(MS5.5/CN) 06.10.2005 - Cập nhật tình hình bé Phạm Quốc Minh

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)
********************
________________________________________
Me Rennes
06/10/2005, 11:21 AM
:8: Vậy là đã 6 tháng trôi qua kể từ khi tất cả chúng ta cùng chung tay, chung sức níu kéo cuộc sống của bé Minh đang khoẻ mạnh, xinh xắn. Mình thấy tất cả mọi người đã cùng cố gắng nhiều lắm rồi, cũng xin xỏ khắp nơi rồi, vất vả lắm! :8: Đoạn đường chúng mình cùng đi với Bé cũng hơn 1/2 rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi. Nếu chúng ta bỏ ngang nữa chừng thì thật uổng phí công sức của tất cả mọi người trong suốt 6 tháng qua.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8644

Đầu tiên phải nói là bé Minh rất khỏe, béo tốt, tóc vẫn trọc lóc hihiihi, đó là điều mừng nhất.
Còn về tình hình chữa bệnh thì ngày mai bà bé Minh sẽ cho bé Minh đi khám bệnh để điều trị đợt cuối cùng kéo dài đến tết. Nếu đúng theo kế hoach thì sẽ khỏi hẳn luôn, mà kinh phí dự kiến là 85triệu. Nghe Lenka nói quỹ mình chỉ có khỏang 40Trieu.

Nghe Mẹ Beam nói, mình lại càng thấy chúng ta có thêm hy vọng để cùng quyết tâm thêm 1 lần nữa. Mình cũng đang chờ thông tin từ BS Nghĩa về bệnh trạng của bé Minh. Hiện nay bên TNK - do 1 số hiểu lầm nào đấy với gd bé Minh - đã tuyên bố bỏ hẳn không giúp bé Minh nữa, nên gia đình bé Minh chỉ còn trông mong vào chúng ta thôi. Mình cũng mong bé Minh sau đợt này sẽ lành hẳn, để chúng ta có thể khép lại trường hợp này mà góp phần chăm lo cho bé Sang và những bé khác nữa!

Trái tim của mấy mẹ thật bao la, nhưng bàn tay chúng ta nhỏ bé quá, càng thấy nhiều, càng nặng lòng :12: Thôi thì cứ tùy tâm, tùy sức vậy mấy mẹ nhé! Mình rất mừng là nay chúng ta lại có thêm Tanhia, Bố Mẹ Cò Vịt, mẹ Chou, huongdx, Akachan và nhiều mẹ khác nữa tiếp sức cùng chị Thúy, Lenka, Tita... mỗi người 1 khúc, tiếp sức cho nhau cùng lo cho các bé bất hạnh, ngưỡng mộ và yêu mấy mẹ lắm lắm :8: :8: :8:

Lenka ơi, sáng nay, chị chuyển vào t/k của em 500K (em check giùm chị nhé). Chị góp cho bé Minh 300K và bé Sang 200K. Chị sẽ tiếp tục đi xin xỏ thêm.
________________________________________
Me MinhHa
06/10/2005, 12:00 PM
Để mấy hôm nữa mẹ MH chuyển cho bé Minh 200K.
Mẹ MH thấy quỹ bé Bình ngoài miền Bắc vẫn còn. Mình nên bàn bạc xem trường hợp bé Bình đã close được chưa? Và sẽ làm gì tiếp với chỗ quỹ ấy. Mẹ MH có ý kiến là chia đều cho bé Minh và bé Sang.
Mẹ MH cũng đồng ý với mẹ Rennes là đã theo trường hợp nào thì mình cố theo đến cùng.
Mọi người cho ý kiến nhé!
________________________________________
ALnML
06/10/2005, 12:13 PM
Để mấy hôm nữa mẹ MH chuyển cho bé Minh 200K.
Mẹ MH thấy quỹ bé Bình ngoài miền Bắc vẫn còn. Mình nên bàn bạc xem trường hợp bé Bình đã close được chưa? Và sẽ làm gì tiếp với chỗ quỹ ấy. Mẹ MH có ý kiến là chia đều cho bé Minh và bé Sang.
Mẹ MH cũng đồng ý với mẹ Rennes là đã theo trường hợp nào thì mình cố theo đến cùng.
Mọi người cho ý kiến nhé!

Vâng chị Minh Hà ơi, hôm trước đi thăm bé Bình em với chị Hoa BS và Xuka cũng nói với nhau, để chờ bé Bình tái khám xong, nếu BS nói tình hình đã ổn định thì xin ý kiến các mẹ về hướng sử dụng Quỹ bé Bình cho các trường hợp khác. Tuy nhiên giờ nếu tình hình bé Minh gấp quá thì em cũng xin phép được xin ý kiến của các mẹ miền Bắc đã đóng góp cho quỹ bé Bình để trích ủng hộ cho bé Minh!
________________________________________
Me Rennes
06/10/2005, 01:18 PM
Chị góp cho bé Minh 300K và bé Sang 200K. Chị sẽ tiếp tục đi xin xỏ thêm.

Lenka ơi, chị nói lại cho rõ xí là chị rất tiếc dạo này ko vi vu ra ngoài được, nên dù rất thương hoàn cảnh của bé Sang, chị cũng ko giúp được gì, nhờ em và mấy mẹ kia, có đi thăm bé Sang thì mua giúp hộp sữa cho bé tẩm bổ, có sức mà mổ tim. Bé Sang may mắn có được tấm lòng hảo tâm của nhóm TNK rồi, tụi mình cũng an lòng. Cảm ơn TNK nhiều lắm!!!

Mấy mẹ miền Bắc ơi, chúc mấy mẹ thành công mỹ mãn sau đợt tái khám tới của bé Bình nhé! :8:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
06/10/2005, 01:22 PM
Em vừa gọi điện cho bà ngoại bé Minh xong,bà bảo sáng nay bé đã lấy tuỷ để kiểm tra và chưa nhập viện vì sáng nay phải tiêm thêm 1 ống thuốc,tiêm ống này xong thì tuần sau mới vào hoá chất được.
Còn về tiền viện phí bà bé Minh có hỏi thì bs bảo là để tuần sau có kết quả xét nghiệm tuỷ thì bs mới báo chính xác số tiền cần là bao nhiêu và trong bao lâu. Thông báo cho các mẹ mừng: bs báo với bà ngoại Minh là đã diệt được 70% tế bào ung thư rồi,đợt tới vào việc sẽ tấn công mạnh để diệt nốt phần còn lại,hết hoàn toàn thì không chắc nhưng chỉ còn cỡ vài % thôi,khả quan lắm các mẹ ạ.
Còn số tiền 350USD của các ân nhân ở Mỹ cho mà chị Huongdx có nhắc đến thì bs bảo khoan chưa nộp để tuần sau gom vào nộp 1 lần luôn để điều trị tiếp,bs cho biết hiện giờ tiền điều trị cho bé Minh còn khoản 6-7triệu gì đó.
Các mẹ ơi chúng ta vận động tiếp đi để có được kết quả tươi đẹp như bé Bình nhé.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
06/10/2005, 01:33 PM
Me Rennes ơi chị có thể điều chỉnh tiêu đề topic được không "đi nốt đoạn đường điều trị cuối",người mới vào đọc sẽ tưởng là............
Me Rennes thấy thế nào ạ,thương mẹ nhìu nhìu,mẹ mở hàng cho bé Minh và Sang đợt mới chắc sẽ rôm rả lắm cho xem
________________________________________
Gấu trúc
06/10/2005, 01:40 PM
Me Rennes ơi chị có thể điều chỉnh tiêu đề topic được không "đi nốt đoạn đường điều trị cuối",người mới vào đọc sẽ tưởng là............
Me Rennes thấy thế nào ạ,thương mẹ nhìu nhìu,mẹ mở hàng cho bé Minh và Sang đợt mới chắc sẽ rôm rả lắm cho xem
Em cũng giật thót cả mình.
________________________________________
Me Rennes
06/10/2005, 02:12 PM
Me Rennes ơi chị có thể điều chỉnh tiêu đề topic được không "đi nốt đoạn đường điều trị cuối",người mới vào đọc sẽ tưởng là............

Đổi như dzầy được chưa em? :4: Nghe có vẻ bí ẩn, hấp dẫn người xem hén :4: Cảm ơn sự giúp đỡ của Mod nhé! :8:
________________________________________
Manly
06/10/2005, 02:15 PM
Các mẹ WTT dễ thương quá, em mới xin ủng hộ được cho bé Minh 1T3 nữa.
Sáng mai đi làm chị sẽ chuyển khoan cho Lenka nhé :1:
________________________________________
Bong&Bambee
06/10/2005, 02:17 PM
Chị mở topic mới thì cho thêm cái link dẫn đến topic cũ vào cho ai mới vào chưa biết họ đọc họ hiểu đầu đuôi chị à. Hoặc chị túm lại một tí ở đầu cho dễ hiểu (với người mới toe) thì càng tốt :4:.
________________________________________
Manly
06/10/2005, 02:18 PM
Đổi như dzầy được chưa em? :4: Nghe có vẻ bí ẩn, hấp dẫn người xem hén :4: Cảm ơn sự giúp đỡ của Mod nhé! :8:

Chị cũng nên làm một link bên topic cũ để mọi người link qua đây chị nhé :1:
________________________________________
Manly
07/10/2005, 09:06 AM
Lenka ơi, chị mới chuyển vô tài khoan em 1.300.000Đ.
Em ghi mẹ TT_Trang 100.000
Mẹ huongdx và các bạn 1.200.000

Có thêm thì chị sẽ chuyển tiếp nhé. Mong sao WTT giúp bé Minh chữa khỏi bệnh
:11: :6: :11:
________________________________________
lenka
07/10/2005, 09:38 AM
Lenka ơi, chị mới chuyển vô tài khoan em 1.300.000Đ.
Em ghi mẹ TT_Trang 100.000
Mẹ huongdx và các bạn 1.200.000

Có thêm thì chị sẽ chuyển tiếp nhé. Mong sao WTT giúp bé Minh chữa khỏi bệnh
:11: :6: :11:
Dạ vâng, em đã nhận được. Chuẩn bị update vào danh sách nhận tiền của bé Minh đây. :8:
________________________________________
Tita
10/10/2005, 02:24 PM
lenka ơi, Tita dạo này ko ghé diễn đàn được, cũng không ghé BV với Minh được, chỉ có thể góp thêm một ít cho Minh thôi nhen. Tita sẽ gởi ở cửa hàng wtt 400K (chiều nay gởi luôn), lúc nào lenka rảnh thì ghé lấy dùm chị nhen.
Thực tình là rất mừng khi nghe đã diệt được hơn 70% tế bào ung thư cho Minh.
Các mẹ ơi, mỗi người một chút, góp thêm cho bé Minh với nhé....
________________________________________
Bim & Phomai
10/10/2005, 04:09 PM
Lenka à,
Chị SoNy vừa đem đến gửi chỗ chị 500K do bà ngoại SoNy gửi cho bé Minh, xin cảm ơn gia đình chị SoNy. Em cập nhật danh sách nhé.

Ba Phomai cũng gửi cho bé Minh 300K.

Vậy hiện chị giữ tổng cộng: 1,500,000 trong đó:

- Chúc Hương 500K
- Sony 500K
- Akachan:kachan: 200K
- Bim & Phomai: 300K
________________________________________
Bim & Phomai
11/10/2005, 01:14 PM
Mình vừa gọi đt hỏi chị Yến bên Báo SGGP v/v xin tài trợ cho bé Minh, chị ấy bảo hồ sơ tồn đọng nhiều quá rồi, hầu như không còn nguồn tài trợ nữa, nên hồ sơ bé Minh vẫn chưa xét đến được.

Buồn quá, kiểu này chắc là không có hy vọng về nguồn từ Báo SGGP rồi !
________________________________________
lenka
11/10/2005, 01:31 PM
Lenka à,
Chị SoNy vừa đem đến gửi chỗ chị 500K do bà ngoại SoNy gửi cho bé Minh, xin cảm ơn gia đình chị SoNy. Em cập nhật danh sách nhé.

Ba Phomai cũng gửi cho bé Minh 300K.

Vậy hiện chị giữ tổng cộng: 1,500,000 trong đó:

- Chúc Hương 500K
- Sony 500K
- Akachan:kachan: 200K
- Bim & Phomai: 300K
Em note lại rồi chị ơi.
À quên nói với các mẹ là thứ 5 bé Minh sẽ nhập viện lại, lúc đó mới lấy tủy và sẽ có thông báo cụ thể tình hình sức khoẻ và số tiền cần chuẩn bị. Bà ngoại Minh nói M rất khoẻ, ăn uống tốt lắm. Mừng cho M quá.

Các mẹ ơi, tình hình là còn 1 số món hàng có giá trị để dành cho hội chợ online. Nhiều mẹ cũng hối thúc em tổ chức tiếp hội chợ nữa nhưng thời gian này em không còn rảnh nữa vì đi học buổi tối mà nhà cũng kg còn internet để theo dõi hội chợ sau giờ làm việc nữa. Nếu mẹ nào đang rảnh rỗi thì xung phong tổ chức hội chợ với. Yêu cầu quan trọng nhất là online thường xuyên để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ việc đăng ký nick, post ảnh, v.v... cho các mẹ khác, có thời gian để ngồi tổng kết, tính toán tiền bạc và xẹt qua xẹt lại cửa hàng WTT khi đến giai đoạn giao hàng. :6:
________________________________________
Me Cuncon
11/10/2005, 02:31 PM
Em có chút xíu muốn chuyển cho bé Minh. Có mẹ nào ở Hà nội nhận hộ em được không. Em biết là có thể chuyển qua ngân hàng cho mẹ Lenka hay sao đó, nhưng em sợ số tiền mình chuyển ít 100.000d qua ngân hàng không đáng (em không có tk ng/hàng). Mẹ nào trả lời giúp em với. Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Manly
11/10/2005, 02:34 PM
Em có chút xíu muốn chuyển cho bé Minh. Có mẹ nào ở Hà nội nhận hộ em được không. Em biết là có thể chuyển qua ngân hàng cho mẹ Lenka hay sao đó, nhưng em sợ số tiền mình chuyển ít 100.000d qua ngân hàng không đáng (em không có tk ng/hàng). Mẹ nào trả lời giúp em với. Cảm ơn các mẹ.

Mẹ Cuncon cứ mang đến NH VietcomBank gửi đúng số tài khoan tên là được ngay, bao nhiêu NH cũng nhận hết mà :4: :6:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/10/2005, 02:39 PM
Em có chút xíu muốn chuyển cho bé Minh. Có mẹ nào ở Hà nội nhận hộ em được không. Em biết là có thể chuyển qua ngân hàng cho mẹ Lenka hay sao đó, nhưng em sợ số tiền mình chuyển ít 100.000d qua ngân hàng không đáng (em không có tk ng/hàng). Mẹ nào trả lời giúp em với. Cảm ơn các mẹ.

Bác ơi hoặc là bác có thể qua chỗ em được ko, em lại được gặp bác rùi :1: , vì chắc đợt tới CSTT ngoài Bắc sẽ gửi tiền vào cho bé Minh, thì em sẽ chuyển cùng luôn ạ.
________________________________________
Manly
14/10/2005, 08:49 AM
Mình mới gọi điện thoai cho bà bé Minh, được biết bé Minh đã tiếp thuốc nhưng Hồng Cầu xuống thấp. Chiều nay 2h mới có kết quả thử tủy, có tin gì em sẽ cập nhật tiếp
________________________________________
bố mẹ cò vịt
14/10/2005, 09:07 AM
Mình mới gọi điện thoai cho bà bé Minh, được biết bé Minh đã tiếp thuốc nhưng Hồng Cầu xuống thấp. Chiều nay 2h mới có kết quả thử tủy, có tin gì em sẽ cập nhật tiếp
c.Hương ơi thế bé Minh đã nhập viện chưa chị?
________________________________________
Me Cuncon
14/10/2005, 09:22 AM
Bác ơi hoặc là bác có thể qua chỗ em được ko, em lại được gặp bác rùi :1: , vì chắc đợt tới CSTT ngoài Bắc sẽ gửi tiền vào cho bé Minh, thì em sẽ chuyển cùng luôn ạ.

Gớm vớ được cái cọc chắc quá. Thế chị lại qua em nhé. May quá. Hôm nào em định chuyển quỹ đi?

À mọi người thử cập nhật xem cụ thể còn thiếu bao nhiêu nữa cho bé. Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Khi vang dat
14/10/2005, 02:33 PM
Chị ơi, em muốn giúp bé Minh một chút. Em có tài khoản ATM nhưng chưa dùng để chuyển tiền bao giờ. Em chuyển vào tài khoản chị post trên mạng nhé.
________________________________________
Khi vang dat
14/10/2005, 02:58 PM
Chị ơi, em vừa chuyển vào tài khoản của chị 400K. Chị chuyển giúp cho bé Bình 200K, bé Minh 200K hộ em nhé. Em cám ơn chị.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
15/10/2005, 08:52 AM
Tối qua em vừa gọi điện cho bà bé Minh,bác ấy bảo hiện bệnh viện hết giường rồi mà bé MInh thì không thể nằm ngoài hành lang được vì vào thuốc mà nằm đó thì dễ bị nhiễm trùng lắm cho nên 2 bà cháu lại về nhà.Bác sĩ bảo để T2 xem có giường nào trả thì cho Minh nhập viện.Sốt ruột thế không biết,bs bảo chậm vào thuốc vài ngày cũng không sao nhưng mình thấy bà bé Minh sốt ruuột lắm.Mình còn cảm thấy sốt ruột huống hồ gì là bác ấy.Mong sao cho con sớm vào đợt điều trị tiếp theo nhé con,cố lên con trai,sắp xong rồi.
________________________________________
Manly
15/10/2005, 10:13 AM
Hôm qua 5h30 mình gọi vẫn chưa có kết quả thử ở bệnh viện, thế kết quả thế nào bố mẹ cò vịt ơi. Tiến triển thử có tốt không? Mình nghe nói là hồng cầu xuống nhiều ah? :2:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
15/10/2005, 10:52 AM
c.Hương ơi,Bác sĩ bảo bà ngoại bé Minh là không sao,em cũng quên hỏi vụ hồng cầu xuống, cái em đang sốt ruột là phải được điều trị tiếp tục và đúng thời gian chị biết rồi đấy,mong sao T2 này có giường để bé MInh "được" nhập viện mà vào thuốc
________________________________________
Manly
15/10/2005, 10:55 AM
Mong sao con chóng được điều trị khỏi bệnh trước tết để các mẹ ăn tết nhiều niềm vui :1:
________________________________________
lenka
17/10/2005, 08:48 AM
Chị ơi, em vừa chuyển vào tài khoản của chị 400K. Chị chuyển giúp cho bé Bình 200K, bé Minh 200K hộ em nhé. Em cám ơn chị.
Thứ 7 em không đi làm nên không biết chị nhắn. Em đã nhận được 400K ngàn rồi. chị xem bảng thu - chi nhé
________________________________________
mùa thu Hà nội
17/10/2005, 10:58 AM
Lenka oi, Minh thay qui tu thiên miên Nam cung co mót so tiên kha kha, sao ban không tu adjust de bo sung tiên cho be Minh hoac be Binh.
Vd: Minh ko co thoi gian theo doi tung be, nen minh danh cu gui vao Qui TTMN, vA minh nghi mót cách logically la qui se dước phan phoi hóp ly cho các be co hoan canh. Vay neu be Minh dang can ve dích, thi tai sao minh không lay tiên tu qui do ra trước.

Sorry ban neu cau hoi cua minh co gi chua hóp ly.
________________________________________
lenka
17/10/2005, 11:04 AM
Có chứ chị. Đến khi đóng tiền cho bé Minh thì em sẽ hỏi ý kiến của các mẹ để xin trích quỹ chung cho bé. Tuy nhiên mình không thể sử dụng hết số tiền đó được trừ khi tất cả các mẹ cùng đã đóng góp cùng có ý kiến. Với lại trích quỹ ra cũng vẫn chưa đủ chị ạ, vẫn phải kêu gọi thêm.
À, cuối tuần vừa rồi em mới ghé CH WTt nên mới nhận tiền của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiều.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
17/10/2005, 02:17 PM
Hôm nay thứ 2, tưởng bé Minh được nhập viện rồi ai dè vẫn chưa,lý do tuỷ lấy lần trước có lẫn máu nên phải lấy lại tuỷ hôm thứ 7 vừa rồi. Khổ thân bé Minh,lấy tuỷ 2 lần đau quá đi không nổi luôn. Tính ra bé MInh về nhà đã 1,5 tháng rồi mà không có thuốc thang gì,bà ngoại bé cũng sốt ruột hỏi bs nhưng bác bảo chuyện đó là của bs,tội nghiệp bà lo lắng cũng đúng thôi vì sợ gián đoạn quá trình điều trị mà.Mong sao mọi điều tốt đẹp đến với con, con trai.
________________________________________
ALnML
18/10/2005, 10:58 AM
Hai bé Thanh Bình và Thanh Xuân, chung cư bán đảo Linh Đàm gửi tặng bé Minh 200K, chị Loan sẽ gửi vào TK Lenka nhé! Xin cảm ơn gia đình 2 bé! :8:
________________________________________
Chou Chou 2005
18/10/2005, 03:56 PM
Em hỏi cái này vô cùng lãng xẹt. Mong các mẹ lượng thứ. Số là em rất nhát gan, không bao giờ muốn và dám đọc trọn vẹn mấy bài trong mục Hội quán này. Em chỉ dập dòm để biết tình hình chút đỉnh thôi. Chính vì dập dòm nên em chỉ hiểu lõm bõm. Thấy trường hợp bé Minh "về đích - còn 30%", tua lại trang đầu, được biết bé phải qua các giai đoạn điều trị : tấn công, củng cố, tăng cường 1, trung gian, tăng cường 2, duy trì. Nãy giờ em loay hoay mãi giữa hàng chục trang thông tin của bé Minh mà chưa hiểu hiện giờ bé đang ở giai đoạn điều trị nào ? Còn 30% nữa là bé đi hết giai đoạn tấn công hay hết duy trì ? Cụ thể hơn là cho trường hợp bé Minh mình cần khoảng bao nhiêu tiền và đã có bao nhiêu rồi ? Nếu tài chính thuận lợi thì từ tấn công đến duy trì bé phải điều trị trong thời gian bao lâu ?

Xin lỗi các mẹ, đừng cáu em nhé. Em biết là câu hỏi của mình lãng xẹt lắm lắm ạ. :2:
________________________________________
lenka
18/10/2005, 04:12 PM
Bây giờ bước vào giai đoạn Tăng cường 2, rồi đến Duy Trì. Số tiền cần cho 2 giai đoạn này là khoảng 80 triệu, quỹ riêng của bé Minh còn khoảng 50 triệu. Nghĩa là mình cần thêm 30triệu nữa mới đủ. Mẹ Echcom vừa gợi ý mình làm lịch có ghép ảnh các bé để gây quỹ. Em thấy hình như trong trang quytutam của anh TraiNamKy có một khoản giúp đỡ cho bé Minh và cũng đang liên hệ để hỏi xem nhóm này có tiếp tục giúp trường hợp bé Minh nữa hay không.
________________________________________
Manly
18/10/2005, 06:32 PM
Mẹ Echcom vừa gợi ý mình làm lịch có ghép ảnh các bé để gây quỹ.

Đúng rồi đó, thấy bên làm lịch có SXTT đang làm mấy mẫu lịch đẹp lắm, mà có bố post lên chỗ in re, hay mình làm lịch em bé, kêu gọi các mẹ mua ủng hộ bé Minh, mình giơ hai tay hai chân dồng ý hiihih :6: :6: :6: :6: :6:
________________________________________
Me be Moon
19/10/2005, 10:26 AM
To Lenka:
Có lẽ chị nhầm số Tk của em nên chị không gửi được, vì vậy hôm qua chị đã gửi 200K ở CH Rainbow. Nhờ em qua CH lấy giúp chị nha, chị gửi cho bé Minh. Cám ơn em nhiều.
________________________________________
lenka
19/10/2005, 11:06 AM
To Lenka:
Có lẽ chị nhầm số Tk của em nên chị không gửi được, vì vậy hôm qua chị đã gửi 200K ở CH Rainbow. Nhờ em qua CH lấy giúp chị nha, chị gửi cho bé Minh. Cám ơn em nhiều.
Em gom nhiều việc rồi mới ghé CH WTT cho tiện nên chắc tuần này em chưa ghé đâu chị nha. Khi nào nhận được tiền là em update danh sách liền. Chị theo dõi ở đó. Cảm ơn chị nhiều.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
19/10/2005, 11:07 AM
Gớm vớ được cái cọc chắc quá. Thế chị lại qua em nhé. May quá.

"Cái cọc" đã nhận được 100K gửi cho bé Minh từ mẹ Cuncon rồi ạ, xin cảm ơn chị nhìu nhìu! :11:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
21/10/2005, 09:41 AM
Em xin thông báo với các chị 1 tin buồn : bé MINH đã bị kháng thuốc nên không thể điều trị tiếp tục. Thời gian còn lại của bé ngắn ngủi lắm 3-6 tháng thôi.Chúng ta phải làm gì cho bé bây giờ,nhìn con cười đùa,nhảy vòng tròn bảo là nhảy híp-hóp mà lòng đau quá.Mẹ thương con như con của mẹ vậy,mẹ biết làm gì bây giờ hả con
________________________________________
bill2003
21/10/2005, 09:45 AM
Em xin thông báo với các chị 1 tin buồn : bé MINH đã bị kháng thuốc nên không thể điều trị tiếp tục. Thời gian còn lại của bé ngắn ngủi lắm 3-6 tháng thôi.Chúng ta phải làm gì cho bé bây giờ,nhìn con cười đùa,nhảy vòng tròn bảo là nhảy híp-hóp mà lòng đau quá.Mẹ thương con như con của mẹ vậy,mẹ biết làm gì bây giờ hả con
Bao nhiêu hi vọng.....vậy mà giờ nghe tin này. Thật chẳng biết làm gì bây giờ, thôi thì các mẹ trong đó xem con có còn ăn được gì, mặc được gì thì mua cho con vậy.........còn biết làm sao hơn.
________________________________________
Manly
21/10/2005, 09:49 AM
Từ hôm qua ở bệnh viện về đến giờ em buồn quá, :12: , chẳng biết làm sao cả, nhìn con khoe mạnh hồn nhiên thế mà sắp phải chịu những cơn đau thấu, con trai ơi.
Bố mẹ cò vịt tính dẫn con đi thăm Đầm Sen, Lenka hỏi bà bé Minh và lên kế hoach nhé. Cố gắng cho con sống những ngày cuối vui vẻ, ý nghĩa
________________________________________
Me MinhHa
21/10/2005, 09:53 AM
Đọc bài của HươngDX trong mục tâm sự biết ngay là trường hợp một bé nào đó rồi, nhưng không nghĩ đó là bé Mình. Không biết nói sao, buồn quá là buồn.
________________________________________
Bim & Phomai
21/10/2005, 09:59 AM
Xin lỗi mọi người, bọn mình phải báo với mọi người 1 tin là việc điều trị cho bé Minh bỗng trở nên thất bại rồi, mọi người ơi !

Mọi chuyện đang ổn, đang tràn trề hy vọng, bỗng nhiên ngày hôm qua, bà ngoại Minh gọi cho Lenka khóc, bác sỹ Nghĩa báo với Bôi - mẹ Rennes là cần nói chuyện với bọn mình.

Chiều qua 4g , mẹ PHomai và Hươngdx cùng bà ngoại Minh vào gặp bs Nghĩa. Bs thông báo là bé MINH lại bị tái phát trở lại vào giai đoạn này ! Thông thường sau mỗi đợt điều trị bé được kiểm tra tủy lại để bắt đầu bước vào giai đoạn kế tiếp. Lần này cũng thế, nhưng không ngờ kết quả kiểm tra tủy cho thấy bé Minh lại bị ung thư tủy dòng Lympho tái phát do kháng thuốc. Các tế bào kháng thuốc đã mọc thêm 14%.

Do không thống nhất ý kiến về kết quả, nên BV buộc phải chọc tủy bé lần thứ 2 và kết quả đúng như bác sỹ Nghĩa nghi ngờ sau lầu chọc tủy thứ nhất !

Bác sỹ nói với bọn mình: Trường hợp bé Minh ban đầu tiên lượng rất tốt, từ đầu cho tới gần chót kết quả điều trị hoàn toàn rất tốt, hy vọng chữa khỏi cho bé là 75%-85%. BV đã tiến hành điều trị cho bé với phát đồ mạnh nhất, BV cũng xác định rõ ràng trường hợp bé Minh điều trị là do tiền tài trợ từ thiện của nhiều nguồn, nên cố gắng rất nhiều. Nhưng không ngờ 2 tuần gần đây lại xuất hiện kết quả xấu bất ngờ như thế !

Theo bs Nghĩa, nếu 12 tháng sau khi điều trị bệnh tái phát thì hy vọng có thể cao hơn 1 chút, nhưng đằng này bé Minh lại bị tái phát chỉ trong vòng 6 tháng kể từ lúc điều trị, do đó hy vọng là vô cùng mong manh.


1/ Tình hình tiếp theo của bé sẽ ra sao?

- Có tiếp tục lao vào điều trị hay không là do gia đình quyết định, nhưng có thể bé sẽ không chịu nổi việc điều trị và sẽ tử vong sớm vì điều trị. Theo bs, với tình hình tài chính gia đình bé Minh thì tuy khuyên là nhẫn tâm, nhưng không nên tiếp tục điều trị nữa.

- Chỉ nên tiến hành nuôi bệnh cho bé, chích thuốc khống chế ung thư bằng 2 loại thuốc : Vinuistin và Preduison (loại này khoảng 70-80,000đ/lọ, chích 1 lần/tuần). Chích thuốc khoảng 1 tháng, nếu kiểm soát được, bé sẽ bớt đau : hy vọng là 5%

- Sắp tới bé sẽ rất đau đớn, nhất là các khớp gối. Đau quá sẽ tim mocphin cho đỡ đau !

- Với tình trạng này, bé Minh chỉ còn từ 3 - 6 tháng mà thôi

2/ Có còn 1 hy vọng nào khác cho bé hay không???

Với kỹ thuật điều trị ung thư máy dòng Lympho hiện nay ở Việt Nam như thế là đã hết cách, hết hy vọng. Trừ khi sau 1 thời gian nuôi bệnh, bé đáp ứng tốt trở lại thì hy vọng duy nhất là GHÉP TẾ BÀO GỐC DÙNG MÁU CUỐNG RỐN ở nước ngoai.Việc này vô cùng phức tạp vì phải tìm được tủy phù hợp với bé nữa. Nhưng khả năng bé vượt qua được giai đoạn nuôi bệnh là đã khó rồi, sợ không chờ nổi đến lúc được ghép tủy ở nước ngoài. Nếu tìm được nguồn tài trợ ở nuơc ngoài, thì BV sẵn sàng cung cấp tài liệu cho tổ chức nước ngoài đó nghiên cứu và quyết định về % thành công của việc đưa bé ra nuơc ngoài ghép tủy là bao nhiêu.
______________________

Sau khi gặp bs, bà ngoại bé Minh khóc quá nhiều, ngày hôm trước bà đã ngất khi bs bảo bà đem bé Minh về nhà đi, bs cần gặp những người tài trợ cho bé Minh. Đến hôm qua thì bà cũng muốn xỉu luôn ở BV !

Với nổi đau như thế, chẳng thể làm gì cho vơi dịu cả. Bà nói với mình "thằng Minh mà mất thì cô cũng chết theo, con ơi. Nó dễ thương lắm, con ơi!".

Bà nói ý bà bây giờ cũng chẳng bắt bé đìêu trị làm gì nữa, chỉ xin bọn mình giúp cho cháu tiêm thuốc khống chế bệnh ung thư và giảm đau đớn cho bé, như bác sỹ nói. Thằng bé đã chịu quá nhiều đau đớn, bây giờ bà muốn nó được nhẹ nhàng trong những ngày tháng cuồi cùng của nó.

Mọi người ơi,

Mình chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết rằng công sức, tình cảm và sự đóng góp của mọi người từ khắp nơi đã dành cho bé Minh rất nhiều, hy vọng rất nhiều, thế mà kết quả lại bất ngời như thế.

Mình post lên đây xin ý kiến mọi người, chúng ta sẽ làm gì tiếp với bé Minh đây? Mong rằng mọi người sẽ đồng ý tiếp tục giúp cho bé có tiền chích thuốc trong những ngày tháng cuối cùng này, để cho bớt đau đớn và cũng cho bé tình yêu thương cho tới ngày cuối cùng.

Bọn mình - mẹ Phomai, mẹ Rennes, Lenka - những người trực tiếp đứng ra nhận sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi, trong và ngoài nước, để chuyển cho bé Minh, và rất nhiều các mẹ khác đã thăm nom, quan tâm đến bé Minh trong thời gian qua, xin được nói 1 lời xin lỗi với mọi người, vì kết quả đã không như mọi người mong đợi.
________________________________________
chuột con
21/10/2005, 10:40 AM
:20: :20: :20: :20: :20:
________________________________________
Mẹ mèo bông
21/10/2005, 10:44 AM
Mọi người ơi, sao lại buồn thế này? Bao nhiêu công sức của mọi người, bao nhiêu tình cảm của mọi người dồn vào cho bé, chả lẽ lại tuyệt vọng đến thế này sao?
Chả lẽ không bao giờ đi đến đích? Lenka ơi, chị còn đang áy náy vì chưa chuyển cho bé Minh 200K tiền 20.10 của chị. Thương bé quá, thương các mẹ quá, :20: :20:
________________________________________
muihech
21/10/2005, 10:49 AM
Nghẹn ngào, rưng rưng, Minh ơi, thương con quá! Chưa bao giờ giúp đỡ được con một chút nào, từ hôm Mẹ Rennes mở topic này, đã định bụng rằng, đợi đến lúc cô chuyển công tác, kinh tế dễ thở hơn thì sẽ góp một chút vào việc điều trị của con. Hôm nay là ngày đầu tiên cô thấy "cuộc sống dễ thở hơn" thì lại đọc được tin này của con mà chưa kịp làm gì cho con! Thương con mà lòng day dứt quá!
Thương cả các mẹ đã hết lòng, hết sức vì Minh nữa!
________________________________________
Mẹ mèo bông
21/10/2005, 11:01 AM
Bác Mod nào đi qua sửa lại tên toppic cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, cho các mẹ biết để cùng vào chia sẻ.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
21/10/2005, 11:11 AM
Mình post lên đây xin ý kiến mọi người, chúng ta sẽ làm gì tiếp với bé Minh đây? Mong rằng mọi người sẽ đồng ý tiếp tục giúp cho bé có tiền chích thuốc trong những ngày tháng cuối cùng này, để cho bớt đau đớn và cũng cho bé tình yêu thương cho tới ngày cuối cùng.


Vâng làm tất cả cho con bớt đau đớn.
Mong rằng còn lại những tháng ngày cuối cùng này chúng mình cùng ở bên con chia sẻ động viên con. Cho con bớt đau đớn , dành cho con những tình cảm yêu thương đến lúc con rời xa chúng mình. Những ngày cuối cùng này mong các mẹ cùng động viên nhau , động viên cả bà ngoại nữa nhé, để con vẫn dc nhìn thấy bà ngoại và các mẹ mỉm cuoi với con
________________________________________
bố mẹ cò vịt
21/10/2005, 11:25 AM
Trên tinh thần để cho con được vui vẻ những ngày còn lại,em đã hỏi bà ngoại bé chủ nhật này sẽ đưa cả nhà đi công viên nước Đầm Sen(đi cả nhà : bà,mẹ,cậu-vì không biết có bao giờ cả nhà sẽ đi đông đủ như vậy).Có mẹ&bé nào đi thì đăng ký trên DĐ nhé,chi phí vào cửa thì tự túc,riêng chi phí nhà bé Minh thì Lenka ơi cho chị trích quỹ nha.
________________________________________
Bim & Phomai
21/10/2005, 11:29 AM
Mọi người đi thì nhớ mang máy chụp ảnh kỹ thuật số và quay phim cho gia đình bé, để làm ra dĩa cho gia đình lưu lại nhé
________________________________________
carelesswhisper
21/10/2005, 11:34 AM
Thật là buồn thương bé quá! Một tháng trước đây mình cũng chứng kiến cảnh tương tự thế này, rồi tới tận giờ mới đỡ nghĩ ngợi khi vào Hội quán thì lại hay tin bé Minh! Số phận thật nghiệt ngã, cứ lấy đi những đứa bé vô tội làm sao!
________________________________________
Mẹ Anh Minh
21/10/2005, 12:02 PM
Thương bé Minh quá. Các mẹ ơi, mình cũng nghĩ nên tiếp tục hỗ trợ tiền thuốc giảm đau cho bé. Ôi, ước gì có một phép màu...
________________________________________
jasmin
21/10/2005, 12:03 PM
Đọc được tin của bé Minh thấy buồn quá, mình đang định chuyển chút ít tiền đóng góp cho bé, đang hy vọng bé sẽ khỏi bệnh, vậy mà...
Đôi khi số phận thật nghiệt ngã và con người đành phải buông tay. Các mẹ ơi, đành giúp con có những ngày cuối cùng vui vẻ, ý nghĩa như mẹ hươngdx đã nói vậy.
________________________________________
Chicky Grass
21/10/2005, 12:59 PM
Xin lỗi mọi người, bọn mình phải báo với mọi người 1 tin là việc điều trị cho bé Minh bỗng trở nên thất bại rồi, mọi người ơi !

........................
Mình post lên đây xin ý kiến mọi người, chúng ta sẽ làm gì tiếp với bé Minh đây? Mong rằng mọi người sẽ đồng ý tiếp tục giúp cho bé có tiền chích thuốc trong những ngày tháng cuối cùng này, để cho bớt đau đớn và cũng cho bé tình yêu thương cho tới ngày cuối cùng.

Bọn mình - mẹ Phomai, mẹ Rennes, Lenka - những người trực tiếp đứng ra nhận sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi, trong và ngoài nước, để chuyển cho bé Minh, và rất nhiều các mẹ khác đã thăm nom, quan tâm đến bé Minh trong thời gian qua, xin được nói 1 lời xin lỗi với mọi người, vì kết quả đã không như mọi người mong đợi.

Em nghe Lenka báo tin dữ chiều qua, chẳng muốn tin tí nào cả. Bây giờ lại đọc được bài của chị, vẫn không muốn tin...
Mẹ Phomai ơi, mọi người đều hiểu hết mà, sao lại phải xin lỗi chứ :20: :20:
Em cũng đang bí quá đây, chẳng nghĩ ngợi gì được cả, huhu huhu :20:
________________________________________
Em bé ngoan
21/10/2005, 01:11 PM
Mọi người đi thì nhớ mang máy chụp ảnh kỹ thuật số và quay phim cho gia đình bé, để làm ra dĩa cho gia đình lưu lại nhé

:20:
Buồn quá, thương con quá mà chẳng thể làm được gì...
Ước gì có 1 phép màu, con sẽ vượt qua được khó khăn này và có thêm hy vọng được sống, được vui chơi như những bé thơ khác...
Không thể chịu được cảnh cả gia đình đi chơi, nhìn con còn tung tăng thế kia để rồi sẽ không bao giờ, không bao giờ được ôm ấp, được nhìn thấy con nữa...
Đau lòng quá!
________________________________________
Hà Kin
21/10/2005, 01:23 PM
K biết nói sao nữa. Số phận nghiệt ngã quá. Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức nhưng đành phải đầu hàng như vậy sao.

Thương con quá Minh ơi. Ước mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra với con.
________________________________________
nhím mắt xếch
21/10/2005, 01:26 PM
Thương bé Minh quá, thương gia đình con nữa. Rồi những ngày tháng sau này khi thiếu con, họ sẽ ra sao? Cuộc đời bất công quá, bất công quá.
Chị Hà Kin ơi, em cũng như chị, mong mong mong sao có một phép màu cho con (mặc dù biết là thật sự không có hy vọng gì rồi, đau quá)
________________________________________
Yêu Nghi
21/10/2005, 01:31 PM
:12: :12: :12: :20: :20: :20:
________________________________________
Me Bo SG
21/10/2005, 01:34 PM
Trên tinh thần để cho con được vui vẻ những ngày còn lại,em đã hỏi bà ngoại bé chủ nhật này sẽ đưa cả nhà đi công viên nước Đầm Sen(đi cả nhà : bà,mẹ,cậu-vì không biết có bao giờ cả nhà sẽ đi đông đủ như vậy).Có mẹ&bé nào đi thì đăng ký trên DĐ nhé,chi phí vào cửa thì tự túc,riêng chi phí nhà bé Minh thì Lenka ơi cho chị trích quỹ nha.

Bé Minh, mong con được sống thật vui những ngày tháng ngắn ngủi này. Cầu nguyện chúa ban phép lành cho con.

Bố mẹ cò vịt ơi, cám ơn bạn đã tổ chức chuyến đi chơi này, mình xin góp thêm 300k vào chi phí đi chơi ĐS cho bé Minh, gởi bằng cách nào thì cậu cho mình biết vơi nhé. Nguyện vọng của mình là mong được đóng góp chút ít cho chuyến đi chơi của bé Minh. Các mẹ của WTT ơi hãy cùng đóng góp thêm vào cho con đi để quỹ của Lenka còn lo chuyện ở bệnh việc cho bé Minh nữa.

Hươngdx: mình là Nga - Misoft đây, khi nào Hương đi thăm bé Minh báo cho mình cùng đi với nhé, nói thật đến giờ mình cũng chưa biết mặt mũi cậu bé ra sao nhưng cảm xúc dành cho bé Minh thì thật là thương và xót xa vô cùng.
________________________________________
Me Cuncon
21/10/2005, 01:42 PM
Buồn quá bé ơi. Lại thấy thương bé vô cùng. Thôi thì các mẹ cố gắng tiếp tục để con bớt đau bao nhiêu hay bấy nhiêu. Các mẹ ở gần có điều kiện thì đến với con cho con chút hạnh phúc. Sao khổ quá con ơi.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
21/10/2005, 01:46 PM
Bố mẹ cò vịt ơi, mình xin góp thêm 300k vào chi phí đi chơi Đầm Sen cho bé Minh, gởi bằng cách nào thì cậu cho mình biết vơi nhé. Nguyện vọng của mình là mong được đóng góp chút ít cho chuyến đi chơi của bé Minh. Các mẹ của WTT ơi hãy cùng đóng góp thêm vào cho con đi để quỹ của Lenka còn lo chuyện ở bệnh việc cho bé Minh nữa.

Bé Minh, mong con được sống thật vui những ngày tháng ngắn ngủi này. Cầu nguyện chúa ban phép lành cho con.

Hươngdx: mình là Nga - Misoft đây, khi nào Hương đi thăm bé Minh báo cho mình cùng đi với nhé, nói thật đến giờ mình cũng chưa biết mặt mũi cậu bé ra sao nhưng cảm xúc dành cho bé Minh thì thật là thương và xót xa vô cùng.
Chị Nga ơi,chiều nay cả nhà e đến thăm bé Minh,chị có đi được không thì đi cùng.Có lẽ chi phí đi chơi cho bé Minh sẽ do các mẹ đóng góp.Còn quỹ ở Lenka thì vẫn giữ lại để còn lo thuốc thang cho bé.E sẽ thay mặt nhận số tiền 300K chị gởi lo cho bé M đi chơi,có gì chị gọi cho em 4041745 xin số 109 hoặc 0909486789 em tên Tuyết.
________________________________________
Kiến và Liti
21/10/2005, 01:47 PM
Bao nhiêu thấp thỏm, đợi chờ hy vọng... rồi bây giờ khóc thương con. Số phận khắc nghiệt, đứa trẻ hồn nhiên có tội tình gì!
________________________________________
lenka
21/10/2005, 01:52 PM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=191080#post191080
Vậy CN tuần này mình sẽ tổ chức vui chơi ở ĐS cho Minh nha. Mỗi gia đình tự lo chi phí của mình. Còn của bé Minh và gia đình thì cảm ơn Mẹ Bé Bo vô cùng!

Nhân đây em cũng xin phép các mẹ sẽ lo tiền thuốc giảm đau cho bé trong thời gian tới. Mỗi lần vậy khoảng 70-80K. Chắc tổng cộng chi phí chừng 10 triệu. Đó là em và chị Thúy ước lượng thế. Nếu được, em rất mong nhận được PM hoặc email góp ý của các mẹ.
________________________________________
MeNamRom
21/10/2005, 01:54 PM
Đã đi thì đi hết chặng đường luôn chị Thuý à, có gì đâu chị phải xin lỗi mọi người chứ. Em tin là ai cũng hiểu và thương các chị lắm, công sức, hi vọng bây giờ lại tiêu tan ai mà chả buồn. Theo em nghĩ các Mẹ ai cũng sẽ đồng tình với các chị về ý định là tiếp tục duy trì cho bé bớt đau đớn trong thời kỳ này. Người lớn còn đau ko chịu nỗi huống gì con, bé ơi....

Thương cho bé Minh quá đi thôi, em cũng mong rằng sẽ có 1 phép lạ.
________________________________________
Thảo Gấu
21/10/2005, 01:59 PM
Vẫn biết cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, nhiều người gặp bất hạnh nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt. Con bé quá, như con gái mẹ vậy, sao cuộc đời của con lại ngắn ngủi thế. Thôi thì hi vọng sau này con sẽ được sung sướng con nhé. Mong bé sẽ có những giờ phút vui vẻ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
21/10/2005, 02:07 PM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=191080#post191080
Vậy CN tuần này mình sẽ tổ chức vui chơi ở ĐS cho Minh nha. Mỗi gia đình tự lo chi phí của mình. Còn của bé Minh và gia đình thì cảm ơn Mẹ Bé Bo vô cùng!

Nhân đây em cũng xin phép các mẹ sẽ lo tiền thuốc giảm đau cho bé trong thời gian tới. Mỗi lần vậy khoảng 70-80K. Chắc tổng cộng chi phí chừng 10 triệu. Đó là em và chị Thúy ước lượng thế. Nếu được, em rất mong nhận được PM hoặc email góp ý của các mẹ.

Còn lo được gì cho thằng bé thì mình nên cố hết sức Lenka à, giai đoạn cuối này thương tâm lắm em ơi. Chị chẳng biết nói gì nữa.
________________________________________
Back for good
21/10/2005, 02:18 PM
Buồn quá, chẳng còn biết viết gì nữa, sao số phận lại nghiệt ngã quá thế này. Cầu mong cho mọi người không gặp phải những tình cảnh như thế này nữa.
________________________________________
Linh mèo
21/10/2005, 02:51 PM
Buồn quá, thương bé quá đi mất... Chả biết nói gì cả, chả thiết làm gì nữa. Sao số phận lại khắc nghiệt vậy? Bé vẫn còn bé quá, đã biết thế nào là cuộc đời đâu. Thương quá đi mất
________________________________________
muihech
21/10/2005, 02:57 PM
@Lenka: Chị và Thảo Gấu đã bàn nhau, chiều nay Thảo sẽ đi chuyển tiền vào TK của em 200K của chị và Thảo góp cho cuộc đi chơi Đầm Sen cuối tuần này của bé. Thảo nó đang rất bận, chỉ sợ nó không nhắn kịp cho em để em biết nên chị nhắn vào đây, em giúp bọn chị nhé!
Hy vọng góp một chút tấm lòng cho những ngày cuối cùng của bé thật vui vẻ!
Cảm ơn em!
________________________________________
lenka
21/10/2005, 03:37 PM
@Lenka: Chị và Thảo Gấu đã bàn nhau, chiều nay Thảo sẽ đi chuyển tiền vào TK của em 200K của chị và Thảo góp cho cuộc đi chơi Đầm Sen cuối tuần này của bé. Thảo nó đang rất bận, chỉ sợ nó không nhắn kịp cho em để em biết nên chị nhắn vào đây, em giúp bọn chị nhé!
Hy vọng góp một chút tấm lòng cho những ngày cuối cùng của bé thật vui vẻ!
Cảm ơn em!
Dạ, em nhận được tin rồi. Em cảm ơn chị và chị Thảo.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
21/10/2005, 05:27 PM
Lenka ơi Thảo Gấu vừa chuyển 300K vào TK của em rồi, trong đó có 100K là của Me Cuncon nhờ em góp chung vào tiền thuốc thang bồi dưỡng cho bé. Cám ơn em nhiều! :8:
________________________________________
Bim & Phomai
21/10/2005, 08:24 PM
Cuối tuần mình không đi được, mọi người đi chơi cố gắng vui vẻ nhé, đừng làm cho bé Minh và gia đình khóc nhé, cố gắng lên, chỉ cần 1 mẹ nào đó không cầm được nước mắt thì tất cả sẽ khóc mất thôi. Mọi người cố gắng vui vẻ cho bé vui nhé.

Nhớ chụp hình quay phim cho bé nhe
________________________________________
lenka
22/10/2005, 08:49 AM
Em đã nhận được 300K của muihech, Thảo gấu và Me Cuncon.
Bố mẹ cò vịt nhận được 300K của Mẹ Bé Bo.
Chicky Grass đã xin được 10 vé vào cổng.
Ngày mai sẽ có gia đình của bố mẹ cò vịt (3 người), gia đình bé Minh (bà, mẹ, cậu, bé Minh) và 2 bạn của bé Minh, gia đình em (2 người) tham gia. Sẽ cho Minh đi chơi cả công viên nước nữa. Em chưa tìm được ai có máy quay phim cả chị Thúy ơi. Nếu có được thì tốt biết mấy. Em sẽ chụp hình nhiều.
________________________________________
gianglam
22/10/2005, 09:16 AM
Chị Lenka ơi! Thứ 2 em sẽ CK cho con 200K, góp 1 phần để con bớt đau những ngày cuối.
Biết đến con giờ này là muộn quá phải ko con?
Mong con ngày mai đi chơi với các mẹ thật vui.
Thương con... thương con quá!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
22/10/2005, 09:34 AM
Em đã nhận được 300K của muihech, Thảo gấu và Me Cuncon.
Bố mẹ cò vịt nhận được 300K của Mẹ Bé Bo.
Chicky Grass đã xin được 10 vé vào cổng.
Ngày mai sẽ có gia đình của bố mẹ cò vịt (3 người), gia đình bé Minh (bà, mẹ, cậu, bé Minh) và 2 bạn của bé Minh, gia đình em (2 người) tham gia. Sẽ cho Minh đi chơi cả công viên nước nữa. Em chưa tìm được ai có máy quay phim cả chị Thúy ơi. Nếu có được thì tốt biết mấy. Em sẽ chụp hình nhiều.
Lenka ơi,hôm qua chị có nhận thêm từ anh xã của mẹ Bé Bo 300K nữa góp vào quỹ bé Minh mai đi Đầm Sen chị sẽ đưa cho em,còn 300K mẹ Bé Bo giúp đi chơi ĐầmSen thì chị chuyển luôn cho bà bé Minh để mai đi rồi ha
________________________________________
Mẹ mèo bông
23/10/2005, 03:55 PM
To LenKa: chi moi chuyen vao TK cua em 200K. Em check nhes.
Mong tin va anh tu Dam sen.
(Dang o nha nen khong danh duoc dau)
________________________________________
Tim & Sam
23/10/2005, 04:54 PM
Chẳng biết nói sao, buồn quá !
Mong bé con sẽ có những ngày còn lại vui vẻ & ít đau đớn nhất....
________________________________________
Manly
24/10/2005, 07:45 AM
Muốn tham gia đi chơi Đầm Sen với bé Minh mà không thể vì hôm qua em ở xa TP :2: , không biết các mẹ đi chơi với bé thể nào rồi?
________________________________________
bố mẹ cò vịt
24/10/2005, 08:18 AM
Muốn tham gia đi chơi Đầm Sen với bé Minh mà không thể vì hôm qua em ở xa TP :2: , không biết các mẹ đi chơi với bé thể nào rồi?
Hôm qua đi Đầm Sen,đã hẹn nhà bé Minh ở cổng công viên nước vậy mà đợi mãi chẳng thấy đâu,gọi điện thì bà lại để điện thoại ở nhà rõ khổ,chạy tìm lòng vòng hoài chẳng thấy,thế là đành bỏ cuộc.
Chiều bà Minh gọi điện bảo là đợi ở cổng đó mà lạ sao chẳng thấy nhau,nhưng may cũng an ủi là số tiền 300K mẹ Bé Bo hôm sang thăm bé gởi cho bố mẹ cò vịt lo cho con đi chơi mình chuyển luôn cho bà cháu bảo lo tiền đi lại,thế là bà lấy số tiền đó mua vé vào cổng cho Minh và mẹ vào chơi công viên nước,chắc con cũng vui được 1 chút.
________________________________________
Bim & Phomai
24/10/2005, 09:24 AM
Tối hôm qua bà ngoại Minh gọi đt cho chị, nên chị cũng biết là do lần đầu tiên đi Đầm Sen nên bà không biết đứng chỗ nào để hẹn gặp mọi người, cuối cùng bà ngoại, bé Minh cùng 2 đứa bạn nhỏ của Minh đã tự chu du thiên hạ trong Đầm Sen 1 bữa rồi. Tội nghiệp, thằng nhỏ thích lắm, kể với cô Thúy là "Con thấy con vịt, con voi nè, mà sao hổng thấy... cô Tuyết , cô Thúy?" Nó còn to giọng hát trong điện thoại, tự động hát, cô Thúy không hề bắt hát nhé, mà nó hát gì mình chẳng nghe ra, sau đó hỏi bà ngoại bé hát bài gì, bà bảo "Nó hát bài người lớn "Nếu mai em ra đi" gì gì đó trên đài hay hát đó" !

Có việc này muốn xin ý kiến các mẹ. Bà ngoại bảo chiều hôm qua sau khi đi Đầm Sen về, bà đưa bé vô chỗ y học dân tộc khám luôn (Y học dân tộc nào thì mình chưa rõ, nhờ mẹ Cồ Vịt lúc nào tiện ghé thăm bé, thì lấy thông tin dùm được không?).

Chỗ YHDTộc đó họ bảo có loại thuốc điều trị ung thư có kết quả rất tốt, 1 số người bị ung thư tưởng chết, nhưng uống thuốc này vô vẫn cầm cự được tới bây giờ. Theo bà, 1 lọ thuốc là 600.000đ, họ bảo bé Minh phải uống từ 10-15 lọ trong thời gian 6 tháng, bà xin bọn mình cho bà mua thuốc từng lọ từng lọ cho bé uống, vì bây giờ tây y không còn hy vọng nữa, bà muốn xin giúp cho cháu tiếp tục trị bằng đông y xem có hy vọng gì không.

Vì tối thứ 7, không thể xin ý kiến mọi người, nên mình đồng ý cho bà mua 1 lọ đầu tiên thử cho bé, nhưng mình nói bà phải lấy rõ thông tin về chỗ y học dân tộc mà bà nói là ở đâu, vì mình phải xem có đúng là BV y học dân tộc đáng tin cậy hay không, hay bà do không hiểu biết lại đi chỗ thầy bà nào thì khổ !

Còn nếu đúng là BV y học dân tộc thị ý kiến mọi người thế nào , xin cho biết nhé.

Lenka ơi, hôm gặp bà trong BV, chị đã gửi cho bà 1,000,000 đ, vì mấy ngày nay bà không đi bán cá nổi, khóc xỉu lên xỉu xuống, nên chị xin gửi để bà có tiền lo ăn uống cho bé Minh. Vậy chị còn giữ 500,000 đ, em nhé.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
24/10/2005, 09:43 AM
Em sẽ gặp bà bé MINH hỏi rõ về chỗ BV dân tộc chữa bệnh cho bé xem thực hư thế nào rồi em sẽ thông báo cho chị sau nhé c.Thuý
Nếu đúng là như vậy có thể kéo dài.... cho bé Minh thì em mừng lắm và tán thành 2 tay.
________________________________________
Manly
24/10/2005, 09:49 AM
Em sẽ gặp bà bé MINH hỏi rõ về chỗ BV dân tộc chữa bệnh cho bé xem thực hư thế nào rồi em sẽ thông báo cho chị sau nhé c.Thuý
Nếu đúng là như vậy có thể kéo dài.... cho bé Minh thì em mừng lắm và tán thành 2 tay.
Nếu có hy vọng thì mừng quá, em ủng hộ chị Thúy ơi, các mẹ khác nghĩ sao? Có hy vọng cho con thì mình cũng phải thử, nhưng mà Tuyết cũng phải kiễm tra xem chỗ BV đó thế nào nhé, sợ lang băm thì buồn
________________________________________
Em bé ngoan
24/10/2005, 10:10 AM
Biết đâu lại có 1 phép màu nhiệm... :6:
________________________________________
Tita
24/10/2005, 10:14 AM
Mình cũng cứ mong có một phép màu nào đó đến với Minh...
Đông y hay là Tây y gì cũng được, chỉ mong Minh được sống. Thương con quá, con trai ơi!
________________________________________
nhím mắt xếch
24/10/2005, 10:23 AM
Đúng vậy các chị ơi, cần phải hỏi cho rõ và tìm hiểu thông tin kỹ. Bác em cũng bị ung thư nhưng mà là ung thư gan. Sau khi Tây y bó tay đã chuyển sang Đông y nhưng lại vớ đúng quả lừa... híc tốn hàng chục triệu mà bác ấy vẫn... sớm hơn cả dự kiến
Hy vọng là bé Minh sẽ gặp đúng thuốc tốt, nghe các mẹ kể bé đi chơi mà đau thắt ruột lại. Em không giúp được gì cho bé, chỉ biết cầu mong cho bé những điều tốt đẹp nhất có thể, thương lắm.
________________________________________
gianglam
24/10/2005, 10:40 AM
Mong có 1 phép màu đến với con.
Có bệnh thì vái tứ phương các mẹ ạ.
Nếu chỗ Đông y này mà tin tưởng được thì cho con thử các mẹ ạ. Vì Tây y cũng bó tay rồi mà.

Chị Lenka ơi! Sáng nay em CK 200K, chị check cho em nhé!
________________________________________
MeNamRom
25/10/2005, 08:03 AM
Chị ơi, nếu mà tìm được chổ chữa thì dẫu là Tây hay Đông Y cũng hi vọng đó mà. Em cũng biết có 1 chỗ nhưng ko biết có nên nói ko, vì cứ nghe ko thôi, rồi lại mắc công chạy tới lui nữa..... Ngày trước gd chồng em ở Long Thành, có chùa Pháp Hoa, sư trụ trì ở đó hốt thuốc Nam chữa bệnh hay lắm. Em nghe Ba Mẹ chồng em nói là có người bệnh ung thư mà sư phụ cũng chữa hết. Nhưng mà ở Long Thành thì quá xa, phải ko ạ???

Cầu mong phép lạ, em vẫn tin là có....
________________________________________
lenka
25/10/2005, 09:12 AM
To mẹ MinhHa, gianglam, Piem: sorry hôm qua em nghỉ phép, hôm nay lại nhiều việc quá. Em check tài khoản thấy có 2 khoản mới chuyển vào: 200K từ 0021000588520 và 100K từ 0071000665173.
Của mẹ nào đây ạ? Confirm giúp em nhe.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
25/10/2005, 10:33 AM
c.Thuý ơi hôm qua em ghé nhà bé Minh và có lấy từ bà bé 2 cái đĩa giới thiệu về loại thuốc mà bà đã mua. Chính xác đó là thực phẩm dinh dưỡng NONI nhập từ Mỹ, nó có tác dụng làm tăng sức đề kháng. Chiều có thể em sẽ gởi qua cho chị xem ý kiến thế nào nha. Mấy vụ này em không biết gì đâu.
________________________________________
lenka
25/10/2005, 10:36 AM
Thôi chết, NONI này không được rồi, một loại "thần dược" dzỏm mà. Viện Y Học Dân Tộc sao lại bán loại nước này được.
________________________________________
Manly
25/10/2005, 10:38 AM
c.Thuý ơi hôm qua em ghé nhà bé Minh và có lấy từ bà bé 2 cái đĩa giới thiệu về loại thuốc mà bà đã mua. Chính xác đó là thực phẩm dinh dưỡng NONI nhập từ Mỹ, nó có tác dụng làm tăng sức đề kháng. Chiều có thể em sẽ gởi qua cho chị xem ý kiến thế nào nha. Mấy vụ này em không biết gì đâu.

Thực phẩm dinh dưỡng thì chắc mình phải cẩn thận chị Thúy ơi, vì cái này rất khó xác định, nhưng mà nhiều người dùng không có tác dụng như lời quảng cáo đâu, NONI thì em chưa nghe nói nhưng mà em nghe nói đến VietNamVision, thực chất chỉ là thức ăn bổ dưỡng thôi :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
25/10/2005, 10:39 AM
Ối trời,không được rồi. Thế là bà bé Minh bị cái Viện Y học rởm đó lừa rồi, các chị ơi ngăn bà bé đừng mua nữa đi.
________________________________________
Mẹ mèo bông
25/10/2005, 10:41 AM
To mẹ MinhHa, gianglam, Piem: sorry hôm qua em nghỉ phép, hôm nay lại nhiều việc quá. Em check tài khoản thấy có 2 khoản mới chuyển vào: 200K từ 0021000588520 và 100K từ 0071000665173.
Của mẹ nào đây ạ? Confirm giúp em nhe.

TK của chị là 0021000588520
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: Cập nhật tình hình bé Phạm Quốc Minh

________________________________________
nhím mắt xếch
25/10/2005, 10:42 AM
NONI chỉ là thức uống bổ dưỡng thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nó là trái nhàu thôi mà, em nghe các mẹ trên WTT bảo trong miền Nam bán đầy. Cái viện Y học đó đểu quá :-(
________________________________________
nhím mắt xếch
25/10/2005, 10:45 AM
Vụ NONI này ầm ĩ trên báo chí và cả trên DD nhà mình lắm mà, bác gái em cũng mua 5 chai liền cho bác trai bị ung thư gan uống. Chẳng có tác dụng gì đâu mà giá cắt cổ tới 800N 1 chai, trời ạ em mà ở SG em đến cái viện Y học đểu đó quạt cho chúng nó một trận
________________________________________
lenka
25/10/2005, 10:45 AM
Ối trời,không được rồi. Thế là bà bé Minh bị cái Viện Y học rởm đó lừa rồi, các chị ơi ngăn bà bé đừng mua nữa đi.
Vâng vâng, mẹ huongdxsẽ gọi cho bà ngay đây, kg mua nữa và không uống nữa. Khổ quá đi thôi!
________________________________________
bill2003
25/10/2005, 10:46 AM
Trời, tưởng thuôc gì chứ NONI thì k đc rồi. Ngoài này báo chí ầm ĩ lên mà mấy mẹ k biết hả? Không biết thực chất tác dụng đến đâu nhưng cái giá của nó thì quá đắt. Họ bán hàng theo kiểu đa cấp nên mỗi cấp ăn 1 ít hoa hồng, cuối cùng giá đến tay người tiêu dùng là cái giá ngất ngư trên trời. Thực chất đó k phải là thuốc đâu mà chỉ là 1 dạng nước uống dinh dưỡng thôi. Vụ này vừa rồi ầm ĩ ở Hải Phòng đó, có cả công an vào cuộc nữa, mấy mẹ HP đâu rồi........
________________________________________
nhím mắt xếch
25/10/2005, 10:50 AM
Lỡ mua chai nào mà không trả được thì cứ để bé Minh uống, nó là nước uống bổ dưỡng giúp ăn ngon,ngủ tốt (nhưng với bé Minh thì chẳng biết có tác dụng đó không, em sợ bé đau như thế có uống cũng chưa chắc phát huy tác dụng)
________________________________________
Manly
25/10/2005, 10:54 AM
Mình đã gọi điện thoai cho bà bé Minh keu ngưng uống thuốc ngay lập tức rồi, vì cái đó không biết sao mà có khi có chuyện gì thì đau lòng hơn.
Tuyết ơi, em gọi điện thoai nói thêm bà nhé, cho bà yên tâm.
________________________________________
nhím mắt xếch
25/10/2005, 10:55 AM
Các mẹ ơi, cứ cho bé uống cũng được (lỡ mua, lỡ uống rồi thì khó trả lại lắm) nhưng các mẹ cứ hỏi ý kiến bác sĩ đi xem thế nào đã. Bà bé Minh không biết đã mua mấy chai rồi? híc híc
________________________________________
muihech
25/10/2005, 11:09 AM
Khổ thế đấy, đang lúc quẫn trí vì thương và lo cho cháu thì bị cái bọn lang băm ấy nó lừa, khổ quá đi thôi. Các mẹ ơi, hay là thử hỏi kinh nghiệm của anh Hoà bên www.ungthu.net xem sao, ở ngoài HN này có thầy Đào Kim Long, nghe báo chí nói , và bên trang ungthu cũng đã thấy anh Hoà nhắc đến là cũng đã từng chữa cho vài nguoi bị ung thư thành công rồi đấy! Nhưng mà thầy lại ở ngoài Bắc thôi, liệu có khả thi ko? Có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm sao!
________________________________________
Manly
25/10/2005, 11:12 AM
Khổ thế đấy, đang lúc quẫn trí vì thương và lo cho cháu thì bị cái bọn lang băm ấy nó lừa, khổ quá đi thôi. Các mẹ ơi, hay là thử hỏi kinh nghiệm của anh Hoà bên www.ungthu.net xem sao, ở ngoài HN này có thầy Đào Kim Long, nghe báo chí nói , và bên trang ungthu cũng đã thấy anh Hoà nhắc đến là cũng đã từng chữa cho vài nguoi bị ung thư thành công rồi đấy! Nhưng mà thầy lại ở ngoài Bắc thôi, liệu có khả thi ko? Có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm sao!

Hương cũng từng nghỉ hỏi thăm anh Hoa nhưng mà trên website đó không có nói đến ung thư máu, nhưng mà để giờ Hương viết mail hỏi thăm luôn.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
25/10/2005, 11:15 AM
Theo em được biết thì bà chỉ mới mua 1 chai thôi. Trả lại thì chắc không được rồi. Bà mua giá 600K/1chai.
Bây giờ thì làm thế nào hả các chị,uống hay không uống?Nếu nó chỉ là nước dinh dưỡng thì có thể uống không.
Hôm qua em gặp bà em cũng đã cho bà biết là nếu thực sự có lợi cho sức khoẻ của bé Minh thì các mẹ trên DĐ đồng ý 2 tay nhưng chỉ sợ lang băm tiền mất tật mang thôi. Nói chung là bà bé cũng hiểu,bà cũng muốn các mẹ tìm hiểu thông tin dùm.
________________________________________
lenka
25/10/2005, 11:17 AM
TK của chị là 0021000588520
Vậy em đã nhận được 200K của chị và 100K từ mẹ Dua Hau. Số tiền này mình sẽ dùng để mua thuốc giảm đau cho bé. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.

Như các mẹ đã biết tình hình bé Minh như thế nào.
Hiện tại sau khi bàn bạc cùng mọi người mình chính thức sẽ dùng quỹ của bé Minh để chi phí cho việc mua thuốc giúp bé duy trì cuộc sống hiện nay, chống đỡ bệnh tật và một số việc giúp đỡ tinh thần cho bé.
Vì Quỹ bé Minh vẫn còn khả năng chi trả nên sẽ không "nhập", chỉ "xuất" mà thôi. Em hiểu tấm lòng của các mẹ nhưng giờ đây bé cần tinh thần nhiều hơn vật chất. Tấm lòng của các mẹ xin được ghi nhận. Khi có hướng đi mới cần sự giúp đỡ của mọi người lúc thiếu thốn thì sẽ hô to lên.
Xin cảm ơn các mẹ rất nhiều. :8:
________________________________________
Manly
25/10/2005, 11:20 AM
Theo em được biết thì bà chỉ mới mua 1 chai thôi. Trả lại thì chắc không được rồi. Bà mua giá 600K/1chai.
Bây giờ thì làm thế nào hả các chị,uống hay không uống?Nếu nó chỉ là nước dinh dưỡng thì có thể uống không.
Hôm qua em gặp bà em cũng đã cho bà biết là nếu thực sự có lợi cho sức khoẻ của bé Minh thì các mẹ trên DĐ đồng ý 2 tay nhưng chỉ sợ lang băm tiền mất tật mang thôi. Nói chung là bà bé cũng hiểu,bà cũng muốn các mẹ tìm hiểu thông tin dùm.

Tuyết ơi, Hương chưa biết cái thuốc của bé Minh thế nào, nhưng mà Hương đã thấy một người bị ung thư gan uống cũng loai thuốc thực phẩm đó, người tự nhiên lở hết, người ta bảo độc tố trong người thoat ra nhưng cuối cùng cũng chẳng khỏi mà gây đau đớn. Nếu có chuyện gì với bé Minh thì thương tâm lắm :2:
________________________________________
Em bé ngoan
25/10/2005, 11:24 AM
Theo em được biết, NONI không có tội tình gì cả, uống nó vào ko có hại, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Nó bị nhiều người ko thích vì do giá quá đắt thôi.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
25/10/2005, 11:26 AM
Lenka ơi, chị có đề xuất thế này xin hỏi em và các chị:
Hoàn cảnh bé Minh thì mọi người đều biết rồi đấy, hiện giờ ngoài tiêm thuốc giảm đau bé Minh còn phải được bồi dưỡng để tăng sức đề kháng,trong khi đó với số tiền kiếm được từ bán cá của bà bé thì, theo em nghĩ, chỉ đủ lo miếng cơm hằng ngày mà thôi.Nếu có thể trích được từ quỹ 1 ít để bà bé bổ sung thức ăn hàng ngày cho riêng bé Minh được không. Các chị biết rồi đó,giá cả thì đắt đỏ,trong khi buôn bán mưa nắng thất thường ế ẩm thì lấy đâu ra đủ tiền để bồi dưỡng cho con. Biết đâu bé được bồi bổ sẽ có thêm sức khoẻ chống chọi được giai đoạn nuôi bệnh và có phép màu giúp con vượt qua được thử thách này thì sao. Cầu trời cầu Phật phù hộ cho con.
Hôm qua nghe bà nói Minh than tức ngực mà lo,mà thương.
________________________________________
lenka
25/10/2005, 11:27 AM
Em đã nhận được 200K của mẹ MinhHa và 200K của mẹ gianglam rồi nhe. Khác ngân hàng nên nó đi chậm hơn :1:
Cảm ơn 2 mẹ nhiều!
________________________________________
ALnML
25/10/2005, 11:38 AM
.Nếu có thể trích được từ quỹ 1 ít để bà bé bổ sung thức ăn hàng ngày cho riêng bé Minh được không. Các chị biết rồi đó,giá cả thì đắt đỏ,trong khi buôn bán mưa nắng thất thường ế ẩm thì lấy đâu ra đủ tiền để bồi dưỡng cho con. Biết đâu bé được bồi bổ sẽ có thêm sức khoẻ chống chọi được giai đoạn nuôi bệnh và có phép màu giúp con vượt qua được thử thách này thì sao. Cầu trời cầu Phật phù hộ cho con.
Hôm qua nghe bà nói Minh than tức ngực mà lo,mà thương.

Chị nghĩ cái đấy là mục tiêu hiện nay của các mẹ mà , chắc ai cũng muốn con sẽ có những ngày vui vẻ và thoải mái trong điều kiện tốt theo mức có thể. Có các mẹ ở bên động viên hai bà cháu quả là đáng quý. Chúng mình ở xa chỉ trông chờ vào các mẹ trong đó.
________________________________________
Manly
25/10/2005, 11:41 AM
Chị nghĩ cái đấy là mục tiêu hiện nay của các mẹ mà , chắc ai cũng muốn con sẽ có những ngày vui vẻ và thoải mái trong điều kiện tốt theo mức có thể. Có các mẹ ở bên động viên hai bà cháu quả là đáng quý. Chúng mình ở xa chỉ trông chờ vào các mẹ trong đó.
Em cũng đồng ý, chúng ta nên mua thêm sữa để cho bé bồi dưỡng thêm :6:
________________________________________
BAODUY
25/10/2005, 04:07 PM
Theo em được biết, NONI không có tội tình gì cả, uống nó vào ko có hại, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Nó bị nhiều người ko thích vì do giá quá đắt thôi.
EM ko biết nó tăng sức đề kháng gì hay không nhưng mà em rất sợ không dám uống.Em bị sếp ép mua 600K chai nước NONI hiện tại vẫn để nguyên trong tủ ở cơ quan,nếu mà bé Minh cần thì em sẽ mang tới chị Loan
________________________________________
Bim & Phomai
25/10/2005, 05:05 PM
Sáng nay bà gọi đt cho chị, bảo rằng ông đó (vậy là ông thầy nào đó, chứ chẳng phải là viện y học dân tộc nào cả) bảo bà là cứ cho bé Minh uống 1 chai, và ngưng không đến BV 1 tháng, rồi sau đó đi thử máu lại xem sao ! Bây giờ đọc thông tin của các mẹ thì xem như là lão lang băm rồi, thôi, để nói chuyện cho bà hiểu.

Nếu bà muốn thì nên bồng bé đến BV y học dân tộc ở NKKN cho đàng hoàng, còn không thì cứ phải tạm theo TT Huyết học uống thuốc nuôi bệnh cho bé, cho tới khi tìm được gì tốt hơn vậy.

Chán quá ! Thấy con người ta chết tới nơi mà chúng nó vẫn muốn lừa !
________________________________________
Bim & Phomai
25/10/2005, 05:12 PM
Chị vừa gọi đt giải thích lại với bà, ngày mốt bé Minh sẽ lên BV tái khám để mua thuốc tiếp, vì thuốc BV Huyết học cho sẽ hết. Bà sẽ mang theo chai thuố c hỏi ý kiến bsỹ xem sao.

Chị nói bà nếu muốn tìm hy vọng bằng đông y thì nên đến BV y học dân tộc trên đường NKKN , vô thẳng trong BV, không theo bọn cò mồi quanh BV. Ngày mốt từ BV về bà sẽ cho Minh đi BV y học dân tộc luôn.

Tội nghiệp, mình gọi đt nghe trời mưa ầm ầm, mà bà vẫn còn đang đứng bán cá chợ chiều, bà bảo phải đi bán, chứ ở nhà cứ nghĩ quẩn chịu không nổi.
________________________________________
Me Bo SG
25/10/2005, 05:20 PM
Tội nghiệp, mình gọi đt nghe trời mưa ầm ầm, mà bà vẫn còn đang đứng bán cá chợ chiều, bà bảo phải đi bán, chứ ở nhà cứ nghĩ quẩn chịu không nổi.
Nghe sao ma thấy thương Bà quá, cầu xin Chúa cho Bà luôn khỏe mạnh để còn có sức lo cho Bé Minh, chứ Bà mà ngã bệnh nữa thì khổ lắm.
Các Mẹ nhớ nhắc Bà hãy giữ gìn sức khỏe với nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
26/10/2005, 09:43 AM
Huongdx ơi, em nhờ Lenka hay mẹ Rennes gặp bs Nghĩa xin hồ sơ bệnh của bé copy cho em nhé, hôm nay phomai sốt cao lắm, chị không đi làm được, nên cũng không đi gặp bs Nghĩa như dự định được. Sorry
________________________________________
gianglam
26/10/2005, 10:14 AM
Trời ơi! Quân dã man ko còn tính người, khổ thế mà còn lừa đảo người ta. Hu hu...
Thương bé Minh, thương bà quá!
Sao ông trời nỡ đầy đoạ 1 sinh linh trong trẻo như thế???????
Cám ơn các mẹ trong đấy đã gần gũi chăm sóc con.
Em chẳng biết nói gì nữa..............
________________________________________
lenka
26/10/2005, 03:00 PM
Mẹ Rennes đã nói chuyện với bác sĩ Nghĩa rồi ạ. Bác sĩ nói sẽ tập hợp lại rồi gởi cho mình. "sẽ" của bác sĩ chắc cũng không nhanh được. Lần trước xin Medical Report cũng hẹn mấy lần mới có.
________________________________________
Manly
26/10/2005, 03:03 PM
Mẹ Rennes đã nói chuyện với bác sĩ Nghĩa rồi ạ. Bác sĩ nói sẽ tập hợp lại rồi gởi cho mình. "sẽ" của bác sĩ chắc cũng không nhanh được. Lần trước xin Medical Report cũng hẹn mấy lần mới có.
Hy vọng là bác sĩ sẽ nhanh nhanh, vì cứ để lâu ngày nào, mình thấy mất cơ hội đi ngày đó :1:
________________________________________
Me Rennes
27/10/2005, 08:23 AM
Bác sĩ nói sẽ tập hợp lại rồi gởi cho mình. "sẽ" của bác sĩ chắc cũng không nhanh được.
E hèm! Ko được nói xấu BS nhé :3: Lần này BS có hẹn ngày giờ cụ thể rồi, không "sẽ" lửng lơ như trước nữa.... trưa nay sẽ có (hy vọng BS đúng hẹn). Em Huongdx ở đâu, PM cho chị nhé, để khi nào có, chị sẽ giao cho em.
________________________________________
trabi
27/10/2005, 09:03 AM
Lenka ơi hôm qua trabi có gởi tại CH RB 200K đấy! sang lấy giúp dùm mình nhé!

P/S: Xin lỗi Mod cho em nhắn tạm ở đây nhé!
________________________________________
Manly
27/10/2005, 09:08 AM
Lenka ơi hôm qua trabi có gởi tại CH RB 200K đấy! sang lấy giúp dùm mình nhé!

P/S: Xin lỗi Mod cho em nhắn tạm ở đây nhé!
Lenka ơi, chiều Hương cũng sang gửi tiền cho em, em khoan sang lấy vội nhé, chờ chị với hihiih :6:
________________________________________
Bim & Phomai
27/10/2005, 09:09 AM
Chị đã gọi đt đưa địa chỉ BV y học dân tọc để sáng nay bà cho bé Minh ghé đấy khám thử xem sao rồi
________________________________________
Manly
28/10/2005, 07:52 AM
Em xin thông báo, sau khi chờ đợi từ trưa như đã nói ở trên, và em bắt đầu ngôi ở cổng bệnh viện từ 5h kém 15 nhìn vào phòng thì thấy bác sĩ đang gõ máy vi tính rất hăng say nên em yên tâm chờ đợi, cuối cùng đến 5h20, em đã nhận được bản Medical Report của bác sĩ. Rất cám ơn bác sĩ đã nhiệt tình. Theo con mắt không chuyên của em thì thấy rất đầy đủ nhưng toàn tiếng Anh và từ chuyên môn nên em cũng không hiểu gì hết :4:.
Chị Bôi ơi, sáng nay chị viết thư giùm em nhé, để chiều em gửi đi luôn.
Em Lenka ơi: chị mới gửi bên cửa hàng RB, em qua lay gium nhe
200K của Ngọc (mẹ Đậu Xanh)
20US của Bình (bạn mẹ huongdx)
________________________________________
Bim & Phomai
28/10/2005, 08:09 AM
Vậy là lần này bsỹ đúng hẹn rồi, mừng quá. Hương ơi, em cố gắng gửi sớm rồi KQ ra sao em báo nhé.

Hôm qua bà ngoại cho Minh đi khám, nhưng bs Nghĩa bảo mang cháu về đi, chiều ra lấy thuốc thôi, khỏi khám bé nữa ! Bà cũng sẽ xin ý kiến bsỹ cho tháo cái máy gắn trong người bé ra, vì bây giờ có còn dùng nó để làm gì nữa đâu, tháo ra cho thằng bé dễ chịu.

Bà cũng đã ghé BV y học dân tộc trên đường NKKN, họ chỉ cho thuốc uống để ngăn chặn bệnh thôi, họ không thể làm gì hơn được nữa, họ vẫn khuyên đồng thời nên tiếp tục theo uống thuốc của BV huyết học.
________________________________________
lenka
28/10/2005, 08:20 AM
Lenka ơi, chiều Hương cũng sang gửi tiền cho em, em khoan sang lấy vội nhé, chờ chị với hihiih :6:
To mẹ trabi và huongdx, đến cuối tuần em mới ghé CH. Cuối tuần em nhận rồi sẽ nhắn tin cho 2 chị. :1:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
28/10/2005, 08:26 AM
Chị Thuý ơi, hôm qua em lên thăm bé Minh,có lẽ trong người bứt rứt nên khó chịu,dạo này chắc mệt không ăn uống được hay sao nên trông có vẻ ốm. Bà ngoại nhờ chị có thể đề nghị bs Nghĩa mỗi lần lên lấy thuốc cho bé Minh xét nghiệm máu để biết được tình trạng bệnh thế nào không,chứ cứ lên lấy thuốc mà không khám,mà cũng không xét nghiệm thì làm sao biết được tình hình bé Minh như thế nào. Chị hỏi thử giùm bà ngoại bé nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
28/10/2005, 09:07 AM
Chị vừa gọi đt nói chuyện với bà ngoại rồi, theo bsỹ thì hiện nay chẳng còn có thể làm gì hơn cho Minh nữa, nên mọi chuyện thử máu chị nghĩ họ thấy không cần thiết mà chỉ làm cho thằng nhỏ mệt mỏi, đau đớn thêm mà thôi.

Chị đã nói chuyện cho bà hiểu. Trước mắt là vẫn uống thuốc của BV và của bên Viện y học dân tộc, 3 ngày phải quay lại bốc thuốc mới của Viện y học dân tộc. Em hỏi thăm bà xem mỗi lần đi như thế tiền thuốc thang, bsỹ bao nhiêu để mình gửi cho bà lo cho cháu nhé.

Tội nghiệp, thằng nhỏ vẫn đang chơi ầm xì, chụp đt nói với cô Thúy "con đang chơi xe đây, mai mốt lớn lên con làm công an hình sự đó, được không?" Vẫn phải trả lời với con là "Được, Minh giỏi lắm"!
________________________________________
Linh mèo
28/10/2005, 09:16 AM
Thương thằng bé quá đi mất, giá như mình có thể làm được điều gì đó cho thằng bé... Giá như có một phép màu cho thằng bé... để về sau nó làm Công an Hình sự...
________________________________________
bố mẹ cò vịt
31/10/2005, 10:42 AM
Thứ 7 rồi em có đến chơi với bé Minh,cho con đi chơi đu quay, lấy điện thoại chụp được cho con tấm hình, nhìn con vui đùa vô tư mà thương. Không hiểu sao mình có cảm giác như con sẽ không sao, sẽ vượt qua được thử thách này.

Em hỏi thăm bà xem mỗi lần đi như thế tiền thuốc thang, bsỹ bao nhiêu để mình gửi cho bà lo cho cháu nhé.

Chị Thuý ơi,em có hỏi bà tiền thuốc men mỗi tuần cho bé Minh đi khám,vừa ở BV vừa ở y học dân tộc khoảng 600K, chị xem có thể trích cho bé được không nhé. Chị hỏi mọi người xem ngoài tiền thuốc có thể trích quỹ cho bé thêm 1 ít để bồi dưỡng cho bé được không? Mẹ bé Minh thì cứ vô tư lắm, còn bà ngoại thì trông thất thần suy sụp nhiều, ngồi bán hàng mà nét mặt u buồn đến nao lòng. Bà đã chăm bẳm cho cháu từ khi mới chào đời mà!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/11/2005, 08:43 AM
Hình bé Minh đang chơi đu quay, ảnh chụp ngày 29/10/2005
________________________________________
Em bé ngoan
01/11/2005, 09:01 AM
Thứ 7 rồi em có đến chơi với bé Minh,cho con đi chơi đu quay, lấy điện thoại chụp được cho con tấm hình, nhìn con vui đùa vô tư mà thương. Không hiểu sao mình có cảm giác như con sẽ không sao, sẽ vượt qua được thử thách này.

Hôm nay nhìn hình con trai, chững lại vì trộm vía trông con vẫn khoẻ mạnh lắm, vẫn tràn đầy sức sống. Em cũng cảm giác con có thể vượt qua được thử thách cam go này...
Gõ xong dòng trên, lại thở dài vì nếu như cảm giác của mình sai thì tội con quá. Con vui đùa như thế này kia mà, con mong sau này làm cảnh sát hình sự kia mà...Con cầu mong Ông Trời hãy rủ lòng thương con trai Minh bé nhỏ, cho con có 1 sức sống diệu kỳ để vượt qua bệnh tật, để con được sống khỏe mạnh của gia đình và mọi người như bao đứa trẻ khác.
Thèm được có thời gian vào chơi với con. Đến tháng 12 là có thể sắp xếp vào với con trai được rồi. Chỉ sợ, như lúc này đây, nhìn thấy con đang chơi mà lại chảy nước mắt...
________________________________________
Mít
01/11/2005, 09:03 AM
Hình bé Minh đang chơi đu quay, ảnh chụp ngày 29/10/2005
Ôi thằng bé trông khoẻ mạnh quá!
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: Cập nhật tình hình bé Phạm Quốc Minh

lenka
01/11/2005, 10:19 AM
Chị Thuý ơi,em có hỏi bà tiền thuốc men mỗi tuần cho bé Minh đi khám,vừa ở BV vừa ở y học dân tộc khoảng 600K, chị xem có thể trích cho bé được không nhé. Chị hỏi mọi người xem ngoài tiền thuốc có thể trích quỹ cho bé thêm 1 ít để bồi dưỡng cho bé được không? Mẹ bé Minh thì cứ vô tư lắm, còn bà ngoại thì trông thất thần suy sụp nhiều, ngồi bán hàng mà nét mặt u buồn đến nao lòng. Bà đã chăm bẳm cho cháu từ khi mới chào đời mà!
Chị ơi, sorry, em trả lời hơi trễ. Chiều nay đi làm về em ghé thăm bé Minh rồi gởi tiền để bà lo thuốc men cho bé luôn.

Em cũng đã gọi cho bác sĩ Nga, nhờ phòng tài vụ bệnh viện tổng kết lại các khoản thuốc men điều trị cho bé Minh xem còn dư bao nhiêu tiền.

Việc liên hệ với thầy Long ngoài Hà Nội đã có kết quả. Tí nữa mẹ huongdx sẽ post bài nói rõ hơn.
________________________________________
Manly
01/11/2005, 10:42 AM
Việc liên hệ với thầy Long ngoài Hà Nội đã có kết quả. Tí nữa mẹ huongdx sẽ post bài nói rõ hơn.
Sau khi liên lạc lấy được Report của bé Minh từ bác sĩ Nghĩa, qua nhiều mối quan hệ của các mẹ WTT nhiệt tình. Em đã liên hệ được thầy Long, thầy đã xem tất cả kết quả của bé Minh, thì thầy đi đến kết luận, bé Minh có khả năng chữa khỏi bệnh, nhưng cần điều trị kết hợp giữa thuốc của thầy và khám định kỳ cũng như truyền máu của bệnh viện.
Qua một số thông tin, em cũng hỏi thăm một số người đáng tin cậy như anh Hòa (ungthu.net) thì được biết thầy Long là người chữa đông y về ung thu máu là giỏi nhất hiện nay và đã chữa được nhiều trường hợp.
Về cách điều trị thì một thang thuốc giá từ 40 – 50 nghìn đồng, nhưng thầy biết mình làm từ thiện nên thầy sẽ xem xét. Về việc chuyển thuốc, em có thể nhờ chị Loan được không ah?
Mình chỉ lo là trong quá trình điều trị sẽ phảI truyền thêm máu, không biết bệnh viện có chịu không?
Các mẹ cho ý kiến có theo thầy Long điều trị cho bé Minh không? Mình thì rất hy vọng vào thầy Long nên sẽ rất cố gắng hỏi thăm tin tức và mọi thứ liên quan đến thầy. Có ai biết thêm thông tin gì về thầy Long thì cho mình biết với nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.
________________________________________
Chicky Grass
01/11/2005, 12:29 PM
Tình cờ ghé vào ungthu.net em nhận được thông tin này, nên post vào đây cho các mẹ biết:


THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
NGƯỜI XÂY TỔ ẤM

Thưa các bạn,

Chuyên mục "Người xây tổ ấm" thuộc VTV3 - Đài THVN may mắn được anh Hoà nhận lời làm khách mời của chương trình giao lưu "Ở đâu có sự sống, nơi đó còn hy vọng". Chúng tôi xin kính mời các bạn, những ai từng thân thiết với ungthu.net, từng viết những dòng lưu bút chia sẻ với anh Hoà, hãy tham dự giao lưu của chúng tôi. (Dự kiến sẽ tổ chức tại Trường quay S9-Đài THVN vào tối ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật (12 hoặc 13/11/2005). Vé mời sẽ có trước 7 ngày.)

Xin các bạn hãy giúp nhóm biên tập chương trình:

Đăng ký kể câu chuyện chống chọi với ung thư của chính bạn, của gia đình bạn, người thân của bạn (nếu có).
Chuẩn bị sáng kiến cho "Quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư" và trang web ungthu.net.
Đăng ký mua cuốn nhật ký "Ở đâu có sự sống, nơi đó còn hy vọng" (Dự kiến sẽ được phát hành đầu tháng 11, và sẽ được cung cấp ngay tại trường quay. Một phần tiền bán cuốn sách sẽ được ủng hộ Quỹ.)
Đăng ký phát biểu cảm xúc của mình với những người như anh Hoà và những người khác đang cố gắng chiến thắng căn bệnh ung thư.
Mong chờ tin các bạn.

Phạm Kim Ngân
ĐT: 0913217057
Email: to-am@vtv.org.vn

http://www.ungthu.net/default.asp?id=229
________________________________________
trabi
01/11/2005, 01:19 PM
Đọc những dòng thông tin của hươngdx sao mà mình hy vọng nhiều thế! Nhìn bé Minh chơi đu quay đáng yêu và vô tư thế cơ mà! Các mẹ ơi bọn mình cố lên thôi, còn nước còn tát... Thương bé quá!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/11/2005, 02:33 PM
Các mẹ cho ý kiến có theo thầy Long điều trị cho bé Minh không? Mình thì rất hy vọng vào thầy Long nên sẽ rất cố gắng hỏi thăm tin tức và mọi thứ liên quan đến thầy. Có ai biết thêm thông tin gì về thầy Long thì cho mình biết với nhé. Cảm ơn tất cả mọi người
Em thấy việc điều trị cho bé Minh bây giờ BV đã không chữa nữa thì còn đường nào chúng ta cũng lo chạy cho bé.Nhìn con như thế chúng ta đừng buông tay,các mẹ ơi ai tán đồng hô lên 1 tiếng để các mẹ trong Nam thêm tinh thân chiến đấu cùng con.
________________________________________
MeMy
01/11/2005, 02:42 PM
Đồng ý, đồng ý, còn nước còn tát mà. Cầu cho bé được may mắn...
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/11/2005, 02:43 PM
Em vừa gọi điện cho bà ngoại bé Minh, bà bảo bây giờ điều trị theo đường nào bà cũng theo.
C.Hương ơi thế chị đặt thuốc thầy Long liền đi, để càng lâu càng không tốt. Bà bảo mắt bé Minh bữa nay bị bầm, không biết phải tiểu cầu hồng cầu gì đó giảm hay không? chị Hương thử hỏi bs Nghĩa xem có thể truyền máu cho bé được không để mình kêu gọi hiến máu cho bé?
________________________________________
Tita
01/11/2005, 03:14 PM
Nghe các mẹ bảo thầy Long nhận chữa cho bé Minh, mừng quá!!!!
Thật sự là từ hôm lenka gọi điện báo tin về kết luận của BS Nghĩa xong, mình ko còn biết nói gì... Ngày nào cũng vào WTT để xem tình hình Minh, mà ko thể viết chữ nào... vì xót xa quá. Cầu mong Trời đất cho Minh một phép màu, mong thầy Long thành công lần này... Bao nhiêu người đang cùng Minh chống lại căn bệnh quái ác này mà...
________________________________________
ALnML
01/11/2005, 04:22 PM
Đây đây các mẹ ơi ngoài này xin ủng hộ các mẹ hết sức mình.
Còn nưóc còn tát mà. Chỉ có các mẹ trong đó mới thấu hiểu tình hình của bé bệnh trạng của bé mà đưa ra quyết định lo cho bé. Chúng mình ngoài này xin ủng hộ nhiệt tình..... Mong sao giúp dc ít nhiều :8:
________________________________________
Yêu Nghi
01/11/2005, 10:22 PM
Mừng cho con quá,hi vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp con nhé ! :8: :8:
________________________________________
Mẹ mèo bông
02/11/2005, 08:04 AM
Hôm qua đang ăn cơm, tự nhiên con gái lại hỏi: Mẹ ơi, em Minh còn sống không?
Hẫng quá, chả buồn ăn nữa.
Lại nuôi hy vọng, hy vọng câu trả lời vẫn mãi như hôm qua vì "ở đâu còn sự sống thì ở đó có hy vọng" các mẹ nhỉ.
________________________________________
lenka
02/11/2005, 10:00 AM
Hôm qua em đến thăm bé. Bé nhìn rất khoẻ mạnh và hiếu động, như trong hình vậy; và ăn uống rất tốt. Nghe bà ngoại bé Minh kể "lịch trình" ăn uống trong ngày của bé mà em "ngất ngư" luôn. Lúc em đến thấy cậu ta đang uống 1 hộp sữa, lát sau làm sạch nửa ký nghêu luộc :4:

Bác sĩ Nga bên bệnh viện Huyết Học đã báo số tiền còn lại là VND 11,031,511. Số tiền này đủ cho tiền thuốc men khoảng 1 tháng (bác sĩ nói thế). Vậy tính ra số tiền hiện có trong quỹ bé Minh (hơn 51 triệu) cũng không phải là dư dã như mình nghĩ. Mình lại chuẩn bị chữa trị cho bé theo Đông Y. Nhìn hoàn cảnh của gia đình bé M thì em biết là họ đang rất chật vật. Bé đòi ăn gì thì bà ngoại phải cố mua chứ không thể không. Bà ngoại cũng xin mình hỗ trợ cho bà ngoại tiền sữa. Một ngày bé Minh uống từ 4 đến 5 hộp Dutch Lady chocolate (khoảng 4K/hộp phải kg các mẹ? nghe bà ngoại nói là 1 thùng 165K? -> Mẹ nào biết cho em xin giá cả). Tuy nhiên sau khi cân nhắc rằng mình sẽ còn phải lo tiền thuốc bên viện truyền máu Huyết Học, tiền thuốc Đông Y, và tiền truyền máu, thay máu thì em thấy số tiền mình đang có cũng không dư. Vậy nên em sẽ nói bà ngoại cố gắng vậy.

Có mẹ nào biết nhãn hiệu sữa WAM (hãng sữa Fonterra, Úc) không vậy? Bạn em làm cty đó, sắp tới các sản phẩm cty nó đổi lại nhãn hiệu là Fonterra nên sẽ có 1 loạt sữa WAM được tài trợ cho các viện mồ côi. Em định xin cho bé Minh một số, để tiết kiệm được phần nào hay phần đó.

Em đã gởi bà ngoại 600K tiền khám và thuốc hôm trước mẹ Bim&Phomai dẫn bà đi bệnh viện Y Học Dân Tộc (không phải vụ Noni đâu các mẹ nhé). Em cũng nói rõ với bà là bây giờ mình quyết định theo Đông Y của thầy Long nên bà không phải mua thuốc bên bệnh viện YH Dân Tộc nữa.
________________________________________
muihech
02/11/2005, 10:04 AM
Nếu đã quyết cho bé theo Đông y chỗ thầy Long thì mình lại vạn động quyên góp tiếp tục đi chứ, các mẹ nhỉ!( vì em nhớ tuần trước, Lenka có post bài nói dừng các khoản đóng góp cho Minh, đúng ko nhỉ?)
Bây giờ lại bước sang một cuộc chiến đấu mới, chưa biết là đến bao giờ, chưa biết là sẽ tốn kém bao nhiêu tiền, vì thế mấy mẹ trong ấy nói bà ngoại Minh làm sao cố gắng càng tiết kiệm càng tốt nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
02/11/2005, 10:07 AM
Lenka à, hôm trước bà đi BV y học dân tộc theo địa chỉ của chị hỏi tổng đài cho bà, vì sợ bà đi nhầm chỗ tào lao mà, chứ chị không dẫn bà đi được.

Nếu cần truyền máu thì bọn minh sẽ kêu gọi mọi người cùng cho máu cho bé, như thế sẽ tiết kiệm được 1 khoản rất lớn đó.

Sorry, mấy hôm nay phomai nhà chị đau, chị nghỉ làm, không ra vô WTT thường như đi làm, nên mong các mẹ thông cảm nhé.
________________________________________
Me Rennes
02/11/2005, 10:56 AM
Có 1 việc hơi gấp thế này, xin nhờ các mẹ ngoài Hanoi giúp 1 tay.

Mình đã liên hệ Thầy Long xin bốc thuốc. Trường hợp bé Minh phải dùng thuốc đợt đầu 15 ngày, mỗi ngày gồm có Nhân sâm Ngọc Linh 120K + thuốc 30K. Tổng cộng là 150K x 15 ngày = 2,250K. Nếu làm theo cách thông thường, chuyển tiền qua Bưu điện đến nhà Thầy, mất 1 tuần, sau khi nhận được tiền, Thầy sẽ gởi "chuyển phát nhanh" vào Saigon mất thêm ít nhất 2 ngày nữa. Mà bé Minh thì ko còn nhiều thời gian nữa :2: May quá, mình túm được Muihech đang làm việc ở Hưng Yên, lại cùng thôn với nhà Thầy :6:

Trưa nay Muihech sẽ đến lấy thuốc rồi gởi ở số 5 Hàng Mành. Đến đây thì nhờ mẹ nào nhận phần gởi Express vào giùm gấp cho bé uống trước! 1 việc nữa, ở Hưng Yên đã hết Sâm, nên lại phải nhờ thêm 1 mẹ khác thứ bảy này đến địa chỉ sau mua Nhân Sâm Ngọc Linh gởi vào sau giùm :
Bà Đặng Kim Điệp (hoặc Thầy Long)
Số 1, ngách 409/7, An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ - Hanoi

Đến đó trả 120K x 15 = 1,800K và lấy 15 phần Nhân Sâm Ngọc Linh gởi express vào Saigon.

D/c nhận ở Saigon chắc nhờ Bomecovit nhận giùm nhé, vì nhà em gần nhà bé Minh mà, cảm ơn em! Em báo d/c cho mọi người nhé!

@NPL, bây giờ là tui nhờ đích danh bà nhé :4: Lenka sẽ chuyển vào T/K của bà 2,250K. Bà trả cho Muihech 450K và 1,800K cho mẹ nào đi mua Sâm nhé! Còn tiền gởi hàng Express hết bao nhiêu, em Lenka sẽ thanh toán bà sau nhé :4:

Cần lắm sự hổ trợ của các mẹ ngoài ấy. Cảm ơn mấy mẹ nhiều lắm lắm nhé! :8: :8: Mọi việc sắp xếp có vẻ thuận lợi và may mắn (kể cả việc xin truyền máu ở Viện Huyết học), cầu mong số phận bé Minh cũng vậy!!!
________________________________________
Me Bo SG
02/11/2005, 11:14 AM
Nếu cần truyền máu thì bọn minh sẽ kêu gọi mọi người cùng cho máu cho bé, như thế sẽ tiết kiệm được 1 khoản rất lớn đó.

Lần trước thấy các mẹ ngoài HN và Lenka bàn bạc chuyện đi hiến máu cho nên mình đã có kế hoạch cho việc này rồi, vậy khi nào các mẹ của HQNTLNA cần hiến máu cho bé Minh thì Alô cho mình biết với nhé.
________________________________________
ALnML
02/11/2005, 11:24 AM
- Thứ nhất là địa chỉ nhận hàng trong SG. Lúc nhận dc thuốc từ Muihech sẽ nhờ Hạnh ếch gọi Tin thành đến lấy và gửi luôn.
- Thứ hai tại sao phải là thứ bảy... có phải hôm đó mới có sâm ko?
- Xin cố hỏi cái tel nhà bà ấy vì khu vực đó nếu ko có ai đi , tôi đi mua thì tôi đi đến đó ko rành lắm.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
02/11/2005, 11:28 AM
D/c nhận ở Saigon chắc nhờ Bomecovit nhận giùm nhé, vì nhà em gần nhà bé Minh mà, cảm ơn em! Em báo d/c cho mọi người nhé!

Đ/c nhà em :67 Hẻm Đống Đa,Điện Biên Phủ, P25, Q.Bình THạnh. ĐT:5120969
________________________________________
ALnML
02/11/2005, 11:34 AM
Aloo ở HN có mẹ nào giúp dc việc lấy sâm ở địa chỉ này xin giúp với :

Bà Đặng Kim Điệp (hoặc Thầy Long)
Số 1, ngách 409/7, An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ - Hanoi
________________________________________
Me Rennes
02/11/2005, 03:26 PM
Muihech sau khi đi lấy thuốc về, type 1 bản báo cáo dài dằng dặc - cúp điện - tèo! Thế là nhờ mình báo cáo giùm như sau :

Sau 1 hồi chai mặt đứng ỳ trước cổng (vì giờ nghỉ trưa ko tiếp khách) Muihech cũng được Thầy đặt cách mời vào trong lấy thuốc. Thầy rất thông cảm tiền từ thiện nên tiền thuốc được giảm còn 200K cho 15 ngày (thay vì 450K theo giá thông thường). Lúc đầu Thầy báo hết Sâm rồi, nhưng chắc mặt Muihech dễ thương (hay đáng thương gì đó :10: ) Thầy mang số Sâm đang dùng trong nhà ra cho được 7,5g (dùng được trong 4 ngày). Đáng lẽ cho luôn, nhưng vì hôm nay là mùng 1, nên phải tính tiền :10: (Muihech tiếc quá, giá như để ngày mai hãy đến lấy thuốc :4: ). Tuy nhiên giảm giá còn 350K (thay vì 480K). Tổng cộng Lenka chuyển cho Muihech 550K nhé.

Vụ Sâm, theo Thầy nói là uống để giúp thuốc tăng hiệu quả thôi, ko cần phải uống kèm với thuốc hàng ngày. Nên, mình nghĩ, nếu mình có tiền thì cho uống Sâm hàng ngày, nếu ko thì tạm thời đợt đầu thế này đi đã, nghĩa là uống 15 ngày thuốc nhưng Sâm thì uống 4 ngày thôi. Các mẹ nghĩ sao??? Nếu muốn cho bé uống Sâm hàng ngày thi phải nhờ mấy mẹ thứ bảy này đi mua thêm (như đã nói ở bài trên) và gởi vào sau.

Hôm nay Muihech về đến Hanoi rất tối, nên ko thể mang ra Colorful được, mà sáng mai sẽ nhờ AX mang qua chỗ Oanh Minh Mèo (vì chỗ làm gần nhau). Vậy thì nhờ Oanh MM gọi Tin Thanh đến lấy đồ gởi vào Saigon giùm nhé nhé :8: :8:

Muihech có ngồi lại tâm sự với Thầy và nghe ra có vẻ hy vọng tràn trề lắm các mẹ à! :1: Mình nghĩ, dù gì cũng ko còn gì để mất, thôi thì chúng ta cùng cố gắng thêm 1 lần nữa nhé, biết đâu may mắn, các mẹ nhỉ! :8:
________________________________________
Hà Kin
02/11/2005, 03:30 PM
An Dương thử nhờ Phó Bích Phượng đi chị Loan ơi
________________________________________
Manly
02/11/2005, 03:46 PM
Từ sáng đến giờ em mới đi làm để vào WTT, thấy mọi người post bài bé Minh em thấy hy vọng tràn trề, như có nguồn sức mạnh truyền thêm để cùng mọi người tiếp tục :1:. Hôm nghe tin bé Minh hết hy vọng em buồn lắm, khóc hoai, giờ đọc tin vui em cũng khóc, em có ủy mị quá không? nhưng mà em thương tất cả tấm lòng của các mẹ :6: :6: :6:
________________________________________
Manly
02/11/2005, 03:51 PM
Lần trước thấy các mẹ ngoài HN và Lenka bàn bạc chuyện đi hiến máu cho nên mình đã có kế hoạch cho việc này rồi, vậy khi nào các mẹ của HQNTLNA cần hiến máu cho bé Minh thì Alô cho mình biết với nhé.

Máu bé Minh là máu nhóm B, vậy mẹ nào nhóm B thì chuẩn bị nhé, cám ơn các mẹ :6:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
02/11/2005, 03:51 PM
Đ/c nhà em :67 Hẻm Đống Đa,Điện Biên Phủ, P25, Q.Bình THạnh. ĐT:5120969
Các chị gởi thuốc vào địa chỉ này giùm em nhớ ghi thêm người nhận là Lý Ánh Tuyết nhé, chứ ghi bố mẹ cò vịt thì bà ngoại mấy đứa nhỏ ở nhà không biết là ai đâu rồi không giám nhận thì công toi
________________________________________
bố mẹ cò vịt
02/11/2005, 03:53 PM
Máu bé Minh là máu nhóm B, vậy mẹ nào nhóm B thì chuẩn bị nhé, cám ơn các mẹ :6:
Có em đây,em xin đăng ký với nha
________________________________________
Me_Tieu_Phung
02/11/2005, 04:11 PM
Máu bé Minh là máu nhóm B, vậy mẹ nào nhóm B thì chuẩn bị nhé, cám ơn các mẹ :6:

Huongdx ơi !
Mẹ TP nhóm máu O, có thể cho nhóm B được đúng không? Nhưng nghe nói hình như bị nhiễm viêm gan siêu vi B thì không cho được thì phải !
Có thể góp phần giúp gì được cho bé Minh bây giờ !
Buồn cho mình quá !
Nhưng vui cho bé Minh nhiều lắm vì mọi việc xem chừng đang tiến triển rất khả quan !
:1: :1: :1: :1: :1: :1:
________________________________________
Chicky Grass
02/11/2005, 04:15 PM
Máu bé Minh là máu nhóm B, vậy mẹ nào nhóm B thì chuẩn bị nhé, cám ơn các mẹ :6:
Đây, mẹ này cũng máu B đây. Khi nào cần thì ới em nhé. Máu em tốt lắm đấy :4: (cái này có BS chứng nhận à nha)
________________________________________
trabi
02/11/2005, 04:21 PM
Trabi đây cũng máu B+ còn tốt hay không thì mình đây hổng bít, bởi từ trước đến giờ em chưa 1 lần đi HMNĐ bao giờ. Nhưng khi nào cần huy động các Mẹ cứ ới em biết. Nhưng lúc BS lấy máu thì cho em mượn tay Mẹ nào đó cho em cầm chặt để lấy dũng khí! :3: Nhát quá! :1:
________________________________________
binhminh343
02/11/2005, 04:27 PM
Cho em hỏi chút
Nấm đấy có nhất thiết phải lấy chỗ Thầy đó hay không??? Đã biết tên nấm và định lượng thì mua ngoài cũng được mà...
________________________________________
Thảo Gấu
02/11/2005, 04:28 PM
- Thứ nhất là địa chỉ nhận hàng trong SG. Lúc nhận dc thuốc từ Muihech sẽ nhờ Hạnh ếch gọi Tin thành đến lấy và gửi luôn.
- Thứ hai tại sao phải là thứ bảy... có phải hôm đó mới có sâm ko?
- Xin cố hỏi cái tel nhà bà ấy vì khu vực đó nếu ko có ai đi , tôi đi mua thì tôi đi đến đó ko rành lắm.
Nếu đi vào giờ hành chính em sẽ đi. Có gì chị Loan gọi em nhé.
________________________________________
muihech
02/11/2005, 04:57 PM
- Thứ hai tại sao phải là thứ bảy... có phải hôm đó mới có sâm ko?

Em mờ cả mắt, giờ mới vào giải thích cho bác được rằng thì là :4: : T7 và CN thầy ở HY lên HN chữa bệnh thì mới mua được thuốc bác ạ
Híc, tình hình là trời mưa rất to, chồng em gọi điện bảo em đừng về nữa :2:. Trời mưa to, phải đứng đội mưa chờ xe ô tô, lại còn tối, mắt em thì lại cận lòi cận tói ra :2:. Nhưng thuốc cho Minh thì cần gấp, híc, em đã trót hứa mang về HN trong ngày hôm nay rồi. Em đang định nhờ mấy người đồng nghiệp mang về giùm, nhưng ko biết có mẹ nào đến nhà người ta lấy thuốc được ko? híc
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
02/11/2005, 05:06 PM
Muihech ko về được thì post địa chỉ của đồng nghiệp đi, mẹ nào nhà gần đó sẽ qua lấy. Còn nếu mang về được thì sáng mai AX mang qua chị, chị gửi Tín thành luôn. Tiền Lenka đừng chuyển khoản muihech vội nhé, nếu mai gặp AX nó thì chị đưa thẳng luôn, rồi em chuyển vào TK chị Loan cho tiện.
________________________________________
muihech
03/11/2005, 08:28 AM
Muihech ko về được thì post địa chỉ của đồng nghiệp đi, mẹ nào nhà gần đó sẽ qua lấy. Còn nếu mang về được thì sáng mai AX mang qua chị, chị gửi Tín thành luôn. Tiền Lenka đừng chuyển khoản muihech vội nhé, nếu mai gặp AX nó thì chị đưa thẳng luôn, rồi em chuyển vào TK chị Loan cho tiện.
he he, em báo cáo bác là hôm qua em vẫn mò về được HN ạ, em đi nhờ xe của "dân", dưng mà về đến chỗ gửi xe máy, em đi từ đó ( TCHQ tại Gia Lâm) về đến nhà em mất hơn 1 tiếng đồng hồ ạ! :2: Híc, trời thì tối, lại mưa, mắt mũi thì nhìn A thành B, mà quái lạ tại sao cái bọn SX kính cận nó không thiết kế ra "cái gạt nước che đi nhỗi nhớ" như của kính xe ô tô nhỉ? :7: Hi hi, em sống sót về đến nhà, và sáng nay lại đội mưa đi từ sớm và vẫn sống sót đến được Hưng Yên :4:. Vừa gọi ĐT về nhà, chàng nhà em vẫn chưa ra khỏi cửa được ạ, tại vì con đang ị đùn :9:. Hi hi, em đã dặn đi dặn lại rồi ạ, rằng có quên người ở nhà thì quên, cấm có được quên cái túi thuôc đó!!!! :3:. Chồng em đi làm sẽ mang đến chỗ bác ạ! Chồng em nháy máy, bác đừng có nghe nhé :3: , tốn tiền chồng em lắm :21:.
________________________________________
bill2003
03/11/2005, 08:48 AM
he he, em báo cáo bác là hôm qua em vẫn mò về được HN ạ, em đi nhờ xe của "dân", dưng mà về đến chỗ gửi xe máy, em đi từ đó ( TCHQ tại Gia Lâm) về đến nhà em mất hơn 1 tiếng đồng hồ ạ! :2: Híc, trời thì tối, lại mưa, mắt mũi thì nhìn A thành B, mà quái lạ tại sao cái bọn SX kính cận nó không thiết kế ra "cái gạt nước che đi nhỗi nhớ" như của kính xe ô tô nhỉ? :7: Hi hi, em sống sót về đến nhà, và sáng nay lại đội mưa đi từ sớm và vẫn sống sót đến được Hưng Yên
Khổ thân hếch quá, mưa gió thế mà.... cám ơn em nhiều lắm. Vậy là mọi việc thuận lợi rồi phải k các bác. Hy vọng bé Minh hợp thầy, hợp thuốc.
________________________________________
ALnML
03/11/2005, 08:59 AM
he he, em báo cáo bác là hôm qua em vẫn mò về được HN ạ, em đi nhờ xe của "dân", dưng mà về đến chỗ gửi xe máy, em đi từ đó ( TCHQ tại Gia Lâm) về đến nhà em mất hơn 1 tiếng đồng hồ ạ! :2:
ô mai mớ đợi điện thoại của em cả tối đấy... hi hi Chị nếu có thì Hech đã gọi ngay điện thoại rồi, chắc có khi Hech về HN chứ trời lạnh thế này phải có chăn 37 chứ :10: .
Hech ơi cảm ơn Hech nhé!
Các mẹ SG yên tâm khi nào thuốc đến văn phòng Oanh sẽ gọi Tin Thành đến lấy luôn nhanh lắm.
________________________________________
Me Rennes
03/11/2005, 11:03 AM
Ối! Thương em Hếch quá!!! Kiểu này mà thằng cu Minh chê thuốc dở, không chịu uống thì phải kẹp tay, bóp mũi nó mà đổ thuốc thôi nhỉ, kẻo lại phụ lòng của các mẹ quá! :6:

Ô mai mơ ơi, thế bây giờ Lenka phải chuyển tiền cho ai nhở???
________________________________________
ALnML
03/11/2005, 11:08 AM
ô mai mơ đã gửi 550K trả cho chồng hech và gửi hàng theo TinThanh vào đó sáng nay hết 47K. Mai các mẹ trong đó sẽ nhận dc.
Lenka ơi Mẹ nuôi đậu Xanh gửi cho Minh 100K nên khi nào em chuyển tiền thì trừ đi 100K nhé (chị đỡ phải đi chuyển ).
________________________________________
bố mẹ cò vịt
04/11/2005, 10:41 AM
Thông báo với các chị sáng nay em nhận được thuốc gửi vào rồi, chiều nay em sẽ mang sớm xuống cho bé Minh
Cho em hỏi trong gói hàng gởi vào các chị có hướng dẫn cách uống không để bà ngoại bé theo đó mà cho uống. Nếu không em sẽ mang thuốc xuống trước còn cách uống thì gọi điện cho bà sau cũng được
________________________________________
lenka
04/11/2005, 10:45 AM
Chiều nay khoảng 4h em bắt đầu đi từ cty em đến nhà Minh là khoảng 4h30. Chị đi cùng với em và chị hươngdx luôn được không? đến gởi thuốc rồi để em dặn bà cách sử dụng thuốc. Nhắn tin cho em nhe.
________________________________________
Me Rennes
04/11/2005, 10:46 AM
Nhanh quá nhỉ! Cảm ơn các mẹ ngoài ấy nhiều nhiều :8:

Tuyết ơi, Lenka sẽ đến thăm bé Minh và hướng dẫn Bà cách sắc thuốc & uống thuốc cụ thể. Cài YM đi Tuyết ơi :6:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
04/11/2005, 11:10 AM
Chiều nay khoảng 4h em bắt đầu đi từ cty em đến nhà Minh là khoảng 4h30. Chị đi cùng với em và chị hươngdx luôn được không? đến gởi thuốc rồi để em dặn bà cách sử dụng thuốc. Nhắn tin cho em nhe.
Có lẽ chị sẽ xuống trước, có thể 4g30 em đến nơi chị chưa về.Tại chiều chị sẽ về sớm nhà có tiệc chị sợ 4g đi chị không về kịp,chị muốn lên chơi với bé M 1 tí

Cài YM đi Tuyết ơi
Chị Bôi ơi em cài rồi đó,nick của em là anhtuyet999
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
04/11/2005, 11:27 AM
Tuyết ơi trong túi thuốc có hướng dẫn đấy, và ngoài các gói thuốc = lá còn có 1 gói chị bọc nilon màu đen, trong đó có 1 lọ nhựa nhỏ đựng mấy mẩu sâm bé tẹo, em dặn bà luôn nhé!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
04/11/2005, 12:23 PM
Tuyết ơi trong túi thuốc có hướng dẫn đấy, và ngoài các gói thuốc = lá còn có 1 gói chị bọc nilon màu đen, trong đó có 1 lọ nhựa nhỏ đựng mấy mẩu sâm bé tẹo, em dặn bà luôn nhé!
Cám ơn chị, em sẽ bảo bà đọc giấy hướng dẫn. chiều nay sẽ có thêm em Lenka xuống hướng dẫn cho bà nữa.Chị yên tâm. Em chỉ mong mọi điều tốt đẹp
________________________________________
Manly
04/11/2005, 12:42 PM
Cám ơn chị, em sẽ bảo bà đọc giấy hướng dẫn. chiều nay sẽ có thêm em Lenka xuống hướng dẫn cho bà nữa.Chị yên tâm. Em chỉ mong mọi điều tốt đẹp
Tuyết ơi, chiều nay mấy giờ Tuyết xuống bé Minh thế? Mình và Lenka khoảng 4h đi thì xuống đó cỡ 4h30
________________________________________
lenka
05/11/2005, 12:45 PM
Tình hình sức khoẻ của bé:
Theo lịch là thứ 6 đến bệnh viện huyết học thử máu và lấy thêm thuốc về uống nhưng hôm thứ 5 bé M ói mửa suốt và kêu chóng mặt, sốt, bà ngoại mang đến bệnh viện, bác sĩ Nghĩa nói rằng đó là triệu chứng bệnh tiến triển, cho uống thuốc hạ sốt. Thứ 6 vẫn đến bệnh viện lấy thuốc, từ đêm thứ 6 đến lúc em đến (chiều thứ 7) bé lại khoẻ và chơi đùa bình thường :1:

Em đã trao đổi với bà những gì thầy Long nói. Thầy nói rằng trong uống thuốc kết hợp với truyền máu. Thời gian đầu khoảng 1 tuần truyền máu 1 lần, từ từ sẽ thưa dần, đến khi 6 tháng mới truyền máu một lần là chữa xong. Rủi ro duy nhất là khi truyền máu, nếu cơ thể không thích ứng được thì bé sẽ.... đi nhanh sau đó. Thầy Long nói rằng trước giờ chưa gặp trường hợp nào như thế cả. Em đã dặn dò bà các sắc thuốc. Hôm nay bé sẽ uống thang thuốc đầu tiên. Cầu mong cho bé gặp được những điều may mắn nhất.
________________________________________
MeNamRom
05/11/2005, 07:04 PM
Thêm 1 lời chúc, lời cầu nguyện cho con thì con phải cố gắng lên, tiếp tục chiến đấu như con đã và đang làm bé Minh nhé!

Mong chúc con được bình yên và may mắn!
________________________________________
Em bé ngoan
07/11/2005, 09:32 AM
Cầu cho con được may mắn :1:
________________________________________
Me_Tieu_Phung
07/11/2005, 09:58 AM
Phải cố lên để đừng phụ lòng các mẹ, M nhé !
________________________________________
Bim & Phomai
07/11/2005, 10:05 AM
Tình hình sức khoẻ của bé:
Thời gian đầu khoảng 1 tuần truyền máu 1 lần, từ từ sẽ thưa dần, đến khi 6 tháng mới truyền máu một lần là chữa xong. Rủi ro duy nhất là khi truyền máu, nếu cơ thể không thích ứng được thì bé sẽ.... đi nhanh sau đó. .

Thế kế hoạch cho máu cho bé thế nào, các mẹ ơi, vì 1 tuần truyền 1 lần là bọn mình cần chuẩn bị rồi chứ? Và sẽ truyền máu ở đâu? BV huyết học có chịu truyền cho không?hay đi đâu truyền? Vì thuốc là của thầy Long, liệu BV họ có hỗ trợ cho trong việc truyền máu không? Chị sợ họ bảo mình tự trị thì tự tìm chỗ mà truyền máu thì sao? Lenka ơi, em có hỏi thử vụ này chưa?

Cầu mong điều rủi ro ấy đừng xảy ra với bé nữa ! Cầu xin !
________________________________________
Bim & Phomai
07/11/2005, 10:33 AM
chị vừa gọi đt hỏi thăm bé Minh, bà ngoại kêu trời, thằng bé không uống thuốc bắc nổi, các mẹ ơi, uống vô nó ói mật xanh mật vàng, mệt rũ người nằm dài ! Bà dụ đủ cách, mẹ Cò Vịt chở ra tận siêu thị chơi , bé ói luôn ở siêu thị ! Bây giờ sao nhỉ? Bà nhờ hỏi giúp, thầy có thể làm loại thuốc thành viên cho bé dễ uống không? Bé Minh là giỏi uống thuốc lắm, thế mà thuốc này bé chịu không được, bà ngoại sợ là nó sẽ không có cách nào uống nổi, làm sao đây? Nhờ mẹ nào liên lạc với thầy hỏi kỹ giúp bé nhé.
________________________________________
Mẹ mèo bông
07/11/2005, 10:51 AM
Mấy hôm em cũng thấy lo vì thuốc bắc khó uống lắm. Người lớn uống còn khó nữa là trẻ con, con bé nhà em đợt trước uống em toàn phải pha loãng ra rồi cho thêm đường, uống làm nhiều lần mới hết. Sau đó nhờ cô giáo cho uống mới được (vì nó sợ cô giáo). Tình hình bé Minh không uống được thì gay go nhỉ.
Bằng mọi cách phải cho bé uống, các mẹ có cao kiến gì không? Hoặc là khi bốc thuốc, nói với thầy là cho thêm mấy vị ngọt ngọt cho bé dễ uống.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
07/11/2005, 12:23 PM
Đây là hình bé Minh em mới chụp hôm thứ 7 chung với bé Cò
Bé Minh mặc áo màu xanh đấy.
Bà ngoại kể bé Minh sợ ch..... lắm,cứ mỗi lần nói đi bệnh viện là đi liền vì tưởng sẽ hết bệnh,nghe mà xót xa
Thỉnh thoảng em chỉ có thể mang đến cho con 1 chút niềm vui
________________________________________
bill2003
07/11/2005, 12:29 PM
Trời, hôm nay mình mới biết mặt bé, mọi khi cứ tưởng tưọng bé trông gày gò, xanh xao vì bệnh tật, vậy mà trộm vía trông bụ bẫm thế kia.....thương quá.
Các mẹ trong đó thử tìm cách nào dễ uống thuốc như pha loãng hay cho đường như mẹ PiEm nói xem sao. Mong con uống đc thuốc thì mới có hy vọng.
________________________________________
lenka
07/11/2005, 12:50 PM
Em đã phone hỏi thầy Long, thầy nói có thể cô đặc nước thuốc lại, cho đường vào rồi vo viên. Em gọi cho bà ngoại Minh rồi
________________________________________
bố mẹ cò vịt
07/11/2005, 01:18 PM
Em đã phone hỏi thầy Long, thầy nói có thể cô đặc nước thuốc lại, cho đường vào rồi vo viên. Em gọi cho bà ngoại Minh rồi
Lenka ơi cụ thể là thế nào? em có thể nói sơ cách làm cho mọi người biết với được kg?
________________________________________
lenka
07/11/2005, 01:22 PM
thầy nói là cứ đun lửa nhỏ dung dịch thuốc đến khi nào đặc lại thôi. Thầy nói là thấy một số người làm vậy chứ thầy kg làm chị ạ.
________________________________________
Bim & Phomai
08/11/2005, 03:39 PM
Chị vừa gọi đt cho bà ngoại bé Minh, bà bảo 2 ngày nay bé nằm bẹp, không ăn, không bú, mê mệt, người bắt đầu bầm tím từ mắt, đến trong người rồi. Mọi lần thuốc tây bé còn chịu uống, bây giờ cũng không chịu uống thuốc tây nữa, chứ đừng nói gì đến thuốc bắc! Chị cũng nói bà theo ý của Lenka ghi trên, bà nói sẽ thử cô đặc, nhưng không hy vọng cạy được miệng bé ra.

Tội bé quá, 2 ngày nay bé không chịu rời bà ra, thậm chí bà đi tiểu bé cũng khóc đòi, bà không đi buôn bán được, mẹ bé mang hàng đi bán thì ế mang về nguyên hàng ! Chiều nay bà đang định lén bé mà đi bán, không biết có được không.

Mai là thứ 5, đến ngày lên BV lấy thuốc, bà sẽ nhờ bsỹ kiểm tra bé xem sao. Bà hỏi mình "Sao nhanh dữ vậy con, bsỹ nói từ 3-6 tháng, mà bây giờ mới 2 tháng thôi mà con?", mình nghe chỉ biết rơi nước mắt, chứ biết trả lời ra sao !
________________________________________
Manly
08/11/2005, 04:13 PM
Chị vừa gọi đt cho bà ngoại bé Minh, bà bảo 2 ngày nay bé nằm bẹp, không ăn, không bú, mê mệt, người bắt đầu bầm tím từ mắt, đến trong người rồi. Mọi lần thuốc tây bé còn chịu uống, bây giờ cũng không chịu uống thuốc tây nữa, chứ đừng nói gì đến thuốc bắc! Chị cũng nói bà theo ý của Lenka ghi trên, bà nói sẽ thử cô đặc, nhưng không hy vọng cạy được miệng bé ra.

Tội bé quá, 2 ngày nay bé không chịu rời bà ra, thậm chí bà đi tiểu bé cũng khóc đòi, bà không đi buôn bán được, mẹ bé mang hàng đi bán thì ế mang về nguyên hàng ! Chiều nay bà đang định lén bé mà đi bán, không biết có được không.

Mai là thứ 5, đến ngày lên BV lấy thuốc, bà sẽ nhờ bsỹ kiểm tra bé xem sao. Bà hỏi mình "Sao nhanh dữ vậy con, bsỹ nói từ 3-6 tháng, mà bây giờ mới 2 tháng thôi mà con?", mình nghe chỉ biết rơi nước mắt, chứ biết trả lời ra sao !
Thương con quá, không biết có truyền máu được không chị? :2:
________________________________________
Linh mèo
08/11/2005, 10:37 PM
Ôi thương bé Minh quá, Minh ơi, cố gắng lên con trai ơi...
________________________________________
me_vuchan
08/11/2005, 11:33 PM
Thương con quá Minh ơi
biết làm thế nào... chỉ biết cầu trời phật một phép mầu cho con.
________________________________________
Bim & Phomai
09/11/2005, 09:44 AM
Tối qua bà ngoại gọi cho chị báo bé Minh ói ra máu nhiều quá, sáng nay bà sẽ đưa bé vô BV khám, nhưng nếu bsỹ bắt nhập cấp cứu thì bà sẽ không cho bé nhập viện vì bà bảo "Tội nghiệp nó quá, hành hạ nó thêm làm gì ".

Thằng bé trở nặng thật rồi! Không dám nghĩ tới điều ấy nữa !
________________________________________
Manly
09/11/2005, 10:20 AM
Tối qua bà ngoại gọi cho chị báo bé Minh ói ra máu nhiều quá, sáng nay bà sẽ đưa bé vô BV khám, nhưng nếu bsỹ bắt nhập cấp cứu thì bà sẽ không cho bé nhập viện vì bà bảo "Tội nghiệp nó quá, hành hạ nó thêm làm gì ".

Thằng bé trở nặng thật rồi! Không dám nghĩ tới điều ấy nữa !
:2: :2: Nghe chị Thúy nói mà tim quặn đau, thương con quá, biết làm sao cho con bây giờ, ông trời ơi, sao bất công thế :2:
________________________________________
Bim & Phomai
09/11/2005, 02:44 PM
Trưa nay chị và mẹ cò vịt vô BV, thấy bé Minh tội nghiệp quá, 2 mắt thằng bé sưng bầm tím, mệt mỏi, nằm 1 chỗ, không chịu bú sữa, nó không chơi giỡn như mọi lần nữa.

Bsỹ đã cho thử máu, chụp hình đầu (vì bé đau đầu và đầu sưng to), đợi kết quả rồi họ mới quyết định có nên truyền máu cho bé hay không. Ý bà ngoại muốn xin cho bé về, vì có nằm cũng không giải quyết được gì, chỉ làm thằng bé mệt mỏi thêm. Bọn mình nói bà ráng cho bé nằm 1 vài ngày xem tình hình thế nào rồi hẵn tính tiếp.

Bôi ơi, nhờ em nói chuyện kỹ với bác sỹ Nghĩa xem sao nhé, hỏi thăm chừng xem ý bà xin cho bé về, có được không, rồi xin thuốc giảm đau cho bé như thế nào...

tội nghiệp bà, bà bảo đã xin với mấy thầy trên chùa khi nào thằng bé đi thì đặt thằng bé 1 đêm ở chùa (trong hẽm nhà), vì nhà ở thuê nên người ta không đồng ý để thằng bé trong nhà.

Không hiểu ngày ấy khi nào sẽ đến. Chỉ còn biết cầu xin cho thằng bé đừng quá đau đớn mà thôi.
________________________________________
Em bé ngoan
09/11/2005, 03:12 PM
Trưa nay chị và mẹ cò vịt vô BV, thấy bé Minh tội nghiệp quá, 2 mắt thằng bé sưng bầm tím, mệt mỏi, nằm 1 chỗ, không chịu bú sữa, nó không chơi giỡn như mọi lần nữa.

Bsỹ đã cho thử máu, chụp hình đầu (vì bé đau đầu và đầu sưng to), đợi kết quả rồi họ mới quyết định có nên truyền máu cho bé hay không. Ý bà ngoại muốn xin cho bé về, vì có nằm cũng không giải quyết được gì, chỉ làm thằng bé mệt mỏi thêm. Bọn mình nói bà ráng cho bé nằm 1 vài ngày xem tình hình thế nào rồi hẵn tính tiếp.

Bôi ơi, nhờ em nói chuyện kỹ với bác sỹ Nghĩa xem sao nhé, hỏi thăm chừng xem ý bà xin cho bé về, có được không, rồi xin thuốc giảm đau cho bé như thế nào...

tội nghiệp bà, bà bảo đã xin với mấy thầy trên chùa khi nào thằng bé đi thì đặt thằng bé 1 đêm ở chùa (trong hẽm nhà), vì nhà ở thuê nên người ta không đồng ý để thằng bé trong nhà.

Không hiểu ngày ấy khi nào sẽ đến. Chỉ còn biết cầu xin cho thằng bé đừng quá đau đớn mà thôi.

Sao đau lòng quá :2:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: Cập nhật tình hình bé Phạm Quốc Minh

Linh mèo
09/11/2005, 03:46 PM
Sao lại có thể tiến triển xấu nhanh thế nhỉ? Tội nghiệp quá đi mất :20: :20: :20:
________________________________________
Me Tom Tep
09/11/2005, 04:31 PM
Lenka ơi, chiều nay mình vừa gửi cho bé Minh 200K vào tài khoản của bạn. Nhận giúp mình nhé. Cầu mong cho bé Minh và các bé đang ốm đều mau khoẻ!
________________________________________
Binlemon
09/11/2005, 05:01 PM
Mình vẫn theo dõi topic này mà sao hôm nay thấy tình hình xấu đi nhanh quá. Mình đọc mà ko ngăn nổi dòng nước mắt. Cầu mong cho bé vượt qua được.
________________________________________
gianglam
09/11/2005, 05:16 PM
Thương cu Minh quá!
Hôm trước xem ảnh con, đâu nghĩ là có thể nhanh như vậy.
Sao ông trời bất công quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________
Me Cuncon
09/11/2005, 05:51 PM
Tội quá, thương quá, buồn quá con ơi
________________________________________
Me Bo SG
10/11/2005, 09:51 AM
Trời ơi, chỉ mới có mấy ngày thôi do bận công việc nhiều quá nên không vào WTT được, sáng nay đọc những tin tức mới nhất về bé Minh mình bàng hoàng quá. Mấy ngày trước nghe thấy các chị bàn tính chuyện chạy thầy, chạy thuốc cho bé mình cũng thầm mừng cho bé. Vậy mà ... :42: :42: :42: :42: :42:
Thương cho số phận của con quá bé Minh ơi.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
10/11/2005, 11:39 AM
Mới gặp con hôm thứ bảy mà hôm qua đến BV thăm con,vừa nhìn thấy con mà đã không cầm được nước mắt,nhìn con rũ rượi trên vai bà mà đau lòng quá.Sao lại nhanh thế không biết, thương con mà không thể làm được gì
________________________________________
NHIM-MA
10/11/2005, 02:09 PM
Mới gặp con hôm thứ bảy mà hôm qua đến BV thăm con,vừa nhìn thấy con mà đã không cầm được nước mắt,nhìn con rũ rượi trên vai bà mà đau lòng quá.Sao lại nhanh thế không biết, thương con mà không thể làm được gì
Các mẹ thứ lỗi cho em nhé. Cung tại công việc, bận bịu quá hôm nay em mới vào trang này để đọc, rồi được em đọc lại từng trang của các bác, thấy sao mà xót xa quá chừng. Ruột cứ thắt lại.
Sao em không được biết sớm, để cùng các bác cùng các bác chung tay giúp bé Minh lấy lại cuộc sông bình thường.
Nhưng đến giờ, đọc những dòng các bác viết, em biết là đã muộn lắm rồi. Vậy là tất cả chúng ta sẽ khó lòng mà thắng nổi căn bệnh quái ác kia, chúng ta đông vậy mà sao không đủ sức giành Bé Minh về phía chúng ta.
Các Bác cho em chung sức với nhé. Sức nhỏ thôi, để bà ngoại bé đỡ trĩu nặng đôi vai thêm nữa.
Chiều nay, em gửi qua tài khoản của Bác Chi Mai nhé.
Từ giờ, các bác cho em tham gia cùng CLB với, có gì cần đến sự chung sức, hay gọi em cùng tham gia với.
_______________________________
Mẹ Nhím - MA (Vân Anh)
ĐT : 04-7870199; 090 711 8868
Bố Mẹ yêu Nhím nhất trên đời :8:
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Hạnh phúc là khi ta biết yêu thương và chia sẻ
________________________________________
mesaurom
10/11/2005, 03:27 PM
Mới gặp con hôm thứ bảy mà hôm qua đến BV thăm con,vừa nhìn thấy con mà đã không cầm được nước mắt,nhìn con rũ rượi trên vai bà mà đau lòng quá.Sao lại nhanh thế không biết, thương con mà không thể làm được gì


Tuyết oi, be Minh con o BV den khi nao? minh muôn vào thăm be Minh, chi sợ không còn dịp gáp được bé Minh nữa, khi nào Tuyết đi thì nhắn cho mình biết nha. DD : 090 31 444 31 , mình tên THảo
________________________________________
Linh mèo
10/11/2005, 03:38 PM
Mới gặp con hôm thứ bảy mà hôm qua đến BV thăm con,vừa nhìn thấy con mà đã không cầm được nước mắt,nhìn con rũ rượi trên vai bà mà đau lòng quá.Sao lại nhanh thế không biết, thương con mà không thể làm được gì
Nghe chị kể vậy em cũng thấy đau lòng quá, không cầm được nước mắt :20:.Buồn quá đi mất, thế là ngày đó sắp tới rồi phải không???
________________________________________
lenka
10/11/2005, 03:53 PM
Sáng nay bác sĩ có nói với bà là bệnh tiến triển lên đến não rồi :(
Bé lại không ăn uống gì cả, chỉ nằm 1 chỗ nhắm mắt, mệt mỏi.
________________________________________
muihech
10/11/2005, 04:30 PM
Sáng nay bác sĩ có nói với bà là bệnh tiến triển lên đến não rồi :(
Bé lại không ăn uống gì cả, chỉ nằm 1 chỗ nhắm mắt, mệt mỏi.
Đau đớn quá, mấy hôm nay rồi, cứ vào đến đây là lại nhảy ra ngay, không đủ can đảm để viết vài dòng. Minh ơi, khổ con quá con ơi, đơn thuôc Đông y của con, cô vẫn giữ đây..........
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
10/11/2005, 06:57 PM
Sao nhanh quá vậy cả nhà??? Hôm nay nhiều chuyện buồn thế! :2:
________________________________________
Mẹ mèo bông
11/11/2005, 10:54 AM
Hơn một năm các mẹ chiến đấu, giờ lại phải buông xuôi...
________________________________________
Xuka
11/11/2005, 12:44 PM
tội nghiệp bà, bà bảo đã xin với mấy thầy trên chùa khi nào thằng bé đi thì đặt thằng bé 1 đêm ở chùa (trong hẽm nhà), vì nhà ở thuê nên người ta không đồng ý để thằng bé trong nhà. trời còn đến mức ấy nữa. Ai lường trước là nhanh đến vậy đâu các mẹ ơi :2:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
12/11/2005, 10:13 AM
Các chị ơi,em vừa gọi điện cho bà bé Minh, hôm qua truyền máu thì sáng nay con ngồi dậy chơi được rồi và ăn được 1 ít cháo nữa.Bà mừng lắm,em thông báo cho các chị mừng
________________________________________
gianglam
12/11/2005, 10:25 AM
Được tin con khá hơn 1 chút thấy mừng quá. Bút mà vẫn muốn khóc quá đi thôi.
Chị Tuyết ơi! Vụ uống thuốc của thấy Long thì thế nào ạ? Có cách cho con uống được chưa ạ?
Cu Minh ơi! Mong con có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại số mệnh - sao mà khắc nghiệt thế hả trời?
________________________________________
Bim & Phomai
12/11/2005, 11:02 AM
Nếu vậy ý bà sao hả Tuyết ơi ,muốn cho bé nằm hay vẫn muốn về như bà nói với bọn mình trưa hôm qua
________________________________________
bố mẹ cò vịt
12/11/2005, 11:15 AM
Nếu vậy ý bà sao hả Tuyết ơi ,muốn cho bé nằm hay vẫn muốn về như bà nói với bọn mình trưa hôm qua
Chị ơi,để trưa em qua hỏi bà xem sao.Nếu truyền máu mà được như vậy thì theo em nên để cho bé nằm viện thêm 1 thời gian,dù sao em thấy ở BV an toàn hơn,vệ sinh được đảm bảo.Chị thấy được kg?Nhưng có lẽ vẫn do bà M quyết định thôi.
To chị gianglam : có lẽ tạm thời thuốc thầy Long chắc chưa uống được đâu chị vì còn đang nằm viện mà,để bé khoẻ khoẻ hơn cái đã.
________________________________________
Tim & Sam
15/11/2005, 12:17 AM
Buồn quá! :(
Chị Thúy oiư, hôm nay có tin gì thêm về bé con chưa hả chị?
________________________________________
Bim & Phomai
15/11/2005, 09:29 AM
Trưa qua chị gọi đt thì bà bảo bé khoẻ hơn chút rồi, chịu ngồi dậy ăn chút cháo, chịu chơi chơi 1 chút rồi, giọng bà vui hẵn lên. Trưa qua thấy Hươngdx bảo vô thăm bà, chờ thông tin từ Hương nhé
________________________________________
Manly
15/11/2005, 09:34 AM
Hôm qua em và Tuyết mới qua thăm bé Minh, lúc em đến thì thấy con đang nằm li bì, thấy thương quá, hai mắt tím thâm và xưng to, tuy mới truyền 3 bịch máu và 4d/v hồng cầu nhưng mà con chỉ chơi đùa được hai ngày, đến sáng qua là ngay thứ 3 thì lại nằm. Tuy nằm ly bì không mở mắt được nhưng con vẫn thức, một lúc sau thì lên cơn đau đớn, đau đầu, đau tai, đau người, khóc la hét, nghe bà nói bé Minh kêu đau, người như có kiến bò đốt khắp. Sau khi đau cỡ 15' thì con tỉnh lại, ngồi dậy chơi otô, uống được 3 ngụm sữa và 3 viên thuốc, chơi được 5' thì con lại đau nằm xuống, một lúc sau thì li bì lại.
Trông con thấy thương quá.
Như thống nhất hôm qua với Lenka, chị Thúy và chị Bôi, em có gửi cho bà bé Minh 1triệu để bà bồi dưỡng bé trong bệnh viện.
________________________________________
trabi
15/11/2005, 09:50 AM
Ngày nào cô cũng ngó nghiêng vào topic này để biết tình hình của con ra sao, Thương cu Minh nhiều lắm nhưng sao thấy mình bất lực quá chẳng giúp gì được cho con! Cô chỉ biết cầu mong cho con bớt đau đớn và luôn cảm thấy ấm áp trong vòng tay yêu thương...
________________________________________
Linh mèo
15/11/2005, 10:12 AM
Hôm qua em và Tuyết mới qua thăm bé Minh, lúc em đến thì thấy con đang nằm li bì, thấy thương quá, hai mắt tím thâm và xưng to, tuy mới truyền 3 bịch máu và 4d/v hồng cầu nhưng mà con chỉ chơi đùa được hai ngày, đến sáng qua là ngay thứ 3 thì lại nằm. Tuy nằm ly bì không mở mắt được nhưng con vẫn thức, một lúc sau thì lên cơn đau đớn, đau đầu, đau tai, đau người, khóc la hét, nghe bà nói bé Minh kêu đau, người như có kiến bò đốt khắp. Sau khi đau cỡ 15' thì con tỉnh lại, ngồi dậy chơi otô, uống được 3 ngụm sữa và 3 viên thuốc, chơi được 5' thì con lại đau nằm xuống, một lúc sau thì li bì lại.
Trông con thấy thương quá.
Như thống nhất hôm qua với Lenka, chị Thúy và chị Bôi, em có gửi cho bà bé Minh 1triệu để bà bồi dưỡng bé trong bệnh viện.
Các chị ơi, nếu cứ mấy ngày lại truyền máu như vậy mà bé Minh chơi đùa bình thường như bao bé khác thì có được không? Thương thằng bé quá đi mất...
________________________________________
Manly
17/11/2005, 04:23 PM
Mình xin thông báo một tin không được tốt :2: , bác sĩ đã thông báo với bà bé Minh là tình hình sức khỏe của bé không còn hy vọng, nên có thể về nhà bất cứ lúc nào, vì vậy ngày mai bà sẽ đưa bé Minh về nhà. Hiện giờ bé chỉ còn khỏang 1 tháng nữa thôi, bà bé lại cần ở bên bé trong giờ phút này, không thể đi bán hàng, vì vậy sau khi thống nhất với chị Thúy, chị Bôi, Tuyết và Lenka mọi người thống nhất sẽ gửi cho bà bé 1 tuần 1 triệu, 4 tuần 4triệu để bà chăm sóc bé Minh.
Hy vọng con sẽ không đau đớn .......... :2:
________________________________________
MeNamRom
17/11/2005, 04:31 PM
Sao nhanh thế hả con?? :2: Cầu xin ơn Trên ban cho con 1 phép lạ, hoặc chí ít cũng xoa dịu nỗi đau thể xác của con lúc này. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng tự dưng bỗng chốc lại gần tan biến thế này sao đau buồn quá!! :20: :20:
________________________________________
Bim & Phomai
17/11/2005, 05:06 PM
Mọi người ơi, chúng mình không biết làm gì hơn là góp phần giúp cho gia đình bé Minh lo cho bé có tiền ăn, tiền sữa và thuốc giảm đau trong những ngày tháng cuối của bé nhe, để bà có thể yên tâm ở nhà gần gũi, thương yêu bé, vì thời gian có lẽ chẳng còn bao nhiêu cho bé và gia đình nữa.
________________________________________
Bong&Bambee
17/11/2005, 05:16 PM
Tội nghiệp thằng bé!
________________________________________
maimo
17/11/2005, 05:28 PM
:20: :20: :20: thương con quá Minh ơi. Cô đang tính dài hơi việc gửi tiền cho con mà :20: :20:
________________________________________
Em bé ngoan
17/11/2005, 05:33 PM
Buồn quá mỗi lần thở dài khi vào đọc thông tin trong HQNTLNA :2:
________________________________________
NHIM-MA
17/11/2005, 05:45 PM
Cầu xin ông trời đừng bắt con phải đau đớn, đừng cướp đi nụ cười trong trắng ngây thơ của con.
Cầu mong bà đủ sức để vượt qua nỗi đau này.
________________________________________
Linh mèo
18/11/2005, 05:10 AM
Mọi người ơi, chúng mình không biết làm gì hơn là góp phần giúp cho gia đình bé Minh lo cho bé có tiền ăn, tiền sữa và thuốc giảm đau trong những ngày tháng cuối của bé nhe, để bà có thể yên tâm ở nhà gần gũi, thương yêu bé, vì thời gian có lẽ chẳng còn bao nhiêu cho bé và gia đình nữa.
Chỉ còn 2.5 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 5 của Minh, vậy mà có lẽ bé không sống được tới lúc đó sao... Sao lại bất công vậy ông trời ơi... Tội nghiệp bà quá, mong bà vượt qua được nỗi đau này...
________________________________________
Bim & Phomai
18/11/2005, 01:29 PM
Sáng nay trước khi đi làm, chị có ghé vô thăm bé Minh 1 chút. Thằng bé nằm mắt nhắm nghiền, ai nói gì cũng nghe, cũng hiểu, nhưng không mở mắt ra nhìn, chắc vì mệt mỏi trong người, mắt bé sưng to tím bầm hết, tội quá !

Bữa nay bụng bé cũng to lắm , đến lượt gan và lá lách cũng bắt đầu theo rồi ! Bà ngoại bảo trưa nay truyền nốt chai nước biển đã mua hôm qua xong, bà sẽ cho bé xuất viện về nhà.

Tuyết ơi, em có lên nhà thăm bé Minh , cố gắng tìm đâu cái máy quay phim quay cho bà bé , mẹ và bé 1 đoạn với, rồi mình sang ra dĩa gửi cho bà cất. Thằng bé tội nghiệp, thích chụp hình lắm, hôm rồi mắt sưng bầm thế mà vẫn đòi mẹ bế đi chụp hình Hàn Quốc !
________________________________________
nhím mắt xếch
18/11/2005, 02:15 PM
Em chưa gặp bé Minh, chỉ theo dõi tình hình bé và thấy bé qua những tấm hình các mẹ chụp mà em đã đau thắt ruột thế này thì gia đình bé và các mẹ đã gặp và chăm sóc bé sẽ đau đến thế nào, buồn quá. :-(
________________________________________
NHIM-MA
18/11/2005, 05:42 PM
Giá mà đựoc gặp Bé Minh một lần, để ôm bé vào lòng các mẹ Hà Nội nhỉ. Chắc cũng lâu lắm rồi, Bé cũng chỉ biết cảm nhận tình yêu thương của Bà, còn mẹ bé từ ngày bị tai nạn, không biết có cảm nhận được nỗi đau này không hả các mẹ Sài Gòn. Rồi sau đó, bà bé và mẹ bé sẽ sống ra sao khi không còn bé nữa. :12:
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
18/11/2005, 09:54 PM
Thế là không thể kịp còn cơ hội chữa bằng Đông Y nữa hả các chị ? :12:
________________________________________
Yêu Nghi
18/11/2005, 11:07 PM
buồn quá, hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng, thế mà,.....
chẳng muốn vào đây, vì sao thấy bất lực quá, nhưng không vào thì cứ mong, biết đâu lại có phép lạ ! :20: :20: :20:
________________________________________
bố mẹ cò vịt
19/11/2005, 09:42 AM
Chiều qua bé Minh đã ra viện về nhà rồi. Khổ thân 2 bà cháu mà chẳng biết làm sao. Chắc bà cũng khóc quá nhiều rồi. Khi đưa 2 bà cháu lên taxi về bà lại khóc, nhìn con mở mắt nhìn trân trân lên trần xe mà đau lòng quá.Không biết khuyên bà sao chỉ biết nói bà đừng khóc, bình tĩnh.
________________________________________
muihech
19/11/2005, 10:57 AM
Buồn quá! Con không phải là con do mẹ sinh ra, nhung nghe những thông tin về con, tưởng tượng ra những đau đớn con đang và sẽ phải trải qua, nghĩ tới những giọt nước mắt của bà ngoại con, nghĩ tới mẹ đẻ của con.........mà lòng mẹ như có ai xát muối.... Vật là không còn cơ hội để cho con theo Đông y nữa rồi ư.... :12:
________________________________________
Binlemon
19/11/2005, 11:11 AM
Chiều qua bé Minh đã ra viện về nhà rồi. Khổ thân 2 bà cháu mà chẳng biết làm sao. Chắc bà cũng khóc quá nhiều rồi. Khi đưa 2 bà cháu lên taxi về bà lại khóc, nhìn con mở mắt nhìn trân trân lên trần xe mà đau lòng quá.Không biết khuyên bà sao chỉ biết nói bà đừng khóc, bình tĩnh.
Bạn ơi, thế là bó tay thật rồi sao? Sao bà bé lại quyết định cho bé về, BS kết luận thế nào hả bạn. Thương bé ghê cơ (bác mình cũng mới mất vì bệnh này đấy), khó lắm - chỉ hi vọng kéo dài được bao nhiều thì tốt bấy nhiêu.
________________________________________
Bim & Phomai
19/11/2005, 02:21 PM
Bé Minh mất khoảng 12 g trưa hôm nay rồi, mọi người ơi !

Mình vừa nhận được đt báo của Tuyết mẹ Cò Vịt, nghe tiếng la khóc của cả bà và mẹ bé trong điện thoại. Theo Tuyết nói, mẹ thằng bé đi chợ về không kịp, chỉ có bà và Tuyết ở đó lúc thằng bé đi mà thôi.

Đau lòng quá ! chịu không nổi nữa !!!
________________________________________
Chíp_chíp
19/11/2005, 02:38 PM
Trời ơi,thương quá con ơi,đọc đc tin mà rụng rời cả người. Biết làm đc gì bây h,nhìn ảnh con trông vẫn tươi cười thế kia.... Đau xót quá...
________________________________________
Me Dau Xanh
19/11/2005, 02:54 PM
Đau lòng quá... Mong con được thanh thản con trai ơi :2: :2:
________________________________________
muihech
19/11/2005, 03:10 PM
Đau lòng buốt ruột quá Minh ơi, rồi bà ngoại con, mẹ của con sẽ sống tiếp thế nào đây...Sao lại nhanh thế hả trời!!!! Mới mấy hôm trước thôi, con còn nói con là Cảnh sát, làm Công an..., giờ thì các mẹ sẽ không bao giờ được xem ảnh con nữa....Cầu cho con ra đi được thanh thản, có kiếp sau thì đầu thai làm một đứa bé khoẻ mạnh nghe con!!!!
________________________________________
MeNamRom
19/11/2005, 05:18 PM
Sao lại ko có phép lạ đến cho con hở con trai?? Đau lòng quá :20: :20: mong rằng con được thanh thản. Mọi việc xảy ra nhanh quá vậy nè ?? :20:
________________________________________
Tim & Sam
19/11/2005, 05:57 PM
Trời ơi, bủn rủn cả chân tay. Sao lại nhanh thế hả trời!!! :20: :20:

Con ơi, cầu mong con thanh thản dưới suối vàng! Kiếp sau làm một chàng trai mạnh khỏe, làm anh cảnh sát nghen con!
________________________________________
zoe
19/11/2005, 06:09 PM
Ôi buồn quá. Có mẹ nào đến tham bé lần cuối thắp hộ mình nén hương cho bé Minh nhé.
________________________________________
Linh mèo
19/11/2005, 08:05 PM
Sao lại nhanh vậy các chị ơi. Minh ơi, mong con phù hộ cho bà vượt qua được nỗi đau này con nhé... Cầu cho con được thanh thản ở nơi ấy...
________________________________________
nhím mắt xếch
19/11/2005, 08:59 PM
Trời ơi, sao lại nhanh thế? Cô run hết cả người khi vào đây nghe tin con đã mất
Hy vọng con đã không phải quá đau đớn khi ra đi, bất công quá trời ơi
Mong sao kiếp sau là có thật để con được làm những gì con mơ ước.
Các mẹ SG ơi, thắp hộ em một nén nhang cho bé
________________________________________
Chicky Grass
19/11/2005, 10:23 PM
Thông báo:
Ngày mai sẽ đưa tang bé Minh lúc 2g chiều tại chùa Pháp Hoa (trên đường Quang Trung, Q. Gò Vấp). Nếu ai không biết đường thì đợi Lenka tại cây xăng ngã Tư Phú Nhuận (góc Phan Đăng Lưu - Nguyễn Kiệm - Phan Đình Phùng) vào lúc 1g.
Xin lỗi mọi người em cũng bối rối quá nên gửi không đầu không đuôi thế này :20:
________________________________________
Em bé ngoan
19/11/2005, 10:35 PM
Trời ơi, chiều nay cô không đây xem tình hình của con được, vừa nhận được tin nhắn "Be Minh Sgn đi rồi" mà cô run bần bật người đây con ơi...
Sao con bỏ mọi người nhanh vậy con? Thương con vô cùng mà chẳng biết làm sao đây...
Giờ chỉ biết cầu cho linh hồn con siêu thoát, kiếp sau sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn hơn, con trai nhé! Con còn mong muốn lớn lên sẽ làm cảnh sát hình sự mà.
Tạm biệt con...
________________________________________
kodak03
19/11/2005, 10:42 PM
Cầu mong con được siêu thoát và phù hộ cho mẹ và bà ngoại của con....
Mọi người đều thương nhớ con.......

________________________________________
Yêu Nghi
20/11/2005, 12:05 AM
Chẳng biết nói gì bây giờ nữa, đau lòng quá đi thôi ! :20: :20:
________________________________________
Tita
20/11/2005, 07:59 AM
Qua dau long den noi ko the noi gi... con xinh xan, hiêu dong va de thương den the ma... Thoi thi co gang suy nghi nhu me Bilyn khuyên minh: no de thương ma ko co may man dước co mót papa va mót maman hanh phúc quanh no thi Thương De goi no di cho no co mót cước song khác thanh than hon, hanh phúc hon...
Sao ko go dước tiêng Việt admin oi!
lenka oi, thay mát nhung ngươi ko den dua tang be Minh dước, tháp mót nen nhang cho be voi nhen em. Thương con qua, Minh oi....
________________________________________
Tuncoi
20/11/2005, 12:37 PM
Thương con quá Quốc Minh ơi, mới mấy ngày cô ko vào xem tình hình của con..hôm nay biết tin.. cô đau lòng quá, nước mắt cô đang rơi tràn... kiếp sau hãy là một cậu bé, một chàng trai mạnh khoẻ, hạnh phúc nghe con!
________________________________________
mesaurom
20/11/2005, 06:18 PM
Đây là một vài hình ảnh trong ngày tang lễ đưa tiễn bé Minh về nơi an nghĩ cuối cùng ngày 20/11/2005

Các mẹ WTT ơi, hãy cùng nhau cầu nguyện cho con Phạm Quốc Minh được mau siêu thoát và kiếp sau được đầu thai thành một người khoẻ mạnh.
________________________________________
mesaurom
20/11/2005, 06:31 PM
Các me oi, còn mấy tấm hinh nữa nhưng trang WTT cứ báo lỗi không tải lên được, chẳng biết làm cách nào cả?????????? để thử lại xem sao, or mẹ nào có email thì mình gởi hình ảnh qua rồi mấy mẹ thử post lên được không?????????????
________________________________________
mesaurom
20/11/2005, 06:37 PM
Các mẹ WTT đưa tiễn bé MINH
________________________________________
Trái ớt dễ thương
20/11/2005, 08:03 PM
Cầu cho linh hồn con được siêu thoát cầu chúa phù hộ cho con... ,
________________________________________
mesaurom
20/11/2005, 08:50 PM
Các mẹ WTT ơi, mình muốn gởi thêm 1 số hình ảnh tang lễ bé Minh cho mọi người xem nhưng mình làm nhiều lần vẫn không được vì hình như file hồ sơ của mình bị full rồi, có mẹ nào giúp mình làm cách nào để post nhiều hình lên không or dùng trang web nào để chuyển tải hình cũng được
________________________________________
zeolitee
20/11/2005, 11:07 PM
Minh ơi, con đi rồi sao. Cô đã mong có phép nhiêm mầu cho con, vậy mà...
Cầu cho linh hồn con được siêu thoát nghe Minh.
________________________________________
Chicky Grass
20/11/2005, 11:23 PM
Đã hẹn trước, nhưng cuối cùng em cũng ba chân bốn cẳng chạy tới chùa Pháp Hoa, rồi cũng phi như bay đến nghĩa trang vì đến trễ. Tang lễ diễn ra sớm hơn dự định. Hình như mọi thứ đều diễn ra sớm hơn dự định. Oái ăm thay đó lại là những điều mà không ai mong muốn nhất.

13g55
Bà ngoại Minh hầu như không thể nào đứng vững, ngồi thất thần và hình như không thể khóc được nữa. Em không nghe tiếng khóc, nhưng em nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài, xót xa. Em thấy một vài chị bồng theo những đứa trẻ, có lẽ là bạn bè hàng xóm của bé. Các em đi theo để đưa tiễn người bạn của mình. Chắc còn lâu tụi nó mới hiểu vì sao người ta lại đặt bạn mình vào nơi ấy... nhưng mặt đứa nào đứa nấy tiu nghỉu, ngơ ngác, và buồn thiu.
Một vòng hoa trắng đặt trên mộ bé: "Các Mẹ WTT Vô Cùng Thương Tiếc Con Phạm Quốc Minh". Sẽ có người cho đó là điều may mắn, vì bé đã có nhiều hơn một người mẹ. Khi mọi người chuẩn bị ra về, một Mẹ nào đó đã nói: "Bên cạnh mộ Minh cũng là mộ của một em bé. Vậy là con cũng có bạn rồi, sẽ không buồn đâu." Sẽ có người cho đó là điều may mắn, vì bên bé bao giờ cũng có bạn bè để vui đùa.

14g15
Bà ngoại Minh đã bình tĩnh trở lại, tranh thủ rót nước mời mọi người. Không khí vẫn lặng lẽ và thật buồn... Em lấy máy ảnh ra chụp, bà ngoại Minh vội chạy đến bàn thờ bé, bảo: "Con chụp cho cô và hắn một tấm nhé." Bà nói y như bên cạnh mình vẫn có thằng cháu đang tung tăng chạy nhảy vậy!

14g30 Lễ Cầu Siêu bắt đầu.
Các Thầy bắt đầu đọc kinh. Tiếng kinh nghe não nề và xót xa quá...
Em thấy thương lắm các Mẹ ạ, khi thấy bà Ngoại của bé thắp nhang quỳ lạy trước bàn thờ bé. Một mái đầu bạc quỳ trước bàn thờ của cháu mình, chắc là không còn gì có thể xót xa hơn thế! Mẹ Minh thì thắp nhang đứng trước bàn thờ của Minh, hình như cũng không còn có thể suy nghĩ và khóc lóc gì được nữa.

14g45 Buổi cầu kinh kết thúc (không biết em dùng từ có đúng không nữa!)
Bà Minh cám ơn tất cả mọi người. Rồi bà nghẹn ngào nói: "Vậy là từ nay cô sẽ không còn được gặp tụi con nữa. Khi hắn còn sống thì cô còn gọi điện để xin tiền tụi con. Bây giờ hắn đi rồi thì cô cũng xin từ biệt các con tại đây. Cô không biết nói gì để cám ơn, nhưng tình cảm mà tụi con dành cho Minh thì cô xin ghi nhớ mãi mãi. Tuổi của cô bây giờ mà quỳ lạy tụi con cũng coi không được ( trời ơi!), cho nên cô muốn thay mặt gia đình xin mời tụi con đến nhà dùng bữa cơm vào dịp 49 ngày của Minh, coi như đó là lần cuối cùng cô còn được gặp tụi con. Tụi con nhớ nhín chút thời gian để hôm đó đến dự nghe!"

Em xin lỗi các mẹ, em không thể nào kể tiếp được nữa...
________________________________________
Em bé ngoan
20/11/2005, 11:41 PM
Thương con quá Minh ơi, thương bà con, thương mẹ con nữa...
Cầu mong linh hồn con siêu thoát, con sớm được sang kiếp khác mạnh khoẻ hơn, hạnh phúc hơn!
________________________________________
Em bé ngoan
20/11/2005, 11:59 PM
Đây là hình bé Minh em mới chụp hôm thứ 7 chung với bé Cò
Bé Minh mặc áo màu xanh đấy.
Bà ngoại kể bé Minh sợ ch..... lắm,cứ mỗi lần nói đi bệnh viện là đi liền vì tưởng sẽ hết bệnh,nghe mà xót xa
Thỉnh thoảng em chỉ có thể mang đến cho con 1 chút niềm vui

Cô ngồi đọc lại những bài về con, đọc đến đoạn này thì cô không cầm nổi nước mắt nữa...Con đã rất mong được sống khoẻ mạnh, phải không con...
Giờ con nằm xa gia đình. Xa bạn bè. Xa các bố mẹ WTT. Nhưng cô tin rằng kiếp sau con sẽ được may mắn hơn, con sẽ luôn được khoẻ mạnh, vui chơi cùng bạn bè, hạnh phúc trong gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ may mắn khác.
________________________________________
Manly
21/11/2005, 08:53 AM
Minh ơi, vậy là con đi thật rồi, nghe Tuyết báo tin con đi lúc 1h mà cô không thể nào tin được, Đến bên con biết là không thể khóc cho bà ngoai yên lòng vậy mà cũng không thể, hai cô cháu ôm nhau khóc nhìn con trông vẫn như khi con sống. Cô không cảm giác con đã ra đi, khuôn mặt vẫn còn đầy sinh khí. Cả đêm về cô không ngủ được chỉ mơ thấy con.
Mong con sớm siêu thoát, phù hộ cho bà và mẹ, thương bà và mẹ con quá :2:
________________________________________
Mẹ bé Bim
21/11/2005, 09:02 AM
Thương con quá Minh à, cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát.
________________________________________
maimo
21/11/2005, 09:15 AM
Thương con quá Minh ơi. Thương cả những người còn ở lại nữa. Đột ngột quá. Đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Buồn quá.
________________________________________
Hà Kin
21/11/2005, 09:30 AM
Catvna nhắn tin buồn này từ tối hôm thứ 7, đau đớn quá.

Đành vậy, an ủi rằng bé cũng đã có những ngày hạnh phúc bên sự chăm sóc của các mẹ. Mong con thanh thản khi về thế giới bên kia.
________________________________________
trabi
21/11/2005, 09:32 AM
Mới nghỉ có 2 ngày thôi sao mà nhiều biến cố thế!!! Đọc những dòng tin về Bé Minh mà rơi nước mắt... Cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát ở chốn vĩnh hằng
________________________________________
bill2003
21/11/2005, 09:36 AM
Nghỉ có 1,5 ngày cuối tuần mà sáng nay vào đây đã hay tin dữ. Không ngờ con ra đi nhanh như vậy. Vẫn biết là rồi con sẽ đi nhưng cứ nghĩ ít ra còn cầm cự đc vài tháng nữa. Âu cũng là số phận, nhanh vậy cho con đỡ đau đớn. Cầu mong linh hồn con siêu thoát.
________________________________________
nacoi
21/11/2005, 09:48 AM
Thương quá con ơi, cô chẳng biết nói gì hơn. Sao lòng cứ nghe hụt hẫng :2:.
Cầu mong con siêu thoát và phù hộ cho bà và mẹ con nhé.
________________________________________
Me Mia
21/11/2005, 09:55 AM
Đã lâu cô ko dám vào đây bởi vì cô mong có được phép màu cho con, vậy mà...
Minh ơi, cầu cho linh hồn con được siêu thoát.
________________________________________
NHIM-MA
21/11/2005, 09:58 AM
Mới hơn một ngày trước đây, vẫn đinh ninh rằng con sẽ còn ở bên cạnh các mẹ được 1 tháng nữa. Như thường lệ, sáng nay Mẹ vào đây xem tình hình con thế nào, thì than ôi, chỉ toàn nhận được những lời cầu nguyện, giật mình đọc kỹ, mới tin rằng Con đã đi thật rồi. Sao nhanh thế được. Có lẽ, Thượng đế ở trên cao còn thương con hơn Bà con và các mẹ, nên cũng muốn đưa con về bên Người, để Người an ủi, vỗ về và bù đắp cho con những gì con phải chịu đựng.
Thôi thì con về bên ấy, về với sự thanh thản và bình yên. Không con đớn đau, không còn những sợ hãi. Con hãy phù hộ cho Bà và Mẹ con được khỏe mạnh nghe con.
Vĩnh biệt Con.
Các Mẹ Sài gòn ơi, thắp cho Con một nén nhang, nói với Con lời cầu mong con siêu thoát giúp em nhé. :2:
________________________________________
Binlemon
21/11/2005, 10:04 AM
Không cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng viết về lễ đưa tang con. Cầu chúc cho bé Minh siêu thoát, thanh thản ở nơi chín suối và phù hộ cho bà và mẹ sức khoẻ.
________________________________________
Me be Moon
21/11/2005, 10:16 AM
Một vài hình ảnh tại tang lễ bé Minh
________________________________________
Mẹ FoxFix
21/11/2005, 10:16 AM
Cầu mong cho linh hồn con sớm được siêu thoát Minh ơi :20:
Cầu mong kiếp sau con sẽ là một đứa bé khoẻ mạnh con nhé.
________________________________________
Meo U
21/11/2005, 10:22 AM
Thương con quá, thương bà ngoại, mẹ con và các mẹ WTT nữa... Cầu mong con được yên nghỉ. Mong con sẽ có một kiếp sau hạnh phúc.
________________________________________
Me Tom Tep
21/11/2005, 10:50 AM
Thương Minh nhiều con ơi! Chia buồn với bà ngoại Minh, mẹ bé và các mẹ đã tận tình với bé!
Cuối cùng thì đưa bé về nằm ở đâu vậy? Mẹ Cò Vịt và các Mẹ trong đó thắp giùm các mẹ ngoài này cho bé nén nhang!
________________________________________
lenka
21/11/2005, 10:54 AM
http://img.photobucket.com/albums/v496/thienquang/banthoMinhresized.jpg

Đây là hình chụp ở bàn thờ của con tại nhà.
Các mẹ ơi, con đã ra đi rất nhanh, kg ai ngờ lại nhanh thế nhưng có lẽ như vậy tốt hơn cho con. Con chỉ đau thật sự 1 ngày thôi. Nhìn con như đang ngủ. Mấy bạn hàng xóm còn nói "anh Minh đẹp trai quá ha". Thương mẹ và bà của con rất nhiều, thương cả bạn chơi điện tử của con ngồi khóc tu tu ở thềm chùa. Tất cả các mẹ nhớ con nhiều lắm.

Các mẹ xem file dưới đây để biết thông tin về các khoản chi. Vẫn còn một số tiền dư ở bệnh viện nữa, chị Thúy liên hệ với bsĩ Nga chị nhé. Các mẹ ở xa hãy yên tâm về khoản hậu sự. chị Tuyết đã thay mặt mọi người lo rất chu đáo. Con được nằm tại 1 nghĩa trang ở Hóc Môn, cũng khá gần nhà nên rất tiện cho gia đình đến thăm thường xuyên. Tổng cộng mình đã gởi bà ngoại 10 triệu và chi 300K cho vòng hoa tươi đại diện của các mẹ WTT.
Tổng kết chi tiêu (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Quy be Minh (updated).xls)
________________________________________
Mít
21/11/2005, 11:01 AM
Cầu cho linh hồn con siêu thoát. Kiếp sau con sẽ là một đứa trẻ khoẻ mạnh, sẽ làm cảnh sát hình sự.
Đau đớn vì con đi quá nhanh nhưng cũng an ủi rằng như vậy con sẽ đỡ phải đau đơn hơn.
Thương bà con nhiều!!!
________________________________________
HongDiep
21/11/2005, 11:02 AM
Theo dõi những thông tin về con, cô thấy thương con quá. Cô cầu mong con sớm siêu thoát về đầu thai thành đứa trẻ khỏe mạnh khác nhé con. Bà ngoại và mẹ bé Minh hãy nhẹ lòng để bé ra đi thanh thản ngoại và mẹ Q.Minh nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
21/11/2005, 12:08 PM
Nghe Lenka kể con ra đi nét mặt rất thanh thản, như 1 đứa trẻ đang ngủ vậy. Chỉ tiếc là mẹ con ko kịp ở bên con lúc đó!
________________________________________
thuy&ngoc62003
21/11/2005, 12:31 PM
Cô cầu mong cho con sớm siêu thoát về đầu thai thành đứa trẻ khỏe mạnh
________________________________________
Bim & Phomai
21/11/2005, 12:44 PM
Một điều an ủi cho bé Minh là dù sao thì cuối cùng ba bé cũng về vuốt mắt cho bé và đưa tang bé. Thôi thì đó cũng là 1 niềm vui cuối cùng dành cho con vậy !
________________________________________
DiLy
21/11/2005, 01:09 PM
Hôm nay mình mới hay tin buồn của bé Minh. Đau lòng quá. Chỉ còn cầu nguyện nhiều cho linh hồn con mau về với Chúa mà thôi.
________________________________________
JackDaniel
21/11/2005, 04:44 PM
Thật là đau lòng quá ! thương cho con không được tiếp tục cuộc sống với bao điều mới lạ và hạnh phúc ở phía trước. Cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát và thanh thản !
________________________________________
Yêu Nghi
21/11/2005, 11:00 PM
Nhìn cái hòm be bé của con mà :20: :20: :20: , không đau đớn nhiều, có bạn bè bên cạnh con vui nhé, sớm siêu thoát nhé :20: :20: :20:
________________________________________
galangtt
22/11/2005, 08:42 AM
Thật không ngờ bé Minh lại đi nhanh thế. galangtt tính Tết này về thăm bé vậy mà cũng không được gặp mặt bé nửa. Thôi thì sẽ thăm mộ bé vậy.
________________________________________
Mitmatmitdai
22/11/2005, 09:38 AM
Tạm biệt con nhé, Minh! Cô sẽ tặng con lợn tiết kiệm của con cho các bạn khác nhé. Hy vọng sẽ được gặp một chàng cảnh sát đẹp trai, khỏe mạnh ở kiếp sau.
Chỉ là tạm biệt thôi...
________________________________________
Tun & Box
22/11/2005, 09:53 AM
Tạm biệt con,
Mong cho linh hồn con được siêu thoát
Nhờ các mẹ SG thắp hộ mẹ T&B 1 nén hương trên bàn thờ con nhé.
Đau lòng đến không thể nén lại được :2:
________________________________________
hongbi
22/11/2005, 10:52 AM
Cầu mong con siêu thoát và có được cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia
________________________________________
Tuti-ngoan
22/11/2005, 11:43 AM
Cầu mong linh hồn con được siêu thoát, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà ngoại và mẹ của con
________________________________________
kimsonbui
22/11/2005, 04:08 PM
Thật là đau lòng khi biết được những thông tin cuối cùng về con.

Xin được chia sẻ nỗi đau này với gia đình con.
________________________________________
Me_Tieu_Phung
22/11/2005, 04:57 PM
Mấy ngày không vào được WTT, đến hôm nay mới ghé qua thì lại nhận được tin buồn này. Đọc những thông tin cuối cùng về con mà không cầm được nước mắt. Thương con, thương Bà và Mẹ con, và cũng thương lắm những tấm lòng của các Mẹ WTT. Cầu mong sao (nếu có) kiếp sau con sẽ là một đứa trẻ mạnh khoẻ để được làm chú cảnh sát hình sự như con từng mơ ước (!)
________________________________________
Back for good
22/11/2005, 05:02 PM
Thương con quá Minh ơi!

Cô thật sự không dám vào diễn đàn này nhiều vì luôn cầu mong con sẽ qua khỏi, để con được hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa như bao bạn nhỏ khác. Chẳng biết nói gì nữa, con ra đi nhanh quá, nhìn ảnh của con cô không cầm được nước mắt. Cầu mong cho linh hồn của con được siêu thoát.

Thương lắm! Thương lắm.
________________________________________
Bim & Phomai
23/11/2005, 12:47 PM
Hôm nay mình vừa vô bệnh viện để làm quyết toán mọi chi phí bệnh viện.

Sau đây là bảng báo cáo chi phí KCB của bé Minh do bệnh viện in ra (họ ghi đến ngày 21/11/2005, mặc dù bé Minh ra viện ngày 18/11 vì là cuối tuần, nên họ chuyển sổ sách thành ngày thứ Hai 21/11/2005)

Tiền tạm ứng: 80,602,000
Tổng chi phí: 82,586,023
Chi phí gồm:

- thuốc: 56,030,023
- Xét nghiệm: 9,241,500
- Máu truyền: 11,102,500
- Siêu âm, ÉCG: 410,000
- X quang: 285,000
- tiền phòng: 4,270,000
- Dịch vụ y tế: 857,000
- Công khám: 390,000

Tổng cộng: 82,586,023

Số tiền mình vừa nộp thêm vào: 1,984,023

Toàn bộ chi tiết kể từ ngày bé Minh nhập viện điều trị đầu tiên 22/4/05 đến 18/11/05 đều đã được in chi tiết ra (mình đang giữ và sẽ gửi lại gia đình bé Minh)

Mình có yêu cầu họ trích riêng cho mình giai đoạn chót từ 15/9/05:

Tính đến 15/9/05: số tồn là 12,390,197


Chi thuốc: 4,366,220
xét nghiệm: 2,104,000
Công khám: 210,000
Siêu âm, X quang: 75,000
tiền phòng: 720,000
DVYT: 16400
Máu: 6,735,000
Tổng chi: 14,374,220


Mình có đến gặp bs Nga, cảm ơn bác sỹ Nga và bs Nghĩa đã hợp tác và giúp đỡ bé Minh , gia đình cũng như bọn mình trong suốt thời gian qua. Bsỹ Nga cũng nói rất tiếc vì kết quả không như mong đợi, mặc dù đã cố gắng rát nhiều. Tiếc là cả 3 trường hợp từ thiện mà BV đang theo cùng đều có kết quả xấu (1 trường hợp ở Bình Dương do từ thiện tài trợ, trường hợp bé Minh và bé Đạt). Theo bs Nga, có 1 số trường hợp lại có kết quả tốt, nhưng lại không thuộc diện được tài trợ ! Bsỹ nói "Oái ăm thật !Đúng những trường hợp có từ thiện tài trợ, lại không đạt được kết quả mong muốn".
________________________________________
BAODUY
23/11/2005, 06:21 PM
Mấy hôm ko vào diễn đàn,không ngờ mọi chuyện lại nhanh thế
Tạm biệt con nhé Minh ngoan,
Con tới một nơi bình yên hơn rồi sẽ trở về,khoẻ mạnh hơn,đẹp trai hơn
Tạm biệt con
________________________________________
lenka
24/11/2005, 11:32 AM
Em xin viết vài dòng cuối cho topic này.
Trước hết về quỹ của bé M, sau khi mẹ Bim & Phomai đóng thêm cho bệnh viện số tiền còn thiếu như đã nói trên thì số tiền còn lại chính xác là 35,276,677 và 5,000yen, 20US$ (Tổng kết quỹ bé M (http://i.domaindlx.com/lainevn/Pham Quoc Minh/Quy be Minh (updated).xls)). Em tạm thời chuyển số tiền này vào quỹ từ thiện miền Nam để các mẹ dễ theo dõi (vì chữ ký của em chỉ được phép làm có 3 dòng à) và đang có kế hoạch sử dụng. Em sẽ mở 1 topic khác để bàn về kế hoạch này sau khi đã tìm hiểu kỹ.

Nếu phải nói một điều gì đó để kết thúc topic ở đây thì đó chính là sự biết ơn vô cùng tấm lòng của những người mẹ từ Nam ra Bắc cho đến các mẹ đang sống ở nước ngoài, của những người bạn và cả những người không quen biết. Một năm gắn bó với bé là một năm trải qua biết bao cảm xúc, vui, buồn, có những lúc nản lòng nhưng cũng có những khi mừng đến rơi nước mắt. Tất cả những điều ấy đều được các mẹ lo lắng, sẻ chia, để rồi lại có thêm nguồn động viên để tiếp tục chặng đường không mấy bằng phẳng. Có lẽ hơn ai hết, em và các mẹ trực tiếp đứng ra lo cho bé là những người hiểu rõ nhất niềm tin và sự thông cảm của mọi người quý giá như thế nào. Bản thân em cũng tự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ về các hoạt động từ thiện. Một lần nữa, xin được gởi lời cảm ơn và biết ơn từ đáy lòng đến tất cả mọi người.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top