Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Khẩn cấp:
Đề nghị các bạn đang quyên góp quần áo cũ đồ cũ chăn bông cũ cần khẩn trương tập kết cho Tú Virgo 0983029394 hết ngày thứ ba 24.11. Sau ngày đó và BTC ko nhận đồ cũ nữa. Những thành viên tham gia ngày hôm đó cũng tập kết đồ sớm để BTC còn sắp xếp gọn gàng.
BTC cần xếp gọn đồ trên ô tô tải (hơi cồng kềnh và hơi nhiều ) từ trc khi đi tại kho của Đông Nát. Sớm 28.11 chỉ lên xe và đi chứ ko mang theo bất cứ thứ gì trên ô tô 16 chỗ. Đường xa, xe xóc, lắc nhiều nên ko thể ngồi trên hàng như mọi lần ảnh hửong đến sức khoẻ. Mong các bạn thông cảm và hợp tác cùng BTC.
__________________
It online - xin gọi đt 04.39905798 - 091.356.9988
Email: cstt.org@vnn.vn
Đã có 6 thành viên gửi lời cám ơn đến ALnML vì bài viết hay này:
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Cháu chào các bác, các cô các chú, các anh các chị...
Cháu là thành viên mới, nick name của cháu là pipi
Đã từ lâu cháu rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện và tình nguyện nói chung...Hiện tại cháu đã và đang tham gia rất tích cực các hoạt động tình nguyện tại trường nơi cháu đang theo học.
Qua tìm hiểu từ rất nhiều các kênh thông tin khác nhau, cháu đc biết Quỹ Từ Thiện CSTT là một tập thể từ thiện vững mạnh,có rất nhiều những hoạt động từ thiện vô cùng thiết thực và ý nghĩa...
Theo dõi từng câu chuyện, từng hoạt đông việc làm của CSTT, cháu cảm nhận sâu sắc được tình thương, sự đồng cảm , tri ân của mỗi cá nhân và lớn lao hơn nữa là tinh thần lá lành đùm lá rách với một khẩu hiệu tha thiết :" Nhân rộng tấm lòng nhân "
Trong chuyến đi lần này, cháu rất may mắn được nằm trong danh sách thành viên tham gia, tuy k đóng góp được về mặt tài sản vật chất..vì hiện tại cháu đg là sinh viên chưa có khả năng về tài chính nhưng cháu sẽ cố gắng đóng góp hêt tất cả sức lực và lòng nhiệt thành của mình... để cùng CSTT nhân rộng thêm nữa những tấm lòng nhân trong cuộc sống này...
Cháu xin chân thành cảm ơn các bác.. các cô các chú... các anh các chị đã dành thời gian lắng nghe đôi lời tâm sự của cháu ạ ..!!!
__________________
Sống trên đời cần có một tấm lòng...
Đã có 5 thành viên gửi lời cám ơn đến pipi vì bài viết hay này:
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Cả nhà ơi, em đã mua 140kg lạc rồi ạ. Lạc Thái Nguyên loại ngon, bóc tay.
Mai em sẽ chia thành 140 túi. Sau đó chuyển đến địa chỉ nào ạ?
Nhà em ở Làng Triều Khúc (đối diện ĐH Hà Nội). Em chưa có ô tô, chỉ có xe máy lâu năm thôi. Bác nào có ô tô phía đó nếu tiện đường chở đồ đến chỗ tập kết thì cho em ké dùm tạ tư lạc được không ạ Em cám ơn!
__________________
Cả nhà thương nhau
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến Em bé ngoan vì bài viết hay này:
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Các anh chị nếu có đồ quyên góp mà bận không mang đến được thì alo em một câu ha. Giờ em rỗi một chút rồi nên cũng muốn góp sức cùng mọi người chuẩn bị cho chuyến đi
__________________
m = mận; d = đào; s = sợ; g = gái. Túm lại, mdsg là Mận đào sợ gái đó....