(MS96.2/TT)28.11.2009 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Chuyến đi tiền trạm của Anh Nam - Bảo - Tyruoi - Virgo


Sau 1 tháng 04 ngày chuẩn bị
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2577&page=8
cuối cùng gia đình của chúng ta đã bắt đầu xuất phát đến với đồng bào Suối Nánh, Đà Bắc Hoà Bình.

@};-@};-@};-@};-@};-
:cstt08::cstt08:

Thành viên gia đình CSTT xin gửi tới đoàn lời chúc tốt đẹp nhất.:x

hình như cuối tuần trời trở lạnh
cả nhà nhớ mang theo áo ấm
Thấy mọi người chuẩn bị cho chuyến đi mà mình thèm quá chừng, mình không say xe, không mệt nhưng có hai cái rơ moóc dài quá nên không kéo được. Hic, thèm đi quá làm sao đây?

Cả nhà đi chân cứng đá mềm, nhớ tường thuật trực tiếp nhé.
Sớm mai nhà mình đã lên đường rồi, chúc cả nhà chuyến đi thành công
C
EM đã chuẩn bị quần áo nào mặc để dễ vận động nhất chạy nhảy tốt nhất để riêng để mai mặc đi rồi thế mà bùn lắm ý, thấy mọi người chuẩn bị cho ngày mai đi mà em muốn đi quá trời, ai bảo em đen đủi Lần sau nhất định em sẽ đi với mọi người ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng em xin chúc cả nhà ngày mai có một chuyến đi may mắn mạnh khoẻ. Mọi người nhớ mang áo ấm đi nhé! Lên đấy chắc sẽ lạnh lắm! Giữ gìn sức khoẻ cả nhà nhé! Iêu cả nhà lắm ạ.
Chào các anh các chị. Tôi tên là Tùng, ở Hòa Bình, tôi làm ở Sở Công Thương, ngày mai rất vinh dự được đi cùng các anh các chị để thực hiện hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa này, xin được làm quen với tất cả các anh các chị. Xin được tham gia bằng tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
CHÚC CẢ ĐOÀN THƯỢNG LỘ BÌNH AN

Chúc nhà mình đi chân cứng đá mềm.
Chúc các anh chị và các bạn nhà mình ngày mai lên đường sức khỏe và mang nhiều niềm vui đến cho bà con Suối Nánh.
Chúc các anh chị chân cứng đá mềm, đi đường bình an. Mong được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi các anh chị và bà con Suối Nánh.
Một thành viên tham gia trong đoàn ngày hôm nay
6PM ngày 27.11.2009
Còn 10 tiếng nữa!!! Em về nhà chuẩn bị thôi...!!!
:cstt02:
Người em trai nhiệt tình của nhà CSTT. Em vừa làm cửu vạn cùng các anh chị ở kho Nguyễn Chí Thanh
10PM ngày 27.11
Thay moi nguoi dem nguoc thoi gian nen em cung dem theo, gio chi con gan 7 tieng dong ho nua la xuat phat roi. Hien tai hang hoa va cac do ung ho da duoc xep len xe tai gon gang chi con cho den gio nua thoi. Hao huc den gio di den noi chi muon thuc va cho den sang thoi cac anh chi ah.
Em post bai bang di dong nen phai dung tieng viet khong dau. Hix

Còn hơn 5h. Cả nhà mình đi giữ sức khỏe, mang đến nhiều niềm vui cho bà con Suối nánh và về nhớ tường thuật chi tiết cho những người ở nhà như em xem nhé :x :x :x
Hải Phòng chuẩn bị xuất phát, HN còn 5h nưã. Em chúc cả nhà mình thành công tốt đẹp :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
Huhuhu em không đi được rồi. Yobus cũng bận việc gia đình.
Trưa nay nhậu xỉn quá, tối lại tiếp khách tiếp nên giờ sắp teo rồi. Nhưng cũng tại chị ALML cơ
ai đời đang buồn như con chuồn chuồn ở SG thì gọi í ới bảo ở nhà đi, làm nhụt hết cả trí. Trưa nhậu tê tê rồi thì anh Nát mới gọi nhường 1 ghế. ĐÚng lúc ngồi với mấy ông BS, các ông ý ý ới đòi đi theo. còn hăng hái bảo lái xe đi, lại nhớ lời dặn của chị Hà là ko muốn ai tự lái xe, với lại bản ít ng ko cần thêm BS, đành ngăn cản quyết liệt, hẹn lần sau.
Nhưng đc 1 cái là các bác ý hứa, từ nay có trường hợp nào cần mổ miễn phí thì liên hệ các bác ý.
Từ lần sau sẽ luôn có sẵn 1 xe 7 chỗ kèm theo khoảng 3 anh BS nhiệt tình hết mình.
Thui thì em ở nhà hóng, chúc cả nhà cái gì cứng rồi thì cứng thêm, cái gì mềm thì cũng cứng nốt cho đủ bộ ạ.:x
11.25 PM. Xe chở đoàn Hải Phòng lăn bánh tiến về thủ đô yêu dấu :x
Chúc cả nhà mình chân cứng đá mềm. Chờ nhận dược nhiều tin vui trong ngày mai. Mai mẹ CTB sẽ lên tận HN để đón đoàn chiến thắng trở về.
:-* từng bác trong đoàn kể cả lái xe!
Còn 3h nữa. e k ngủ được, tiếc ngẩn ngơ vì k đi được, cả nhà lên được may mắn mạnh khoẻ nhé! Ôm mọi người thật nhiều ạ.:x:x:x:x
HP chắc đã tới HN rồi nhỉ? Chỉ còn chưa đầy 3h nữa sẽ xuất phát. Chúc cả nhà mình có 1 chuyến đi suôn sẻ, chân cứng đá mềm. Em ngồi nhà chờ tường thuật nhé! :cstt02::cstt03::cstt01::cstt07::cstt04:
Chúc nhà mình thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an:x:cstt08:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Bat dau xuat phat moi nguoi oi. Hai xe cua doan HN va doan HP bat dau chuyen banh. Chuc nha minh di binh an.

04h20AM 28.11.2009
Tin nhắn 1 :
Cả đoàn bắt đầu xuất phát

04h42AM 28.11.2009
Tin nhắn 2 : Xe đón hiênvth ở KS Sông Nhuệ. Bừa bảo Hiền: Xe sắp đến rồi em cởi áo ra vẫy vẫy nhé

05h10AM 28.11.2009
Tin nhắn 3 : Xe đi theo quốc lộ 6. Mọi người đang vừa ăn sáng vừa nghe Bừa hát quan họ. Xôi giò ngon cực, cảm ơn em Virgo. Nhưng Bừa lại bảo Xôi em "Virgo ko .."

05h15AM 28.11.2009
Tin nhắn 4 : Có một vấn đề ko nghĩ ra là đáng ra phải cho xe tải di trước giờ xe mình đi với tốc độ 70/80km/h còn xe tải đi 40km/h Lên gần đó thế nào cũng chờ khá lâu

05h40AM 28.11.2009
Tin nhắn 5 : Đi được 53km rồi, đang ở đất Hoà Bình. Đường đẹp và vắng nên đi nhanh
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

06h AM 28.11.2009
Tin nhắn 6:
Hết thị xã Hoà Bình rồi, rẽ vào đường đi Đà Bắc, cách Đà Bắc 13km

06h10 AM 28.11.2009
Tin nhắn 7:
Trời hửng sáng rồi. Bắt đầu vào đường đèo gấp khúc liên tục, sóng điện thoại bắt đầu yếu

06h15 28.11.2009
Tin nhắn 8:
Hơi lo lái xe tải, nếu ko đi quen đường đèo vùng Tây Bắc thì sẽ bò chậm lắm.

06h20AM 28.11.2009
Tin nhắn 9:
Đi được 80km rồi còn khoảng 70km nữa
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

:cstt08:mad:};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
Yêu chia sẻ tình thương , yêu tất cả mọi người.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ngày 23.09.2009 tức là sau gần một tháng gia đình Chia sẻ tình thương đến với đồng bào Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ
"hắn" đã mơ ước đc vênh vênh. Hôm nay đã toại nguyện sau 2 tháng 5 ngày ngồi mơ
Cảm phục, yêu thương các anh các chị @};-

Xem ảnh mấy lần k chán, em đọc lại quả tường thuật của chị Loan mà cứ thấy lâng lâng thật, cứ như mình đi cùng ý. Nhất định lần sau sẽ có cái mẹt của em trong những chuyến đi thế này, để em cũng được ..." vênh vênh ".
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Từ 4h20 đến 6h20 kỷ lục nhận 39 tin nhắn, và gửi đi 39 tin có 3 tin nhắn nhiều người. Mình là ng lười nhắn tin nhất mà hôm nay cũng kịp ghi kỷ lục.

Chắc hết rồi vì trong đó ko phủ sóng :)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

7hAM 28.11.2009
Tin nhắn 10:
Lên núi cao lắm rồi đường vẫn gấp khúc liên tục

7h03AM 28.11.2009
Tin nhắn 11:
Lên dốc đổ đèo thế này, xe tải bò chậm lắm. Chắc phải chờ lâu.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

7h13AM 28.11.2009
Tin nhắn 12:
Đi được 110km rồi, đang dừng xe một lát để nghỉ.
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

7h13AM 28.11.2009
Tin nhắn 11:
Đi được 110km rồi, đang dừng xe một lát để nghỉ.
Nhan luc nghi ngoi. Moi nguoi dang an mi tom, xoi va...uong ruou long mung sinh nhat chi Anh. Bac bua nha ta chuan bi mot bo hoa to lam ca nha oi. Dung la chi Anh hp that. Sinh nhat rung nui...
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

7h25AM 28.11.2009
Tin nhắn 13:
Đang nghỉ cách Suối Nánh 30km

7h30AM 28.11.2009
Tin nhắn 14:
Nghỉ chờ xe tải luôn ở một quán phở.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhan luc nghi ngoi. Moi nguoi dang an mi tom, xoi va...uong ruou long mung sinh nhat chi Anh. Bac bua nha ta chuan bi mot bo hoa to lam ca nha oi. Dung la chi Anh hp that. Sinh nhat rung nui...
Vừa gọi Ánh bảo cũng năm ngoái sinh nhật cùng AlnML, Bừa, Tyruoi, 291179.. đến bà Còng khảo sát rồi cả nhóm cùng chúc mừng sinh nhật Ánh và Cúc. Một năm rồi nhanh quá. Ánh bảo em sinh nhật năm nào cũng thật đặc biệt thế này.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Anh lái xe ăn sáng cùng mọi người như vậy mọi việc đã ổn, xe tải bắt kịp đoàn. Các lão làng đi quanh quanh vòng quanh thấm mệt phải uống thuốc.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

8h50AM 28.11.2009
Tin nhắn 15: Tin nhắn từ trưởng đoàn chứ nàng "phóng viên" chắc đã .....
"Beautiful hết rồi. hi hi"
Ôi giời ơi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

cảm ơn chị già đã tường thuật
thích đi lắm, nhưng mà say xe
chị già bố trí chỗ nào gần gần cho em đi với nhé :-*
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Giờ này chắc đến nơi rồi, đang phát quà cho bà con rồi đây. Đang tưởng tượng ra cảnh bà con đón nhận quà, vui quá.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Hà Nội ơi cố lên, mong sao cho chân cứng đá mềm để mọi người đỡ vất vả :x:x:x
Cảm ơn mọi người @};-@};-@};-
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

cảm ơn chị già đã tường thuật
thích đi lắm, nhưng mà say xe
chị già bố trí chỗ nào gần gần cho em đi với nhé :-*
Hừ hừ, ai lại nói phũ phàng thế hả?:p Gừng càng già càng cay chị L nhở?B-) Em thay mặt chị lườm cho cái chị chúa già này 1 cái nhá! :p:D
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

h này k biết mọi người đang làm gì nhỉ? Mong nhanh đến lúc cả nhà về quá! Cám ơn bài tường thuật của bác ALnML nhiều ạ @};-@};-@};- hé hé có khiếu làm phóng viên online:p:p:p:D:D:D
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

:cstt08::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

03h05PM 28.11.2009
Tin nhắn mong đợi của những người ở nhà:
Tin nhắn 16:
Cả đoàn đang trên đường về. Mọi việc đều tốt chị ah

03h07PM 28.11.2009
Tin nhắn 17:
Bắt đầu về lúc 02h35p
 
Top