Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị
Chuyến đi Quảng Trị, toàn CSTT dốc sức, dốc lực với tâm nguyện đc chia sẻ cùng mảnh đất Quảng Trị một thời máu lửa, dù chỉ là hạt cát trên sa mạc.
Quảng Trị lại ở rất xa chúng ta nên tổ chức chương trình khó khăn hơn mọi lần. Nhưng ko phải khó khăn mà chúng mình lại lùi bước. Mỗi ngày mỗi việc, mỗi phát sinh, mỗi thay đổi có thể nói một lời cả nhà ko hiểu, phải trực tiếp làm mới hiểu được thật ko đơn giản chút nào.
Cuối tuần BTC sẽ đưa ra ds thành viên điểm lẻ và điểm tập kết hàng hoá. (Vì để thông hiểu tiếng địa phương nên nhà ĐN sẽ cố phân ra mỗi bạn 1 điểm nhé - Riêng Susu làm chân chạy để giải quyết mọi việc phát sinh)
Các bạn thành viên HN và ĐN đi điểm lẻ nhớ đảm bảo mấy điều : Giao lưu + chụp ảnh. Giao lưu nghe có vẻ Pờ rồ nhưng đơn giản đó là một cái xoa đầu, một câu hỏi hay một điều tâm sự, chia sẻ với mỗi con.
Ai có ý kiến gì giúp đỡ BTC mong sớm đưa lên nhé.
3 điểm lẻ khó nhất CSTT có nhờ sự giúp đỡ của NTCM, bởi vì chúng mình ko thể tự vào được. Chị Lason là thành viên WTT cùng chúng mình từ ở HQ, chắc ko phải nói ai cũng biết NTCM rất mạnh. Các anh chi có thể đi đến những nơi cực kỳ xa xôi hẻo lánh mà ko ai đến đc. 3 bạn đi điểm khó này tự quyết đinh có đi hay không nhé. CSTT hoàn toàn tin tưởng rằng nếu mình gửi gắm C Lason sẽ mang đc đến tận tay các con. Chanh, Bao Duy cứ suy nghĩ tự quyết nhé. Nếu muốn đi cùng nhà CSTT thì lại ô tô giường nằm thôi .... còn đồ tặng 3 điểm Chị Lason sẽ mang đến tận nơi.