(MS69/CN) 10.10.2007 - Hãy giúp mẹ con bé Giang giành lại sự sống

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
memapcon
10/10/2007, 04:39 PM
Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:57 PM, 10/10/2007

Bé Linh Giang.
(LĐĐT) - Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, có một bệnh nhi rất đáng thương. Bé là Giáp Linh Giang, 7 tháng tuổi, trú tại xóm Chung 3, xã Lam Cốt (Tân Yên, Bắc Giang). Bé nhập viện đã hơn 10 ngày trong tình trạng phải thở máy hoàn toàn.
Các bác sĩ chẩn đoán bé bị tim bẩm sinh, cộng với viêm phổi rất nặng. Nếu qua được cơn nguy kịch, cần phải phẫu thuật tim mới mong cải thiện tình trạng sức khỏe sau này.

Bé Giang có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ của bé là Lê Thị Tâm, 30 tuổi, khi mang bầu bé Giang được 7 tháng, chị bỗng thấy cơ thể đau nhức, trên đường đưa chị đến bệnh viện, xe đi qua ổ gà, bỗng chị bị giật mạnh và trở nên tê liệt toàn thân. Chị nằm bất động từ đó đến nay. Các bác sĩ kết luận chị bị u xương, đốt số 1, phù tủy.

Bố bé Linh Giang, anh Giáp Văn Nam là phụ xe nhưng đã phải nghỉ việc để chăm sóc vợ, con. Bà ngoại bé ở bệnh viện vài hôm, cũng phải dứt ruột về quê chăm chị Tâm, vì tình trạng chị cũng rất nguy kịch. Cả nhà đều lo, lỡ bé có mệnh hệ gì, phải tìm cách giấu, không để chị biết. Bà nội của bé vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của đứa cháu đích tôn (cậu bé 10 tuổi, lỡ chân ngã xuống ao cách đây hơn một tháng) nay lại hàng ngày lau nước mắt chăm Giang trong bệnh viện.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Giáp Văn Nam, xóm Chung 3, xã Lam Cốt (Tân Yên, Bắc Giang). ĐT: 0904855075.

Thu Phương
________________________________________
Em bé ngoan
10/10/2007, 05:57 PM
Khổ thân gia đình bé quá :Sad:
Cầu mong bé và mẹ vượt qua khó khăn này và sớm bình phục!
________________________________________
memapcon
11/10/2007, 08:00 AM
Nếu có mẹ nào ở Hà Nội đến thăm bé được thì tốt quá!
________________________________________
Banhmiquyt
11/10/2007, 08:13 AM
Bé nằm ở khoa hồi sức cấp cứu nên việc vào thăm con là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ngày mai e cũng sẽ qua thăm con xem sao, có thông tin gì thêm em sẽ thông báo với cả nhà.
________________________________________
BoBim2
11/10/2007, 09:45 PM
Bé nằm ở khoa hồi sức cấp cứu nên việc vào thăm con là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ngày mai e cũng sẽ qua thăm con xem sao, có thông tin gì thêm em sẽ thông báo với cả nhà.

Bà ơi vào khoa HSCC thăm bệnh nhi chỉ đc vào lúc 12h và 6h chiều thôi. Nếu bà đi thì gọi tôi, tôi sẽ cố gắng đi cùng bà. Có thể vào đc sớm hơn (tôi có quen một số bác sĩ khoa đó).
Hạnh Nguyễn./.
________________________________________
Manly
11/10/2007, 10:26 PM
Bà ơi vào khoa HSCC thăm bệnh nhi chỉ đc vào lúc 12h và 6h chiều thôi. Nếu bà đi thì gọi tôi, tôi sẽ cố gắng đi cùng bà. Có thể vào đc sớm hơn (tôi có quen một số bác sĩ khoa đó).
Hạnh Nguyễn./.

Em vào xem có tình hình gì post cho mọi người biết nhé, thấy thương bé quá :Sad:
________________________________________
Banhmiquyt
12/10/2007, 08:29 AM
Chị có số tài khoản VCB cho em với, em nhờ chị chuyển chút ít cho bé :Sad:

Em cứ chuyển cho chị Loan nhé vì mọi đầu mối ủng hộ đều tập trung ở chị Loan mà, khi chuyển e chỉ cần ghi rõ là ủng hộ mẹ con bé Giang thôi là chị Loan biết.

@chị Loan: chị ơi, e lại làm phiền chị rồi. Em bé ơi, cho cô làm phiền mẹ con tý nhé. Yêu con nhiều.
________________________________________
Banhmiquyt
12/10/2007, 08:31 AM
Bà ơi vào khoa HSCC thăm bệnh nhi chỉ đc vào lúc 12h và 6h chiều thôi. Nếu bà đi thì gọi tôi, tôi sẽ cố gắng đi cùng bà. Có thể vào đc sớm hơn (tôi có quen một số bác sĩ khoa đó).
Hạnh Nguyễn./.

Hẹn bà 6h ở cổng viện nhé vì 12h trưa thì từ chỗ tôi chạy về đó cũng hơi xa. Bà bố trí công việc được không vì tôi biết bà rất bận và nhóc con khỏi ốm chưa? Nếu k có bà thì lại k vào đc tận nơi thăm con. Hẹn gặp bà buổi chiều nhé.
________________________________________
cuchep
12/10/2007, 08:42 AM
Chào các mẹ,
Hôm nay là lần đầu tiên em tham gia vào diễn đàn này và đây cũng là tin đầu tiên em trả lời. Hôm nay em sẽ qua bệnh viện thăm bé. Cứ vào Khoa HSCC là tìm thấy bé hả chị? Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:57 PM, 10/10/2007

Bé Linh Giang.
(LĐĐT) - Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, có một bệnh nhi rất đáng thương. Bé là Giáp Linh Giang, 7 tháng tuổi, trú tại xóm Chung 3, xã Lam Cốt (Tân Yên, Bắc Giang). Bé nhập viện đã hơn 10 ngày trong tình trạng phải thở máy hoàn toàn.
Các bác sĩ chẩn đoán bé bị tim bẩm sinh, cộng với viêm phổi rất nặng. Nếu qua được cơn nguy kịch, cần phải phẫu thuật tim mới mong cải thiện tình trạng sức khỏe sau này.

Bé Giang có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ của bé là Lê Thị Tâm, 30 tuổi, khi mang bầu bé Giang được 7 tháng, chị bỗng thấy cơ thể đau nhức, trên đường đưa chị đến bệnh viện, xe đi qua ổ gà, bỗng chị bị giật mạnh và trở nên tê liệt toàn thân. Chị nằm bất động từ đó đến nay. Các bác sĩ kết luận chị bị u xương, đốt số 1, phù tủy.

Bố bé Linh Giang, anh Giáp Văn Nam là phụ xe nhưng đã phải nghỉ việc để chăm sóc vợ, con. Bà ngoại bé ở bệnh viện vài hôm, cũng phải dứt ruột về quê chăm chị Tâm, vì tình trạng chị cũng rất nguy kịch. Cả nhà đều lo, lỡ bé có mệnh hệ gì, phải tìm cách giấu, không để chị biết. Bà nội của bé vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của đứa cháu đích tôn (cậu bé 10 tuổi, lỡ chân ngã xuống ao cách đây hơn một tháng) nay lại hàng ngày lau nước mắt chăm Giang trong bệnh viện.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Giáp Văn Nam, xóm Chung 3, xã Lam Cốt (Tân Yên, Bắc Giang). ĐT: 0904855075.

Thu Phương
________________________________________
cuchep
12/10/2007, 08:45 AM
Mẹ Banhmyquyt cũng ở TT à. Thế thì mình là hàng xóm rồi. Em ở D7, còn chị ở khu nào?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
12/10/2007, 08:52 AM
Em vào xem có tình hình gì post cho mọi người biết nhé, thấy thương bé quá :Sad:

Dạ vâng ạ :LoveStruc:

@ Banhmyquyt : hẹn bà 6h nhé, tôi cũng định đi vào buổi chiều, may quá. Cảm ơn bà nhé, Bim nhà tôi vẫn chưa dứt hết bệnh, vẫn thấy ho nhưng ngày vẫn chơi bình thường. Cứ 6h chiều là giờ thăm bệnh mà bà, ai vào thăm cũng được.
________________________________________
Banhmiquyt
12/10/2007, 09:24 AM
Mẹ Banhmyquyt cũng ở TT à. Thế thì mình là hàng xóm rồi. Em ở D7, còn chị ở khu nào?

Mình ở G1. Hóa ra là hàng xóm rồi. Nếu chiều nay mẹ nó định vào thăm bé thì hẹn mẹ nó 6h ở cổng viện nhi đi cùng mình và Hạnh Nguyễn nhé. Mình là Hằng - 0912006474.

@Hạnh Nguyễn: bà ơi, tôi nói cái này hơi bị buồn cười. Tôi biết về thuốc bà biết nhiều hơn tôi nhưng mà đợt trc Bánh mỳ nhà tôi ho, uống ks mãi chả khỏi, ăn vào ho 1 cái là cho ra, tôi cho nó uống thuốc đông y của ông Quang ở 47 Lãn ông ý bà ạ. Trộm vía, uống có 1 thang thôi (trong 2 ngày) mà đỡ hẳn bà ạ. Hay bà thử cho Bim xem sao, mỗi tội phải sắc thuốc, hơi bị ngại. Bim ơi, Bim mau khỏi ốm nhé, để mẹ Hạnh có thời gian giúp các mẹ, các cô trên WTT con nhé. Yêu con nhiều.:Kiss:
________________________________________
ALnML
12/10/2007, 09:36 AM
Chị có trao cho Hạnh Nguyễn quyền "gì " ý nhỉ ??? Em cứ thế mà làm nhé. Mà con gái vẫn chưa khỏi hẳn hả em ơi :Sad: . :Kiss:
@banhmyquit : Để vài tháng nữa địu đi cho cô "xin lỗi" luôn nhé :Laughing:
________________________________________
Dang Thi Xuan Ninh
12/10/2007, 10:04 AM
Mình cũng muốn ủng hộ bé một chút. Định đóng phong bì gửi qua đường bưu điện đến quỹ tấm lòng vàng báo lao động. Không biết thế có an toàn không nhỉ? Có mẹ nào kinh nghiệm trong vụ này chỉ giúp với...
________________________________________
memapcon
12/10/2007, 10:32 AM
Em cũng muốn gửi cho bé ít tiền, em sẽ sớm chuyển vào TK của chị Loan ạ. Cám ơn mẹ Banhmyquyt va mẹ Hanhnguyen đã thu xếp vào thăm bé. Mong tin của các mẹ
________________________________________
Thảo sông Hoài
12/10/2007, 10:45 AM
Em cũng muốn gửi cho bé ít tiền, em sẽ sớm chuyển vào TK của chị Loan ạ. Cám ơn mẹ Banhmyquyt va mẹ Hanhnguyen đã thu xếp vào thăm bé. Mong tin của các mẹ

Hạnh ơi! Đi cái cửa dành cho bác sỹ ý! Đi cửa đó thì em và chị vào lúc nào cũng được. Em quên à, hôm trước mình được "đặc quyền" này mà.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
12/10/2007, 11:59 AM
@ chị Loan : chị ơi chị ??? em thì em ????? ai đây ạ. Chị yên tâm em nhớ bài lắm rồi ạ. Em sẽ tùy tình hình có gì sẽ giúp đỡ gia đình bé luôn. Mấy tuần nay ko vào được Viện Nhi rồi.
Cảm ơn mọi người hỏi thăm con gái. Banhmyquyt ơi, tôi là loại "dao sắc ko gọt được chuôi", chán lắm. Mai tôi sẽ lên Lãn Ông mua thuốc bà chỉ luôn.
@ chị Thảo : chị ơi, em cũng biết cái cửa đó nhưng nhân viên họ có biết mình đâu, chỉ bác sĩ biết thôi. Đằng nào cũng hẹn các mẹ 6h thì chắc là vào vô tư.
________________________________________
Banhmiquyt
13/10/2007, 10:30 AM
Báo cáo với các mẹ, chiều qua em, Hạnh Nguyễn và Bảo Huy - đông nghiệp của em đã vào thăm con. Bọn em đã được gặp và nói chuyện với các bác sỹ trực ngày hôm qua, bs Duy và một bs nữa (vì k có biển tên nên bọn e chưa biết bs đó tên gì). Hai bác ấy rất nhiệt tình và nhẹ nhàng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bọn e có thể tìm hiểu và thăm con.

Đúng là k thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh con nằm trên giường bệnh. Nhìn con thật nhỏ bé, rất nhiều dây rợ quấn quanh người. Con phải thở bằng máy và 2 tay các bs phải buộc vào bên giường để mỗi khi con luôn nằm thẳng. Con hôn mê k biết gì hết, chỉ thỉnh thoảng chắc mỏi người nên con có cựa quậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Con rất trắng trẻo và xinh đẹp các mẹ ạ. Có đôi lúc em cọ cọ vào chân con, con cũng biết và co chân lên.

Bọn e cũng đã có 1 cuộc trao đổi ngắn với các bs và được biết hiện bệnh con rất nặng. Con bị viêm phổi nặng và do bị tim bẩm sinh nên phổi con lại càng yếu, gây cản trở đến quá trình chữa lành viêm phổi. Mà chỉ khi con hết viêm phổi thì các bs mới có thể phẫu thuật tim cho con. BS cũng giải thích phẫu thuật tim là phẫu thuật vô khuẩn nên bệnh nhân khi được phẫu thuật tim phải không bị viêm nhiễm hay bị bất kỳ một bệnh gì khác. Nên trường hợp của con rất, rất khó khăn song các bs cũng đang tận tình cứu chữa hết mực.

Qua trao đổi với chị hộ lý, chị hộ lý cũng cho Hạnh Nguyễn biết là con rất hay bị các cơn vắn mình và thường xuyên phải dùng thuốc an thần. Bs cũng giải thích là con rất hay bị các cơn tăng áp và nếu k giảm được các cơn tăng áp thì tính mạng con rất nguy hiểm. Ngày hôm qua, số cơn tăng áp cũng đã ít đi, cầu mong con sẽ vượt qua được nguy hiểm này.

Sau khi thăm con bọn e cũng đã nói chuyện với bà nội, bố và bà trẻ (chị dâu của bà nội) con. Bọn e được biết là tình hình mẹ của con vẫn nằm liệt một chỗ và đầu phải kê cao. Mẹ của bé có 1 cái hạch ở dưới cổ nếu nằm mà chạm vào hạch đó thì mẹ của bé sẽ ra đi ngay lập tức. Thay mặt các mẹ WTT và Hội quán, Hạnh Nguyễn đã ứng tiền để đưa cho bà nội của bé 500.000 đồng và 2 hộp sữa Ông Thọ.

Bọn e cũng sẽ thỉnh thoảng qua thăm để xem tình hình con thế nào vì quả thật ngay bs cũng nói bệnh tinh của con rất nặng.

@Hạnh Nguyễn: bà ơi, tôi thông báo tình hình tối qua mình đi thăm bé Giang vì sợ bà bận. Có j bà bổ sung thêm nhé. Lúc nào bà vào thăm, ới tôi một câu để tôi đi cùng bà.
________________________________________
mecunlinh
13/10/2007, 10:54 AM
Khổ thân bé quá. Bé như vậy mà bao nhiêu là bệnh lại thiệt thòi chẳng có mẹ ở bên. Mình xin ủng hộ bé 100k. Sẽ chuyển khoản cho chị Loan hoặc đưa trực tiếp cho Hạnh Nguyễn.
@ Hạnh Nguyễn, Bánhmiquyt : hôm nào mọi người vào thăm bé ới mình với nhé, cho mình đi cùng.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
13/10/2007, 01:27 PM
Cảm ơn Banhmiquyt đã nhanh chóng thông tin tới các mẹ. Thông tin của Hằng rất đầy đủ và chính xác, mình có ghi lại thêm một ít thông tin của BS Duy khi nói chuyện về bệnh tình của bé như sau :Bé Giang bị dị tật tim bẩm sinh đặc biệt, ít thấy và rất nặng. Bé có thể ra đi bất cứ lúc nào khi xảy ra các cơn tăng áp (vâng chẳng biết lúc nào ạ). Hôm qua lúc bọn mình vào đúng giờ thăm bệnh, thấy bà nội vừa nắm tay bé vừa khóc thương lắm. Bọn mình sẽ cố gắng vào thăm bé (có thể thay phiên nhau vào vì đi một lúc đông cũng ko đc vào nhiều vì khoa yêu cầu rất chặt chẽ về vệ sinh (nhiều mẹ đến đây đã biết rồi).
@ chị Loan và các mẹ : Em sẽ cố gắng để liên hệ với các bác sĩ về trường hợp của bé Giang (hôm qua quên ko lấy điện thoại của BS Duy rồi Hằng ạ). Về viện phí bé được miễn nhưng gia cảnh như vậy cũng rất khó khăn nên em đề nghị Hội quán giúp đỡ thêm gia đình bé, chủ yếu có thêm ít chi phí chăm sóc mẹ bé ở nhà và chi tiêu sinh hoạt của bà, bố bé, mua bỉm, giấy... thêm cho bé.
Hôm qua khi vào có một thuận lợi là gặp được BS Duy có biết về hoạt động của Hội quán mình nên việc lấy thông tin rất dễ dàng. Em có 1 kinh nghiệm là khi các mẹ vào thăm bé nhớ nói gặp một số bác sĩ ở khoa : Bs Nam, Duy... vì nói thật các y tá, hộ lý... họ ko nắm được hoạt động của mình nên có thể ko cho bọn mình vào thăm bé đâu. Ngoài ra khi vào viện bọn mình sẽ gặp gỡ thêm bà và bố bé đọng viên tinh thần. Mọi sự giúp đỡ vẫn tập trung ở chị Loan và theo sự chỉ đạo của chị Loan theo đúng tinh thần của Hội quán.
Mong cho bé sớm khỏi viêm phổi để có thể được phẫu thuật. Các mẹ hãy cùng xin cho bé. Em duy tâm lắm, thấy gia đình bé bị hạn lớn quá, ông trời giáng xuống nặng nề thế. Thương cho những đứa trẻ phải gánh chịu những số phận ngặt nghèo...
________________________________________
Em bé ngoan
15/10/2007, 09:16 AM
Thương con quá...
Cầu Trời khấn Phật đem tới cho gia đình bé Giang sự đổi thay tốt lành!
Mong họ từ nay không phải chịu thử thách, khó khăn, mọi việc sẽ dần trở nên ổn với mọi người trong gia đình!
________________________________________
ALnML
16/10/2007, 06:39 PM
Cảm ơn thông tin của Hạnh nguyễn và bánhmyquyt. Tình hình nhưu vậy em chịu khó năng vào giúp gia đình em nhé. Mình sẽ hỗ trợ gia đình trong những lúc thế này. Quả thực chị cũng ko biết nói sao nhưng lần này lại phiền hai em rồi. :LoveStruc: :LoveStruc:

Ngày 15.10 nhận từ TK số tiền 200K của mẹmapcon
________________________________________
Hạnh Nguyễn
17/10/2007, 10:44 AM
Chiều nay em sẽ vào Viện thăm bé ạ. Chủ yếu để hỏi thăm tình hình bệnh của bé thế nào, có thể phẫu thuật được chưa? Có mẹ nào đi cùng em chiều nay được thì nhắn em nhé !!!
________________________________________
bigeyes
17/10/2007, 11:07 AM
Các mẹ cho tớ hỏi ,mình gửi sữa cho con có được không ????
Cho mình số tài khoản với nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/10/2007, 08:52 AM
Hôm qua chị Hà - mecunlinh và mình đã vào thăm bé. Trước đó mình cũng đã qua gặp BS. Tú để hỏi trước về bé Giang và khi đến viện bọn mình cũng đã gặp BS. Tùng trực tối qua. Tình hình ko tốt một chút nào các mẹ ạ. Khả năng là bé không thể được phẫu thuật, viêm phổi có chiều hướng xấu hơn mặc dù hôm qua mình vào thăm thấy bé có vẻ tỉnh hơn hôm trước. Vẫn lúc sốt lúc ko, hôm qua cũng có sốt nên phải chườm đá quanh giường. Theo BS. Tú thì suy tim của bé thuộc độ IV mà bé lại quá bé. Em chỉ biết nói là nếu có mẹ nào muốn vào thăm bé thì vào sớm một chút ko muộn mất ...còn thì chẳng biết nói gì nữa cả. Em buồn lắm.
________________________________________
tiger0509
18/10/2007, 10:43 AM
Em cứ chuyển cho chị Loan nhé vì mọi đầu mối ủng hộ đều tập trung ở chị Loan mà, khi chuyển e chỉ cần ghi rõ là ủng hộ mẹ con bé Giang thôi là chị Loan biết.

@chị Loan: chị ơi, e lại làm phiền chị rồi. Em bé ơi, cho cô làm phiền mẹ con tý nhé. Yêu con nhiều.

Mẹ cho lại số TK chị Loan đi, mình muốn ủng hộ bé chút ít, mình ck từ máy ATM cũng được chứ ạ.

Cám ơn mẹ cháu!
________________________________________
ALnML
18/10/2007, 11:10 AM
Mẹ cho lại số TK chị Loan đi, mình muốn ủng hộ bé chút ít, mình ck từ máy ATM cũng được chứ ạ.

Cám ơn mẹ cháu!

Thôi đừng chuyển nữa mẹ nói ơi. Hiện nay cũng ko cần nhiều lắm, cũng có các mẹ ủng hộ tạm rồi. Thiếu thì trích quỹ mà cũng ko nhiều đâu......Nói lại thấy buồn :Sad:
________________________________________
mecunlinh
18/10/2007, 11:47 AM
Thôi đừng chuyển nữa mẹ nói ơi. Hiện nay cũng ko cần nhiều lắm, cũng có các mẹ ủng hộ tạm rồi. Thiếu thì trích quỹ mà cũng ko nhiều đâu......Nói lại thấy buồn :Sad:

BS nói tình hình bé rất xấu. Giá như bé có thể được mổ thì sẽ rất cần đến sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ.....:Crying: :Crying:
Mình vào thăm thấy thương lắm, bé rất xinh xắn nhưng xung quanh toàn các loại ống và máy móc. Thôi không kể nữa, không thì lại khóc mất :Crying: :Crying:
________________________________________
Axoon
19/10/2007, 03:59 PM
Có mẹ nào đi thăm bé cho em bám đuôi với ạ. Em chưa vào viện nhi bao giờ sợ muốn vào thăm con không được. Thương con quá
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/10/2007, 04:02 PM
Có mẹ nào đi thăm bé cho em bám đuôi với ạ. Em chưa vào viện nhi bao giờ sợ muốn vào thăm con không được. Thương con quá

Bạn có đi thăm bé ko? 6h chiều nay tớ lại vào viện đây, có gì phone cho tớ nhé.
________________________________________
tiger0509
19/10/2007, 04:28 PM
BS nói tình hình bé rất xấu. Giá như bé có thể được mổ thì sẽ rất cần đến sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ.....:Crying: :Crying:
Mình vào thăm thấy thương lắm, bé rất xinh xắn nhưng xung quanh toàn các loại ống và máy móc. Thôi không kể nữa, không thì lại khóc mất :Crying: :Crying:

Cứ hình dung ra bé theo những gì các mẹ kể thấy muốn khóc!!
________________________________________
Hạnh Nguyễn
20/10/2007, 09:54 AM
Chiều tối qua mình có qua thăm bé, gặp bà nội bé. Toàn những tin ko hay. Bố bé đã về nhà, mẹ bé đang rất nguy kịch. Còn bé Giang tình hình cũng xấu đi, gan đã có những biểu hiện bất thường...Thôi mình ko nói nữa đâu, buồn lắm. Bà nội bé cũng sụp đi nhiều so với hôm đầu bọn mình vào thăm.
Thay mặt tất cả các mẹ Hội quán, mình đã gửi thêm bà 500K. Vẫn biết tiền chẳng có giá trị gì lúc này nhưng cũng để góp một phần nhỏ cho gia đình nếu có vấn đề gì cần lo lắng.
@ Banhmiquyt : bà vào có thông tin gì nhớ post lên nhé.
________________________________________
Axoon
20/10/2007, 11:03 PM
Chiều tối qua mình có qua thăm bé, gặp bà nội bé. Toàn những tin ko hay. Bố bé đã về nhà, mẹ bé đang rất nguy kịch. Còn bé Giang tình hình cũng xấu đi, gan đã có những biểu hiện bất thường...Thôi mình ko nói nữa đâu, buồn lắm. Bà nội bé cũng sụp đi nhiều so với hôm đầu bọn mình vào thăm.
Thay mặt tất cả các mẹ Hội quán, mình đã gửi thêm bà 500K. Vẫn biết tiền chẳng có giá trị gì lúc này nhưng cũng để góp một phần nhỏ cho gia đình nếu có vấn đề gì cần lo lắng.
@ Banhmiquyt : bà vào có thông tin gì nhớ post lên nhé.

Chị Hạnh ơi bây giơ em mới vào mạng mới thấy chị nhắn. Nếu có chị nào đi thăm con thì ới em với. Số của em là 0912476929
________________________________________
Banhmiquyt
25/10/2007, 08:33 AM
Hôm qua mình và một cậu đồng nghiệp vào thăm bé và cũng đã gặp bác sỹ trực tối qua để trao đổi về tình hình của bé. Từ sáng qua, bé đã bắt đầu thở bằng oxy bát, không phải thở bằng máy nữa, bé đã tỉnh, đã mở mắt và huơ miệng khi mình nói chuyện với bé. Khi mình nói chuyện bé nhìn rất chăm chú và có vẻ muốn nói lại. Xung quanh bé đã ít dây rợ hơn nhưng nhìn đôi môi khô nứt, nhìn ngực con thở một cách khó nhọc, thấy chặng đường chiến đấu với bệnh tật của con vẫn còn dài lắm. Chị bs tối qua trực cũng nói với mình rằng viêm phổi của con vẫn rất nặng, k gì có thể nói trước được vì với những bé như con thì khả năng bị lây nhiễm bệnh viện là rất lớn (nghĩa là nếu khỏi viêm phổi thì cũng dễ bị lại và rất khó khỏi). Con vẫn sốt nên các bs vẫn chỉ tiếp tục theo dõi mà thôi, không có một quyết định nào có thể đưa ra ngay tại thời điểm này.

Bố con bảo các bs, y tá ở đây bảo rằng con là đứa trẻ hay giẫy nhiều nhất. Chắc vì con khó chịu quá mà. Nhưng con rất ngoan.

Hiện nay mẹ của bé ở quê cũng vẫn trong tình trạng chờ ngày ra đi mà thôi, k có cách nào có thể cứu chữa được nữa.

Một vài dòng thông tin gửi tới mọi người để mọi người biết tình hình của bé. Gia đình bé cũng nhờ mình chuyển lời cám ơn tới tất cả các mẹ.
________________________________________
memapcon
25/10/2007, 08:51 AM
Buồn quá, không biết mình có thể làm gì cho mẹ con bé được bây giờ? Bé còn nhỏ thế, chẳng có tội tình gì mà sao lại phải chịu nhiều bất hạnh đến thế?
________________________________________
Axoon
25/10/2007, 09:27 AM
CHiều qua mình đã vào thăm bé nhưng tiếc là bác sĩ không cho phép vào nhìn con. Bác sĩ nói tình hình này chưa thể nói được gì. Bà bé thì suy sụp lắm, cứ khóc thôi. Mình hỏi thăm thì bà bảo gia đình sắp hết sức rồi, tiền nong cũng eo hẹp. Các mẹ ơi hãy giúp gia đình bé nhé
________________________________________
MEBELI
25/10/2007, 10:02 AM
Thương bé quá, chiều nay có bạn nào đi vào thăm bé rủ mình nhé.
Mình cũng muốn giúp gia đình bé một ít nhưng không biết làm thế nào
________________________________________
Hạnh Nguyễn
29/10/2007, 09:37 AM
Chiều thứ 6 vừa rồi (26/10) mình lại vào thăm bé Giang và gia đình. Tình hình vẫn vậy, bé vẫn sốt, viêm phổi. Viêm phổi của bé rất khó điều trị dứt điểm vì liên quan đến vấn đề suy tim (lần trước đã trao đổi với BS). Hôm đó mình vào thì gặp bà nội bé lên, bố bé lại về nhà chăm mẹ bé.
Trước khi vào mình có trao đổi và xin ý kiến chị Loan và đã gửi ủng hộ gia đình thêm 1000K nữa. Chị Thảo đã chuyển 2000K ủng hộ gia đình bé Giang cho em hôm đi Bùi Chu rồi chị Loan ạ.
Chắc bé sẽ còn nằm ở Khoa một thời gian nữa, các mẹ nào rảnh có thể vào thăm động viên gia đình một chút nhé.
________________________________________
MEBELI
31/10/2007, 11:46 AM
Chiều thứ 6 vừa rồi (26/10) mình lại vào thăm bé Giang và gia đình. Tình hình vẫn vậy, bé vẫn sốt, viêm phổi. Viêm phổi của bé rất khó điều trị dứt điểm vì liên quan đến vấn đề suy tim (lần trước đã trao đổi với BS). Hôm đó mình vào thì gặp bà nội bé lên, bố bé lại về nhà chăm mẹ bé.
Trước khi vào mình có trao đổi và xin ý kiến chị Loan và đã gửi ủng hộ gia đình thêm 1000K nữa. Chị Thảo đã chuyển 2000K ủng hộ gia đình bé Giang cho em hôm đi Bùi Chu rồi chị Loan ạ.
Chắc bé sẽ còn nằm ở Khoa một thời gian nữa, các mẹ nào rảnh có thể vào thăm động viên gia đình một chút nhé.

Vừa rồi mình có gọi cho bạn hai lần mà không được, mình muốn hỏi đường vào thăm bé vì chưa vào khoa HSCC bao giờ, thế có phải cứ đi thẳng vào khoa rồi hỏi thăm y tá về cháu Giang được không ?
Mong tin bạn sớm vì mình định trưa mai đi.
P/s: mình cũng muốn đóng góp một ít quần áo cũ và giầy dép cho chuyến đi Hải Dương của các mẹ thì sẽ mang đến nhà mẹ nào ? địa chỉ ở đâu ?
________________________________________
MEBELI
01/11/2007, 03:09 PM
các mẹ ơi, trưa nay mình đã vào thăm nhưng quá 12h30 nên không vào xem con được, chỉ nói chuyện với bà thôi, thương lắm, bà kể 2 hôm nay con yếu đi hẳn cứ ăn xông sữa vào là con lại ọc ra, bây giờ chỉ còn 4 kg thôi. Bà cứ găng hỏi BS xem có cần gọi bố cháu lên ngay không nhưng BS nói để nốt hôm nay xem thế nào đã, mẹ cháu ở quê thì chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mình thực sự chẳng biết phải an ủi như thế nào trước hoàn cảnh thương tâm thế, nghĩ lại thấy buồn quá.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
01/11/2007, 04:09 PM
các mẹ ơi, trưa nay mình đã vào thăm nhưng quá 12h30 nên không vào xem con được, chỉ nói chuyện với bà thôi, thương lắm, bà kể 2 hôm nay con yếu đi hẳn cứ ăn xông sữa vào là con lại ọc ra, bây giờ chỉ còn 4 kg thôi. Bà cứ găng hỏi BS xem có cần gọi bố cháu lên ngay không nhưng BS nói để nốt hôm nay xem thế nào đã, mẹ cháu ở quê thì chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mình thực sự chẳng biết phải an ủi như thế nào trước hoàn cảnh thương tâm thế, nghĩ lại thấy buồn quá.

Thương bé và mẹ bé quá. Đúng như MEBELI nói, mỗi lần mình vào cũng chẳng biết phải an ủi gia đình thế nào. Lại thêm một trường hợp nữa HQ biết đến mà không thể giúp gì được, buồn quá các mẹ ạ.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/11/2007, 08:59 PM
Hôm nay mình vào Viện thăm một trường hợp nên có thăm bé Giang và nói chuyện với BS. Tú. Anh Tú có nói tình hình đã khá hơn, có thể sắp tới làm phẫu thuật được. Có hai khả năng :
- Thứ nhất, tốt nhất là bé được mổ ở Hà Nội, anh Tú đang làm hết khả năng của mình để bé được mổ ở đây thì sẽ không tốn nhiều chi phí.
- Trong trường hợp ko thể, anh Tú sẽ liên hệ với TP. HCM xem họ có nhận mổ cho bé ko. Chi phí cho ca phẫu thuật ở SG sẽ rất tốn kém, dự kiến lên đến 200 triệu. Con số này quả là quá lớn nhưng nếu ko còn khả năng được phẫu thuật ở Hà nội, mình cũng mong muốn HQ hỗ trợ được gia đình chút ít và mọi người thông qua các mối quan hệ có thể xin tài trợ cho bé. Hoàn cảnh gia đình đã rất khó khăn và nhiều nỗi đau, nếu bé có thể được phẫu thuật khỏi bệnh thì mừng quá.
Một vài thông tin như vậy để các mẹ tiếp tục hy vọng và cầu mong cho con được mạnh khỏe trở lại. Cảm ơn tấm lòng và tài năng, trách nhiệm của các bác sĩ khoa HSCC Viện Nhi./.
________________________________________
mecunlinh
05/11/2007, 09:27 AM
Hôm nay mình vào Viện thăm một trường hợp nên có thăm bé Giang và nói chuyện với BS. Tú. Anh Tú có nói tình hình đã khá hơn, có thể sắp tới làm phẫu thuật được. Có hai khả năng :
- Thứ nhất, tốt nhất là bé được mổ ở Hà Nội, anh Tú đang làm hết khả năng của mình để bé được mổ ở đây thì sẽ không tốn nhiều chi phí.
- Trong trường hợp ko thể, anh Tú sẽ liên hệ với TP. HCM xem họ có nhận mổ cho bé ko. Chi phí cho ca phẫu thuật ở SG sẽ rất tốn kém, dự kiến lên đến 200 triệu. Con số này quả là quá lớn nhưng nếu ko còn khả năng được phẫu thuật ở Hà nội, mình cũng mong muốn HQ hỗ trợ được gia đình chút ít và mọi người thông qua các mối quan hệ có thể xin tài trợ cho bé. Hoàn cảnh gia đình đã rất khó khăn và nhiều nỗi đau, nếu bé có thể được phẫu thuật khỏi bệnh thì mừng quá.
Một vài thông tin như vậy để các mẹ tiếp tục hy vọng và cầu mong cho con được mạnh khỏe trở lại. Cảm ơn tấm lòng và tài năng, trách nhiệm của các bác sĩ khoa HSCC Viện Nhi./.

Ôi, tốt quá rồi, mừng quá chứ cứ như những lần trước bs chỉ lắc đầu buồn lắm. Mong bé chóng khỏe để sớm được phẫu thuật.
________________________________________
ALnML
13/11/2007, 07:46 AM
Hôm nay, mình gửi cho mẹ con bé Giang 300.000 đồng, nhờ các bạn chuyển giúp.
Cảm ơn.
ngày 09.11 nhận được từ TK ĐTHằng số tiền 300K từ mẹ Nguyet-minh
Số tiền này sẽ được Hạnh nguyễn chuyển tới tận tay gia đình .
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/11/2007, 09:31 PM
ngày 09.11 nhận được từ TK ĐTHằng số tiền 300K từ mẹ Nguyet-minh
Số tiền này sẽ được Hạnh nguyễn chuyển tới tận tay gia đình .

Hôm nay mình đã gặp BS Tú để hỏi thăm về tình hình bé Giang. Mọi việc lại xấu đi, bé lại bị lại viêm phổi, lại phải thở hỗ trợ bằng ống với đủ thứ dây dợ lằng nhằng xung quanh. Việc phẫu thuật lại phải chờ tình hình tiếp theo như thế nào. Theo chuyên môn thì anh Tú nói bây giờ bé được 4,6 - 4,7kg là đã có thể mổ được nhưng tiên lượng rất khó.

Mình dã thay mặt Hội quán và mẹ Nguyet - minh gửi tới gia đình bé 300K của mẹ. Cảm ơn mẹ Nguyet - minh:LoveStruc: .
________________________________________
memapcon
05/12/2007, 11:20 AM
Mẹ Hạnh Nguyễn có thêm tin tức gì của mẹ con bé Giang không?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/12/2007, 08:50 AM
Mẹ Hạnh Nguyễn có thêm tin tức gì của mẹ con bé Giang không?

Bé Giang đã ra viện rồi các mẹ ạ. Cách đây hai hôm bé bị ngừng tim phải cấp cứu. Nói chung là tình hình không cải thiện được gì hơn so với trước nên gia đình đã xin cho bé về nhà. Mẹ bé ở nhà đang hấp hối, gia đình ko còn cách gì khác. Chúng mình cũng đành vậy thôi các mẹ ạ. Nó là số phận và không phải ai cũng may mắn khỏi bệnh cả. Nhiều khi nghĩ sự ra đi có khi còn đỡ hơn cứ phải nằm chịu đau đớn.
Chẳng làm được gì hơn chỉ mong sao mọi sự ra đi hay ở lại nhẹ nhàng thanh thản thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top