fuongchic
New Member
[FONT="]BƠ VƠ[/FONT][FONT="]
( Thương tặng các bạn mồ côi mẹ )
“ Mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
Chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu”
Con sinh ra
Bước những bàn chân khập khiễng, liêu xiêu
Chưa kịp lớn để hiểu thứ hạnh phúc ngọt ngào khi có mẹ
Thì đã phải gào mình bởi hai chữ : mồ côi
Dòng sông kia con nước vẫn chảy trôi
Về phía mặt trời đằng đông vừa ló dạng
Nhưng sữa mẹ hiền con chưa lần uống cạn
Để suốt đời khát mãi giọt yêu thương
Con mồ côi rách những vấn vương
Xòe bàn tay không ai cầm ai nắm
Con đường về chiều nay xa thăm thẳm
Mẹ mất rồi
…con chới với….bơ vơ…
[/FONT]
( Thương tặng các bạn mồ côi mẹ )
“ Mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
Chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu”
Con sinh ra
Bước những bàn chân khập khiễng, liêu xiêu
Chưa kịp lớn để hiểu thứ hạnh phúc ngọt ngào khi có mẹ
Thì đã phải gào mình bởi hai chữ : mồ côi
Dòng sông kia con nước vẫn chảy trôi
Về phía mặt trời đằng đông vừa ló dạng
Nhưng sữa mẹ hiền con chưa lần uống cạn
Để suốt đời khát mãi giọt yêu thương
Con mồ côi rách những vấn vương
Xòe bàn tay không ai cầm ai nắm
Con đường về chiều nay xa thăm thẳm
Mẹ mất rồi
…con chới với….bơ vơ…
[/FONT]