(MS63/TT) 10.05.2008 - Thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Ba Vì Hà Tây

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ALnML
07/04/2008, 10:11 PM
Đến hẹn lại lên Hội quán hẹn nhau đi thăm và chia sẻ một năm 4 lần.

Lần 1 đã đi thăm các bé ở chùa Ninh An tại đây (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971)
Đã đến hẹn chúng mình cùng nhất trí chọn Trung Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật là điểm đến thứ hai của Hội Quán Miền Bắc trong năm 2008.

Mong các bố các mẹ tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của Hội quán nhé. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 10.05.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 02.05.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Thảo sông Hoài: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên. Tel : 090 344 6789
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngo Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )

5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455

Đồ ủng hộ có thể là : Quần áo cũ, đồ dùng cá nhân, gạo và các thứ nhu yếu phẩm như xà phòng, thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt vv thậm chí lạc, vừng, cá khô vvvv
Các cụ già có thể chia phần quà trực tiếp cho các cụ như khăn mặt, bàn chải thuốc đánh răng, xà phòng....

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đóng tại Ba Vì, Hà Tây. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc cho 304 người, trong đó có 170 người già, số còn lại là trẻ em tàn tật trong đó có 28 trẻ dưới 5 tuổi và 15 trẻ sơ sinh dưới 15 ngày tuổi, tất cả đều không có người thân cưu mang.
Mỗi nhà trẻ đều có một hoặc 2 cán bộ phụ trách. Hàng ngày các chị làm tất cả công việc của một người mẹ chăm sóc đàn con rất đông. Mỗi ngày công việc kéo dài hơn 12 tiếng nhưng mỗi mẹ cũng chỉ thu nhập 5 nghìn đồng một ngày. 10 năm trước mới vào làm ơ đay, chị mặc cảm lắm, sợ ế chồng nữa... nhưng nay thi đã quen rồi và còn thấy yêu bọn trẻ nhiều nữa.
Những đứa trẻ bị khuyết tật ở não và sống môt cuộc sống vô thức. Chỉ có 15 đứa trẻ có nhận thức thì đều được gửi đi học. Còn lại đều là những đứa trẻ có khuyết tật ở não, hoặc liệt toàn thân. Chúng bị gia đình vứt bỏ ở các bệnh viện rồi được đưa đến nuôi tại trung tâm này.

Giờ ăn cơm bắt đầu từ 9 giờ sáng. Cho trẻ em khuyết tật ăn khó khăn hơn nhiều những đứa trẻ bình thường. Với số lượng hàng chục cháu thì đó càng là vấn đề lớn

Có bé mớm kẹo cho em. Thằng bé H nhai chiễc kẹo rồi bất ngờ bón cho đứa em gái. Con em gái thì liên tục co giật. Nhưng vừa nhai kẹo vừa cười rất tươi
Dù hầu như tất cả bọn trẻ đều không biết gì, không nghe thấy và không hiểu... Nhưng các mẹ vẫn phải thường xuyên nói chuyện với bọn nhỏ. Những lời nói dịu dàng, những câu nũng nịu... như thể đang động viên những tâm hồn không may và cũng là để ....động viên chính mình nữa.
________________________________________
Greenrose
07/04/2008, 10:40 PM
Báo cáo bác..có em ạ. Cho em đặt một cục gạch vào đây bác nhé. Còn cục gạch thứ hai nhà em..em chưa biết được ạ, nên em confirm lại bác sau. :Smiling:
________________________________________
nikita24480
07/04/2008, 10:44 PM
1/ Greenrose
2/nikita
3/.....
________________________________________
mebemeocon
07/04/2008, 10:51 PM
3.Nhà Cò
________________________________________
Khai Tâm
08/04/2008, 06:51 AM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5....
________________________________________
Lộc Vừng
08/04/2008, 07:49 AM
Em xin book 1 chỗ được không ạ.EM confirm lại sau ạ.
________________________________________
Chuppa
08/04/2008, 10:51 AM
Trùi, thế này thì bác Loan lại phải ở nhà để đi phát suất ăn viện Bỏng à.
6/ thutrang79: ủng hộ 100K
7/ ...
________________________________________
chít chít
08/04/2008, 11:10 AM
Em cũng xí 1 chỗ nhé
________________________________________
gamechip
08/04/2008, 01:16 PM
8. Gamechip:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
08/04/2008, 04:06 PM
Ngày 08.04 nhận từ TK ...9289 số tiền 500K của mẹ CunMit
@ thutrang : Chị sẽ chuyển sang tuần sau 16-17.05 và 31.05 tặng quà ngày 1.6 luôn
________________________________________
luongtam
08/04/2008, 09:03 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
________________________________________
BoBim2
08/04/2008, 09:33 PM
10. Hạnh Nguyễn
Em sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ soạn quần áo, một phần vì em đã có lần đến Trung tâm này rồi ạ. Nhà em hiện có xà phòng bột, quần áo, ít đồ chơi và quà tặng, mỳ tôm, bánh kẹo... em sẽ đóng gói các đồ này luôn.
________________________________________
Khánh Hương
08/04/2008, 09:41 PM
11. Khánh Hương ạ.
________________________________________
ALnML
08/04/2008, 10:11 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
09/04/2008, 01:22 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
________________________________________
Thảo Gấu
09/04/2008, 01:48 PM
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
________________________________________
Bi đi xe đạp
09/04/2008, 02:14 PM
Hôm trước em vừa soạn ra một đống quần áo cũ của ku lớn. Chuyển cho bác nào đây ạ?
________________________________________
nikita24480
10/04/2008, 03:38 AM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16....
@Thoanguyen ơi: Bà đi với tôi, Tôi chỉ cách ko say mấy. Đi xe máy khó theo lắm. Đường thì bụi và ko an toàn đâu
________________________________________
luongtam
10/04/2008, 09:43 AM
Hôm trước em vừa soạn ra một đống quần áo cũ của ku lớn. Chuyển cho bác nào đây ạ?

Bi đi ô tô, chuyển đến đây nhé. Chẳng chịu đọc trang 1 gì cả.
. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Thảo sông Hoài: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên. Tel : 090 344 6789
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngo Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )
________________________________________
Khai Tâm
10/04/2008, 03:06 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17....
________________________________________
hnm
10/04/2008, 05:22 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17....

18. hnm
________________________________________
meyeuconhat
12/04/2008, 03:07 PM
Em ủng hộ quần áo trẻ sơ sinh nhé, để về soạn lại đã
________________________________________
mequoctrung
12/04/2008, 05:43 PM
19. Mẹ Quốc Trung.
________________________________________
mecunlinh
12/04/2008, 10:43 PM
Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế và mong muốn những món quà dù nhỏ nhưng đầy tình yêu thương của chúng ta sẽ đến tận tay các cụ già và em bé tật nguyền, không còn người thân, HQ sẽ chuẩn bị khoảng 300 phần quà để các thành viên trao tận tay các cụ và các em bé.
Mỗi phần quà dự kiến gồm 1 hộp sữa đặc Hoàn hảo, 1 gói bánh nhỏ , 1 bánh xà phòng thơm, 1 khăn mặt. Tổng giá trị khoảng 20k.
Quà cho 15 bé sơ sinh là quần áo cũ, sữa, bỉm...
Ngoài ra, đồ ủng hộ sẽ là quần áo cũ, mì tôm, ....

Rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ chuyến đi này của HQ. Mọi người lưu ý khi ủng hộ đồ, mua loại vừa tiền thôi và đóng gói nhỏ để chia từng phần quà.

Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Thảo sông Hoài: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên. Tel : 090 344 6789
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngô Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )

Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trước ngày 3/5 để chúng tớ còn kịp bổ sung và đóng gói. :LoveStruc: :Rose: :Rose:
________________________________________
Khai Tâm
12/04/2008, 11:24 PM
Em ủng hộ mỳ tôm và đăng ký phụ giúp khâu đóng gói quà nhé.:Rose: :LoveStruc: :Kiss:
________________________________________
mexucxich
14/04/2008, 10:21 AM
Hôm qua, tớ dọn đồ chơi cho con, soạn ra được rất nhiều đồ chơi, không còn mới và có đôi chỗ sứt sát (VD: ô tô chỉ còn 3 bánh, con gà chạy bằng pin nhưng sứt tý đuôi...) . Không biết ủng hộ như thế có được không nhỉ, các mẹ bảo tớ với . Với lại, tớ cũng còn rất nhiều quần áo của con dưới 3 tuổi, đã soạn và gói ghém cẩn thận . Các mẹ xem hộ tớ chỗ đồ chơi để tớ mang đến cùng quần áo luôn .
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/04/2008, 05:21 PM
Chị Loan ơi! Nhà em còn 1 thùng đồ hôm Tết đi Viện Nhi còn (Có sữa hộp và 1 ít bánh kẹo). Em sẽ chuyển qua cho Mẹ Cunlinh nhé! Dạo này em "đồ sộ" rồi kèm theo ÔX đi công tác suốt nên không tham gia được.
Hà ơi! Mai tớ sẽ gửi ở chỗ anh cậu nhé!
________________________________________
binhminh73
15/04/2008, 02:00 AM
Minh dang ky dap dom nhe
20.Binhminh73
________________________________________
NHIM-MA
15/04/2008, 10:01 AM
21. Chị Loan cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL

Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
________________________________________
ALnML
16/04/2008, 08:37 PM
1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17. AL&ML
18. hnm
19. mẹ quoc trung
20. binhminh73
21. NhimMA: cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL
Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
22. mecunlinh
23. T&G
24. Tâm UMX (Bạn hoamai)
25. :Applause: :Applause:
________________________________________
temporal_life
16/04/2008, 08:46 PM
25. Temporal_life
________________________________________
MecunLan
16/04/2008, 09:59 PM
26.MecunLan
________________________________________
me miu
17/04/2008, 05:02 AM
Chị Loan ơi, trích giúp em 300K để ủng hộ chuyến đi của mọi người nhá. Mà ko biết em có còn đủ tiền ko ấy nhỉ chị check cho em với để nếu hết còn bổ sung. Cảm ơn chi nhìu nha
________________________________________
BEBUBI
17/04/2008, 11:31 AM
Cho mình đăng ký với
27. BEBUBI - 0903220676.
TKS
________________________________________
Sonmum
17/04/2008, 11:52 AM
Cho tớ đăng ký 1 chỗ nhé. Tớ sẽ ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi, để tớ về nhà soạn lại đã. Tớ sẽ gửi theo đ/c ở Lý Thường Kiệt, ko biết gửi ở LTK ngoài giờ hành chính có người tiếp nhận ko ?
________________________________________
luongtam
17/04/2008, 12:53 PM
Cho tớ đăng ký 1 chỗ nhé. Tớ sẽ ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi, để tớ về nhà soạn lại đã. Tớ sẽ gửi theo đ/c ở Lý Thường Kiệt, ko biết gửi ở LTK ngoài giờ hành chính có người tiếp nhận ko ?

Không có đâu vì đó là cơ quan mà.:)
________________________________________
vinca81
17/04/2008, 10:39 PM
Cho em đăng ký 1 suất với ạ
(Vân Anh, 0902301202)
________________________________________
mecunlinh
18/04/2008, 09:43 AM
Các mẹ có quần áo sơ sinh mùa hè từ 1-3 tháng thì ủng hộ nhé. Có 15 bé sơ sinh mà thiếu đồ mùa hè.
Hôm qua có mẹ Huyền (quên chẳng hỏi nick ) gọi bảo sẽ ủng hộ khoảng gần 30 cái chăn cũ của các cháu h/s lớp con mẹ ấy. Chủ nhật này tớ sẽ đến trường soạn đồ rồi chở về nhà.
________________________________________
Tuti-ngoan
18/04/2008, 09:48 AM
Bác Loan cho em đăng ký với ạ, 1 người lớn và 1TE 8 tuổi, đây là lần đầu tiên tham gia với mọi người ở HQ, rất mong cả nhà eo căm mẹ con cháu ạ:Applause:
Em có ít quần áo trẻ con mùa hè nhưng không phải là sơ sinh (chắc từ 6 tháng đến 1 tuổi) thì có phù hợp không ạ?
________________________________________
Thuanduc
18/04/2008, 10:47 AM
Cho anh đăng ký với nhé: 1 NL và dập dòm 2 TE (tùy vào lịch thi học kỳ và tình hình sức khỏe):Smiling:
________________________________________
BTT
18/04/2008, 10:54 AM
Cho anh đăng ký với nhé: 1 NL và dập dòm 2 TE (tùy vào lịch thi học kỳ và tình hình sức khỏe):Smiling:

Cho em theo anh Thuanduc với nhé: 2 lớn...+ ủng hộ quần áo sơ sinh, sẽ đưa mecunlinh vào ngày đẹp trời !!!
________________________________________
gamechip
18/04/2008, 11:16 AM
Em dang ky them 2 ng lon va 1 tre em (rap rom) cho ong anh trai nhe chi Ha. Tuan nay soan xem co do so sinh thi ung ho cac be.:Smiling: :Smiling: :Smiling: :Smiling: :Smiling:
Xin loi mod vi em u danh dc co dau!!!!
________________________________________
pipzipmother
18/04/2008, 04:28 PM
Cho em đặt gạch 1 chỗ với ạ, em xin ủng hộ 100K và một chân đóng gói đồ ạ. 0912226027
34. pipzipmother
________________________________________
banhxeo
18/04/2008, 06:48 PM
Các mẹ ơi
Dạo này em bận quá cho nên chẳng cập nhật được tình hình của Hội quán gì cả. Xe có bao nhiêu chỗ và bây giờ đăng ký thì có muộn không Ban tổ chức?
Nếu danh sách còn mở thì cho em xin đăng ký một chỗ với ạ!
________________________________________
NHIM-MA
18/04/2008, 08:11 PM
@Hanhnguyen : Hô cái thời gian cụ thể đến chốt nhà em đóng đồ em nhé, để Chị góp một chân. Hôm đó, chị sẽ góp một chút quà nữa.
________________________________________
Greenrose
18/04/2008, 09:46 PM
Hỗ trợ bác Loan một tay lên danh sách lại cho mọi người theo dõi cho dễ nào:

1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17. AL&ML
18. hnm
19. mẹ quoc trung
20. binhminh73
21. NhimMA: cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL
Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
22. mecunlinh
23. T&G
24. Tâm UMX (Bạn hoamai)
25. Temporal_life
26. MecunLan
27. BEBUBI - 0903220676
28. Sonmum - ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi.
29. Vinca81 - 0902301202
30. Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
31. Thuanduc
32. BTT
33. Gamechip
34. Traudat0530
35. pipzipmother
36. Bánh xèo.
37. ..............

Có lẽ phải chốt danh sách bác Loan nhỉ? Vì có thể mình sẽ đi xe 45 chỗ thôi phải không ạ? Em tổng hợp cho bác theo dõi cho tiện nhé.
________________________________________
BTT
19/04/2008, 11:11 AM
Hỗ trợ bác Loan một tay lên danh sách lại cho mọi người theo dõi cho dễ nào:

1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17. AL&ML
18. hnm
19. mẹ quoc trung
20. binhminh73
21. NhimMA: cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL
Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
22. mecunlinh
23. T&G
24. Tâm UMX (Bạn hoamai)
25. Temporal_life
26. MecunLan
27. BEBUBI - 0903220676
28. Sonmum - ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi.
29. Vinca81 - 0902301202
30. Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
31. Thuanduc
32. BTT
33. Gamechip
34. Traudat0530
35. pipzipmother
36. Bánh xèo.
37. ..............

Có lẽ phải chốt danh sách bác Loan nhỉ? Vì có thể mình sẽ đi xe 45 chỗ thôi phải không ạ? Em tổng hợp cho bác theo dõi cho tiện nhé.

Không phải chốt đâu chị ơi...còn gần nửa tháng nữa cơ mà, đi làm từ thiện, càng đông càng vui....xe đông thì ta thuê 2 xe, 3 xe....thậm chí 4-5-6 xe...có sao đâu???!!! Càng đông người tham gia, chứng tỏ Hội càng mạnh, làm việc thiết thực...chị ạ !
________________________________________
gentlemum
19/04/2008, 03:19 PM
CHo mình đăng ký 1 chân với! 37 nhé! Mình xin ủng hộ 100K. Đồ mình sẽ mang đến chỗ Lý Thường Kiệt nhé!
________________________________________
gamechip
19/04/2008, 03:41 PM
Sao lại thành 2 Gamechip hả chị Huệ ơi???? Em đăng ký thêm 2 to 1 bé cơ mà ( rập ròm) nhưng chị Nhim-MA đăng ký cũng ông anh trai em rồi nên em thôi. Mà ở đây nhiều ngưởi đăng ký 2, 3 thì thành 1 là sao chị ơi????? chốt thế này mọi người kiện chết:Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
________________________________________
mecunlinh
19/04/2008, 08:40 PM
Không phải chốt đâu chị ơi...còn gần nửa tháng nữa cơ mà, đi làm từ thiện, càng đông càng vui....xe đông thì ta thuê 2 xe, 3 xe....thậm chí 4-5-6 xe...có sao đâu???!!! Càng đông người tham gia, chứng tỏ Hội càng mạnh, làm việc thiết thực...chị ạ !

Chúng mình sẽ chốt danh sách đăng ký vào ngày 05/05 và đề nghị mọi người đã đăng ký dù đi hay không đi thì muộn nhất là ngày 05/05 cho mình xin 500đ nhắn tin vào số 0903415455 để confirm. Nhớ nhắn đầy đủ tên thật, nick WTT và số người sẽ đi.
________________________________________
BoBim2
19/04/2008, 09:32 PM
@Hanhnguyen : Hô cái thời gian cụ thể đến chốt nhà em đóng đồ em nhé, để Chị góp một chân. Hôm đó, chị sẽ góp một chút quà nữa.

Chị ơi lần này chia đồ quan trọng nhất là 300 suất cho các cụ - phần việc này nặng nhất nhưng chưa chốt sẽ tập kết ở đầu cầu nào. Nhà em sẽ đóng quần áo cũ và một số thùng đồ hiện có ở nhà em đã (hiện đang có quần áo cũ, một ít xà phòng và mỳ tôm gọn nhẹ thôi ạ). Có thông tin cụ thể chắc chị Hà mecunlinh sẽ thông báo. Thank chị nhé nhé:LoveStruc:.
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
Hien'smom
19/04/2008, 09:45 PM
Hỗ trợ bác Loan một tay lên danh sách lại cho mọi người theo dõi cho dễ nào:

1. Greenrose
2. Nikita
3. Nhà Cò
4. Rùa
5. Lộcvừng_2709
6. thutrang79: ủng hộ 100K
7. chít chít
8. gamechip
9. luongtam
10. Hạnh Nguyễn
11. Khánh Hương
12.Mẹ Đức Hiếu
13. 1408
14. vịtxinhxinh
15. Thảo Gấu
16. Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
17. AL&ML
18. hnm
19. mẹ quoc trung
20. binhminh73
21. NhimMA: cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL
Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
22. mecunlinh
23. T&G
24. Tâm UMX (Bạn hoamai)
25. Temporal_life
26. MecunLan
27. BEBUBI - 0903220676
28. Sonmum - ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi.
29. Vinca81 - 0902301202
30. Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
31. Thuanduc
32. BTT
33. Gamechip
34. Traudat0530
35. pipzipmother
36. Bánh xèo.
37. Hiên'smom
38. Mebinbi.............

Có lẽ phải chốt danh sách bác Loan nhỉ? Vì có thể mình sẽ đi xe 45 chỗ thôi phải không ạ? Em tổng hợp cho bác theo dõi cho tiện nhé.
cho chị đăng ký 2 xuất (Hien'smom và mebinbi) nhé
________________________________________
Chipbebong
19/04/2008, 10:21 PM
Em một suất ạ,
Hạnh: 0983162216
________________________________________
NHIM-MA
19/04/2008, 11:24 PM
Chúng mình sẽ chốt danh sách đăng ký vào ngày 05/05 và đề nghị mọi người đã đăng ký dù đi hay không đi thì muộn nhất là ngày 05/05 cho mình xin 500đ nhắn tin vào số 0903415455 để confirm. Nhớ nhắn đầy đủ tên thật, nick WTT và số người sẽ đi.

mecunlinh thông báo lịch và địa điểm ngày đóng đồ để mẹ nhím góp một chân một tay nhé, hy vọng là sau 29/4, vì trước đó, lại bựn rồi.
________________________________________
ALnML
20/04/2008, 10:35 AM
Chị Loan ơi, trích giúp em 300K để ủng hộ chuyến đi của mọi người nhá. Mà ko biết em có còn đủ tiền ko ấy nhỉ chị check cho em với để nếu hết còn bổ sung. Cảm ơn chi nhìu nha
Ngày 18.04 nhận từ memiu sô tiền 300K (1100-300=800- còn bé con anh Trung khi nào chuyển chị sẽ nhắn cho em nhé)
________________________________________
meyeuchip
22/04/2008, 11:09 AM
Em chuyển cho chị Loan 200N giúp đỡ chương trình. Chị kiểm tra tài khoản giúp em nhé.
________________________________________
cuchep
22/04/2008, 03:21 PM
Bác Loan ơi, em không bố trí thời gian đi với các bác được, nên em xin đóng góp tiền và quà. Em đóng góp: 200k cho bé Đăng (Trường Chinh), 200k cho bé Thiện Nhân (Hàng Bạc), 200k cho quỹ chung và 10 hộp sữa đặc cho chuyến đi Ba Vì hôm 10.5.
Chỗ em làm ở Tràng Tiền gần nhà bác Hoamai, em sẽ qua chuyển tận tay cho bác Hoamai.
Bác Loan ơi, bác hoamai thường hay có nhà vào lúc nào hả bác?:Thinking:
Đến hẹn lại lên Hội quán hẹn nhau đi thăm và chia sẻ một năm 4 lần.

Lần 1 đã đi thăm các bé ở chùa Ninh An tại đây (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971)
Đã đến hẹn chúng mình cùng nhất trí chọn Trung Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật là điểm đến thứ hai của Hội Quán Miền Bắc trong năm 2008.

Mong các bố các mẹ tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của Hội quán nhé. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 10.05.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 02.05.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Thảo sông Hoài: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên. Tel : 090 344 6789
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngo Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )

5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455

Đồ ủng hộ có thể là : Quần áo cũ, đồ dùng cá nhân, gạo và các thứ nhu yếu phẩm như xà phòng, thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt vv thậm chí lạc, vừng, cá khô vvvv
Các cụ già có thể chia phần quà trực tiếp cho các cụ như khăn mặt, bàn chải thuốc đánh răng, xà phòng....

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đóng tại Ba Vì, Hà Tây. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc cho 304 người, trong đó có 170 người già, số còn lại là trẻ em tàn tật trong đó có 28 trẻ dưới 5 tuổi và 15 trẻ sơ sinh dưới 15 ngày tuổi, tất cả đều không có người thân cưu mang.
Mỗi nhà trẻ đều có một hoặc 2 cán bộ phụ trách. Hàng ngày các chị làm tất cả công việc của một người mẹ chăm sóc đàn con rất đông. Mỗi ngày công việc kéo dài hơn 12 tiếng nhưng mỗi mẹ cũng chỉ thu nhập 5 nghìn đồng một ngày. 10 năm trước mới vào làm ơ đay, chị mặc cảm lắm, sợ ế chồng nữa... nhưng nay thi đã quen rồi và còn thấy yêu bọn trẻ nhiều nữa.
Những đứa trẻ bị khuyết tật ở não và sống môt cuộc sống vô thức. Chỉ có 15 đứa trẻ có nhận thức thì đều được gửi đi học. Còn lại đều là những đứa trẻ có khuyết tật ở não, hoặc liệt toàn thân. Chúng bị gia đình vứt bỏ ở các bệnh viện rồi được đưa đến nuôi tại trung tâm này.

Giờ ăn cơm bắt đầu từ 9 giờ sáng. Cho trẻ em khuyết tật ăn khó khăn hơn nhiều những đứa trẻ bình thường. Với số lượng hàng chục cháu thì đó càng là vấn đề lớn

Có bé mớm kẹo cho em. Thằng bé H nhai chiễc kẹo rồi bất ngờ bón cho đứa em gái. Con em gái thì liên tục co giật. Nhưng vừa nhai kẹo vừa cười rất tươi
Dù hầu như tất cả bọn trẻ đều không biết gì, không nghe thấy và không hiểu... Nhưng các mẹ vẫn phải thường xuyên nói chuyện với bọn nhỏ. Những lời nói dịu dàng, những câu nũng nịu... như thể đang động viên những tâm hồn không may và cũng là để ....động viên chính mình nữa.
________________________________________
ALnML
22/04/2008, 04:36 PM
Ngày 21.04 nhận từ TK...1379 số tiền 200K của meyeuchip


cuchep ơi hiện hoamai đang đi công tác sau 01.05 mới về. Nếu gửi trc thì em có thể chuyển đến chỗ Giang ngã tư Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền trc khi đến gọi dd 0903255859 cứ nói gửi cho chị Loan . Cảm ơn em nhiều :LoveStruc:
________________________________________
cuchep
23/04/2008, 08:34 AM
Bác ơi, em ủng hộ thêm 400k cho bé Bùi Đức Minh, bác chuyển giúp cho bé hộ em nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Ngày 21.04 nhận từ TK...1379 số tiền 200K của meyeuchip


cuchep ơi hiện hoamai đang đi công tác sau 01.05 mới về. Nếu gửi trc thì em có thể chuyển đến chỗ Giang ngã tư Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền trc khi đến gọi dd 0903255859 cứ nói gửi cho chị Loan . Cảm ơn em nhiều :LoveStruc:
________________________________________
meyeuchip
23/04/2008, 09:15 PM
Cho em đăng ký một chân đi với nhé. Thanks các chị
________________________________________
chinhan
24/04/2008, 08:11 AM
Cho tớ đăng ký một chân nhé
________________________________________
ALnML
24/04/2008, 10:12 AM
Ngày 23.04 nhận 10 hộp sữa từ Nhung mẹ cuchep
Ngày 23.04 nhận từ TK...68062 số tiền 100K (trên TS300K) của mẹminhmin
________________________________________
meminhmin
24/04/2008, 10:34 AM
Em cám ơn chị Loan nhiều ah:LoveStruc:
________________________________________
HoangkimII
24/04/2008, 01:11 PM
Cho em đăng ký 1 chân nhé ! em ủng hộ 200k cho chuyến đi Ba Vì - Hà Tây .
________________________________________
Phồng Tôm
25/04/2008, 09:01 AM
Chị Loan ơi cho em gửi cho các bé mấy hộp sữa và một ít quần áo mới nhé nhưng cả đồ mùa hè và mùa đông luôn được không chị ?
________________________________________
Duc Ming
25/04/2008, 05:37 PM
Chị Loan ơi,

Em xin ủng hộ một ít khăn mặt ạ . Ngày thứ sáu 2 tháng 5 không biết là chị Hoa Mai đã đi công tác về và đi làm ở chỗ Lý Thường Kiệt chưa nhi?

Em làm ngay cạnh chỗ chị Hoa Mai nên mang sang đó là tiện nhất .
Để em contact với chị Mai xem thế nào .

Nhà em có nhiều thùng carton lắm, các loại thùng các loại to nhỏ, thùng thuốc lá con mèo, thùng đựng sữa (vì nhà bán sữa ạ ) các loại . Nếu các bác cần thùng để đóng đồ chuyển đi thì cứ ới em nhé, em sẽ mang đến ạ .

Duc Ming ĐT 0949283840 (Hồng)
________________________________________
hnm
27/04/2008, 08:11 PM
Xin lỗi, em xin rút khỏi danh sách đi lần này vì em phải đi công tác vào đúng tuần đó.
________________________________________
Khánh Hương
27/04/2008, 08:36 PM
Các chị trong BTC ơi, em có ít đồ sơ sinh muốn ủng hộ và em cungz muốn ủng hộ 200k nữa. Em phải mang đến đâu, cho ai, sđt liên hệ của chị ý, hạn cuối là ngày bao nhiêu... các chị làm ơn cho em biết.
Đây là lần đầu em tham gia, mong các chị chỉ giúp ạ. Con em ốm suốt mấy ngày qua, em chưa có thời gian đọc lại các bài đã post trong mục này nên chưa biết.
Cám ơn các chị.
________________________________________
ALnML
27/04/2008, 09:07 PM
1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 10.05.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 02.05.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Giảng Võ : Hà mẹ cunlinh 0903415455
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngo Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )

5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455


@Khanh Hương xem giùm mục 4 nhé! Tiện khu nào chuyển khu đó
@Mọi nguoi cố gắng chuyển ủng hộ hiện vật càng sớm càng tốt hoặc nói rõ số lượng lên để BTC còn đi mua thêm cho đủ số lượng và đóng gói.
@ Phồng tôm : Đồ mùa nào cũng đc cảm ơn em
________________________________________
Bánh qui AFC
28/04/2008, 01:51 PM
Không rõ đến số bao nhiêu rồi nhưng cứ em đăng ký nhé.
37. Bánh quy AFC
________________________________________
mecunlinh
28/04/2008, 03:10 PM
Hôm nay mới có thời gian ngồi tổng kết đây. Cho đên bây giờ danh sách đăng ký đi TT như sau :
1.Greenrose
2.Nikita
3.Nhà Cò
4.Rùa
5.Lộcvừng_2709
6.thutrang79: ủng hộ 100K
7.chít chit
8.gamechip
9.luongtam
10.Hạnh Nguyễn
11.Khánh Hương ( có phải DT 0904231618 ??? )
12.Mẹ Đức Hiếu
13.1408
14.vịtxinhxinh
15.Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
16.AL&ML
17.mẹ quoc trung
18.binhminh73
19.NhimMA: cho em đăng ký nhé- Sure là : 1 TE và 1 NL
Dập dòm là : 3 NL và 2TE (thông tin này em sẽ confirm lại trước ngày 2/5 nhé, nhưng nếu đi số lượng đông thế này, em sẽ tự lo xe cộ, chỉ có ăn là vẫn cùng đoàn).
20.mecunlinh
21.T&G
22.Tâm UMX (Bạn hoamai)
23.Temporal_life ( Thuỷ - 0986509906)
24.MecunLan
25.BEBUBI – 0903220676
26.Sonmum - ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi.
27.Vinca81 ( Van Anh – 0902301202 )
28.Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
29.Thuanduc : 1 lớn, 2 bé (dập dòm)
30.BTT : 2 lớn
31.Traudat0530
32.pipzipmother (0912226027 )
33.Bánh xèo.
34.Hien’s mom
35.Mebinbi
36.Chipbebong (Hạnh: 0983162216 )
37.Gentlemum (0982297616 )
38.Meyeuchip
39.Chinhan
40.Hoangkim II
41.Bánh quy AFC
42. Nguyen A (Hương Túi)

Hạn chót là ngày 02/05, mọi người cho mình xin 1 tin nhắn confirm
đi hay không đi nhé để còn thuê xe.
@ Gamechip, Nhim-Ma : em đi xe riêng hay chung, bao nhiêu người báo cho chị nhé.

Và đây là danh sách đăng ký ủng hộ :
1-Gentlemum : 100k
2-Memiu : 300k
3-Meyeuchip : 200k
4-Cuchep : 10 hộp sữa
5-Thu trang79 : 100k
6-Me Cunmit : 500k
7-Biđi xe dap : quần áo cũ
8-Meyeuconnhat : quần áo sơ sinh
9-Khai Tâm : khăn mặt
10-Mexucxich : quần áo, đồ chơi
11-Sonmum : quần áo
12-Trâuđất : mỳ tôm, xà phòng, sữa, bánh kẹo
13-Pippipmother : 100k
14-Meminhmin : 100k
15-HoangkimII : 200k
16-Phồng tôm : sữa, quần áo mới
17-Duc ming : 50 cái khăn mặt
18-Khánh Hương : 200k , quần áo sơ sinh
19- Mẹ Minh mèo : 100 bánh xà phòng
19- Nhận từ Thảo sông Hoài đồ còn lại : 22 hộp sữa, 1 ít bánh kẹo, bút vở

Rất cảm ơn các mẹ :Rose: :Rose: Các mẹ ủng hộ đồ chuyển sớm cho các đầu cầu nhé để thiếu gì tớ còn đi Metro mua bổ sung. Lần này chắc sẽ đóng gói đồ ở nhà tớ vì Thảo khệ nệ lắm rồi nhưng nhà tớ hơi khó tìm và phải đóng gói buổi tối ( tớ đi làm cả ngày ) nên rất cảm ơn các mẹ đã sẵn sàng hỗ trợ nhưng có lẽ tớ sẽ huy động mấy tình nguyện viên tý hon nhà mình làm thôi.:Angel:
________________________________________
NHIM-MA
28/04/2008, 05:09 PM
Hạn chót là ngày 02/05, mọi người cho mình xin 1 tin nhắn confirm
đi hay không đi nhé để còn thuê xe.
@ Gamechip, Nhim-Ma : em đi xe riêng hay chung, bao nhiêu người báo cho chị nhé.

Và đây là danh sách đăng ký ủng hộ :
:Angel:

Chị cứ cho em đăng ký sure là 2NL+2TE đi chung. Còn số lượng bổ sung, nếu đi, xe tự lo xe chị ạ.

Em đăng ký ủng hộ 1 thùng mỳ + 1 thùng xà phòng giặt. Sẽ chuyển tới đầu cầu Hạnh Nguyễn.

Còn tiền đóng góp chuyến đi, em sẽ chuyển qua tài khoản cho Chị Loan péo, nhá.
________________________________________
Khai Tâm
29/04/2008, 01:59 AM
@mecunlinh: Em sẽ confirm số lượng khăn mặt vào trước 2/5 bác nhé!
________________________________________
Mẹ Bi bầu
29/04/2008, 07:33 AM
Ôi chưa thấy tên mình đâu cả, cho mình đăng ký:

43. Mẹ Bi bầu và 1 mẹ nữa - Hương
(LH: 0983.651.736).

Hôm nay mình sẽ chuyển ATM cho tài khoản của bác Loan 300k gồm 200k lệ phí + 100k ủng hộ của MBB.
________________________________________
BEBUBI
29/04/2008, 08:58 AM
Cho mình đăng ký thêm 01 xuất cho con trai 8 tuổi

BEBUBI + bé trai 8 tuổi + đóng góp 200 k - chiều nay em chuyển khoản cho chị Loan.
________________________________________
pipzipmother
29/04/2008, 05:26 PM
Em đã ATM vào TK chị Loan 200K từ số TK ....590031 (100K đăng ký 1 suất đi và 100K ủng hộ), chị check giúp em nhé, em cảm ơn ạ.
________________________________________
gamechip
29/04/2008, 05:39 PM
Chị cứ cho em đăng ký sure là 2NL+2TE đi chung. Còn số lượng bổ sung, nếu đi, xe tự lo xe chị ạ.

Em đăng ký ủng hộ 1 thùng mỳ + 1 thùng xà phòng giặt. Sẽ chuyển tới đầu cầu Hạnh Nguyễn.

Còn tiền đóng góp chuyến đi, em sẽ chuyển qua tài khoản cho Chị Loan péo, nhá.
VC em xin đi xe chung, nhưng nếu bí quá thì nhờ anh Sơn mang xe đi nhỉ chị PA nhỉ:Thinking::Thinking::Thinking::Thinking::Thin king:
________________________________________
Greenrose
29/04/2008, 10:28 PM
Ôi chưa thấy tên mình đâu cả, cho mình đăng ký:

43. Mẹ Bi bầu và 1 mẹ nữa - Hương
(LH: 0983.651.736).

Hôm nay mình sẽ chuyển ATM cho tài khoản của bác Loan 300k gồm 200k lệ phí + 100k ủng hộ của MBB.

Xin lỗi Mẹ Bi Bầu vì đã hứa với em up tên em và bạn lên đây nhưng chị lại chưa kịp báo với chị Hà Mecunlinh nên bác ấy chưa update kịp. Sorry em nhiều nhá :Smiling:

@ Chị Hà: em có một số quần áo mà chưa biết chuyển cho bác bằng cách nào và lúc nào. Thôi thì bác chờ em qua tuần này, em quay về sẽ chuyển tới bác nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 07.04.2008 - Thứ bảy 10.05 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Ba Vì Hà Tây

nikita24480
29/04/2008, 10:48 PM
Em ủng hộ 2 thùng mì cùng mấy cân bánh đa nhá các chị
________________________________________
Mehuungo
30/04/2008, 01:25 AM
Mình có 1 ít quần áo cũ của mấy đứa em họ ( toàn thanh niên thôi), liệu có thể ủng hộ cho đợt này ko nhỉ ? Nếu được thì mình sẽ chuyển qua cho đầu cầu LTK .
________________________________________
ALnML
30/04/2008, 11:38 AM
Ngày 29.04 nhận từ TK ...3256 số tiền 100K của mẹ Bi bầu ủng hộ (trên TS300K)
Ngày 29.04 nhận từ TK ...3256 số tiền 200K tiền lệ phí ô tô của mẹ Bi bầu + bạn mẹ Bi bầu (trên TS300K)
Ngày 29.04 nhận từ TK...DHiền số tiền 200K của genlemen ủng hộ 100K + tiền xe 100K
Ngày 29.04 nhận từ TK ..9541 số tiền 200K của BEBUBI : 100K ủng hộ + 100K lệ phí
Ngày 29.04 nhận từ TK...0031 số tiền 200K của pipzipmother : 100K ủng hộ + 100K lệ phí đi

Quần áo cũ Green chuyển thẳng cho Hạnh nguyễn nhé.
Hoamai nhận quần áo cũ của chị Huungo cũng chuyển cho Hạnh nguyễn đóng gói nhé.
________________________________________
gentlemum
30/04/2008, 07:15 PM
Hai cụ nhà mình ủng hộ ít áo quần cũ. Mình sẽ gửi qua chỗ hoamai ở LTK nhé! Thứ sáu có được không nhỉ?
________________________________________
mecunlinh
01/05/2008, 01:41 PM
Hôm qua có mẹ Huyền (quên chẳng hỏi nick ) gọi bảo sẽ ủng hộ khoảng gần 30 cái chăn cũ của các cháu h/s lớp con mẹ ấy. Chủ nhật này tớ sẽ đến trường soạn đồ rồi chở về nhà.

Hơn 10 cái ruột chăn bông cùng khá nhiều gối đã được lấy và mang đi giặt nhưng xin phép các mẹ cho tớ chuyển chỗ chăn này cho Hà Giang , nơi khó khăn và thiếu thốn hơn Hà nội nhiều. Tuần đầu tháng 5, người quen của mình sẽ trực tiếp chở các đồ quyên góp lên cho bà con vùng cao Hà Giang. Cảm ơn mẹ Huyền, chị Quyên BPH lớp 9 Pháp trường Giảng Võ :Rose: :LoveStruc:
________________________________________
Tithip
02/05/2008, 01:05 PM
Đến hẹn lại lên Hội quán hẹn nhau đi thăm và chia sẻ một năm 4 lần.

Lần 1 đã đi thăm các bé ở chùa Ninh An tại đây (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971)
Đã đến hẹn chúng mình cùng nhất trí chọn Trung Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật là điểm đến thứ hai của Hội Quán Miền Bắc trong năm 2008.

Mong các bố các mẹ tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của Hội quán nhé. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Thứ bảy ngày 10.05.2008
2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 100k tiền xe ôtô và ăn trưa.
3. Chốt danh sách vào ngày 02.05.2008 để còn thuê xe.
Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho mecunlinh

4. Địa chỉ nhận đồ ủng hộ
- Hạnh Nguyễn 0912815759 Khu vực Cầu giấy
- hoamai 0912442944 48 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm
- Thảo sông Hoài: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung Yên. Tel : 090 344 6789
- Tiền mặt chuyển khoản AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank - Ngo Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể )

5. Đề nghị các bố, các mẹ nhanh chóng khẩn trương đăng ký để BTC còn chốt người và thuê xe, lo khâu hậu cần.

6. Trưởng BTC : Hà mẹ cunlinh 0903415455

Đồ ủng hộ có thể là : Quần áo cũ, đồ dùng cá nhân, gạo và các thứ nhu yếu phẩm như xà phòng, thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt vv thậm chí lạc, vừng, cá khô vvvv
Các cụ già có thể chia phần quà trực tiếp cho các cụ như khăn mặt, bàn chải thuốc đánh răng, xà phòng....

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đóng tại Ba Vì, Hà Tây. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc cho 304 người, trong đó có 170 người già, số còn lại là trẻ em tàn tật trong đó có 28 trẻ dưới 5 tuổi và 15 trẻ sơ sinh dưới 15 ngày tuổi, tất cả đều không có người thân cưu mang.
Mỗi nhà trẻ đều có một hoặc 2 cán bộ phụ trách. Hàng ngày các chị làm tất cả công việc của một người mẹ chăm sóc đàn con rất đông. Mỗi ngày công việc kéo dài hơn 12 tiếng nhưng mỗi mẹ cũng chỉ thu nhập 5 nghìn đồng một ngày. 10 năm trước mới vào làm ơ đay, chị mặc cảm lắm, sợ ế chồng nữa... nhưng nay thi đã quen rồi và còn thấy yêu bọn trẻ nhiều nữa.
Những đứa trẻ bị khuyết tật ở não và sống môt cuộc sống vô thức. Chỉ có 15 đứa trẻ có nhận thức thì đều được gửi đi học. Còn lại đều là những đứa trẻ có khuyết tật ở não, hoặc liệt toàn thân. Chúng bị gia đình vứt bỏ ở các bệnh viện rồi được đưa đến nuôi tại trung tâm này.

Giờ ăn cơm bắt đầu từ 9 giờ sáng. Cho trẻ em khuyết tật ăn khó khăn hơn nhiều những đứa trẻ bình thường. Với số lượng hàng chục cháu thì đó càng là vấn đề lớn

Có bé mớm kẹo cho em. Thằng bé H nhai chiễc kẹo rồi bất ngờ bón cho đứa em gái. Con em gái thì liên tục co giật. Nhưng vừa nhai kẹo vừa cười rất tươi
Dù hầu như tất cả bọn trẻ đều không biết gì, không nghe thấy và không hiểu... Nhưng các mẹ vẫn phải thường xuyên nói chuyện với bọn nhỏ. Những lời nói dịu dàng, những câu nũng nịu... như thể đang động viên những tâm hồn không may và cũng là để ....động viên chính mình nữa.
Cho Tithip góp với nào
________________________________________
Tithip
02/05/2008, 01:09 PM
Em đăng kí hai suất được không/
________________________________________
Bánh răng bừa
02/05/2008, 01:33 PM
Em đi xe máy theo được ko ạ? Em bị say o to mà.

Đọc đến đây tư nhiên mình cũng thấy say xe otô quá. Thảo Nguyên cho BRB đi cùng được không.???
________________________________________
Chipbebong
02/05/2008, 02:43 PM
Đọc đến đây tư nhiên mình cũng thấy say xe otô quá. Thảo Nguyên cho BRB đi cùng được không.???

Các bác làm em cũng thèm đi xe máy. Ô tô là thứ em ghét nhất trong mọi chuyến đi.
Lát nữa em ck cho bác Loan nhé. Quần áo cũ thì hôm tới em cứ mang đi luôn hay phải tập hợp trước ạ?
________________________________________
meyeuconhat
02/05/2008, 03:01 PM
@ Mecunlinh: Hôm trước em nhắn tin cho chị để chuyển đồ qua Giảng võ mà vẫn chưa qua được, chiều mai (T7) chị có ở GV không em tranh thủ chạy qua đấy gử chị đồ.
________________________________________
mecunlinh
02/05/2008, 03:14 PM
@ Mecunlinh: Hôm trước em nhắn tin cho chị để chuyển đồ qua Giảng võ mà vẫn chưa qua được, chiều mai (T7) chị có ở GV không em tranh thủ chạy qua đấy gử chị đồ.

T7 chị làm buổi sáng thôi. Nếu không được thì để sang tuần nhé.
________________________________________
HoangkimII
02/05/2008, 03:47 PM
Cho em đăng ký thêm 1 NL nữa nhé ! Thanks
________________________________________
1974
02/05/2008, 04:29 PM
Dạo này bận quá không vào được Hội quán để năm tình hình, tý nữa thì hụt mất chuyến đi. Các bác cho em đăng ký 1 suất với nhé, em đóng góp 100k lệ phí + 100k ủng hộ, chiều nay hoặc ngày mai em sẽ chuyển khoản cho bác Loan ạ.
________________________________________
Khánh Hương
02/05/2008, 04:40 PM
AL&ML: em đã ck 300k từ tk số .....0165 gồm 100k tiền xe và 200k tiền ủng hộ. Chị kiểm tra giúp em với ạ.
Em có nhắn tin cho chị hoa mai về việc thứ 2 em sẽ mang đồ sơ sinh ủng hộ qua chỗ chị ý nhưng không thấy chị trả lời.
________________________________________
MecunLan
02/05/2008, 10:53 PM
Tiec qua 10/5 này em cũng không đi được vì bận đột xuất. Chị Loan ơi, em xin ủng hộ 100k nhé. Mai em sẽ chuyển tiền cho chị 600k, trong đó:
100k cho bé Duyên vừa mổ tim
400k cho bé Khánh (em chưa thấy cập nhật tình hình của bé từ hôm 16.3)
100k ủng hộ đợt đi thăm trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Ba Vì.

em cảm ơn chị. Chuyển tiền xong em sẽ nhắn tin lại cho chị
________________________________________
metutin
03/05/2008, 11:28 AM
T7 chị làm buổi sáng thôi. Nếu không được thì để sang tuần nhé.

Cho tớ xin số điện thoại của mecunlinh nhé, tớ định ủng hộ ít quần áo.
________________________________________
mecunlinh
03/05/2008, 11:37 AM
Xin phép các bác cho em chốt danh sách nhé
1.Greenrose
2.Nikita
3.Mebemeocon
4.Rùa
5.Lộcvừng_2709
6.thutrang79: ủng hộ 100K
7.chít chit
8.gamechip : 2 lớn
9.luongtam
10.Hạnh Nguyễn
11.Khánh Hương (đã đóng 100k tiền xe + ủng hộ 200k)
12.Mẹ Đức Hiếu
13.1408
14.vịtxinhxinh
15.Em Tú (Bạn của Khai Tâm)
16.AL&ML
17.mẹ quoc trung
18.binhminh73
19.NhimMA: 2 lớn, 2 bé
20.mecunlinh
21.T&G
22.Tâm UMX (Bạn hoamai)
23.Temporal_life ( Thuỷ - 0986509906)
24.BEBUBI – 0903220676 (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k )
25.Sonmum - ủng hộ quần áo trẻ em dưới 3 tuổi.
26.Vinca81 ( Van Anh – 0902301202 )
27.Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
28.Thuanduc : 1 lớn, 2 bé (dập dòm)
29.BTT : 2 lớn
30.Traudat0530
31.pipzipmother (0912226027) (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k)
32.Bánh xèo.
33.Hien’s mom
34.Mebinbi
35.Chipbebong (Hạnh: 0983162216 )
36.Gentlemum (0982297616 ) (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k)
37.Meyeuchip
38.Chinhan ( Lan 0913322499 , 1 be dap dom )
39.Hoangkim II : 2 suất ( 0983883668 )
40.Bánh quy AFC ( 0903462298 )
41.Nguyên A
42.Mẹ Bi Bầu + bạn 0983651736 (đã đóng tiền đi 200k +ủng hộ 100k)
43.Banhrangbua.com
44.1974
45.Hoamai : 2 lớn , 1 bé
46.Bebibo : 1 lớn, 1 bé
47.Tithip : 2 suất

Nhà Mẹ Đức Hiếu, 1408, vitxinhxinh sẽ đi xe riêng nên mình sẽ thuê xe 45 chỗ. Một số mẹ vẫn còn dập dòm thì đến t2 báo lại cho mình nhé. Mình cũng đã nhắn tin trên diễn đàn cho 1 số mẹ (không có số ĐT) nhưng chưa thấy trả lời.
Hẹn mọi người Thứ bảy ngày 10.05.2008 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh vào lúc 7.15g
Đừng cao su nhé.
Do TT không thể nấu ăn trưa cho đoàn nên chúng ta sẽ cố gắng đi đúng giờ, lên thăm TT rồi sẽ ăn trưa trên đường về ngoài quán. Vì vậy các bố, các mẹ nhớ ăn sáng đầy đủ ( tránh hạ đường huyết :p ) vì có thể sẽ ăn trưa hơi muộn.
________________________________________
banhxeo
04/05/2008, 10:00 AM
Mẹ cún linh ơi,
Cho nhà tớ xin thêm một chỗ nữa với...ới!
________________________________________
BoBim2
04/05/2008, 12:57 PM
Đầu cầu nhà Hạnh Nguyễn đã nhận được 1 thùng mỳ tôm và 1 thùng quần áo của mẹ NHIM - MA. Thank chị !
________________________________________
gicungduoc
04/05/2008, 01:40 PM
@ Chị Loan ơi, em đã chuyển 700k từ TK ...5381 (N.T.Thu Phương), trong đó:
- 100k cho Trung tâm
- 300k cho bé Mạnh, Điện Biên (từ em và 1 đồng nghiệp)
- 300k cho quỹ chung

@ Chị Hoamai ơi, mấy đồng nghiệp chỗ em có ít đồ muốn gửi. Chúng em đang tập hợp và chuyển đến chỗ chị ở LTK vào thứ 2 or 3 tới nhé. Trong đống đồ có mấy chiếc xe đạp, xe lắc, xe tập đi thích hợp cho các bé khỏe mạnh, lành lặn chơi. Nếu các chị thấy phù hợp cho Trung tâm thì mang tặng luôn ạ. Còn nếu toàn các bé tàn tật thì em nghĩ có thể dùng cho các chuyến đi tiếp theo của các chị.
________________________________________
bố bi còi
04/05/2008, 03:51 PM
vui lòng cho mình đăng ký 1 suất người lớn + 1 trẻ em (nếu còn kịp )
mọi người cho hỏi, tiền ủng hộ chuyển trước hay lúc đi nộp có được không ạ?
________________________________________
Greenrose
04/05/2008, 05:14 PM
Xin phép các bác cho em chốt danh sách nhé
1.Greenrose
..........

Nhà Mẹ Đức Hiếu, 1408, vitxinhxinh sẽ đi xe riêng nên mình sẽ thuê xe 45 chỗ. Một số mẹ vẫn còn dập dòm thì đến t2 báo lại cho mình nhé. Mình cũng đã nhắn tin trên diễn đàn cho 1 số mẹ (không có số ĐT) nhưng chưa thấy trả lời.
Hẹn mọi người Thứ bảy ngày 10.05.2008 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh vào lúc 7.15g
Đừng cao su nhé.
Do TT không thể nấu ăn trưa cho đoàn nên chúng ta sẽ cố gắng đi đúng giờ, lên thăm TT rồi sẽ ăn trưa trên đường về ngoài quán. Vì vậy các bố, các mẹ nhớ ăn sáng đầy đủ ( tránh hạ đường huyết :p ) vì có thể sẽ ăn trưa hơi muộn.

Bác Hà ơi, em vừa về nhà chiều nay và hỏi xe rồi, huyndai như hôm trước đi Đền Chử Đồng Tử đó. Lần này đi Ba Vì giá là 2.000.000 đồng. Em báo để bác biết tình hình, nếu có chỗ nào rẻ hơn thì bác cứ alo lên nhé. Thanks bác.

(mở ngoặc: tình hình nhân sự nhà em tạm thời là có mẹ và con thôi, còn bố thì chưa chắc ạ :p ).
________________________________________
ALnML
04/05/2008, 06:50 PM
Ngày 02.05 nhận từ TK ...0165 số tiền 100K tiền xe + 200K ủng hộ của Khánh Hương
Ngày 03.05 nhận từ TK...4384 số tiền 100K tiền xe + 100K ủng hô của Bánh quy AFC (???)
Ngày 03.05 nhận từ TK...4242 số tiền 100K của MecunLan
Ngày 04.05 nhận từ TK...5381 số tiền 100K của gicungduoc

còn ...3720???của ai

@ bố bi còi: Tiền nộp lúc đi cũng được bạn nhé. Xin cảm ơn.
________________________________________
mequoctrung
04/05/2008, 08:41 PM
Em ủng hộ 100k, khi nào đi em nộp tiền nhé.
________________________________________
Bánh qui AFC
04/05/2008, 09:33 PM
Ngày 03.05 nhận từ TK...4384 số tiền 100K tiền xe + 100K ủng hô của Bánh quy AFC (???)

:Smiling: Chính xác ạ!
________________________________________
luongtam
05/05/2008, 05:05 PM
:Sad: Chị không đi được rồi!
________________________________________
mecunlinh
06/05/2008, 08:52 AM
:Sad: Chị không đi được rồi!

Tiếc quá, chị lại không đi được. Nhưng có người lại mừng chị ạ :p Em xin chỗ chị cho AX Hạnh Nguyễn nhé. Lâu lắm chẳng gặp bác ấy. Nhớ quá :Donttella: :Laughing:
________________________________________
ALnML
06/05/2008, 10:43 AM
Ngày 04.05 nhận từ TK ...3720 của 1974 số tiền 100K ủng hộ + 100K tiền xe
Ngày 05.05 nhận từ TK ...93126 của No_more_tears số tiền 500K
Ngày 04.05 nhận từ TK ...3720 của NHIM MA số tiền 200K tiền xe (2 ng lớn)
________________________________________
meyeuconhat
06/05/2008, 11:52 AM
Sorry mecunlinh nhé, em bận quá không thể qua gửi đồ cho chị trong giờ HC được (e làm ở TX ko đi đâu được trong giờ), trưa em chuyển 100K ủng hộ vào TK của chị Loan nhé.
Đồ sơ sinh e vẫn để ở cơ quan, để vào dịp khác vậy. Thông cảm cho em nha.
________________________________________
meyeuconhat
06/05/2008, 12:56 PM
Em ủng hộ 100K, đã chuyển vào TK của chị Loan. Đuôi TK của em là 529701, check giúp em nhé. Thanks chị.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
07/05/2008, 03:54 PM
Mãi mới rình rình vào được WTT, mạng mẽo chán quá. Bác Loan ơi e ủng hộ cho chuyến đi : 100k + 100k của Mẹ 1408 + 200k của Mẹ vitxinhxinh. tổng cộng là 400k. E quên trưa nay ko đưa bác luôn :Laughing: , cứ mải buôn . Thứ 7 bác nhá :LoveStruc: .
________________________________________
Hien'smom
07/05/2008, 09:19 PM
mình thứ 7 này không đi được rồi, mong các bác thông cảm nhé, em về quê nhà em có việc, em gửi tiền ủng hộ 100k qua bác Banh răng bừa nhé.
________________________________________
nikita24480
08/05/2008, 09:33 AM
Các chị ơi lân này em ko đi đc rồi. Quên ko xem lịch âm. Thứ bảy mùng 6/4 là giỗ bố em. Em phải về ngoại làm giỗ rồi. Gạch tên em ra khỏi danh sách vậy...Em xin lỗi nhé
________________________________________
ALnML
08/05/2008, 02:42 PM
Ngày 06.05 nhận từ TK...9701 số tiền 100K của mẹyêuconnhất
Ngày 06.05 nhận từ TK...5788 số tiền 200K của Cunbonghe
Ngày 06.05 nhận từ TK..KT số tiền 1000K của Mẹ của Cún Con
Ngày 06.05 nhận của mẹ thuyvinh số tiền 200K ủng hộ + 100K xe
________________________________________
temporal_life
08/05/2008, 07:01 PM
Hic hic hỏng rồi! Thứ bảy này e không đi được rồi! Em có gói quần áo muốn gửi đoàn, chắc để thứ 7 em sẽ chuyển ra chỗ tập kết vậy. Sozi ban tổ chức nhé! :Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
gentlemum
09/05/2008, 12:43 AM
Cho mình hỏi gần chỗ tập trung có chỗ nào gửi xe máy được không nhỉ?
________________________________________
BoBim2
09/05/2008, 08:47 AM
Cho mình hỏi gần chỗ tập trung có chỗ nào gửi xe máy được không nhỉ?

Mẹ cháu gửi luôn trong trường Luật đó, vắng nhiều người quá nhỉ
________________________________________
Khánh Hương
09/05/2008, 09:00 AM
Các chị trong BTC ơi, chắc mai em không đi được. Con em ốm suốt, hôm nay mới đỡ được một ít nhưng em đi không yên tâm. Đồ sơ sinh ủng hộ em đã chuyển cho chị hoamai. Phần ck 300k của em (200k ủng hộ và 100k tiền xe) em chuyển hết thành ủng hộ ạ.
Hẹn với các chị lần sau vậy.
Cám ơn các chị.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
09/05/2008, 09:25 AM
Có một số mẹ không đi được nên chắc là còn chỗ... Sáng mai cho hai mẹ con nhà Đan Hà đăng ký đi nhé! Mai em sẽ đóng tiền xe luôn nhé!

Nhà em đang dọn để chuyển nhà nên nhiều quần áo và đồ chơi kinh khủng (khoảng 2-3 thùng carton tivi gì đấy, mai có mang hết đi không chị Loan ơi?)
________________________________________
hoamai
09/05/2008, 09:52 AM
Có một số mẹ không đi được nên chắc là còn chỗ... Sáng mai cho hai mẹ con nhà Đan Hà đăng ký đi nhé! Mai em sẽ đóng tiền xe luôn nhé!

Nhà em đang dọn để chuyển nhà nên nhiều quần áo và đồ chơi kinh khủng (khoảng 2-3 thùng carton tivi gì đấy, mai có mang hết đi không chị Loan ơi?)

Nhà to hơn hả chị? chuyển đi đâu ạh?:Drooling:

Hiện tại nhà em có quần áo cũ trẻ con và người lớn, 1 xe otô đồ chơi, 1 xe tập đi (sorry vì các mẹ mang đến em sơ xuất ko hỏi tên được) sáng mai em sẽ mang đi Hà Tây luôn nhé.
________________________________________
mecunlinh
09/05/2008, 10:08 AM
Nhà em đang dọn để chuyển nhà nên nhiều quần áo và đồ chơi kinh khủng (khoảng 2-3 thùng carton tivi gì đấy, mai có mang hết đi không chị Loan ơi?)

Wellcome mẹ Đan Hà, mama đại tổng quản, nghe tiếng lâu mà chưa được gặp. Mẹ nó mang quần áo đi thôi nhé còn đồ chơi để lần khác đi.

Danh sách cuối cùng đây ạ.
1.Mebemeocon
2.Rùa
3.Lộcvừng_2709
4.thutrang79:
5.chít chit
6.gamechip : 2 lớn
7.Hạnh Nguyễn : 2 xuất
8.Mẹ Đức Hiếu : đi xe riêng
9.1408 : đi xe riêng
10.vịtxinhxinh : đi xe riêng
11.Em Tú (Bạn của Khai Tâm) (đã đóng 100k tiền xe)
12.AL&ML
13.mẹ quoc trung
14.binhminh73
15.NhimMA: 2 lớn, 2 bé (đã đóng 200k tiền xe)
16.mecunlinh
17.T&G
18.Tâm UMX (Bạn hoamai)
19.BEBUBI – 0903220676 (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k )
20.Sonmum
21.Vinca81 ( Van Anh – 0902301202 )
22.Tuti-ngoan - 1 người lớn và 1TE 8 tuổi
23.Thuanduc : 2 lớn, 2 bé (dập dòm)
24.BTT : 2 lớn
25.Traudat0530
26.pipzipmother (0912226027 ) (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k )
27.Bánh xèo : 2 suất (đi xe riêng )
28.Chipbebong (Hạnh: 0983162216 )
29.Gentlemum (0982297616 ) (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k )
30.Meyeuchip
31.Chinhan ( Lan 0913322499 , 1 be dap dom )
32.Hoangkim II : 2 suất ( 0983883668 )
33.Bánh quy AFC ( 0903462298 đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k)
34.Metutin : 2 suất
35.Mẹ Bi Bầu + bạn 0983.651.736(đã đóng tiền đi 200k + ủng hộ 100k)
36.Banhrangbua.com : 2 suat
37.1974 (đã đóng tiền đi 100k + ủng hộ 100k )
38.Hoamai : 2 lớn , 2 bé
39.Tithip : 2 suất
40.Bố Bi còi : 1 lớn, 1 bé
41.Me thuyvinh : đã đóng 100k tiền xe
42.Mẹ Đan Hà : 1 lớn, 1 bé
43.Mẹ cua : 2 lớn , 1 bé

Cũng khá đông đấy. Các bố các mẹ chịu khó ngồi chật tý cho vui nhé.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hẹn gặp cả nhà ngày mai đúng 7.15g trước cổng trường Luật - Nguyễn Chí Thanh. :Rose: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
09/05/2008, 01:59 PM
Ngày 08.05 nhận từ TK..Ha số tiền 400K của Prettysons và một ng bạn ủng hộ .

Mẹ Bi bầu ốm ko đi được chuyển 100K tiền xe sang thành bạn mẹ Bi bầu ủng hộ .
Mẹ Bi bầu ủng hộ 100K + Hương bạn mẹ Bi bầu ủng hộ 100K và đóng tiền xe 100K.
________________________________________
Chipbebong
09/05/2008, 02:37 PM
Chị Loan à, hôm qua em CK cho chị 200K (tiền xe + tiền ủng hộ ạ), từ TK tên Tuyết Hạnh, chị nhé
________________________________________
ALnML
09/05/2008, 02:46 PM
Ngày 08.05 nhận từ TK..269 số tiền 100K tiền xe + 100K ủng hộ của Chipbebong
Ngày 09.05 nhận trao tay số tiền 250K của huyền + Lan Anh nick: metuticoi
Ngày 09.05 nhận từ TK.. 4916 số tiền 300K của temporal_life
________________________________________
Chuppa
09/05/2008, 03:32 PM
Em lỗi hẹn rồi, mai có việc đột xuất ko đi được, bác nào thế chỗ giùm e nhá. Lát e sẽ CK cho bác Loan 100K ủng hộ.
________________________________________
ALnML
09/05/2008, 03:48 PM
Ngày 09.05 nhận từ TK ..2046 số tiền 200K của DHBA
________________________________________
Greenrose
09/05/2008, 04:15 PM
Bác Loan ơi, em và chị Hà cũng có việc đột xuất nên không tham gia với các bác ngày mai được. Mỗi chị em em ủng hộ 100K ạ, em sẽ chuyển vào TK của bác 200k chiều nay nhé. Thanks bác và chúc mọi người chuyến đi thành công, vui vẻ :LoveStruc: :Rose:
________________________________________
HoangkimII
09/05/2008, 04:29 PM
Mai nhà em đi xe riêng nhé, về em phải đi có việc
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
09/05/2008, 04:45 PM
Mãi mới rình rình vào được WTT, mạng mẽo chán quá. Bác Loan ơi e ủng hộ cho chuyến đi : 100k + 100k của Mẹ 1408 + 200k của Mẹ vitxinhxinh. tổng cộng là 400k. E quên trưa nay ko đưa bác luôn :Laughing: , cứ mải buôn . Thứ 7 bác nhá :LoveStruc: .


Mẹ stress ủng hộ 100k cho chuyến đi nhờ e gửi hộ, thế là mai e chuyển cho bác Loan tổng cộng 500k bác nhá. :LoveStruc:
________________________________________
gentlemum
09/05/2008, 09:36 PM
Mẹ cháu gửi luôn trong trường Luật đó, vắng nhiều người quá nhỉ
Cả mình cũng không đi được đây :Sad: .Mìnn đã nhắn tin cho mecunlinh trưa nay. Chán quá, không đi được với cả nhà. Chúc mọi người đi vui vẻ , thành công.
________________________________________
ALnML
10/05/2008, 06:07 AM
Còn rất nhiều cơ hội cho các mẹ hôm nay chưa tham gia được. Năm nay Hội quán "tiêu chuẩn " còn 2 chuyến đi làm từ thiện vào cuối năm. Hẹn các mẹ dịp đó nhé:LoveStruc: :LoveStruc:
Nào chuẩn bị đi nhé! Chúc chuyến đi của Hội quán thành công tốt đẹp.
Cảm ơn sự khích lệ động viên, sự đóng góp cả về tinh thần lẫn vật chất của tất các các bố , các mẹ WTT xa và gần:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Lộc Vừng
10/05/2008, 04:36 PM
Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị đã cho em tham gia vào chuyến đi đầy ý nghĩa này. Thật sự ngày hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia 1 chuyến đi từ thiện và đến 1 trung tâm như vậy. Quả thật em xem trên tivi rất nhiều nhưng ngày hôm nay em quá bất ngờ, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cụ ông cụ bà, các cô, các bác, các anh các chị, các bạn, các em các cháu và các con. Nhìn các con mới được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi thương quá ạ. Bế con trên tay mà lòng ngập tràn yêu thương, nhìn các cụ có đoàn đến thăm cười tươi rạng rỡ, có cụ 83 tuổi mà vẫn lạc quan yêu đời, cười nói vui lắm. Đến lớp mẫu giáo nhìn các con sinh ra lớn lên không được trọn vẹn về mặt thể chất mà em không đứng lại lâu đựơc, thương các con quá. Em hi vọng sẽ được tham gia thật nhiều những chuyến đi bổ ích như thế này và góp 1 phần nhỏ bé của mình để những con người có hoàn cảnh đáng thương như vậy luôn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy xã hội vẫn quan tâm và yêu thương họ. Em xin cảm ơn BTC.
________________________________________
pipzipmother
10/05/2008, 05:30 PM
Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị đã cho em tham gia vào chuyến đi đầy ý nghĩa này. Thật sự ngày hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia 1 chuyến đi từ thiện và đến 1 trung tâm như vậy. Quả thật em xem trên tivi rất nhiều nhưng ngày hôm nay em quá bất ngờ, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cụ ông cụ bà, các cô, các bác, các anh các chị, các bạn, các em các cháu và các con. Nhìn các con mới được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi thương quá ạ. Bế con trên tay mà lòng ngập tràn yêu thương, nhìn các cụ có đoàn đến thăm cười tươi rạng rỡ, có cụ 83 tuổi mà vẫn lạc quan yêu đời, cười nói vui lắm. Đến lớp mẫu giáo nhìn các con sinh ra lớn lên không được trọn vẹn về mặt thể chất mà em không đứng lại lâu đựơc, thương các con quá. Em hi vọng sẽ được tham gia thật nhiều những chuyến đi bổ ích như thế này và góp 1 phần nhỏ bé của mình để những con người có hoàn cảnh đáng thương như vậy luôn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy xã hội vẫn quan tâm và yêu thương họ. Em xin cảm ơn BTC.


Lộc Vừng nhanh chân ghê, :Smiling: . Mang tâm trạng giống Lộc Vừng em vào đây để cảm ơn BTC vì một chuyến đi thật ý nghĩa :LoveStruc: Chúc cho hội quán ngày càng lớn mạnh để mang được thật nhiều chia sẻ đến cho những người đang rất cần, nhiều hơn sự quan tâm của xã hội.
________________________________________
Lộc Vừng
10/05/2008, 05:46 PM
em hi vọnh lần sau hội quán nhà mình đi thì số xe bằng 1 đoàn tầu hỏa cơ ạ. Hihihihiihihi. Chào chị PIP, em chạy xuống xe chào chị thì chị về mất tiêu rồi
________________________________________
HoangkimII
10/05/2008, 07:22 PM
Cảm ơn các mẹ đã tổ chức một chuyến đi đầy ý nghĩa, hy vọng rằng Hội quán sẽ có nhiều chuyến đi như vậy .
Hôm nay sau khi chia tay Trung tâm, nhà em có việc bận lên không tham gia ăn trưa cùng mọi người được, tiếc quá . Mong có dịp gần đây được giao lưu để các thành viên Hội quán được gắn bó hơn.
________________________________________
Mẹ Bi bầu
10/05/2008, 08:36 PM
Tiếc quá bạn em cũng không đi được :(.
Tiền đã đóng 300k chuyển thành tiền ủng hộ: mẹ Bi bầu 200k và Hương bạn mẹ Bi bầu 100k, chị Loan nhé.
Hẹn các mẹ vào dịp khác vậy nhé :), lần sau nhất định là có thêm mấy con đi theo nữa.
________________________________________
Dicuty
10/05/2008, 09:44 PM
Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị đã cho em tham gia vào chuyến đi đầy ý nghĩa này. Thật sự ngày hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia 1 chuyến đi từ thiện và đến 1 trung tâm như vậy. Quả thật em xem trên tivi rất nhiều nhưng ngày hôm nay em quá bất ngờ, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cụ ông cụ bà, các cô, các bác, các anh các chị, các bạn, các em các cháu và các con. Nhìn các con mới được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi thương quá ạ. Bế con trên tay mà lòng ngập tràn yêu thương, nhìn các cụ có đoàn đến thăm cười tươi rạng rỡ, có cụ 83 tuổi mà vẫn lạc quan yêu đời, cười nói vui lắm. Đến lớp mẫu giáo nhìn các con sinh ra lớn lên không được trọn vẹn về mặt thể chất mà em không đứng lại lâu đựơc, thương các con quá. Em hi vọng sẽ được tham gia thật nhiều những chuyến đi bổ ích như thế này và góp 1 phần nhỏ bé của mình để những con người có hoàn cảnh đáng thương như vậy luôn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy xã hội vẫn quan tâm và yêu thương họ. Em xin cảm ơn BTC.


gái ơi c không biết up ảnh thế nào ....Nhiều ảnh quá mà chẳng biết up thế nào . help ...
________________________________________
longdong
10/05/2008, 09:52 PM
gái ơi c không biết up ảnh thế nào ....Nhiều ảnh quá mà chẳng biết up thế nào . help ...

Bạn ơi, up ảnh vào trang http://vinaanh.com đi. Sau đó chỉ cần copy link là đưa được ảnh lên diễn đàn, đơn giản lắm. Hướng dẫn cụ thể thì bạn vào đây (http://www.vinaanh.com/blog/) nhé:Rose:
________________________________________
Lộc Vừng
10/05/2008, 09:59 PM
gái ơi c không biết up ảnh thế nào ....Nhiều ảnh quá mà chẳng biết up thế nào . help ... hoặc chị vào upnhanh rôi up lên. Copy cái link thứ 2
________________________________________
Greenrose
10/05/2008, 10:32 PM
Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị đã cho em tham gia vào chuyến đi đầy ý nghĩa này. Thật sự ngày hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia 1 chuyến đi từ thiện và đến 1 trung tâm như vậy. Quả thật em xem trên tivi rất nhiều nhưng ngày hôm nay em quá bất ngờ, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cụ ông cụ bà, các cô, các bác, các anh các chị, các bạn, các em các cháu và các con. Nhìn các con mới được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi thương quá ạ. Bế con trên tay mà lòng ngập tràn yêu thương, nhìn các cụ có đoàn đến thăm cười tươi rạng rỡ, có cụ 83 tuổi mà vẫn lạc quan yêu đời, cười nói vui lắm. Đến lớp mẫu giáo nhìn các con sinh ra lớn lên không được trọn vẹn về mặt thể chất mà em không đứng lại lâu đựơc, thương các con quá. Em hi vọng sẽ được tham gia thật nhiều những chuyến đi bổ ích như thế này và góp 1 phần nhỏ bé của mình để những con người có hoàn cảnh đáng thương như vậy luôn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy xã hội vẫn quan tâm và yêu thương họ. Em xin cảm ơn BTC.

Đọc tâm sự của em lôcvung thấy vui hơn vì cảm nhận được tình cảm của mọi người sau mỗi chuyến đi, chị cũng có chung cảm xúc như em trong lần đầu tiên tới thăm trại trẻ số 4 ở Ba Vì vào năm ngoái. Có lẽ cái cảm xúc đó đã thôi thúc chị để có thêm động lực tham gia cho tất cả các chuyến đi sau đó. Và giờ thì Hội quán có lẽ là một phần không nhỏ trong cuộc sống của chị đó :LoveStruc: . Hy vọng các mẹ khác sau lần tham gia đầu tiên cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ cho những lần tiếp theo. Mỗi người một chút công sức cùng chung tay sẽ giúp được rất nhiều số phận bất hạnh mà các mẹ đã nhìn thấy. Yêu cả nhà mình nhiều nhiều :LoveStruc: :Kiss: :Rose:

Lần này thật đáng tiếc vì đã không thể đi cùng cả nhà, cô bạn thân nhất thời thơ ấu đi lấy chồng là lý do không thể bỏ qua. Hẹn cả nhà vào hai chuyến đi cuối năm nhé. :Smiling:

@ Chị Hà: em gọi cho lái xe rồi, anh ấy bảo mai sẽ kiểm tra lại hai thùng quà quên trên xe và mang về hộ mình, có gì em alo bác ạ.
________________________________________
gentlemum
10/05/2008, 11:17 PM
Mình cũng rất muốn đi chuyến lần này thăm các cụ già neo đơn. Đi để về thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn, biết cách chăm sóc các cụ nhiều hơn. Thôi hẹn Hội Quán lần sau nhé!
Cả nhà up ảnh đi nhé! Chờ lắm đấy!
________________________________________
hoamai
10/05/2008, 11:32 PM
Em pót trươc một số hình ảnh của hôm nay:Smiling:





















Vẫn còn nhiều nhưng em mới làm được có thế này thôi ạh.
________________________________________
ALnML
10/05/2008, 11:58 PM
Thật ko biết nói gì và nước mắt cứ trào ra :Sad: ... khi vào thăm các em bé ở nhà số 1, 2 và số 3. :Sad: :Sad: :Sad:
Một bé sơ sinh thật xinh trắng trẻo nhưng hai chân em vô tri vô giác :Sad: , còn cong cong đến kỳ lạ. Con có nụ cười của con thật xinh duyên khi nhìn thấy mình và các mẹ. Một em bé khác da trắng ngần, duyên dáng nhưng hơi ôi hai mắt em bị mù...:Sad:
Đây có lẽ là một trung tâm có những em bé nặng nhất, chăm khó nhất, vất vả nhất. Các em ăn gì cũng đc miễn là bụng no căng để ko quấy, mà có đói cũng chỉ biêt ọ ẹ. Chẳng còn biết gì ăn ăn ngủ ngủ, hay ị hay tè tất cả tự nhiên. Cười cười khi nhìn thấy ng, mếu mếu máo máo khi đòi ăn bánh. Một em bé teo chân bé tẹo như trẻ con 1 tuổi hóa ra đã 18 tuổi rồi.
Cứ nghĩ đến giá mà:Sad: ..thôi ko nói nữa đâu vì đến giờ này vẫn ko ngủ được.

Hôm nay cũng thật an ủi là HQ chuẩn bị 300 phần quà riêng biệt. Do hơn 100 bé với hoàn cảnh quá đặc biệt nên chỉ phát 200 phần đền tận tay "đồng bào" (đúng theo lời bác P). Một trong những đồng bào đó đã thì thầm đến tai thành viên của mình rằng, trung tâm rất nhiều đoàn đến thăm nhưng chưa bao giờ nhận tận tay món quà có giá trị đến thế. Tất cả chỉ gửi đằng sau cánh cửa gỗ đóng sập lại ..ai biết đó là đâu:Sad: . Như thế đã đúng tiêu chí của chúng mình các mẹ nhỉ.
HQ chúng mình cũng khẽ khàng, nhẹ nhàng, tế nhị đến gửi một chút tình cảm bằng tiền tới tận tay các cô chăm bé ở nhà số 1, 2,3 mong rằng có thể chia sẻ với các cô chút ít những nhọc nhằn khi chăm sóc những em bé tật nguyền. Thật sự nghĩ ko còn sự tật nguyền nào hơn thế được nữa.

Cảm ơn trưởng ban tổ chức Hà mẹcunlinh trong suốt một tháng trời bận rộn theo dõi và chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta thành công tốt đẹp :Rose: .
Cảm ơn sự giúp sức của các đầu cầu:Rose: .
Cảm ơn mẹ Oanh Minh mèo, Ánh T&G và cunlinh đã mất một ngày chuẩn bị gói ghém hơn 300 phần quà , thật chu đáo đầy đủ:Rose: .
Cuối cùng xin cảm ơn các bố các mẹ đã đóng góp thật nhiều, thật nhiều cho chuyến đi chia sẻ của Hội quán ngày hôm nay.
Nếu BTC có thiếu sót gì mong được sự thông cảm từ mọi người.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả thành viên yêu quý trong 2 chuyến đi cuối năm nhé. :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

Tổng kết sẽ được mẹ Hà cun linh post vào đầu tuần tới.
________________________________________
binhminh73
11/05/2008, 12:44 AM
Tiếc quá mình đi công tác không về kịp để cùng đi với cả nhà. Mà trang Webtretho thì mãi không vào được để thông báo. Mong tin và ảnh của các bạn để xem cho đỡ buồn. Hẹn lần sau nhé.
________________________________________
Xuka
11/05/2008, 01:17 AM
Cảm ơn các mẹ, cảm ơn HQ :Kiss: :Kiss: nhớ thật nhiều những chuyến đi :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Dicuty
11/05/2008, 06:42 AM
Hãy đừng sống thờ ờ ....

Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....

Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...

Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...

Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..

Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....

Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 07.04.2008 - Thứ bảy 10.05 đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Ba Vì Hà Tây

ALnML
11/05/2008, 11:16 AM
Hãy đừng sống thờ ờ ....

Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....

Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...

Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...

Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..

Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....

Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....
Em làm chị ko thể kiềm chế được.
Cảm ơn em :Rose: Cảm ơn vì tất cả.... Chị xin phép được lưu giữ những lời tâm sự này vì ngoài những ý nghĩa đó còn là những lời động viên cho các mẹ trong Hội quán.
Có những lúc thật tình bận rộn đủ thứ, có những lúc chán chường mệt mỏi, muốn buông xuôi tay. Nhưng khi đọc cảm xúc chân thành của em thì chúng chị lại như được cổ vũ hơn rất nhiều. Một ai đó có thể tự mình đi làm từ thiện nhưng nếu một ai đó có thể kéo theo "một đoàn tàu " (như em lộc vừng nói). Việc đó lại có ý nghĩ hơn rất nhiều. Cảm ơn em :LoveStruc:
________________________________________
Lộc Vừng
11/05/2008, 11:26 AM
Em làm chị ko thể kiềm chế được.
Cảm ơn em :Rose: Cảm ơn vì tất cả.... Chị xin phép được lưu giữ những lời tâm sự này vì ngoài những ý nghĩa đó còn là những lời động viên cho các mẹ trong Hội quán.
Có những lúc thật tình bận rộn đủ thứ, có những lúc chán chường mệt mỏi, muốn buông xuôi tay. Nhưng khi đọc cảm xúc chân thành của em thì chúng chị lại như được cổ vũ hơn rất nhiều. Một ai đó có thể tự mình đi làm từ thiện nhưng nếu một ai đó có thể kéo theo "một đoàn tàu " (như em lộc vừng nói). Việc đó lại có ý nghĩ hơn rất nhiều. Cảm ơn em :LoveStruc: Bọn em luôn bên chị. Yêu chị lắm :) :) :) :) :) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Lộc Vừng
11/05/2008, 11:28 AM
sáng sớm 7h ngủ dậy mắt nhòe đi vì những dòng nhắn nhủ tâm sự của Ms Hương
________________________________________
mecunlinh
11/05/2008, 02:37 PM
Hãy đừng sống thờ ờ ....

Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....

Đọc tâm sự của em làm chị cảm động quá. Nhiều lúc cũng thấy mình "tội lỗi" thật.
________________________________________
NHIM-MA
12/05/2008, 12:58 AM
TÌNH NGƯỜI cứ ấm áp ở khắp nơi :
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/3.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/6.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/7.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/10.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/2-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/4.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb206/minhanhnl/9.jpg
________________________________________
Khai Tâm
12/05/2008, 07:33 AM












"Chia sẻ tình thương" đã đến đây với các con. Với tất cả lòng thương yêu :Rose: :Rose: :Rose:







________________________________________
Tuti-ngoan
12/05/2008, 09:09 AM
Hãy đừng sống thờ ờ ....

Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....

Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...

Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...

Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..

Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....

Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....

Sáng thứ 2, việc đầu tiên khi đến CQ là vào đây, đọc những dòng này, mình không sao kìm được:Crying: Từng hình ảnh hiện ra trước mắt:Crying: , hôm đó vào nhà số 1,2,3 nơi có các bé tật nguyền, mình không thể chịu đựng nổi:Sad:
Cảm ơn HQ và các mẹ trong BTC, nhất là mecunlinh đã vất vả nhiều để góp phần cho chuyến đi thành công này. Lần sau mẹ con cháu lại tiếp tục lên đường cùng cả nhà, mong đợi lắm 2 chuyến đi nữa vào cuối năm...
________________________________________
mecunlinh
12/05/2008, 10:59 AM
Rất cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ các hoạt động của HQ. Mong rằng các chuyến đi sau của chúng mình cũng sẽ đông vui như vậy.
Dưới đây là danh sách ủng hộ cho chuyến đi :
1-Gentlemum : 200k
2-Memiu : 300k
3-Meyeuchip : 200k
4-Cuchep : 10 hộp sữa
5-Me Cunmit : 500k
6-Meyeuconnhat : 100k
7-Khai Tâm : 100 khăn mặt
8-Pippipmother : 100k
9-Meminhmin : 100k
10-Duc ming : 50 cái khăn mặt
11-Khánh Hương : 300k
12-Mẹ Minh mèo : 100 bánh xà phòng
13- Nhận từ Thảo sông Hoài đồ còn lại : 22 hộp sữa, 1 ít bánh kẹo, bút, vở
14- Mẹ Bi Bầu + bạn : 200k
15-Nhim-MA : 1 thùng mì, 1 thùng quần áo
16-No_more_tears : 500K
17-Cunbonghe : 200k
18- Mẹ của Cún con : 1000k
19- Me thuyvinh : 200k
20- Bánh quy AFC : 100k
21- BEBUBI : 100k
22- Bebibo : 100 bánh xà phòng
23-Gicungduoc : 100k, quần áo, đồ chơi
24-1974 : 100k
25-Prettysons + bạn : 400k
26-Huyền + Lan Anh : 250k
27-Chipbebong : 100k
28-Temporal_life : 300k
29- DHBA : 200k
30-T&G : 150 khăn mặt
31-Mecunlan : 100k
32-Lộc vừng_2709 : 100k
33-Gamechip : 100k
34-Mẹ Đức Hiếu : 100k
35-1408 : 100k
36-Vitxinhxinh : 200k
37-Mequoctrung : 100k
38-Chị Nhung : 200k
39-Vinca81 : 200k
40-Tuti-ngoan : 500k
41-BTT : 100k
42-HoangkimII : 200k
43-Metutin : 200k
44-Hoa mai : 100k
45-Bố Bi còi : 100k
46-Mẹ cua : 200k
47-Em Thắng : 200k
48-Chuyênan : 100k
49-Dicuty : 200k
50-Mẹ Stress : 100k
51-Thoanguyen: 100k
52-Hien’smom : 100k
53-Trâuđất0530 : 50 gói quà nhỏ
( Còn sót ai thì ới lên hộ mình nhé )

Ngoài hiện vật, tổng tiền ủng hộ là 8.950.000 đ.
Đã chi mua 300 gói bánh, 100 bánh xà phòng, 288 hộp sữa hết 4,262k. Còn lại 4,688k sẽ chuyển vào quĩ .
Cảm ơn các bố, các mẹ đã ủng hộ nhiệt tình cả về vật chất cũng như công sức :Kiss: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
DHBA
12/05/2008, 11:20 AM
Hãy đừng sống thờ ờ ....

Tôi viết những dòng này khi trở về từ Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, người già cô đơn tại Ba Vì - Hà Tây.
Tôi viết những dòng này khi hình ảnh đầy ám ảnh của cô bé con rất đáng yêu mà không có ánh sáng trong đôi mắt, oằn mìnhh trong chiếc nôi nhỏ bé, ọ ẹ như muốn nói một điều gì khi tôi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con.
Tôi viết dòng này khi mà hơi ấm đôi má bẫu bĩnh bé xíu xiú của con trai xinh xẻo và nổi tiếng là "hóng hớt " dường như vẫn còn ấm nồng nơi ngực trái
Tôi viết những dòng này khi những đôi tay gầy, dăn deo của những cụ già neo đơn bị con cháu ruồng rẫy, những ánh mắt vui mừng khi nghe tiếng người của họ vẫn con đeo bám
Tôi sợ ............
Có một phút nào chúng ta tự hỏi chúng ta đã quá thờ ơ ...
Tôi làm từ thiện không ít. Nghề của chúng tôi cho phép chung tôi được chứng kiến nhiều mản đời bất hạnh . Nhưng mỗi khi đến một nơi nào có những số phận éo le tôi vẫn nguyên cảm giác tội lỗi . Tội lỗi vì hình như mình may mắn quá. May mắn đầu tiên là được sống. kế đến là có chân tay. Và may mắn hơn cả là có cha, có mẹ, có một gia đình yên ấm...
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh em bé cụt cả chân lẫn tay tên Bé chừng 4 tuổi. cùi tay bên phải của em vừa trải qua phẫu thuật như một cục thịt thừa lúc lỉu nhưng nhìn ánh mắt em ánh lên khi được cùng các bạn có chân tay khác múa hát, dường như em quên mình không có những bộ phận để mà làm điệu. Say sưa và háo hức biết bao.
Còn cô bé tên Thiện tôi gọi thân mật là tay càng cua thì lại làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Em đánh đàn với một niềm say mê của một nhạc công chuyên nghiệp. Cả ánh mắt, cả mái tóc,thân hình bé nhỏ quá còm cõi so với cái tuổi 14 của em thăng hoa theo tiếng đàn Ocgan với những nốt nhạc bay lên cùng với niềm ngưỡng mộ của bao người, trong có có những người lành lặn như tôi ....

Tối về, nâng bát cơm với những món ăn cải thiện cuối tuần giàu đạm, dường như hạt cơm cũng nhạt hơn khi nhớ tới hình ảnh của cụ già trệu trạo bên tô cơm sống sịt . Bà cụ bằng tuổi bà tôi bây giờ, tóc bạc và móm mém cả .Bà tôi thích có thói quen thích kể chuyện, tuần nào bà cũng chỉ trực tôi về để kể chuyện " Chiêu Quân Cống Hồ " và đôi khi để bà bằng lòng tôi đành phải ngồi nghe và ra giáng say mê dù câu chuyện bà kể tôi đã nghe hàng trăm lần. Có thể tuổi già đã mang đi trí nhớ của bà hoặc giả chăng bà có nhớ đấy nhưng cũng vẫn muốn có người trò chuyện, lắng nghe mình . Và tôi cứ kiên nhẫn nghe cho kỳ hết ...

Còn bà già ở Trung tâm, liệu có khi nào trong ánh mắt răn reo của bà cũng ngấn những giọt lệ dài khi nhớ đến những người con bà đã từng rứt ruột để ra . Chia tay các cụ tôi thấy trong đôi mắt họ họ có nhiều thứ lắm, có đôi mắt ầng ậng nước nhưng cũng có đôi mắt như khô cạn . Đúng là nước mắt không phải lúc nào chảy để thương chính bản thân mình, nó có thể đã thấm vào năm tháng, thấm vào nỗi đâu và nhọc nhằn trên những dáng lưng còng của bà, của mẹ ...

Nghề nghiệp và cuộc sống chưa có được cơ duyên may mắn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ: làm mẹ . Nhưng quả thật khi đến đây lần đầu tiên, nhìn các con nằm trong nôi tôi cảm thấy hình như tôi đã sắn sàng . Ẵm bồng những sinh linh nhỏ bé cô đơn lọt thỏm trong vòng tay mình, tôi có cảm giac mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn, với chính bản thân mình.
Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều mẹ đem theo con cái của mình . Khi nhìn thấy chúng, nhất là thấy trời chuyển mưa tôi còn thầm trách các mẹ chịu khó " tha lôi " con đi làm chi cho vất vả . Nông cạn biết mấy . Tôi nhận ra điều này khi nhìn các cháu hồn nhiên chơi với các em không có tay, không có chân. Khoảng cách giữa các em bé có cha mẹ và những đứa trẻ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi đã được xóa nhòa, gianh giới giữa các em chỉ biết đến 3 xó tường, 2 xó bếp và những em bé được hưởng thụ những trò chơi hiện đại, những bộ phim hoạt hình danh tiếng đã không còn . Tôi ngồi lặng yên khi chứng kiến cảnh các em chăm sóc hỏi han nhau một cách vô tư và hồn nhiên như chưa bao giờ được thế ...
" Em ơi để anh lấy bỏng cho em ăn nhé ...
"Để anh đút cho em...
"Ôi em làm đổ rồi ...
"Để anh lấy gói bim bim khác cho em nhé ..

Tôi đồ rằng đoạn hội thoại này của một em bé trong một gia đình thành phố có thể là rất bình thường trong mắt mọi người . Nhưng với tôi đó là một cái nhìn khác về sự sống,cuộc đời . Ai dậy cho chúng cách chăm sóc nâng niu một con người khác nếu không phải là bố là mẹ hay phải chăng cả chính bản chất hồn nhiên của con trẻ. Có thể ở gia đình, các em được chiều chuộng, nâng giấc, các bé chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng đến đây, một lần được nhìn thấy các bạn khác thui thủi chơi một mình các em có nhu cầu chia sẻ và yêu thương ...
Tôi ngạc nhiên hơn khi trên đường quay trở về, Hà Linh, một trong những bé cùng đi thăm trung tâm hôm đó hỏi mẹ : "Mẹ ơi tại sao các bạn ý không có bố mẹ?". . Và tôi hỏi bé " Con có thấy mình may mắn vì có bố mẹ, còn các bạn thì không ?". Bé yên lặng . Đằng sau sự yên lặng ấy là sự băn khoăn cho những trẻ em không may mắn của cô bé lớn trước tuổi. Quả là một bài học lớn, không phải ai cũng dạy được cho nhau....

Tôi biết, rất nhiều người làm từ thiện. Và cũng không ít người khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh những em bé bị tật nguyền, hay có vấn đề về thần kinh . Hãy một lần chiến thắng nỗi sợ hãi bạn nhé. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các con, các cụ già neo đơn các anh, các chị, các bạn sẽ thấu hiểu nỗi mất mát và đớn đau của họ
Họ đã quá đau đớn quá đủ rồi. ..
Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi không nỡ nói "không" khi các con quây quanh và hỏi " Cô sẽ lên với chúng con nữa nhé ". Tôi biết, rồi công việc sẽ cuốn tôi đi . Tôi lại lang thang hết tỉnh này tỉnh nọ, thậm chí nước này, nước kia cho cuộc mưu sinh .
Để rồi một ngày tôi lại nhận ra mình tội lỗi ....

Cảm ơn BTC, cảm ơn các bạn thật nhiều...
________________________________________
BTT
12/05/2008, 01:06 PM
Rất cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ các hoạt động của HQ. Mong rằng các chuyến đi sau của chúng mình cũng sẽ đông vui như vậy.

( Còn sót ai thì ới lên hộ mình nhé )

Còn còn ...vẫn còn chị ơi..........!!!

Đó là công sức của Mecunlinh...đáng giá ngàn vàng...em xin bổ sung nốt nhé...tặng chị này :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: Cả nhà hoan hô cái nào :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
Dicuty
12/05/2008, 01:28 PM
e up thêm ít ảnh , cả nhà theo dõi link nhé
Trình vi tính em hơi kém . hihi

http://nhanh.vinaanh.com/?p=process3
________________________________________
gamechip
12/05/2008, 06:36 PM
e up thêm ít ảnh , cả nhà theo dõi link nhé
Trình vi tính em hơi kém . hihi

http://nhanh.vinaanh.com/?p=process3
Không xem ảnh được bác ơi. hic hic.
________________________________________
Bánh răng bừa
12/05/2008, 07:05 PM
Sau gần 1 năm hôm nay tôi lại được trở lại thăm mảnh đất Ba Vì thân yêu. Đi cùng hội quán CSTT lần này chúng toi đến thăm trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật
Sau đây là toàn bộ nhưng hình ảnh tôi ghi chép được từ chuyến đi

8 giờ sáng ngày 10/5/2008 đoàn bắt đầu khởi hành. Trời hơi mưa thời tiết thật trong lành và mát mẻ.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/3DSC05179.jpg

Nhìn nét mặt ai cũng ánh lên niềm háo hức.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/2DSC04880.jpg

Những màn chào hỏi..
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/4DSC05181.jpg

Những "vị khách" nhí bạn thân của tôi..
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/5DSC05186.jpg

và những giọng ca không chuyên....
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/6DSC05215.jpg

vui lắm.... nhưng tôi cũng phải tìm 1 chỗ khuất để chiều lòng "ông anh ruột" món bánh cuộn của KhaiTam.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/7DSC04885.jpg

Sau hơn 1 giờ xe chạy. đoàn chúng tôi đã đến được trung tâm
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/8DSC04899.jpg

những thùng quà tặng..
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/9DSC04892.jpg

Và chúng tôi mỗi người 1 việc...
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/11DSC04900.jpg

Tôi cùng anh Tuấn nhận khiêng cái thùng to nhất
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/12DSC04901.jpg

Nhưng với bản tính thương người già và thích PN trẻ. Tôi đã bỏ mặc anh.. (điều mà hôm nay nghĩ lại tôi thấy mình ân hận)
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/14DSC04902.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/13101_7274.jpg

Chỉ 1 nhoáng, hàng hóa đã được tập trung tại sân chính.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/15DSC04906.jpg

Sau màn chào hỏi. Chúng tôi được bác Phẩm (giám đốc trung tâm) dẫn đi thăm các con.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/16DSC04921.jpg

Khuôn mặt bụ bẫm, ánh mắt hồn nhiên, những đôi tay yếu mềm quơ quơ đòi sữa... và cảm xúc bắt đầuhiện dần lên khuôn mặt các Mẹ.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/20DSC04922.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/19DSC04931.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/18DSC04929.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/17DSC04927-1.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/21DSC04914.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/23DSC04942.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/22DSC04947.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/24untitled.jpg

Ngoài sân các bé lớn được tặng quà và chụp hình lưu niệm
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/26DSC04956.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/25DSC04963.jpg

Tiếp tục.. những gói quà được đưa lên xe ba gác chở sang phân phát cho khu người già.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/27DSC04972.jpg

Những gói quà được trao tận tay các cụ già
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/29DSC04991.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/30DSC04984.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/32DSC04994.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/33DSC04992.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/31DSC04987.jpg

Ai cũng đều rất vui..
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/34DSC05011.jpg

Nhìn các cụ phấn khởi với gói quà trong tay, tôi lân la.
- cụ năm nay bao nhiêu tuổi???
- "Em" 83 tuổi rồi. cụ trả lời vậy.
- Quê cụ ở đâu???
- Quê em ở Ninh Bình. Em có 4 người con thì ốm chết hết cả.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/35DSC05014.jpg

Còn đây là cụ Quý 85 tuổi, chống mất sớm, không con cái và cụ cũng đã ở đây được 23 năm rồi. nói chuyện với cụ, tôi thấy cụ vẫn còn minh mẫn lắm.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/39DSC05043.jpg

- Thế chú làm nhà báo hả??? cụ hỏi tôi
- Dạ cháu làm nông dân thôi cụ ạ.
- nông dân sao để cái đầu thế kia???
- Dạ.!!! Cụ thấy cuộc sống ở đây có vui không???
- Vui lắm, cảm ơn Đảng ơn nhà nước, cảm ơn các cháu

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/38DSC05021.jpg

Đây là cụ Châu. cụ khoe với tôi là.
- tôi là Châu, (giọng nói người miền trong). mọi người ở đây goi tôi là Châu điêng. tôi còn khoẻ lắm, chú chụp ảnh toi rồi cho tôi lên báo nhé??
- Dạ!
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/40DSC05037.jpg

Đây, tôi con khoẻ, sức đã lắm, vừa nói cụ vừa đưa cánh tay ra đọ với tay tôi.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/43DSC05033.jpg

Câu chuyện với các cụ vui quá, các cụ cứ níu tôi lại.
- Chú vào đây nghe đài với tôi
- Dạ. tôi vui vẻ bước vào gian nhà của bác Toán (hay toàn gì đó tôi nghe không rõ)
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/44DSC04997.jpg
- Chú ăn cơm chưa???
- Dạ cháu chưa ạ.
- vậy tôi mời chú ăn cơm nhé??
vừa nói cụ vừa đi về phía mâm cơm

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/45DSC04999.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/46DSC04998.jpg

- dạ cháu cảm ơn cụ!! Cháu phải xong việc đã cụ ạ.

Tôi chào cụ đi ra, cụ nhìn theo tôi.
- Mai chú đến phòng tôi chơi nhé??
- Dạ

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/47DSC04995.jpg

Rồi các bác dãy bên nhờ tôi chia hộ quần áo

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/49DSC05005.jpg

có bác vừa mù vừa điếc, tôi đã chọn hộ bác những cái quần chun cho dễ mặc.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/51DSC05007.jpg

Tư vấn và diện hộ bác này bộ quần áo. tôi bảo đây là bộ mồi. Bác tâm đắc lắm. Yêu cầu mặc ngay để đi xem văn nghệ
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/52DSC04988.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/53DSC04989.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/54DSC05054.jpg

Sau 1 hồi chỉnh trang, uốn nắn, cuối cùng chiếc quần cũng phải đi vào khuôn phép.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/55DSC05051.jpg


Tôi cùng bác trở lại sân chính, nơi đang diễn ra chương trình ca nhạc do các cháu của TT trình diễn
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/56DSC05049.jpg

Những màn múa những bài hát được các cháu thể hiện thật vô cùng hồn nhiên. Chúng tôi vỗ tay lắc lư theo điệu nhạc cổ vũ.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/59DSC05092.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/60DSC05108.jpg

Tôi chợt sững sờ khi nhìn vào em bé đang chơi đàn ocgan. Bởi tôi không nghĩ rằng tiếng nhạc "cánh chim tuổi thơ" đang được thể hiện bằng đôi tay tật nguyền của em, khiến tôi không sao dời mắt.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/65DSC05061.jpg

ánh mắt nụ cười hồn nhiên của em cùng đôi tay tật nguyền cứ lướt trên phím đàn như lời cảm tạ từ tận đáy lòng.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/62DSC05074.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/63DSC05078.jpg

Trong bất giác tôi cũng vơ vội chiếc váy choàng diêm dúa và nhảy theo điệu nhạc
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/66DSC05066.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/67DSC05065.jpg

và trong phút chốc tôi đã hòa mình cùng bọn nhỏ như thể không nhận ra mình là ai
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/77DSC05117.jpg

Chương trình văn nghệ kết thúc trong tràng pháo tay không ngớt. ai cũng cảm phục và yêu mến tấm lòng của TT và của các con yêu quý.


Sau đó chúng tôi được bác Phẩm đưa đi thăm ngôi chùa An Sơn năm ngay trong khuôn viên của trung tâm
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/68DSC05141.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/71DSC05144.jpg

Cùng chắp tay cầu khấn. Cảm xúc vần còn nguyên vẹn trên từng khuôn mặt của các Mẹ. Tôi hiểu tâm nguyện của các Mẹ cũng như tôi.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/78DSC05147.jpg

Cầu chúc cho các con bình an, mạnh khoẻ, cầu chúc các cụ sức khỏe yêu đời, chúc trung tâm mãi là địa chỉ tin cậy để đồng bào trong cả nước sẻ chia.

Chia tay trung tâm để trở về thành phố, cả đòan chúng tôi đều vui cùng 1 tâm trạng. đóng góp 1 việc làm tuy nhỏ nhưng thật ý nghĩa.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/73DSC05162.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/74DSC05167.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/75DSC05175.jpg

Biết rằng dù cuộc sống XH có phồn thịnh đến đâu cũng không thể tránh được những mảnh đời éo le những hoàn cảnh cơ nhỡ, vậy mỗi nghĩa cử đẹp đều là những bông hoa dành tặng cho đời. "Lá lành đùm lá rách" mãi là nét đẹp vĩnh hằng trong mọi thời đại.


Cảm ơn các bạn, cảm ơn hội quán, cảm ơn WTT đã cho tôi có được cơ hội này. Chuyến đi này mãi là hình ảnh đẹp, tôi xin ghi nhớ và trân trọng.
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/72DSC05166.jpg
Chúc các bạn sức khỏe - HP và thành đạt !!!

Hà Nội tháng 5 năm 2008
________________________________________
catlovers
14/05/2008, 10:17 AM
Khi còn rảnh rỗi thì em lại chưa biết đến trang web này và những hoạt động của hội quán. Giờ biết thì lại vướng một cái ro mooc mới 5 tháng tuổi.

Đọc những bài viết của các mẹ, em thấy xấu hổ vô cùng, vì đúng là t hời gian qua, em sống quá thờ ơ. Đôi khi chạnh lòng khi thấy một ông già ăn xin, gày gò ốm yếu, ho xù xụ chìa tay xin vài đồng bạc lẻ, hoặc 1 em bé gặt gẹo trên tay những "ăn xin chuyên nghiệp" mà... chẳng làm gì cả.

Em mong một ngày, bé nhà em lớn hơn 1 chút, 2 mẹ con (và cả bố cháu nữa) được tham gia cùng các mẹ, góp một phần nhỏ công sức vào những việc có ích như thế này.

Chúc hội quán ngày một phát triển.
________________________________________
Manly
06/10/2008, 11:14 PM
Em làm chị ko thể kiềm chế được.
Cảm ơn em :Rose: Cảm ơn vì tất cả.... Chị xin phép được lưu giữ những lời tâm sự này vì ngoài những ý nghĩa đó còn là những lời động viên cho các mẹ trong Hội quán.
Có những lúc thật tình bận rộn đủ thứ, có những lúc chán chường mệt mỏi, muốn buông xuôi tay. Nhưng khi đọc cảm xúc chân thành của em thì chúng chị lại như được cổ vũ hơn rất nhiều. Một ai đó có thể tự mình đi làm từ thiện nhưng nếu một ai đó có thể kéo theo "một đoàn tàu " (như em lộc vừng nói). Việc đó lại có ý nghĩ hơn rất nhiều. Cảm ơn em :LoveStruc:

Đêm đã khuya, khóc và cảm nhận ............. chị ............ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top