Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi BB&C
Em rất muốn đi nhưng nhìn đường đi sợ quá, em là chúa nhát gan nên rất sợ mặc dù rất rất muốn đi.
Hehe cháu của cô còn nhát gan gấp mấy lần cô... Hy vọng đến hôm đi đường nó đẹp hơn
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Đến nay chúng mình đã đặt mua xong 140 kg cá khô ( giá 25k/kg ), 140 chiếc chăn bông mới ( giá 60k/chiếc ). Chỉ còn gạo là đang chờ thông báo giá của 1 số mối cuối cùng là chốt vì hiện nay giá gạo tăng quá nhanh, khang dân giá 75-80k nhưng tình hình bão lụt thế này chắc sẽ không thể xuống giá nữa nên BTC sẽ chốt để mua ngay.
@ mexecuazin : em UH 50kg muối i ốt rồi đúng không. Em mua giúp chị nốt số muối i ốt còn thiếu nhé (thiếu 90kg nữa). Nhờ họ đóng thành từng túi 1kg luôn. Tks em
Tiếp nữa, gọi chị nhận nhiệm vụ mới nào
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi mecunlinh
Đến nay chúng mình đã đặt mua xong 140 kg cá khô ( giá 25k/kg ), 140 chiếc chăn bông mới ( giá 60k/chiếc ). Chỉ còn gạo là đang chờ thông báo giá của 1 số mối cuối cùng là chốt vì hiện nay giá gạo tăng quá nhanh, khang dân giá 75-80k nhưng tình hình bão lụt thế này chắc sẽ không thể xuống giá nữa nên BTC sẽ chốt để mua ngay.
@ mexecuazin : em UH 50kg muối i ốt rồi đúng không. Em mua giúp chị nốt số muối i ốt còn thiếu nhé (thiếu 90kg nữa). Nhờ họ đóng thành từng túi 1kg luôn. Tks em
Tiếp nữa, gọi chị nhận nhiệm vụ mới nào
Thế thì em còn thiếu 100k nữa mới đủ 100kg gạo chị nhỉ? Để em chuyển nốt.
__________________
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì .................để gió cuốn đi!!!!!!
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi BB&C
, chẳng hiểu viết cái gì cả. Cái gỉ mà "Ôi cái cuộc đời này có mình có mình hehe" chẳng hiểu nói gì.
Thì trong danh sách đi có tên cháu đấy thôi. Thik quá nên nói thế! Ôi cái cuộc đời này...Ngôn ngữ Teen đấy,cháu mới học được hehe
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi fuongchic
Thì trong danh sách đi có tên cháu đấy thôi. Thik quá nên nói thế! Ôi cái cuộc đời này...Ngôn ngữ Teen đấy,cháu mới học được hehe
Năm cuối đại học rồi còn đòi làm teen. Liên hệ với mẹ Cúnlinh xem có gì cần làm thì làm nhé. Đóng gói hàng, nói chung là làm chân chạy vặt để chuẩn bị cho chuyến đi nhé. Làm hai suất đi, thay cả cô nữa mà.
Chị Hà cứ sai bé này nhiệt tình đi chị nhé, nó bé nhưng dai sức lắm đấy không lo đâu. Hôm nọ một mình lên tận Lào Cai để tặng sách vở cho học sinh đấy.
__________________
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì .................để gió cuốn đi!!!!!!
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi BB&C
Năm cuối đại học rồi còn đòi làm teen. Liên hệ với mẹ Cúnlinh xem có gì cần làm thì làm nhé. Đóng gói hàng, nói chung là làm chân chạy vặt để chuẩn bị cho chuyến đi nhé. Làm hai suất đi, thay cả cô nữa mà.
Chị Hà cứ sai bé này nhiệt tình đi chị nhé, nó bé nhưng dai sức lắm đấy không lo đâu. Hôm nọ một mình lên tận Lào Cai để tặng sách vở cho học sinh đấy.
Cháu liên hệ rùi, mecunlinh bảo khi nào cần sẽ liên lạc mà. Teen cho nó trẻ chứ hehe...
Hic cô đừng kể cái vụ đi đấy! Nghĩ lại thấy hãi, từ nay chả giám đi thế nữa đâu, nhưng mà Lai Châu chứ hehe... Đã bảo bí mật rồi mà hic mẹ cháu mà biết liều thế thì tiêu.
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi Đồng Nát
Nghe nói gạo Khang Dân năm nay không ngon bằng vụ năm ngoái nên giá gạo cũ lại đắt hơn giá gạo mới gặt. Giá mua tại HN2 bây giờ là 7.700-7.800đ/kg.
Chốt xong gạo rồi, giá 75, số lượng 2.8 tấn. Gạo mua tại Đỗ xá , Hà tây. Chiều nay mình sẽ tranh thủ đi đặt cọc tiền để giữ giá.
Nát ơi, sẽ vẫn nhờ em vụ xe cộ lấy hàng. Cụ thể thế nào chị bàn với em sau nhé.
__________________
Welcome to Chia Sẻ Tình Thương!
Nhân rộng tấm lòngNHÂN
Đã có 5 thành viên gửi lời cám ơn đến mecunlinh vì bài viết hay này: