ALnML
Super Moderator
Chúng tôi đến với Ba Tầng một chiều cuối hè, trời oi nắng bức. Tuyến Quốc lộ 9 nóng nực, bụi bặm bởi xe cộ tấp nập. Cách trung tâm thành phố Đông Hà chừng 110km, theo tuyến Quốc lộ 9 khoảng chừng 70km là phải rẽ thêm gần 40km. Chạy xe máy trên đường tuyến Lìa với mặt đường nhựa láng cóng bốc hơi nghi ngút sau cơn mưa dông. Con đường từ ngả ba Tân Long, nơi giao nhau với Quốc lộ 9 vào các xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa đang được đầu tư mở rộng và nâng cấp. Các bản làng chủ yếu người Bru-Vân Kiều đang tiến dần từ bản ra đường nhưng vẫn giữ nguyên nếp nhà sàn đơn sơ, vài con thú nuôi quanh góc vườn và đống củi khô dự trữ cho mùa mưa đầy ắp dưới sàn nhà. Điểm cuối tuyến đường này là xã Ba Tầng, một địa phương khó khăn nhất trong các xã khó khăn của huyện miền núi Hướng Hóa.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_1974.jpg)
Xã Ba Tầng có một phần nằm giáp ranh biên giới với nước CHDCND Lào, một phần tiếp giáp với huyện Đakrông. Vị trí nằm cuối tuyến đường gần như là cô lập với thế giới bên ngoài khi cách biệt địa lí và phong tục tập quán còn lạc hậu cũng như điều kiện kinh tế xã hội còn vô cùng khó khăn.
Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng gần 900 HS cả cấp Tiểu học và THCS tập trung học tập trong 5 điểm trường, trong đó chỉ có 2 điểm trường có phòng học cấp 4, còn lại khá sơ sài.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_1963.jpg)
Chiều xuống chậm, hơi đá bốc lên nhanh nghi ngút. Bên con đường lớn vào bản là những bàn chân đen nhẹm, cứng cỏi chạy nhảy, vui chơi với đất trời, với đá, với hoa với cỏ mà xã hội quên rằng đó là những mầm xanh tương lai của quê hương thân yêu này. Các em HS lớn tuổi thì hình như chỉ biết lên rẫy giúp đỡ gia đình, những em nhỏ tuổi thì vui chơi quên mình, quên thời gian và quên đi những khó khăn của cuộc sống.
Điểm trường chính tại thôn Loa gồm dãy nhà 2 tầng khá cũ. Dãy nhà bán trú là nơi ở cho HS ở xa đã xuống cấp trầm trọng, những ô cửa xơ xác, tường vữa mục nát và đặc biệt là không có khuôn viên để bảo vệ, hàng rào để che chắn. Điều lo ngại nhất của thầy cô và phụ huynh nơi đây chính là sự an toàn của con em họ khi sinh sống và học tập trong ngôi nhà này.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2013.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2016.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2026.jpg)
Khi được biết chúng tôi đến khảo sát để thực hiện chương trình trao quà thiện nguyện. Thầy giáo Võ Hoàng Anh, phó hiệu trưởng trường TH& THCS Ba Tầng mong muốn khi đường sá thuận lợi hơn, HS đến trường đông đủ hơn, sự quan tâm của các cấp các ngành chu đáo hơn, thì các em học sinh nơi đây vẫn rất cần những sự chia sẻ.
Cần một món quà nhỏ để khích lệ tinh thần, động cơ đến trường cho các em là tâm niệm mà chúng tôi trao đổi với một số thầy cô nơi đây. Một đôi dép mới, một cái áo đẹp cho ngày tựu trường để tặng các em luôn ấp ủ trong chúng tôi cũng như mong muốn của các thầy cô giáo. Rất cần sự quan tâm của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các anh chị em và các bạn. Hãy chia sẻ để các em vơi bớt khó khăn, kịp thời động viên, khích lệ các em đến trường.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2006.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2003.jpg)
Hãy xách balo lên và đi nào CSTTERS!
Số điện thoại thầy Hiệu phó Hoàng Anh 0978.215.551 / 0916943444
SỐ LIỆU THỐNG KÊ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
Tiểu học: 568 học sinh toàn bộ dân tộc (Nữ là 213 em)
Trung học: 300 học sinh (số chính xác công bố trong vài ngày tới)
Trường có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ Măng Song, Xaro, Cu Tiêng, Xa Tuồng, Hùn
Dự kiến chương trình :
1. Đội 1 theo xe từ Đà Nẵng : Liên lạc FDuy
2. Đội 2 đi xe giường nằm từ HN
Thời gian : 13h chiều ngày thứ sáu 07.10.2016, tập trung tại nhà Tịnh mequoctrung, A9, Lô 3, Khu ĐTM Định Công - Đường đi rất xa nên đề nghị nhà mình cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tham gia. Như mọi lần chúng ta sẽ chạy chương trình vào sáng thứ 7 và về luôn trong ngày, dự kiến về HN sáng CN 09.10.
* Phần quà cho mỗi học sinh: Áo khoác ba lớp ấm + Đồng phục áo trắng quần xanh + Cặp sách + Vở 10 cuốn + Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy , hộp bút + Xà phòng + kẹo + bánh + dép + tất ........ cùng SGK, sách truyện cũ, thuốc ...
*** Do tình hình đường đi rất xa và giá thuê xe cao nên BTC đề nghị thành viên đăng ký tham gia tạm ứng chi phí chuyến đi cho bản thân với số tiền 1000K và ck vào tài khoản:
0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu (Mít Nhợn )
Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long
Tên / ID CSTT – ck tiền xe đi Quảng Trị
Tài khoản ủng hộ :
0451001702829 – Ngô Thanh Hà.
Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.
Khi gửi nhớ ghi rõ : Gửi ủng hộ chương trình Ba Tầng Quảng Trị của CSTT và rõ ID để BTC tiện theo dõi.
Trưởng BTC Hà mecunlinh 0903415455/ LG 0913569988
Hẹn sớm được hội ngộ cùng cả nhà.
Xem thêm ảnh
http://s274.photobucket.com/user/ch...O GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_1974.jpg)
Xã Ba Tầng có một phần nằm giáp ranh biên giới với nước CHDCND Lào, một phần tiếp giáp với huyện Đakrông. Vị trí nằm cuối tuyến đường gần như là cô lập với thế giới bên ngoài khi cách biệt địa lí và phong tục tập quán còn lạc hậu cũng như điều kiện kinh tế xã hội còn vô cùng khó khăn.
Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng gần 900 HS cả cấp Tiểu học và THCS tập trung học tập trong 5 điểm trường, trong đó chỉ có 2 điểm trường có phòng học cấp 4, còn lại khá sơ sài.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_1963.jpg)
Chiều xuống chậm, hơi đá bốc lên nhanh nghi ngút. Bên con đường lớn vào bản là những bàn chân đen nhẹm, cứng cỏi chạy nhảy, vui chơi với đất trời, với đá, với hoa với cỏ mà xã hội quên rằng đó là những mầm xanh tương lai của quê hương thân yêu này. Các em HS lớn tuổi thì hình như chỉ biết lên rẫy giúp đỡ gia đình, những em nhỏ tuổi thì vui chơi quên mình, quên thời gian và quên đi những khó khăn của cuộc sống.
Điểm trường chính tại thôn Loa gồm dãy nhà 2 tầng khá cũ. Dãy nhà bán trú là nơi ở cho HS ở xa đã xuống cấp trầm trọng, những ô cửa xơ xác, tường vữa mục nát và đặc biệt là không có khuôn viên để bảo vệ, hàng rào để che chắn. Điều lo ngại nhất của thầy cô và phụ huynh nơi đây chính là sự an toàn của con em họ khi sinh sống và học tập trong ngôi nhà này.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2013.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2016.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2026.jpg)
Khi được biết chúng tôi đến khảo sát để thực hiện chương trình trao quà thiện nguyện. Thầy giáo Võ Hoàng Anh, phó hiệu trưởng trường TH& THCS Ba Tầng mong muốn khi đường sá thuận lợi hơn, HS đến trường đông đủ hơn, sự quan tâm của các cấp các ngành chu đáo hơn, thì các em học sinh nơi đây vẫn rất cần những sự chia sẻ.
Cần một món quà nhỏ để khích lệ tinh thần, động cơ đến trường cho các em là tâm niệm mà chúng tôi trao đổi với một số thầy cô nơi đây. Một đôi dép mới, một cái áo đẹp cho ngày tựu trường để tặng các em luôn ấp ủ trong chúng tôi cũng như mong muốn của các thầy cô giáo. Rất cần sự quan tâm của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các anh chị em và các bạn. Hãy chia sẻ để các em vơi bớt khó khăn, kịp thời động viên, khích lệ các em đến trường.
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2006.jpg)
![](http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/CSTT 2016- HOAT DONG TRO GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI/IMG_2003.jpg)
Hãy xách balo lên và đi nào CSTTERS!
Số điện thoại thầy Hiệu phó Hoàng Anh 0978.215.551 / 0916943444
SỐ LIỆU THỐNG KÊ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
Tiểu học: 568 học sinh toàn bộ dân tộc (Nữ là 213 em)
Trung học: 300 học sinh (số chính xác công bố trong vài ngày tới)
Trường có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ Măng Song, Xaro, Cu Tiêng, Xa Tuồng, Hùn
Dự kiến chương trình :
1. Đội 1 theo xe từ Đà Nẵng : Liên lạc FDuy
2. Đội 2 đi xe giường nằm từ HN
Thời gian : 13h chiều ngày thứ sáu 07.10.2016, tập trung tại nhà Tịnh mequoctrung, A9, Lô 3, Khu ĐTM Định Công - Đường đi rất xa nên đề nghị nhà mình cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tham gia. Như mọi lần chúng ta sẽ chạy chương trình vào sáng thứ 7 và về luôn trong ngày, dự kiến về HN sáng CN 09.10.
* Phần quà cho mỗi học sinh: Áo khoác ba lớp ấm + Đồng phục áo trắng quần xanh + Cặp sách + Vở 10 cuốn + Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy , hộp bút + Xà phòng + kẹo + bánh + dép + tất ........ cùng SGK, sách truyện cũ, thuốc ...
*** Do tình hình đường đi rất xa và giá thuê xe cao nên BTC đề nghị thành viên đăng ký tham gia tạm ứng chi phí chuyến đi cho bản thân với số tiền 1000K và ck vào tài khoản:
0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu (Mít Nhợn )
Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long
Tên / ID CSTT – ck tiền xe đi Quảng Trị
Tài khoản ủng hộ :
0451001702829 – Ngô Thanh Hà.
Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.
Khi gửi nhớ ghi rõ : Gửi ủng hộ chương trình Ba Tầng Quảng Trị của CSTT và rõ ID để BTC tiện theo dõi.
Trưởng BTC Hà mecunlinh 0903415455/ LG 0913569988
Hẹn sớm được hội ngộ cùng cả nhà.
Xem thêm ảnh
http://s274.photobucket.com/user/ch...O GIUP TAP THE/MS166_08102016_PATANG_QUANGTRI
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: