(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Bim & Phomai
10/03/2005, 08:43 AM
Cậu bé cứ vô tư ngồi trong lòng bà ngoại nghịch món đồ chơi, đâu hay mạng sống của mình đang được tính từng ngày! Mười ngày trước đây, một buổi sáng khi thức dậy, bé Phạm Quốc Minh (4 tuổi) thấy chân mình gần như không nhất lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học (lầu 2, phòng 8, Số 201 Phạm Việt Chánh, TPHCM). tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! và khả năng cứu sống còn lại duy nhất là mỗi tuần cần phải được súc máu 1 lần (lần/ống, giá 1,8 - 2 triệu đồng/ống) và thực hiện liện tục khoảng 18-20 lần.
Khi MInh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (tư Huề vào lưu lạc Sài gòn tìm kế sinh nhai, thuê nhà trọ tại 106/1C Lê Văn Thọ, P11, gò Vấp) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Bà ngoại 1 gánh 2 mang, miếng ăn hàng ngày lo còn chật vật thì tìm đâu ra tiền chữa trị cho cháu. Nước mắt không ngừng rơi, bà nói với chúng tôi qua tiếng nấc nghẹn ngào:"Nó dễ thương lắm! Lúc chưa phát bệnh trắng và mập lắm kìa. Khô thân cháu tôi".
(Theo Báo Công An TPHCM ngày 10/3/2005)
________________________________________
Tita
10/03/2005, 10:20 AM
mẹ Bím ơi, ủng hộ thì liên hệ với ai? em mở hàng 100K đây!
________________________________________
Bim & Phomai
10/03/2005, 10:26 AM
Tita ơi, chị đọc trên Báo công An TP đấy, nếu các mẹ muốn đóng góp thì có thể góp cho bé ở Báo CA TP hoặc muốn thì đóng cho chị , rồi chị gom luôn 1 lần đi cũng được, hoặc mẹ nào ở gần Gò Vấp thì có thể đến nhà bé ở Gò Vấp (địa chỉ có trong bài viết) , tuỳ ý mọi người. Trông ảnh thằng bé thấy thương quá !
________________________________________
zuitinh2001
11/03/2005, 02:05 PM
Chị Thuý ơi,
Cho em góp 200K với nha. Tội nghiệp gia đình cậu bé đó quá.
________________________________________
Bim & Phomai
11/03/2005, 02:56 PM
Cảm ơn mọi người nhe. Yến ơi, chị nhận được tin của em rồi, OK.
Mình vừa nhận tin nhắn đóng góp của Vulankhoa nữa
Tita ơi, đầu tuần sau lúc nào tiện em ghé chị Thúy nhe , chị sẽ gom của tất cả đi ra toà soạn báo luôn 1 lần luôn.
Có mẹ nào muốn đóng góp thêm cho cháu bé nữa thì xin vui lòng báo cho mình nhé.
Cảm ơn nhiều.
________________________________________
thisan
11/03/2005, 03:53 PM
Thúy ơi, mình muốn góp cho bé 100 ngàn - vậy mình sẽ gửi cho bạn ở đâu thì tiện cho bạn?
thisan
________________________________________
Bim & Phomai
11/03/2005, 04:21 PM
San ơi,
Vậy đầu tuần sau , nếu được, thì San ghé cơ quan Thúy nhe : 101 Nguyễn Du, Q.1, Garden Viêw Court, toà nhà 12 tầng ngay góc Thủ Khoa Huân - Huyền Trân công Chúa á. Cứ nói với bảo vệ cho gặp Thúy , họ sẽ nhắn Thúy xuống. Đường Nguyễn Du đang sửa, nên San đi lối Huyền trân Công Chúa vô ngược chiều 2 căn là tới.
Cảm ơn nhé.
(Các mẹ ơi, gom xong hết mình sẽ post danh sách lên cho rõ ràng sau há)
________________________________________
Bong&Bambee
11/03/2005, 09:00 PM
Mình suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định viết ra suy nghĩ của mình.
Có thể ai đó đã từng biết chút ít về căn bệnh này sẽ hiểu mình.
Có hai hướng theo mình có thể làm:
Một là dồn hết sức chữa chạy, đấu tranh đến phút cuối cùng: hướng đó sẽ rất mệt mỏi, vất vả và tốn kém, ko phải ai cũng có đủ điều kiện theo đến cùng, mà khả năng cứu thoát cũng rất nhỏ vì Ung thư máu là một trong những bệnh nan y hàng đầu của ung thư.
Hai là làm sao cho những ngày cuối cùng cảm thấy dễ chịu.
Mình đã từng sống trong hoàn cảnh gia đình có người bị ung thư, cũng cố đến cùng nhưng cuối cùng thì thấy thà những phút đó để thoải mái còn hơn cứ gắng gượng chống chọi kèm theo đau đớn.
Chị Thuý ơi, em nghĩ thế này: nếu cảm thấy đủ sức đủ lực thì có thể theo hướng chống chọi. Còn nếu ko thì cố gắng làm cho bé được tận hưởng cuộc sống, mà bé chắc thiếu thốn nhiều lắm. Đem đến cho bé một chút giúp đỡ vật chất, một chút tinh thần, cho bé được cái gì bé ao ước hoặc ưa thích, mà ước mơ của trẻ con cũng đơn giản lắm - một quả bóng, một cái ô tô, ăn bim bim thoả thích, có lẽ là ăn nhiều thịt một bữa nữa... :20: , miễn làm sao nếu mai này nụ cười là cái cuối cùng đọng lại trên môi bé là điều em mong nhất.
Rất mong quỹ CSTT trích một phần quỹ tt gửi cho bé Minh một chút tấm lòng, và nhờ các mẹ SG đem đến cho bé được ko? :20: :20: :20:
Mình buồn qua!!!
________________________________________
MePond
11/03/2005, 09:47 PM
xin chào ca'c chị,
em có một chút ý kiến như thế này,
em rất hiểu về căn bệnh UTMAU của bé Minh, vì em có vài người thân đã mất vì UTM,trong số đó co một embe' nhỏ như be' Minh
theo em nghĩ nếu mình có thương be' thì hãy làm như ca'ch cua chi B&B.co nghia la ta phai? xác định rõ la gíup bằng ca'ch nào, vi thật sự trưởng hợp của be' Minh nếu co đủ tiền điều trị thì cũng ko song được bao lâu nữa đâu, vi the ko co the nao du tiên cho b'e dau, co tonden hang tram triêu dong van không du,
em nghi,neu thương be' thi minh nen tao cho be' niêm vui, tiên thi cung dược nhung phai chuân bi trước tinh than la bao nhiêu cung nhu muối bo?biên,vi trương hóp cua M co the da o giai doan cuoi' roi ca'ac chi a
COn be' ngươi thancua em ngay xua, cung moi tuân xúc mót ong mau' nhu the,nhung dước khoang 3thang la ra di mai mai,bo me no cung la bác si nhung cung danh chiu không lam gi dước,vi the thoi giancua be' Minhconlai không nhiêu dau, minh hay lam cho be' vui,tuy nhiên trước mát thi cung nen quyên góp mót it cho be' vướt qua giai doan nay trước da, ca'c chi nghi sao?
________________________________________
Tun Em
12/03/2005, 09:01 AM
Chị Thúy ơi
Thứ hai em sẽ nhờ AX mang đến chỗ chị luôn nhé.
Trưa mấy giờ chị nghỉ vậy?
________________________________________
lenka
12/03/2005, 09:20 AM
Mẹ Bim & Phomai ơi, hay em đề nghị sử dụng số tiền quyên góp được hôm Noel gởi tặng cho gia đình bé Minh nghe! Được hơn 2,7 triệu. Các Mẹ thấy thế nào?
________________________________________
ALnML
14/03/2005, 12:33 PM
Rất mong quỹ CSTT trích một phần quỹ tt gửi cho bé Minh một chút tấm lòng, và nhờ các mẹ SG đem đến cho bé được ko? :20: :20: :20:
Mình buồn qua!!!
Mình đã liên lạc với Chị Thuý rồi. Vâng chị có nói sẽ dành thời gian đến tận nơi thăm bé Phạm quốc Minh.
Và mình cũng xin ý kiến mọi người trích một ít "tấm lòng" của tất cả các thành viên từ quỹ CSTT gửi đến bé Minh , động viên và an ủi gia đình của bé.
Mong mọi người đồng ý !
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 12:37 PM
Mẹ Bim & Phomai ơi, hay em đề nghị sử dụng số tiền quyên góp được hôm Noel gởi tặng cho gia đình bé Minh nghe! Được hơn 2,7 triệu. Các Mẹ thấy thế nào?
Xin lỗi vì cuối tuần mình nghỉ , nên không đọc được bài của các bạn.
Cảm ơn sự quan tâm và ý kiến của mọi người. Mình cũng hiểu là khó mà cứu chữa được căn bệnh này, nhưng tâm lý của người thân vẫn luôn muốn còn nước còn tát, cho dù có phải bán cả nhà, bán tất cả những gì có thể. do đó, ý kiến riêng của mình là mình cứ đóng góp chút ít cho bé, còn sử dụng thế nào là do gia đình họ quyết định được không các mẹ? Mình nghĩ mẹ của bé rồi cũng sẽ hiểu rằng phải cho con mình 1 nụ cười trước khi bé đi xa, cộ áy cũng sẽ biết làm thể nào để đem lại niềm vui cho con mình mà.
Vậy mình sẽ đại diện gom số tiền của các mẹ đóng góp lại, rồi chúng ta sẽ hẹn nhau đi thăm bé nhé (Mình sẽ gọi Báo CA để xin cách liên lạc). Tuần sau mình mới đi được (tuần này sếp mình ngồi ở đâ), có ai đi cùng được thì tham gia nhé, chỉ có điều mình chỉ đi được trong giờ làm việc (tranh thủ chút) , ngoài giờ mình không đi được.
Còn tiền mà Lenka nhắc ở trên, thì tuỳ các mẹ, mình và Lenka sẽ làm theo ý chung nhé. Lenka ơi, Tita ơi, em có đi cùng với chị được không?
Xin cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 12:39 PM
Chị Thúy ơi
Thứ hai em sẽ nhờ AX mang đến chỗ chị luôn nhé.
Trưa mấy giờ chị nghỉ vậy?
Em ơi, trưa chị nghỉ từ 12g đến 1g.
Mẹ nào cần thì cứ gọi cho mình nhé 0903768650.
À, mẹ nào có đồ chơi của con trai còn mới mà bé nhà không chơi nữa, thì gom cho mình với, mình cũng muốn cho bé đồ chơi nữa. Cảm ơn
________________________________________
lenka
14/03/2005, 12:59 PM
chị Thúy được nghỉ trưa có 1 tiếng à, sao chạy lên Gò Vấp kịp? Cty em ở Phú Nhuận nè, may ra còn kịp. Em đi với chị.
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 01:33 PM
Lenka ơi, chị muốn tranh thủ đi trong giờ làm việc á (suỵt nói nhỏ, coi chừng xếp nghe), chứ không phải giờ nghỉ trưa đâu , vì nghỉ trưa có 1 tiếng hà, em có thu xếp đi được không?
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 01:47 PM
Cho tới giờ này mình đã nhận được tiền của các mẹ sau đây:
- Dzui tính (Yến): 200.000
- Dung (Tũn em): 200.000
- anh Thi (đồng nghiệp của mình): 100.000
Mình sẽ cập nhật danh sách tiếp. Xin cảm ơn.
________________________________________
mesieuquay
14/03/2005, 01:51 PM
chị ơi em 100.000 nữa nè, chừng nào đi tính đi thăm vậy, thử tính xem có gì em đi luôn (sẳn đóng tiền luôn , nêu không thì em ghé cq chị). Chắc em sẽ đi với chị đó chị yêu ơi
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 02:40 PM
Vậy deadline là thứ 4, ngày 23/3 mình sẽ đi nhé các mẹ. Ngày là thế, còn giờ giấc thì mình đề nghị là đi lúc 10g trưa có tiện cho các mẹ không? Hay nhất định phải là giờ nghỉ trưa? Mình chỉ giờ nghỉ trưa quá ít, mà Gò Vấp thì không phải gần, đến rồi còn phải thăm hỏi nữa, chứ đâu có đưa tiền rồi đi ngay được.
Lenka cũng muốn hỏi ý kiến của các mẹ là có đồng ý gom số tiền từ thiện còn lại lần trước gửi cho bé Minh luôn không? Các mẹ cho ý kiến với nhé. Cảm ơn
________________________________________
Me cu Zim
14/03/2005, 03:16 PM
Chị Thuý ơi em đóng góp 200K nhé, chị có xài ATM VCB ko, em chuyển tiền cho chị được ko?
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 03:20 PM
Em ơi, chị không có TK cũng chẳng có ÁTM gì hết á, tiếc thật. Chịu khó ghé chị Thúy được không em?
Cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
15/03/2005, 12:13 PM
Xin cập nhật danh sách, hôm nay mình vừa nhận thêm được 100K của Vulankhoa. Cảm ơn.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/03/2005, 12:44 PM
Em nghĩ một chút tấm lòng của các mẹ 2 miền Nam Bắc có thể là ko giúp gì đc nhiều lắm cho căn bệnh nan y của bé, nhưng mong rằng sẽ là sự an ủi, đồng cảm với bé và những người thân nếu phải trải qua thời khắc bất lực, thời khắc mà một nụ cười đọng lại trên môi bé có giá trị hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
Chị Hiền BB và chị NPLoan ơi, em chắc tất cả các mẹ cũng đồng ý với thiện ý của chúng ta thôi.
Mong rằng luôn đc cùng các mẹ Sài gòn đồng lòng đồng sức, chúng ta cùng chung sống trong ngôi nhà WTT và chúng ta luôn đồng hành trên con đường chia sẻ tình thương, tình thương mến thương. Khoảng cách từ Hà nội vào Sài Gòn có thể là đáng kể, nhưng 2 chữ Tình người thì ko có khoảng cách phải ko các chị!
Nhờ mẹ Bim & Phomai, mẹ sieuquay, mẹ Lenka... đi thăm bé cho bọn em ở ngoài này gửi lời hỏi thăm và động viên tới bé và gia đình. :8:
________________________________________
Bim & Phomai
15/03/2005, 02:30 PM
Cảm ơn mẹ Minh mèo, mẹ Loan và tất cả các mẹ ở ngoài kia có nhã ý tham gia cùng với các mẹ trong SG làm từ thiện. Hôm qua mình cũng đã nói với NPLoan là sẽ cùng các mẹ trong này đi đến tận nhà thăm bé Minh, để yên tâm là sự đóng góp của chúng mình có thể đến tận tay gia đình bé.
Theo đề nghị của một số mẹ, mình xin ý kiến thế này, mình sẽ trích 1 số tiền nhỏ ra để mua đồ chơi cho bé và thức ăn như sữa, trái cây để bồi dưỡng cho bé. đối với những đứa bé con nhà nghèo thì những thứ tưởng đơn giản hoá ra lại rất quý hoá phải không các mẹ? Huống chi, với căn bệnh này liệu bé còn sống được bao lâu, khả năng cứu chữa cũng vô cùng khó, nên bọn mình sẽ cố gíup cho cháu bé có được 1 chút niềm vui.
Cập nhật thêm danh sách:
Mình vừa nhận thêm 150.000 đ của Thi San. Xin cảm ơn.
Mẹ nào muốn cùng đi thăm bé vào Thứ 4 tuần sau, xin báo với mình để hẹn táp trung cùng đi từ cơ quan mình nhé (hoặc thế nào để tiện nhất cho mọi người về địa điểm cũng như thời gian)
________________________________________
Mẹ Bông
15/03/2005, 04:22 PM
Các mẹ ở HN ơi, mình muốn được đóng góp để chia xẻ với bé Minh và gia đình bé, mình tiền cho ai thì tiện. Xin cho mình biết với...
________________________________________
Bim & Phomai
16/03/2005, 10:10 AM
Loan ơi, các mẹ ngoài đó nếu muốn góp chút ít cho bé Minh thì có thể góp chỗ NPLoan được không? Chị Thúy sẽ báo số TK của chị Thúy cho NPLoan để tập trung rồi gửi vô TK cho chị Thúy , chị sẽ góp lại chung hết rồi gửi cho bé Minh. Sau đó sẽ có thông tin báo lại cụ thể cho mọi người rõ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
16/03/2005, 10:24 AM
Các mẹ ở HN ơi, mình muốn được đóng góp để chia xẻ với bé Minh và gia đình bé, mình tiền cho ai thì tiện. Xin cho mình biết với...
Mẹ Bông ơi ở đây nhé:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Hoặc trực tiếp ở đây:
Địa chỉ quận Hoàn Kiếm của Ngô Phương Loan
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282
________________________________________
Bim & Phomai
16/03/2005, 04:44 PM
Mình vừa nhận được 1,782,000 đ từ quỹ từ thiện hôm Noel của WTT do Lenka giao cho mình (quỹ có tất cả là 2,782,000 đ, nhưng lenka do vội nên nhớ nhầm là 1,782,000, Lenka sẽ đem bồ sung cho mình sớm).
Vậy các mẹ có đồng ý dùng hết số tiền này cho bé Minh không, hay muốn giữ lại 1 ít làm quỹ từ thiện? Cho mình ý kiến nhé, còn nếu không, thì bọn mình sẽ gửi hết cho bé Minh nhé.
________________________________________
lenka
17/03/2005, 08:50 AM
Vậy thứ 4 các Mẹ cứ khởi hành lúc 11h hay 11h30 gì đấy đi nhe. 12h em sẽ "rượt" theo vậy. Các Mẹ ơi, cố gắng đi đông đông cho có khí thế nha. Sắp tới mình sẽ có nhiều hoạt động liên quan đến từ thiện khác nữa, rất cần sự nhiệt tình và cố gắng của các Mẹ lắm lắm đó. :11:
________________________________________
mesumo
18/03/2005, 12:00 AM
cho mesumo đi cùng với nha. giờ đó thì mesumo rảnh cực kì. đến lúc đó mesumo đóng tiền luôn 1 thể nha. hay từ giờ tới lúc đi có gì gửi chị Thúy cũng được, vì nhà mesumo gần chỗ chị Thúy làm, thỉnh thoảng còn hay đi ăn sáng chỗ bún bò đông ba nữa. được không hả chị Thúy??? hôm qua gặp Lenka nghe Lenka khen chị Thúy 2con mà trông trẻ quá, nghe "ganh tị" quá, muốn được diện kiến chị Thuý quá.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 08:10 AM
OK, mẹ Sumo ơi, tới lúc đó đi mang theo cũng được, đỡ mất công.
Vậy thống nhất là bắt đầu lúc 11g trưa từ cty mẹ Phomai 101 Nguyễ Du, Q.1 nhe. Các mẹ nào muốn đi, thì báo trước với mình để còn kiểm xem có để quên mụ nào ở nhà không nhe.
Tui nè : 0903768650
Các mẹ ơi HN ơi, nếu có gửi góp cho bé Minh thì gửi cho mẹ Loan sớm để Loan gửi cho mình trước Thứ 4 nhe. Ngoài ra, nếu mẹ nào muốn gửi qua TK của mình thì hú 1 tiếng, để mình biết nhe.
Xin cảm ơn.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 08:13 AM
Trời, đã tranh thủ xếp chưa vô gõ hì hục, lại bị hư , bực quá trời !
Mẹ Sumo ui, để hôm t4 đi mẹ Sumo mang đến cũng được.
Thống nhất là đi lúc 11g trưa Thứ 4 tới nhe, các mẹ nào đi thì báo trước để còn biết mà kiểm xem có quên mụ nào ở nhà không nhe.
Các mẹ HN ơi, nếu muốn giúp bé Minh thì gửi cho mẹ Loan trước để Loan còn chuyển vô TK chị Thuý trước T 4 nhe, chuyển xong báo cho chị biết nhe.
Ngoài ra , mẹ nào muốn chuyển vào TK của mình, thì cũng báo với mình để cho biết TK , chuyển xong cũng báo để mình kiểm nhe.
Cảm ơn
(Đừng có hỏng của tui nữa nhe WTT)
________________________________________
ALnML
18/03/2005, 10:15 AM
Chị Thuý ơi như vậy ngoài việc các thành viên gửi riêng cho bé (nếu có ) , thì thay mặt tất cả thành viên của WTT , quỹ CSTT sẽ gửi một chút tấm lòng đến bé Minh... vâng do quỹ còn hạn hẹp mà còn rất rất nhiều hoàn cảnh nên con số ( lấy ý kiên scủa mọi người ) gửi vào cũng ko nhiều lắm.. Mong đựoc sự thông cảm từ các mẹ !
Chị ơi em sẽ gửi chị trứoc ngày thứ tư ! Cảm ơn chị
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 12:37 PM
Các mẹ HN ơi, ít nhiều không thành vấn đề, biết rằng tiền để làm từ thiện thì biết bao nhiêu cho đủ, nên chủ yếu là tấm lòng , các mẹ à. Ai có khả năng nhiều đóng nhiều hơn chút , ai khó khăn thì một vài chục cũng là tấm lòng mà :1: Thậm chí người có khả năng nhiều cũng có thể đóng mỗi trường hợp chút chút, để san sẻ phần giúp đỡ của mình ra thêm nhiều người.
Thế nên mẹ Loan đừng có ngại gì hết nhé. Khi nào gửi xong thì báo chị Thuý biết nhe Loan.
Xin cảm ơn.
________________________________________
bubu
18/03/2005, 03:34 PM
Hôm nay mình mới đọc bài này. Các mẹ ở SG còn gom tiền để ủng hộ cho bé Minh nữa không? Nếu có, cho mình ủng hộ với. Góp cho ai bây giờ và ở đâu. Nhà mình ở Thị Nghè.
Mình cũng đã 1 lần đến báo CATP để góp tiền làm từ thiện. Đến một lần rồi chán không muốn đến nữa.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 03:39 PM
BuBu ơi, bọn mình vẫn còn thu tiền đấy, nếu muốn bạn vui lòng đến cty mình (101 Ngdu, Q.1, Thúy) trước ngày thứ 4 tuần sau nhé (Thứ 7 mình nghỉ).
Nếu trưa thứ 4, lúc 11g bạn đi được thì đến cty mình luôn để cùng đi. Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Bạn nói đúng, thái độ ở BCA hình như không tốt, mình liên hệ để hỏi thêm thông tin về bé Minh, thái độ trả lời của họ rất khó chịu. Thái độ của Báo Phụ Nữ và báo NLD tốt hơn nhiều.
________________________________________
bubu
18/03/2005, 03:42 PM
Vậy tuần sau mình sẽ tới. Nếu T4 mình không đi được (vì chưa có lịch công tác tuần sau) thì mình sẽ tới hôm trước đó nhé. Lúc nào Thuý cũng ở đó chứ hay giờ nào thì tiện
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 04:56 PM
To mẹ Bubu, trước khi đến vui lòng gọi 8229570 cho chắc nhé. Cảm ơn.
Cập nhật: Vừa nhận thêm 100K của mẹ bé Moon
Các mẹ ơi,
Theo ý kiến của 1 số các mẹ thì số tiền quỹ từ thiện có hôm Noel sẽ không đóng góp hết cho bé Minh, bởi vì sẽ có rất nhiều trường hợp cần chúng mình giúp đỡ, mà quỹ thì không là bao, do đó chúng ta sẽ chia ra giúp cho nhiều người mỗi người 1 ít, các mẹ nhé.
Thu gom xong tất cả, mình sẽ post lên danh sách, số tiền vv cho rõ ràng sau nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
21/03/2005, 10:31 AM
Hôm nay xếp đi vắng, mình mới tót vô đây ghi lại danh sách đóng góp cho bé Minh tới ngày hôm nay:
1/ Dung (Tũn em): 200.000
2/ Yến (Dzui Tính): 200.000
3/ anh Thi (đồng nghiệp của mình) 100.000
4/ Bim & Phomai (tức là tui) 200.000
5/ Vulankhoa 100.000
6/ Thisan 150.000
7/ Mẹ Bé Moon (Hồng) 100.000
8/ Mẹ cu Zim (chuyển ÁTM) 200.000
9/ Quỹ từ thiện của các mẹ WTT 500.000
(do Ngô Phương Loan đại diện gửi vô)
_____________
1.750.000 Đ
Ngoài ra, mình đang giữ số tiền 1,782,000 từ quỹ từ thiện thu hôm Noel do Lenka giao, nhưng việc sử dụng bao nhiêu từ số tiền này sẽ quyết định sau.
Loa loa, sao không thấy mụ nào đăng ký ngày thứ 4 đi với tui hết vậy? Mẹ siêu Quậy ui, Thisan ơi, sẽ đi nhe. Em Lenka thì cứ đi riêng đến đó rồi gặp nhe.
________________________________________
Be Bin
21/03/2005, 10:52 AM
Đã biết rằng số phận con người thật mỏng manh, nhưng sao mình vẫn không sao chịu đựng được những tình cảnh như thế này.. :2: :2: :2: :2:
Thương bé quá đi thôi ! Cầu mong sao cho tất cả mọi người đều được bình an, các con lớn lên mạnh khỏe, và chúng ta những người cha, người mẹ cũng vậy để còn là chỗ dựa vững chắc cho con.. :2: :2:
Em có ý kiến thế này? Cũng có thể ý kiến này mọi người đã làm, và cũng có nhiều tổ chức đã làm, nhưng em vẫn cứ đề xuất:
Sao mình ko viết thư cho một tổ chức y tế nào đó trên thế giới, ở các nước tiên tiến để họ tài trợ giúp bé chữa bệnh.. Em đã biết có nhiều trường hợp chữa khỏi bệnh được cho các cháu.. Nhưng cũng đều là những gia đình khá giả và có điều kiện... Nhưng cũng có những trường hợp kêu gọi được những tài trợ từ các tổ chức y tế trên Thế giới. các chị thử nghĩ xem sao.
Thực ra, khoản tiền mà chúng ta đóng góp, tuy la` tình là nghĩa, nhưng cũng không đủ để chữa bệnh cho bé được, may ra chỉ là để kéo dài.... :2: :2: Em nghĩ rằng, Chia sẻ tình thương không chỉ bằng hành động quyên góp, thăm hỏi , mình thử tìm mọi cách để giúp đỡ các bé xem sao? Thử tham khảo ý kiến của các mẹ sống ở nước ngoài về chuyện này xem sao...
Em biết là cũng ko hi vọng gì nhiều đâu, nhưng mình cũng cứ thử tập hợp hồ sơ, thông tin về cháu rồi gửi cho một tổ chức nào đó đi...
Em xin lỗi vì viết trong tâm trạng hơi xúc động quá, về phần em, cũng muốn đóng góp một khoản tiền nhỏ cho bé.. Chị Loan ơi, ngoài địa chỉ của chị (vì hơi xa chỗ em), em có thể đóng góp cho ai nữa hả chị? Em cám ơn chị.
________________________________________
Bim & Phomai
21/03/2005, 11:07 AM
Cảm ơn bạn.
Tất nhiên là nếu kêu gọi được sự giúp đỡ của các tổ chức y tế từ thiện thì quá tốt, nhưng thật tình là mình không biết những đia chỉ nảy và cách thức làm ra sao. Mẹ nào biết thì giúp nhé.
Nếu bạn muốn đóng góp cho bé Minh thì mình sẽ nhắn tin TK của mình để bạn gửi cho kịp thứ 4 mình đi nhé, vì mẹ NPLoan đã gửi cho mình sáng nay rồi.
________________________________________
mesumo
23/03/2005, 03:24 PM
hôm nay mesumo cùng với chị Thúy đã tới nhà bé Minh rồi. nhà không còn chỗ cũ nên tìm mãi sau 2 tiếng đồng hồ mà không tìm ra, nhờ có anh thu tiền điện thoại tìm hộ nên cuối cùng 2 chị em cũng đã tìm đúng nhà bé.
mesumo chỉ thông báo, còn kể chi tiết thì nhường lại cho chị Thúy. Ráng lên nha chị Thúy.....
________________________________________
Bim & Phomai
23/03/2005, 03:35 PM
Trưa nay mẹ Phomai và mẹ Sumo vừa đi thăm bé Minh về đây cá c mẹ ơi. Tìm nhà rất khó khăn, 2 tên đi đến gần 2 tiếng đồng hồ tìm khắp nơi không ra địa chỉ. Người dân ở khu đó bảo mấy ngày gần đây nhiều người đi tìm mà không ra. sau 2 tiếng chạy đủ nơi, đến cả CA Phường, cũng không ra, bọn mình đành ra về với ý định ghé báo CA TP hỏi thêm chi tiết. May quá, gặp 1 cậu đang đi thu tiền ĐT khu vực đó thấy bọn mình đi từ thiện nên chạy tìm hỏi giúp, trện đường đi về, cậu ấy gọi cho bọn mình và chỉ rằng gia đình cậu bé ấy đã dời qua hẽm chùa Phát Hoa (Gò Vấp) rồi. Mừng quá, bọn mình quay lại và tìm ra gia đình ấy. Thì ra chỗ họ trọ lần trước sợ thằng bé đau chết trong nhà nên không cho họ trọ nữa, họ phải dời đi thuê nhà khác.
Mẹ thằng bé còn khá trẻ, nhưng sau lần tai nạn xe có lẽ hơi "bất thường" , có vẻ quá con nít và vô tư, chỉ có bà ngoại thằng bé là nói được về thằng bé. Lúc bọn mình đến thằng bé đang quậy lắm, khóc, bà ngoại nó bảo, hàng tuần nó phải vô máu và thay tủy vào ngay thứ 5, thì đến ngày thứ 4, nó bứt rứt, khóc suốt, đêm phải bế đi ngoài đường, chứ không ngủ. chỉ có bà ngoại chăm nó được, mẹ nó hình như không chăm con được.
thằng bé trông rất thương, trắng trẻo, tròn trịa, mắt bé hơi bầm tím, theo bà ngoại bé là cứ gần đến ngày phải vô máu là nó bị như thế. Thằng bé trông thương lắm, bọn minh không hiểu sao ông Trời lại bắt 1 đứa trẻ như thế mang trong người căn bệnh quái ác ấy. Theo bà ngoại cháu, bs bảo nếu đủ điều kiện thay máu và tuỷ và bé có sức đề kháng tốt thì bé có khả năng sống. Mình cũng không hiểu sao, nhưng cũng chỉ cầu mong là như thế.
Gia đinh bên nội cũng ở gần đấy, bố bé dã lập gia đình khác, cũng đã từng đọc báo viết về con trai mình, nhưng làm ngơ không lo chữa trị cho con. Sao lại có loại người làm cha như thế nhỉ !!!
Đây là số đt hàng xóm nhà bé, mẹ nào muốn liên hệ thì gọi theo số : 0909376806 xin cho gặp cô Thu bán cá
Bọn mình thay mặt Webtretho gửi cho thằng bé 3.000.000 đ và 1 ít đồ chơi, cộng với bánh của mẹ Sumo mang cho. Tiếc là Dzui tính có gửi chocolate cho bé, mà mình không nhận được trước khi đi.
sau đây là danh sách tiền, các mẹ xem nhé:
1 Tun em 200,000
2 Yen 200,000
3 Thi 100,000
4 BimPhomai 200,000
5 Vulankhoa 100,000
6 Thisan 150,000
7 Me be Moon 100,000
8 Bubu 100,000
9 Me Zim 200,000
10 Sieu quay 100,000
11 Tita 200,000
12 BeAu 100,000
13 Hanoi gui vo 500,000
14 Me Bin Ha Noi 100,000
Tong cong : 2,350,000
13 Trích quy noel 700,000 (Con lai1,082,000- Giu lai se dua Lenka làm quỹ từ thiện)
TỔNG CỘNG LÀ: 3,050,000
Mua đồ chơi cho bé 50,000
Đưa gia đình bé 3,000,000
Vậy nhé, các mẹ. tiếc là mình không mang theo máy ảnh chụp ảnh thằng bé, trông nó thương quá !Nhìn thằng bé thấy thương lắm, các mẹ ơi, mình cầu mong sao cho bé vượt qua được, không hiểu có nổi không, chỉ biết cầu mong như thế.
Mình sẽ gọi đt hỏi thăm tình hình bé thêm sau này.
________________________________________
Tun Em
23/03/2005, 03:49 PM
Cám ơn Chị Thúy và mẹ Sumo đã thay mặt các mẹ WTT gởi đến bé chút tình thương. Cám ơn Chị Thúy đã tường thuật lại.
Ôi, chị ơi lâu nay em cứ tưởng ba bé Minh mất rồi chứ. Ai ngờ trên đời này còn có một người cha như thế chị nhỉ.
:14: :14: :14:
________________________________________
lenka
23/03/2005, 03:58 PM
Cảm ơn mẹ Sumo và mẹ Bim & Phomai rất rất nhiều. Lúc ấy mẹ sumo mà không gọi điện bảo đừng đi nữa thì chắc em sẽ không gặp được 2 chị và cũng không tìm ra được nhà nữa.
Vậy là bé Minh vẫn thay máu và tủy hàng tuần. Em nghe nói làm gì mà đụng đến tủy thì đau buốt xương lận. :2:
Hai chị ơi, hai chị có hỏi xem bé Minh đã được nhiều người giúp chưa? Có thể kéo dài việc thay máu đến bao lâu? À, hay là hai chị post thêm 1 bài nữa hướng dẫn đường đến đó cho mẹ nào muốn trực tiếp đến được không?
P/s: mẹ Bim & Phomai mới gọi điện nói rằng quên liệt kê phần đóng góp của mẹ sumo (100,000). Như vậy chỉ trích quỹ Noel 600,000 thôi. Còn lại 1,182,000 sẽ chuyển vào quỹ từ thiện WTT - miền Nam.
________________________________________
BE-AU
23/03/2005, 04:08 PM
Nín thở đọc hết bài tường thuật của chị Thúy. Thương bé Minh quá, sao mà có nhiều mảnh đời bất hạnh đến thế. Theo như chị Thúy nói thì bé có khả năng sống được nếu duy trì được việc thay máu và thay tủy. Làm sao giúp bé có tính chất dài hơi một tý các mẹ ơi. Nghe buồn quá.
________________________________________
Tita
23/03/2005, 04:40 PM
Trua nay Tita ko đi cùng mọi người đuơc vì cu con bị ốm... Đọc mà thương quá chị Thuý ơi.... Mong mọi người hãy giúp bé Minh lâu dài...
________________________________________
Bim & Phomai
24/03/2005, 12:15 PM
Xin lỗi mẹ Sumo nhé, hôm qua mẹ Sumo đã đi cùng với mình suốt cả buổi trưa, thế mà về tới nơi vội vội vàng vàng post danh sách để về đưa con đi bs, lại quên luôn tên mẹ Sumo có đóng góp :24: !
Vậy là mình chỉ trích từ quỹ từ thiện Noel ra 600.000 đ thôi nhe các mẹ.
các mẹ ơi, mình và Lenka, Tita cũng đang muốn bàn với các mẹ là làm cách nào để giúp đỡ cho bé Minh thêm nữa, chứ số tiền 3.000.000 đ tuy là sự cố gắng của chúng mình, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển phải không các mẹ?
Lenka có thể thu xếp để gặp bác sỹ của bé Minh để hỏi thăm thêm tình hình cho rõ ràng. Nếu được, chúng mình thử tìm cách giúp thêm bé Minh nếu thực sự có thể cứu vãn được nhé các mẹ.
Theo bà ngoại của bé, BS bảo con nít thì có thể thay máu và có khả năng cứu sống, còn nếu người lớn thì thua luôn. Mình cũng cầu mong là như thế thật. Vậy nhờ Lenka đi liên hệ để xin gặp bs của bé giúp cho mọi người luôn Lenka nhé. (Lenka ôi, trước khi đi em ghé chị Thúy được không, chị còn giữ bịch chocolate của Dzui Tính gửi cho bé Minh nữa)
Lần trước bé thay máu 3.000.000 đ, tuần rồi 1.700.000, hôm nay thì chưa rõ là bao nhiêu. Liệu bọn mình có cho máu được không nhỉ? Lenka thử hỏi xem sao nhé, hay là phải là máu con nít nhỉ?
________________________________________
Tun Em
26/03/2005, 08:35 AM
Chị Thuý ơi, Lenka ơi, Mẹ Tita ơi
Em cũng muốn giúp bé Minh thêm dài dài hơn nữa. Mong bé bớt đau đớn.
Nếu có thể cho máu, các mẹ gọi em với nhé. Em nhóm máu A đây. Không biết có cho được không.
Mong tin.
________________________________________
Mod_HQ
11/04/2005, 09:09 AM
Không biết tình hình bé Minh đến hôm nay là thế nào rồi Lenka, Mẹ Bim&Phomai nhỉ??? Mình thấy phong trào làm từ thiện của người dân Saigon cũng mạnh lắm. Nếu trường hợp bé Minh đã được lên báo, có lẽ số tiền quyên góp được cũng kha khá, nếu có thể tìm hiểu được thiều đủ thế nào, mấy mẹ lại thông báo để chúng ta cùng quyên góp để giúp bé Minh được kịp thời và thiết thực nhé!
________________________________________
lenka
11/04/2005, 12:22 PM
Không biết tình hình bé Minh đến hôm nay là thế nào rồi Lenka, Mẹ Bim&Phomai nhỉ??? Mình thấy phong trào làm từ thiện của người dân Saigon cũng mạnh lắm. Nếu trường hợp bé Minh đã được lên báo, có lẽ số tiền quyên góp được cũng kha khá, nếu có thể tìm hiểu được thiều đủ thế nào, mấy mẹ lại thông báo để chúng ta cùng quyên góp để giúp bé Minh được kịp thời và thiết thực nhé!
Xin lỗi các Mẹ nghe, từ hôm đó đến giờ em bị dí chạy có cờ luôn. Bây giờ vẫn chưa rảnh. Vì em bàn với mẹ Bim Phomai là sẽ đến vào buổi sáng thứ 5 để đi cùng bé Minh đến bệnh viện, luôn tiện nói chuyện với bác sĩ luôn nhưng thật sự em không xin nghỉ làm được. Có lẽ đành phải tranh thủ đi sau giờ làm việc, như vậy thì không gặp bác sĩ được. Chiều mai em sẽ đi. Xin các Mẹ tha tội. :25:
________________________________________
Bim & Phomai
11/04/2005, 12:31 PM
Mình bận quá, không đi được, nên nhờ Lenka sắp xếp thời gian đi giúp xem sao, nhưng Lenka chưa đi được. Lenka ơi, em cứ thử đi ngoài giờ rồi hỏi thăm xem sao cũng được, em hỏi mượn hồ sơ của bé xem cũng được mà nhỉ?
________________________________________
lenka
13/04/2005, 09:31 AM
Hôm qua em đã đến thăm bé Minh và có xem qua các đơn thuốc, bệnh án của bé. Ung thư máu có nhiều dạng dưới các tên gọi khác nhau: Bệnh bạch cầu dòng lympho, bệnh bạch cầu dòng tủy, bệnh bạch cầu dòng tủy mạn, bệnh bạch cầu tế bào lông (theo bacsigiadinh.com) và bệnh án của bé Minh ghi là: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Nếu chỉ thay máu như thời gian gần đây thì trung bình mỗi tuần tốn khoảng 1,5 triệu trong khi bà ngoại và Mẹ của bé Minh chỉ kiếm được khoảng hơn 1.5 triệu/tháng (sau khi đã trừ các khoảng tiền thuê nhà, ăn uống). Bà ngoại Minh nói rằng lúc đến toà soạn đăng báo thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Vì sau khi đăng báo thì cả gia đình chuyển nhà cho nên có lẽ nhiều người tìm không được địa chỉ, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh. (theo bacsigiadinh.com).
Chính giai đoạn vô hoá chất và cấy ghép tủy xương mới tốn nhiều tiền. Vô hoá chất 1 lần mất khoảng 15 – 30 triệu. Còn cấy ghép tủy thì em vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng cũng phải lên đến con số chục ngàn dollar. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Có những việc cần các Mẹ giúp như sau:
1. Sắp xếp 1 buổi sáng thứ 5 để đến trung tâm Huyết Học (đường Phạm Viết Chánh, gần Từ Dũ Hospital) để trực tiếp nói chuyện với các bác sĩ . Bé Minh không có 1 bác sĩ theo dõi riêng vì không đủ tiền. Cứ đến phòng khám, hỏi bé Minh bị ung thư máu thì ai cũng biết. Bé Minh cùng bà ngoại ở đó từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Gặp bác sĩ để hỏi kỹ hơn về khả năng cứu sống, phương pháp điều trị áp dụng cho bé Minh và chi phí ước tính bao nhiêu. Xin tên của vị bác sĩ đó để sau này mình liên hệ lại phòng trường hợp mình muốn xin các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến bé Minh để viết thư xin tài trợ.
2. Nhờ các Mẹ tích cực hỏi thăm giùm cách thức liên hệ với các tổ chức hỗ trợ ở nước ngoài và trong nước như cách mẹ Đan Hà làm cho bé Hồ Tú Tú. Việc này nhờ mẹ Đan Hà góp ý với nhé! Tất cả trông cậy vào các Mẹ.
3. Bé Minh nhóm máu B, có thể nhận máu B và máu O. Mẹ nào thuộc 2 nhóm máu này nếu muốn có thể xin thử máu xem có truyền được cho bé Minh không (không nhất thiết phải là máu của trẻ con mới truyền cho trẻ con được). Em nhóm máu A+ mất rồi!
Nhìn bé Minh rất dễ thương, thật sự như thế, các Mẹ ơi! Không thể tưởng tượng nổi rồi có ngày đứa trẻ ấy sẽ phải chết…
________________________________________
BE-AU
13/04/2005, 09:46 AM
Cám ơn những thông tin chi tiết của Lenka nhé. Rất thương bé Minh, nhưng thật sự chị thì bất lực vì không thu xếp được thời gian tham gia cùng em đến gặp BS để hỏi thăm bệnh tình của bé. Chi xin được góp thêm chút tiền giúp bé nếu lần tới các mẹ có dịp đi thăm bé.
Chị Thuý Bim & Phomai ơi, mình mở thêm 1 đợt quyên góp nữa đi chị ơi, dù gì cũng phải có tiền mới giải quyết được việc chứ. Híc híc, sự thật là như vậy.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 09:56 AM
Đọc thông tin của Lenka viết buồn quá, thương bé Minh quá.
Các mẹ ơi, ngày mai mình sẽ cố gắng thu xếp để đến Trung Tâm Huyết Học ở Phạm Việt Chánh gặp bs xem sao, chỉ sợ bệnh nhân đông quá, gặp mặt mình là bs đã muốn xua mình đi rồi. OK, dù sao thì mình cũng sẽ đi , rồi mình sẽ báo lại với mọi người tình hình ra sao, bọn mình cùng nhau tính tiếp nhé các mẹ. Xin mỗi người giúp 1 tay, 1 chút ít cũng là cái tình, nhưng bọn mình cần số đông để giúp bé, các mẹ nhé.
Mình cũng đã thừ gửi thư cho 1 số tổ chức từ thiện trên internet nhưng đều nhận được thư từ chối (1 cách rất lịch sự).
Mình nhóm máu O đây, ngày mai sẵn ra TT Huyết Học mình cũng sẽ hỏi luôn vụ cho máu, mẹ nào có sức khoẻ, cùng nhóm máu thì giúp nhé.
Xin cảm ơn thông tin của Lenka, cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 10:17 AM
Mình vừa gọi đt cho bà ngoại bé Minh để hẹn mai gặp ở Phạm Việt Chánh rồi, có mẹ nào thu xếp đi cùng với mình thì đi nhé.
Mẹ Sumo đâu rồi nhỉ?
________________________________________
Bong&Bambee
13/04/2005, 10:27 AM
Cảm ơn Lenka, chị Thuý và các mẹ SG nhiều lắm.
Mình thấy mẹ Bé Âu nói đúng, vẫn phải có tiền mới làm được.
Các mẹ CSTT ơi , bọn mình ở ngoài này ko thể giúp các công việc cụ thể. Hiện quỹ CSTT đang có nhiều tiền, để cũng chỉ gửi ngân hàng lấy lãi là cùng , mình trích ra 5-10 triệu hỗ trợ bé Minh đi ! Trong khi chờ bé vẫn phải thay máu để sống mà :2:.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 10:33 AM
Cảm ơn đề nghị của Hiền mẹ BB, việc này mẹ Hiền đề nghị tập thể các mẹ ngoài đó xem và quyết định giúp nhé.
Còn các mẹ trong SG ơi, chị Thúy còn giữ 1.182.000 đ từ quỹ từ thiện đêm Noel do mẹ Lenka giao chị lần trước, xin ý kiến mọi người cho bé Minh luôn nhé.
Mình xin mở đợt khuyên góp cho bé Minh lần 2. Mẹ nào có điều kiện xin giúp nhé. Mẹ nào thấy trong cơ quan có thể thì in những bài viết này ra (cẩn thận, tuỳ cơ quan nhé) để kêu gọi mọi người giúp với nhé. Cảm ơn nhiều.
________________________________________
lenka
13/04/2005, 10:35 AM
Có Mẹ nào biết tiếng Anh có thời gian vào xem trang web này giùm ạ, http://www.cancerindex.org/ccw/guide2sg.htm, rất nhiều các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Em chỉ mới lướt sơ qua các tiêu đề thì thấy người ta không hỗ trợ toàn phần, có nơi hỗ trợ chi phí đi lại, có nơi thì chi phí an ở. Bây giờ em chưa có thời gian xem chi tiết.
Cảm ơn các Mẹ nhiều lắm lắm. Mỗi người mỗi việc các Mẹ nhé. Bệnh ung thư của bé Minh không chờ đợi mình...
Đồng ý với ý kiến của mẹ Bim & Phomai
________________________________________
Mod_HQ
13/04/2005, 11:44 AM
Đang nhờ "chiên gia" search giúp cái đường link Lenka đưa. Hy vọng tìm được 1 sự giúp đỡ từ nước ngoài.
Trước mắt, mình đổi tên đề tài và đưa lên chú ý, mong mấy mẹ thấy rõ hơn, quyên thêm chút tiền cho bé Minh kéo dài thời gian sống, chờ đợi phương cách giải quyết tích cực, hiệu quả hơn.
Tiền giúp bé Minh, gởi vào T/K Lenka :
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
Thứ năm này, có Lenka hay chị Thúy đi được không? Hẹn hò trên này để ai thu xếp được thì đi cùng nhé, mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp!
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 11:51 AM
Mod HQ là ai vậy hè? Ngày mai hẹn đi với mẹ Phomai không? Nếu đi, cho mình cách liên lạc nhé, hẹn giờ đến thẳng PV Chánh cũng được (Đt mình là 0903768650), rồi gọi nhau nhe.
Mình có ý kiến thế này, mong các mẹ đồng ý, vì không phải ai cũng có tài khoản, hoặc tiện đến ngân hàng, do đó để tiện cho mọi người và để quyên góp được nhiều tiền hơn : mẹ nào tiện gửi tài khoản thì gửi vô TK từ thiện do Lenka giữ, còn không tiện thì gửi tiền mặt qua Lenka (mẹ nào gần Lenka) hoặc gửi cho mình cũng được (mình ở khu vực Q1, mẹ nào tiện thì ghé qua mình).
Được không các mẹ?
________________________________________
hongbi
13/04/2005, 11:55 AM
Mình có tội quá, hay vao DD mà lại ít vào các đề tài này. Mình ủng hộ bé Minh 200K, mình sẽ gửi vào tài khoản của Lenka. Nhờ các mẹ trong SG gửi lời động viên bà ngoại bé Minh và bé Minh nhé.
Cầu mong các bé luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
13/04/2005, 12:48 PM
Các mẹ ơi, lâu rồi ko thấy thông tin gì về bé Minh, hôm nay đọc thấy thương bé quá! Đúng là bệnh ung thư ko chờ đợi ai, mong rằng có thể tìm đc cách giúp bé, nếu tìm đc tổ chức hỗ trợ nào thì tốt nhất, mới có hy vọng chữa trị đc triệt để.
Lenka ơi chị có chút ít muốn gửi cho bé, chị sẽ gửi ở chỗ chị NPLoan để tập hợp gửi vào trong đó luôn thể. Cám ơn em và các mẹ nhiều!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
13/04/2005, 03:04 PM
...2. Nhờ các Mẹ tích cực hỏi thăm giùm cách thức liên hệ với các tổ chức hỗ trợ ở nước ngoài và trong nước như cách mẹ Đan Hà làm cho bé Hồ Tú Tú. Việc này nhờ mẹ Đan Hà góp ý với nhé! Tất cả trông cậy vào các Mẹ…
Về kinh nghiệm khi xin tài trợ cho bé Tú thực ra rất đơn giản, chỉ cần thật kiên nhẫn thôi (như trường hợp của Tú bọn mình phải mất gần một năm từ tháng 04/2004 đến tháng 02/2005 mới có trả lời positive đầu tiên). Các mẹ tham khảo nhé:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
1. Một bức thư trình bày hoàn cảnh của bé, khả năng tài chính của gia đình và kêu gọi tài trợ (trong thư của Tú mình vẫn để người đứng tên kêu gọi là mẹ Nữ vì theo mình việc người mẹ đứng ra xin giúp con sẽ make sense hơn bất kỳ ai khác. Bức thư này, tùy đối tượng gửi đến mà sẽ thay đổi đôi chút.
2. Xin bản sao bệnh án của bệnh viện, dịch ra tiếng Anh và công chứng.
3. Xin thư giới thiệu của bác sỹ, dịch ra tiếng Anh và công chứng.
4. Viết sẵn một đoạn chứng nhận của UBND phường nơi bé Tú cư trú xác nhận bé Tú đúng là đã bị bỏng, tình trạng thương tật, hoàn cảnh gia đình và khẳng định chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện giúp đỡ sau đó xin UBND xác nhận vào đó. Đoạn chứng nhận này mình viết song ngữ cả Anh, cả Việt nên không cần công chứng.
5. Xin xác nhận thu nhập của bố mẹ Tú.
6. Chuẩn bị sẵn các tấm ảnh.
Tất cả các giấy tờ trên sao chụp sẵn thành khoảng 100 bản hard copies và scan thành một bộ soft-copy
7. Lập cho bé Tú một email account để làm địa chỉ contact, đăng ký một số điện thoại liên hệ của mẹ Nữ (liên hệ bằng tiếng Việt), điện thoại của mình (tiếng Anh).
2. Bước 2: Tìm địa chỉ tài trợ:
1. Mình tạm chia đối tượng tìm kiếm thành 4 loại:
- Các chính phủ có tiềm năng (Đại sứ quán tại Hà Nội, tổng lãnh sự tại tp HCM các nước phát triển).
- Các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến y tế, trẻ em của cả Việt Nam và nước ngoài
- Các tổ chức bệnh lý chuyên ngành (trường hợp của Tú là bỏng)
- Các tổ chức hoặc chương trình từ thiện.
2. Tìm địa chỉ các tổ chức trên (internet, niên giám NGOs...), nếu tổ chức nào có địa chỉ tại Việt Nam thì gửi hard-copy, tổ chức nào không có ở VN thì gửi soft-copy.
Bước 3: Giữ liên hệ thường xuyên với những địa chỉ có hồi âm.
- Cung cấp thông tin cho các tổ chức có ý định giúp đỡ
- Nếu họ không giúp được thì đề nghị họ làm cầu nối giới thiệu trường hợp của bé Tú đến các tổ chức khác.
Bước 4: Tuyên truyền
Viết những bài báo (trường hợp của Tú đã được đăng ở Vietnamnet, Phụ nữ tp HCM, Gia đình và xã hội, VTV1...) để kêu gọi giúp đỡ vật chất của cộng đồng.
Thực ra, trường hợp của Tú xin tài trợ sẽ thuận lợi hơn bé Minh bởi vì Tú bị bỏng, là một dạng tai nạn, cảm nhận về trực giác rất thương tâm và nhìn thấy ngay lập tức. Tuy nhiên, hy vọng may mắn cũng sẽ đến với bé Minh. Cần nhất là thật kiên nhẫn, kiên nhẫn các mẹ ạ. Chẳng hạn đặt ra tiêu chí "Ít nhất mỗi ngày tìm một địa chỉ giúp đỡ mới cho bé". Mình hãy cứ cố gắng, nếu không được chỗ này thì tìm chỗ khác...
Mẹ Đan Hà đã có sẵn địa chỉ ĐSQ và các NGOs về y tế và trẻ em có thể phù hợp với bé Minh. Mình sẽ gửi cho lenka nhé. Nếu các mẹ thấy mẹ cháu có thể giúp được khâu nào thì ới mẹ cháu nhé!Hy vọng, bé Minh cũng
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 03:15 PM
Cảm ơn mẹ Đan Hà, vậy ngày mai mẹ Phomai sẽ ráng xin gặp bs để xin 1 cái thư của bs về bệnh tình của bé Minh vậy nhé. Rồi tính xem làm gì tiếp nhe, mỗi người 1 tay nhe, các mẹ ơi.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 03:24 PM
Mẹ Đan Hà ơi, thế mẹ Đan Hà có thể tham gia xin tài trợ cho bé Minh cùng với tụi mình được không? Dù sao bạn cũng có kinh nghiệm hơn, cũng có sẵn biểu mẫu, mẫu thư, vv. Giúp bọn mình với nhé. Cảm ơn
________________________________________
bubu
13/04/2005, 03:29 PM
Dạo này lu bu, hôm nay mới tìm đọc và biết thêm tình hình về bé Minh. Các mẹ làm mình thật cảm động, thương bé Minh nhiều hơn. Rất cảm ơn các mẹ!
Mình chẳng giúp gì được nhiều. Biết các mẹ quyên góp tiền giúp bé Minh đợt 2, mình cũng xin đóng góp chút ít. Có lẽ mình sẽ gửi tiền vào tài khoản của Lenka.
Mong rằng sự đóng góp "nhỏ nhoi" của chúng mình sẽ giúp đỡ được bé Minh phần nào. Tuy nhiên, đúng là về lâu dài mình nghĩ phải có được một cách giúp đỡ bền hơn, hiệu quả hơn và cũng tích cực hơn.
________________________________________
Me Mia
13/04/2005, 03:30 PM
Các mẹ ơi, lâu rồi ko thấy thông tin gì về bé Minh, hôm nay đọc thấy thương bé quá! Đúng là bệnh ung thư ko chờ đợi ai, mong rằng có thể tìm đc cách giúp bé, nếu tìm đc tổ chức hỗ trợ nào thì tốt nhất, mới có hy vọng chữa trị đc triệt để.
Lenka ơi chị có chút ít muốn gửi cho bé, chị sẽ gửi ở chỗ chị NPLoan để tập hợp gửi vào trong đó luôn thể. Cám ơn em và các mẹ nhiều!
Lenka ơi, chị cũng muốn đóng góp cho Bé Minh một chút ít. Chị cũng sẽ gửi luôn ở chỗ chị Ngô Phương Loan em nhé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
13/04/2005, 03:39 PM
Bim&Phomai ơi, mình sẵn sàng thôi. Các mẹ cần mình làm gì thì cứ giao việc nhé!
- Như vậy, mình sẽ cần một người đứng ra làm đầu mối khâu nối mọi công đoạn và phân chia công việc. Người đó phải là người có contact trực tiếp với gia đình bé Minh và có đầy đủ thông tin của bé Minh.
- Theo mình, việc chuẩn bị hồ sơ và tìm địa chỉ giúp đỡ có thể thực hiện đồng thời. Mình sẽ tìm một số địa chỉ, các mẹ khác cũng tìm nhé. Sau khi tìm xong địa chỉ thì tập trung về một đầu mối.
- Sau khi hoàn thành hồ sơ thì bọn mình sẽ gửi các hồ sơ này theo các địa chỉ đã tìm được. Tuy nhiên, mỗi bộ hồ sơ cần phân loại và điều chỉnh chút ít cho phù hợp với địa chỉ gửi đi.
- Bọn mình lập cho bé Minh một account và một số mẹ đại diện sẽ thường xuyên truy cập account để trả lời các thư phúc đáp.
- Các mẹ lưu ý là việc tìm địa chỉ và gửi hồ sơ cần hiện liên tục, thường xuyên, hết chỗ này đến chỗ khác chứ không chỉ thực hiện một lần ban đầu đâu vì thực tế bọn mình đã chẳng nhận được một positive reply nào trong vài đợt gửi đầu tiên cả (khoảng 1 nửa năm đầu).
________________________________________
********************
________________________________________
Bim & Phomai
10/03/2005, 08:43 AM
Cậu bé cứ vô tư ngồi trong lòng bà ngoại nghịch món đồ chơi, đâu hay mạng sống của mình đang được tính từng ngày! Mười ngày trước đây, một buổi sáng khi thức dậy, bé Phạm Quốc Minh (4 tuổi) thấy chân mình gần như không nhất lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học (lầu 2, phòng 8, Số 201 Phạm Việt Chánh, TPHCM). tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! và khả năng cứu sống còn lại duy nhất là mỗi tuần cần phải được súc máu 1 lần (lần/ống, giá 1,8 - 2 triệu đồng/ống) và thực hiện liện tục khoảng 18-20 lần.
Khi MInh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (tư Huề vào lưu lạc Sài gòn tìm kế sinh nhai, thuê nhà trọ tại 106/1C Lê Văn Thọ, P11, gò Vấp) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Bà ngoại 1 gánh 2 mang, miếng ăn hàng ngày lo còn chật vật thì tìm đâu ra tiền chữa trị cho cháu. Nước mắt không ngừng rơi, bà nói với chúng tôi qua tiếng nấc nghẹn ngào:"Nó dễ thương lắm! Lúc chưa phát bệnh trắng và mập lắm kìa. Khô thân cháu tôi".
(Theo Báo Công An TPHCM ngày 10/3/2005)
________________________________________
Tita
10/03/2005, 10:20 AM
mẹ Bím ơi, ủng hộ thì liên hệ với ai? em mở hàng 100K đây!
________________________________________
Bim & Phomai
10/03/2005, 10:26 AM
Tita ơi, chị đọc trên Báo công An TP đấy, nếu các mẹ muốn đóng góp thì có thể góp cho bé ở Báo CA TP hoặc muốn thì đóng cho chị , rồi chị gom luôn 1 lần đi cũng được, hoặc mẹ nào ở gần Gò Vấp thì có thể đến nhà bé ở Gò Vấp (địa chỉ có trong bài viết) , tuỳ ý mọi người. Trông ảnh thằng bé thấy thương quá !
________________________________________
zuitinh2001
11/03/2005, 02:05 PM
Chị Thuý ơi,
Cho em góp 200K với nha. Tội nghiệp gia đình cậu bé đó quá.
________________________________________
Bim & Phomai
11/03/2005, 02:56 PM
Cảm ơn mọi người nhe. Yến ơi, chị nhận được tin của em rồi, OK.
Mình vừa nhận tin nhắn đóng góp của Vulankhoa nữa
Tita ơi, đầu tuần sau lúc nào tiện em ghé chị Thúy nhe , chị sẽ gom của tất cả đi ra toà soạn báo luôn 1 lần luôn.
Có mẹ nào muốn đóng góp thêm cho cháu bé nữa thì xin vui lòng báo cho mình nhé.
Cảm ơn nhiều.
________________________________________
thisan
11/03/2005, 03:53 PM
Thúy ơi, mình muốn góp cho bé 100 ngàn - vậy mình sẽ gửi cho bạn ở đâu thì tiện cho bạn?
thisan
________________________________________
Bim & Phomai
11/03/2005, 04:21 PM
San ơi,
Vậy đầu tuần sau , nếu được, thì San ghé cơ quan Thúy nhe : 101 Nguyễn Du, Q.1, Garden Viêw Court, toà nhà 12 tầng ngay góc Thủ Khoa Huân - Huyền Trân công Chúa á. Cứ nói với bảo vệ cho gặp Thúy , họ sẽ nhắn Thúy xuống. Đường Nguyễn Du đang sửa, nên San đi lối Huyền trân Công Chúa vô ngược chiều 2 căn là tới.
Cảm ơn nhé.
(Các mẹ ơi, gom xong hết mình sẽ post danh sách lên cho rõ ràng sau há)
________________________________________
Bong&Bambee
11/03/2005, 09:00 PM
Mình suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định viết ra suy nghĩ của mình.
Có thể ai đó đã từng biết chút ít về căn bệnh này sẽ hiểu mình.
Có hai hướng theo mình có thể làm:
Một là dồn hết sức chữa chạy, đấu tranh đến phút cuối cùng: hướng đó sẽ rất mệt mỏi, vất vả và tốn kém, ko phải ai cũng có đủ điều kiện theo đến cùng, mà khả năng cứu thoát cũng rất nhỏ vì Ung thư máu là một trong những bệnh nan y hàng đầu của ung thư.
Hai là làm sao cho những ngày cuối cùng cảm thấy dễ chịu.
Mình đã từng sống trong hoàn cảnh gia đình có người bị ung thư, cũng cố đến cùng nhưng cuối cùng thì thấy thà những phút đó để thoải mái còn hơn cứ gắng gượng chống chọi kèm theo đau đớn.
Chị Thuý ơi, em nghĩ thế này: nếu cảm thấy đủ sức đủ lực thì có thể theo hướng chống chọi. Còn nếu ko thì cố gắng làm cho bé được tận hưởng cuộc sống, mà bé chắc thiếu thốn nhiều lắm. Đem đến cho bé một chút giúp đỡ vật chất, một chút tinh thần, cho bé được cái gì bé ao ước hoặc ưa thích, mà ước mơ của trẻ con cũng đơn giản lắm - một quả bóng, một cái ô tô, ăn bim bim thoả thích, có lẽ là ăn nhiều thịt một bữa nữa... :20: , miễn làm sao nếu mai này nụ cười là cái cuối cùng đọng lại trên môi bé là điều em mong nhất.
Rất mong quỹ CSTT trích một phần quỹ tt gửi cho bé Minh một chút tấm lòng, và nhờ các mẹ SG đem đến cho bé được ko? :20: :20: :20:
Mình buồn qua!!!
________________________________________
MePond
11/03/2005, 09:47 PM
xin chào ca'c chị,
em có một chút ý kiến như thế này,
em rất hiểu về căn bệnh UTMAU của bé Minh, vì em có vài người thân đã mất vì UTM,trong số đó co một embe' nhỏ như be' Minh
theo em nghĩ nếu mình có thương be' thì hãy làm như ca'ch cua chi B&B.co nghia la ta phai? xác định rõ la gíup bằng ca'ch nào, vi thật sự trưởng hợp của be' Minh nếu co đủ tiền điều trị thì cũng ko song được bao lâu nữa đâu, vi the ko co the nao du tiên cho b'e dau, co tonden hang tram triêu dong van không du,
em nghi,neu thương be' thi minh nen tao cho be' niêm vui, tiên thi cung dược nhung phai chuân bi trước tinh than la bao nhiêu cung nhu muối bo?biên,vi trương hóp cua M co the da o giai doan cuoi' roi ca'ac chi a
COn be' ngươi thancua em ngay xua, cung moi tuân xúc mót ong mau' nhu the,nhung dước khoang 3thang la ra di mai mai,bo me no cung la bác si nhung cung danh chiu không lam gi dước,vi the thoi giancua be' Minhconlai không nhiêu dau, minh hay lam cho be' vui,tuy nhiên trước mát thi cung nen quyên góp mót it cho be' vướt qua giai doan nay trước da, ca'c chi nghi sao?
________________________________________
Tun Em
12/03/2005, 09:01 AM
Chị Thúy ơi
Thứ hai em sẽ nhờ AX mang đến chỗ chị luôn nhé.
Trưa mấy giờ chị nghỉ vậy?
________________________________________
lenka
12/03/2005, 09:20 AM
Mẹ Bim & Phomai ơi, hay em đề nghị sử dụng số tiền quyên góp được hôm Noel gởi tặng cho gia đình bé Minh nghe! Được hơn 2,7 triệu. Các Mẹ thấy thế nào?
________________________________________
ALnML
14/03/2005, 12:33 PM
Rất mong quỹ CSTT trích một phần quỹ tt gửi cho bé Minh một chút tấm lòng, và nhờ các mẹ SG đem đến cho bé được ko? :20: :20: :20:
Mình buồn qua!!!
Mình đã liên lạc với Chị Thuý rồi. Vâng chị có nói sẽ dành thời gian đến tận nơi thăm bé Phạm quốc Minh.
Và mình cũng xin ý kiến mọi người trích một ít "tấm lòng" của tất cả các thành viên từ quỹ CSTT gửi đến bé Minh , động viên và an ủi gia đình của bé.
Mong mọi người đồng ý !
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 12:37 PM
Mẹ Bim & Phomai ơi, hay em đề nghị sử dụng số tiền quyên góp được hôm Noel gởi tặng cho gia đình bé Minh nghe! Được hơn 2,7 triệu. Các Mẹ thấy thế nào?
Xin lỗi vì cuối tuần mình nghỉ , nên không đọc được bài của các bạn.
Cảm ơn sự quan tâm và ý kiến của mọi người. Mình cũng hiểu là khó mà cứu chữa được căn bệnh này, nhưng tâm lý của người thân vẫn luôn muốn còn nước còn tát, cho dù có phải bán cả nhà, bán tất cả những gì có thể. do đó, ý kiến riêng của mình là mình cứ đóng góp chút ít cho bé, còn sử dụng thế nào là do gia đình họ quyết định được không các mẹ? Mình nghĩ mẹ của bé rồi cũng sẽ hiểu rằng phải cho con mình 1 nụ cười trước khi bé đi xa, cộ áy cũng sẽ biết làm thể nào để đem lại niềm vui cho con mình mà.
Vậy mình sẽ đại diện gom số tiền của các mẹ đóng góp lại, rồi chúng ta sẽ hẹn nhau đi thăm bé nhé (Mình sẽ gọi Báo CA để xin cách liên lạc). Tuần sau mình mới đi được (tuần này sếp mình ngồi ở đâ), có ai đi cùng được thì tham gia nhé, chỉ có điều mình chỉ đi được trong giờ làm việc (tranh thủ chút) , ngoài giờ mình không đi được.
Còn tiền mà Lenka nhắc ở trên, thì tuỳ các mẹ, mình và Lenka sẽ làm theo ý chung nhé. Lenka ơi, Tita ơi, em có đi cùng với chị được không?
Xin cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 12:39 PM
Chị Thúy ơi
Thứ hai em sẽ nhờ AX mang đến chỗ chị luôn nhé.
Trưa mấy giờ chị nghỉ vậy?
Em ơi, trưa chị nghỉ từ 12g đến 1g.
Mẹ nào cần thì cứ gọi cho mình nhé 0903768650.
À, mẹ nào có đồ chơi của con trai còn mới mà bé nhà không chơi nữa, thì gom cho mình với, mình cũng muốn cho bé đồ chơi nữa. Cảm ơn
________________________________________
lenka
14/03/2005, 12:59 PM
chị Thúy được nghỉ trưa có 1 tiếng à, sao chạy lên Gò Vấp kịp? Cty em ở Phú Nhuận nè, may ra còn kịp. Em đi với chị.
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 01:33 PM
Lenka ơi, chị muốn tranh thủ đi trong giờ làm việc á (suỵt nói nhỏ, coi chừng xếp nghe), chứ không phải giờ nghỉ trưa đâu , vì nghỉ trưa có 1 tiếng hà, em có thu xếp đi được không?
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 01:47 PM
Cho tới giờ này mình đã nhận được tiền của các mẹ sau đây:
- Dzui tính (Yến): 200.000
- Dung (Tũn em): 200.000
- anh Thi (đồng nghiệp của mình): 100.000
Mình sẽ cập nhật danh sách tiếp. Xin cảm ơn.
________________________________________
mesieuquay
14/03/2005, 01:51 PM
chị ơi em 100.000 nữa nè, chừng nào đi tính đi thăm vậy, thử tính xem có gì em đi luôn (sẳn đóng tiền luôn , nêu không thì em ghé cq chị). Chắc em sẽ đi với chị đó chị yêu ơi
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 02:40 PM
Vậy deadline là thứ 4, ngày 23/3 mình sẽ đi nhé các mẹ. Ngày là thế, còn giờ giấc thì mình đề nghị là đi lúc 10g trưa có tiện cho các mẹ không? Hay nhất định phải là giờ nghỉ trưa? Mình chỉ giờ nghỉ trưa quá ít, mà Gò Vấp thì không phải gần, đến rồi còn phải thăm hỏi nữa, chứ đâu có đưa tiền rồi đi ngay được.
Lenka cũng muốn hỏi ý kiến của các mẹ là có đồng ý gom số tiền từ thiện còn lại lần trước gửi cho bé Minh luôn không? Các mẹ cho ý kiến với nhé. Cảm ơn
________________________________________
Me cu Zim
14/03/2005, 03:16 PM
Chị Thuý ơi em đóng góp 200K nhé, chị có xài ATM VCB ko, em chuyển tiền cho chị được ko?
________________________________________
Bim & Phomai
14/03/2005, 03:20 PM
Em ơi, chị không có TK cũng chẳng có ÁTM gì hết á, tiếc thật. Chịu khó ghé chị Thúy được không em?
Cảm ơn
________________________________________
Bim & Phomai
15/03/2005, 12:13 PM
Xin cập nhật danh sách, hôm nay mình vừa nhận thêm được 100K của Vulankhoa. Cảm ơn.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/03/2005, 12:44 PM
Em nghĩ một chút tấm lòng của các mẹ 2 miền Nam Bắc có thể là ko giúp gì đc nhiều lắm cho căn bệnh nan y của bé, nhưng mong rằng sẽ là sự an ủi, đồng cảm với bé và những người thân nếu phải trải qua thời khắc bất lực, thời khắc mà một nụ cười đọng lại trên môi bé có giá trị hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
Chị Hiền BB và chị NPLoan ơi, em chắc tất cả các mẹ cũng đồng ý với thiện ý của chúng ta thôi.
Mong rằng luôn đc cùng các mẹ Sài gòn đồng lòng đồng sức, chúng ta cùng chung sống trong ngôi nhà WTT và chúng ta luôn đồng hành trên con đường chia sẻ tình thương, tình thương mến thương. Khoảng cách từ Hà nội vào Sài Gòn có thể là đáng kể, nhưng 2 chữ Tình người thì ko có khoảng cách phải ko các chị!
Nhờ mẹ Bim & Phomai, mẹ sieuquay, mẹ Lenka... đi thăm bé cho bọn em ở ngoài này gửi lời hỏi thăm và động viên tới bé và gia đình. :8:
________________________________________
Bim & Phomai
15/03/2005, 02:30 PM
Cảm ơn mẹ Minh mèo, mẹ Loan và tất cả các mẹ ở ngoài kia có nhã ý tham gia cùng với các mẹ trong SG làm từ thiện. Hôm qua mình cũng đã nói với NPLoan là sẽ cùng các mẹ trong này đi đến tận nhà thăm bé Minh, để yên tâm là sự đóng góp của chúng mình có thể đến tận tay gia đình bé.
Theo đề nghị của một số mẹ, mình xin ý kiến thế này, mình sẽ trích 1 số tiền nhỏ ra để mua đồ chơi cho bé và thức ăn như sữa, trái cây để bồi dưỡng cho bé. đối với những đứa bé con nhà nghèo thì những thứ tưởng đơn giản hoá ra lại rất quý hoá phải không các mẹ? Huống chi, với căn bệnh này liệu bé còn sống được bao lâu, khả năng cứu chữa cũng vô cùng khó, nên bọn mình sẽ cố gíup cho cháu bé có được 1 chút niềm vui.
Cập nhật thêm danh sách:
Mình vừa nhận thêm 150.000 đ của Thi San. Xin cảm ơn.
Mẹ nào muốn cùng đi thăm bé vào Thứ 4 tuần sau, xin báo với mình để hẹn táp trung cùng đi từ cơ quan mình nhé (hoặc thế nào để tiện nhất cho mọi người về địa điểm cũng như thời gian)
________________________________________
Mẹ Bông
15/03/2005, 04:22 PM
Các mẹ ở HN ơi, mình muốn được đóng góp để chia xẻ với bé Minh và gia đình bé, mình tiền cho ai thì tiện. Xin cho mình biết với...
________________________________________
Bim & Phomai
16/03/2005, 10:10 AM
Loan ơi, các mẹ ngoài đó nếu muốn góp chút ít cho bé Minh thì có thể góp chỗ NPLoan được không? Chị Thúy sẽ báo số TK của chị Thúy cho NPLoan để tập trung rồi gửi vô TK cho chị Thúy , chị sẽ góp lại chung hết rồi gửi cho bé Minh. Sau đó sẽ có thông tin báo lại cụ thể cho mọi người rõ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
16/03/2005, 10:24 AM
Các mẹ ở HN ơi, mình muốn được đóng góp để chia xẻ với bé Minh và gia đình bé, mình tiền cho ai thì tiện. Xin cho mình biết với...
Mẹ Bông ơi ở đây nhé:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Hoặc trực tiếp ở đây:
Địa chỉ quận Hoàn Kiếm của Ngô Phương Loan
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282
________________________________________
Bim & Phomai
16/03/2005, 04:44 PM
Mình vừa nhận được 1,782,000 đ từ quỹ từ thiện hôm Noel của WTT do Lenka giao cho mình (quỹ có tất cả là 2,782,000 đ, nhưng lenka do vội nên nhớ nhầm là 1,782,000, Lenka sẽ đem bồ sung cho mình sớm).
Vậy các mẹ có đồng ý dùng hết số tiền này cho bé Minh không, hay muốn giữ lại 1 ít làm quỹ từ thiện? Cho mình ý kiến nhé, còn nếu không, thì bọn mình sẽ gửi hết cho bé Minh nhé.
________________________________________
lenka
17/03/2005, 08:50 AM
Vậy thứ 4 các Mẹ cứ khởi hành lúc 11h hay 11h30 gì đấy đi nhe. 12h em sẽ "rượt" theo vậy. Các Mẹ ơi, cố gắng đi đông đông cho có khí thế nha. Sắp tới mình sẽ có nhiều hoạt động liên quan đến từ thiện khác nữa, rất cần sự nhiệt tình và cố gắng của các Mẹ lắm lắm đó. :11:
________________________________________
mesumo
18/03/2005, 12:00 AM
cho mesumo đi cùng với nha. giờ đó thì mesumo rảnh cực kì. đến lúc đó mesumo đóng tiền luôn 1 thể nha. hay từ giờ tới lúc đi có gì gửi chị Thúy cũng được, vì nhà mesumo gần chỗ chị Thúy làm, thỉnh thoảng còn hay đi ăn sáng chỗ bún bò đông ba nữa. được không hả chị Thúy??? hôm qua gặp Lenka nghe Lenka khen chị Thúy 2con mà trông trẻ quá, nghe "ganh tị" quá, muốn được diện kiến chị Thuý quá.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 08:10 AM
OK, mẹ Sumo ơi, tới lúc đó đi mang theo cũng được, đỡ mất công.
Vậy thống nhất là bắt đầu lúc 11g trưa từ cty mẹ Phomai 101 Nguyễ Du, Q.1 nhe. Các mẹ nào muốn đi, thì báo trước với mình để còn kiểm xem có để quên mụ nào ở nhà không nhe.
Tui nè : 0903768650
Các mẹ ơi HN ơi, nếu có gửi góp cho bé Minh thì gửi cho mẹ Loan sớm để Loan gửi cho mình trước Thứ 4 nhe. Ngoài ra, nếu mẹ nào muốn gửi qua TK của mình thì hú 1 tiếng, để mình biết nhe.
Xin cảm ơn.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 08:13 AM
Trời, đã tranh thủ xếp chưa vô gõ hì hục, lại bị hư , bực quá trời !
Mẹ Sumo ui, để hôm t4 đi mẹ Sumo mang đến cũng được.
Thống nhất là đi lúc 11g trưa Thứ 4 tới nhe, các mẹ nào đi thì báo trước để còn biết mà kiểm xem có quên mụ nào ở nhà không nhe.
Các mẹ HN ơi, nếu muốn giúp bé Minh thì gửi cho mẹ Loan trước để Loan còn chuyển vô TK chị Thuý trước T 4 nhe, chuyển xong báo cho chị biết nhe.
Ngoài ra , mẹ nào muốn chuyển vào TK của mình, thì cũng báo với mình để cho biết TK , chuyển xong cũng báo để mình kiểm nhe.
Cảm ơn
(Đừng có hỏng của tui nữa nhe WTT)
________________________________________
ALnML
18/03/2005, 10:15 AM
Chị Thuý ơi như vậy ngoài việc các thành viên gửi riêng cho bé (nếu có ) , thì thay mặt tất cả thành viên của WTT , quỹ CSTT sẽ gửi một chút tấm lòng đến bé Minh... vâng do quỹ còn hạn hẹp mà còn rất rất nhiều hoàn cảnh nên con số ( lấy ý kiên scủa mọi người ) gửi vào cũng ko nhiều lắm.. Mong đựoc sự thông cảm từ các mẹ !
Chị ơi em sẽ gửi chị trứoc ngày thứ tư ! Cảm ơn chị
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 12:37 PM
Các mẹ HN ơi, ít nhiều không thành vấn đề, biết rằng tiền để làm từ thiện thì biết bao nhiêu cho đủ, nên chủ yếu là tấm lòng , các mẹ à. Ai có khả năng nhiều đóng nhiều hơn chút , ai khó khăn thì một vài chục cũng là tấm lòng mà :1: Thậm chí người có khả năng nhiều cũng có thể đóng mỗi trường hợp chút chút, để san sẻ phần giúp đỡ của mình ra thêm nhiều người.
Thế nên mẹ Loan đừng có ngại gì hết nhé. Khi nào gửi xong thì báo chị Thuý biết nhe Loan.
Xin cảm ơn.
________________________________________
bubu
18/03/2005, 03:34 PM
Hôm nay mình mới đọc bài này. Các mẹ ở SG còn gom tiền để ủng hộ cho bé Minh nữa không? Nếu có, cho mình ủng hộ với. Góp cho ai bây giờ và ở đâu. Nhà mình ở Thị Nghè.
Mình cũng đã 1 lần đến báo CATP để góp tiền làm từ thiện. Đến một lần rồi chán không muốn đến nữa.
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 03:39 PM
BuBu ơi, bọn mình vẫn còn thu tiền đấy, nếu muốn bạn vui lòng đến cty mình (101 Ngdu, Q.1, Thúy) trước ngày thứ 4 tuần sau nhé (Thứ 7 mình nghỉ).
Nếu trưa thứ 4, lúc 11g bạn đi được thì đến cty mình luôn để cùng đi. Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Bạn nói đúng, thái độ ở BCA hình như không tốt, mình liên hệ để hỏi thêm thông tin về bé Minh, thái độ trả lời của họ rất khó chịu. Thái độ của Báo Phụ Nữ và báo NLD tốt hơn nhiều.
________________________________________
bubu
18/03/2005, 03:42 PM
Vậy tuần sau mình sẽ tới. Nếu T4 mình không đi được (vì chưa có lịch công tác tuần sau) thì mình sẽ tới hôm trước đó nhé. Lúc nào Thuý cũng ở đó chứ hay giờ nào thì tiện
________________________________________
Bim & Phomai
18/03/2005, 04:56 PM
To mẹ Bubu, trước khi đến vui lòng gọi 8229570 cho chắc nhé. Cảm ơn.
Cập nhật: Vừa nhận thêm 100K của mẹ bé Moon
Các mẹ ơi,
Theo ý kiến của 1 số các mẹ thì số tiền quỹ từ thiện có hôm Noel sẽ không đóng góp hết cho bé Minh, bởi vì sẽ có rất nhiều trường hợp cần chúng mình giúp đỡ, mà quỹ thì không là bao, do đó chúng ta sẽ chia ra giúp cho nhiều người mỗi người 1 ít, các mẹ nhé.
Thu gom xong tất cả, mình sẽ post lên danh sách, số tiền vv cho rõ ràng sau nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
21/03/2005, 10:31 AM
Hôm nay xếp đi vắng, mình mới tót vô đây ghi lại danh sách đóng góp cho bé Minh tới ngày hôm nay:
1/ Dung (Tũn em): 200.000
2/ Yến (Dzui Tính): 200.000
3/ anh Thi (đồng nghiệp của mình) 100.000
4/ Bim & Phomai (tức là tui) 200.000
5/ Vulankhoa 100.000
6/ Thisan 150.000
7/ Mẹ Bé Moon (Hồng) 100.000
8/ Mẹ cu Zim (chuyển ÁTM) 200.000
9/ Quỹ từ thiện của các mẹ WTT 500.000
(do Ngô Phương Loan đại diện gửi vô)
_____________
1.750.000 Đ
Ngoài ra, mình đang giữ số tiền 1,782,000 từ quỹ từ thiện thu hôm Noel do Lenka giao, nhưng việc sử dụng bao nhiêu từ số tiền này sẽ quyết định sau.
Loa loa, sao không thấy mụ nào đăng ký ngày thứ 4 đi với tui hết vậy? Mẹ siêu Quậy ui, Thisan ơi, sẽ đi nhe. Em Lenka thì cứ đi riêng đến đó rồi gặp nhe.
________________________________________
Be Bin
21/03/2005, 10:52 AM
Đã biết rằng số phận con người thật mỏng manh, nhưng sao mình vẫn không sao chịu đựng được những tình cảnh như thế này.. :2: :2: :2: :2:
Thương bé quá đi thôi ! Cầu mong sao cho tất cả mọi người đều được bình an, các con lớn lên mạnh khỏe, và chúng ta những người cha, người mẹ cũng vậy để còn là chỗ dựa vững chắc cho con.. :2: :2:
Em có ý kiến thế này? Cũng có thể ý kiến này mọi người đã làm, và cũng có nhiều tổ chức đã làm, nhưng em vẫn cứ đề xuất:
Sao mình ko viết thư cho một tổ chức y tế nào đó trên thế giới, ở các nước tiên tiến để họ tài trợ giúp bé chữa bệnh.. Em đã biết có nhiều trường hợp chữa khỏi bệnh được cho các cháu.. Nhưng cũng đều là những gia đình khá giả và có điều kiện... Nhưng cũng có những trường hợp kêu gọi được những tài trợ từ các tổ chức y tế trên Thế giới. các chị thử nghĩ xem sao.
Thực ra, khoản tiền mà chúng ta đóng góp, tuy la` tình là nghĩa, nhưng cũng không đủ để chữa bệnh cho bé được, may ra chỉ là để kéo dài.... :2: :2: Em nghĩ rằng, Chia sẻ tình thương không chỉ bằng hành động quyên góp, thăm hỏi , mình thử tìm mọi cách để giúp đỡ các bé xem sao? Thử tham khảo ý kiến của các mẹ sống ở nước ngoài về chuyện này xem sao...
Em biết là cũng ko hi vọng gì nhiều đâu, nhưng mình cũng cứ thử tập hợp hồ sơ, thông tin về cháu rồi gửi cho một tổ chức nào đó đi...
Em xin lỗi vì viết trong tâm trạng hơi xúc động quá, về phần em, cũng muốn đóng góp một khoản tiền nhỏ cho bé.. Chị Loan ơi, ngoài địa chỉ của chị (vì hơi xa chỗ em), em có thể đóng góp cho ai nữa hả chị? Em cám ơn chị.
________________________________________
Bim & Phomai
21/03/2005, 11:07 AM
Cảm ơn bạn.
Tất nhiên là nếu kêu gọi được sự giúp đỡ của các tổ chức y tế từ thiện thì quá tốt, nhưng thật tình là mình không biết những đia chỉ nảy và cách thức làm ra sao. Mẹ nào biết thì giúp nhé.
Nếu bạn muốn đóng góp cho bé Minh thì mình sẽ nhắn tin TK của mình để bạn gửi cho kịp thứ 4 mình đi nhé, vì mẹ NPLoan đã gửi cho mình sáng nay rồi.
________________________________________
mesumo
23/03/2005, 03:24 PM
hôm nay mesumo cùng với chị Thúy đã tới nhà bé Minh rồi. nhà không còn chỗ cũ nên tìm mãi sau 2 tiếng đồng hồ mà không tìm ra, nhờ có anh thu tiền điện thoại tìm hộ nên cuối cùng 2 chị em cũng đã tìm đúng nhà bé.
mesumo chỉ thông báo, còn kể chi tiết thì nhường lại cho chị Thúy. Ráng lên nha chị Thúy.....
________________________________________
Bim & Phomai
23/03/2005, 03:35 PM
Trưa nay mẹ Phomai và mẹ Sumo vừa đi thăm bé Minh về đây cá c mẹ ơi. Tìm nhà rất khó khăn, 2 tên đi đến gần 2 tiếng đồng hồ tìm khắp nơi không ra địa chỉ. Người dân ở khu đó bảo mấy ngày gần đây nhiều người đi tìm mà không ra. sau 2 tiếng chạy đủ nơi, đến cả CA Phường, cũng không ra, bọn mình đành ra về với ý định ghé báo CA TP hỏi thêm chi tiết. May quá, gặp 1 cậu đang đi thu tiền ĐT khu vực đó thấy bọn mình đi từ thiện nên chạy tìm hỏi giúp, trện đường đi về, cậu ấy gọi cho bọn mình và chỉ rằng gia đình cậu bé ấy đã dời qua hẽm chùa Phát Hoa (Gò Vấp) rồi. Mừng quá, bọn mình quay lại và tìm ra gia đình ấy. Thì ra chỗ họ trọ lần trước sợ thằng bé đau chết trong nhà nên không cho họ trọ nữa, họ phải dời đi thuê nhà khác.
Mẹ thằng bé còn khá trẻ, nhưng sau lần tai nạn xe có lẽ hơi "bất thường" , có vẻ quá con nít và vô tư, chỉ có bà ngoại thằng bé là nói được về thằng bé. Lúc bọn mình đến thằng bé đang quậy lắm, khóc, bà ngoại nó bảo, hàng tuần nó phải vô máu và thay tủy vào ngay thứ 5, thì đến ngày thứ 4, nó bứt rứt, khóc suốt, đêm phải bế đi ngoài đường, chứ không ngủ. chỉ có bà ngoại chăm nó được, mẹ nó hình như không chăm con được.
thằng bé trông rất thương, trắng trẻo, tròn trịa, mắt bé hơi bầm tím, theo bà ngoại bé là cứ gần đến ngày phải vô máu là nó bị như thế. Thằng bé trông thương lắm, bọn minh không hiểu sao ông Trời lại bắt 1 đứa trẻ như thế mang trong người căn bệnh quái ác ấy. Theo bà ngoại cháu, bs bảo nếu đủ điều kiện thay máu và tuỷ và bé có sức đề kháng tốt thì bé có khả năng sống. Mình cũng không hiểu sao, nhưng cũng chỉ cầu mong là như thế.
Gia đinh bên nội cũng ở gần đấy, bố bé dã lập gia đình khác, cũng đã từng đọc báo viết về con trai mình, nhưng làm ngơ không lo chữa trị cho con. Sao lại có loại người làm cha như thế nhỉ !!!
Đây là số đt hàng xóm nhà bé, mẹ nào muốn liên hệ thì gọi theo số : 0909376806 xin cho gặp cô Thu bán cá
Bọn mình thay mặt Webtretho gửi cho thằng bé 3.000.000 đ và 1 ít đồ chơi, cộng với bánh của mẹ Sumo mang cho. Tiếc là Dzui tính có gửi chocolate cho bé, mà mình không nhận được trước khi đi.
sau đây là danh sách tiền, các mẹ xem nhé:
1 Tun em 200,000
2 Yen 200,000
3 Thi 100,000
4 BimPhomai 200,000
5 Vulankhoa 100,000
6 Thisan 150,000
7 Me be Moon 100,000
8 Bubu 100,000
9 Me Zim 200,000
10 Sieu quay 100,000
11 Tita 200,000
12 BeAu 100,000
13 Hanoi gui vo 500,000
14 Me Bin Ha Noi 100,000
Tong cong : 2,350,000
13 Trích quy noel 700,000 (Con lai1,082,000- Giu lai se dua Lenka làm quỹ từ thiện)
TỔNG CỘNG LÀ: 3,050,000
Mua đồ chơi cho bé 50,000
Đưa gia đình bé 3,000,000
Vậy nhé, các mẹ. tiếc là mình không mang theo máy ảnh chụp ảnh thằng bé, trông nó thương quá !Nhìn thằng bé thấy thương lắm, các mẹ ơi, mình cầu mong sao cho bé vượt qua được, không hiểu có nổi không, chỉ biết cầu mong như thế.
Mình sẽ gọi đt hỏi thăm tình hình bé thêm sau này.
________________________________________
Tun Em
23/03/2005, 03:49 PM
Cám ơn Chị Thúy và mẹ Sumo đã thay mặt các mẹ WTT gởi đến bé chút tình thương. Cám ơn Chị Thúy đã tường thuật lại.
Ôi, chị ơi lâu nay em cứ tưởng ba bé Minh mất rồi chứ. Ai ngờ trên đời này còn có một người cha như thế chị nhỉ.
:14: :14: :14:
________________________________________
lenka
23/03/2005, 03:58 PM
Cảm ơn mẹ Sumo và mẹ Bim & Phomai rất rất nhiều. Lúc ấy mẹ sumo mà không gọi điện bảo đừng đi nữa thì chắc em sẽ không gặp được 2 chị và cũng không tìm ra được nhà nữa.
Vậy là bé Minh vẫn thay máu và tủy hàng tuần. Em nghe nói làm gì mà đụng đến tủy thì đau buốt xương lận. :2:
Hai chị ơi, hai chị có hỏi xem bé Minh đã được nhiều người giúp chưa? Có thể kéo dài việc thay máu đến bao lâu? À, hay là hai chị post thêm 1 bài nữa hướng dẫn đường đến đó cho mẹ nào muốn trực tiếp đến được không?
P/s: mẹ Bim & Phomai mới gọi điện nói rằng quên liệt kê phần đóng góp của mẹ sumo (100,000). Như vậy chỉ trích quỹ Noel 600,000 thôi. Còn lại 1,182,000 sẽ chuyển vào quỹ từ thiện WTT - miền Nam.
________________________________________
BE-AU
23/03/2005, 04:08 PM
Nín thở đọc hết bài tường thuật của chị Thúy. Thương bé Minh quá, sao mà có nhiều mảnh đời bất hạnh đến thế. Theo như chị Thúy nói thì bé có khả năng sống được nếu duy trì được việc thay máu và thay tủy. Làm sao giúp bé có tính chất dài hơi một tý các mẹ ơi. Nghe buồn quá.
________________________________________
Tita
23/03/2005, 04:40 PM
Trua nay Tita ko đi cùng mọi người đuơc vì cu con bị ốm... Đọc mà thương quá chị Thuý ơi.... Mong mọi người hãy giúp bé Minh lâu dài...
________________________________________
Bim & Phomai
24/03/2005, 12:15 PM
Xin lỗi mẹ Sumo nhé, hôm qua mẹ Sumo đã đi cùng với mình suốt cả buổi trưa, thế mà về tới nơi vội vội vàng vàng post danh sách để về đưa con đi bs, lại quên luôn tên mẹ Sumo có đóng góp :24: !
Vậy là mình chỉ trích từ quỹ từ thiện Noel ra 600.000 đ thôi nhe các mẹ.
các mẹ ơi, mình và Lenka, Tita cũng đang muốn bàn với các mẹ là làm cách nào để giúp đỡ cho bé Minh thêm nữa, chứ số tiền 3.000.000 đ tuy là sự cố gắng của chúng mình, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển phải không các mẹ?
Lenka có thể thu xếp để gặp bác sỹ của bé Minh để hỏi thăm thêm tình hình cho rõ ràng. Nếu được, chúng mình thử tìm cách giúp thêm bé Minh nếu thực sự có thể cứu vãn được nhé các mẹ.
Theo bà ngoại của bé, BS bảo con nít thì có thể thay máu và có khả năng cứu sống, còn nếu người lớn thì thua luôn. Mình cũng cầu mong là như thế thật. Vậy nhờ Lenka đi liên hệ để xin gặp bs của bé giúp cho mọi người luôn Lenka nhé. (Lenka ôi, trước khi đi em ghé chị Thúy được không, chị còn giữ bịch chocolate của Dzui Tính gửi cho bé Minh nữa)
Lần trước bé thay máu 3.000.000 đ, tuần rồi 1.700.000, hôm nay thì chưa rõ là bao nhiêu. Liệu bọn mình có cho máu được không nhỉ? Lenka thử hỏi xem sao nhé, hay là phải là máu con nít nhỉ?
________________________________________
Tun Em
26/03/2005, 08:35 AM
Chị Thuý ơi, Lenka ơi, Mẹ Tita ơi
Em cũng muốn giúp bé Minh thêm dài dài hơn nữa. Mong bé bớt đau đớn.
Nếu có thể cho máu, các mẹ gọi em với nhé. Em nhóm máu A đây. Không biết có cho được không.
Mong tin.
________________________________________
Mod_HQ
11/04/2005, 09:09 AM
Không biết tình hình bé Minh đến hôm nay là thế nào rồi Lenka, Mẹ Bim&Phomai nhỉ??? Mình thấy phong trào làm từ thiện của người dân Saigon cũng mạnh lắm. Nếu trường hợp bé Minh đã được lên báo, có lẽ số tiền quyên góp được cũng kha khá, nếu có thể tìm hiểu được thiều đủ thế nào, mấy mẹ lại thông báo để chúng ta cùng quyên góp để giúp bé Minh được kịp thời và thiết thực nhé!
________________________________________
lenka
11/04/2005, 12:22 PM
Không biết tình hình bé Minh đến hôm nay là thế nào rồi Lenka, Mẹ Bim&Phomai nhỉ??? Mình thấy phong trào làm từ thiện của người dân Saigon cũng mạnh lắm. Nếu trường hợp bé Minh đã được lên báo, có lẽ số tiền quyên góp được cũng kha khá, nếu có thể tìm hiểu được thiều đủ thế nào, mấy mẹ lại thông báo để chúng ta cùng quyên góp để giúp bé Minh được kịp thời và thiết thực nhé!
Xin lỗi các Mẹ nghe, từ hôm đó đến giờ em bị dí chạy có cờ luôn. Bây giờ vẫn chưa rảnh. Vì em bàn với mẹ Bim Phomai là sẽ đến vào buổi sáng thứ 5 để đi cùng bé Minh đến bệnh viện, luôn tiện nói chuyện với bác sĩ luôn nhưng thật sự em không xin nghỉ làm được. Có lẽ đành phải tranh thủ đi sau giờ làm việc, như vậy thì không gặp bác sĩ được. Chiều mai em sẽ đi. Xin các Mẹ tha tội. :25:
________________________________________
Bim & Phomai
11/04/2005, 12:31 PM
Mình bận quá, không đi được, nên nhờ Lenka sắp xếp thời gian đi giúp xem sao, nhưng Lenka chưa đi được. Lenka ơi, em cứ thử đi ngoài giờ rồi hỏi thăm xem sao cũng được, em hỏi mượn hồ sơ của bé xem cũng được mà nhỉ?
________________________________________
lenka
13/04/2005, 09:31 AM
Hôm qua em đã đến thăm bé Minh và có xem qua các đơn thuốc, bệnh án của bé. Ung thư máu có nhiều dạng dưới các tên gọi khác nhau: Bệnh bạch cầu dòng lympho, bệnh bạch cầu dòng tủy, bệnh bạch cầu dòng tủy mạn, bệnh bạch cầu tế bào lông (theo bacsigiadinh.com) và bệnh án của bé Minh ghi là: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Nếu chỉ thay máu như thời gian gần đây thì trung bình mỗi tuần tốn khoảng 1,5 triệu trong khi bà ngoại và Mẹ của bé Minh chỉ kiếm được khoảng hơn 1.5 triệu/tháng (sau khi đã trừ các khoảng tiền thuê nhà, ăn uống). Bà ngoại Minh nói rằng lúc đến toà soạn đăng báo thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Vì sau khi đăng báo thì cả gia đình chuyển nhà cho nên có lẽ nhiều người tìm không được địa chỉ, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh. (theo bacsigiadinh.com).
Chính giai đoạn vô hoá chất và cấy ghép tủy xương mới tốn nhiều tiền. Vô hoá chất 1 lần mất khoảng 15 – 30 triệu. Còn cấy ghép tủy thì em vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng cũng phải lên đến con số chục ngàn dollar. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Có những việc cần các Mẹ giúp như sau:
1. Sắp xếp 1 buổi sáng thứ 5 để đến trung tâm Huyết Học (đường Phạm Viết Chánh, gần Từ Dũ Hospital) để trực tiếp nói chuyện với các bác sĩ . Bé Minh không có 1 bác sĩ theo dõi riêng vì không đủ tiền. Cứ đến phòng khám, hỏi bé Minh bị ung thư máu thì ai cũng biết. Bé Minh cùng bà ngoại ở đó từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Gặp bác sĩ để hỏi kỹ hơn về khả năng cứu sống, phương pháp điều trị áp dụng cho bé Minh và chi phí ước tính bao nhiêu. Xin tên của vị bác sĩ đó để sau này mình liên hệ lại phòng trường hợp mình muốn xin các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến bé Minh để viết thư xin tài trợ.
2. Nhờ các Mẹ tích cực hỏi thăm giùm cách thức liên hệ với các tổ chức hỗ trợ ở nước ngoài và trong nước như cách mẹ Đan Hà làm cho bé Hồ Tú Tú. Việc này nhờ mẹ Đan Hà góp ý với nhé! Tất cả trông cậy vào các Mẹ.
3. Bé Minh nhóm máu B, có thể nhận máu B và máu O. Mẹ nào thuộc 2 nhóm máu này nếu muốn có thể xin thử máu xem có truyền được cho bé Minh không (không nhất thiết phải là máu của trẻ con mới truyền cho trẻ con được). Em nhóm máu A+ mất rồi!
Nhìn bé Minh rất dễ thương, thật sự như thế, các Mẹ ơi! Không thể tưởng tượng nổi rồi có ngày đứa trẻ ấy sẽ phải chết…
________________________________________
BE-AU
13/04/2005, 09:46 AM
Cám ơn những thông tin chi tiết của Lenka nhé. Rất thương bé Minh, nhưng thật sự chị thì bất lực vì không thu xếp được thời gian tham gia cùng em đến gặp BS để hỏi thăm bệnh tình của bé. Chi xin được góp thêm chút tiền giúp bé nếu lần tới các mẹ có dịp đi thăm bé.
Chị Thuý Bim & Phomai ơi, mình mở thêm 1 đợt quyên góp nữa đi chị ơi, dù gì cũng phải có tiền mới giải quyết được việc chứ. Híc híc, sự thật là như vậy.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 09:56 AM
Đọc thông tin của Lenka viết buồn quá, thương bé Minh quá.
Các mẹ ơi, ngày mai mình sẽ cố gắng thu xếp để đến Trung Tâm Huyết Học ở Phạm Việt Chánh gặp bs xem sao, chỉ sợ bệnh nhân đông quá, gặp mặt mình là bs đã muốn xua mình đi rồi. OK, dù sao thì mình cũng sẽ đi , rồi mình sẽ báo lại với mọi người tình hình ra sao, bọn mình cùng nhau tính tiếp nhé các mẹ. Xin mỗi người giúp 1 tay, 1 chút ít cũng là cái tình, nhưng bọn mình cần số đông để giúp bé, các mẹ nhé.
Mình cũng đã thừ gửi thư cho 1 số tổ chức từ thiện trên internet nhưng đều nhận được thư từ chối (1 cách rất lịch sự).
Mình nhóm máu O đây, ngày mai sẵn ra TT Huyết Học mình cũng sẽ hỏi luôn vụ cho máu, mẹ nào có sức khoẻ, cùng nhóm máu thì giúp nhé.
Xin cảm ơn thông tin của Lenka, cảm ơn các mẹ.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 10:17 AM
Mình vừa gọi đt cho bà ngoại bé Minh để hẹn mai gặp ở Phạm Việt Chánh rồi, có mẹ nào thu xếp đi cùng với mình thì đi nhé.
Mẹ Sumo đâu rồi nhỉ?
________________________________________
Bong&Bambee
13/04/2005, 10:27 AM
Cảm ơn Lenka, chị Thuý và các mẹ SG nhiều lắm.
Mình thấy mẹ Bé Âu nói đúng, vẫn phải có tiền mới làm được.
Các mẹ CSTT ơi , bọn mình ở ngoài này ko thể giúp các công việc cụ thể. Hiện quỹ CSTT đang có nhiều tiền, để cũng chỉ gửi ngân hàng lấy lãi là cùng , mình trích ra 5-10 triệu hỗ trợ bé Minh đi ! Trong khi chờ bé vẫn phải thay máu để sống mà :2:.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 10:33 AM
Cảm ơn đề nghị của Hiền mẹ BB, việc này mẹ Hiền đề nghị tập thể các mẹ ngoài đó xem và quyết định giúp nhé.
Còn các mẹ trong SG ơi, chị Thúy còn giữ 1.182.000 đ từ quỹ từ thiện đêm Noel do mẹ Lenka giao chị lần trước, xin ý kiến mọi người cho bé Minh luôn nhé.
Mình xin mở đợt khuyên góp cho bé Minh lần 2. Mẹ nào có điều kiện xin giúp nhé. Mẹ nào thấy trong cơ quan có thể thì in những bài viết này ra (cẩn thận, tuỳ cơ quan nhé) để kêu gọi mọi người giúp với nhé. Cảm ơn nhiều.
________________________________________
lenka
13/04/2005, 10:35 AM
Có Mẹ nào biết tiếng Anh có thời gian vào xem trang web này giùm ạ, http://www.cancerindex.org/ccw/guide2sg.htm, rất nhiều các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Em chỉ mới lướt sơ qua các tiêu đề thì thấy người ta không hỗ trợ toàn phần, có nơi hỗ trợ chi phí đi lại, có nơi thì chi phí an ở. Bây giờ em chưa có thời gian xem chi tiết.
Cảm ơn các Mẹ nhiều lắm lắm. Mỗi người mỗi việc các Mẹ nhé. Bệnh ung thư của bé Minh không chờ đợi mình...
Đồng ý với ý kiến của mẹ Bim & Phomai
________________________________________
Mod_HQ
13/04/2005, 11:44 AM
Đang nhờ "chiên gia" search giúp cái đường link Lenka đưa. Hy vọng tìm được 1 sự giúp đỡ từ nước ngoài.
Trước mắt, mình đổi tên đề tài và đưa lên chú ý, mong mấy mẹ thấy rõ hơn, quyên thêm chút tiền cho bé Minh kéo dài thời gian sống, chờ đợi phương cách giải quyết tích cực, hiệu quả hơn.
Tiền giúp bé Minh, gởi vào T/K Lenka :
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
Thứ năm này, có Lenka hay chị Thúy đi được không? Hẹn hò trên này để ai thu xếp được thì đi cùng nhé, mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp!
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 11:51 AM
Mod HQ là ai vậy hè? Ngày mai hẹn đi với mẹ Phomai không? Nếu đi, cho mình cách liên lạc nhé, hẹn giờ đến thẳng PV Chánh cũng được (Đt mình là 0903768650), rồi gọi nhau nhe.
Mình có ý kiến thế này, mong các mẹ đồng ý, vì không phải ai cũng có tài khoản, hoặc tiện đến ngân hàng, do đó để tiện cho mọi người và để quyên góp được nhiều tiền hơn : mẹ nào tiện gửi tài khoản thì gửi vô TK từ thiện do Lenka giữ, còn không tiện thì gửi tiền mặt qua Lenka (mẹ nào gần Lenka) hoặc gửi cho mình cũng được (mình ở khu vực Q1, mẹ nào tiện thì ghé qua mình).
Được không các mẹ?
________________________________________
hongbi
13/04/2005, 11:55 AM
Mình có tội quá, hay vao DD mà lại ít vào các đề tài này. Mình ủng hộ bé Minh 200K, mình sẽ gửi vào tài khoản của Lenka. Nhờ các mẹ trong SG gửi lời động viên bà ngoại bé Minh và bé Minh nhé.
Cầu mong các bé luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
13/04/2005, 12:48 PM
Các mẹ ơi, lâu rồi ko thấy thông tin gì về bé Minh, hôm nay đọc thấy thương bé quá! Đúng là bệnh ung thư ko chờ đợi ai, mong rằng có thể tìm đc cách giúp bé, nếu tìm đc tổ chức hỗ trợ nào thì tốt nhất, mới có hy vọng chữa trị đc triệt để.
Lenka ơi chị có chút ít muốn gửi cho bé, chị sẽ gửi ở chỗ chị NPLoan để tập hợp gửi vào trong đó luôn thể. Cám ơn em và các mẹ nhiều!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
13/04/2005, 03:04 PM
...2. Nhờ các Mẹ tích cực hỏi thăm giùm cách thức liên hệ với các tổ chức hỗ trợ ở nước ngoài và trong nước như cách mẹ Đan Hà làm cho bé Hồ Tú Tú. Việc này nhờ mẹ Đan Hà góp ý với nhé! Tất cả trông cậy vào các Mẹ…
Về kinh nghiệm khi xin tài trợ cho bé Tú thực ra rất đơn giản, chỉ cần thật kiên nhẫn thôi (như trường hợp của Tú bọn mình phải mất gần một năm từ tháng 04/2004 đến tháng 02/2005 mới có trả lời positive đầu tiên). Các mẹ tham khảo nhé:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
1. Một bức thư trình bày hoàn cảnh của bé, khả năng tài chính của gia đình và kêu gọi tài trợ (trong thư của Tú mình vẫn để người đứng tên kêu gọi là mẹ Nữ vì theo mình việc người mẹ đứng ra xin giúp con sẽ make sense hơn bất kỳ ai khác. Bức thư này, tùy đối tượng gửi đến mà sẽ thay đổi đôi chút.
2. Xin bản sao bệnh án của bệnh viện, dịch ra tiếng Anh và công chứng.
3. Xin thư giới thiệu của bác sỹ, dịch ra tiếng Anh và công chứng.
4. Viết sẵn một đoạn chứng nhận của UBND phường nơi bé Tú cư trú xác nhận bé Tú đúng là đã bị bỏng, tình trạng thương tật, hoàn cảnh gia đình và khẳng định chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện giúp đỡ sau đó xin UBND xác nhận vào đó. Đoạn chứng nhận này mình viết song ngữ cả Anh, cả Việt nên không cần công chứng.
5. Xin xác nhận thu nhập của bố mẹ Tú.
6. Chuẩn bị sẵn các tấm ảnh.
Tất cả các giấy tờ trên sao chụp sẵn thành khoảng 100 bản hard copies và scan thành một bộ soft-copy
7. Lập cho bé Tú một email account để làm địa chỉ contact, đăng ký một số điện thoại liên hệ của mẹ Nữ (liên hệ bằng tiếng Việt), điện thoại của mình (tiếng Anh).
2. Bước 2: Tìm địa chỉ tài trợ:
1. Mình tạm chia đối tượng tìm kiếm thành 4 loại:
- Các chính phủ có tiềm năng (Đại sứ quán tại Hà Nội, tổng lãnh sự tại tp HCM các nước phát triển).
- Các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến y tế, trẻ em của cả Việt Nam và nước ngoài
- Các tổ chức bệnh lý chuyên ngành (trường hợp của Tú là bỏng)
- Các tổ chức hoặc chương trình từ thiện.
2. Tìm địa chỉ các tổ chức trên (internet, niên giám NGOs...), nếu tổ chức nào có địa chỉ tại Việt Nam thì gửi hard-copy, tổ chức nào không có ở VN thì gửi soft-copy.
Bước 3: Giữ liên hệ thường xuyên với những địa chỉ có hồi âm.
- Cung cấp thông tin cho các tổ chức có ý định giúp đỡ
- Nếu họ không giúp được thì đề nghị họ làm cầu nối giới thiệu trường hợp của bé Tú đến các tổ chức khác.
Bước 4: Tuyên truyền
Viết những bài báo (trường hợp của Tú đã được đăng ở Vietnamnet, Phụ nữ tp HCM, Gia đình và xã hội, VTV1...) để kêu gọi giúp đỡ vật chất của cộng đồng.
Thực ra, trường hợp của Tú xin tài trợ sẽ thuận lợi hơn bé Minh bởi vì Tú bị bỏng, là một dạng tai nạn, cảm nhận về trực giác rất thương tâm và nhìn thấy ngay lập tức. Tuy nhiên, hy vọng may mắn cũng sẽ đến với bé Minh. Cần nhất là thật kiên nhẫn, kiên nhẫn các mẹ ạ. Chẳng hạn đặt ra tiêu chí "Ít nhất mỗi ngày tìm một địa chỉ giúp đỡ mới cho bé". Mình hãy cứ cố gắng, nếu không được chỗ này thì tìm chỗ khác...
Mẹ Đan Hà đã có sẵn địa chỉ ĐSQ và các NGOs về y tế và trẻ em có thể phù hợp với bé Minh. Mình sẽ gửi cho lenka nhé. Nếu các mẹ thấy mẹ cháu có thể giúp được khâu nào thì ới mẹ cháu nhé!Hy vọng, bé Minh cũng
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 03:15 PM
Cảm ơn mẹ Đan Hà, vậy ngày mai mẹ Phomai sẽ ráng xin gặp bs để xin 1 cái thư của bs về bệnh tình của bé Minh vậy nhé. Rồi tính xem làm gì tiếp nhe, mỗi người 1 tay nhe, các mẹ ơi.
________________________________________
Bim & Phomai
13/04/2005, 03:24 PM
Mẹ Đan Hà ơi, thế mẹ Đan Hà có thể tham gia xin tài trợ cho bé Minh cùng với tụi mình được không? Dù sao bạn cũng có kinh nghiệm hơn, cũng có sẵn biểu mẫu, mẫu thư, vv. Giúp bọn mình với nhé. Cảm ơn
________________________________________
bubu
13/04/2005, 03:29 PM
Dạo này lu bu, hôm nay mới tìm đọc và biết thêm tình hình về bé Minh. Các mẹ làm mình thật cảm động, thương bé Minh nhiều hơn. Rất cảm ơn các mẹ!
Mình chẳng giúp gì được nhiều. Biết các mẹ quyên góp tiền giúp bé Minh đợt 2, mình cũng xin đóng góp chút ít. Có lẽ mình sẽ gửi tiền vào tài khoản của Lenka.
Mong rằng sự đóng góp "nhỏ nhoi" của chúng mình sẽ giúp đỡ được bé Minh phần nào. Tuy nhiên, đúng là về lâu dài mình nghĩ phải có được một cách giúp đỡ bền hơn, hiệu quả hơn và cũng tích cực hơn.
________________________________________
Me Mia
13/04/2005, 03:30 PM
Các mẹ ơi, lâu rồi ko thấy thông tin gì về bé Minh, hôm nay đọc thấy thương bé quá! Đúng là bệnh ung thư ko chờ đợi ai, mong rằng có thể tìm đc cách giúp bé, nếu tìm đc tổ chức hỗ trợ nào thì tốt nhất, mới có hy vọng chữa trị đc triệt để.
Lenka ơi chị có chút ít muốn gửi cho bé, chị sẽ gửi ở chỗ chị NPLoan để tập hợp gửi vào trong đó luôn thể. Cám ơn em và các mẹ nhiều!
Lenka ơi, chị cũng muốn đóng góp cho Bé Minh một chút ít. Chị cũng sẽ gửi luôn ở chỗ chị Ngô Phương Loan em nhé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
13/04/2005, 03:39 PM
Bim&Phomai ơi, mình sẵn sàng thôi. Các mẹ cần mình làm gì thì cứ giao việc nhé!
- Như vậy, mình sẽ cần một người đứng ra làm đầu mối khâu nối mọi công đoạn và phân chia công việc. Người đó phải là người có contact trực tiếp với gia đình bé Minh và có đầy đủ thông tin của bé Minh.
- Theo mình, việc chuẩn bị hồ sơ và tìm địa chỉ giúp đỡ có thể thực hiện đồng thời. Mình sẽ tìm một số địa chỉ, các mẹ khác cũng tìm nhé. Sau khi tìm xong địa chỉ thì tập trung về một đầu mối.
- Sau khi hoàn thành hồ sơ thì bọn mình sẽ gửi các hồ sơ này theo các địa chỉ đã tìm được. Tuy nhiên, mỗi bộ hồ sơ cần phân loại và điều chỉnh chút ít cho phù hợp với địa chỉ gửi đi.
- Bọn mình lập cho bé Minh một account và một số mẹ đại diện sẽ thường xuyên truy cập account để trả lời các thư phúc đáp.
- Các mẹ lưu ý là việc tìm địa chỉ và gửi hồ sơ cần hiện liên tục, thường xuyên, hết chỗ này đến chỗ khác chứ không chỉ thực hiện một lần ban đầu đâu vì thực tế bọn mình đã chẳng nhận được một positive reply nào trong vài đợt gửi đầu tiên cả (khoảng 1 nửa năm đầu).
________________________________________