Ðề: Tim bẩm sinh ở Mộc Châu Sơn La
Nhà này ở trên lúi cao hay sao đó mà em điện thoại lúc tò te tí, lúc bận liên tục, lúc hát hò yêu đương loạn lên xong tịt.
Gõ đoạn trên xong thì gọi được nên sửa luôn vào đây.
Bố mẹ cháu đều là người dân tộc Mường, các nhà trên đó sống khá xa nhau.
Cháu từ nhỏ đến giờ mới đi khám 2 lần ở huyện chứ chưa lên đến tỉnh. Cậu cháu nói "hình như" tim cháu không ở đúng vị trí mà nằm ở giữa ngực - chứ cũng không biết chính xác cháu bị bệnh gì??
Em đã hướng dẫn thủ tục xin giấy chuyển viện, hẹn gia đình khi nào làm xong giấy tờ thì xuống khám.
Cậu cháu bảo nhà cháu nghèo lắm, vụ ngô chưa được thu hoạch nên không có tiền đi khám đâu. Em nói thu xếp vay mượn hàng xóm tiền xuống đây, còn khám xét và lúc về thiếu bao nhiêu thì CSTT sẽ giúp. Cậu nó còn hỏi đi hỏi lại là có thật các chị giúp cháu được không. Huhu...