Ngày mai - Cá tháng Tư

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ngày cá tháng tư, còn gọi là ngày nói dối, là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước. Ngày 1 tháng 4 là ngày được chú ý ở nhiều nước. Ngày mà bạn bè có thể bị lừa hoặc chơi khăm mà không sợ bị giận.

Cá tháng tư dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn được rất nhiều nước tổ chức kỉ niệm hàng năm vào đúng ngày 1 tháng 4, bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa về rất nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. Những tin giả như thế thường được tung ra trong cả ngày 1 tháng 4 ở hầu hết các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Ireland,... trong khi một số quốc gia khác nó phải được chấm dứt vào giữa trưa như Anh, Canada, Úc, New Zealand...

Pháp

Nước Pháp được cho là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Năm 1564, vua Pháp là Charles IX, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm thay vì 1 tháng 4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567. Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này, người nào bị lừa sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống.

Scotland

Tại Scotland, ngày Cá tháng Tư có tên gọi là April “Gowks” - tên khác của một loài chim cúc cu. Nguồn gốc của tấm biển “Đá tôi” cũng có thể xuất phát lễ kỷ niệm ngày April “Gowks” của người Scotland.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Subim trân trọng kính mời cả nhà đi ăn sáng uống cafe (có KM nữa ạ;) ), ai không đi mất quyền lợi nhé :D:D:D
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Hôm nay vào YM thấy toàn: em mời mọi ng đi ăn hỏi, đám cưới em... với lại Hai vạch của chị Thảo Gấu dưng mà em nhất quyết ko ăn cá hôm nay
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Hôm nay vào YM thấy toàn: em mời mọi ng đi ăn hỏi, đám cưới em... với lại Hai vạch của chị Thảo Gấu dưng mà em nhất quyết ko ăn cá hôm nay
Ôi Thảo Gấu mới tối 19.3 về đã có kết quả ngay rồi á.....Kiểu này ông ...sẽ bỏ công việc ở HCM về HN canh vợ giành con ngay mất. Ôi trời ơi Gấu ơi máu gì mà máu thế. Đúng là nát một đời "hot phân" (Nguyên văn tự nhận về mình từ này, hôm nọ bọn chi bảo là Hot boy nhưng cứ nhận là hot phân cơ)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Những trò lừa cá tháng Tư "độc"

Cá tháng 4 là ngày đầu tiên của tháng 4, ngày mọi người có thể nói khoác nhau mà không sợ người kia giận dữ.
Rất nhiều báo chí cũng như các hãng truyền thông đã tranh thủ dịp này để tạo ra những vụ “chấn động” cực kỳ hài hước. "Chịu chơi" nhất là hãng truyền thông Anh Daily mail khi đưa cả Nữ hoàng Elizabeth và Bộ trưởng Bộ tài chính Anh đi… mua vé số, cả hai câu chuyện đều có “có hình người thật việc thật” đàng hoàng.
Nữ hoàng Anh cũng ham… đỏ đen?
Ngày cá tháng Tư năm 2004, London Daily mail dành cả một trang báo kể chuyện Nữ hoàng Elizabeth dắt chó đi mua vé số, có kèm tấm ảnh minh họa.


Tấm ảnh trên Daily Mail kèm chú thích: Những hình ảnh thú vịchưa từng thấy về Nữ hoàng do một du khách ghi lại.

Rất nhiều người ngạc nhiên, lẽ nào đến cả nữ hoàng Anh cũng hy vọng trúng vé số? Cuối cùng người ta cũng nhận ra đây chỉ là câu chuyện vui ngày cá tháng Tư, còn tấm ảnh là sản phẩm “100% photoshop”. Bộ trưởng tài chính Anh chửi thề khi “hỏng ăn”
Daily mail dường như rất thích mấy câu chuyện về vé số và quan chức. Một lần cá tháng Tư khác, họ đăng tấm ảnh Bộ trưởng tài chính Anh David Laws tại quầy vé số và thuật lại rằng, Bộ trưởng đã dừng xe trước cửa hàng vé số ở London, xuống xe và vào mua một tấm vé số. Mọi người xung quanh nhìn ông tỏ ra rất ngạc nhiên.
Kinh ngạc hơn nữa, sau khi cào vé số và không trúng, ông đã buông một câu… chửi thề.
Ông chủ cửa hàng vé số nói: “Ông bắt đầu mua vé số vào năm ngoái, tôi cảm thấy ông ấy không hiểu lắm nên mua như thế nào. Lần đầu tiên, khi điền chữ số, ông điền đến 7 con số, trong khi thực ra chỉ cần 6 số. Tôi còn nói chuyện rất vui vẻ với ông. Ông nói, ông chưa bao giờ gặp vận may”. "Vậy bộ trưởng đã từng trúng vé số chưa?” Ông chủ quán trả lời: “Ông đã từng trúng… 10 bảng Anh”.
Bài báo “cá tháng Tư” này quả thật sôi nổi và sinh động.




"Địa chấn ảo" về thiếu nữ Trung Quốc trúng số 600 tỉ đồng
Ngày 01 tháng 4 năm 2004, Đài BBC của Anh cũng tham gia trò vui này. Họ đưa bản tin, một cô gái Trung Quốc 16 tuổi tên là Mạc Hương đã trúng vé số trị giá 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 600 tỉ đồng) ở Anh.
Bài báo cho biết, cô gái này từ Quảng Châu đến trường nữ học Winfrey để theo học. Ban đầu, cô định ngày 4 tháng 3 sẽ về Trung Quốc, đợi bà từ Mỹ về rồi sẽ cùng bà về Quảng Châu, Vân Nam tham quan và ngày 10 tháng 4 sẽ quay lại Anh. Cô hầu như đã quên mất trước đó cô có mua một tấm vé số. Đến ngày 25 tháng 3, bạn cùng học mới gọi điện thông báo cho cô. Cô đã trúng số hàng triệu Euro. Cô lục túi tìm tấm vé số và thấy mình lâng lâng. Cô lập tức trở về Anh ngay.
Đoạn tin còn tiết lộ, cô gái trúng số độc đắc này trở thành cô gái giàu có nhất Trung Quốc, và chuẩn bị tài trợ cho mỗi học sinh Trung Quốc lưu học ở Anh 50 nghìn bảng Anh.
Đoạn tin này không chỉ “hot” ở Anh, mà còn tạo cơn “địa chấn” tại Trung Quốc, cho đến khi một nhà báo điều tra tin tức này ở Bắc Kinh, Quảng Châu và Anh quốc và té ngửa rằng đó chỉ là tin tức của ngày Cá tháng Tư.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Ôi Thảo Gấu mới tối 19.3 về đã có kết quả ngay rồi á.....Kiểu này ông ...sẽ bỏ công việc ở HCM về HN canh vợ giành con ngay mất. Ôi trời ơi Gấu ơi máu gì mà máu thế. Đúng là nát một đời "hot phân" (Nguyên văn tự nhận về mình từ này, hôm nọ bọn chi bảo là Hot boy nhưng cứ nhận là hot phân cơ)
Úi thế là hai vạch thật à hay bác lại cũng định cho em ăn cá thế?
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Úi thế là hai vạch thật à hay bác lại cũng định cho em ăn cá thế?
Cái cô này lại mặc bệnh tào tháo rồi, nhà Gấu ...(chị nói phải xoá ngay đi vì sợ Gấu oánh huhu, chị sợ Gáu lắm)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Loan nên sợ em :) Loan mà thò ra cái vụ hôm đi Đồ Sơn, em bóp cổ Loan. Không đùa! (Ký tên: GẤU)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Ngày mai - Cá tháng Tư

Loan nên sợ em :) Loan mà thò ra cái vụ hôm đi Đồ Sơn, em bóp cổ Loan. Không đùa! (Ký tên: GẤU)
Gấu ơi chị có nói với ai đâu, hôm đó đã thề là bí sờ mật mà , tại em tự thò đấy chứ. Mụ Chanh đâu vào cứu chị với Gấu nó giết chị rồi làm món tái Chanh đấy, tráng miệng dưa Hấu, tối ngủ kêu Ái Ái đấy.

Nhưng chi cũng ko nghĩ là nó nhanh đến thếm, giống như sét ý nhỉ, xẹt phát ùm .

Ký tên :
Loan già (mà già rồi đằng nào chả chết)
 
Top