuận, cũng gần gần khu đó đấy Lisa à!
________________________________________
Bim & Phomai
28/04/2005, 02:08 PM
Tất nhiên bọn mình sẽ làm theo ý kiến của số đông các mẹ. Bọn mình cũng hiểu là quyên góp được từng đồng cho bé Minh là không dễ, mọi người cũng lấy của con mình mà giúp đỡ bé MINH , chứ chẳng phải dư dã thì mà cho, do đó, mọi sự chi tiêu cho bé MINH sẽ theo ý kiến số đông các mẹ.[/B]

Tita muốn gửi cho bà ngoại MINH 1 triệu đồng để lo việc ăn uống mấy ngày lễ bọn mình không vô thăm được. Vì bà ngoại là người duy nhất trong nhà có thể kiếm tiền, bây giờ chôn chân 1 chỗ với bé, nó chích cũng phải bà ngoại, rút tủy cũng bà ngoại, mẹ nó làm sao ấy, chẳng hiểu được, cứ như 1 đứa con nít, những việc đó đành để cho 1 tay bà ngoại.

1 triệu Tita đưa là để bà ngoại cùng bé MINH ăn uống, bé MINH vẫn phải uống sữa, để có sức chống chọi bịnh. Tội nghiệp nó, sáng nay mình vào mua sữa MILO là nó đòi uống ngay, mặc dù vừa mới lấy tủy xong, vẫn đang phải nằm dốc ngược đầu xuống trong 4 tiếng, tay thỉ truyền nước biển. Đòi thế, nhưng nó cũng chỉ uống 1 chút rồi lại thôi.

Hơn nữa, vẫn có 1 số thuốc BV không có, phải dùng tiền ra ngoài mua. Rồi đi vô Phạm Ngọc Thạch chụp phim phổi, vv.. đều bằng tiền túi bỏ ra (chẳng hiểu sao BV lại bắt đi chỗ khác chụp, mà trong BV không có!) , chứ không phải làm ngay tại BV để có thể trừ từ số tiền đóng quỹ trong BV, các mẹ à. Nếu không có thêm tiền, những thức thuốc đó, chụp phim đó xem như bó tay.

Còn về đồ chơi, mình cũng thấy như mẹ Rennes, là bé có nhiều đồ chơi tốt, nhưng đó không phải lấy từ tiền bọn mình gom góp, các mẹ à, mà từ tiền túi của các mẹ đến thăm , thấy thương cháu rồi cho thôi (đồ chơi, quần áo..) Thường con đau, vòi vỉnh, có bà nào, mẹ nào lại không ráng chiều con 1 chút để cho nó chịu chích, chịu uống thuốc, chịu ăn phải không các mẹ?

Lenka , mình vô thăm, thấy thằng bé cứ chạy theo xin đồ chơi của những đứa trẻ khác, không cho, nó khóc ầm ĩ, có chút tiền riêng trong túi, chẳng lẽ lại không mua đồ chơi cho cháu, lại thấy tội, thấy thương. Không hiểu mình có sai không, nhưng thấy con nít khóc chịu không nổi, nhất là nó đang phải chịu đau đớn như thế. Mà mình cũng hiểu là không mua đồ mắc đâu, hôm rồi chỉ cho bé 1 chiếc xe cẩu bằng nhựa, vài chục ngàn thôi, còn thì mấy người khác cho. Cô bán cafe bên kia đường cũng mới cho MINH 1 bộ đồ.

Tất nhiên là mình cũng đã nói chuyện với bà ngoại Minh là tiền bọn cháu xin rất khó khăn, hơn nữa MINH còn cần rất rất nhiều tiền, số tiền của bọn cháu góp vẫn còn rất ít so với số cần để giúp bé MINH, do đó, bà ngoại cũng hiểu là cần chi tiêu tiết kiệm, đúng chỗ, toàn bộ số tiền để bọn mình cho là để cho bé MINH, bà không đụng đến đâu.

Sáng nay có 1 cô nào ngoài HN gọi đt cho bà, bảo là biết tin này qua internet và muốn gửi tiền thẳng cho bà. Bà bảo là nhờ cô áy liên hệ với bọn mình và gửi qua bọn mình, bọn mình sẽ cất cho bé MINH, chứ bà không dám nhận. Mình nghĩ bà cũng thiệt tình, nếu không thì bà đã bảo người ta cứ gửi thẳng cho bà xài, chứ qua bọn mình giữ cho bé MINH làm chi phải không các mẹ?

Mình cũng vừa nhận đt của Thùy bảo sẽ nhờ người đến gửi tiền giúp MINH, không biết là mẹ bé nào. Khi nào nhận được sẽ báo cho mọi người nhe.

Mình mới nhận thêm của 1 chị tên Vân làm cùng cơ quan cũ với mình 200,000 cho bé MINH (vậy là hiện mình giữ 1,200,000).

Xin cảm ơn.
________________________________________
Bim & Phomai
28/04/2005, 02:18 PM
Mình vừa nhận được tiền của Thùy mẹ Dê Cỏn (hehe, lâu nay cứ tưởng mẹ Dê Con) là 500,000 đ, vậy tổng cộng mình giữ là 1,700,000 đ.

Cảm ơn mẹ Dê Cỏn nhiều nhé :1:
________________________________________
Lisa Pham
28/04/2005, 03:26 PM
Lenka ở Hoàng Diệu, Phú Nhuận, cũng gần gần khu đó đấy Lisa à!
Cám ơn chị Bôi. Em nhắn tin cho Lenka rồi. Lenka đâu rồi, trả lời chị với.
________________________________________
lenka
28/04/2005, 03:43 PM
Cám ơn chị Bôi. Em nhắn tin cho Lenka rồi. Lenka đâu rồi, trả lời chị với.
Em đây, trả lời tin nhắn rồi chị ha. Sorry vì em không online ở WTT và Yahoo thường xuyên vì máy tính của em bộ nhớ RAM hơi ít mà làm việc toàn phải chạy chương trình nặng nên thỉnh thoảng mới ghé vào tí thôi. Em sẽ đến địa chỉ chị gởi để nhận tiền. Cảm ơn chị rất nhiều.
________________________________________
Bim & Phomai
28/04/2005, 03:46 PM
hehe, mụ Rennes mới gọi đt cho chị Thúy, hỏi sao chị " viết trên DD gay gắt vậy?", sorry, chị Thúy không có ý vậy đâu hè, chị chỉ muốn viết rõ để các mẹ hiểu, vì bọn chị, Tita, mẹ Rennes, Lenka cầm tiền của mọi người, phải có trách nhiệm rõ ràng cho mọi người hiểu, phải có trách nhiệm với mọi người mà :1:

Mẹ Rennes ơi, chị Thúy không có chi mô, chị là tuýp người... lúc nào cũng cười hehe, nên hiếm khi gay gắt lắm. Có gì thì cứ nói cho chị Thúy hiểu thôi mà, vậy hén :1: Thanks nhỏ.
________________________________________
Me Rennes
28/04/2005, 03:50 PM
Chị Thúy ơi, đả thông tư tưởng cho chị rồi hé :4: Thật ra, mẹ nào cũng tình cảm cả, nhưng khi được 1 tập thể tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý thì mấy chị em mình cũng nên cho lí trí thò 1 chân vào, chị có đồng ý với em không? :8:

Cái vấn đề 1 triệu đưa thêm hay ko thì mình và Tita bàn với nhau thế này. Trong mấy ngày lễ, Lenka ko đi chơi, sẽ vào thăm bé Minh. Lenka sẽ theo dõi xem 2 triệu lần trước đã xài hết chưa. Nếu hết rồi và bà cần tiền để mua thuốc cho bé Minh thì Lenka sẽ đưa. Rút kinh nghiệm, mình đưa nhỏ giọt lại tí. Không đưa nhiều 1 lúc nữa! Mấy mẹ thấy như vậy có được ko ạ????
________________________________________
Bim & Phomai
28/04/2005, 04:12 PM
Chị đồng ý với ý kiến của mẹ Rennes. No objection :1:
________________________________________
Bong&Bambee
28/04/2005, 04:20 PM
Hôm nay mình có nói chuyện với một người bên diễn đàn Thăng Long. Người đó nói rằng từ đợt tổng kết số tiền đã đóng tới giờ họ không có thông tin gì về bé Minh và họ muốn mẹ BB report đều đặn hơn về tình hình bé Minh. Tâm lý của người đóng góp luôn muốn biết là những gì mình đóng góp có mang lại hiệu quả gì không? Tình hình đang xảy ra thế nào? Nếu report thông tin đều đặn thì người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, những lần kêu gọi sau sẽ dễ dàng hơn.

Đã phê bình mẹ BB về việc không report thông tin đều đặn, đã kêu gọi thì phải có trách nhiệm đến cụối. Mẹ BB tuy có lý do hợp lý và chối cãi là đợt này đau ốm và bận rộn nên không report được, nhưng cũng phải thừa nhận là có hơi lười report. Mình cũng đã đọc các bài của các mẹ trong này để tìm cách report sang diễn đàn TL, tuy vậy thấy thông tin lẻ tẻ quá, khó tổng hợp và nắm được tình hình. Không phải ai cũng có điều kiện đọc tất cả các bài, nếu thỉnh thoảng (2 tuần hoặc 1 tháng một lần) ai đó đứng ra tóm tắt vài điều chính về thông tin tổng hợp (chỉ cần khoảng một hai chục dòng là được), thì sẽ dễ dàng cho việc theo dõi của những người đóng góp, khiến cho họ tin tưởng hơn và từ đó việc kêu gọi ủng hộ sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Các mẹ SG đừng phật ý cho là đòi hỏi nhiều. Nhìn tình huống của mẹ Đan Hà đấy, đứng ra nhận tiền còn bị mấy người Việt kiều người ta mắng mỏ cho. Hãy xác định là khi mình đã muốn làm từ thiện thì việc chịu đựng, cố gắng nín nhịn cũng là việc mình cần phải làm.

AX - BongBambee

hehe, mụ Rennes mới gọi đt cho chị Thúy, hỏi sao chị " viết trên DD gay gắt vậy?", sorry, chị Thúy không có ý vậy đâu hè, chị chỉ muốn viết rõ để các mẹ hiểu, vì bọn chị, Tita, mẹ Rennes, Lenka cầm tiền của mọi người, phải có trách nhiệm rõ ràng cho mọi người hiểu, phải có trách nhiệm với mọi người mà :1:

Mẹ Rennes ơi, chị Thúy không có chi mô, chị là tuýp người... lúc nào cũng cười hehe, nên hiếm khi gay gắt lắm. Có gì thì cứ nói cho chị Thúy hiểu thôi mà, vậy hén :1: Thanks nhỏ.
________________________________________
Tita
28/04/2005, 04:39 PM
Hôm nay mình có nói chuyện với một người bên diễn đàn Thăng Long. Người đó nói rằng từ đợt tổng kết số tiền đã đóng tới giờ họ không có thông tin gì về bé Minh và họ muốn mẹ BB report đều đặn hơn về tình hình bé Minh. Tâm lý của người đóng góp luôn muốn biết là những gì mình đóng góp có mang lại hiệu quả gì không? Tình hình đang xảy ra thế nào? Nếu report thông tin đều đặn thì người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, những lần kêu gọi sau sẽ dễ dàng hơn.

Đã phê bình mẹ BB về việc không report thông tin đều đặn, đã kêu gọi thì phải có trách nhiệm đến cụối. Mẹ BB tuy có lý do hợp lý và chối cãi là đợt này đau ốm và bận rộn nên không report được, nhưng cũng phải thừa nhận là có hơi lười report. Mình cũng đã đọc các bài của các mẹ trong này để tìm cách report sang diễn đàn TL, tuy vậy thấy thông tin lẻ tẻ quá, khó tổng hợp và nắm được tình hình. Không phải ai cũng có điều kiện đọc tất cả các bài, nếu thỉnh thoảng (2 tuần hoặc 1 tháng một lần) ai đó đứng ra tóm tắt vài điều chính về thông tin tổng hợp (chỉ cần khoảng một hai chục dòng là được), thì sẽ dễ dàng cho việc theo dõi của những người đóng góp, khiến cho họ tin tưởng hơn và từ đó việc kêu gọi ủng hộ sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Các mẹ SG đừng phật ý cho là đòi hỏi nhiều. Nhìn tình huống của mẹ Đan Hà đấy, đứng ra nhận tiền còn bị mấy người Việt kiều người ta mắng mỏ cho. Hãy xác định là khi mình đã muốn làm từ thiện thì việc chịu đựng, cố gắng nín nhịn cũng là việc mình cần phải làm.

AX - BongBambee

Cám ơn BB và axBB. Tụi mình sẽ cố gắng report lại chi tiết hơn. Tuy nhiên, cũng nhờ các bạn giải thích dùm là vì mình chỉ tranh thủ trước khi đến cơ quan (hoặc bất cứ lúc nào có thể) ghé thăm bé Minh, không phải lúc nào cũng gặp được bác sĩ điều trị để biết tình hình cặn kẽ và chi tiết. Qua lời của bà ngoại Minh thì mình không sure được, vì bà chỉ diễn đạt theo kiểu bà hiểu thôi mà.
Tình hình là tuần này Minh vẫn đang hóa trị. Tiền thuốc đặc trị (leunase) thì vì tìm được người share nên đỡ được 1/2 chi phí.
Tình hình sức khỏe (apparently) của Minh thì vẫn tốt, bé không bị sút cân, ít bị ói, nhưng ăn không được nhiều, may mà còn uống sữa được. Mình cũng nghĩ là sức đề kháng của bé tốt nên chưa bị xuống sức.
Trong thời gian nghỉ lễ, Tita, mẹ Rennes và chị Thúy không có mặt ở SG, sẽ có lenka vào thăm và report tình hình bé Minh. Các mẹ khác, nếu có thời gian ghé thăm bé dùm.
Tita cũng đồng ý với mẹ Rennes là các mẹ đừng mua đồ chơi cho Minh- vì ai vào thăm thấy bé cũng thương, cũng mua quà cho bé thì lại tạo ra thói quen không tốt cho bé -mà lại không thiết thực bằng việc giúp bé 1 ít tiền để chữa bệnh.
________________________________________
Bim & Phomai
28/04/2005, 04:40 PM
Lenka ơi, nhờ em lúc nào rãnh tổng kết thông tin cho mọi người được không em?

Tuần rồi, chị Thúy kẹt xếp không vô được, nên cũng không nắm thêm thông tin gì mới cả. Giá mà gặp được bs điều trị thì hỏi kỹ hơn để thông báo cho mọi người nắm rõ hơn.

AX Bong&Bambee ơi, mọi người không ai phật ý đâu. AX B&B ốm thế nào rồi, bữa nay lọ mọ vô đây được chắc là oK rồi nhỉ?

TB: Chị vừa gọi đt cho bs Nga nhờ bác giúp dùm thêm thông tin để gửi cho mọi người, ngày mai chị sẽ vô BV gặp BS Nga, hy vọng sẽ có thêm thông tin cho mọi người rõ nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
28/04/2005, 04:40 PM
Quên, nói rõ thêm một chút. Thường thì người ta quan tâm tới mấy vấn đề sau
-- Tình hình tài chính, nhu cầu tài chính sắp tới, tình hình kêu gọi đóng góp
-- Tình hình bệnh tật, biến chuyển thế nào
-- Tình hỉnh chữa trị, xảy ra thế nào, có hiệu quả gì không
-- Có biến động gì đột ngột không?

Mình cũng có giải thích với người đó là dạo này không có biến động gì lớn nên không có nhiều thông tin để report và cho đường link vào webtretho. Tất nhiên là họ cũng thông cảm thôi, nhưng tâm lý người ta nói chung là vậy, vẫn muốn được report. Mình làm người kêu gọi thì cũng nên chiều họ, sau này họ mới chiều mình chứ. :4:
________________________________________
Me Rennes
28/04/2005, 05:01 PM
VC nhà B&B ơi, yêu cầu đó của mọi người là hết sức hợp lý! Cần thiết phải report lắm! Mình chỉ toàn vô thăm để hổ trợ tinh thần cho gd bé Minh là chính, chỉ hỏi thăm tình trạng bé qua bà và mẹ bé thôi. Còn cái vụ hỏi han BS thì em "nhường" cho chị Thúy :4: vì chị Thúy giỏi việc này lắm, chứ mẹ R thì cứ thấy BS là sợ sợ :42:
________________________________________
lenka
28/04/2005, 10:22 PM
chứ mẹ R thì cứ thấy BS là sợ sợ :42:
Ơ, mỗi lần mẹ Rennes sợ là gặm móng tay à? :4:

Chiều nay chị Thúy gọi điện nói chuyện với 1 vẻ rất là lo lắng - lo không biết rằng có làm gì sai không. Em thấy chị Thúy nè, em nè... thuộc dạng sống hơi nghiêng về "tình cảm", điều này cũng có một số mặt hạn chế của nó, vì thế có mẹ Rennes “lý trí, sáng suốt” sẽ cân bằng lại, hehe. Vậy cuối cùng mình thống nhất là không đưa 1 triệu mà sẽ linh hoạt tùy hoàn cảnh các mẹ ha!

Em sẽ tranh thủ làm 1 cái monthly/bimonthly report gởi cho các bạn bên Thăng Long và tất cả những ai quan tâm đến tình hình bé Minh. Vậy bố, mẹ nào muốn nhận report này thì gởi 1 cái email đến địa chỉ này nha lainevn@yahoo.com, điền subject: WTT là em hiểu rồi, nội dung để trống cũng được. Khi nào có report sẽ cc cho tất cả mọi người. Chị Thúy hỏi bác sĩ Nga xong thì post thông tin lên để em làm report luôn nhé!

Mẹ Thư Đức ơi, bệnh án của bé Minh thì không có vì bác sĩ không cho xem, chỉ có giấy giới thiệu của bệnh viện thôi, trong đó nêu tên khoa học của căn bệnh, tình hình điều trị tính đến ngày làm giấy giới thiệu (lúc đó chưa vào hoá chất gì cả), và xác nhận rằng đây là một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Vậy có được không nhỉ?
________________________________________
Bong&Bambee
29/04/2005, 12:56 AM
Nói chuyện với bác sỹ công VN công nhận là rất ngại, mình hỏi họ vì quan tâm tới người nhà mình, nhưng thường là họ gắt gỏng, khó chịu, cứ như là mình truy vấn họ không bằng.

AX - BB

Chị Thúy hỏi bác sĩ Nga xong thì post thông tin lên để em làm report luôn nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
29/04/2005, 08:50 AM
Mụ Rennes ơi, chắc chắn là chị Thúy sẽ cố hỏi bs sáng nay cho, nhưng nói thật là ngại vô cùng, vì bệnh nhân đông như kiến, bs tối mặt tốt mày, mình cứ thập thò chỉ sợ có ngày... ăn chửi ! Nhưng thôi, đã lãnh thì lãnh cho trót vậy, để sáng nay chị tranh thủ vô gặp bs Nga xem sao.

Lenka ơi, hôm qua sau khi nói chuyện với em, mẹ Rennes, Tita xong, đêm về không ngủ được, cảm thấy buồn sao ấy !
________________________________________
Tita
29/04/2005, 10:25 AM
Mụ Rennes ơi, chắc chắn là chị Thúy sẽ cố hỏi bs sáng nay cho, nhưng nói thật là ngại vô cùng, vì bệnh nhân đông như kiến, bs tối mặt tốt mày, mình cứ thập thò chỉ sợ có ngày... ăn chửi ! Nhưng thôi, đã lãnh thì lãnh cho trót vậy, để sáng nay chị tranh thủ vô gặp bs Nga xem sao.

Lenka ơi, hôm qua sau khi nói chuyện với em, mẹ Rennes, Tita xong, đêm về không ngủ được, cảm thấy buồn sao ấy !

Không có gì mà buồn chị à... Ai cũng mong điểu tốt nhất đến với bé Minh mà. Nhiều người thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, để cuối cùng mình có được ý kiến tối ưu, đơn giản như vậy thôi mà.
________________________________________
Lisa Pham
29/04/2005, 10:57 AM
Lenka ơi,[/U] hôm qua sau khi nói chuyện với em, mẹ Rennes, Tita xong, đêm về không ngủ được, cảm thấy buồn sao ấy !
Chị Thúy ơi, cố lên!!! Mọi người đều vì bé Minh cả thôi. Đừng nản lòng chị nhé, hun chị nè :11: :11: :11:
________________________________________
Bim & Phomai
29/04/2005, 11:55 AM
Cảm ơn các mẹ , cảm ơn Lisa Phạm nhe :1:

Sáng nay sau hơn 1 tiếng chờ đợi bs Nga (Bs khám nhiều bệnh nhân quá, mình không thể chen ngang được, thấy ngại quá), mình chỉ lấy được 1 ít thông tin như sau thôi, mọi người à.

1. Tiền còn bao nhiêu: Chiều nay bs Nga mới liên hệ với PHòng Tài Vụ, mình sẽ gọi đt hỏi, mới biết được là còn bao nhiêu, nhưng vẫn còn.

2. Sắp tới cần thêm bao nhiêu tiền: KHó có thể nói là bao nhiêu, vì giai đoạn tấn công còn chưa xong, thì chưa thể tiên liệu là bao nhiêu. Nếu giai đoạn tấn công có kết quả, thì tiếp theo là giai đoạn cũng cố sẽ tốn ít tiền hơn giai đoạn tấn công, bé chỉ ở nhà điều trị, lâu lâu vô viện nằm vài 3 ngày rồi về nhà trị tiếp, không cần nằm luôn như hiện nay.

3. Tình hình bệnh:

Phác đồ là của riêng BV, không thể cung cấp cho mình biết.

HÔm nay là ngày điều trị thứ 15 của phác đồ. Lâm sàng tốt, chưa có biến động xấu gì. Sức khoẻ bé đang tốt, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng để có thể xác định chính xác khả năng thành công của giai đoạn tấn công hay không phải đợi đến ngày điều trị thứ 21. Nếu tiến triển tốt, mới chuyển qua giai đoạn cũng cố được.

Còn đến ngày thứ 21 mà kết quả xấu thì sẽ hội chẩn quyết định tiếp theo làm gì.

Đó là tất cả những gì bs Nga nói với mình, ngoài ra, bs không thể nói gì hơn nữa. Mình cũng không thể hỏi thêm, vì sau lưng mình là không biết bao nhiêu bệnh nhân đang mang.. "những viên mắt mang hình viên đạn "... nhìn vào mình.

Mong mọi người thông cảm và chấp nhận với thông tin trên mà mình có được nhé. Cảm ơn

(Lenka ơi, em trích phần trên để làm report cho mọi người dùm chị nhé)
________________________________________
Bim & Phomai
29/04/2005, 02:17 PM
HIện Tita đang trong BV với bé MINH. Có 2 cô nào ở cty Quảng cáo Tinh NHất số 77B Huỳnh Tịnh Của đến cho bé MINH 400K, mẹ bé MINH đã gửi lại cho Tita cầm rồi.

Không hiểu 2 người này là ở WTT hay quen với mẹ nào trên WTT, nếu mẹ nào quen thì cho biết với nhé và cũng nhờ cảm ơn giúp luôn. Cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
29/04/2005, 03:17 PM
Mẹ Thư ơi, trong giấy giới thiệu của BV có ghi địa chỉ, số đt, email ,theo bs, nếu có tổ chức nào quan tâm cần giúp đỡ thì liên hệ với họ, nếu xét thấy thật sự cần, họ mới cho thông tin về bệnh án của bé với tổ chức đó mà thôi. Em thử hỏi xem như thế có được không? Danker (hehe, học lóm 1 chữ thanks bắng tiếng Đúc đó, không biết viết có sai không nữa)
________________________________________
Bong&Bambee
30/04/2005, 09:07 AM
Nói chuyện với b/s Việt nam nhiều khi cũng bực, họ cứ giấu giấu diếm diếm không cung cấp thông tin, hoặc nói lung tung không nhất quán. Hồi trước ông già mình bị ung thư phổi cũng thế, họ tuyên bố với mình là không mổ được vì sức khoẻ không đủ, đến khi một số bác sỹ giỏi kết luận là sức khoẻ đủ có thể mổ được thì họ lại bảo là bệnh ở giai đoạn không thể mổ được. Nhưng sau này rút kinh nghiệm thì khéo mồm và chi cho họ một ít tiền thì đâu vào đó ngay.

Có lẽ các mẹ SG cũng phải xem xét việc chi tiền cho bác sỹ điều trị đấy, khoảng 300-500k/tháng thì mình sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích cho công việc. Xã hội VN nó vậy, cũng phải chấp nhận thôi.

Còn về thông tin thì có bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cũng không cần phải cố quá.

AX -- BB

Sáng nay sau hơn 1 tiếng chờ đợi bs Nga (Bs khám nhiều bệnh nhân quá, mình không thể chen ngang được, thấy ngại quá), mình chỉ lấy được 1 ít thông tin như sau thôi, mọi người à.

Phác đồ là của riêng BV, không thể cung cấp cho mình biết.

Đó là tất cả những gì bs Nga nói với mình, ngoài ra, bs không thể nói gì hơn nữa. Mình cũng không thể hỏi thêm, vì sau lưng mình là không biết bao nhiêu bệnh nhân đang mang.. "những viên mắt mang hình viên đạn "... nhìn vào mình.

Mong mọi người thông cảm và chấp nhận với thông tin trên mà mình có được nhé. Cảm ơn
________________________________________
lenka
01/05/2005, 02:35 PM
Có 1 anh nào đấy sống bên Mỹ đại diện cho một nhóm Việt Kiều chuyên làm từ thiện đã liên lạc với em và hôm nay em đã đi cùng với 1 chị cũng ở trong nhóm đó đến thăm Minh. Họ muốn xác minh xem trường hợp này có thật sự cần giúp đỡ không. Họ cần giấy khai sinh của Minh (em đã nhắn bà ngoại chuẩn bị); chị Thúy ơi, cái này quan trọng nè, họ muốn biết tổng cộng số tiền cần để điều trị cho Minh là bao nhiêu mới có thể kêu gọi Việt kiều bên đấy được. Em cũng có giải thích cho họ là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình sức khoẻ của Minh, v.v... nhưng họ vẫn muốn có 1 con số áng chừng do bệnh viện đưa ra. Chị Thúy phải gặp bác sĩ Nga để biết chi phí điều trị g/đ Tấn Công hết bao nhiêu rồi phải không chị? vậy luôn tiện hỏi thêm chuyện này luôn nha chị! Ah, người ta cũng muốn biết sau khi kết thúc giai đoan Tấn Công, nếu mọi việc tốt đẹp thì bao lâu sau mới đến giai đoạn củng cố, cần bao nhiêu tiền cho giai đoạn này.

Mẹ Tita gởi cho em mấy tấm hình bé Minh đang được bà ngoại bế (lúc chị mới đi thăm bé Minh ở bệnh viện lần đầu đó), original size nhe. Chị Hà, người đi cùng em đến bệnh viện sáng nay cũng muốn gặp trực tiếp bà ngoại Minh chứ sáng nay chỉ gặp Mẹ của Minh à.
________________________________________
TraiNamKy
01/05/2005, 07:47 PM
Hi Mai Chi...Anh là người đã nói chuyện với Mai Chi sáng nay...Bây giờ anh vẫn còn đang thức (5 giờ 45 phút sáng ở California) để soạn thảo thủ tục giúp bé Minh theo lời yêu cầu của Mai Chi... Anh có đọc thấy trong trang nào đó lời kêu gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho bé Minh...Có thể gửi cho anh xin.

Chúng tôi gồm nhiều người có lòng tại hải ngoại muốn trực tiếp chia xẽ nhưng hoàn cảnh thương tâm tại Việt Nam mà không qua trung gian bất cứ hội đoàn nào - Muốn giúp đến tận tay từng gia đình từng hoàn cãnh....

Quý anh chị em cô bác bên Việt Nam biết ai có tình cảnh nào cần trợ giúp ngay - cứu giúp khẩn cấp - xin liên lạc cho hình ảnh và chi tiết về TraiNamKy@aol.com...

Chúng tôi vừa hoàn tất việc giúp 1 cháu bé cần mổ tim trong Việt Nam tên Phan Nguyễn Thanh Hoàng con anh Phan Đình Quang - chị Nguyễn Thị Ý địa chỉ ở tại ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường hợp muốn tiếp xúc trực tiếp với gia đình bé Hoàng có thể liên lạc số phone 011 84 64 968 237 (Nhờ chị Vân kêu giùm).

Quý vị có thể phone hỏi trực tiếp gia đình trên nếu muốn biết rõ chúng tôi giúp như thế nào. Chúng tôi sẽ chuyễn khẩn cấp về Việt Nam ngay một số tiền phòng hờ trường hợp khẩn cấp cho bé Minh.

Chúng tôi sẽ vận động cho bé Minh khắp nơi trên thế giới và nhất là ỡ Hoa Kỳ. Xin các bà Mẹ yên tâm...Ở đâu cũng còn những tấm lòng.

Trân Trọng
________________________________________
Quynhsa
01/05/2005, 11:35 PM
Cám ơn anh và cám ơn những tấm lòng của bạn bè ở nước ngoài Vậy là bé Minh sẽ được giúp đỡ nhiều hơn rồi QS chẳng biết nói như thế nào nhưng khi đọc được tin này mình thấy hạnh phúc quá
________________________________________
TraiNamKy
02/05/2005, 05:31 PM
Dưới đây là nội dung Email gửi đi khắp nơi trên thế giới...

Khẫn thiết kêu gọi quý anh chị em truyền thông - báo chí khắp nơi trên thế giới tiếp tay phổ biến dùm...

MẠNG BÉ PHẠM QUỐC MINH
NẰM TRONG TAY CÁC BẠN...

1 BÉ TRAI 4 TUỔI - UNG THƯ MÁU - ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY
- XIN HÃY CỨU GIÚP....

Chúng tôi nhận được lời kêu cứu từ Việt Nam gửi ra. Thân hữu TraiNamKy đã tức tốc vào ngay bịnh viện để tìm hiểu. Dưới đây là trường hợp thương tâm của một bé trai 4 tuổi.

I. Hoàn cảnh hiện nay của bé Minh:

Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai), công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên không trông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé.

Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Hiện nay chi phí thay máu cho bé Minh mổi lần là 120 đô la. Chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà sống lang thang...Bà ngoại 1 gánh 2 mang, miếng ăn hàng ngày lo còn chật vật thì tìm đâu ra tiền chữa trị cho cháu. Nước mắt không ngừng rơi, bà nói với chúng tôi qua tiếng nấc nghẹn ngào: - "Nó dễ thương lắm! Lúc chưa phát bệnh trắng và mập lắm kìa. Khổ thân cháu tôi".

Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngoại bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…

II. Tình trạng bệnh của bé Minh:

Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, Sàigòn. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng: UNG THƯ MÁU ! và khả năng cứu sống còn lại duy nhất là mỗi tuần cần phải được súc máu 1 lần (lần/ống, giá 120 đô la/ống) và thực hiện liên tục khoảng 18 - 20 lần.

Chúng tôi đã được xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng Lympho (Acute Lymphoblastic Leukemia). Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó. Theo bác sỹ, bé Phạm Quốc Minh vẫn có cơ hội sống sót, nếu được cứu chữa kịp thời.

Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài và theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoài thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loại kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
- Giai đoạn Củng cố: điều trị ngoại trú.
- Giai đoạn Tăng cường 1: nằm viện.
- Giai đoạn Trung gian: điều trị ngoại trú.
- Giai đoạn Tăng cường 2: nằm viện.
- Giai đoạn Duy trì: điều trị ngoại trú.

Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 30 năm nữa sau khi điều trị.

Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 5,000 đô la. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...

Hiện nay bé Minh nằm ở (Phòng 1 - lầu 1) bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 - Sàigòn.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi lòng từ tâm của mọi người, mọi giới trong cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới - góp phần giúp bé Minh sống sót!

Quý vị có thể giúp bằng nhiều phương thức:

Tiếp tay phổ biến lời kêu gọi đến các Email của gia đình và thân hữu.

Giúp bằng hiện kim: Gửi tiền thẵng vào bệnh viện giúp gia đình cháu có phương tiện chạy chữa. Tiền xin gửi về bà Trần Thị Thu (bà Ngoại) và chị Trương Thị Bé (Mẹ) ghi rõ giúp Phạm Quốc Minh trị ung thư máu tại bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 - Sàigòn (Phòng 1 - lầu 1).

Giúp bằng cách cho thuốc: (Xin liên lạc để chúng tôi chuyễn dùm - qua địa chĩ Email TraiNamKy@aol.com). Dưới đây là danh sách các loại thuốc sử dụng cho bé Minh:

1. Daunorubicine
2. Doxorubicine
3. Vincristine
4. L- Asparaginase
5. Methotrexate
6. Purinéthol
7. Vepeside (Etoposide)
8. Aracytine
9. Prednisone
10. Dexamethasone
11. Cefepime
12. Amino-glycoside (Amiklin)
13. Vancomycine

Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu: (Chúng tôi đang liên lạc để hỏi thể thức)

Các bạn trong Việt Nam - xin hãy đến 118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, Sàigòn. Bé Minh nhóm máu B nhưng trung tâm nhận tất cả các nhóm máu rồi đổi lấy máu nhóm B cho bé.

Sau khi được tin báo khẩn cấp, nhóm thân hữu của chúng tôi tại Việt Nam đã chuyễn giao ngay đến gia đình bé Phạm Quốc Minh 400 đô la đại diện cho quý ân nhân - Ô. Bà Francis Nguyễn (Riverside) -- Cô Tifany Uyên Trần (Seal Beach) - Ô. Bà Hùng & Cúc Nguyễn (Baskersfield) - Ông Preston Nguyễn (San Jose) - Nhà thơ Ngô Minh Hằng (New Jersey) - Cô Nguyễn Thu Hà - Ông Mai Văn Toản (Milwaukee - WI) - Nhóm Từ Thiện "PDLT" (Little Saigon - CA) - Ân Nhân ẩn danh (Texas) - Cô Diane Huỳnh (Chino Hills) - Ông bà Tú Phạm - Mai Trần (Oxnard) - Nhóm Thân hữu TraiNamKy (tại quốc nội và hải ngoại)...

Chúng tôi tha thiết xin quý thân hữu - quý ân nhân - mổi người 50 đô la thôi...50 đô la, một buổi cơm tối của chúng ta - 50 đô la, mạng một cháu bé... Mổi người một tay chúng ta cương quyết dành lại bé Phạm Quốc Minh khỏi tay tử thần. Mọi đóng góp chúng tôi sẽ thông báo danh sách và gửi thư cãm tạ của gia đình nạn nhân đến tất cả quý vị. Mạng sống một trẽ thơ đang đếm từng giờ và mong chờ bàn tay từ tâm của người Việt hải ngoại chuyên chỡ gửi về chia xẽ những mãnh đời bất hạnh trong Việt Nam. Chúng ta gửi thẵng tiền giúp trực tiếp đến tay nạn nhân mà không qua bất cứ đoàn thể nào.

Quý vị gửi qua các Cty chuyễn tiền xin nhớ ghi rõ gửi về bà Trần Thị Thu (bà Ngoại) và chị Trương Thị Bé (Mẹ) giúp bé Phạm Quốc Minh trị ung thư máu tại bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 - Sàigòn (Phòng 1 - lầu 1).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo diễn biến kết quả đến tất cả quý Mạnh Thường Quân. Nếu có thể được, xin Email riêng về TraiNamKy@aol.com số hiện kim và ngày quý vị đã gửi tiền giúp cháu bé Phạm Quốc Minh.

Trân trọng
________________________________________
lenka
02/05/2005, 07:02 PM
Vậy có cần liên hệ với anh Hoà nữa không, cả nhà?

Vẫn cần lắm mẹ Thư ơi. Số tiền bạn TraiNamKy dự tính hỗ trợ cho Minh có lẽ bằng 1/5 số tiền cần để điều trị. Theo gợi ý của mẹ Thư về việc xin dịch bệnh án sang tiếng Anh đó mà, chờ mẹ Bim&Phomai đi nghỉ Lễ 30.4 về nha, chỉ có mẹ Bim&Phomai quen việc liên hệ với các bác sĩ thôi chứ em lóc chóc thế này vào chắc người ta đuổi ra quá!
________________________________________
TraiNamKy
03/05/2005, 02:29 AM
Số tiền bạn TraiNamKy dự tính hỗ trợ cho Minh có lẽ bằng 1/5 số tiền cần để điều trị.

Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều Bác Sĩ chuyên khoa về Ung Thư Máu. Số tiền chúng tôi dự trù kêu gọi giúp bé Phạm Quốc Minh là 40 ngàn đô la. Và chắc chắn chúng tôi sẽ làm được điều này. Mong các bạn cho chúng tôi những tài liệu và ý kiến quý báu để rút ngắn thời gian và có dịp sớm dành lại bé Minh từ tay tử thần. Hy vọng có những trường hợp các bạn đã thấy qua hoặc có kinh nghiệm.

Luật sư của chúng tôi tại Hoa Kỳ và luật sư trong Việt Nam đang cố gắng mở Trust Fund dành để trị bịnh cho bé Phạm Quốc Minh ỡ nhà Bank ngay trong Việt Nam. Trong vòng vài ngày chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết. Quý ân nhân muốn giúp có thể bỏ tiền trực tiếp ngay vào nhà Bank.

Trân Trọng
TraiNamKy@aol.com
Yahoo Mesenger: TraiNamKy2000
________________________________________
TraiNamKy
03/05/2005, 06:30 PM
Sau khi được tin báo khẩn cấp, nhóm thân hữu của chúng tôi tại Việt Nam đã chuyễn giao ngay đến gia đình bé Phạm Quốc Minh 400 đô la đại diện cho quý ân nhân - Ô. Bà Francis Nguyễn (Riverside) -- Cô Tifany Uyên Trần (Seal Beach) - Ô. Bà Hùng & Cúc Nguyễn (Baskersfield) - Ông Preston Nguyễn (San Jose) - Nhà thơ Ngô Minh Hằng (New Jersey) - Cô Nguyễn Thu Hà - Ông Mai Văn Toản (Milwaukee - WI) - Nhóm Từ Thiện "PDLT" (Little Saigon - CA) - Ân Nhân ẩn danh (Texas) - Cô Diane Huỳnh (Chino Hills) - Ông bà Tú Trần - Mai Phạm (Oxnard) - Nhóm Thân hữu TraiNamKy (tại quốc nội và hải ngoại)...

Một số ân nhân đã khẩn cấp gửi thêm đợt 2 liền số tiền 250 đô la gồm quý vị: Nhà thơ Ngô Minh Hằng - Ông Preston Nguyễn - Cô Diane Huỳnh - Ô.Bà Tú Trần - Mai Phạm.
- Bà Abigail C. Alvarez (New Jersey) 100 đô la.
- Anh Chị Hiền Huynh & Mỹ Trương (LD Hướng Đạo Thăng Long/VA) 100 đô la.

Nâng tổng số tiền đến tay gia đình bé Phạm Quốc Minh trong vòng 24 tiếng là 850 đô.

Chúng tôi tha thiết xin quý thân hữu - quý ân nhân - mổi người 50 đô la thôi...50 đô la, một buổi cơm tối của chúng ta - 50 đô la, mạng một cháu bé... Mổi người một tay chúng ta cương quyết dành lại bé Phạm Quốc Minh khỏi tay tử thần. Mọi đóng góp chúng tôi sẽ thông báo danh sách và gửi thư cãm tạ của gia đình nạn nhân đến tất cả quý vị. Mạng sống một trẽ thơ đang đếm từng giờ và mong chờ bàn tay từ tâm của người Việt hải ngoại chuyên chỡ gửi về chia xẽ những mãnh đời bất hạnh trong Việt Nam. Chúng ta gửi thẵng tiền giúp trực tiếp đến tay nạn nhân mà không qua bất cứ đoàn thể nào.

Quý vị gửi qua các Cty chuyễn tiền xin nhớ ghi rõ gửi về bà Trần Thị Thu (bà Ngoại) và chị Trương Thị Bé (Mẹ) giúp bé Phạm Quốc Minh trị ung thư máu tại bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 - Sàigòn (Phòng 1 - lầu 1).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo diễn biến kết quả đến tất cả quý Mạnh Thường Quân. Nếu có thể được, xin Email riêng về TraiNamKy@aol.com số hiện kim và ngày quý vị đã gửi tiền giúp cháu bé Phạm Quốc Minh.

Chúng tôi xin được nói rõ:
- Cháu bé không phải là ruột thịt của chúng tôi
- Chúng tôi khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của các bạn.

Xin hãy quan tâm và giúp đỡ cho cháu bé có cơ hội được sống như mọi trẻ thơ khác, như con của bạn, con của chúng tôi.

Trân trọng
________________________________________
Bim & Phomai
04/05/2005, 09:01 AM
Trời ơi, sau mấy ngảy nghỉ mệt tối mặt với thằng con, hôm nay vô đọc thấy mấy thông tin này mừng rơi nước mắt. Mẹ Phomai đang khóc vì mừng quá, có thêm được 1 bàn tay giúp đỡ bé Minh là có thêm 1 tia hy vọng.

Đúng là phải có sự giúp đỡ của các cty, các tổ chức từ thiện (như nhóm Trainamky) thì hy vọng sự đóng góp của chúng mình mới lâu dài được, mới đủ chi phí để chữa trị cho bé được.

Mình sẽ in những trang này ra và sẽ vô gặp bs Nga để cố gắng hỏi thêm thông tin cung cấp cho mọi người nhé.Bây giờ mình out để làm cho xong việc sáng nay của cty giao đã, rồi sẽ tranh thủ đi vô BV thăm bé MINH và gặp bs Nga luôn nhe.

à quên nữa, mình có 1 thắc mắc như thế này, mong các bạn tham khảo và hiểu cho thành ý của mình: mình thấy mấy anh bên trainamky kêu gọi gửi tiền trực tiếp về cho bà ngoại bé MINH:

Thứ nhất: địa chỉ có phần ghi ở BV, liệu như thế có đến tận tay gia đình bé MINH hay không? hay sẽ thất lạc?

thứ hai: Lenka cố gắng tìm cách mở 1 TK riêng cho bé MINH, rồi xin phép mọi người cho mình kiểm tra TK đó (Kiểm số tiền vào, việc chi tiêu cho hợp lý, chỉ chi tiêu cho việc chữa bênh bé MINH mà thôi). Như thế có lẽ sẽ tốt hơn là mọi người gửi thẳng theo đường bưu điện đến tay gia đình bé MINH, ý mình chỉ phòng hờ họ chi tiêu không hợp lý, thì số tiền sẽ hao hụt, mà không tập trung cho trị bệnh cho bé MINH.

Mong mọi người tham khảo và cho ý kiến. XIn cảm ơn.
________________________________________
lenka
04/05/2005, 09:13 AM
Lenka cố gắng tìm cách mở 1 TK riêng cho bé MINH, rồi xin phép mọi người cho mình kiểm tra TK đó (Kiểm số tiền vào, việc chi tiêu cho hợp lý, chỉ chi tiêu cho việc chữa bênh bé MINH mà thôi). Như thế có lẽ sẽ tốt hơn là mọi người gửi thẳng theo đường bưu điện đến tay gia đình bé MINH, ý mình chỉ phòng hờ họ chi tiêu không hợp lý, thì số tiền sẽ hao hụt, mà không tập trung cho trị bệnh cho bé MINH.

Mong mọi người tham khảo và cho ý kiến. XIn cảm ơn.

Trong bài TraiNamKy post phía trên có đề cập đến Trust Fund ở nhà bank đó chị.
________________________________________
Bim & Phomai
04/05/2005, 09:21 AM
Ừ, chị đọc thấy rồi, vậy mở được Trust Fund ở bank là tốt nhất, mọi người nhỉ?

Xin nhắc moi người, bà ngoại bé MINH tên là THÚ chưa không phải THU, để tránh rắc rối khi cần dùng giấy tờ nhe mọi người. Cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
04/05/2005, 10:49 AM
Mình và Bôi mới vô BV thăm bé MINH về, hôm nay bé chọc tủy và đang vô thuốc, phải nằm 1 chỗ đến 2 ngày cho đủ thuốc, trông tội quá. Bà ngoại bảo lúc này bé ăn được lắm, thèm ăn đủ thứ, vậy cũng mừng, có ăn thì mới có sức để chống chọi chứ.

Mình gặp bs Nga, chẳng có thêm được thông tin gì. Bs cũng chưa nắm được đã tiêu hết bao nhiêu tiền nữa. Lại dặn mình chiều nay gọi đt lại, sẽ cho biết ! Còn sắp tới cần bao nhiêu để đủ, bs bảo sẽ cố tính rồi báo mình sau!

Chỉ biết được thông tin duy nhất là từ gd tấn công sang gd củng cố , bé chỉ nghỉ 1 tuần, rồi vào tiếp gd củng cố luôn.

Tôi nay Bôi sẽ liên lạc điện thoại cầm tay của bs Nghĩa, người trực tiếp điều trị cho bé, để xin thêm thông tin vậy.

Bôi ơi, em nhớ hỏi bs Nghĩa , hôm nay là ngày điều trị thứ 22 rồi, kết quả ra sao nhe em. Vì theo bs Nga bảo, kết quả chính xác sẽ được đánh giá vào ngày thứ 21 mà.
________________________________________
Me Rennes
04/05/2005, 11:01 AM
Sau mấy ngày nghỉ lễ, cứ mong vào WTT để xem tình hình bé Minh thế nào! Thật là đáng mừng khi thấy niềm hy vọng cho sự sống của bé Minh ngày càng lớn. Cảm ơn lắm lắm những tấm lòng của những người VN ở Hải ngoại! Cảm ơn sự nhiệt tình kêu gọi của TraiNamKy!

Theo mình nghĩ, Berlin German vẫn cố gắng tiếp tục nhờ Anh Hoà giúp đỡ. Vì tới thời điểm này, tụi mình chỉ nhận được sự giúp đỡ về mặt tiền bạc thôi, còn hướng của Berlin German là sự giúp đỡ về mặt y học là cái quan trọng nhất đối với bé Minh. Bọn mình bên đây sẽ cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin theo y/c của bạn càng tốt nhé!
________________________________________
Me Bi Lyn
04/05/2005, 11:16 AM
Tita oi, di đâu tiện ghé qua văn phòng của Sanofi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai lấy 500K được không ? (gần bệnh viện Từ Dũ) Gọi điện cho mình nha.
________________________________________
TraiNamKy
04/05/2005, 11:27 PM
Cám ơn các Chị đã cho biết ý kiến. Xin chỉ trã lời vắn tắt:

Chúng tôi đã âm thầm làm việc này từ hơn 10 năm qua... Dù là cá nhân nhưng chúng tôi có hơn 20 ngàn đồng bào tại hải ngoại và ngay trong cã Việt Nam hổ trợ sau lưng. Chúng tôi cần và biết rỏ để bảo vệ sự đóng góp của mọi người Đúng Chổ và Đúng Lúc.

Chúng tôi có một tổ hợp luật sư Hoa Kỳ trong Việt Nam giúp tay về mọi vấn đề pháp lý cũng như xã hội. Xin các chị yên tâm.

Như trong các ngày vừa qua, rất nhiều đồng bào trong Việt Nam đã liên lạc và góp tiền cho luật sư chúng tôi để giúp bé Phạm Quốc Minh.

Như một trường hợp, chúng tôi giúp mổ tim xong...Ngay chính gia đình đó quay sang giúp lại liền 600 đô la cho 2 gia đình khác có con cũng cần mổ tim...Đó là nghĩa cữ "Lá Rách đùm bọc Lá Tã Tơi" mà chúng tôi sẽ đưa ra trong vài ngày sắp đến.

Nói tóm lại, chúng tôi biết việc gì phải làm và cần làm gì.

Cám ơn các chị đã lo lắng giúp đở cho bé Phạm Quốc Minh trong các ngày vừa qua. Mong các chị tiếp tục giúp đở.

Trân trọng
________________________________________
Bim & Phomai
05/05/2005, 08:39 AM
Chiều qua mình gọi đt cho bs Nga, nhưng có lẽ bận quá, nên bs Nga không đưa được thông tin chính xác gì cho mình cả. Theo Bs Nga, tiền đóng quỹ vẫn còn, có khả năng sẽ đủ cho cả giai đoạn củng cố.

Bôi ơi, em đã hỏi được bs Nghĩa chưa thì báo lên nhe. Thanks
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Me Rennes
05/05/2005, 08:44 AM
Hôm qua, mẹ Rennes làm gan gọi điện "hẹn hò" với Bác Nghĩa (hết run :42: rồi Lenka ơi :4: ) chắc mẹ R có khiếu làm việc với "giai" hơn :5:. Chờ đến hơn 6h mới gặp được Bác, vì hôm qua Bác có mấy ca đặc biệt bận, nhưng tiếp đón mình rất tử tế và vui vẻ. Mình chỉ xoáy vào 2 mục đích chính :
- Trình bày hoàn cảnh của chúng mình muốn giúp bé Minh thì cần có những loại giấy tờ, thông tin chính thức từ Bác sĩ : bệnh án, phát đồ điều trị.
- Tình trạng của bé Minh đến hôm qua là thế nào, phương án điều trị tiếp theo ra sao, tổng cộng số tiền cần tiêu tốn cho bé Minh khoản bao nhiêu?

Và được Bác Nghĩa trả lời :
- Bác hiểu và sẵn lòng cung cấp những giấy tờ cần thiết tuy nhiên hiện vẫn đang làm Medical Report, nhưng do chưa thể đưa ra những thông tin chính xác nên chưa thể gởi cho mình. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm và gởi cho mình.

- Đợt Hoá trị I vẫn chưa kết thúc, trong mấy ngày hoá trị vừa qua, bé Minh chịu đựng việc vô thuốc rất tốt. Kiểm tra tình trạng máu khá tốt, tuy nhiên hôm qua mới lấy tủy ra xét nghiệm thì tế bào ung thư mới chỉ giảm được 20% (lúc ban đầu là 70%, nay còn lại 50%) mặc dù BS đã cho "đánh" khá mạnh rồi. Hiện nay, BS đang nghi ngờ, bé Minh không chỉ nhiễm dòng Lympho mà còn thêm 1 dòng khác là Bi Phoenotype nữa (đây là lý do vì sao Bác chưa thể công bố Medical Report khi chưa xác định chính xác).

- Vấn đề tài chính cho bé Minh, 30 triệu ban đầu gởi vào Bệnh viện vẫn chưa hết. Số tiền này là đã đủ cho đợt hoá trị I.

Tóm lại theo ý BS, nên chờ khi nào có kết quả xét nghiệm xem có dòng Bi Phoenotype hay không mới nói tiếp những bước kế tiếp được!

Mẹ R cũng xin báo cáo thêm sự đóng góp của :
- Mẹ Long : 50.000đ
- Quỳnh Sa : 455.000đ (mẹ R nhờ QSa mua đồ, tiền trả cho QSa sẽ góp vào cho bé Minh luôn).
- Người nhà mẹ Rennes : 700.000đ và 50 Euro.

Hiện tại mẹ R đang giữ :
5.605.000đ (gồm : 2.200.000 + 200.000 + 2.000.000 + 1.205.000)
và 380USD + 50 Euro
________________________________________
ALnML
05/05/2005, 09:08 AM
Len ka ơi hôm qua chị gửi 100K của Thuy Tiên - mẹ bé Tít vào TK cua em , em check nhé . Cảm ơn nhiều
________________________________________
Bong&Bambee
05/05/2005, 09:21 AM
Hi mẹ Rennes!

Mình thấy là những report tương tự như report này rất đầy đủ thông tin và hữu ích, giúp cho mọi người nắm được diễn biến của bé Minh, chuẩn bị tâm lý trước, tin tưởng rằng có nhiều người đang bỏ công sức của mình để lo cho bé Minh, đóng góp của họ cho bé Minh đang được sử dụng hiệu quả.

Mình đã thay mặt mẹ BB post bài này sang diễn đàn TL, ngoài ra mọi người nên gửi bài post này cho những người đóng góp (và đã được kêu gọi mà chưa đóng góp) không thuộc WTT như một bằng chứng cho sự làm việc nghiêm túc của mình.

Mình gửi cho bé Minh 200k, các mẹ túm cổ mẹ BB mà đòi tiền nhé (nắm giữ thẻ và số tài khoản của mình). :)

AX -- BB

Hôm qua, mẹ Rennes làm gan gọi điện "hẹn hò" với Bác Nghĩa (hết run :42: rồi Lenka ơi :4: ) chắc mẹ R có khiếu làm việc với "giai" hơn :5:. Chờ đến hơn 6h mới gặp được Bác, vì hôm qua Bác có mấy ca đặc biệt bận, nhưng tiếp đón mình rất tử tế và vui vẻ. Mình chỉ xoáy vào 2 mục đích chính :
________________________________________
Tita
05/05/2005, 09:30 AM
mấy ngày nay Tita lu bu vì cho con đi học- trưa phải đón về chiều phải về sớm nên ko ghé BV thăm bé Minh được. Thấy áy náy quá nhưng chắc các mẹ cũng thông cảm... khi nào rảnh hơn một chút thì Tita lại tiếp tục chạy vô với bé Minh.
________________________________________
Tita
05/05/2005, 09:46 AM
Hôm qua chị Thúy vào bệnh viện gặp bà ngoai Minh và mình cũng vừa liên lạc với bà ngoai bé Minh bằng điện thoại. Như thường lệ, mỗi khi gặp bà, bọn mình đều thông báo cho bà biết số tiền hiện đã quyên góp được để giúp bé Minh; bọn mình cũng có nói với bà về sự nhiệt tình kêu gọi giúp đỡ của anh trainamky Nâng tổng số tiền đến tay gia đình bé Phạm Quốc Minh trong vòng 24 tiếng là 850 đô..

Bà ngoại Minh có khoe chị Hà thuộc nhóm trainamky đã ghé thăm và cho bà 50USD trước (vì sợ đưa hết cho bà bà sẽ xài không đúng chỗ- chắc cũng nghĩ như tụi mình vậy), bà có viết thư và ký nhận 400USD theo yêu cầu của chị Hà. Chị Hà có hứa sẽ chuyển 350USD còn lại vào Bank. Cám ơn nhóm trainamky lắm nhé. Bà ngoai Minh vẫn tiếp tục chờ 350 USD còn lại đấy.

Số tiền 50USD bà ngọai Minh đã đổi ra tiền Việt mua thuốc tại bệnh viện Chợ Rẫy cho Minh rồi.
________________________________________
Me Rennes
05/05/2005, 01:19 PM
Cảm ơn AX B&B khích lệ :4: sẽ cố gắng phát huy! Nói nhỏ nhé, thật ra là cũng có áp dụng một "gợi ý" rất bổ ích của AX B&B đấy :3:
________________________________________
TraiNamKy
05/05/2005, 05:26 PM
Chị Hà có hứa sẽ chuyển 350USD còn lại vào Bank. Cám ơn nhóm trainamky lắm nhé. Bà ngoai Minh vẫn tiếp tục chờ 350 USD còn lại đấy.


Nhận thấy câu hỏi buồn cười này nên chúng tôi xin được hỏi: Bỏ vô nhà Bank nào (?) Nhà Bank quý vị chăng (?).

Chúng tôi xin vắn tắt nói rõ và chỉ nói một lần:

1. Tất cả những tin tức quý vị phổ biến về bé Phạm Quốc Minh đều sai lạc - Không đúng sự thật. Ngày hôm nay bà ngoại bé Minh đi cùng chúng tôi vào nhà thương gặp bác sĩ, đã phãi khóc ngất...Được tin cấp báo, bác sĩ đại diện cho nhóm chúng tôi đã gọi phone nói chuyện trực tiếp với bà bác sĩ Thư để nắm vững những sự kiện.

2. Bà Trần Thị Thu, ngoại của bé Minh cho chúng tôi biết, có 3 cô cứ ghé tạt ngang để lấy tiền các vị hảo tâm biếu tặng... Bà không hề biết số tiền quý vị lấy giữ là bao nhiêu hết...

3. Cá nhân tôi được hội từ thiện World Life Foundation bảo trợ. Quý vị muốn biết các nguyên tắc về pháp lý xin liên lạc Toa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để biết thêm chi tiết.

4. Chúng tôi có quỷ riêng và việc xữ dụng tiền để giúp ai là quyền của chúng tôi... Tiền đồng bào hải ngoại gửi về, bà Trần Thi Thu trao lại cho chúng tôi có biên nhận đàng hoàng. Không thu góp bậy bạ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giữ tiền dùm Nạn Nhân. Quý vị có cần biết tại sao như thế không (?).

5. Quý vị Không Có Quyền cũng như Không Có Tư Cách Pháp Nhân để dò hỏi số tiền chúng tôi có và bao nhiêu cho bé Phạm Quốc Minh. Người biết rõ con số là bà Trần Thị Thu - Bà gặp chúng tôi nhiều lần trong ngày. Không tiếp xúc qua điện thoại như quý vị...Chỉ đến khi biết có tiền.

6. Quý vị Không Có nhưng Chúng Tôi Có quyền hỏi số tiền quý vị quyên góp lấy đi từ gia đình bé Minh đâu rồi (?). Chỉ một cú phone - một Email là nhà cầm quyền đến hỏi thăm quý vị ngay... Xin đừng mơ tưỡng những số tiền viễn công không bao giờ đến tay để quý vị bỏ vào nhà Bank. Quý vị chỉ có thể vào đếm nó trong Nhà Đá thôi.

Đây là lần đầu và lần chót...Chúng tôi muốn nói đến quý vị.

Trân Trọng
________________________________________
MeNamRom
05/05/2005, 05:36 PM
Làm từ thiện mà lại nói chuyện với nhau có vẻ " đấu đá" thế hả TNK kia ơi?? Chúng tôi ko có tư cách GÌ GÌ đó như của các bạn nhưng chúng tôi chỉ cần đến với nhau bằng NHỮNG TẤM LÒNG CỦA CÁC NGƯỜI MẸ mà thôi, chuyện bạn có tin hay ko tôi thiết nghĩ ko cần quan tâm.

Nếu bạn thật sự xuất phát làm từ thiện bởi tấm lòng tương thân tương ái, chứ ko phải là đơn thuần đánh bóng tên tuổi hoặc tổ chức của bạn đang tham gia, thì cảm ơn bạn và xin bạn cứ tự nhiên làm việc của bạn. Còn bản thân tôi xin được phép mời bạn ra khỏi diễn đàn WTT tốt đẹp của chúng tôi, đừng để những lời nói ko đúng đắn lẫn đe doạ của bạn làm vẫn đục ý nghĩa của 2 chữ TỪ THIỆN

Ko cần bạn phải tin chúng tôi, chúng tôi tin nhau là đủ lắm rồi. Cám ơn bạn và xin mời :27:

Các chị ơi em mong rằng mọi người ủng hộ rằng em đã và đang làm đúng. WTT của chúng ta nói riêng cũng như CSTT nói chung cứ hãy là nguyên bản của nó nhé các Mẹ ơi.
________________________________________
pickle
05/05/2005, 05:49 PM
Nhận thấy câu hỏi buồn cười này nên chúng tôi xin được hỏi: Bỏ vô nhà Bank nào (?) Nhà Bank quý vị chăng (?).

Chúng tôi xin vắn tắt nói rõ và chỉ nói một lần:

1. Tất cả những tin tức quý vị phổ biến về bé Phạm Quốc Minh đều sai lạc - Không đúng sự thật. Ngày hôm nay bà ngoại bé Minh đi cùng chúng tôi vào nhà thương gặp bác sĩ, đã phãi khóc ngất...Được tin cấp báo, bác sĩ đại diện cho nhóm chúng tôi đã gọi phone nói chuyện trực tiếp với bà bác sĩ Thư để nắm vững những sự kiện.

2. Bà Trần Thị Thu, ngoại của bé Minh cho chúng tôi biết, có 3 cô cứ ghé tạt ngang để lấy tiền các vị hảo tâm biếu tặng... Bà không hề biết số tiền quý vị lấy giữ là bao nhiêu hết...

3. Cá nhân tôi được hội từ thiện World Life Foundation bảo trợ. Quý vị muốn biết các nguyên tắc về pháp lý xin liên lạc Toa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để biết thêm chi tiết.

4. Chúng tôi có quỷ riêng và việc xữ dụng tiền để giúp ai là quyền của chúng tôi... Tiền đồng bào hải ngoại gửi về, bà Trần Thi Thu trao lại cho chúng tôi có biên nhận đàng hoàng. Không thu góp bậy bạ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giữ tiền dùm Nạn Nhân. Quý vị có cần biết tại sao như thế không (?).

5. Quý vị Không Có Quyền cũng như Không Có Tư Cách Pháp Nhân để dò hỏi số tiền chúng tôi có và bao nhiêu cho bé Phạm Quốc Minh. Người biết rõ con số là bà Trần Thị Thu.

6. Quý vị Không Có nhưng Chúng Tôi Có quyền hỏi số tiền quý vị quyên góp lấy đi từ gia đình bé Minh đâu rồi (?). Chỉ một cú phone - một Email là nhà cầm quyền đến hỏi thăm quý vị ngay... Xin đừng mơ tưỡng những số tiền viễn công không bao giờ đến tay để quý vị bỏ vào nhà Bank. Quý vị chỉ có thể vào đếm nó trong Nhà Đá thôi.

Đây là lần đầu và lần chót...Chúng tôi muốn nói đến quý vị.

Trân Trọng

Chào anh TraiNamKy:

Trước nhất P cám ơn anh đã có ý định giúp đỡ và có những lời kêu gọi đóng góp cho việc từ thiện. P tin chắc rằng có rất nhiều người đang và đã cảm thấy đội ơn anh.

Chỉ có điều, anh TraiNamKy ạ, từ hôm qua đến hôm nay, đọc thấy bài viết này và bài viết trước (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=9022) của anh, P thấy buồn nhiều hơn khó chịu. Những điều anh nói (về hội của anh và những điều xảy ra ở VN), chưa có thể kiểm xoát được thì tạm miễn bàn. Cái mà P muốn nói ở đây là việc làm từ thiện có nhiều cách lắm, chẳng phải nhất định là tiền bạc đâu. Chẳng phải có một chút xíu đóng góp mà mình có thể có quyền la lối om xòm, hoặc như bố thí. Ðành rằng mỗi người có một cách thể hiện bản thân, nhưng P thiết nghĩ lối diễn đạt của anh vô hình trung đã làm cho những người có từ tâm trở lên e ngại, bị xúc phạm.

Anh TraiNamKy ơi, P không có ý trách anh đâu, chỉ hy vọng rằng anh hiểu cho rằng lời nói ra rồi khó thâu lại được và P cũng chỉ hy vọng hành động của anh được thể hiện xứng đáng qua lời nói mà thôi.

Vài dòng tâm sự cùng anh.
________________________________________
Meo U
05/05/2005, 05:50 PM
Xin lỗi, mình không phải là người liên quan trực tiếp đến chuyện này, có chăng là mình chỉ góp 1 phần vô cùng bé nhỏ cho bé Minh, nhưng đọc những lời lẽ nặng nề của TraiNamKy mình thấy bức xúc quá nên phải lên tiếng. Mình không hiểu TraiNamKy căn cứ vào đâu mà có những kết luận "động trời" như thế về các bạn ở đây? Đành rằng đây là internet và mọi người chỉ biết nhau qua cái nick, nhưng không phải lần đầu tiên mọi người tham gia làm từ thiện. Các bạn ấy không là đại diện của tổ chức nào, cũng không có tư cách pháp nhân, pháp lý nào nhưng họ làm tất cả với tấm lòng người mẹ để giành giật sự sống cho một đứa trẻ. Có lẽ cũng vì thế mà các bạn ấy làm một cách vô tư quá, nhiệt tình quá, nghĩ sao nói vậy, làm vậy mà không có cái chuyên nghiệp cần thiết để trưng ra làm bằng cớ, nhưng tôi tin rằng không ai lại có ý tưởng tơ hào dù một đồng từ mạng sống của em bé này. Mong rằng TraiNamKy có sự cân nhắc cần thiết khi có những lời lẽ xúc phạm, nếu không muốn nói là "mạt sát" người khác như vậy.

Tita, Lenka, chị B&P, mẹ Rennes đừng buồn nhiều vì việc này nhé, em tin rằng mọi người hiểu các chị mà. Nhưng dù sao cũng thấy rằng làm từ thiện không dễ chút nào, chỉ có cái Tâm thôi hình như cũng chưa đủ.

Cầu mong không phải vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự sống còn của bé Minh.
________________________________________
TraiNamKy
05/05/2005, 05:58 PM
Xin lổi quý vị...Chúng tôi không có gì để nóng - để buồn. Người khó chịu là bà ngoại bé Minh vì mổi ngày cứ bị phone réo gọi hỏi nhận được bao nhiêu tiền rồi.

Quý vị lấy công tâm và lương tâm mình ra trã lời đi: - Quý vị có biết tình trạng bé Phạm Quốc Minh hiện nay ra sao không (?).
________________________________________
ALnML
05/05/2005, 06:11 PM
Làm từ thiện mà lại nói chuyện với nhau có vẻ " đấu đá" thế hả TNK kia ơi?? Chúng tôi ko có tư cách GÌ GÌ đó như của các bạn nhưng chúng tôi chỉ cần đến với nhau bằng NHỮNG TẤM LÒNG CỦA CÁC NGƯỜI MẸ mà thôi, chuyện bạn có tin hay ko tôi thiết nghĩ ko cần quan tâm.

Nếu bạn thật sự xuất phát làm từ thiện bởi tấm lòng tương thân tương ái, chứ ko phải là đơn thuần đánh bóng tên tuổi hoặc tổ chức của bạn đang tham gia, thì cảm ơn bạn và xin bạn cứ tự nhiên làm việc của bạn. Còn bản thân tôi xin được phép mời bạn ra khỏi diễn đàn WTT tốt đẹp của chúng tôi, đừng để những lời nói ko đúng đắn lẫn đe doạ của bạn làm vẫn đục ý nghĩa của 2 chữ TỪ THIỆN

Ko cần bạn phải tin chúng tôi, chúng tôi tin nhau là đủ lắm rồi. Cám ơn bạn và xin mời :27:

Các chị ơi em mong rằng mọi người ủng hộ rằng em đã và đang làm đúng. WTT của chúng ta nói riêng cũng như CSTT nói chung cứ hãy là nguyên bản của nó nhé các Mẹ ơi.

Cảm ơn mẹ Nấm Rơm đã hiểu các mẹ SG nói riêng và các mẹ WTT đang làm tt nói chung.
TNK ơi chúng tôi là những ngưòi mẹ , chả có tài sản gì nhiều chỉ có tấm lòng một người mẹ muốn chia sẻ cho các bé mà thôi.
Các mẹ SG đã vất vả một thời gian dài, chạy ngược, chạy xuôi lo cho bé Minh thật nhiều... Nay TNK lại nói vậy như thế thật không phải. TNK mới vào nhưng chúng tôi những người mẹ WTT đã từ lâu rồi luôn đựoc cập nhật rất sát tình hình của bé Minh, đó là nhờ các mẹ SG. Chúng tôi HN hoặc ở xa chỉ biết theo dõi và đóng góp chút ít chia xẻ với gia đình bé Minh mà thôi. Và tất cả lòng tin và tình cảm chúng tôi gửi gắm nơi các mẹ SG đại diện là mẹ Tita , Mẹ BP, mẹ Ren và Len ka .
Và như mẹ Nấm Rơm nói chúng tôi tin nhau là đủ lắm rồi.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn cho trưòng hợp bé Minh.

Chúng tôi thiết nghĩ chúng tôi làm từ thiện từ tấm lòng của những người mẹ, từ tâm của chúng tôi . Chúng tôi làm thế nào và làm gì miễn là khi đứng trước con thơ chúng tôi không phải hổ thẹn.
Tôi không biết nói gì nhưng làm từ thiện thì khi viết bài lên cũng phải có tấm lòng nhân ái...

ôi tôi về muộn quá... giờ này các mẹ về hết với chồng con rồi còn tôi ngồi đây giải bày... hu uhu
________________________________________
TraiNamKy
06/05/2005, 01:35 AM
Tôi không biết nói gì nhưng làm từ thiện thì khi viết bài lên cũng phải có tấm lòng nhân ái...

Xin thứ lổi nếu cá nhân tôi có những lời nói thẵng và thật tình.

- Lòng nhân ái được chứng tỏ qua hành động chứ không chĩ nói bằng lời. Thật sự chúng tôi biết đến trường hợp của bé Phạm Quốc Minh là do 1 người trong Việt Nam âm thầm Email riêng cho chúng tôi. Khi chúng tôi chấp nhận tiếp tay gia đình đó - trong 24 tiếng chúng tôi biết rõ từng ngọn ngành chứ không nghe lời kể đi kể lại. Trong BV nơi bé Phạm Quốc Minh nằm, cã 3 bác sĩ Nga, Nghĩa và bác sĩ Thư, trưởng nhóm đã rõ việc chúng tôi sẽ làm và cần làm.

- Lòng nhân ái không kêu gọi người ta bỏ tiền vào quỷ cá nhân riêng mà gia đình nạn nhân không hay - không biết.

- Đã có nhiều vị trong đây hỏi tôi, khi giúp đở việc từ thiện, các Đại Gia trong Việt Nam (chữ của các cô dùng) thường chĩ quảng cáo cho công ty của họ. TraiNamKy cần quảng cáo điều gì (?). Tôi đã trã lời - Tôi cần quảng cáo Trái Tim trong sáng của Tình Người. Vì chính quý vị không biết ngay cả tên tôi là gì thì tôi quảng cáo cho ai (?).

- Cá nhân tôi chịu trách nhiệm về mọi số tiền từ tấm lòng, từ bàn tay từ tâm của người Việt hải ngoại chuyên chỡ gửi về chia xẽ những mãnh đời bất hạnh trong Việt Nam. Chĩ cần 1 tuần lễ, trường hợp nào tôi cũng kêu gọi được trên 10,000 đô la. Việc làm trong nhiều năm qua đã tạo cho tôi uy tín đó. Và tôi phải bảo vệ số tiền được chi dùng đúng chổ, đúng cách. Thế Thôi.

Tôi đã phải khẫn cầu một hội từ thiện vào trường hợp bé Phạm Quốc Minh...Vì tình trạng của em cần được giúp một cách vô giới hạn về mọi phương tiện. Và các hội từ thiện không cần quảng cáo tên họ đâu.

KHẨN BÁO: BỆNH TÌNH BÉ MINH NGUY KỊCH

Dưới đây là bản tin chúng tôi đã phổ biến sáng hôm qua, giờ Việt Nam:

Tin cấp báo từ Việt Nam cho hay, đêm hôm qua, kiểm tra lượng tế bào ung thư trong người sau khi điều trị vô hoá chất, cơ thể bé Phạm Quốc Minh đã có những phãn ứng không được thuận lợi. Chúng tôi đã cấp tốc nhờ được một hội từ thiện tại Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ và lo giúp khẫn cấp. Bác Sĩ của hội đã liên lạc trực tiếp với bà bác sĩ Thư có nhiệm vụ theo dỏi bé Phạm Quốc Minh để bảo đãm mọi chi phí Hội Từ Thiện này sẽ chịu trách nhiệm hầu mong bé Minh được săn sóc theo tiêu chuẫn tốt nhất. Mọi đóng góp cho bé Phạm Quốc Minh, từ nay quý vị có thể gửi về:

World Life Foundation: 10221 Slater ave; Suite # 101 - Fountain Valley, CA 92708 (xin ghi rõ giúp cho bé Phạm Quốc Minh). Mọi đóng góp sẽ có biên nhận và có thể khấu trừ vào thuế. Quý vị có thể đóng góp bất kỳ số tiền là bao nhiêu.

Xin hãy tiếp tay quan tâm và giúp đỡ cho cháu bé có cơ hội được sống như mọi trẻ thơ khác, như con của bạn, con của chúng tôi.
________________________________________
Bim & Phomai
06/05/2005, 08:04 AM
"Sống trong đời sống cần phải có 1 tấm lòng"

Đã làm từ thiện thì phải có cái tâm, có tấm lòng, còn chỉ khoa trương, đao to búa lớn thì không thể gọi là từ thiện nữa !
________________________________________
carelesswhisper
06/05/2005, 08:05 AM
Mình không biết phải viết thế nào về nick "TraiNamKy" cả vì khi mình Google thì mọi điều mình muốn biết, muốn hiểu sẽ được trả lới thôi. Đúng i chang cả địa chỉ email luôn.

Các bạn SG ơi, đừng bao giờ bị "lung lay" (khó diễn đạt quá) nhé! :8:
________________________________________
Me MinhHa
06/05/2005, 08:13 AM
Trời ạ,
Có quá nhiều sự thiếu tin tưởng, quá nhiều những lời mạt sát làm đau lòng nhau.
Tôi có cảm giác những người ở nước ngoài nghĩ rằng người VN trong nước là những người bần cùng khổ cực chỉ nhăm nhắm chụp giựt kể cả đồng tiền để giành giật sự sống cho một bé con? Hy vọng rằng cảm giác của tôi là sai!
________________________________________
Me Rennes
06/05/2005, 08:23 AM
Cảm ơn mấy mẹ đã quan tâm, lo lắng :8: nhưng thiệt tình, đọc những lời lẽ "văn hay chữ tốt" của Trainamky viết, ko hiểu sao mình lại mắc cười quá chừng :21:. Nhưng thôi, nói như Mẹ Nấm rơm là chúng ta hiểu nhau là được. Chúng ta trở lại với chuyện bé Minh nhé.

Chiều hôm qua, mình được BS Nghĩa thông báo thêm: vì thấy tình trạng tế bào ung thư giảm ít sau 23 ngày vô hoá trị, nên các BS nghi ngờ bé Minh mang thêm dòng Bi Phoenotype. Tuy nhiên do kỷ thuật y khoa của VN ko đủ điều kiện xác định "dòng" của các tế bào ung thư. Vì thế, sáng hôm qua, các BS hội chẩn và quyết định cứ đi tiếp hết chặng đường thứ nhất, tức là hết đợt hoá trị thứ I, dự tính kết thúc sau 2 tuần nữa, rồi mới có thể quyết định tiếp. Tuy nhiên, có 1 điều, xin lỗi mẹ Rennes đã giấu mọi người vì ko muốn làm mọi người lo lắng và lung lay lòng nhiệt huyết giúp đỡ bé Minh tiếp tục nên đã ko nói ra. Đó là, nếu bé Minh thật sự mang thêm dòng Bi Phoenotype thì BS Nghĩa khuyên rằng "các cô nên buông đi" (nguyên văn) :2: Lúc nghe Bác Nghĩa nói vậy, mình thật sự thấy đau nhói trong lòng, và ko dám suy nghĩ tiếp nữa..... :2:

Bây giờ chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện cho bé Minh qua khỏi chặng đường thứ I này 1 cách suông sẻ, tốt đẹp để chúng mình có thể tiếp tục cùng bé chiến đấu.
________________________________________
Hà Kin
06/05/2005, 08:35 AM
Sững sờ quá anh TNK à. K ngờ anh lại viết những dòng như vậy.

Lúc nói chuyện với anh, quả thực em rất cảm kích tấm lòng của anh và việt kiều hải ngoại. Cũng thấy cách kêu gọi của anh rất hiệu quả, có những điều mà em thấy cần phải học tập.

Những công việc mà các mẹ SG đã làm, chúng em hoàn toàn tin tưởng và đánh giá rất cao.

Đúng là chỉ trên diễn đàn, nhưng em nghĩ anh cũng đã đọc hết những bài của các mẹ thì mới tiếp tục post bài kêu gọi giúp đỡ, anh mới nói rằng khâm phục tấm lòng của các bà mẹ.

Đúng là các anh có quyền sử dụng số tiền kêu gọi được như thế nào. Tuy nhiên, nếu như chỉ qua email của các anh, thì đâu có biết là hiện giờ bà ngoại Minh chỉ nhận được 50usd? Thiết nghĩ, những người đã đóng góp thì cũng cần biết số tiền đó được sử dụng như thế nào.

Cũng biết công việc từ thiện rất phức tạp, phi đủ thứ nhưng quan trọng nhất là có tấm lòng.

Nếu người ta nhìn nó theo cách tiêu cực thì nó là tiêu cực.

Mong rằng chúng ta hiểu nhau để giúp đỡ bé Minh một cách tốt nhất cũng như làm tốt nhiều công việc từ thiện khác nữa.
________________________________________
Me Bo de thuong
06/05/2005, 08:38 AM
Lan ơi, các mẹ ấy ko lung lay đâu. Mình đây khách quan đọc vào cũng cảm thấy có mâu thuẫn mà. Chị Thúy, chi Bôi, Tita, Lenka mọi người ở đây tin các bạn, đừng buồn nhé!
________________________________________
ME KEM MUT
06/05/2005, 08:38 AM
Các mẹ ơi, tranh luận làm gì cho mệt và mất thời gian.

Chỉ nói một câu thế này, tất cả thành viên WTT chúng tôi làm chuyện tốt ( chúng tôi khẳng định là tốt, không dùng Từ thiện làm chi cho đao to búa lớn ) để thanh thản tấm lòng và để Phúc cho con vì tất cả chúng tôi đều là những người mẹ... Nếu Trai Nam Kỳ cũng có thể có con thì hãy nghĩ xem liệu chúng tôi có đem con mình ra để đánh đổi bằng những việc làm sai trái như những lời lẽ thiếu hiểu biết mà TNK viết không nhé. Các cụ chúng ta những người VN thuần tuý ấy, đã nói: " Phúc đức tại mẫu " và " Đời cha ăn mặn đời con khát nước ".... chính vì vậy mà những người mẹ như chúng tôi, thành viên của trang Web thân thương này chỉ làm những gì để mai sau con chúng tôi sẽ có cuộc sống bình an do phúc đức của Bố mẹ.

Hãy hiểu điều ấy, cố hiểu nhé...
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
06/05/2005, 08:45 AM
Trainamky, chắc chắn bạn đã hiểu lầm chúng tôi. Bạn mới vào dd này, bạn có thể ko tin tưởng, cho rằng chúng tôi tư lợi, nhưng chúng tôi, những thành viên đã từng quen biết, sẻ chia với nhau từ rất rất lâu rồi, thậm chí quen mặt, thuộc tính nhau, thì giữa chúng tôi có sự tin tưởng nhau, tuyệt đối, trong vấn đề tài chính của các công việc từ thiện. Một cá nhân trong chúng tôi có thể nhận tiền từ thành viên khác, tự mua vật dụng, hoặc mang tiền đó đến tay người cần trợ giúp mà ko cần bất cứ một biên nhận / xác nhận nào, như các bạn. Bạn hiểu chứ?

Mỗi tổ chức có cách làm việc khác nhau, có quy tắc khác nhau; cách của chúng tôi là gom tiền và hiện vật cho 1 hoặc 1 số thành viên, sau đó tùy từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể mà chi tiêu sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Điều đó lý giải tại sao chúng tôi nhận tiền của mọi người (có thông báo đầy đủ trên dd), nhưng ko đưa hết ngay 1 lần cho bà bé Minh, mà giữ lại đưa dần, hoặc chuyển thẳng cho BV. Đây cũng là cách mà 1 số tổ chức làm từ thiện khác, như báo Công An TPHCM, đã làm với trường hợp bé Minh. (Ở VN chúng tôi gọi là "Công An", "Bộ đội", còn "Việt Cộng" đã từ lâu lắm rồi ko còn trong vốn từ tiếng Việt chính thống nữa!!!).

Bạn, và tổ chức gì gì đó của bạn, có thể có quan điểm và cách làm việc thiện, cũng như 1 số quan điểm khác, khác chúng tôi. Chúng ta có con đường của riêng mình, gặp nhau chào hỏi, hơn nữa là cùng chung sức thì tốt, ko thì cũng đừng xúc phạm nhau với lời lẽ kích động như thế! Xin mượn ý 1 ai đó thế này: việc thiện có thể là việc lớn - nhỏ tuỳ quan niệm mỗi người, nhưng việc giữa người với nhau, giữa các thành viên với nhau, ko thể là việc nhỏ hơn. Ở dd này mọi thành viên đều coi mình đang sống trong 1 đại gia đình WTT, yêu mến, gắn bó và xây dựng, nếu có ở lại cũng mong bạn có đc tình cảm như thế!

Các mẹ yêu quý ơi, đừng buồn và nản lòng vì những việc ntn nhé, hết Công tử Ốc rồi lại đến Trainamky. Giữa ngàn cây đâm chồi nẩy lộc tránh sao khỏi có cây khô khẳng khiu đứng chắn mùa xuân về. Sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này là kết tinh những gì tinh tuý nhất của bao la vũ trụ này, chúng ta đã - đang - và sẽ mãi mãi sống xứng đáng với điều thiêng liêng ấy. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng con người và những việc chúng ta đã làm thì sẽ còn đọng lại mãi.

Các mẹ yêu quý ơi, hãy tiếp tục công việc của chúng ta đi nào, với lòng tin yêu!!! :8: :8: :8: Tặng các mẹ này!
________________________________________
Me_Piggy
06/05/2005, 08:47 AM
Hi,

Nói thật là ngay từ đầu khi đọc những dòng chữ đầu tiên của bác trainamky, mặc dù mình đã rất quen với văn phong của overseas Vietnamese nhưng quả là vẫn rất gợn một cái gì đó. Lúc đó, chẳng dám nói gì vì mình đâu có giúp được gì, có ai giúp được, dù khả năng là rất nhỏ, cũng tốt lắm rồi.

Đến bây giờ thì

Mình lên website của Office of Attorney General of State of California, Department of Justice (tạm gọi là Sở Tư Pháp của bang California), chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của các tổ chức từ thiện hoạt động tại bang này.

http://caag.state.ca.us/charities/index.htm

Mình vào phần search :

http://www.guidestar.org/cadoj/controller/refineSearch.gs?action_searchFinNew=1

Using CHARITIES SEARCH, you can learn more about individual charities located or doing business in California. Through an innovative public-private collaboration with GuideStar, search results now provide additional at-a-glance information on charities and can link you to a database of nonprofit organizations operating on other states. From our web site. you can view IRS Form 990 financial reports that contain valuable information about the programs, activities, finances and priorities of charities. Organizations with gross revenue or assets of less than $25,000 may not have financial reports available for viewing since they are not required to file Form 990 annually.

Mình không hiểu sao mình không thể tìm được cái tổ chức World Life Foundation. Tất nhiên, có ghi chú là nếu tài sản hoặc doanh số của tổ chức này dưới 25,000 đô/năm thì có thể không tìm được vì họ không phải file cái form 990 every year, mà hình như là mỗi 10 năm thì phải.

Như vậy, theo thiển ý của mình, có hai trường hợp sau:

+ hoặc là WLF quá bé (25,000 đô/năm doanh thu thì chắc đủ đóng tiền thuê nhà, chưa đủ tiền thuê nhân viên trực điện thoại - có lẽ vì thế WLF không cho chúng ta số điện thoại chăng), làm sao có đủ sức để đi làm từ thiện giúp một cách vô hạn định cho bé Minh.

+ hoặc là WLF quá giầu, chắc là đặt ở đảo Bahama hoặc Virgin Island để trốn thuế hoặc trốn sự giám sát của Dept of Justice của bang Cali chăng?

Gọi cho người bạn ở ĐSQ Mỹ thì họ không nhấc máy, nhưng mình tin là ĐSQ cũng không thể cung cấp thông tin cho mình nhanh được.

Mình đã nhờ một người bạn ở bên Mỹ kiểm tra lại xem tổ chức này có thực sự là charity không, lai lịch như thế nào.

Nếu họ thực sự có thể tin được và có thể giúp được, thì lời lẽ của họ có như thế nào mình cũng cho rằng không thành vấn đề. Quan trong là bé Minh được chữa khỏi.

Còn nếu thông tin phản hồi là họ không thể tìm được thông tin, website hoặc bất kỳ một tài liệu nào về tổ chức này, thì chúng ta sẽ biết ngay thôi.

Trainamky claims là nộp tiền vào tổ chức nào sẽ được tax-deductible, thì ít nhất tổ chức này phải được registered là charity organization ở nước Mỹ, bang nào cũng được. Anh có thể cho chúng tôi biết về tổ chức này rõ hơn không, để chúng tôi kiểm tra lại với DọJ của bang Cali trước khi nộp tiền. Và nói rõ là chúng tôi có được receipt để claim tax deductible không. Tôi cố gắng tìm CT number để có thể tin là tổ chức WLF đã register ở bang Cali (vì văn phòng nằm ở đây) nhưng vào search for CT number thì không có

http://justice.hdcdojnet.state.ca.us/charitysr/default.asp

" California law requires charities and commercial fundraisers to register with the Attorney General's Office before soliciting donations and to file financial disclosure reports. Charities with gross revenue or assets of $25,000 or more must file annual Form 990 financial reports with the Attorney General's Registry of Charitable Trusts. Smaller charities must file a Form 990 financial report once every 10 years with the Attorney General's Office. "

Xin lỗi là mình chỉ còn vài phút nữa là phải log out nên không search thêm được. Sorry nếu vì quá vội nên không tìm được thông tin cho các mẹ. Hy vọng sẽ có thêm thông tin để mọi người cùng hiểu.
________________________________________
Tun Em
06/05/2005, 08:48 AM
Gởi các mẹ, mẹ Bim &phomai, mẹ Rennes, Lenka, mẹ Tí mầm
Em thật sự tiếc vì đã có một "thành viên" dám phát ngôn như thế.
Chuyện từ thiện mà, ai làm được gì cứ làm các mẹ nhỉ. Em chẳng bàn cãi với TNK làm gì cả chỉ muốn nói với các mẹ là em thật sự khâm phục tấm lòng của các mẹ. Các mẹ hãy yên tâm là tất cả các thành viên của WTT va gia đình bé Minh hiểu được những gì các mẹ đang cố gắng làm cho bé Minh.
Thương các mẹ rất nhiều.
________________________________________
Me Candy
06/05/2005, 09:15 AM
Trở lại chuyện bé Minh đi các mẹ ơi. Mục đích của chúng ta là giúp bé Minh mà.

Chĩ cần 1 tuần lễ, trường hợp nào tôi cũng kêu gọi được trên 10,000 đô la. Việc làm trong nhiều năm qua đã tạo cho tôi uy tín đó. Và tôi phải bảo vệ số tiền được chi dùng đúng chổ, đúng cách. Thế Thôi.

Cám ơn trainamky về những thành tích của bạn. Nhưng nếu bạn đưa câu này trong phần quảng cáo thì sẽ phù hợp hơn.
________________________________________
Mod_HQ
06/05/2005, 09:36 AM
Yêu cầu các thành viên giữ hoà khí cho diễn đàn và đọc lại nội quy tham gia diễn đàn: không vi phạm các quy định chung về An ninh, chính trị. Không xúc phạm danh dự của cá nhân như vu khống, xúc phạm nhân phẩm....

Xin cảm ơn.
________________________________________
ttvn
06/05/2005, 10:36 AM
De tim Non Profit Oganization xin vo day:
http://apps.irs.gov/app/pub78
Xin cho so tax di.. ten toi không tim ra
________________________________________
ALnML
06/05/2005, 10:59 AM
Bạn,......... có thể có quan điểm và cách làm việc thiện, cũng như 1 số quan điểm khác, khác chúng tôi. Chúng ta có con đường của riêng mình, gặp nhau chào hỏi, hơn nữa là cùng chung sức thì tốt,

Sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này là kết tinh những gì tinh tuý nhất của bao la vũ trụ này, chúng ta đã - đang - và sẽ mãi mãi sống xứng đáng với điều thiêng liêng ấy. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng con người và những việc chúng ta đã làm thì sẽ còn đọng lại mãi.

Các mẹ yêu quý ơi, hãy tiếp tục công việc của chúng ta đi nào, với lòng tin yêu!!! :8: :8: :8: Tặng các mẹ này!

Thôi xin các mẹ một lần nữa nhé ! Đây là Hội quán những tấm lòng nhân ái.
Chúng mình mỗi người sẽ làm theo cách của riêng mình. Không tranh cãi không bàn luận.
Các mẹ Tita, Bôi , chị Thuý , Lenka hãy tiếp tục công việc của các mẹ như trước đây đã từng làm...... Topic này là của các mẹ dành cho các mẹ lo cho bé Minh....Tất cả chúng mình không trực tiếp đến thăm bé Minh đựoc sẽ dõi theo các mẹ. Gửi gắm tình cảm nơi các mẹ... :8:
Xin kết thúc việc tranh cãi này ở đây nhé các mẹ. Họ sẽ làm theo cách riêng của họ chúng mình cũng không can thiệp, không hỏi đến miễn sao là giúp đựoc bé Minh các mẹ nhỉ.
________________________________________
Tita
06/05/2005, 11:12 AM
Sáng nay Tita ghé bệnh viện thăm bé Minh. Vẫn đang truyền thuốc leunase. Bé đang ngồi ăn cua luộc. Nghe bà ngoai bé kể thấy thương lắm :"ngoai đưa tay Minh coi ngoại có bị cua kẹp không, nếu mà có thì lần sau ngoại lấy cái kẹp kẹp con cua chứ đừng lấy tay bắt nó nó kẹp chảy máu đó". Rồi bé còn nói cho bé về giúp ngoai bán cá...

À, bà ngoai Minh cho biết có người của đài truyền hình Bình Dương đến gặp muốn làm phóng sự về gia đình bé Minh. Tita đã liên hệ với anh phóng viên này bằng điện thoại, anh này nói là Đài đã có kế hoạch rồi, nhưng vì chưa thu xếp được lịch nên chưa lên TP được. khi nào lên sẽ báo trước với gia đình Minh. Thế cũng tốt các mẹ nhỉ- nếu được lên ti vi nữa thì sẽ có nhiều người biết đến Minh hơn, giúp được cho Minh nhiều hơn.

@chị Thúy: em bé bị ung thư tủy hôm trước mình giúp 300K đang nằm cạnh bé Minh đó chị à. Nhưng mình không thê giúp được tất cả mọi người được, buồn ghê.

Để cập nhật hình ảnh của Minh, Tita phải xóa bớt các ảnh đã post trong phần trước. Đây là ảnh chụp sáng nay, mấy hôm nay mặt Minh bị sưng quá, thấy thương ghê.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
06/05/2005, 11:16 AM
Ôi, nhìn ảnh bé mà thương quá! Mà sao mặt bé sưng vậy chị Phương, do phản ứng thuốc hả chị?
________________________________________
Miteo
06/05/2005, 02:06 PM
Các Chị Bôi, chị Thuý ơi, ở trong viện nơi điều trị cho bé Minh có nhiều tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc trẻ bị ung thư trong quá trình hoá trị, xạ trị không? Bọn em ở HN đang chia nhau dịch giúp khoa ung bướu, Viện Nhi TW một số tài liệu về chăm sóc bệnh nhi ung thư. Tài liệu bọn em đang dịch là "Young people with cancer" một tài liệu của National Cancer Institute (NCI) (US). Phần của em dịch là đoạn phân tích kỹ về các tác dụng phụ và cách chăm sóc ăn, uống cho các bệnh nhi phải điều trị ung thư bằng hoá trị, xạ trị. Nếu tài liệu này có thể giúp được gì cho Bà Ngoại bé Minh trong quá trình chăm sóc bé thì các chị cho em biết nhé. Em sẽ gửi trước phần tài liệu này cho các chị
________________________________________
lenka
06/05/2005, 02:37 PM
Nếu tài liệu này có thể giúp được gì cho Bà Ngoại bé Minh trong quá trình chăm sóc bé thì các chị cho em biết nhé. Em sẽ gửi trước phần tài liệu này cho các chị

Cảm ơn mẹ Miteo nhe. Nhờ mẹ Miteo gởi vào địa chỉ mail của em.
________________________________________
Miteo
06/05/2005, 02:53 PM
Chị gửi cho Lenka rồi nhé. Tài liệu viết rất đơn giản dễ hiểu.

Theo tài liệu này thì trẻ bị ung thư máu có nhiều cơ hội chữa khỏi được lắm,thường là phải cấy ghép tuỷ, không biết ở Vn có làm được ko nhỉ .Cầu mong bé Minh sẽ qua khỏi.
________________________________________
muathu
06/05/2005, 03:18 PM
Các mẹ ơi, mẹ Tí tồ cảm phục tấm lòng của các mẹ lắm, mẹ Tí cũng biết sức của các mẹ WTT có hạn nên cứ cầu mong cho đừng có nhiều hoàn cảnh thương tâm như bé Minh mà mình không giúp được thì buồn các mẹ nhỉ.

Cầu mong cho bệnh bé Minh ngày càng tiến triển tốt. Mẹ Tí luôn luôn ở bên các mẹ.
________________________________________
hktran
06/05/2005, 11:25 PM
Các bác ơi, các bác đừng để 1 người nào đó với 1 cái nick lạ hoắc vào quấy nhiều lòng tự thiện của các bác bấy lâu nhé. Tuy em đây ở NN nhưng đã diện kiến và hàn huyên với các bác rồi, em và các mẹ ở NN rất tin tưởng các bác.

TNK à, nghe bác quảng cáo cái World life foundation office của bác sao sôm tụ thế. Để hôm nào em có dịp xuống khu Little Saigon chơi, em tạt qua office của bác 1 chút xem sự thể ra thế nào nhé.
________________________________________
Hà Kin
07/05/2005, 10:15 AM
Hôm nay mình nhận được 50K từ Hoàng Anh - đồng nghiệp và mẹ Bé Nhím: 50K ủng hộ bé Minh.

Mình sẽ nhờ chị Loan NP chuyển vào TK của lenka nhé. Chị Loan NP giúp em nhé.

Cám ơn Hoàng Anh và mẹ bé Nhím.
________________________________________
DiLy
07/05/2005, 10:24 AM
Mẹ Rennes ơi,
Hôm nay đã có Medical report của Minh chưa chị? Kết quả thế nào? Hy vọng là KQ tốt.

Cám ơn các chị Bim&Phomai. Lenka. Tita , mẹ Rennes và các mẹ WTT đã có những nghĩa cữ rất đẹp, rất tình người. Nhìn vào việc làm của các chị mình cảm thấy ấm lòng vì XH ngày nay hình như đang trở nên vô cảm với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại hoặc lợi dụng sự khó khăn đó để mưu lợi cho riêng mình. Còn với các chị , những người Mẹ , những người chị vừa lo toan cho cuộc sống , cho gia đình mà vẫn dành chút thời gian làm những việc thiện mà khg cần ai biết khg cần ai khen ngợi thật đáng khâm phục. Xin chúc các chị nhiều sức khoẻ , nhiều thiện chí và nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. :8:
________________________________________
mesumo
07/05/2005, 12:20 PM
Bà ngoại Minh có khoe chị Hà thuộc nhóm trainamky đã ghé thăm và cho bà 50USD trước (vì sợ đưa hết cho bà bà sẽ xài không đúng chỗ- chắc cũng nghĩ như tụi mình vậy), bà có viết thư và ký nhận 400USD theo yêu cầu của chị Hà. Chị Hà có hứa sẽ chuyển 350USD còn lại vào Bank. Cám ơn nhóm trainamky lắm nhé. Bà ngoai Minh vẫn tiếp tục chờ 350 USD còn lại đấy.
tại sao Nhóm TNK mới đưa chỉ 50$ mà đã bắt người ta kí nhận 400$??? tôi là 1 trong những người trong nhóm WTT SG, đã theo dõi bài viết về bé Minh từ những chặng đầu tiên, và rất ngờ ngợ về giọng lưỡi của những bài viết của TNK. nói thật là từ đầu tôi đã không tin về những bài viết đó. mình làm thì mình biết, lương tâm mình biết chứ cần gì phải biện hộ với anh ta. mong rằng từ nay đừng gặp anh ta ở trên dd này nữa nhỉ.
chi Thuy oi (sao khong danh duoc tieng viet nua troi), thu 2 di tham be thi reo em 1 tieng voi nha.
________________________________________
Tita
08/05/2005, 11:20 AM
Thứ Sáu vừa rồi các mẹ ở Sài Gòn offline vui ơi là vui. Và điều làm mình vui và xúc động nhất là các mẹ không quên bé Minh- không quên san sẻ tình thương đến những cảnh đời bất hạnh khác. Các mẹ đã tự động quyên góp thêm được 4,5 triệu nữa- và 5K yên Nhật của mẹ Binhminhmua.

Chị Thuý đã đưa cho Tita giữ 1,7 triệu chị Thuý vẫn giữ từ trước đến giờ, Tita đang giữ 6,4 triệu + 4,5 triệu (vừa góp hôm thứ Sáu); tổng cộng là 12,1 triệu.
Tiếp theo, Tita sẽ chuyển hết số tiền mặt này về lenka, thủ quỹ của WTT miền Nam. Lenka sẽ công bố bản tổng kết tài chính tiền quyên góp từ thiện cho bé Minh từ tháng Ba đến giờ.
Sáng hôm qua bà ngoại Minh có gọi cho Tita báo là có người ở Hà Nội gửi tiền cho bé Minh và bảo Tita ghé cất dùm. Tita có đến, đó là chị Nguyệt ở văn phòng Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà nội gửi 1 triệu, anh Ánh ở trung tâm... (tự nhiên quên mất- để ngay mai post lại địa chỉ của anh Ánh luôn) giúp bé Minh 100K. Tita đã gọi điện thoại cho chị Nguyệt nhưng "ngoài vùng phủ sóng"- Tita sẽ cố gắng liên lạc với chị và anh Ánh để cám ơn. Số tiền 1,1 triệu này Tita để bà ngoại Minh giữ lo bồi dưỡng cho bé vì lần trước Tita đưa cho bà 2 triệu là ngày 21/4/2005- đến nay cũng đã khá lâu rồi.
Rất cám ơn tấm lòng của các anh chị- cám ơn các mẹ trên WTT đã thông báo đến nhiều người quen biết những thông tin về bé Minh- để vòng tay nhân ái được nối rộng, nối rộng mãi...
________________________________________
Me Rennes
09/05/2005, 08:08 AM
Mới sáng sớm vô nhận được cái mail của Bác Nghĩa, đọc xong mà mừng run cả người, bé Minh lại có hy vọng trở lại, mọi người xem mail của BS nhé :

Quote
Xin chao co " co cai Ten dai"
Hom nay , Nghia tra loi cho co biet. Sau khi phan
tich >1000 te bao bach cau trong tuy. Chung toi co ket
qua sau
1. Chau chi bi 1 dong bach cau lympho
2. Ket qua te bao non giam thap va hy vong chau se
lui benh
Rat cam on , tam long cua co va cac ban cua co
Chuc moi dieu may man den voi quy vi
BS Huynh Nghia
Unquote

Trời ạ, đang vẫn còn run vì mừng quá đây!!! Hôm trước thật sự Bác Nghĩa làm cho mình lo quá, vì cái dòng Bi Pheonotype í. Phù.... Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần dí Bác Nghĩa cái Medical Report nữa để gởi cho mọi người thôi!

À, Tita ơi, em quên mất là hôm thứ sáu chị có nói với em là đưa cho bà Ngoại bé 1 triệu rồi hả??? Sorry mọi người là hôm thứ sáu bận làm báo cáo nên ko vào WTT để báo cáo cái 1 triệu này nhé!!! Vậy là Ngoại bé Minh đã nhận 2,1 triệu để lo thuốc ngoài cho Minh rồi nhé.

Mẹ Rennes lại cảm thấy biết ơn TNK, nhờ bài viết của TNK, tụi mình (Mẹ Rennes, Tita, Lenka, Bim&Phomai) mới nhìn lại cách làm của mình, đúng là ko có quy củ tí nào :1: Nên hôm rồi đã bàn nhau sẽ gom hết tiền vào 1 mối là T/K của Lenka để tiện theo dõi thu chi cho mọi người và cho bản thân tụi mình nữa. Việc này đáng lẽ phải nên làm từ lâu, nhưng do chỗ làm, chỗ ở xa nhau, lại bận rộn công việc, nên chưa ai thực hiện được ... Cảm ơn mọi người vẫn tin tưởng, nhưng cách báo cáo tiền bạc kiểu thủ công như bấy lâu nay chắc đã làm cho mọi người khó tổng hợp nhỉ :5:
________________________________________
Tita
09/05/2005, 08:40 AM
Đọc mail bác Nghĩa mừng quá các mẹ ơi!!!!
Mừng muốn chảy nước mắt luôn. Mình đã liện hệ để cám ơn hai người hôm thứ Bảy gửi tiền giúp bé Minh là chị Nguyệt và anh Ánh rồi.
Thông báo một chuyện bên lề nữa: hôm vừa rồi mình có nói với bà ngoai Minh là nếu có việc gì cần gấp lắm, thì hẵng gọi điện cho tụi mình- còn thì để tụi mình chủ động gọi điện cho bà vì mỗi lần bà gọi điện thoại đều rất tốn tiền.
________________________________________
Meo U
09/05/2005, 08:49 AM
Em cũng mừng muốn khóc chị Bôi ơi. Cảm ơn mọi người đã kiên trì đến cùng và cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ vật chất cũng như tinh thần để cùng nhau giành lại sự sống cho bé Minh.

Hôm nay mình nhận được 50K từ Hoàng Anh - đồng nghiệp và mẹ Bé Nhím: 50K ủng hộ bé Minh.

Mình sẽ nhờ chị Loan NP chuyển vào TK của lenka nhé. Chị Loan NP giúp em nhé.

Cám ơn Hoàng Anh và mẹ bé Nhím.

Hiện nay em đang giữ 100K của các mẹ Hà Nội gửi vào giúp bé Minh. Chị hay chị Thúy hay Tita sắp xếp được qua lấy giúp em nhé. Thông cảm cho bà bầu đi lại hơi khó nha. Cảm ơn các chị nhiều.
________________________________________
Bong&Bambee
09/05/2005, 08:52 AM
Mừng cho bé Minh.
Bravo chị Bôi, Tita, Lenka, chị Thuý :3: :8:
________________________________________
Bong&Bambee
09/05/2005, 09:15 AM
Một thành viên bên diễn đàn Thăng long thông báo cho Fecilité (là ngưởi đứng ra kêu gọi và nhận đóng góp của các thành viên bên đó cho bé Minh):

Longcuchuoi wrote:
-------------------------

"Xin lỗi Fê vì mấy hôm nay bận wá không báo tin cho Fê biết được. Chẳng là hôm trước định ra VCB chuyển tiền thì lại tình cờ gặp một nhóm mấy đứa bạn cũng đang có âm mưu gom tiền cho bé Minh (trong đám ấy có một thằng bác sĩ gian ác có quan hệ lằng nhằng với bên truyền máu huyết học). Thế là mình dúi luôn cho chúng nó, đỡ mất công Fê phải chuyển vào."
"Theo thông tin mới điều tra được, bọn bác sĩ gian ác :4: đang âm mưu đi mua thuốc của một bọn bạn làm dược cũng gian ác không kém :4: để chuyển cho truyền máu huyết học.

------------------------
________________________________________
lenka
09/05/2005, 09:21 AM
Hy vọng lại tràn đầy như trước rồi các Mẹ ơi. Mừng quá, không sao diễn tả được. :1:
________________________________________
Me Bo de thuong
09/05/2005, 09:42 AM
Đọc bài viết của chị Bôi mà vui quá đi thôi (*_*)
________________________________________
mesumo
09/05/2005, 10:01 AM
vui thiệt nhỉ, sáng nay chị Thúy và mesumo có vào thăm bé Minh. hôm nay mặt bé sưng vù thấy tội nghiệp lắm. mà bé ngoan ghê cơ, bác sỹ chích thuốc cho bé, bé tự đưa tay ra trông thương lắm.
________________________________________
gaumisa
09/05/2005, 10:05 AM
Mừng cho bé Minh, mừng công việc của các mẹ đã đạt được kết quả tốt đẹp. Hôm nay mình thấy vui quá :4: :1:
________________________________________
Bim & Phomai
09/05/2005, 10:27 AM
sáng nay mình và mẹ Sumo vào thăm bé MINH, trông bé tội quá, mặt nó sưng vù, chắc là do truyền thuốc! Bọn mình gặp bs Thư, bs bảo chờ ít hôm nữa có kết quả tuỷ rồi các bs sẽ báo cho bọn mình biết kết quả rõ ràng luôn.

Giao cho Bôi đại diện liên hệ với bs Nghĩa để hỏi tình hình bé được không Bôi ơi? để tránh nhiều người hỏi tới hỏi lui làm phiền bs, vì họ rất bận mà.
________________________________________
Bong&Bambee
09/05/2005, 11:03 AM
Sau khi có medical report và phác đồ điều trị tiếp theo. Có lẽ các mẹ cần làm một report tổng hợp sau:

-- Thông báo tình trạng bệnh và kết quả đã đạt được. Nhớ nêu thành tích để mọi người có thể phấn khởi.
-- Phác đồ điều trị tiếp theo.
-- Chốt lại tình trạng quỹ tổng hợp, số đã chi, số tiền còn lại. Các nguồn tài trợ hiện có (WTT, Báo chí, Tivi, nhóm TNK, ....)
-- QUAN TRỌNG NHẤT: dự kiến chi tiêu cho ngay đợt chữa trị ngay kế tới, và các đợt xa hơn. Để mọi người có thể nhìn vào nhu cầu tài chính.

-- Những gì mà mọi người có thể đóng góp được: tiền, thuốc, hiến máu, giúp đỡ kêu gọi, v.v.... Để mọi người có thể biết được liệu họ có thể giúp được gì.

Góp ý thêm: Như Mẹ Ren cũng đã thấy, việc thiết lập một tài khoản đảm bảo tính độc lập cao ==> giúp tạo sự tin cậy của những người không quen biết là việc rất quan trọng để có thể kêu gọi được tài chính ngoài WTT. Có một số phương án sau:

-- Một tài khoản độc lập, do Lenka nắm và chịu trách nhiệm report. Thông báo thường xuyên cho bà ngoại Minh. Cố gắng lấy chứng từ mỗi khi có thể.

-- Một tài khoản do bà ngoại Minh nắm. Sẽ minh bạch, nhưng điểm dở là mình sẽ không theo dõi được tổng hợp tình trạng đóng góp, không loại trừ khả năng gia đình sử dụng tiền ko đúng mục đích, tiền thừa ko chuyển cho các trường hợp khó khăn khác được.

-- Một tài khoản do một báo nào đó nắm. Minh bạch, tổng hợp được tình hình đóng góp. Nhưng nếu họ làm việc trì trệ, khó khăn thì mình sẽ rất khó trong thực hiện.

Có lẽ cứ lập một tài khoản do Lenka nắm là phù hợp nhất vì sẽ chủ động, minh bạch tương đối. Nhưng như vậy thì Lenka sẽ phải mất nhiều công cho việc report, tổng hợp, chứng từ, v.v...

AX - BB
Trời ạ, đang vẫn còn run vì mừng quá đây!!! Hôm trước thật sự Bác Nghĩa làm cho mình lo quá, vì cái dòng Bi Pheonotype í. Phù.... Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần dí Bác Nghĩa cái Medical Report nữa để gởi cho mọi người thôi!

À, Tita ơi, em quên mất là hôm thứ sáu chị có nói với em là đưa cho bà Ngoại bé 1 triệu rồi hả??? Sorry mọi người là hôm thứ sáu bận làm báo cáo nên ko vào WTT để báo cáo cái 1 triệu này nhé!!! Vậy là Ngoại bé Minh đã nhận 2,1 triệu để lo thuốc ngoài cho Minh rồi nhé.

Mẹ Rennes lại cảm thấy biết ơn TNK, nhờ bài viết của TNK, tụi mình (Mẹ Rennes, Tita, Lenka, Bim&Phomai) mới nhìn lại cách làm của mình, đúng là ko có quy củ tí nào Nên hôm rồi đã bàn nhau sẽ gom hết tiền vào 1 mối là T/K của Lenka để tiện theo dõi thu chi cho mọi người và cho bản thân tụi mình nữa. Việc này đáng lẽ phải nên làm từ lâu, nhưng do chỗ làm, chỗ ở xa nhau, lại bận rộn công việc, nên chưa ai thực hiện được ... Cảm ơn mọi người vẫn tin tưởng, nhưng cách báo cáo tiền bạc kiểu thủ công như bấy lâu nay chắc đã làm cho mọi người khó tổng hợp nhỉ
________________________________________
Me Rennes
09/05/2005, 11:53 AM
AX B&B ơi, tụi này xin được tiếp thu ý kiến đóng góp của anh :3: , có vài cái mẹ Rennes biết được thế này :
- T/K riêng của Ngoại bé Minh: tụi này ngay từ đầu cũng nghĩ như anh nói vậy, cần phải có để những người ko quen biết có thể chuyển vào, tuy nhien Lenka đã cố gắng thu xếp giúp bà Ngoại Minh nhưng ko được vì bà bị mất CMND rồi. Nên hiện tại chỉ xài được t/k của Lenka và t/k báo Công An thôi.
- Mẹ Rennes sẽ cố gắng xin Medical Report từ BS Nghĩa và phát đồ điều trị tiếp theo.
- Dự kiến chi tiêu : tụi này lần nào gặp BS cũng có hỏi, Bác Nghĩa cũng rất hiểu hoàn cảnh đi xin xỏ của tụi mình là phải biết dự tính bao nhiêu, phát đồ điều trị thế nào.... Nhưng nó kéo theo lằng nhằng vậy đó. Túm lại là phải có Medical Report thì mới có được hướng điều trị tiếp tục, và từ đó mới biết được dự kiến chi tiêu. Cho nên, mình vẫn phải phụ thuộc vào BS và phải chờ. Mẹ Rennes sẽ tiếp tục liên hệ với Bác Nghĩa về vụ này.
________________________________________
Bong&Bambee
09/05/2005, 12:07 PM
Mẹ Ren à, mình cũng ủng hộ phương án Lenka giữ mà. Bà ngoại Minh nắm tuy minh bạch nhưng việc chi tiêu sẽ ko hiệu quả bằng Lenka giữ.

AX - BB
________________________________________
ALnML
09/05/2005, 03:55 PM
LenKa ơi chị lại chuyển này :
210K Bilggates Bong
50K kiki
200K hongbi
300K của Nga Vuchan
50K H.Anh Sona
50K của mẹ Bé Nhím
---------- TC : Hà Nội gửi vào cho bé Minh 860K
(Nhưng MeoU ứng hộ 100K (do gửi giúp bé Bình ) nên chị sẽ chuyển 760K nhé )
chiều nay chị sẽ chuyển , sang mai em check nhé . Cảm ơn
________________________________________
Lisa Pham
09/05/2005, 04:33 PM
Mừng quá đi thôi. Cầu mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bé Minh.
________________________________________
nekotrinh
09/05/2005, 07:02 PM
Chào các bạn! mình đã đọc thông tin từ các bạn! và đã cử em trai của mình đến địa chỉ nêu trên! nhưng không có bé Phạm Quốc Minh 4 tuổi! mà chỉ có bé Phạm Quốc Minh 20t ! ngoài tuổi tác không giống nhau thôi! không biết là em trai của mình đã tìm nhầm người rồi không? các bạn xem giúp mình với! Cảm ơn!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Tita
09/05/2005, 09:47 PM
Chào các bạn! mình đã đọc thông tin từ các bạn! và đã cử em trai của mình đến địa chỉ nêu trên! nhưng không có bé Phạm Quốc Minh 4 tuổi! mà chỉ có bé Phạm Quốc Minh 20t ! ngoài tuổi tác không giống nhau thôi! không biết là em trai của mình đã tìm nhầm người rồi không? các bạn xem giúp mình với! Cảm ơn!

Chắc là em trai bạn tìm không đúng chứ bé Minh 4 tuổi nằm ở phòng 1 lầu 1, BV truyền máu huyết học 201 Phạm Viết Chánh quận 1 ngày nào bọn mình chả vào thăm. Nếu cẩn thận hơn thì em trai bạn có thể hỏi y tá trực hoặc nếu gặp bác sĩ hỏi thì càng tốt.
________________________________________
TraiNamKy
10/05/2005, 05:05 AM
Quỷ Tình Thương Friend2Friend

World Life Foundation - 10221 Slater ave; Suite # 101
- Fountain Valley, CA 92708.

Quỷ dành cho bé Phạm Quốc Minh - đến ngày hôm nay (10 tháng 5 năm 2005) là 7,500 đô la.
Số tiền đưa bà Trần Thị Thu (ngoại bé Minh) 100 đô không tính vào đây.

Trân Trọng

Bé Minh 3 tuổi nằm ở phòng 1 lầu 1, BV truyền máu huyết học 201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 - Sàigòn.
________________________________________
Tita
10/05/2005, 09:47 AM
Sáng nay Tita ghé Sanofi laboratoire nhận 500K của chị Kim Ngân, bạn mẹ Bilyn giúp bé Minh. Rất cám ơn tấm lòng của chị Ngân và mẹ Bilyn nhen.
Sáng nay vào thăm bé, hôm nay mặt bé sưng húp, thấy tội quá... BS Thư vào hỏi "sao mặt sưng quá vầy nè?" Mình định hỏi BS xem vì sao bé bị như vậy mà nghe BS hỏi mẹ bé như vậy thì mình đành thôi luôn!!!
gặp BS Nghĩa ở cầu thang, BS đang bận nên cũng không hỏi thăm đựơc gì, chỉ biết là tình hình không đáng ngại -như BS đã mail cho chị Bôi rồi đó.
À, hôm offline Huyền Lê có gửi cho bé Minh một túi bánh, mấy hôm nay mình cứ quên- ngày mai sẽ đem vào cho bé Minh luôn nhen Huyền Lê nhen.
________________________________________
lenka
11/05/2005, 09:08 AM
Confirm với mẹ NPL đã nhận được 760K. Hôm qua em nhận thêm được 600,000 từ chị Hương, bạn của chị Chi Lan (cũng là thành viên WTT). Ngoài ra, ngày 4/5 nhận được 500K từ số t/k 007.100.087.2560. Khoản tiền trên của mẹ nào chuyển vào vậy ạ?
________________________________________
ALnML
11/05/2005, 03:55 PM
- Lenka ơi

Thư chị Vân gửi
Tin dang mung! Hom nay co vi Van Nguyen (ong/ba/anh chi?) tai My gui qua
Paypal cho be Pham Quoc Minh $150US va be Hoang Huu Binh $50US.
..........Tru le phi các khoản lệ phí cuối cùng về đến VN Loan NP nhận đựoc 3 triệu VNĐ. Mình xin chia 4 phần. Bé Minh 3 phần , Bé Bình 1 phần
Tức là hôm nay chị sẽ chuyển khoản cho Lenka là
2.250.000VNĐ Lenka nhé.

Cảm ơn chị Vân Pickle và chị Liên ròm đã giúp việc chuyển tiền thuận lợi và nhanh chóng.

http://www.chiasetinhthuong.org
________________________________________
lenka
11/05/2005, 10:07 PM
Cảm ơn chị Vân, mẹ lienrom, mẹ NPL nhiều nhé. Chị Vân ơi, mình có biết được email của ông/bà Van Nguyen đó để gởi thư cảm ơn không chị?

Còn đây là bảng tổng kết các khoản thu - chi cho bé Minh đến ngày hôm nay 11/5/05
________________________________________
pickle
11/05/2005, 11:01 PM
Cảm ơn chị Vân, mẹ lienrom, mẹ NPL nhiều nhé. Chị Vân ơi, mình có biết được email của ông/bà Van Nguyen đó để gởi thư cảm ơn không chị?


Lenka ơi, NP Loan đã gửi thư cảm ơn rồi em ạ.
________________________________________
lenka
11/05/2005, 11:36 PM
Các Mẹ ơi, vào đây ủng hộ Hội Chợ Đấu Giá Từ Thiện nhé: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=9268
________________________________________
Tita
12/05/2005, 07:35 AM
Hôm qua Tita vào thăm bé Minh, có bà Hồ Thị Yến ở Cali gửi cho bé Minh 2,3 triệu đồng. Ngoài phong bì có ghi "bà nội Susu". Có phải là của thanh viên Susu trên WTT không ạ? Cám ơn tấm lòng của bà Yến.
Bà ngoai của bé Minh đã nhờ Tita giữ số tiền này (còn nguyên trong pho0ng bì chưa bóc ra). Tita sẽ chuyển lại cho lenka quản lý.
________________________________________
Tita
12/05/2005, 07:46 AM
Sáng nay bà ngoai Minh vừa gọi điện báo với Tita:
Các bác sĩ cho bé Minh tạm thời xuất viện một tuần- đến ngày 17/5 sẽ tái khám. Trong thời gian này các mẹ mà vô bệnh viện thì không gặp Minh đâu nhé!!!!

Nhờ mẹ Rennes liên hệ với bác sĩ Nghĩa để biết thêm chi tiết về việc điều trị của Minh. Tita sẽ liên hệ với bệnh viện để xem số tiền tạm ứng viện phí còn bao nhiêu.
________________________________________
lenka
12/05/2005, 09:16 AM
Ngoài ra, ngày 4/5 nhận được 500K từ số t/k 007.100.087.2560. Khoản tiền trên của mẹ nào chuyển vào vậy ạ?

Đính chính với các Mẹ 500K này là của người nhà Lenka gởi mà không báo trước, làm em đi dò hỏi khắp nơi!!!
________________________________________
Bim & Phomai
12/05/2005, 10:55 AM
Sáng nay mình vô BV gặp bs Nga, định hỏi bs về việc chi tiêu từ quỹ đóng BV ra sao, bs dẫn mình lên Phòng Tài vụ, nhưng người phụ trách lại đi công tác rồi, nên không lấy thông tin được. BS lại hẹn mình mai gọi đt vô sẽ biết thông tin !

BS Nga bảo, hôm nay là ngày thứ 30 của phác đồ điều trị, nên bé MINH được cho về, ngày thứ 35 sẽ quay lại tái khám, kiểm tra tuỷ để xác định là bệnh được đánh lùi bao nhiêu, rồi mới định hướng điều trị tiếp được.
________________________________________
Me Bi Lyn
12/05/2005, 11:24 AM
Mỗi lần nghe đến chữ "kiểm tra tủy" là xót xa không chịu được. Cầu trời để các bé đều được bình an, để không bao giờ phải "kiểm tra tủy"
________________________________________
MeNamRom
12/05/2005, 11:36 AM
Đúng rồi em phát run lên mổi lần nghe đến cái chữ kiểm tra tuỷ đấy các chị ơi :20: Cầu mong cho bé Minh bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cầu mong lắm!
________________________________________
MeTuU
12/05/2005, 12:50 PM
Mấy hôm không vào DD. Hôm nay vào thấy nhiền bài liên quan
Mình cũng join DD chưa lâu. Tuy nhiên, các bà mẹ ơi, mình khâm phục và hòan tòan tin vào tấm lòng của các chị. Chỉ muốn góp 1 lời như là một lời động viên.
Chúc các mẹ vui, trẻ, khỏe,
________________________________________
Bim & Phomai
12/05/2005, 04:25 PM
Chị Thúy vừa ghé mèo Ú nhận 100K của các mẹ ở HN gửi vào. Khi nảo gặp Lenka chị sẽ đưa luôn nhé. Xin cảm ơn
________________________________________
Me Rennes
12/05/2005, 05:15 PM
Mẹ Rennes mới nhận được email của BS Nghĩa, copy ra đây mọi người xem nhé :

Quote
Kinh goi co Boi
chau minh tinh trang da on, theo toi chau phai quay
lai de kiem tra tuy ngay thu 35, co ket qua nay toi
moi co the cho co Medical Report.
Xin cam on su quan tam cua co, chuc co may man.
Bs Huynh Nghia
Unquote

Mong rằng sau khi có kết quả xét nghiệm tủy, mình sẽ xin được Medical Report từ BS.

Bé Minh được về nhà có thể sẽ thoải mái hơn ở BV, nhưng cũng đáng lo hơn, vì về nhà, ko biết Bà và Mẹ bé có giữ vệ sinh tốt cho bé ko? Điều này cũng thật là quan trọng. Về nhà mà tiếp xúc với nhiều người xung quanh đâu biết được, ai bệnh, ai không :17: Tita và chị Thúy khi nói chuyện với Bà cũng nên nhắc nhở Bà thường xuyên vấn đề này nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
13/05/2005, 11:22 AM
Mình vừa vô gặp bs Nga về đây, số tiền chi tiêu của bé MINH do Phòng tài vụ đưa xuống như sau:

Thu : 29,000,000 (Số tiền do Báo CA đưa bà ngoại MiNH và mẹ BP nộp vô)
10,500,000 (Số tiền này do Tita thay mặt WTT nộp)
___________
39,500,000

Chi phí cho bé MINH:

- Tiền phòng: 1,350,000
- tiền dịch vụ: 96,000
- Thuốc: 6,134,008
- Xét nghiệm: 2,310,000
__________
9,890,008

Số tiền hiện còn trong PHòng tài vụ là: 29,610,000 Đ

Thông tin tiếp theo của bs Nga như sau:

- Đến ngày thứ 35, kiểm tra tủy mới đánh giá chính xác được cách điều trị tiếp theo ra sao.

- Giai đoạn kế tiếp là " 3 củng cố" : bé MINH thuộc nhóm B2 tức nhóm tiên lượng xấu, nên buộc phải nằm viện, chứ không điều trị ngoại trú như những trường hợp không thuộc B2. GD này sẽ cần rất nhiều thuốc, xét nghiệm, truyền máu nếu thiếu máu, vv... Chi phí có thể bằng gd tấn công trên, hoặc nhiều hơn, vì có loại thuốc đến hơn 1,000,000 đ/ hộp!

- Sau gd 3 củng cố sẽ là TĂNG CƯỜNG: nếu mọi thứ ổn, thì chi phí chờ đợi cũng bằng gd tấn công.

Đó là thông tin mình vừa nhận được từ bs Nga.

Bs Nga bảo, hôm qua có ai đại diện 1 Việt Kiều ở Canada đến thăm bé MINH, nhưng không gặp. Bs bảo liên hệ với bọn mình, thế có ai trong bọn mình nhận được liên hệt của họ không nhỉ?
________________________________________
Tita
20/05/2005, 02:35 PM
Trưa nay Tita vào thăm bé Minh. hiện nay bé nằm phòng 2, lầu 1. Trưa nay trước khi mình đến thì ở BV bị cháy! Tội nghiệp mẹ bé phải vừa bế bé (bế ngửa trên tay vì BS bắt phải năm im mà)- vừa lôi theo cái cây truyền thuốc nặng trịch- chạy xuống đất...

May mà ko có việc gì xảy ra cho bé cũng như cho cái BV cũ kỹ này...
3 ngay nay bé ko chịu ăn gì cả- uống sữa cũng lười uống. Từ sáng đến giờ lại bị bí tiểu- mà Tita đi tìm BS để hỏi xem phải làm sao mà không thấy... Hôm nay mặt bé sưng nhiều, tóc bắt đầu rụng. mẹ bé bảo đụng vào tóc là rụng cả nắm... Thương quá...

Có rất nhiều tấm lòng nhân hậu ở quanh ta các mẹ ạ. mẹ bé Minh kể hôm bé được xuất viện, vì ngoai dự kiến nên chẳng có tinh thần dọn dẹp gì cả nên chỉ có một mình bé và mẹ ở BV, hai mẹ con thu dọn về nhà thì nhiều đồ đạc quá, ko anh xe ôm nào chịu chạy cả- xe buýt thì hết chuyến rồi, thế là đành đi taxi. Trên đường đi, bé Minh huyên thuyên nói chuyện với chú tài xế, lại còn chỉ đường cho chú đi nữa, chú thấy mến. Hỏi thăm thì biết hoan cảnh của bé đang điều trị bệnh nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, thế là chú chỉ lấy 70K tiền xe thay vì 120K theo như đồng hồ trên xe. mẹ bé ko dám nhận thì chú bảo chú cho cháu có chút xíu thôi mà...

Đây là hình Minh đang uống sữa...
________________________________________
Bim & Phomai
20/05/2005, 02:40 PM
Thế Medical report đã có chưa Bôi ơi, Tita ơi? Sếp chị đang ở đây, chắc phải đến thứ Hai chị mới vô thăm bé MINH được.
________________________________________
MeNamRom
20/05/2005, 02:42 PM
Chị Phương ơi, ko biết bác sĩ có cho bé Minh uống Chopytol ko hả chị Phương? Vì cái thuốc đó mát gan , lợi tiểu đó. Chứ bị bí tiểu nghe thương quá đi thôi chị à!

Thế mới thấy rằng xunh quanh mình và cuộc sống mình còn nhiều điều tốt đẹp và những hành động đầy ý nghĩa lắm...
________________________________________
Lisa Pham
21/05/2005, 12:33 PM
Nhìn mặt bé sưng húp, tội quá!
Các chị ơi ngày nào mới có kết quả kiểm tra tuỷ của bé hả các chị?
Cầu cho bé chóng khỏi bệnh!
________________________________________
TraiNamKy
22/05/2005, 01:12 PM
Một nhóm thân hữu của tôi vừa cho biết đã đưa đến tận tay bà Ngoại bé Phạm Quốc Minh số tiền 1,000 đô la.
________________________________________
Bim & Phomai
23/05/2005, 04:05 PM
Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả mọi người.

Tita, Lenka , Bôi ơi, mấy hôm nay chị T bận quá, bà ngoại Phomai lên huyết áp, có khả năng bị tai biến mạch máu não, chị đưa bà về nhà chị chăm, nên bận tối mặt, vì vừa con, vừa bà, nên nhờ các mẹ nào rãnh giúp nhé, hỏi Medical report của bé MINh ra sao nhé.

Thanks
________________________________________
Quynhsa
23/05/2005, 11:39 PM
Mẹ chị Thuý như thế nào rồi, có nặng lắm không, chúc bác sớm trở lại bình thường. Các mẹ ơi, đã có thêm thông tin của Minh chưa, mình cũng sốt ruột quá, cầu cho bé sẽ tốt đẹp.
________________________________________
lenka
24/05/2005, 08:17 AM
Tối qua em đến thì Minh đang ngủ thiêm thiếp. Cả tuần này không ăn, không uống gì cả, uống nước cũng không; ngủ nhiều và hễ thức dậy thì khóc la suốt. Bé bị rụng tóc nhiều và mặt vẫn còn sưng; lúc nào trong người cũng cảm thấy bứt rứt, cứ gãi khắp người như bị con gì cắn vậy. :2:
Đợt này bé nằm viện cũng bằng với thời gian lần trước. Vì em đến buổi tối nên không gặp được bà ngoại cũng không gặp bác sĩ để hỏi chi tiết hơn được.
________________________________________
Bim & Phomai
24/05/2005, 08:27 AM
Chi ơi, bé không ăn thì bs có cho truyền nước biển, hay uống thuốc bổ gì không em? Vậy thì sức đâu bé chịu nổi !!!
________________________________________
lenka
24/05/2005, 08:36 AM
Chi ơi, bé không ăn thì bs có cho truyền nước biển, hay uống thuốc bổ gì không em? Vậy thì sức đâu bé chịu nổi !!!
Mẹ của bé nói đã chuyền dịch hay nước biển gì đó liên tục 4 ngày nay rồi. Lúc em đến vẫn đang chuyền.
________________________________________
mesumo
24/05/2005, 10:47 AM
Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả mọi người.

Tita, Lenka , Bôi ơi, mấy hôm nay chị T bận quá, bà ngoại Phomai lên huyết áp, có khả năng bị tai biến mạch máu não, chị đưa bà về nhà chị chăm, nên bận tối mặt, vì vừa con, vừa bà, nên nhờ các mẹ nào rãnh giúp nhé, hỏi Medical report của bé MINh ra sao nhé.

Thanks
mẹ chị sao rồi chị. mấy hôm nay vào mạng cứ chập chà, chập chờn, bực ghê cơ.
________________________________________
Bim & Phomai
24/05/2005, 11:32 AM
Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, chị đang tìm người làm vật lí trị liệu và châm cứu cho bà ngoai. Hôm nay sẽ đi chụp não xem sao rồi mới tính tiếp được.

Thế nhé, sợ lac đề mà :1: Cảm ơn
________________________________________
Tita
24/05/2005, 02:15 PM
Bé Minh rụng tóc quá nên bà ngoai bé đã cho bé đi cạo trọc đầu rồi. Hôm nay mặt bé vẫn sưng rất to. Trưa nay mẹ Rennes vào đút cơm cho Minh ăn, Minh ăn hết 1 chén luôn! Bà ngoai và mẹ Minh mừng quá chừng vì mấy ngày nay bé quấy ko chịu ăn gì cả. Công nhận mụ Bôi mát tay thiệt nhen!!!
Chị Bôi ơi, bác Nghĩa đã đi Đài Loan về rồi phải ko ạ? chị mail hỏi thăm tình hình BS Tuấn và nhân tiện hỏi luôn là bác Nghĩa có cách gì giúp cho Minh giống như giúp bác Tuấn ko nha? Cám ơn chị.
________________________________________
Me Rennes
24/05/2005, 02:59 PM
Bác Nghĩa từ trước khi đi Đài Loan đến hôm nay hình như rất bận, nên gọi mobile thì tò te tí, mail thì ko thấy, mình phải vừa gởi mail vừa nhắn tin cho Bác nhưng vẫn chưa có trả lời. Sẽ tiếp tục "săn lùng" Bác Nghĩa.

Bé Minh bắt đầu vô hoá trị đợt II từ ngày 21/5, đến hôm nay là đã xong ống thứ 4, còn 5 ống nữa (tổng cộng 9 ống, giống đợt đầu). BS giải thích cho bà Ngoại bé rằng : đợt I là thuốc tấn công loại nhẹ (màu hồng cam), thấy số tế bào ung thư giảm ít, nên lần này dùng thuốc mạnh hơn (màu đỏ - rất tiếc là ko gặp được BS nên ko biết được tên thuốc). Cũng sau 1 thời gian 35 ngày là xong đợt II. Còn 1 loại đặc trị nữa màu xanh là mạnh nhất. Nhưng cầu mong sao, sau đợt II này, kết quả khả quan để ko phải dùng đến liều cuối cùng này.

Bé Minh hôm nào ko vô thuốc thì rất ngoan, cười suốt trông thương lắm! Nói đùa câu nào anh chàng cũng cười tít mắt. Tita ơi, mẹ Rennes chỉ chơi trò lừa con nít thôi đó mà, cứ khen nó, khích nó giỏi như siêu nhân, giỏi hơn anh bên cạnh, thế là ăn, là uống sữa tì tì :4:. BS có cho Minh uống thêm thuốc bổ, nhưng nó ko chịu uống, nên bà Ngoại toàn pha lẫn với sữa cho nó uống.

________________________________________
ALnML
24/05/2005, 03:53 PM
Lenka ơi đã nhận từ mẹ Zoe

XYZ: 20E, Berlin 20E, Cu'c Paris 20E, Zoe 20E = total 80E x 20.000 = 1600K cho be Minh

chị sẽ chuyển sớm cho em nhé
________________________________________
zoe
24/05/2005, 11:35 PM
Lenka ơi đã nhận từ mẹ Zoe

XYZ: 20E, Berlin 20E, Cu'c Paris 20E, Zoe 20E = total 80E x 20.000 = 1600K cho be Minh

chị sẽ chuyển sớm cho em nhé

Kim Cu'c o Paris co nick la meTuanAnh day. Cuc oi, truoc day nick la hwlv phai khong (ko hieu viet co dung ko nhi??).
________________________________________
Me Rennes
25/05/2005, 03:35 PM
Mẹ Minh Mèo ơi, cảm ơn Báo Tiền Phong giùm nhé!!! Hôm qua có người ở Báo Tiền Phong mang đến cho Bà Ngoại Minh 1 triệu đấy! Tội nghiệp Bà, cứ nhận tiền của ai, Bà cũng muốn gởi cho WTT giữ giùm, nhưng hỏi ra thì biết Bà cũng hết tiền rồi, nên mình nói bà giữ tiền của Báo cho để mua thuốc cho Minh.

Lenka ơi, bà Ngoại Minh nhớ em lắm đó vì từ hôm Minh được về nhà 5 ngày đến giờ chưa gặp lại cái Cô đẹp đẹp :4:
________________________________________
Tita
25/05/2005, 03:43 PM
À quên, hôm qua bà ngoai Minh có kể là có mấy người ở nước ngoài gửi về cho 750USD nhưng vì sợ mất nên bà đã đổi ra tiền Việt đóng tạm ứng viện phí cho Minh rồi.Cám ơn anh chị em nào đã có lòng giúp Minh nhé.
________________________________________
Me Rennes
26/05/2005, 09:03 AM
Bác Nghĩa mới trả lời mail hôm nay :

Quote

Kinh goi co Boi
Tinh trang chau Minh on, chau duoc bat dau dieu tri
giai doan cung co 1. moi chuyen deu yen on, chuc co
gap nhieu may man
BS Huynh Nghia

Unquote

Nhưng Medical Report vẫn chưa thấy nói đến, nên Mẹ Rennes lại phải kèo nhèo tiếp, viện lý do rằng mình nói miệng ko ai tin, mong có tiếng nói của BS, mong rằng sẽ xin được nhiều tiền hơn từ các tổ chức lớn.

Theo như Bác Nghĩa nói, bé Minh đang ở giai đoạn củng cố, vậy là gd tấn công đã xong. Mừng quá phải ko mấy mẹ??? :6:
________________________________________
Tita
26/05/2005, 09:18 AM
Hoan hô mẹ Rennes vì thành tích đeo bám bác Nghĩa! :6: :6: :6:
Hoan hô bé Minh vì đã qua được giai đoạn tấn công mà chưa bị sút ký! :6: :6: :6: (chỉ mới bị rụng tóc thôi). bà ngoai Minh nói Minh khỏe nên tiểu cầu ko bị sụt nhiều trong quá trình điều trị.
Hoan hô các mẹ WTT đã chung tay giúp bé Minh trong những ngày vừa qua... và cả những ngày sắp tới nữa, phải không các mẹ?
________________________________________
Me Bo de thuong
26/05/2005, 09:38 AM
Nghe mừng qua mẹ Rennes ah! Đã qua được một giai đoạn rồi, bé Minh sẽ vưọt qua được mà!
________________________________________
MeNamRom
26/05/2005, 03:09 PM
Nghe chị Rennes post thông tin mà vui lắm. Con giỏi lắm bé Minh ơi, cố gắng lên nữa trong những giai đoạn kế nha con! :6: :8:
________________________________________
Bim & Phomai
27/05/2005, 01:00 PM
Đọc đuoc tiin này về bé MINH cảm thấy yên tâm 1 chút. Mấy hôm nay chị lu bu quá, chẳng thăm bé MINH được, sẽ cố gắng đi đầu tuần sau vậy.
________________________________________
Tin Yêu
27/05/2005, 09:00 PM
Mình không theo dõi từ đầu nên không rõ bé Minh bị bệnh máu theo tuýp nào. Bệnh viện của VN chữa được thì quá hay. Hơn nữa đã có các Mẹ bên cạnh, chắc chắn bé Minh sẽ vượt qua được thôi. Nhưng mình được biết đối với thể bệnh ung thư máu M3 thì hiện nay Trung Quốc có thuốc chữa đặc trị khả năng khỏi bệnh là 90 % nếu chữa sớm. Mới gần đây mình đã tìm được một bệnh viện nhỏ có bác sĩ giỏi có tấm lòng nhân hậu ở Thượng Hải chấp nhận đón bệnh nhân VN mình theo các chi phí của người TQ, các BV khác thì kinh tế thị trường lắm.(mình là người trong cuộc).
Cung cấp thông tin ngoài lể này để các bà mẹ nắm thêm (Tin rằng bé Minh sẽ bình phục khoẻ mạnh giữa tình yêu thương đùm bọc của các bà mẹ ngay tại Tổ quốc Việt Nam) bởi sẽ còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các mẹ. Lúc cần xin hãy liên lạc. Mình sẽ cùng nhóm sinh viên VN ở Thượng Hải xin hết lòng.
________________________________________
Quynhsa
27/05/2005, 09:23 PM
Cám ơn bạn nhiều lắm, có thêm nhiều cánh tay góp sức thì bé Minh càng có nhiều cơ hội bình phục hơn.
________________________________________
Tita
30/05/2005, 07:42 AM
Mình không theo dõi từ đầu nên không rõ bé Minh bị bệnh máu theo tuýp nào. Bệnh viện của VN chữa được thì quá hay. Hơn nữa đã có các Mẹ bên cạnh, chắc chắn bé Minh sẽ vượt qua được thôi. Nhưng mình được biết đối với thể bệnh ung thư máu M3 thì hiện nay Trung Quốc có thuốc chữa đặc trị khả năng khỏi bệnh là 90 % nếu chữa sớm. Mới gần đây mình đã tìm được một bệnh viện nhỏ có bác sĩ giỏi có tấm lòng nhân hậu ở Thượng Hải chấp nhận đón bệnh nhân VN mình theo các chi phí của người TQ, các BV khác thì kinh tế thị trường lắm.(mình là người trong cuộc).
Cung cấp thông tin ngoài lể này để các bà mẹ nắm thêm (Tin rằng bé Minh sẽ bình phục khoẻ mạnh giữa tình yêu thương đùm bọc của các bà mẹ ngay tại Tổ quốc Việt Nam) bởi sẽ còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các mẹ. Lúc cần xin hãy liên lạc. Mình sẽ cùng nhóm sinh viên VN ở Thượng Hải xin hết lòng.

Cám ơn bạn lắm- bọn mình sẽ theo dõi tình hình diễn tiến bệnh của bé Minh- nếu phải ra nước ngoài thì nhờ bạn và các bạn bè của bạn liên hệ giúp nhé!
________________________________________
Lisa Pham
02/06/2005, 10:51 AM
Các mẹ ơi, tình hình bé Minh thế nào rồi ạ? Có mẹ nào vô thăm bé thường xuyên vui lòng cập nhật thông tin cho mọi người cùng biết với nhé. Cám ơn nhiều.
________________________________________
Mod_HQ
02/06/2005, 11:02 AM
Mebodethuong lại mới xin xỏ được thêm 300 đô la Úc (hoan hô mẹ Bo dễ thương vì thành tích xin xỏ được nhiều nơi, góp được nhiều đợt). Sẽ đổi ra tiền Việt và gởi vào T/K Lenka nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
03/06/2005, 08:12 AM
Sếp mình ngồi ở cty này suốt cả 1/2 tháng qua, chẳng nhúc nhích gì được cả ! Trưa hôm qua sếp đi Hà Nội, mình tranh thủ chạy vô thăm bé MINH ngay, nhưng vì là gần 4g chiều rồi, nên không gặp được bà ngoai bé, chỉ gặp mẹ bé, nên không hỏi được tình hình bệnh của bé.

Minh quấy lắm, hắn tè ra giường, mà nhất định không cho thay chiếu, không cho lau, không cho mặc quần , để phơi cho.. mát. :1: Mẹ nó không thể nào động đước người nó, thật là khổ. Thằng bé không ăn không bú cả 1/2 tháng nay rồi, mọi lần nó bú 1 lúc 2-3 hộp sữa tươi, bây giờ cả đêm, nó không mút hết 1 hộp.

Mình đi tìm bs Nga mà không gặp, gọi cầm tay mãi không nhấc máy, chắc bs đang họp , nên mình đành phải về. Nên không biết thêm tình hình gì cả.
________________________________________
Me Rennes
03/06/2005, 03:30 PM
Số em hên hơn chị, Thúy ơi! Em vô lần nào Minh cũng ngoan, cười toe toét, còn nhảy múa, giựt soul nữa! :4: Thấy ghét lắm. Tuy nhiên vẫn ko chịu ăn gì cả. Chỉ ăn được 2.000 cháo sáng nay thôi. Nó chỉ trở chứng khi em đòi về, nó cáu vì em ko ở lại chơi với nó :1:

Vừa gặp Bác Nghĩa là Bác đã phân trần ngay cái vụ Medical Report : bận quá, còn phải thêm vài chi tiết nữa... :17: Hỏi tình trạng bé Minh thì Bác bảo tốt. Thứ 2 sẽ cho Minh về nhà, 7 ngày sau vô chiến đấu tiếp, còn chiến đấu dài dài. Nghe "còn chiến đấu dài dài" tức là khả quan đó, chỉ sợ Bác ko chịu chiến đấu tiếp thôi. Tuy nhiên Bác muốn mình trích tiền ra đặt "ống chống" cho Minh, vì tay hết cả ven để vô thuốc rồi, sưng hết rồi, tội lắm. Đặt "ống chống" tức là mổ 1 vết nhỏ ngay trên ngực bé, đặt 1 dụng cụ gì đó vào, mỗi khi truyền thuốc là cắm vào đó thôi, ko cần phải lấy ven nữa, tiện hơn và bé cũng đỡ đau nữa. Giá cả thì khoảng 5 triệu. Bác đã gợi ý thế, mình OK ngay! Tụi mình cũng chỉ muốn mọi điều tốt cho bé Minh thôi mà, đúng ko?

Đợt củng cố I này, BS đánh thuốc khá mạnh, nên bé Minh mệt hơn đợt trước, ăn uống khó hơn, hay sốt hơn và sốt kéo dài hơn. BS bắt Minh phải đeo khẩu trang suốt ngày và thức ăn phải nóng. Cho nên Bà Ngoại bé phải đặt cơm hộp 2 lần/ngày, tội nghiệp lại thêm 1 khoản tốn kém cho Bà, vì lâu nay Bà toàn nấu ở nhà mang lên, đỡ tốn hơn, nhưng BS y/c thế thì phải làm theo.

Lenka ơi, đợt trước Báo Tiền Phong cho 1 triệu, Bà mua thuốc cho Minh hết rồi mà Bà ngại ko dám xin thêm. Em và mọi người xem xét chi thêm cho Bà đi nhé. Bà phải thường xuyên mua khẩu trang cho Minh, loại xài 1 lần vất, BS ko cho xài loại vải giặt đi giặt lại; thuốc nhỏ mắt, vì vô hoá chất, mắt bé sẽ bị kèm nhèm; thuốc bổ; thuốc hạ sốt..... nhiều thứ lắm!

Bà cũng lo lắm, cứ hỏi mãi là có ai cho thêm ko, vì sợ cuộc chiến của Minh còn dài..., và Bà than buồn vì ko còn thấy người của nhóm TraiNamKy vào thăm bé Minh nữa :2:, không hiểu họ có buồn gì Bà ko!!!???
________________________________________
lenka
03/06/2005, 03:41 PM
Cảm ơn mẹ Rennes đã tranh thủ giờ ăn trưa chạy vào thăm bé. Mai em sẽ vào đưa bà ngoại Minh thêm 1 triệu nữa. Với lại cũng đến ngày em làm report để gởi cho những người đã giúp đỡ bé mà không phải là thành viên WTT hoặc không vào đây theo dõi tình hình của bé.
Một lần nữa, nếu mẹ nào muốn nhận report thì email cho em nhe.

Mẹ NPL đã chuyển cho em 1,6 triệu từ mẹ Joe. Em cũng đã nhận 300 đô Úc từ mebodethuong (=3,545,000). Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
________________________________________
TraiNamKy
05/06/2005, 07:23 AM
http://www.quytutam.com/

Danh Sách Mạnh Thường Quân
Đã Góp Tiền Cho Bé Phạm Quốc Minh

- Bà Cindy Trần (San Jose)..............................50 đô la.
- Anh chị Hiền Huynh - Trương Mỹ…………..…….....50 đô la.
- Ông Sô Nguyễn (Springfield - VA)…………….…....100 đô la.
- Bà Cathy Ngô.............................................1 00 đô la
- Cô Yến Tigani………………………………........ ...…....… 50 đô la.
- Cô Loan Pham……………………………….......... ......…100 đô la.
- Nhan C. Nguyen……………………………..…...... .....…..50 đô la.
- Xuan T. Vo…………………………………...…... ..........….50 đô la.
- Larry Nguyen (Cang)…………………………....…......� ��.50 đô la.
- Bà Võ Thị Hiệp (Landscaster)……..…………….......…40 đô la.
- Nhà văn Hoa Hoàng Lan (San Jose)……..……...…..50 đô la.
- Children Support Assoc (Alexandria - VA)..........100 đô la.
- Thầy Thích Tâm Quang (Fresno - CA)................50 đô la
- Bà Mã Thị Hoa (Hubert - Heights - Ohio)............50 đô la.
- Ông Hoàng T. Dzũng ( Springfield - VA)..............20 đô la.

Danh Sách MẠNH THƯỜNG QUÂN (Ngày 2 tháng 6)
(Quý vị không ghi đích danh tên sẽ nằm trong Quỹ Cứu Cấp của
World Life Foundation hay chia đều cho các trường hợp thương tâm)

Sẽ tiếp tục Up-date mỗi ngày:

- Nguyễn Thị Cúc (Saitama - Japan)............2.000 Yen
- Trần Thị Thùy Trang (Saitama - Japan).....1.000 Yen
- Trần Thị Kim Sương (Saitama - Japan).......1.000 Yen
- Vân Chuyên + Vân (Saitama - Japan).........5.000 Yen (Nhà Thờ Nam Đồng)
- Nguyễn Long (Tokyo Japan).....................5.000 Yen (Nhà Thờ Nam Đồng)
- Marie Louise Cates (San Jose – CA)……………50 đô la.
- Hợp T. Trần (Oak Creek - Wisconsin)………….50 đô la.
- Xuân Hoa Ninh Lương
Bình Q. Lương (Houston - TX)…………………………50 đô la.
- Trương Tấn Bình (Germany)………………………...30 Euro.
- Nam/Hoàng/Minh Nguyễn (Virginia)............110 đô la. (Bé Phạm Quốc Minh)
- Hiệp T. Võ (Pensylvania).........................100 đô la. (Bé Phạm Quốc Minh)
- Linh Trương (Virginia).............................30 đô la. (Bé Phạm Quốc Minh)
- Châu D. Nguyễn (Virginia)........................30 đô la. (Bé Phạm Quốc Minh)
- Sô Nguyễn (Virginia)...............................50 đô la. (Bé Phạm Quốc Minh)
- Kim Liên Nguyễn (Sugar Land - TX)……….…..50 đô la.
- Hiền Huynh & Mỹ Trương (Annandale – VA)..50 đô la. (Bé Đông Á)
- Hoa Ngọc Nguyễn (Fairfax – VA)……………….100 đô la. (Bé Đông Á)
- Toãn & Bích Liên Lê (Milwaukee - WI)………..30 đô la. (Chùa Từ Hạnh)
- Cindy Trần (Sunnyvale - CA)………………….…200 đô la.
- Lê Thành Đại (Garden Grove - CA)…………....50 đô la.
- Jacqueline Nguyễn (West Covina - CA)…...100 đô la. (Chùa Từ Hạnh)
________________________________________
Bim & Phomai
06/06/2005, 09:30 AM
Me Rennes ơi, đúng là thằng bé "dị ứng" chị Thúy, hehe, chỉ vui vẻ duy nhất đúng 1 lần chi dẫn nó đi siêu thị mua xe hơi mà thôi :1: :1

em ráng "bám" bác sỹ Nghĩa đề xin Medical report nhé, mà xin rồi thì làm gì mọi người ơi? (Ối trời, mấy hôm nay chị Thúy hơi tưng tưng, vì bà ngoai lại nhập bệnh viện Nguyễn Tri Phương rồi, tưng hết cả cái đầu của chị !)

Lenka ơi, mọi người ơi, tiền bán từ thiện hôi chợ đấu giá hôm rồi, khi nào bé MINh cần bọn mình vẫn tiếp tục gom giúp bé MINH nhé, nhưng đúng là muối bỏ biển. Phải làm thêm cái gì để kiếm thêm tiền nữa nhỉ ???

Mong rằng tất cả chúng ta vẫn luôn tiếp sức cho bé MINH để "chiến đấu " nhe mọi người ơi.
________________________________________
Tita
06/06/2005, 11:07 PM
Trưa nay Tita vô thăm Minh, bé vui vẻ, đuà giỡn, cười suốt!!!
Tita đã gửi bà ngoại Minh 1,5 triệu để lo các chi phí phát sinh như mẹ Rennes đã nói.
Tita đã gặp bác Nghiã và "đeo bám" bác để moi medical report! Cuối cùng bác đồng ý là sáng thứ Tư sẽ có medical report. Hên quá! Cám ơn bác Nghiã nhiều nhiều!!!
Sáng thứ Tư Tita sẽ ghé bệnh viện để gặp bác Nghiã lấy kết quả. Theo cách noí cuả bác Nghiã thì có thể hiểu rằng tình hình khá khả quan.
________________________________________
lenka
08/06/2005, 11:28 AM
Em vừa mới nhận 550k từ một mẹ wtt (em hong biết ID, hihi) và các bạn của chị ấy. Cụ thể là
- Nguyen Thi Nhuan ( anna): 200,000 VND ( William E Connor)
- Nguyen Tu Anh ( sophie): 100,000 VND ( William E Connor)
- Doan Thuy Diep : 50,000 VND ( EDF)
- Duong Truc Ly : 200,000 VND ( Navigos)

Cảm ơn các chị rất nhiều!
________________________________________
MeNamRom
08/06/2005, 12:35 PM
Lenka ơi đấy là Nhuận ID annanguyen của nhóm KM đấy! :4: :5:
________________________________________
Bim & Phomai
08/06/2005, 01:16 PM
Sáng nay mình vô bệnh viện, bs Nga bảo bé Minh đã về nhà 2 hôm nay, khoang 7 ngày sẽ quay trở lại bệnh viện để bắt đầu cung cố thứ 2.

Chi phí KCB của bé MINH như sau (tổng cộng cho đến ngày 6/6/2005):

- Thu: 49,500,000
- Chi phí KCB: 25,454,194
- Tiền hiện còn lại: 24,045,806

Theo bs Nga, số tiền còn lại chỉ đủ để bé vào cũng cố 2, sau đó sẽ không còn tiền để tiếp tục, chúng ta cần tiếp tục việc kêu gọi giúp đỡ bé MInh mọi người ơi. Lenka, Tita tổng kết xem mình hiện có bao nhiêu nhé và cần kêu gọi tiếp tục nhe mọi người.

Sáng nay chị nhắn tin và gọi đt cho tita hỏi đã gặp bs Nghĩa lấy Report chưa mà chẳng thấy trả lời, nên chị không biết là đã có Report hay chưa để còn đi lấy
Thôi, việc này Tita và mụ Rennes đảm trách nhé..
________________________________________
Tita
09/06/2005, 11:56 AM
Hôm qua săn lùng bác Nghĩa suốt!!! Buổi sáng vào, ko thấy bác, gọi điện thì nói đang giảng bài! hẹn 4h chiều gặp lại. 4h chiều vào thì chưa có, thế là ngồi kèm bác luôn cho có! Thế nhưng lại ko có bệnh án sẵn ở đó (vì Minh xuất viện rồi mà)- người giữ hồ sơ thì đã về nên lại hẹn trưa nay 11h tới lấy. 11h tới chờ bác họp tới 11h30 ra thì "đã đưa cho bà ngoại nó rồi!".
Thông báo luôn là em mới bị mất điện thoại nên bây giờ ko biết liên lạc với bà ngoại Minh bằng cách nào... em lenka hay ai còn giữ số di động thì nhắn dùm cho Tita nhé (chiều nay Tita sẽ đi lấy sim mới, xài lại số cũ).
________________________________________
Bim & Phomai
09/06/2005, 12:52 PM
ơ thê hộm qua chị nhăn sô bà ngoại MINH, em co nhận chưa?
________________________________________
lenka
09/06/2005, 01:28 PM
Ôi tội nghiệp mẹ Tita quá! y như là rượt đuổi bác Nghĩa ấy.
________________________________________
Tita
15/06/2005, 10:12 AM
Thứ Hai vừa rồi bé Minh phải qua BV Hoà Hảo để đặt ống sonde truyền thuốc vì hiện nay các veine ở tay và chân Minh đã không còn truyền được nữa. Chi phí tối đa khoảng 7,5 triệu. Vì chiều hôm đó Tita không ở lại chờ đặt ống cho bé được nên đã đưa cho bà ngoại Minh 8 triệu để đóng cho Hoà Hảo. Bé Minh sẽ ở nhà đến thứ Hai tuần tới nhập viện lại để vô thuốc đợt 3. Thứ Hai Tita sẽ ghé xem tình hình Minh và lấy các phiếu thu về update lên cho mọi người cùng biết.
________________________________________
lenka
15/06/2005, 11:07 AM
Gởi các mẹ bảng tổng kết thu - chi cho bé Minh tính đến hôm nay.

Các khoan thu chi cho be Minh (last updated: 15/6/05) (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Cac khoan thu - chi cho be Minh (updated).xls)

chị Phương xem lại giúp em nhé và tổng kết cho em biết hiện giờ chị đang giữ bao nhiêu $ nhe (có phải 2.5 triệu và 5,000 yên không?)
________________________________________
Bim & Phomai
15/06/2005, 11:27 AM
Gởi các mẹ bảng tổng kết thu - chi cho bé Minh tính đến hôm nay.

Các khoan thu chi cho be Minh (last updated: 15/6/05) (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Cac khoan thu - chi cho be Minh (updated).xls)

chị Phương xem lại giúp em nhé và tổng kết cho em biết hiện giờ chị đang giữ bao nhiêu $ nhe (có phải 2.5 triệu và 5,000 yên không?)

Chị Thuy giữ 100K của mẹ mèo U chuyển nhe.
________________________________________
lenka
17/06/2005, 04:13 PM
Hôm nay có MeBeNhi gởi cho bé Minh 100K. Cuối tháng sẽ cập nhật lại danh sách đóng góp cho bé Minh và post lên sau. Cảm ơn MeBeNhi rất nhiều.
________________________________________
ALnML
22/06/2005, 10:12 AM
Cũng chiều hôm qua chị gửi vào TK của Lenka 100K của mẹ Rồng Việt gửi cho bé Minh . Cảm ơn mẹ Rồng Việt nhé .
________________________________________
lenka
22/06/2005, 12:18 PM
Vâng, em cũng nhận được 100K của mẹ Rồng Việt rồi ạ. Cảm ơn mẹ RV và chị Loan nhiều
Em cũng mới nhận được 150K của mẹ Tanhia gởi (trong đó có 50k của bé Minh). Cảm ơn mẹ Tanhia nhiều nha. Quỹ hiện giờ của bé Minh là 37,687,000 và 5,000 yen.
________________________________________
Tita
28/06/2005, 02:57 PM
Minh da co medical report nhung ko co scanner de scan va up load len cho moi ngươi cung xem.... Cahc phai nho Lenka việc nay thoi,.
Me TuU goi cho be Nhát Tan 200K nhen lenka nhen, lúc nao gáp em chi dua lươn cho.
tu nhiên sao dau chay tum lum vay ne...
________________________________________
Bim & Phomai
28/06/2005, 03:14 PM
Ơ, Tita biến đi đâu lâu lắm chẳng thấy tăm hơi, bây chừ mới xuất hiện !

Thế Medical Report thế nào hả em? Kết quả tốt chứ? BS Nghĩa có nói gì không em ơi? Thanks
________________________________________
Bim & Phomai
08/07/2005, 11:30 AM
Sau 1 thời gian dài bị sêp di' chạy co' cờ, chị Thu'y bữa nay mơi rãnh 1 chút để vô bệnh viên thăm be' MINH và be' Đạt.

Be' Minh thì về nhằ rồi, 16/7 mơi quay lại BV, Minh đang ở 40% của qua' trình điều trị, tình hình khả quan. Sa'ng nay chị hên qua', be' noi chuyện qua đt hỏi thăm rất ngoan, còn hư'a là con sẽ ăn ngoan, uông thuôc giỏi nữa, nghe mà mừng và thương con qua'!

BS Nga đưa cho mình tổng kết chi phi' của be' MINH đên ngày 4/7/05 như sau: (Con sô' này co thể thay đổi chút it, vì PHòng tài vụ chỉ mơi tổng kết đên 4/7 thôi):

Đo'ng tạm ư'ng: 49,500,000
Chi cho đên 4/7/05: 46.292.155
Còn hiện nay: 3.207.845

Theo bs Nga, vơi còn sô' tồn này chẳng đủ để làm gi' cho be MINH trong đợt tơi' cả , các mẹ à. BS kêu gọi bọn mình tiếp tục kêu gọi cho be' MINH , nều không là "kẹt" ở giai đoạn sau đâ'y.

Xin cảm ơn
________________________________________
Tita
09/07/2005, 10:48 AM
lenka ơi, em post medical report lên cho mọi người xem với!!! à, nhớ giữ lại bản gốc để còn đưa lại cho bà ngoại Minh nhé.
Minh khoẻ là đỡ lo rồi... còn những đợt tiếp theo, tiền ở đâu ra bây giờ....
________________________________________
lenka
14/07/2005, 03:34 PM
Sorry bi giờ em mới post cái medical report của bé Minh lên nè, bữa giờ em canh mấy chị công ty rảnh mới nhờ máy scan được.

Trang 1 (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Minh's Medical report PAGE 01.TIF)
Trang 2 (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Minh's Medical report PAGE 02.TIF)

Để giúp bé M có đủ tiền chữa chạy cho những giai đoạn tiếp theo thì mình phải nhờ đến nhiều nguồn khác nhau nữa. Em đã nhắn cho cả nhóm của TNK nữa vì nghe hôm trước anh ấy nói kêu gọi được khá nhiều người giúp đỡ cho bé Minh. Chỉ cần bác sĩ vẫn khẳng định "tình hình khả quan" thì mình vẫn còn hy vọng.
________________________________________
TraiNamKy
15/07/2005, 10:26 PM
Đã đóng cho bé Minh 700 đô la...Hồ Sơ bé Minh chúng tôi sẽ đóng lại trong nay mai...Xin quý vị tiếp tục giúp cho bé.
________________________________________
Conbe
16/07/2005, 03:25 AM
Đây là một số information để các bạn ở VN, các bạn gần gũi bé Minh hơn nên biết về bé nhiều hơn thì có thể email đến đây trình bày hoàn cảnh của bé. Biết đâu bé được sự may mắn nào đó chấp nhận cho vào đây chữa trị. Đây là nhà thương rất nổi tiếng chuyên chữa trị các bệnh ung thư ở trẻ em đặc biệt là ung thư máu. Một khi được chấp nhận vào đây thì gđ không phải lo chuyện tiền bạc ăn ở và chữa trị nữa. Nhà thương sẽ lấy tiền từ quỹ (donation) ra chi trả cho bé. Chúng ta nuôi hy vọng và tiếp tục giúp bé bằng mọi cách thôi vậy.

http://www.stjude.org/

St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude Children's Research Hospital if the single largest center in the United States for the treatment and research of pediatric cancer and other childhood catastrophic diseases. It is the first and only institution established for the sole purpose of conducting basic and clinical research into catastrophic diseases. Extensive research is done in the basic biological sciences - biochemistry, microbiology, and virology with heavy emphasis on pharmacology and immunology. The instruments of basic research are those of the laboratory: the electronic microscope, radioisotopes, sophisticated electronics, cultures of living cells, supercold liquid nitrogen and lots of test tubes.

Once a patient is accepted, St. Jude covers all medical costs beyond those covered by insurance. Families without insurance are never asked to pay. St. Jude Hospital also provides transportation, lodging, and meals for one parent and child.

St. Jude's contact information:

Website: http://www.stjude.org/

Mailing Addresses & phone numbers: St. Jude Children's Research Hospital
332 N. Lauderdale St.
Memphis, TN 38105
(901) 495-3300

or

ALSAC/St. Jude Children's Research Hospital
501 St. Jude Place
Memphis, TN 38105
(901) 522-9733
(800) 877-5833
________________________________________
Bim & Phomai
18/07/2005, 01:52 PM
Cảm ơn Conbe nhe, bọn mình sẽ nghiên cưu thêm. Xin cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
18/07/2005, 02:00 PM
Mọi người ơi, chung ta kêu gọi tiếp tục cho be' MINH nhe.

Trainamky ơi, sao lại CLOSE sơ'm thê' nhỉ , tất nhiên ngoài be' MINH vẫn còn rất nhiều trẻ em kha'c cần được giúp đỡ, tuy nhiên sự sô'ng còn của be' MINH vẫn co' thể hy vọng nê'u được tài trợ tiếp tục. Hơn nữa, co' lẽ danh sa'ch ca'c Việt Kiều hảo tâm giu'p đỡ be' MINH theo tôi nghĩ chắc đã , đang và sẽ còn mà !
________________________________________
TraiNamKy
20/07/2005, 12:51 AM
Mọi người ơi, chung ta kêu gọi tiếp tục cho be' MINH nhe.

Trainamky ơi, sao lại CLOSE sơ'm thê' nhỉ , tất nhiên ngoài be' MINH vẫn còn rất nhiều trẻ em kha'c cần được giúp đỡ, tuy nhiên sự sô'ng còn của be' MINH vẫn co' thể hy vọng nê'u được tài trợ tiếp tục. Hơn nữa, co' lẽ danh sa'ch ca'c Việt Kiều hảo tâm giu'p đỡ be' MINH theo tôi nghĩ chắc đã , đang và sẽ còn mà !

Quỹ Bé Phạm Quốc Minh còn độ 5 - 700 đô la thôi. Sau đó chúng tôi sẽ không kêu gọi nữa. Chúng tôi chủ trương giúp một gia đình thành thật mới tạo nên một đứa bé tốt. Trường hợp bé Lê Thành Đạt tuy xấu, đã đóng gần 4,500 đô la nhưng chúng tôi sẽ giúp đở mãi mãi. Ngay bây giờ bé Đạt cần bao nhiêu cũng sẽ có ngay. Xin các bạn thông cãm. Bà Ngoại của bé Minh biết tìm chúng tôi ở chổ nào khi cần....
________________________________________
Bim & Phomai
20/07/2005, 07:55 AM
Đúng, giúp hay không giúp là tùy cái tâm và tấm lòng của mỗi người. Cảm ơn TNK đã từng làm đại diện cho các Việt Kiều hão tâm giúp đỡ cho bé MINH.

Tuy nhiên, dựa vào đâu mà có thể đánh giá 1 con người/gia đình/tổ chức thành thật hay không thành thật? vâng, kể cũng khó, nhiều khi mình biết họ là lợi dụng, là không thành thật, vụ lợi, mà vẫn không nói ra được !! Khó thật đấy nhỉ???!!!

Thiết nghĩ, cho dù nếu thực sự đứa bé đó có lỡ sinh ra trong 1 gia đình "không thành thật" đi nữa, thì cái tâm của người làm từ thiện cũng không thể bỏ mặc làm ngơ với sự sống còn của nó phải không mọi người?

Các mẹ WTT ơi, chúng ta tiếp tục "chiến đấu" nhe mọi người. Xin cảm ơn
________________________________________
muathu
20/07/2005, 02:25 PM
Chúng tôi chủ trương giúp một gia đình thành thật mới tạo nên một đứa bé tốt
Thương các mẹ vất vả quá, TraiNamKy ơi đừng dùng những lời lẽ làm các mẹ buồn nữa. Các mẹ ơi mẹ Tí sẽ cố gắng vận động các mẹ khác ở đây giúp đỡ bé Minh.
________________________________________
Bim & Phomai
20/07/2005, 02:29 PM
Lenka ơi, NPLoan ơi, bọn mình có kế hoach tổ chức thêm 1 đợt bán hàng đấu giá đóng góp từ thiện nào nữa được không các em ơi?
________________________________________
Quynhsa
21/07/2005, 01:19 AM
Chị Thuý, lenka, chị NPL ơi, làm nữa đi, huy động hàng thật nhiều rồi mình tổ chức hoành tráng hơn lần trước ở trường học hay là làm hội chợ online đi, em sẽ đăng ký gửi hàng về ủng hộ cho bé Minh. Có mẹ nào qua Sing cho QS quá giang hàng về nhé.
________________________________________
TraiNamKy
24/07/2005, 06:52 AM
Xin lổi quý vị, từ nay tôi sẽ không nói một lời nào nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục quyên góp cho bé Phạm Quốc Minh. Tài liệu sổ sách chúng tôi Online 24/24.
Quý vị có thể theo dỏi bất cứ lúc nào. http://www.quytutam.net/qttvn/manhthuongquan.aspx
http://www.quytutam.net/qttvn/manhthuongquan.aspx?ID=24
http://www.quytutam.net/qttvn/viewDetail.aspx?NewsID=111
________________________________________
Bim & Phomai
26/07/2005, 01:32 PM
Sáng nay mình vừa vào thăm bé Minh, bé nằm phòng 2, lầu 1. Nhìn cái đầu thằng bé trọc lóc thấy thương quá, nó quậy quá trời, rủ chị Uyên (Bím con mình ) chơi đồ hàng, chị Uyên lỡ làm rớt quả trứng (trứng thiệt, đã luộc rồi), thằng nhỏ khóc é lên, làm mẹ nó phải xách đi mua trứng khác !

Chiều qua Lenka đưa chị Thúy 20,000,000 vừa rút ở ngân hàng ra, chị đã nộp vào Phòng Tài Vụ sáng nay. Có biên nhận đây, nhưng chỗ chị không có máy scan, Lenka ghé chị lấy về scan gửi lên cho mọi người dùm chị với.

Chị đã gặp bs Nghĩa (Lần đầu mới diện kiến được ổng) & bs Nga. Tình hình bé Minh khả quan, chỉ có điều hiện nay tiểu cầu đang sụt. Bs bảo sau đợt này (Bé vô nằm ở BV đã 9 ngày nay), sẽ bắt đầu đợt tấn công (tấn công thì có 3 đợt: tấn công 1, giai đoan chuyển tiếp ở giữa là gd gì chị quên mất rồi, xin lỗi nhe, giai đoan tấn công 2) , mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tháng, mỗi giai đoan cần khoang 30,000,000 đ. Tổng cộng khỏang 90,000,000 đ !!!

HIện trong quỹ BV còn 25,193,845 (Do Trainamky góp 700 USD và bà ngọai MINH đóng 600 USD do 1 việt kiều đến cho , bà không nhớ tên, Tita có nhớ không Tita ởi? cộng với 1,200,000 đ do 1 anh nói là quen với chị Thúy đến cho, mà cũng không biết tên luôn).

Số tiền trên sẽ bị trừ đi chi phí viện bé Minh đang nằm đợt này, chưa biết là sẽ còn bao nhiêu.

Sáng nay chị Thúy đóng thêm 20.000,000 vào nữa là 45,193,845.

Mọi người nhớ là sẽ phải trừ chi phí đợt này nhe, rồi mới tính đến 3 đợt tấn công sau nữa.

Như vậy là số tiền thiếu sẽ lên tới khỏang 50,000,000 đ, mọi người à.

Có 1 việt kiều nào gửi cho bà ngoai Minh 1 money order - 50 USD, đứng tên bà ngoai Minh và mẹ Minh, nhưng bà ngoai MINH chẳng biết rút tiền thế nào, làm gì với nó, hơn nữa lại chả có 1 tờ CMND nào cả. Có ai rành là phải làm gì để bà rút tiền được không nhỉ?

Việt Kiều này ở Sunnyvale , ký tên là "1 người không biết văn vẽ", nếu mà rút đước thì tội lắm, vì họ đã rất có lòng nên mới gửi cho bé Minh mà.

Cũng xin được cảm ơn những tấm lòng đã giúp đỡ bé Minh mà không hề cho biết tên tuổi.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh

Bong&Bambee
26/07/2005, 02:09 PM
Em góp 300K cho bé Minh nhé.
Trong vòng 2 tuần nữa em sẽ chuyển , vì giờ đang hết tiền mặt (còn toàn séc... chưa ký thôi ) :9: :20:.
________________________________________
uyenhn
26/07/2005, 02:40 PM
Gửi tiền đóng góp chỗ CH Colorful được ko ạ, hay em gửi chị Hà Kin nhé!!! Chị Hà ơi khi nào tiện ghé qua CQ em được ko?
________________________________________
ALnML
26/07/2005, 03:15 PM
Chị Thuý Lenka ơi ! Như đã nói với chị Thuý và Lenka tuần truoc . Em cũng đã bàn với các mẹ ở HN .
HN sẽ trích quỹ gửi cho bé Minh. Chị sẽ sớm gửi vào TK cho Lenka .
Hằng Trăng rằm của mẹ cũng gửi cho bé Minh 100K .
Chị sẽ gửi vào luôn cùng đợt này nhé !
________________________________________
Me Rennes
26/07/2005, 04:23 PM
Chị Thúy ơi, thông tin về cái Money Order đó ít quá, nên em ko biết thế nào. Tuy nhiên cái phần trăm ép plastic để làm kỷ niệm là hơi cao :10: ! Riêng cái chuyện ko có CMND là tụi Bank nó đã ko tiếp mình rồi. Nói gì đến cái Money Order đó, em ko biết nó có phải giống 1 dạng với check ko. Nếu là 1 dạng Check thì Issuing Bank là Bank nào? Nếu có bank đó ở VN, cùng 1 hệ thống bank thì phí process sẽ rẻ hơn. Nếu bank đó chưa có mặt ở VN, mà phải nhờ bank khác collect giùm thì phí vô cùng cao, có thể 50USD đó ko đủ cho collect phí nữa đó chị à! :2:

Dạo này em ko đi thăm Minh được. Có thông tin của chị cũng cảm thấy hy vọng tràn trề! Sẽ tiếp tục quyên góp thêm cho bé.
________________________________________
Bim & Phomai
26/07/2005, 04:39 PM
chị nhìn cũng chả hiểu mô tê gì, nó là 1 tờ giấy, ghi mệnh giá là 50 USD, chả thấy ghi bank nào cả. Mụ nào rành về bank, thì ghé vô coi dùm bà ngoai M với, chị không dám cầm, sợ lỡ hay quên, làm mất thì khổ ! (Thông củm, già tự nhiên hay quên wá !!!)
________________________________________
Me_Piggy
26/07/2005, 05:26 PM
Chị Thúy ơi, thông tin về cái Money Order đó ít quá, nên em ko biết thế nào. Tuy nhiên cái phần trăm ép plastic để làm kỷ niệm là hơi cao :10: ! Riêng cái chuyện ko có CMND là tụi Bank nó đã ko tiếp mình rồi. Nói gì đến cái Money Order đó, em ko biết nó có phải giống 1 dạng với check ko. Nếu là 1 dạng Check thì Issuing Bank là Bank nào? Nếu có bank đó ở VN, cùng 1 hệ thống bank thì phí process sẽ rẻ hơn. Nếu bank đó chưa có mặt ở VN, mà phải nhờ bank khác collect giùm thì phí vô cùng cao, có thể 50USD đó ko đủ cho collect phí nữa đó chị à! :2: .

Cái money order nếu từ Mỹ thì là một loại giấy tương đương với tiền (giống cái ngân phiếu ngày xưa, bây giờ bỏ rồi). Cầm cái money order đó ra bất kỳ ngân hàng nào của Mỹ họ cũng sẽ trả tiền mặt cho mình sau khi trừ đi một khoản phí nho nhỏ.

Nếu em nhớ không nhầm thì cái MO này mua được ở nhiều nơi lắm, không nhất thiết là ngân hàng mới mua được, hình như ra bưu điện hay Western Union cũng mua được thì phải.

Cách đơn giản nhất là gửi cái money order đó (trừ khi là MO của Citibank có mặt ở đây...) trở lại Mỹ, cash ra tiền và gửi tiền đó về VN. Cũng hơi phiền hà một chút nhưng nếu ai làm ở công ty Mỹ, có nhiều người đi về Mỹ công tác, nghỉ phép, nhờ họ cash hộ rồi trả tiền cho mình khi quay lại. Tiếc là bên em chẳng có ai là người Mẽo để nhờ.
________________________________________
zoe
26/07/2005, 05:37 PM
Chị Thúy ơi, thông tin về cái Money Order đó ít quá, nên em ko biết thế nào. Tuy nhiên cái phần trăm ép plastic để làm kỷ niệm là hơi cao :10: ! Riêng cái chuyện ko có CMND là tụi Bank nó đã ko tiếp mình rồi. Nói gì đến cái Money Order đó, em ko biết nó có phải giống 1 dạng với check ko. Nếu là 1 dạng Check thì Issuing Bank là Bank nào? Nếu có bank đó ở VN, cùng 1 hệ thống bank thì phí process sẽ rẻ hơn. Nếu bank đó chưa có mặt ở VN, mà phải nhờ bank khác collect giùm thì phí vô cùng cao, có thể 50USD đó ko đủ cho collect phí nữa đó chị à! :2:

Dạo này em ko đi thăm Minh được. Có thông tin của chị cũng cảm thấy hy vọng tràn trề! Sẽ tiếp tục quyên góp thêm cho bé.

Mẹ Rennes ơi, không cần là cùng là nhà băng phát money order đâu. Em vẫn cash money order tại Pháp đó. Chi phí thì tuỳ nhà băng, nhưng là theo phần trăm, có ngưỡng trên và ngưỡng dưới, nhưng không đến 50 đô. Ít ra đó là với nhà băng của em là Credits Lyonnais, ở HN có, không biết ở SG có không. Có thể chi phí ở VN sẽ khác. Tuy nhiên bà ngoại và mẹ Minh mà không có giấy tờ ID thì không làm được. Phải đúng tên người nhận, nên có gửi về Mỹ thì cũng không ai rút tiền ra được đâu.
________________________________________
lenka
27/07/2005, 07:24 PM
Em đã nhận được 1,510,000 của mẹ Andy An gởi và chuyển qua quỹ cho bé Minh luôn. Bảng thu chi update vẫn ở trang 19. Cảm ơn mẹ Andy An rất nhiều.
________________________________________
Bim & Phomai
03/08/2005, 08:05 AM
Chiều qua bé Minh đã về nhà, 1 tuần sau lại nhập viện bắt đầu đợt tăng cường gì gì đó. Chị vừa gọi đt cho bs Nga, bs nhắc là "tiền Minh sắp thiếu rồi, các chị coi cố gắng kêu gọi thêm cho cháu, không là "tắt" giữa chừng! ".

Trời, nghe mà buồn quá, chúng mình biết lảm gì tiếp đây??? Bà ngoai Minh có gọi đt cho Trainamkỳ nhờ họ giúp kêu gọi tiếp và đang chờ trả lời từ phía Trainamkỳ.
________________________________________
ALnML
03/08/2005, 05:52 PM
Lenka ơi !
Quỹ miền Bắc gửi tới bé 3.000K
Trân Anh Minh gửi 300K
Hằng Trăng rằm của mẹ gửi 100K
Tổng cộng chị gửi cho em 3.400.000đ

Cảm ơn Lan CC và trăng rằm của mẹ nhé nhé
________________________________________
lenka
04/08/2005, 08:04 AM
Cảm ơn CSTT, mẹ Trần Anh Minh và mẹ Hằng Trăng Rằm nhiều nha :1:
________________________________________
Tita
05/08/2005, 03:06 PM
Mọi người ơi, tiếp tục đóng góp ủng hộ bé Minh đi... mình đóng tiếp 200K... sẽ gửi ở CH webtretho nhen lenka nhen.
________________________________________
Kiến và Liti
09/08/2005, 04:51 AM
Lenka ơi nhờ em nhận giúp chị 1 triệu đồng rồi chuyển cho bé Minh 600 000 đ, chuyển cho bé Bình 400 000 đ. Em gái chị sẽ chuyển vào TK của em, lúc nào nhận được nhắn giúp chị nhé.
________________________________________
Hà Kin
11/08/2005, 08:37 AM
Sáng nay mình có nhận được 100K từ mẹ Khoai ủng hộ bé Minh. Sẽ gửi chỗ chị Loan NP để chuyển khoản cho lenka nhé.

Lenka ơi, em nói với chị là hiện gia đình bé Nhật Tân k muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người nữa phải k em. Vậy em chuyển giúp số tiền đĩa sang bé MInh giúp chị nhé.

Cám ơn em nhiều.
________________________________________
hoami
11/08/2005, 09:41 AM
Chị lenka ơi, chiều hôm qua em gửi vào TK của chị 100K cho bé Minh.
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 01:28 PM
Sáng nay chị vô thăm bé Minh, thằng nhỏ lúc này chịu ăn , nên tròn dễ sợ (trộm vía nhe)

Chị không gặp đước bs Nghĩa, chỉ gặp bs Nga, bs báo số tiền bé Minh hiện chỉ còn 18,114,821 đ, chưa tính tiền đợt đang nằm điều trị.

1 tin .. tá hỏa nữa là bé hiện đang ở giai đọan tăng cường 1, sau đó là trung gian, tăng cường 2. Ước tính (cái này bs Nga hỏi bs Nghĩa) chi phí còn lại cần là khỏang 150,000,000 đ !!!

:2: :2:

Trời ạ, chả hiểu sao lần trước bs Nghĩa nói là cần khoảng 90 triệu , chắc là con số 150,000,000 là bao gồm thêm các giai đoan sau nữa quá (vì bs Nga cũng vừa tiếp khách, vừa trả lời chị, lại vừa có điện thoai và bệnh nhân đang ngồi chờ, nên chị chỉ hỏi nhanh mà thôi, không thể làm phiền hơn).

Mẹ Rennes ơi, em có số bs Nghĩa , em gọi hỏi lại bs Nghĩa cho kỹ được không em? Trời ạ, nghe con số là chị muốn tẻ ngửa luôn. Bà ngoai bé Minh đang buồn và lo lắm, chị cũng nói cho bà ngọai hiểu và chuẩn bị tinh thần, vì quỹ của mình còn quá ít, so với con số cần cho bé.

Bs Nga bảo phải ráng thôi, nếu không là bỏ thằng bé giữa chừng thì tội lắm ! :2: :2: :2:
________________________________________
mesaurom
17/08/2005, 01:51 PM
Chị Thuy thử hỏi Trainamky gi đó xem có giúp gì được bé Minh không?
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 01:54 PM
Theo 1 bài post của TNK trước đây thì TNK vẫn đang tiếp tục kêu gọi giúp đỡ cho bé Minh, em à.
________________________________________
Tanhia
22/08/2005, 03:16 PM
Lenka à,
Chị vừa gửi vào TK của em 100,000 đồng cho quỹ của bé Phạm Quốc Minh.
Em check xem nhé ! Thanks.
________________________________________
lenka
22/08/2005, 03:51 PM
Em vừa check, nhận được rồi chị ạ. Chị xem danh sách em để ở link chữ ký. Cảm ơn chị nhiều nhé.
________________________________________
galangtt
24/08/2005, 07:26 AM
chào các anh chị,
Em là thành viên mới. Trường hợp của bé Minh thật đáng thương. Em hiện tại đang liên lạc với 2 bệnh viện bất vụ lợi tại Mỹ. Địa chỉ của họ là:
http://www.stjude.org/media/0,2561,453_3419_5124,00.html
http://www.themaxfoundation.org/Default.aspx?trgt=home&lang=engl
Hai cơ quan này chuyên trị và nghiên cứu bệnh ung thư cho trẻ em trong nước và trên thế giới. Nếu bé Minh được qua đây điều trị thì rất khà quan cho bé Minh. Tất cả chi phí đều có thể được miễn phí hoàn toàn ngay cả chổ ăn và ở. Điều em cần là chi tiết bệnh tình của bé Minh, càng nhiều chi tiết càng tốt. Có thể ngày mai người ta sẽ liên lạc với em. Em sẽ update thông tin khi có tin tức mới. Xin goi chi tiết cua be Minh vao emali cua em la stevenphan78@gmail.com
________________________________________
lenka
24/08/2005, 08:45 AM
Mình sẽ gởi thông tin của của bé Minh vào hộp mail của galangtt. cảm ơn bạn rất nhiều :1:
________________________________________
ALnML
26/08/2005, 09:20 AM
Chị nhận đc 100K của Mẹ Nuôi Đậu Xanh gửi cho bé Mình. Chị sẽ sớm chuyển vào TK cho Lenka.
Và chuyển 745K (1/2 quỹ của bé Nga) của quỹ bé Nga sang cho bé Minh nữa.
________________________________________
pickle
27/08/2005, 09:03 PM
http://www.chiasetinhthuong.org vừa nhận được $48.25 US ($50-1.75) của bạn galangtt gửi cho bé Minh. Tối nay chị sẽ chuyển số tiền này qua cho lienrom để chuyển về VN cho Lenka.

Cám ơn bạn galangtt lắm lắm.
________________________________________
hoami
30/08/2005, 11:26 AM
Chị lenka ơi, chiều hôm qua em gửi vào TK của chị 100K cho bé Minh
Xin lỗi lenka vì đã gọi lenka bằng chị nhé, thấy nhiệt tình quá cứ tưởng là lớn lớn rồi. Hôm 10/8 mình đã chuyển khoản vào số TK - Ho Huyên Ton Nu Mai Chi 100K, nhưng không thấy hồi âm. Không biết lenka có nhận được không?
________________________________________
lenka
30/08/2005, 11:43 AM
Xin lỗi lenka vì đã gọi lenka bằng chị nhé, thấy nhiệt tình quá cứ tưởng là lớn lớn rồi. Hôm 10/8 mình đã chuyển khoản vào số TK - Ho Huyên Ton Nu Mai Chi 100K, nhưng không thấy hồi âm. Không biết lenka có nhận được không?
Ui, cái này thì em quên thiệt luôn. Hôm 10/8 em check tài khoản nhận được 400K, trong đó 300K của mẹ Bong&Bambee, còn 100K vẫn đánh dấu hỏi vì không biết ai chuyển vào mà cũng không hiểu sao em bỏ sót không đọc cái bài trên của chị. Em add vào file excel rồi, chị mở ra xem thử thấy chưa nha. Thành thật xin lỗi mẹ hoami nhiều nhiều.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
31/08/2005, 01:31 PM
Các mẹ ơi, trưa em vô thăm bé Minh, mẹ Minh bảo chiều nay bé được về nhà 1 tuần, mẹ nào vô thăm bé không gặp đâu nha.
Lúc trưa em vào Minh đang khóc đòi theo bà ngoại vì nghe bs nói cho về nên đòi theo,bà về không cho về cùng thế là nhõng nhẻo khóc hoài.
Các mẹ ơi chúng ta cùng cố gắng nhé,cầu xin trời phật cho bé hết bệnh
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 08:25 AM
Chiều qua em chở bé Minh về nhà,nhà trống hoắc à. Chẳng thấy giường đâu cả,em hỏi tối bé ngủ đâu mẹ bé bảo trải chiếu nằm dưới đất. Các mẹ biết rồi đó nằm đất hơi đất lạnh dữ lắm. Có mẹ nào có chiếc đệm mỏng cũ không dùng đến thì giúp bé với nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
Nghe bà của bé Thiên nằm chung phòng với bé Minh nói bà ngoại Minh bị bệnh,đi khám bs bảo trong phổi có nước,sao mà cái khó cứ càng ngày càng khó thêm vậy nè.
Nhìn nụ cười bé khi nghe bs Nghĩa cho về nhà 1 tuần mà em thương quá, đi về cứ khóc mãi.
Các mẹ ơi chúng ta cùng cố gắng nhé,không chỉ cho bé Minh mà cho những mảnh đời bất hạnh khác nữa nha.
Yêu các mẹ nhiều nhiều
________________________________________
lenka
01/09/2005, 08:36 AM
Cảm ơn mẹ cò vịt mấy ngày nay tranh thủ qua thăm bé. Để em hỏi một vài người quen xem có đệm không. Hiện giờ nhà mẹ Pooh có dư cái mùng (mùng lớn), chị thấy nhà đã có mùng chưa?
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 09:43 AM
Cái đó mình không biết để mai mình lên thăm xem sao rồi trả lời nhé. Mình hứa mai lên đưa bé đi mua lồng đèn và bánh mà.Lenka biết sao không mình hỏi Minh có thích xem Hugo không bé trả lời là thích,thế mình hỏi tivi nhà con đâu rồi cu cậu trả lời mẹ bán rồi. Bà ngoại thằng Cò nhà mình có cái tivi nhỏ để chiều về mình thử xin xem sao,hy vọng là được. Cứ nghĩ bé Minh được xem Hugo như cu Cò nhà mình là mình lại vui lắm.
À Lenka ơi,chị Thuý người quen của mình có đóng góp được 200k nhưng mình mạn phép đưa cho bà ngoại Minh được không vì hôm qua lên bệnh viện mình thấy bà ngoại Minh gửi anh xe ôm lên chở đồ về 40K để trả cho bà của bé Thiện chung phòng cho mượn,có lẽ chi phí ăn uống của Minh cũng nhiều. Hôm qua 8h tối rồi mà mâm cá của bà ngoại Minh bán vẫn còn nhiều thấy bà ngồi khóc mà thương quá các mẹ ơi. Tại sao trên đời lại có những mảnh đời bất hạnh thế nhỉ.
________________________________________
lenka
01/09/2005, 09:55 AM
Nghe mẹ cò vịt nói buồn quá...

Hôm nay sẽ có người chở đến đến nhà Minh 1 chiếc đệm mới do 1 mẹ WTT ủng hộ. Cảm ơn chị nhiều lắm nhé! chị luôn theo dõi các thông tin ở Hội Quán và "ra tay" kịp thời mặc dù rất ít tham gia post bài.

Mẹ cò vịt cứ gởi trực tiếp tiền cho bà ngoại Minh. Em biết là gia đình họ cũng chật vật lắm nhưng họ hiểu là số tiền trong quỹ dành cho Minh đang rất khiêm tốn nên họ bảo rằng có thể tự xoay sở được, để dành tiền đóng bệnh viện. Tuy nhiên chị quan sát nhé, nếu thấy cái gì cần thiết cho sức khoẻ của bé Minh mà họ chưa lo được thì mình cũng hỗ trợ.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 10:22 AM
Trời ơi mừng quá.
Hôm qua mình chở Minh về anh xe ôm chở mẹ Minh,các mẹ biết không đến ngã 5 chuồng chó mình lạc mất mẹ Minh thế mà hỏi mấy ông xe ôm số nhà mà mấy ổng không biết. Vậy mà Minh chỉ đúng hẻm đúng nhà đó. Mẹ Lenka ơi hay là Lenka xin luôn cái mùng hồi nãy Lenka nói đó mang xuống cùng đệm luôn ha đề phòng không có mùng nhé
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 10:46 AM
Cảm ơn mẹ Cò Vịt nhiều lắm.

Chuyện bọn mình đang lo lắng nhất hiện nay là số tiền để bé chữa bệnh còn thiếu nhiều quá, 1 con số khổng lồ, không biết làm sao cho có đủ !
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 11:01 AM
Còn thiếu nhiều tiền không hả chị?Em cũng lo lắm,mình chẳng quen biết ai cả.Em chỉ biết kêu gọi các anh chị trong cty và hàng xóm thôi nhưng chẳng thấy ai trả lời chị ạ. Em có quen ông giám đốc báo công an nhân dân chi nhánh miền Nam chỉ quen sơ sơ thôi nhưng không biết ổng có giúp đỡ được không,em cũng nghĩ nếu kẹt quá thì thử năng nỉ ổng vậy. Có cách nào khác không chị em cũng sốt ruột quá. Các chị có chương trình gì cứ gọi em nha
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 01:23 PM
Mẹ Cò Vịt à, số tiền bs ước là cần khoảng 150 triệu nữa lận, mà quỹ của bọn mình còn không là bao nhiêu so với con số cần cho bé. Báo CA TP đã đăng tin cho bé rồi, thì không hiểu báo CA ND có còn chịu đăng kêu gọi cho mình nữa không em?

Các mẹ ơi, làm sao nghĩ ra cách gì để kêu gọi thêm tiến cho Minh nhỉ? chị Thúy cứ suy nghĩ mãi, không nghĩ ra cách nào cả, số tiền lớn quá, nên chẳng dám lên tiếng, buồn quá !
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 01:50 PM
Chị vừa gọi cho chị Huệ bên Chữ Thập Đỏ (do mẹ NPLoan gioi thiệu) , chị Huệ lại giới thiệu mình gọi đt cho Báo SGGP gặp chị Yến, chị này bảo là quỹ họ hạn hẹp lắm, hồ sơ chờ giúp còn hàng đống , nên họ không thế hứa gì cả, hơn nữa số tiền của mình là quá lớn, chẳng có trường hợp nào được giúp số tiền lớn như vậy, sau khi xem xét, xác minh,nếu được, họ chỉ giúp 1 chút ít gọi là mà thôi.

Thôi thì được 1 chút nào hay chút đó, chị sẽ gọi đt cho bà ngoại Minh bây giờ kêu chuẩn bị hồ sơ để qua lễ đi cùng với chị đến gặp chị Yến đó xem có hy vọng tí nào hay không, rồi mặt khác, mình vẫn phải tiếp tục tìm kiếm nguồn khác nữa, các mẹ nhé.

MẸ Cồ Vịt à, nếu gặp bà ngoại Minh, em nói bà làm cho chị 1 cái đơn ghi rõ tình trạng bệnh của bé, photo kèm thêm xác nhận nghèo của địa phương (Cái này bà đã có hồi đó rồi), photo toàn bộ giấy tờ bệnh của bé. Tuần sau chị hẹn được lúc nào thì đến đi với chị.

Em giúp bà đem về cty photo được không, chứ lỡ tốn tiền photo, rồi lại không xin thêm được đồng nào thì càng khổ thân bà và cháu !
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 02:04 PM
chị vừa gọi đt cho bà ngoại Minh, tội nghiệp bà khóc, bà bệnh lắm, BV bắt bà nằm viện, nhưng bà xin về đi bán cá lấy tiền lo cho gia đình, chứ bây giờ bà nằm nữa thì ra sao???

Mẹ Cồ Vịt ơi, em tên gì nhỉ? HỎi để còn biết mà gọi cho dễ, chịu khó nhắn cho chị Thúy cái số đt cầm chân, cầm tay gì đó của em nhé. Chị nhờ em khi lên nhà bé Minh (mang nệm lên đó) thì nhận của bà toàn bộ giấy tờ chị ghi ở trên nhé (chị đã dặn bà), nếu em photo được thì làm giúp chị, còn không thì mang đến cty chị photo cho bà nhe.

Trả lời chị nhé. Cảm ơn
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 06:34 PM
Nệm chị Lenka nói là có ai cho đó mà chị.Mai em lên thăm bé Minh thôi em sẽ lấy luôn các giấy tờ chị nói. Điện thoại của em 0909486789 nhưng em chưa đóng tiền em sẽ cố gắng đóng sớm nếu có gì các chị cứ gọi số đt nhà cho em 5120969. Em tên là Tuyết mẹ bé Cò và bé Vịt đó.
Em mới đi công tác giờ mới về không biết mẹ Bim & Phomai còn đó không.Em nghĩ lễ đến T2 lận. Chị nào có muốn lên thăm bé Minh cùng thì gọi cho em nhé.
Anh Cường ở cty em giúp bé Minh 100K mai em lên sẽ đưa cho bà ngoại Minh luôn để bồi dưỡng cho bé ha các chị.
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 08:38 PM
Cảm ơn bạn. Bạn nhớ nói bà viết 1 tờ đơn cho Báo SGGP trình bày hòan cảnh nghèo, bé bệnh điều trị ở đâu, vv ra sao nhé, giống giống cái bà được phường xác nhận cho đó
________________________________________
Linh mèo
01/09/2005, 09:16 PM
Khổ thân bé Minh quá, thương bà ngoai bé quá mà chả biết làm thế nào cả... Ôi sao trên đời này còn nhiều người đáng thương đến vậy?
________________________________________
bố mẹ cò vịt
03/09/2005, 09:25 AM
Chị Thuý ơi em đã lấy các hoá đơn thuốc của bé Minh rồi nhiều lắm chị à. Nhưng em không thấy các hoá đơn chi tiền điều trị của BV,những hoá đơn em đang cầm là tiền thuốc mua ngoài của bà ngoại bé thôi. Ngoài ra chỉ có phiếu thu 20tr nộp tiền viện phí.Em sợ chỉ đưa những hoá đơn này thì số tiền điều trị không nhiều thì báo SGGP có giúp không chị. Chị có cách nào xin được giấy chi tiền của BV vào việc điều trị của Minh không.Em sẽ photo các hoá đơn này rồi em đưa cho chị nha.
Giấy xác nhận hoàn cảnh nghèo và bệnh bé Minh thì bà ngoại bé đã đưa lên phường rồi nhưng họ bảo qua lễ mới xác nhận cho nên T2 em gọi điện cho bà khi nào xong em lên lấy đưa cho chị sau. Đơn gửi lên báo SGGP có cần phường xác nhận không chị,em nói bà ngoại Minh là không cần,nếu cần phải xác nhận thì chị báo cho bà biết nha để lên phường làm luôn cho tiện.

Mẹ Lenka ơi,hôm bữa chị nói là có chị nào có cái mùng đó,nhà bé Minh chưa có đâu chị gửi cho bé luôn nha.Nghe bà ngoại Minh và bà hàng xóm kế nhà nói khuya nào thằng nhỏ đau khóc hoài ngủ không được. THương ghê nhưng bà bảo bác sĩ nói như vậy là thuốc có tác dụng đó nên thấy cũng yên tâm
________________________________________
Bim & Phomai
03/09/2005, 04:56 PM
Phải có phường xác nhận chứ em, em nòi với bà nhé.

Tất cả những biên lai nộp tiền vô cho BV, bà ngoại giữ chứ nhỉ? Trừ 1 số tờ do Trainamky đóng cho, thì chị nghĩ họ phải giữ giấy tờ gốc của họ, còn lại là bà ngoại giữ, tờ 20 triệu chị nộp, hôm rồi chị cũng đưa cho bà ngoại luôn rồi mà.

Chị nghĩ sẽ đưa số đt của bs Nga, bs Nghĩa (ai có đt của bs Nghĩa thì cho chị Thúy ngay nhe), để báo họ liên lạc , xác minh số tiền còn cần, mà theo họ nói, họ cũng chỉ cho chút ít gọi là thôi, so với con số mình cần. Thôi thì cố tiếp tục vậy !
________________________________________
bố mẹ cò vịt
05/09/2005, 08:20 AM
Em có thấy tờ biên lai nộp viện phí 20tr. Nhưng ý em muốn nói là em không thấy các chi phí điều trị của bé Minh tại bệnh viện. Bà ngoại bé nói là hỏi bs Nghĩa ổng áng chừng còn 10tr vậy thì số tiền điều trị đã sử dụng phải có hoá đơn chứ đúng không chị,mình có cái đó thì mới nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ được.Em nghĩ vậy. Số đt của em 0904339885. Chị cho em số đt của chị với nha để có gì em liên lạc với chị
________________________________________
lenka
05/09/2005, 08:34 AM
Mẹ Lenka ơi,hôm bữa chị nói là có chị nào có cái mùng đó,nhà bé Minh chưa có đâu chị gửi cho bé luôn nha.
Vậy mà lúc em hỏi thì bà nói là có mùng rồi nên em lại mang cái mùng của mẹ Pooh gởi ở CH WTT về nhà. Ngày mai em sẽ đem đến.
Em có giữ 1 số giấy tờ của bé Minh để hôm trước gởi email cho các tổ chức từ thiện xin tài trợ. Lúc trước bà ngoại Minh đã xin phường chứng hoàn cảnh khó khăn rồi nhưng em không nhớ rõ sau khi scan đã gởi trả lại cho bà ngoại Minh chưa. Em lưu tất cả giấy tờ của bé Minh vào hồ sơ, để hôm nay em về nhà xem lại
________________________________________
ALnML
05/09/2005, 09:17 AM
Alua Lenka ơi sáng 1.9 chị đã gửi cho bé Minh
Tiền quỹ của bé Nga 745K
Mẹ nuôi Đậu Xanh 100K
Em check nhé.
Như vậy Topic bé Nga có thể close lại dc rồi mod HQ ơi :8:
________________________________________
Bim & Phomai
05/09/2005, 09:33 AM
Chút nữa chị sẽ gọi đt cho bs Nga, xin xem BV có cho mình 1 tờ tổng kết chi phí đã nộp , đã chi từ đầu đến giờ và con số BV uơc tính còn cần để điều trị tiếp tục là bao nhiêu, nếu đuơc xin BV cho 1 cái dấu vô, như thế thì mình dễ nắm rõ hơn.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
05/09/2005, 09:47 AM
Mẹ Bim&Phomai ơi em đã nhận được số đt của chị rồi nha. Em đang tập hợp lại nhưng biên lai đóng tiền bà ngoại bé Minh đưa, sắp xếp lại theo ngày tháng rồi em photo gửi cho chị để dễ xem nha.

Mẹ Lenka ơi,chị tìm nhanh cho em mấy cái hoá đơn chị giữ nha để em tập hợp lại luôn rồi gửi sớm cho chị Thuý,chị em mình đang phải chạy đua với thời gian chỉ mong sao có được đủ tiền để bé Minh và nhiều bé khác nữa vượt qua được bệnh tật
________________________________________
lenka
05/09/2005, 09:48 AM
Alua Lenka ơi sáng 1.9 chị đã gửi cho bé Minh
Tiền quỹ của bé Nga 745K
Mẹ nuôi Đậu Xanh 100K
Em check nhé.
Như vậy Topic bé Nga có thể close lại dc rồi mod HQ ơi :8:
Em nhận được rồi chị ơi. Cảm ơn các mẹ rất nhiều. Em đã cập nhật danh sách
________________________________________
Bim & Phomai
05/09/2005, 10:20 AM
Chị đã liên lạc được với Bs Nga, bs sẽ bảo tài vụ cho 1 tờ giấy cung cấp số tiền đã nộp, đã chi và cho con dấu tên của bác sỹ cũng được, chứ chờ dấu BV thì phức tạp lắm. Có giấy này rồi chị sẽ đi cùng bà ngoại bé đến báo SGGP để.. xin tiền, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi tính tiếp vậy
________________________________________
bố mẹ cò vịt
05/09/2005, 10:46 AM
Thế em có cần photo các hoá đơn thuốc em đang cầm không,hay là em cứ photo nhé đề phòng khi cần có ngay nha chị
________________________________________
Bim & Phomai
05/09/2005, 10:52 AM
Nên photo em à, càng nhiều chứng từ càng tốt, càng rõ ràng. (Eo ơi, tự nhiên đang stress mấy ngày hôm nay, bỗng đọc đuơc tin Trainamkỳ đã có người trông bé Đức Hải 24/24 , nhẹ nhàng hẵn ra, bây giờ thì có thêm sức để tiếp tục rồi, không thì mấy ngày nay cứ dò kiếm người , chẳng ai chịu nhận giúp cả, buồn rũ cả người, cảm thấy mình bất lực quá!)
________________________________________
bố mẹ cò vịt
05/09/2005, 04:29 PM
Cứ mỗi đứa trẻ được quan tâm chia sẻ tình yêu thương thì trong lòng những người mẹ chúng ta lại thấy ấm hơn phải không các chị.
________________________________________
Tanhia
05/09/2005, 05:05 PM
Cứ mỗi đứa trẻ được quan tâm chia sẻ tình yêu thương thì trong lòng những người mẹ chúng ta lại thấy ấm hơn phải không các chị.

Đúng thế, chỉ mong mình có đủ bản lĩnh để nhìn vào nỗi đau của các bé mà không cảm thấy yếu lòng, mong tình thương của mình tiến thẳng vào lý trí để hành động. Đừng có rẽ qua tim mình làm gì cho thêm đau xót.
________________________________________
Bim & Phomai
06/09/2005, 11:49 AM
Chị Thúy vừa vô BV , bs Nga đi công tác nước ngoài , PHòng Kế Hoạch Tổng Hợp chỉ đưa cho chị 1 tờ "Báo cáo chi phí KCB BN Phạm Quốc Minh", chứ không có xác nhận gì của bs hay BV, nếu cần xác nhận thì phải chờ thêm 1 tuần, xin ý kiến lãnh đạo, chị nghĩ là thủ tục phức tạp lắm, nên chị chỉ xin tời giấy họ đưa để đưa báo SGGP thôi.

Theo báo cáo của BV: cho tới ngày 31/8/2005, tổng số tiền đã nộp vào là:

80,602,000

Tổng chi là: 67,944,592, hiện còn lại 12,657,408.

Trong số chi:
- Thuốc: 51,639,529
- xét nghiệm: 6,954,500
- Máu truyền: 4,367,500
- Siêu âm, ÉCG: 410,000
- X quang: 210,000
- Tiền phòng: 3,550,000
- Dịch vụ y tế: 693,000
- Công khám: 120,000
Tổng cộng: 67,944,592

Theo 1 tờ giấy ghi tay của bs (không rõ là bs Nga hay Bs Nghĩa), bé Minh đã ở ngày thứ 29 của gđ tăng cường thứ 1

Còn lại gđ trung gian và gđ tăng cường 2

Thời gian điều trị còn lại ước chừng: 5 tháng

Mỗi gđ khoảng 2 tháng, và nghỉ giữa các gđ.

Chi phí còn cần ước tính là : 85,000,000

Lenka ơi: Em có thể tổng hợp thông tin trên đưa vào các báo cáo hay thông tin gì cho Galang hay ungthu.net gì đó được không em? (Theo ý tưởng của Hiền là mình nhờ kêu gọi thêm ở các web khác, trong đó liên lạc với anh Hoà bên ungthư.net, xin đăng thông tin về bé Minh, vì hiện nay trường hợp của anh Hoà đã được đăng báo và mọi người đang rất quan tâm, hy vọng họ sẽ chung tay giúp đỡ thêm cho bé Minh)

Chị đã hẹn bà ngoại Minh sáng mai đi báo SGGP, xin gặp họ xem sao.
________________________________________
lenka
06/09/2005, 12:18 PM
Em đang cầm giấy xác nhận gia đình khó khăn của nhà bé Minh đây nhưng địa chỉ trong giấy là địa chỉ trước đây. Vậy được không chị?
Em sẽ đưa các thông tin này vào report lần tới. Đã gởi cho anh galangtt các thông tin về bé Minh, còn ungthu.net thì em sẽ thử liên hệ với anh H xem sao.
________________________________________
Bim & Phomai
06/09/2005, 12:31 PM
Em đang cầm giấy xác nhận gia đình khó khăn của nhà bé Minh đây nhưng địa chỉ trong giấy là địa chỉ trước đây. Vậy được không chị?
Em sẽ đưa các thông tin này vào report lần tới. Đã gởi cho anh galangtt các thông tin về bé Minh, còn ungthu.net thì em sẽ thử liên hệ với anh H xem sao.
Ừ, em liên hệ với anh Hoa xem thế nào nhé, vì báo Tuổi Trẻ (hay báo gì đó) vừa đăng về trang web của anh ấy, nhiều người rất quan tâm, do đó, mình xin anh ấy cho đăng lời kêu gọi hỗ trợ giúp bé Minh đi cho hết đoạn đường chữa trị của bé.

Còn giấy xác nhận, bà ngoại đã xin được giấy khác rồi, em cứ giữ đó đi. Lúc nãy bà khóc, bà đau lắm, mà vẫn phải đi bán cá, ngưng bữa nào, cả nhà đói bữa ấy. Tội nghiệp quá !
________________________________________
bố mẹ cò vịt
07/09/2005, 02:15 PM
Chị Thuý ơi sáng nay chị lên báo SGGP có kết quả gì không hả chị?
________________________________________
Bim & Phomai
07/09/2005, 02:33 PM
kết quả liền thì không có đâu, chị và bà ngoại Minh đã đưa đơn, xác nhận phường và trình bày rồi, họ ghi nhận và ghi lại số đt có thể liên lạc với bà ngoại Minh, có gì họ sẽ báo sau, nhưng họ cũng dặn mình là số tiền lớn quá, chị và bà ráng tìm thêm nhiều nguồn khác đi , ở đây "nếu" có giúp thì cũng giúp chút chút thôi.

Bây giờ biết tìm nguồn nào nữa nhỉ?
________________________________________
Mẹ FoxFix
09/09/2005, 12:14 PM
Mẹ Lenka ơi mình vừa chuyển vào TK của Chi 500,000 giúp bé Minh.
Mong có nhiều người giúp đỡ hơn và bé Minh sớm khoẻ mạnh
________________________________________
lenka
09/09/2005, 12:22 PM
Mẹ Lenka ơi mình vừa chuyển vào TK của Chi 500,000 giúp bé Minh.
Mong có nhiều người giúp đỡ hơn và bé Minh sớm khoẻ mạnh
Em đã nhận được và update link chữ ký dưới đây. Cảm ơn mẹ AnhDV nhiều nha!
________________________________________
Bim & Phomai
09/09/2005, 01:40 PM
Lenka, Akachan mới gửi cho Minh 200,000 đ chiều hôm qua, chị đang giữ đây, em update vào list luôn nhe
________________________________________
lenka
09/09/2005, 01:48 PM
Lenka, Akachan mới gửi cho Minh 200,000 đ chiều hôm qua, chị đang giữ đây, em update vào list luôn nhe
Em đã cập nhật, cảm ơn mẹ Akachan rất nhiều. Sao dạo này không thấy mẹ Akachan đâu nữa.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
10/09/2005, 11:30 AM
Thông báo với các chị là bé Minh hôm T5 vừa rồi lên viện tái khám bác sĩ cho nghỉ ở nhà thêm 1 tuần nữa (bà ngoại Minh nói vậy)
chị Thuý ơi chị thử liên lạc với bs xem tình hình bệnh của bé thế nào được không tại em thấy bé được về nhà tới 2 tuần lận đâm ra lo
________________________________________
Bim & Phomai
14/09/2005, 11:10 AM
Bs Nghĩa thì chị không có số đt để hỏi, em à, bs Nga thì đi công tác rồi.

Chị vừa gọi đt cho bên báo SGGP, họ bảo 1 tháng họ mới xét duyệt 1 lần, tháng này họ đã trình trước khi mình đến rồi, thành ra phải đợi đến tháng sau, họ xem xét có trình cho bé Minh được không, vì còn nhiều người ở waiting list lắm ! Vậy là tiền trong BV bé Minh còn khoảng 12 triệu, không biết có kéo đủ đến đó không nữa ! Hy vọng xong hội chợ từ thiện, bé Minh sẽ có thêm được chút ít.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
16/09/2005, 11:00 AM
Gửi Trainamky,
Hội của anh có còn giúp đỡ bé Minh không,tình hình tài chính tại bệnh viện của bé cũng còn rất hạn hẹp. Rất mong tấm lòng giúp đỡ vì bé đã đi được nửa đường rồi.Hình như hôm nay bé lại nhập viện sau 2 tuần được về nhà, mình chỉ sợ không đủ tiền điều trị tiếp.
Các chị các mẹ trong WTT đang tổ chức gian hàng từ thiện tại "Vui hội trăng rằm 17/9/05",hi vọng sẽ có thêm được 1 ít chi phí điều trị cho bé MINH
________________________________________
TraiNamKy
17/09/2005, 02:14 AM
Gửi Trainamky,
Hội của anh có còn giúp đỡ bé Minh không,tình hình tài chính tại bệnh viện của bé cũng còn rất hạn hẹp. Rất mong tấm lòng giúp đỡ vì bé đã đi được nửa đường rồi.Hình như hôm nay bé lại nhập viện sau 2 tuần được về nhà, mình chỉ sợ không đủ tiền điều trị tiếp.
Các chị các mẹ trong WTT đang tổ chức gian hàng từ thiện tại "Vui hội trăng rằm 17/9/05",hi vọng sẽ có thêm được 1 ít chi phí điều trị cho bé MINH

Bà ngoại của bé Phạm Quốc Minh cần liên lạc lại với WLF*************
************************************************** ********Bé Minh còn cần trên 20,000 đô la. Không phải vài ngàn như thông báo đâu. www.QuyTuTam.com

(đề nghị bạn lần sau cẩn thận hơn trong cách sử dụng ngôn từ - Mod_HQ)
________________________________________
Bim & Phomai
17/09/2005, 02:32 PM
TNKy ơi, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với việc anh bắt bà ngoại bé cam kết, hoặc tốt nhất anh giao thẳng tiền cho BV, không đưa qua bà ngoại bé, vì tôi hiểu đó là tiền gom góp từ những tấm lòng, không được quyền hoang phí.

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn mong TNK tiếp sức cho bé, như anh đã biết, và biết rõ là bé còn cần rất nhiều tiền để dược sống, xin hãy giúp cho bé sống, đừng để cho moị việc quá muộn, mình có ân hận cũng chẳng còn dịp nữa

Xin cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
19/09/2005, 12:28 PM
Lenka ôi, em cập nhật giúp chị quỹ cho bé Minh - có mẹ Chúc Hương vừa đem đến gửi chi 500K. Thât ra Chúc Hương bảo gửi từ thiện, còn cho bé nào, nhờ các mẹ xem giúp, nhưng chị Thúy bảo hiện nay trước mắt có bé Minh đang rất cần tiền, nên xin ưu tiên cho bé Minh, còn tất nhiên nếu sau này dư dả, thì sẽ giao lại cho bé khác chứ (Trời, chị Thúy lại là day dreamer nữa rồi) !
________________________________________
lenka
19/09/2005, 12:52 PM
Lenka ôi, em cập nhật giúp chị quỹ cho bé Minh - có mẹ Chúc Hương vừa đem đến gửi chi 500K. Thât ra Chúc Hương bảo gửi từ thiện, còn cho bé nào, nhờ các mẹ xem giúp, nhưng chị Thúy bảo hiện nay trước mắt có bé Minh đang rất cần tiền, nên xin ưu tiên cho bé Minh, còn tất nhiên nếu sau này dư dả, thì sẽ giao lại cho bé khác chứ (Trời, chị Thúy lại là day dreamer nữa rồi) !
Em đã cập nhật. Cảm ơn chị Chúc Hương nhiều nha.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
21/09/2005, 09:03 AM
Sáng nay,anh Cường lái xe ở Công ty em hỏi có chuyện gì mới không,nghĩ hoài chẳng hiểu là chuyện gì.Hỏi ảnh thì hoá ra là lần trước em có kể chuyện bé Minh ảnh giúp ngay 100K (vì là ngày lãnh lương mà),bây giờ ảnh nói rằng cứ mỗi tháng lãnh lương ảnh lại trích cho bé 100K.Tuy không nhiều nhưng thật cảm động tấm chân tình cho dù đồng lương của anh ấy chẳng bao nhiêu
________________________________________
Mẹ Bin
22/09/2005, 03:26 PM
Hôm trước mình có chuyển vào tài khoản của Lenka 200K giúp bé Minh, check giùm mình với nhé.
________________________________________
lenka
22/09/2005, 03:53 PM
Em đã nhận được, chị xem danh sách cập nhật dưới đây nhe. Cảm ơn chị rất nhiều.
________________________________________
Bim & Mi
25/09/2005, 09:10 AM
Hôm qua 24/09, tôi có chuyển cho chị Mai Chi số tiền 500K để ủng hộ bé Minh. Chị vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé.

Tôi có 1 ý tưởng như thế này: tại sao chúng ta không thử gởi 1 thư ngỏ với nội dung thật ngắn gọn, topic súc tích, tới địa chỉ mail của 500,000 thuê bao (tôi thường nhận được mail quảng cáo dạng này), qua đó kêu gọi lòng nhân ái của mọi người. Chỉ cần 0,1% số người nhận được thư ngỏ san sẻ lòng nhân ái với bé Minh bằng số tiền 10,000, chúng ta đã có 50 triệu rồi. Và để thuận tiện cho các nhà hảo tâm quyên góp, chúng ta sẽ phân công theo địa bàn của các thành viên đến tận nơi để nhận (điều quan trọng là làm sao chúng ta thuyết phục được nhà hảo tâm tin tưởng rằng số tiền họ bỏ ra sẽ đến đúng địa chỉ). Các vị xem ý tưởng này có khả thi không?
________________________________________
Yêu Nghi
25/09/2005, 01:06 PM
Hôm qua 24/09, tôi có chuyển cho chị Mai Chi số tiền 500K để ủng hộ bé Minh. Chị vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé.

Tôi có 1 ý tưởng như thế này: tại sao chúng ta không thử gởi 1 thư ngỏ với nội dung thật ngắn gọn, topic súc tích, tới địa chỉ mail của 500,000 thuê bao (tôi thường nhận được mail quảng cáo dạng này), qua đó kêu gọi lòng nhân ái của mọi người. Chỉ cần 0,1% số người nhận được thư ngỏ san sẻ lòng nhân ái với bé Minh bằng số tiền 10,000, chúng ta đã có 50 triệu rồi. Và để thuận tiện cho các nhà hảo tâm quyên góp, chúng ta sẽ phân công theo địa bàn của các thành viên đến tận nơi để nhận (điều quan trọng là làm sao chúng ta thuyết phục được nhà hảo tâm tin tưởng rằng số tiền họ bỏ ra sẽ đến đúng địa chỉ). Các vị xem ý tưởng này có khả thi không?
Theo mẹ Nghi nghĩ thì mẹ Nghi sẽ không gởi từ thiện nếu như nhận được email đâu. Vì nhiều lí do như không biết hoàn cảnh cụ thể như thế nào, tổ chức đứng ra gom góp có đúng không ( dạo này thầy tu dỏm hơi nhiều ). Hay tại mẹ Nghi đa nghi quá.Có gì không phải chị đừng giận nha.
________________________________________
lenka
26/09/2005, 08:06 AM
Hôm qua 24/09, tôi có chuyển cho chị Mai Chi số tiền 500K để ủng hộ bé Minh. Chị vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé.

Tôi có 1 ý tưởng như thế này: tại sao chúng ta không thử gởi 1 thư ngỏ với nội dung thật ngắn gọn, topic súc tích, tới địa chỉ mail của 500,000 thuê bao (tôi thường nhận được mail quảng cáo dạng này), qua đó kêu gọi lòng nhân ái của mọi người. Chỉ cần 0,1% số người nhận được thư ngỏ san sẻ lòng nhân ái với bé Minh bằng số tiền 10,000, chúng ta đã có 50 triệu rồi. Và để thuận tiện cho các nhà hảo tâm quyên góp, chúng ta sẽ phân công theo địa bàn của các thành viên đến tận nơi để nhận (điều quan trọng là làm sao chúng ta thuyết phục được nhà hảo tâm tin tưởng rằng số tiền họ bỏ ra sẽ đến đúng địa chỉ). Các vị xem ý tưởng này có khả thi không?
Sáng nay em check tài khoản vẫn chưa thấy số tiền mẹ Bim & Mi chuyển. Chắc chị chuyển từ ngân hàng khác VCB đúng không? Khi nào nhận được em sẽ cập nhật danh sách và nhắn tin cho chị ngay. Cảm ơn chị nhiều!

Em cũng có suy nghĩ gần giống mẹ Nghi đó. Em cũng đã gởi email đến rất nhiều địa chỉ nhưng không thấy ai hồi âm cả mặc dù mình đã cung cấp rõ ràng địa chỉ của gia đình bé Minh để họ có thể tự kiểm chứng. Tuy nhiên nếu chị có địa chỉ của 500,000 thuê bao thì cho em xin với nhé, em sẽ thử xem.
________________________________________
Lily
27/09/2005, 12:11 AM
Theo mẹ Nghi nghĩ thì mẹ Nghi sẽ không gởi từ thiện nếu như nhận được email đâu. Vì nhiều lí do như không biết hoàn cảnh cụ thể như thế nào, tổ chức đứng ra gom góp có đúng không
Ngay cả khi mọi người biết rõ chúng ta là ai thì cơ hội cũng không nhiều, không phải vì mọi người không có tấm lòng mà vì có thể những trường hợp đó quá xa lạ đối với họ, không biết mình nói vậy có đúng không :7:. Ví dụ các VP chỗ mình chỉ kêu gọi được 1-2 người cho trường hợp của bé Minh, bé Bình, nhưng đến bé Việt Anh thì mọi người ủng hộ rất nhiệt tình.

Nhưng khi mình giúp happy... kêu gọi (tất nhiên là có trao đổi chứ không chỉ nhận một chiều) thì rất nhiều người ủng hộ, cả những người không biết mình là ai.
________________________________________
Bong&Bambee
27/09/2005, 01:56 PM
Ý Lily nên giải thích rõ hơn một chút hoặc cho cách làm cụ thể cho mọi người hiểu Lily à.
________________________________________
Me Rennes
27/09/2005, 02:10 PM
Nhưng khi mình giúp happy... kêu gọi (tất nhiên là có trao đổi chứ không chỉ nhận một chiều) thì rất nhiều người ủng hộ, cả những người không biết mình là ai.

Xin lỗi, mình đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu ý Lily nói gì :7: Giải thích rõ rõ giùm tí Lily ơi :1:
________________________________________
Hà Kin
27/09/2005, 03:43 PM
Chị Liên chuồn về nhà với con rồi các bác ạ

Ý chị ý là thế này ạ

Thế nên iem định nói đến cái hợp lý cho việc fundraising cho quỹ. Dưng mà đang có hứng thì con em nó khóc, thế là hết :). Em chỉ muốn nói cứ có đi có lại (có kèm theo lợi ích) thì dễ dàng hơn: cứ nhìn hội chợ từ thiện, hay các vụ đấu giá thì thấy, bản thân người ta có nhu cầu, thì người ta không đắn đo 1 vài đồng, nghĩ dù sao cũng là đóng góp từ thiện. Nhưng nếu chỉ kêu gọi người ta bỏ tiền suông ra thôi, thì người ta không quan tâm lắm.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
27/09/2005, 04:15 PM
Khi mình kêu gọi ai đó ủng hộ cho trường hợp nào đó (bé Bình chẳng hạn) mình thường gửi thư, kèm theo đường dẫn tới chủ đề mà các mẹ thảo luận về bé, thế là những người nhận thư, nếu quan tâm thì có thể vào xem thêm thông tin, họ sẽ hiểu hơn, sẽ dễ đồng cảm hơn.
________________________________________
Lily
28/09/2005, 10:51 AM
Em xin lỗi các bác em nói năng tối nghĩa, các bác nhìn bài post của em xem lúc đó 12h đêm em gõ dở thì con em nó dậy, loay hoay tắt thế nào mà lên thành 1 post. Định bụng hôm sau sửa nhưng thật em đãng trí quên mất, Hà Kin không nhắc thì không nhớ. Nhưng cái thư trao đổi với Hà nói luyên thuyên nhiều thứ, nên nếu quote mỗi thế thì lại ra thành là em ý kiến ý cỏ về fundraising rồi lại hợp lý nọ kia, thực em không có ý đó đâu ạ, các bác tha tội.

Cái em muốn nhắc đến chỉ đơn giản là: Đối với mọi người đã biết DĐ này thì không nói vì sự quan tâm ít nhiều đều có. Nhưng kêu gọi ở bên ngoài thì nếu gắn với 1 cái gì đó mà người ta quan tâm thì người ta thường sẽ để ý hơn. Thế thôi ạ.

Liên quan đến những việc bán cái này cái kia để quyên tiền cho quỹ, ví dụ như việc làm của happy, thì em nghĩ các bác đều đã để ý, với lại cái này tế nhị (mà lẽ ra em phải gương mẫu phản đối mới phải) nên em viết tắt thế, em nghĩ các bác hiểu :4:

Thư kêu gọi thì không chỉ có đường link thôi đâu, em thường copy cả thông tin vào thư vì sợ mọi người không vào link mà đọc. Nhưng 1 người không quan tâm đến WTT thường có vào link đó mà coi không thì cũng là 1 câu hỏi ạ.
________________________________________
Manly
30/09/2005, 04:01 PM
Hôm qua 24/09, tôi có chuyển cho chị Mai Chi số tiền 500K để ủng hộ bé Minh. Chị vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé.

Tôi có 1 ý tưởng như thế này: tại sao chúng ta không thử gởi 1 thư ngỏ với nội dung thật ngắn gọn, topic súc tích, tới địa chỉ mail của 500,000 thuê bao (tôi thường nhận được mail quảng cáo dạng này), qua đó kêu gọi lòng nhân ái của mọi người. Chỉ cần 0,1% số người nhận được thư ngỏ san sẻ lòng nhân ái với bé Minh bằng số tiền 10,000, chúng ta đã có 50 triệu rồi. Và để thuận tiện cho các nhà hảo tâm quyên góp, chúng ta sẽ phân công theo địa bàn của các thành viên đến tận nơi để nhận (điều quan trọng là làm sao chúng ta thuyết phục được nhà hảo tâm tin tưởng rằng số tiền họ bỏ ra sẽ đến đúng địa chỉ). Các vị xem ý tưởng này có khả thi không?

Mình cũng nghĩ giống như mẹ Bim & Mi đó.
Tuy cũng có nhiều mail giống như ý của mẹ Yêu Nhi "dạo này thầy tu dỏm hơi nhiều", nhưng mà nhiều người đâu có nghĩ vậy, chỉ cần có người tin là tốt rồi
:11: :6: :11: Yêu các mẹ có tấm lòng nhân ái quá
________________________________________
Em bé ngoan
30/09/2005, 04:12 PM
Em thấy có những người chỉ cần biết, nghe thấy sơ bộ về thông tin là họ tự tìm kiếm để xem có thể giúp được gì không, nhưng có những người thì em gửi e-mail tóm tắt hoàn cảnh của trường hợp khó khăn, gửi cả link tới WTT để họ đọc, ấy thế mà lạ lắm các mẹ : họ vẫn dửng dưng, 1 câu hỏi thăm xem trường hợp đó thế nào cũng tuyệt nhiên không. (Mà là phụ nữ đấy ạ) :2:
________________________________________
Lily
30/09/2005, 04:36 PM
Các bác làm em ngại quá, vì tự dưng em lại raise cái vấn đề này ra ở đây. Thôi trả cái topic này lại cho bé Minh, mình có bàn thì qua chỗ khác bàn đi ạ. Nhưng cho em nói nốt 1 câu thôi ạ :4:
ấy thế mà lạ lắm các mẹ : họ vẫn dửng dưng, 1 câu hỏi thăm xem trường hợp đó thế nào cũng tuyệt nhiên không. (Mà là phụ nữ đấy ạ) Cái này chưa đủ để đánh giá được đâu bạn ạ. Có nhiều lý do khác nhau để người ta không cho vào bộ nhớ, nhưng chưa chắc đã là vì người ta không có tấm lòng, như mình đã nói đến ở trên. Vấn đề là mình có mong muốn "đánh" đúng chỗ để đưa trường hợp này hay trường hợp kia vào sự quan tâm của người ta hay không, và làm thế nào để đạt được điều đó :6:
Em thì nghiêng về phía "không", người ta sẽ tự quyết định để ý đến hoặc cho vào delete items, hơn nữa mình không phải chuyên nghiệp về cái này. Như vậy nếu gửi mail thì phải chấp nhận là cách này rất ít hiệu quả, và em quả là hơi ngại spam người ta.
________________________________________
Tita
02/10/2005, 02:23 PM
Hôm qua 24/09, tôi có chuyển cho chị Mai Chi số tiền 500K để ủng hộ bé Minh. Chị vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé.

Tôi có 1 ý tưởng như thế này: tại sao chúng ta không thử gởi 1 thư ngỏ với nội dung thật ngắn gọn, topic súc tích, tới địa chỉ mail của 500,000 thuê bao (tôi thường nhận được mail quảng cáo dạng này), qua đó kêu gọi lòng nhân ái của mọi người. Chỉ cần 0,1% số người nhận được thư ngỏ san sẻ lòng nhân ái với bé Minh bằng số tiền 10,000, chúng ta đã có 50 triệu rồi. Và để thuận tiện cho các nhà hảo tâm quyên góp, chúng ta sẽ phân công theo địa bàn của các thành viên đến tận nơi để nhận (điều quan trọng là làm sao chúng ta thuyết phục được nhà hảo tâm tin tưởng rằng số tiền họ bỏ ra sẽ đến đúng địa chỉ). Các vị xem ý tưởng này có khả thi không?

Mình nhớ là ý tưởng này mẹ Piggy, lenka và chị Thuý Bim & Phomai đã có thực hiện ngay từ lúc đầu rồi nhưng không có hiệu quả gì... Cũng có được một số sự ủng hộ từ những địa chỉ không ai ở WTT quen biết, nhưng chủ yếu vẫn là toàn các mẹ trên WTT tự thân vận động chạy đi quyên góp từ những người quen mà thôi...
________________________________________
Manly
03/10/2005, 08:18 AM
Mình có ý này không biết được không. Ở trên website Báo lao động có mục những tấm lòng vàng, mình vào đó đưa link của mình rồi nhờ báo quan tâm giúp đỡ.
Mình biết sẽ có những việc mình làm không có mang lại kết quả nhưng mà nếu cố gắng, nếu thành công thì tốt mà thất bại thì mình sẽ tìm cách khác, mình nghĩ tất cả vì lòng từ thiện đừng nản lòng, hãy nghĩ về những chiều hướng tốt hơn, bàn lùi nhiều người sẽ nản đó. :1:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
03/10/2005, 09:02 AM
Thứ 7 rồi 1/10,bố mẹ cò vịt ghé nhà thăm bé Minh,bé đùa vui lắm,thấy cô bé trốn vào tủ quần áo chơi ú oà với cô,trông tươi tắn lắm,khuôn mặt đỡ xưng nhiều rồi.Hỏi mẹ bé Minh tình hình của cháu(không gặp được bà ngoại) thì mẹ bé bảo hiện giờ đang chích thuốc ngoài da,mấy lần tái khám xét nghiệm máu thấy ổn nên bác sĩ vẫn cho ở nhà.Thứ 5 này có thể nhập viện để vào thuốc đợt điều trị mới.Mẹ bé nói không biết chính xác đến đâu.Để vài hôm nữa em lên gặp bà bé Minh để hỏi cho chính xác.
Chị Tanhia ơi,mấy ngày nữa em lên thăm bé Minh chị có đi không?Trả lời cho em biết nha hoặc cho em số đt liên lạc,rồi chị em mình đi thăm bé Sang luôn.Có chị nào muốn đi thăm bé MINH,bé SANG thi lên tiếng nhé
________________________________________
Tanhia
03/10/2005, 10:17 AM
Chị Tanhia ơi,mấy ngày nữa em lên thăm bé Minh chị có đi không?Trả lời cho em biết nha hoặc cho em số đt liên lạc,rồi chị em mình đi thăm bé Sang luôn.Có chị nào muốn đi thăm bé MINH,bé SANG thi lên tiếng nhé

Lúc nào đi cứ gọi cho chị : Nguyên - 8275755.
Chị cũng muốn nhiều người vào thăm bé Sang , vào 1 mình họ hoạnh hoẹ nhiều lắm, họ tưởng người nhà của mẹ bé, họ nghi ngờ.
________________________________________
bill2003
04/10/2005, 04:06 PM
lenka ơi, mình vừa chuyển vào tài khoản của bạn 100k cho bé Minh. Bạn check hộ mình nhé.
________________________________________
lenka
04/10/2005, 04:25 PM
lenka ơi, mình vừa chuyển vào tài khoản của bạn 100k cho bé Minh. Bạn check hộ mình nhé.
Em vừa check, đã nhận được rồi chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều.
________________________________________
Manly
05/10/2005, 05:18 PM
Bố mẹ Cò Vịt, Tanhia và mình mới đi thăm bé Sang và bé Minh.
Bé Sang thì Bố mẹ Cò Vịt sẽ tường thuật sau.
Đầu tiên phải nói là bé Minh rất khỏe, béo tốt, tóc vẫn trọc lóc hihiihi, đó là điều mừng nhất.
Còn về tình hình chữa bệnh thì ngày mai bà bé Minh sẽ cho bé Minh đi khám bệnh để điều trị đợt cuối cùng kéo dài đến tết. Nếu đúng theo kế hoach thì sẽ khỏi hẳn luôn, mà kinh phí dự kiến là 85triệu. Nghe Lenka nói quỹ mình chỉ có khỏang 40Trieu.
Bà của bé Minh nhận được 350USD từ bên US gửi về của:
1. Hiền Nguyễn 200 USD
2. Hòang Thị Hạnh 50 USD
3. Bao Lien Chi Thắng 100 USD
và 400 ngàn của một chị VN không để lại tên
Bà bé Minh vô cùng cám ơn những người đã gửi số tiền này tới tận nhà bé.
350USD bà bé Minh sẽ dùng đóng viện phí, còn 400 ngàn thì bố mẹ cò vịt và mình đề nghị để lại để bồi dưỡng cho bé Minh.
:6: :6: :6: :6: :6: :6: :6: :6:
________________________________________
Mod_HQ
06/10/2005, 03:49 PM
Mod khoá topic này lại, các mẹ post bài bên topic mới của bé Minh cho tiện theo dõi nhé.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=13974
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top