(MS78/TT) 12.01.2009 - CSTT HP: Đêm ca nhạc Lung Linh Tình Mẹ - Lãi góp Quỹ CSTT

510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
12/01/2009, 12:57 PM
Vậy là sau gần 1 tháng kể từ khi các mẹ WTT Hải Phòng nhen nhóm ý định "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh biểu diễn, (nếu có) lời thì dành tặng các con có hoàn cảnh khó khăn mà Hội quán đang giúp đỡ. Hơn 20 ngày vừa qua với bọn mình thật là dài. Từ khi liên hệ với nhà hát ký hợp đồng biểu diễn đêm ca nhạc, rồi in vé, rồi đi liên hệ bán vé (Khâu này vất vả nhất với nhiều tâm trạng nhất đây này. Từ từ chúng mình sẽ kể cho mọi người nghe hết những nỉ nộ ái ố trong việc đi làm "tiếp thị" nhé.) Bây giờ Mod cho mình xin ít đất để công khai kết quả cho các bố các mẹ biết. Cám ơn và Yêu Mod nhiều!

Nhà hát có 800 ghế, nhưng mất 42 ghế cho hội đồng thẩm định (qui đinh bắt buộc), 50 ghế làm giấy mời. Bán được 356 vé giá 120K và 98 vé 100K. Tiền bán vé = 52.520K. Tiền bán 50 đĩa CD "không gian mù khơi" của nhạc sĩ Nguyễn Sơn gửi tặng là 3.230K. Tổng số tiền thu được là 55.750K. Chi phí trả cho nhà hat, bao gồm tiền xin giấy phép, in băng rôn, in vé, tờ rơi, thuê rạp, thuê bảo vệ, ánh sáng, cát xê ca sỹ.... tất tần tật là 46.500K (Mình không kê chi tiết được vì thực tình là không biết, ký hợp đồng trọn gói với nhà hát mà). Còn lại 9.250K ( Ít nhỉ! Lúc đầu mình cứ hy vọng được con số gấp 2, 3 lần thế cơ. Còn hơn 200 ghế trống mà.) :mad::mad::mad:

Bọn mình quyết định chia số tiền này như sau :
- Bé Lợi ( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=114367&page=8 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=114367&page=8) )
toàn bộ số tiền bán đĩa = 3.200K

- Trường Khiếm thị Hải Phòng : 1.000K

- Tặng quà tết cho các bệnh nhân nhi BV K Hà Nội : 1.000K( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=171399 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=171399))

- Tặng các bé BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh : 1.000K
( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=171329 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=171329) )

- Bé Thiện Nhân : 1.500K
( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=30090&page=67 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=30090&page=67))

- Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thuỵ An : 1.000K
( http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=131161 (http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=131161))

- Số tiền còn lại = 550K gửi vào quỹ chung của Hội quán.

Chiều nay mình sẽ chuyển cho Manly 1.000K và ALnML 4.750K (gồm 3.200K bé Lợi, 1.000K thăm bệnh nhân nhi HN và 550K quỹ chung.) Các bạn check giùm nhé. Đuôi của mình 99098.


Số tiền thu được trên không phải là lớn. Có người bạn hỏi mình: Sao không bỏ ra 1 khoản tiền cho đỡ vất vả. Mình không nghĩ vậy. Điều mình hướng tới là sự chia sẻ mang tính chất cộng đồng. Mình muốn ngày càng có nhiều người hiểu và tham gia hoạt động từ thiện của chúng mình, vì cuộc đời còn cần lắm những tấm lòng, phải không các bạn?

Mod cho phép mình được gửi những lời tri ân đến mọi người:

:29: Người đầu tiên mình muốn cảm ơn là Mẹ Tý và Beam. Không phải dễ để có 1 người đồng cảm đến như vậy. Và khi đã bắt tay vào việc rồi thì không phải ai cũng gắng đến thế. Thật tình là nhiều khi mình còn oải hơn cả Mẹ Tý Beam. Nghe Mẹ Tý Beam kể chuyện bán vé không thành, nếu mình chắc mình bỏ cuộc quá. Nhưng Mẹ Tý Beam vẫn không nản. Tặng hoa cho em này. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:. Tặng cả cho người bạn thân dù không phải là thành viên của hội quán nhưng rất nhiệt tình của em :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: và ông xã của em nữa :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

:29: Cảm ơn tất cả bạn bè mình. Những người bạn cũ, dù không ở gần nhưng luôn dõi theo, các bạn đồng hương trong box Hải Phòng, các mẹ WTT, Thiện Nhân hội... Có khi chỉ là những câu động viên giản dị mà làm bọn mình cảm động lắm. Đó là sự ủng hộ vô cùng quý giá mà chính vì đó, bọn mình phải cố gắng nhiều hơn. Tặng :Rose: cho các women và :LoveStruc: cho các men, ý lộn, tặng hoa cho các bố và nụ hôn cho các mẹ nhé!

:29: Cám ơn tất cả những ai có mặt trong đêm ca nhạc và những ai đang đọc topic này. Vì khi bạn có mặt trong đêm ca nhạc hay bạn đang đọc topic này là mình tin các bạn đang hướng về và sẵn lòng tham gia vào các hoạt động nhân ái rồi đấy.

Thay cho lời kết:

Mình đang viết những dòng này thì có anh bạn gọi điện báo tin Báo An ninh Hải Phòng hôm nay đã đưa tin về đêm diễn. Thấy vui quá. Thú thật là lúc đi bán vé, nhiều khi nản chí, nghĩ chỉ làm 1 lần thôi. Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi. Bọn mình sẽ tiếp tục làm, và sẽ làm tốt hơn nữa. Không có gì dễ dàng cả. Nhưng chúng mình quyết tâm. Chẳng hy vọng làm được điều to tát. Chỉ góp thêm một phần thật nhỏ, để hiểu cuộc sống còn ấm áp tình người. Mong lại được sự ủng hộ của các bạn.
________________________________________
MẹCunhailong
12/01/2009, 03:05 PM
Vậy là sau gần 1 tháng kể từ khi các mẹ WTT Hải
Thay cho lời kết:

Mình đang viết những dòng này thì có anh bạn gọi điện báo tin Báo An ninh Hải Phòng hôm nay đã đưa tin về đêm diễn. Thấy vui quá. Thú thật là lúc đi bán vé, nhiều khi nản chí, nghĩ chỉ làm 1 lần thôi. Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi. Bọn mình sẽ tiếp tục làm, và sẽ làm tốt hơn nữa. Không có gì dễ dàng cả. Nhưng chúng mình quyết tâm. Chẳng hy vọng làm được điều to tát. Chỉ góp thêm một phần thật nhỏ, để hiểu cuộc sống còn ấm áp tình người. Mong lại được sự ủng hộ của các bạn.

Sau khi nhắn tin hỏi thăm chị Tâm và được biết chị vừa post bài lên DD em liền vào để nắm thông tin. Đánh máy một bài rất dài nhưng cuối cùng lúc post nó lại đi đâu mất rồi, thế có tức không. Cảm xúc không thể viết lại như lúc đầu được nhưng bây giờ em chỉ xin túm lại là: Các mẹ HP đã làm được một việc không phải là nhỏ mà là rất rất to lớn vì đã nhân rộng những tấm lòng lên. Một điều nữa là cácbố các mẹ ở WTT và TNH sẽ luôn ủng hộ các mẹ HP và sẽ quyết tâm đi cùng các mẹ trên con đường mà chúng ta đã chọn:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
The Lion King
12/01/2009, 03:14 PM
Cảm ơn chị T, chị Nh... đã nỗ lực cố gắng để nhân rộng những tấm lòng :LoveStruc: :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose:
________________________________________
tieuthu2207
12/01/2009, 05:34 PM
Chúc mừng các mẹ bé đã thành công ban đầu. Đề nghị các mẹ bé tổ chức thường xuyên hơn, mỗi năm làm mấy show, dịp 8.3; 1.6 và 22.10 - Mẹ và Bé mà.
Cảm ơn em Tâm đã mang đến cho nhiều người tình thương yêu và tấm lòng từ thiện! Bật mí hôm đó nhà tui xuất hiện thêm 4 người (cả ở bển về) xem và xúc động!
________________________________________
Aslan
12/01/2009, 06:26 PM
Hai chị yêu quý!!!
Em chẳng biết nói thế nào, thấy khâm phục với những gì các chị đã cố gắng, thấy xúc động với tấm lòng của các chị, thấy chạnh lòng vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá.... Cảm ơn các chị nhiều nhiều:Rose::Rose:. Yêu các chị lắm lắm:Kiss::Kiss::LoveStruc::LoveStruc:.
@Chị Mẹ của Chip Tom Bi: Bao giờ các chị trao quà em đi theo với nhá, chị nhá:).
@tieuthu: Có phải ng quen không nhỉ:Sigh:, hôm ấy mình cũng biết có ng đi như bạn nói. (em xin phép chị T cho em xì pam tý)
________________________________________
Mùa Đông
12/01/2009, 06:55 PM
Bức màn nhung sân khấu đên nhạc Lung Linh Tình Mẹ đã khép lại, cũng là khép lại gần 1 tháng... dài đằng đẵng của chúng mình. Giờ mọi việc đã qua rồi, nghĩ lại cũng phải tự hỏi " tại sao chúng mình lại làm được nhỉ!!!". Thật lòng khi mới bắt tay vào việc , trong lòng chúng mình chỉ có duy nhất một động cơ thúc đẩy: đó là vì các con! Chúng mình hy vọng sẽ bán được thật nhiều vé để có thể ủng hộ cho các bé càng nhiều càng tốt. Với động cơ như thế, hy vọng như thế cộng với quyết tâm của 2 chị em, chúng mình bắt tay vào việc mà không hình dung hết những khó khăn khi đi bán vé!
Có thể nói đi bán vé là một hành trình có cả nước mắt với nụ cười với đủ các sắc thái tình cảm...Đi đến nơi mà được mọi người đồng tình ủng hộ, động viên mình cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, nhưng cũng có những nơi mình đến, không những không bán được vé mà còn thấy ấm ức, tủi thân..lúc ấy chỉ muốn "buông" thôi, nản lòng lắm! Nhưng rồi, sau một đêm trằn trọc, nghĩ ngợi, khóc... và hô quyết tâm (vẫn phải tự hô đấy ạ ) ngày mai, ngày kia lại lên đường...ta đi bán vé.

Có đi mới thấy, có làm mới thấy, làm từ thiện rất dễ mà cũng vô cùng khó!

Mình rất cảm ơn tới người bạn học thân thiết của mình, tuy không phải là thành viên Hội quán, nhưng bạn đã hết lòng giúp đỡ mình, bạn đã đi khắp nơi, dùng hết mọi quan hệ để có thể liên hệ bán vé giúp mình. Bạn đã động viên mình rất nhiều, rất nhiều! Mình cũng rất cảm ơn ông xã vì anh cũng đã động viên mình và cũng bán vé hộ cho mình nữa ạ. Cám ơn các bạn CLB Hội đồng hương HP, cám ơn bạn bè đã tiếp sức cho chúng mình!

Với chị Mẹ ChipTomBi: Em phải là người cảm ơn chị với đúng ạ. Vì có ý tưởng và quyết tâm của chị thì mới có đêm nhạc Lung Linh Tình Mẹ. Em chỉ là người góp phần làm cho đêm nhạc thành công thôi ạ. Điều làm cho em thấy vui đó là dù bên cạnh niềm vui là ẩn chứa nỗi buồn, dù trên môi cười mà mắt thì ngấn lệ chị em mình đã tìm được bao nhiêu sự đồng cảm sẻ chia, đã tìm được những tấm lòng nhân ái, đã khơi gợi được ở đâu đó trong tâm trí những người chưa từng biết đến Web trẻ thơ, chưa từng biết đến Hội quán Những tấm lòng nhân ái một cái tên một dòng địa chỉ mà ở nơi đó có biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đang cần lắm tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng.

Trước giờ biểu diễn anh bạn phóng viên đã hỏi : Em có muốn viết báo không? - Em trả lời: "Anh đã biết tinh thần của chúng em, đã biết ý nghĩa của đêm nhạc này, anh hãy xem và tự cảm nhận ạ". Và sáng nay ông xã gọi điện đọc cho mình nghe bài viết trên báo An ninh HP. Mình xin phép Mod được viết ra đây để mọi người cùng đọc Mod nhé!

Tối 10-1, tại Nhà hát Tháng Tám đã diễn ra đêm ca nhạc hài kịch Lung Linh Tình Mẹ.
Tại đêm ca nhạc, khán giả HP được thưởng thức các tiết mục ca nhạc, hài kịch đắc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thuỳ Dung, Thanh Thanh Hiền, Giang Còi...Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Phương (giải nhì Tiếng Hát ASEAN 2006) với những sáng tác của nhạc sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Sơn. Anh đã gửi 50 CD đầu tay của mình bán trong đêm ca nhạc. Số tiền thu được dành tặng bé Hoàng Thị Lợi, 4 tuổi ở Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, bị bệnh tim, song nhà nghèo không có tiền chữa trị.
Được biết chương trình này được các thành viên Hội quán những tấm lòng nhân ái của trang web www.webtretho.com (http://www.webtretho.com) tổ chức.
Số tiền thu được sẽ trao tặng cho trẻ em nghèo nhằm đem đến một cái Tết đầy đủ, ấm áp cho những số phận không may mắn.
-----
________________________________________
tminh's mum
12/01/2009, 08:13 PM
@ Mẹ của Chip Tom Bi, Mẹ của Bé Tý và Beam: cho phép em được nói lên những cảm xúc rất thật cuat mình nhé, nếu có gì làm các chị không vui cũng bỏ qua cho em. Lúc đầu em không tin tưởng mấy vào chương trình của mình đâu :Sad: vì nói thật là em đã gặp, đã biết nhiều chương trình bán vé như thế, và nó chẳng như được quảng cáo chút nào, hơn nữa cũng chưa từng được gặp 2 chị, chưa cảm nhận được hết tâm huyết, tình cảm các chị dành cho công việc từ thiện. Em thì quan niệm làm từ thiện phải thiết thực :p nhưng khi gặp các chị rồi em thấy bị thuyết phục hoàn toàn :Smiling: Tiếc là lần này em không giúp được gì cho các chị :Sad: Chỗ em làm thiên về kinh doanh, lợi nhuận, tư tưởng ấy ngấm từ ban lãnh đạo đến các nhân viên, em đã kể cho mọi người nghe về công việc các chị đang làm, về ý nghĩa của nó, bản thân mọi người cũng biết hết những hoạt động từ thiện em tham gia cùng box HP, nhưng tiếc là đối với mọi người những việc ấy vẫn vô bổ, mất thời gian kiểu vác tù và hàng tổng ấy. Nhiều lúc nghĩ buồn lắm chị ah :Sad: Chỉ được an ủi là xã nhà em và con trai đều ủng hộ nhiệt tình :Smiling:
Hì, vài lời tâm sự với các chị, mong là sẽ có những lần sau và em có thể đóng góp được nhiều công sức hơn cho các hoạt động từ thiện ở HP quê mình :Smiling: Cho em xin cái lịch đi trao quà để em bon chen với nhé :p Nói thật là em muốn gặp lại các em ở trường khiếm thị :Smiling:
________________________________________
Manly
12/01/2009, 08:15 PM
Đọc bài các mẹ em cảm động quá, đang khóc đây nè :Crying:

Thật tuyệt vời, các chị đã làm được một đêm nhạc, em cũng đã từng nghĩ đến nhưng mà thấy khó quá, tặng các chị những đoá hoa cho tất cả những vất vả, nước mắt và niềm hạnh phúc :Rose::Rose::Rose: :Rose::Rose::Rose: :Rose::Rose::Rose:

Em đã nhận được 1000K của chị Mẹ của Chip Tom Bi gửi Tặng các bé BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
12/01/2009, 08:19 PM
: Các mẹ HP đã làm được một việc không phải là nhỏ mà là rất rất to lớn vì đã nhân rộng những tấm lòng lên. Một điều nữa là cácbố các mẹ ở WTT và TNH sẽ luôn ủng hộ các mẹ HP và sẽ quyết tâm đi cùng các mẹ trên con đường mà chúng ta đã chọn:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Nhân rộng những tấm lòng Nhân
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Lantrailt
13/01/2009, 08:57 AM
Oa, thật tuyệt! Cảm ơn các chị nhiều nhé! Tuy rằng về mặt vật chất, ko như mong muốn nhưng về tinh thần cũng như sự tác động của nó đến cộng đồng là rất lớn!

Tự nhiên em thấy người HP giỏi thật (và máu nữa)! Hồi trước, bạn em mới thành lập CLB tình nguyện, cũng tổ chức show ca nhạc từ thiện! (với 1 CLB mới thành lập mà làm đc điều đó là quá giỏi rồi!)

Cảm ơn các chị nhiều và mong rằng sẽ có nhiều người, nhiều tấm lòng hảo tâm quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.
________________________________________
metuquan
13/01/2009, 10:07 AM
Chẳng biết nói gì hơn chỉ biết kính phục các chị
________________________________________
Minh Tommy
13/01/2009, 11:28 AM
Chỉ có hai chữ dành tặng các chị "Bái phục". Các chị chính là những anh hùng đấy, nói ít là làm thật nhiều.Có thể vật chất thu về chưa được như ý muốn nhưng em tin làn sóng nhân ái các chị tạo ra sẽ lan mãi lan mãi.....Tặng hoa các chị nè:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Minhheo2005
13/01/2009, 12:44 PM
Thật là cảm phục các chị quá. :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Kê
13/01/2009, 02:04 PM
Chị Tâm yêu qúy! Vui quá nhưng cũng thấy áy náy lắm, em chẳng làm được gì cả.
Thực sự cảm phục chị và chị Nhung
________________________________________
Sếu&Dim
13/01/2009, 08:56 PM
Đọc mà thấy vui quá, iu các mẹ quá.

:Kiss::Kiss::Kiss::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Đoàn Phương
14/01/2009, 02:24 PM
Tặng hoa cho các chị này .:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Em chẳng biết nói gì hơn, chúc mừng các chị nhé.
________________________________________
tieuthu2207
15/01/2009, 06:23 PM
@tieuthu: Có phải ng quen không nhỉ:Sigh: nói:
Hôm nào gặp mặt xem có quen không!
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
16/01/2009, 12:09 PM
Asslan và tieuthu2207 ơi. Kế hoạch tiếp theo của mình là vào ngày 1 tháng 6 tới. Nếu từ giờ đến lúc đó mà 2 bạn chưa gặp mặt để xem có quen không thì hôm đó nhớ đến với chương trình nhé. Vừa góp phần ủng hộ các cháu, vừa gặp nhau. Tieuthu2207 mời được cả 4 người ở bển về ủng hộ nữa thì tuyệt vời quá. Bật mí 1 tý nhé : Chương trình 1/6 sắp tới hấp dẫn lắm đấy.
 
Top