Ðề: 05.03.2011 đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang
Ôi Ôi cái tội tìm đường để ko phải chuyển xe tải nên mới ra nông nỗi này. Đoàn đầu con đg về thật đẹp núi non hùng vĩ, đường phẳng ngon lành làm cả ba già sung sướng như tìm ra châu Mỹ. Đến hai con suối, băn khoăn lo lắng nhiều nhưng vẫn thấy ko là vấn đề, ôi khi xong nạn suối gặp đoạn đường xóc tưng tửng với ba cái bụng rỗng, kêu o o ầm ầm. Mệt xóc và đói đến nỗi già Bừa thì ko cẩm nổi máy ảnh, già Ánh im bặt thậm chí ko cầm nổi đt lên nhắn tin, con LG thì phều phào qua đt, thôi ko nói chuyện nữa đâu mệt lắm. Cả đoạn đường toàn thấy thay dàu máy xe, chả có hàng ăn nào. Nhưng thực sự là cũng cố tìm hàng ăn to đủ đoàn 45 vào nên nhất quyết ko dừng lại ăn mỳ gói.
Thôi chừa nhé lần sau ko tìm châu Mỹ đâu các già ạ.
@Su : AG vừa xinh vừa trẻ iem ạ.