Nhớ mùa thu Hà Nội

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Chùm ảnh: “Nhớ mùa thu Hà Nội”
“Nhớ mùa thu Hà Nội” - một sáng tác của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã in sâu trong lòng nhiều người, kể cả những người chưa từng đến Hà Nội. Bạn Tùng Linh mong rằng, qua những hình ảnh sưu tầm này, những ai chưa đến Hà Nội có thể hình dung một phần Hà Nội.
Hà Nội mùa thu,
Cây cơm nguội vàng,
cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.



Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.

Nhớ mùa thu Hà Nội
Tùng Linh (Nguồn Dantri)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Úi, giờ e mới biết cây kia là cây cơm nguội vàng nhé. Bình thường toàn gọi là muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bò cạp nước, các kiểu...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Úi, giờ e mới biết cây kia là cây cơm nguội vàng nhé. Bình thường toàn gọi là muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bò cạp nước, các kiểu...
Không biết tác giả có chút nhầm lẫn gì không chứ chỗ chị cây này cũng không được gọi là cây cơm nguội đâu, cây cơm nguội khác cơ ...
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Không biết tác giả có chút nhầm lẫn gì không chứ chỗ chị cây này cũng không được gọi là cây cơm nguội đâu, cây cơm nguội khác cơ ...
Vâng, thế thì chắc chắn nhầm rồi ạ. Cây này mới nhiều ở HN vài năm gần đây. Sao có thể là cây cơm nguội đc.
E sợt thấy cái này:
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/ve-dep-cay-com-nguoi-o-ha-noi/a69720.html
Có phải ko chị
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Các bác vào thêm trang này:
http://khoancatbetong.com/forum/cay-com-nguoi-vang-la-cay-ra-lam-sao-t3470.html

Không phải khoan cắt bê tông đâu, có hình cả lá, cả cây, cả quả cơm nguội, he he!
Hỏi: tôi nghe một bài hát có đoạn "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...", theo suy nghĩ của tôi thì cây này có ở Hà Nội, nhưng tôi chưa từng đi Hà Nội. Khoan Cắt Bê Tông có thể mô tả cho tôi biết cây cơm nguội vàng? Ngoài (cây) cơm nguội vàng thì có cơm nguội màu gì khác? (câu hỏi của shis...@yahoo.com.vn)

Đáp: Khoan Cắt Bê Tông tra Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì cây cơm nguội vàng là:


Wikipedia đã viết:
Cơm nguội vàng hay còn gọi là cây sếu, phác, cơm nguội Trung Quốc (tên khoa học: Celtis sinensis Pers.) là một loài thực vật thuộc chi Cơm nguội, họ Gai dầu (Cannabaceae).


Cơm nguội vàng được tìm thấy nhiều ở các nước: Lào, Việt Nam; Trung Quốc; Nhật Bản; Triều Tiên.

Ngoài cơm nguội vàng ra thì còn có Cơm nguội nam hay còn gọi là sếu đông (tên khoa học: Celtis orientalis L.) là một loài thực vật thuộc chi Cơm nguội, họ Gai dầu (Cannabaceae).


Wikipedia đã viết:
Cơm nguội nam: Cây rụng lá vào mùa khô, cao khoảng 15-30m, vỏ màu xám đen, hơi xù xì. Cành non có lông, có nhiều lỗ bì tròn. Tán lá rộng. Lá đơn, mọc cách, dài 3-8cm, rộng 2-5cm, hình trứng hoặc hình trứng dẹt, mép lá có răng ca ở nửa trên, gốc lệch, mặt dưới nách lá có các gân bên có lông màu hung vàng, có 3 gân gốc. Cuống lá dài 0,6-1cm. Cây tạp tính. Cụm hoa mọc ở nách lá, có 1-5 hoa. Cánh đài 4, hình trái xoan tù, có lông ở mép. Nhị ngắn, nhị 4 dài hơn hoa. Bầu có lông. Vòi 2 hơi cong, 1 ô, 1 noãn. Quả hình cầu, đường kính 4-5mm, màu đen.

Phân bố: Lào, Trung Quốc, Việt Nam: cây mọc ở các khu rừng thuộc miền Đông Nam Bộ.




Hình chụp cây cơm nguội (Ảnh: Khuê Việt Trường)


Lá (cây) cơm nguội vàng


Trái cơm nguội vàng
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Chán cho ông Tè, đang lãng mạn thì lại khoan cắt, đã thế còn chả thấy ảnh đâu :



Hình chụp cây cơm nguội (Ảnh: Khuê Việt Trường)


Lá (cây) cơm nguội vàng


Trái cơm nguội vàng

Ngày còn bé, chị nhớ chị còn ăn cả quả cơm nguội cơ đấy.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Nghề của em là đục, khoan, cắt mà (nhưng mà không có khoét nhé), khà khà!
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Nhớ mùa thu Hà Nội

Công nhận chán bác Tè , đang lãng mạn thì khoan cắt rè rè vào cảm xúc .:D
 
Top