Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
2 hôm nay chuẩn bị 20/11 ở trường cháu bận quá bi h mới vào dđ được. Như vậy là mọi thứ đã được các cô chú anh chị sắp xếp chu đáo và đầy đủ, chỉ còn vấn đề SGK nữa. Chiều nay 3h cháu phải đi học rồi nên ngay sáng mai cháu sẽ đi tìm SGK ở mấy khu sách báo cũ. Mai là 22, cháu sẽ cố gắng để trước 24 có SGK tại kho ạ.
Cháu cám ơn các cả nhà mình nhé! Iêu quá
Ah cháu tham gia phóng viên ảnh với, thik nhất cái này hì hì
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
hix! thấy cả nhà nhộn nhịp cho chuyến đi mà thấy bùn quá. dạo ni cháu bận nên cũng ít vào và ít tham gia với cả nhà. Mai tụi cháu cũng tổ chức thăm các em ở chùa bồ đề. góp quần áo và cả chăn ấm nữa. Hi, về sgk cháu thấy ở đường láng rất là nhiều và cũng còn khá mới, giá cả thì đc giảm từ 60 --> 70% tùy vào độ khéo trả giá.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi duckfx88
Hi, về sgk cháu thấy ở đường láng rất là nhiều và cũng còn khá mới, giá cả thì đc giảm từ 60 --> 70% tùy vào độ khéo trả giá.
Cả buổi trưa và chiều nay tớ lượn đường Láng, Phạm Văn Đồng và cả Nguyễn Quí Đức rồi bạn ạ, có rất ít cửa hàng có SGK cũ, Bi h chủ yếu là sách giảm giá, họ chỉ có sách truyện và Giáo trình hoặc sách tham khảo và sách mới thì toàn là sách lậu giảm 20% giá bià trong khi chúng ta cần mua SGK cơ bản. Còn giá cả thì rẻ nhất là giảm 40% tức 60% giá bìa chứ k phải giảm 60 - 70% như bạn nói. -------------------------------------------------------------------------------
(Chiến lợi phẩm ngày hôm nay đây ạ)
Sau khi đi tham khảo và xem xét giá thì có 2 cách lựa chọn mua:
1. Mua trọn bộ thì 60% giá bìa, có hàng còn 70% thì sách rất mới
2. Mua theo cân là 12k/kg (Lúc e gọi cho c Hà bảo 10k/kg là vừa thương thuyết với anh chồng xong, lúc quay lại lấy chị vợ bảo là anh ý k biết nên bán thế bi h lấy vào đã 11k/kg rồi hic)
Mua theo cách nào thì cũng phải đi thu gom ở nhiều cửa hàng vì k cửa hàng nào có đủ lượng sách cần cả. Mua theo cách 1 tính ra mỗi bộ cũng 30-40k, mua khoảng 20 bộ là mất 600-800k mà mua theo cách 2 thì rẻ hơn rất nhiều và k phải lấy chọn bộ cả sách phụ. Cháu đã gom được trung bình từ lớp 1 đến lớp 9 ít nhất mỗi lớp 2 bộ và cấp 1 thì có nhiều hơn, chủ yếu là các sách Toán, lý, hoá, sinh, văn, sử, địa. Vì chỉ lấy SGK cơ bản k lấy sách BT và sách môn phụ nên cũng rất khó mua vì chủ cửa hàng kêu thế thì sách còn lại biết bán cho ai, may là hôm nay gặp bạn SV bán hàng thuê biết là sách làm từ thiện của CSTT nên rất nhiệt tình sau khi anh chủ đi, bạn ý bảo cứ nhặt đi anh ý k biết đâu lại còn đánh đồng SGK lớp9 với các lớp khác đều 12k/kg (anh chủ dặn là riêng sách lớp 9 là 15k/kg)
Như vậy tổng kết lại hôm nay đã gom mua được gần 25kg SGK tổng là hết 290k tiền lấy từ cô BB&C hiện sách cũng tập kết tại nhà BB&C. BTC liên hệ với BB&C để nhận sách và gửi tiền giúp cháu nhé! -------------------------------------------------------------------------------------
PS: Tình hình là đi từ 2h30 sáng, nhà e bên Thanh Xuân, h đấy ra đường sợ lắm ạ, dắt xe ra khỏi cồng lỡ thằng nghiện nào nhảy ra thì chết mất , có nhà ai bên khu vực này hay anh nào có thể đón e được k ạ em xin cảm ơn và hậu tạ hic hic...
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Đã có 9 thành viên gửi lời cám ơn đến fuongchic vì bài viết hay này:
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi Mexecuazin
hợ hợ em đã chuẩn bị 2 kg túi bóng kính dày dặn loại để chuyên đựng chăn = khoảng 160 chiếc và hơi bị nhiều túi 10kg (cũng là túi mầu trắng cho lịch bịch .
Hí hí c ơi chuẩn bị thêm ít túi nylon nho nhỏ xinh xinh lỡ say xe
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Nguyên văn bởi temporal_life
Ở phố Lý Thường Kiệt cũng có mấy hàng bán SGK cũ, không biết có rẻ hơn không nhỉ?
Trên đấy thì e k biết nhưng e nghĩ chắc nó cũng có giá chung cả rồi, theo em SGK chắc chỉ cần từng ấy cho trường học là được rùi.
__________________
Hãy cho đi tất cả những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương, đừng cho rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và những gì nhận được là nhỏ bé.