18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Cứ mỗi độ xuân sang chúng mình lại rộn ràng cùng nhau chuẩn bị Sinh nhật CSTT ! Sinh nhật kỉ niệm ngày bốn chữ thân yêu Chia Sẻ Tình Thương và logo hình trái tim màu hồng nhỏ bé được khai sinh.

Sinh nhật 13 tuổi năm nay, chúng mình cùng tổ chức tại Pleiku nhé cả nhà! Như đã thành thông lệ những năm gần đây, sinh nhật cũng là ngày chúng mình sẽ cùng thực hiện một chuyến thiện nguyện tập thể, để thêm một dấu chân của CSTTER trên mảnh đất hình S thân thương vào ngày kỉ niệm ý nghĩa này.

Sinh nhật 13 tuổi – Chuyến đi thiện nguyện thứ 171 (MS171/TT) 18.03.2017 - đến với các bé học sinh Trường THCS số 2 xã Ia Phí, Trường THCS xã Ia Kreng, và Trường cấp 2 Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Sinh nhật 12 tuổi - Chuyến đi
(MS 164/TT) 12.03.2016 – đến 4 Trường tiểu học An Vinh, An Dũng, An Nghĩa và An Toàn - Huyện An Lão - Tỉnh Bình Định

Sinh nhật 11 tuổi - Chuyến đi
(MS154.2/TT) 21.03.2015 - đến Trường Sơn Lập, Bảo Lạc, Cao Bằng

Sinh nhật 10 tuổi - Chuyến đi
(MS147.1/TT) 15.03.2014 – đến với các bé vùng cao 2 trường mầm non Vành Khuyên xã A Vương và Tiểu học Bhallê xã Bhallê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

......

Niềm vui nhân đôi! :cstt01: :cstt08: :cstt04: :cstt02:




Cùng nhìn lại 13 năm hoạt động thiện nguyện, với 171 chuyến đi tập thể, gần 490 trường hợp cá nhân được chữa bệnh và bảo trợ, 3 ngôi trường và 6 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới, ... mới thấy biết bao nhiêu TÌNH mà chúng mình đã cùng vun đắp, san sẻ cho nhau, cho ĐỜI! Điểm lại những con số này không phải khoe khoang thành tựu, mà chỉ đơn giản để chúng mình thấy, cứ lặng lẽ Nghĩ và Làm, cứ luôn thu nhỏ cái Tôi lại, ẩn trong cái Ta chung của CSTT, thì ngày này những năm sau nữa, chúng ta lại được ngồi cùng với nhau, yêu thương ấm áp biết nhường nào!

Nhớ lại ngày đầu thành lập nhóm, năm 2004 trên căn gác quán nhỏ phố Hòa Mã, HN, những sáng lập viên không dám mong ước duy trì được nhóm đến ngày hôm nay, mà đơn giản chỉ là những cá nhân quá nhỏ bé trong dòng đời, với trái tim tràn đầy tình thương yêu, tự tìm đến với nhau, những mong làm được gì đó để giúp đời, giúp người. Trường hợp cá nhân đầu tiên mà CSTT họp bàn và giúp đỡ, là một bé vài ngày tuổi bị bỏ rơi ở công viên Lê Nin, Hà Nội. Trường hợp tập thể đầu tiên là Trung tâm trẻ mồ côi cơ nhỡ Hữu Nghị, Hà Nội.


Hiện danh sách đăng ký nhà HN tầm gần 70 người, nhà ĐN SG HP nhanh chốt số lượng với BTC nhé! Lần này có rất nhiều F1 tham gia – các con thực sự là niềm tin, là hi vọng sẽ tiếp tục ngọn lửa thiện nguyện của CSTT những năm về sau. Công việc chuẩn bị đang được BTC gấp rút hoàn thành. Chúng mình sẽ có những giây phút thật đầm ấm, quây quần bên nhau, để thêm niềm tin, thêm gắn kết, và tiếp tục cùng nhau bước sang năm thứ 14 với thật nhiều hoạt động thiện nguyện hơn!


* Ban tổ chức:

Trưởng ban : ALnML Loan Ngô Phương
Phụ trách chương trình: Thủy Xề Zin Zin Thuy Thang
Tiệc : mecunlinh,T&G, OMM, Nát,
MC và thưc hiện chương trình: Xề, Mít Nhợn, Mai Cua, Quân, Mít Nem
Hậu cần : Xuân tđ, Thùy Dương, Nguyễn Mai,
Stream live : Sông Thu, Pokiona
Chụp ảnh : Long
Tài chính : Hồng Thúy, Lam

* Các thông tin về sinh nhật:

- Địa điểm: Khách sạn HAGL, thành phố Pleiku
- Thời gian: 6pm, 18.03.2017
- Chi phí, chúng ta cùng share như sau: Người lớn: 350K. Trẻ em: 250K.

- Thông tin chuyển khoản: 0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu - Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long. Nội dung: Tên FB / ID CSTT – Chi phí tiệc sinh nhật 18.3.
(Mọi người vui lòng ck càng sớm càng tốt giúp BTC kiểm soát được tốt hơn)

* Nếu mọi ng cần hỗ trợ thêm, liên hệ với các đầu cầu sau:

Thông tin đi lại (HN – Pleiku, Vj vé đoàn): Hà halinhmy Sông Thu 098 589 26 hai sáu.
Khách sạn HAGL: Thủy mexecuazin Zin Zin Thuy Thang 096 981 77 tám một
Khách sạn Sesan: Thúy thuyvuong Nguyen Hong Thuy 098 299 50 một một

Những thành viên đã nhờ đặt khách sạn qua các đầu cầu trên, vui lòng ck luôn cho Thủy Xề và Thúy thuyvuong để các đầu cầu đặt cọc với khách sạn. Ngày đó tỉnh có tổ chức lễ kỉ niệm gì đó nên phòng khách sạn tương đối căng.

Note: Chi phí cho chuyến đi thiện nguyện MS171/TT ngày 18.03.2017 đến tặng quà, khám bệnh, giao lưu và chụp ảnh cho các bé học sinh Trường THCS số 2 xã Ia Phí, Trường THCS xã Ia Kreng và Trường cấp 2 Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, vui lòng xem thông báo sau của BTC chuyến đi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

Cập nhật đóng chi phí Sinh nhật 18/03/2017:
1. Tuyến Nguyễn Kim: 2 người lớn: 700K
2. Tú Virgo: 7 người lớn: 2450K
3. 291179: 3 người lớn, 1 trẻ em: 1300K
4. Hoa Trinh, Nguyen Bich Thuy: 700K
5.....
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

Cập nhật đóng chi phí Sinh nhật 18/03/2017:
1. Tuyến Nguyễn Kim: 2 người lớn: 700K
2. Tú Virgo: 7 người lớn: 2450K
3. 291179: 3 người lớn, 1 trẻ em: 1300K
4. Hoa Trinh, Nguyen Bich Thuy: 700K
5. Pham Hien Chinh: 350K
6. Huong Nguyen cùng bạn và con (2 lớn 1 bé): 950K
7. Sinh Nguyen: 350K
8. Pham Lam 2 lớn 1 bé: 950K
9. Tâm Quế Thảo Thái Bình 3 lớn: 1050K
10. Sông Việt và Triệu Hương Giang: 700K
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

Cập nhật đóng chi phí Sinh nhật 18/03/2017:
1. Tuyến Nguyễn Kim: 2 người lớn: 700K
2. Tú Virgo: 7 người lớn: 2450K
3. 291179: 3 người lớn, 1 trẻ em: 1300K
4. Hoa Trinh, Nguyen Bich Thuy: 700K
5. Pham Hien Chinh: 350K
6. Huong Nguyen cùng bạn và con (2 lớn 1 bé): 950K
7. Sinh Nguyen: 350K
8. Pham Lam 2 lớn 1 bé: 950K
9. Tâm Quế Thảo Thái Bình 3 lớn: 1050K
10. Sông Việt và Triệu Hương Giang: 700K
11. Trần Thúy Hạnh 6 người lớn: 2100K
12. Sông Thu 3 người lớn 1 trẻ em: 1300K
13. OMM 2 người lớn 2 trẻ em
14. Hà Việt Anh: 2 người lớn: 700K
15. Xuân Tóc Đỏ: 1 người lớn: 350K
16. Ta Thi Thanh Tung: 4 người lớn: 1400K
17. Nguyễn Thanh Hằng: 1 người lớn: 350K
18. Tuấn VNA 2 người lớn 2 trẻ em: 1200K
19. Hà Pokiona 1 người lớn: 350K
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

Cập nhật danh sách các thành viên tham dự Sinh Nhật Yêu Thương:


1 Đinh Ngọc Thủy (Xề)
2 Nguyễn Bích Thủy
3 Le Thi Giang Hương (Giang Huong Le)
4 Nguyễn thị Liên nick facebook Tri Duc Pham
5 Nguyễn Thuỳ Dương (Nguyen Thuy Duong)
6 Nguyễn Đặng Thị Thu Hương/ Huong Nguyen (cùng 01 bạn)
7 Nguyễn Hạnh Nhi
8 Nguyễn Đặng Thị Bích Ngoc
9 Hạnh Hải Khuê (Mít Nem)
10 Đào Tuấn Hùng ( Sói Thảo Nguyên )
11 Trần Thị Minh Tâm
12 Phạm Thị Nguyệt Quế
13 Cẩm Tú (Virgo)
14 Lê Hoài Nam
15 Hoàng Đức Vinh
16 Lê Thị Thanh Tú
17 Trần Thu Huyền
18 Nguyễn Thị Hương Giang
19 Nguyễn Thu Hằng
20 Ngô Thị Kim Cúc -291179
21 Ngô Quang Huy
22 Ngô Đức Anh
23 Ngô Thế Cẩm
24 Nguyễn Thị Thu Hương - Song Việt
25 Triệu Hương Giang
26 Nguyễn Việt Dũng
27 Pham Thị Thu Lam (Ong)
28 Lương Hoàng Mỹ Vi
29 Nguyễn Hoàng Long
30 Nguyễn Tuyết Lan
31 Nguyễn Quỳnh Mai
32 Hà Thị Việt Anh
33 Nguyễn Thị Thu Hà (Sông Thu)
34 Nguyễn Thị Thùy Linh
35 Ta Thi Thanh Tung
36 Le Thi Thu Hong
37 Nghiem Thi Thuy
38 Nguyen Thi Anh Quyen
39 HOÀNG THỊ THANH HẢI
40 Ngô Thanh Hà
41 Lã Thị Kim Anh
42 Nguyễn Hồng Thúy
43 Hồ Ngọc Ánh
44 Nguyễn Thị Kim Tuyến
45 Trương Đức Hiếu
46 Đặng Thị Lý
47 Nguyễn thị quỳnh ngọc
48 NGUYỄN XUÂN SƠN (Xuân Tđ)
49 Nguyễn Hải Long
50 Lương Thị Thủy
51 Lê Sơn Hà (Nát)
52 Mai Thị Hằng
53 Nguyễn THị Kim Oanh (OMM)
54 Hoàng Minh Anh
55 Đỗ Phương Loan
56 NGÔ DUY HƯNG
57 Trịnh thị hoa
58 Bạch Thị Bích Ngọc
59 Nguyễn Thị Thu Thủy
60 Trần Bảo Duy
61 Mai Hữu Nhân
62 Ngô Thị Phương Loan
63 Nguyễn Khánh Ngân
64 Bùi Thu Hà (Pokiona)
65 Nguyễn Phúc Duy
66 Nguyễn Thu Trang
67 Nguyễn Thị Phương Thảo
68 Nguyễn Thị Thu Trang
69 Nguyễn Đình Khiêm
70 TRAN MINH TUAN
71 Nguyen Ngoc Thu Nga
72 Tran Ngoc Anh Thu
73 Tran Ngoc Anh Duong
74 Phạm Thị Chinh
75 Trần Thuý Hạnh
76 Trần Hải Anh
77 Lưu Hồng Phương
78 Trần Văn Vương
79 Nguyễn Thanh Hằng
80 Vũ Xuân Tú
81 Lê Bích Ngọc
82 Đỗ Quốc Hoạt
83 Hoàng Ngọc Quyên
84 Nguyễn Anh Vũ
85 Huỳnh Tấn Thưởng
86 chị Giao bếp hồng
87 Nguyễn Huệ
88 Diệp Thùy
89 bs Triệu
90 bạn bs Triệu
91 anh Huy - Bạn Bác Triệu
92 Cháu của chú Thưởng
93 Trịnh Xuân Cường
94 Nguyễn Tiến Anh
95 Đặng Quốc Ái
96 Bùi Đức Nhuận
97 Lê Văn Tú
98 Nguyễn Minh Châu
99 Nguyễn Minh Chiến
100 Lê Văn Tấn
101 Nguyễn Thanh Hòa
102 Đào Tiến Quân
103 Nguyễn Thị Hải Quế
104 Đỗ Thùy Linh
105 Trà Nguyễn
106 Nguyễn Hải Lam
107 Đặng Thị Lệ Thu (Mít nhợn)
108 Hồng Tiệp

....

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 18.03.2017 – SINH NHẬT YÊU THƯƠNG – CSTT tròn 13 tuổi, hội tụ liên miền tại Pleiku.

FB chú Huỳnh Tấn Thưởng:

https://www.facebook.com/photo.php?...785.1073743156.100000232228706&type=3&theater

13 năm – một ân tình

Tôi đến với Chia sẻ Tình thương trong chương trình trường Tiểu học BHALÊÊ Xã BHALÊÊ huyện Tây Giang Quảng Nam. Trong CSTT chắc có lẻ tôi là người lớn tuổi nhất còn đa số ae trên dưới 40 ở mọi thành phần, mọi ngành nghề trong xã hội nhưng cùng chung một tấm lòng một tình cảm.

Hôm nay sinh nhật lần thứ 13. Mười Ba mùa yêu thương của một chương trình “Nhân rộng tấm lòng Nhân”. Một Slogan hay. Chữ NHÂN mở đầu và kết thúc cũng chữ NHÂN như một vòng tròn viên mãn. Chữ Nhân đầu là làm tăng thêm gấp nhiều lần từ cái hiện có, chữ Nhân cuối (cùng âm) là NGƯỜI thật hay và đầy ý nghĩa.

ẤN TƯỢNG

Một chương tình cho một điểm trường Miền núi nào đó sau khi nhận thông tin nào là tiền trạm phải đi đến nơi, bao nhiêu điểm lẻ núi cao cách trở cũng đến tận nơi vừa quan sát đường đi, thời gian… đường sá, dự kiến phương tiện vận chuyển hàng hóa và anh em tham gia chương trình. Mỗi điểm trường đầy đủ các bộ phận như treo phông, phân chia hàng hóa, đội giao lưu, phòng khám bệnh của BS, Media Team, Đội bóng tạo hình, Thái giò – Bánh mì, và 4T (truyền thông - thông tin)…Tất cả mọi thứ được diển ra trong 4 tiếng vào sáng ngày thứ Bảy. AE chúng tôi dùng từ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH từ 7h00 đến 11h Chỉ có bộ phận Media Team là về chậm 30 phút vì còn in ảnh . Mỗi người một việc . Có chuyến đi cho một số lượng trên 1000 học sinh. Em nào cũng như nhau, đặc biệt các em hs nữ quà phải riêng từ áo quần, loại cặp cho từng lớp khác nhau nói như vậy quà đến các em phù hợp lứa tuổi, giới tính để sử dụng.

Số lượng như vậy nhưng đảm bảo không để hs nào sót cả đội ngũ BS thăm khám có thiết bị chuyên ngành sàn lọc tim, cấp phát thuốc thông dụng. ACE BS ở Hà Nôi có các BS là thầy giáo trường ĐH Y Dược do BS Nguyễn Lân Hiếu GS – TS trường ĐH Y Dược phụ trách. Chuyến đi thứ 13 đã phát hiện 3 hs bị tim bẫm sinh. Sau phát hiện một thành viên trong đoàn lập hồ sơ chuyển nhà trường và mời gia đình đến hướng dẫn các thủ thục rồi hẹn về BV Đà Nẵng có ê kíp BS phẩu thuật do BS Triệu phụ trách.

Một ấn tượng mà tôi biết được là các ACE chúng tôi không có cuộc họp nào cả, thông qua online rồi nhận công việc lấy đối tượng các con mà gắng sức. Hay thật, rất nhịp nhàng, chu đáo đâu vào đó mỗi người một tay.

171 CHUYẾN ĐI

Đến hôm nay chương trình thực hiện được 171 chuyến đi lên vùng cao, vùng sâu ở mọi miền đất nước. Bình quân 13 chuyến/1 năm hay nói một cách khác là chưa đến 1 tháng có 1 chương trình (với MS -…)

NIỀM VUI , NIỀM TỰ HÀO

Học sinh, trẻ em miền núi trên đất nước Việt Nam nơi nào cũng giống nhau. Con người ở đây rất chân thật, gần gụi. Càng đi về nơi ấy cảnh tượng núi non trùng điệp những rẫy cà phê hun hút trên vùng đất những bụi đỏ và gió núi đất Bazan đỏ, đẹp. Ngồi trên chiếc xe tải loại 2 cầu chay sâu vào điểm trường xa nhất xe lắc qua, nghiêng lại tưởng như … thót tim ấy vậy mà một số em nữ cùng tham gia vẫn nhoẻn miệng cười trên khuôn mặt dính đầy màu đất Bazan.

Buổi chiều đoàn được tư do sau “chạy chương trình” để tối chuẩn bị ĐÊM GALA 13 năm “NHÂN RỘNG TẤM LÒNG NHÂN”. Đa số ACE đi Biển Hồ để nhận diện “đôi mắt Pleiku”, còn tôi đứng trên tầng 9 HAGL nhìn Phố núi mà vui, không còn

Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Mà phố xá thênh thang. Đi hòai không hết, đi mệt nghĩ cũng không về chốn cũ.

ĐÓA HOA RỪNG - Chị Hlen.người dân tộc Ê - đê

MỘt buổi Cà phê Phố núi tôi gặp chị. Rồi có người bạn viết về chị . “Đoá hoa rừng Tây Nguyên không cần ai chiêm ngưỡng vẫn lặng lẽ tỏa hương, không cần ai chăm bón vẫn vươn mình đứng dậy, không màu mè, sặc sỡ, không phô trương hình thức, mộc mạc, hồn nhiên giữa đại ngàn lộng gió. Tôi gọi chị là người giữ hồn lửa Tây Nguyên vì tôi yêu quí con người chị, ngưỡng mộ những giá trị mà chị đang gìn giữ, bảo tồn cho cộng đồng dân tộc Ê-đê. Phục dựng lại những điều xưa cũ là việc đơn giản hơn rất nhiều so với việc sống như những ngày xưa ấy - 1 nếp sống hoà mình vào thiên nhiên, thuận theo tự nhiên. Chị kể tôi nghe về những ngày thơ ấu- những ngày theo ông đi cúng Giàng, lúc được đi ngựa lúc lại đạp xe, vai lủng lẳng dăm ba con gà được người ta biếu - những ngày lội suối, ăn trái cây rừng, ngắm núi đồi hùng vĩ, là những chiều bình yên bên bếp lửa cùng ông. Chị đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng vui lây cho chị. Cảm ơn chị vì một buổi tâm tình thú vị- dẫu câu chuyện vẫn còn nhiều trăn trở nhưng tôi tin Giàng sẽ không phụ những người con như chị- chỉ cần mình sống thật lòng, sống hết mình và sống thật ý nghĩa như lời chị nói”.

ĐÊM GALA.

Một đêm ấn tượng, tôi tìm gặp người thủ lĩnh, tìm hoài, hỏi quanh đều “có thấy” một con người cụ thể và cũng là con người không cụ thể. Không diễn văn phát biểu, không chào mừng. À thì ra cả ACE CSTT là thủ lĩnh, và chị là thủ lĩnh điều hành các chương trình đến với trẻ em. Một số ae gọi một cách thương yêu nào là “Mama tổng quản”, nào là “Chị Cả”, nào là có chương trình lớn là chị “xuất tướng”… Cái hay là ai cũng soi mình vào trong chương trình ấy một tình NHÂN.

13 năm, con số ấn tượng, “mười ba năm ấy biết bao nhiêu tình…” (lẫy lại một ý thơ). Một chị trong đoàn đưa cháu đi tham gia nói với tôi khi ấy em vừa lập gia đình và sinh cháu. Hôm nay đây cháu tròn 13 tuổi. Tôi nhìn cháu mà cay cay đôi mắt nghĩ về ACE chúng tôi. Đêm với chương trình văn nghệ bỏ túi có gì vui nấy, vui hết mình để sớm mai ai cũng về với gia đình, với cơ quan làm công việc thường ngày không một chút xáo trộn. ĐÊM ĐẶC BIỆT vì nhà Đà Nẵng có một số ac ra “tiền phương” vui với hội còn “hậu phương” ae còn lại ở ĐN cũng bánh sinh nhật, cũng màu áo chuối, cũng nâng cốc, thổi nến mừng 13 năm CSTT. Còn gì hơn nữa, ai cũng cảm động, cũng cùng một chữ NHÂN.

Còn tôi năm nay U70 (U là under) con số 13, con số 15, con số 20… với các em rất gần còn tôi… CỐ GẮNG thôi. Chương trình nào tôi tham gia cũng được nhiều ACE ưu ái chắc vì do lớn tuổi, ai cũng xưng hô với tôi là “chú” một cách trân trọng. TÔI YÊU – QUÝ NHỮNG NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI TRONG CSTT. Chú cảm ơn con Lý – Mua Thu. Ngô Phương Loan Cstt
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top