Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Em gái, nếu không có NganHa thì Aslan không dám đi suối khoáng đâu, em ko biết hôm qua chị đã phải 1 mình vất vả chiến đấu như thế nào. Về cái vụ mấy mảnh thì liên hệ với chị nhé, còn sếp Meogia thì Hamy với sức mạnh tuổi trẻ đã thắng tuyệt đối rồi, không còn vụ tranh giành nữa nên chị sẽ chị care mỗi em thôi, đi cùng chị đi mà, em gái (icon năn nỉ)??
Vinh dự quá :) nhưng hình như phải gọi là anh ĐN mới đúng, mà có anh trai cũng tốt lắm rồi, nếu lần này ĐN xuống HP tham dự buổi tắm bùn với chị em HP thì NH sẽ bỏ hết công việc để làm lễ ra mắt nhận em (anh) trai luôn, được trời, đất, bùn, khoáng, thêm cả mấy tiên nữ 2 mảnh chứng kiến thì còn gì bằng :D:D:D
Ô thế là lại có thêm lý do rồi Nat nhể ;) Nat ơi về HP đi để hai chị em nhà này không còn có lý do gì mà không tham gia vụ bùn, khoáng này, Nat nhá!
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Aslan: Em ơi chị chưa có mảnh nào. Có thể liên hệ với em được không?
Được chị iu, chị lấy mảnh nào=))=)):))

Lâu lâu chị em mình không dỗi nhau nhỉ, hay hôm nay dỗi tí cho đỡ bùn hỉ :-w
Chị muốn thế thật nhá, đấy là chị nói nhá, may quá em đang có cái này hay hay, đỡ tốn 1 suất.
Hic, sao chị háo hức cái vụ bùn bùn này thế.
Nói thật với chị là em không háo hức vụ bùn, mà háo hức vụ đc phân công cầm khăn tắm, tha hồ khoe (hôm trước ở Emeraude, bận care các ông bà mà về tiếc hùi hụi).
P/S: Em sẽ chuẩn bị ít hoa quả, nước uống, đồ ăn nhẹ chị nhá.
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Nói thật với chị là em không háo hức vụ bùn, mà háo hức vụ đc phân công cầm khăn tắm, tha hồ khoe (hôm trước ở Emeraude, bận care các ông bà mà về tiếc hùi hụi).
P/S: Em sẽ chuẩn bị ít hoa quả, nước uống, đồ ăn nhẹ chị nhá.
kakaka... lần này á, "trắng gì mà sáng thế..." lóa cả mắt B-)
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Thứ 2 này em và ĐN cũng có việc xuống Tiên Lãng đánh ít thuốc lào về bán rằm trung thu.
Bọn em tắm ở nhà rồi. Nên không tham gia được (Không mời nhưng cứ nói thế ợ..)
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Đọc bài của mọi ng mà em cứ ngồi cười, chắc ng khác nhìn thấy sẽ bảo em đang "rung rinh" :D

@Chị NganHa và chị Minh Minh: em không biết 2 chị đang có chuyện gì buồn nhưng em mong rồi mọi chuyện sẽ qua và sẽ tốt đẹp hơn. Em tặng các chị này @};-@};-@};-@};-@};
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@MinhMinh: Chị, em SMS không thấy reply, PM không hồi âm, gọi trên Yahoo không hiện hình, em chuẩn bị dỗi thật đây này.:(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Aslan: Điện thoại thì để quên, yahoo thì không vào. Thôi đừng dỗi, để chị gọi chị ấy ra CSTT cho em gặp.
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Được chị iu, chị lấy mảnh nào=))=)):))


.
=))=))=)) đang hùi hụp xem chị T chọn mảnh nào đây :)):)):))

@Chị CTB: chị làm em cũng thấy rộn hết cả ràng đây :)) vậy ưu tiên em đến sáng thứ 2 trả lời nhá chị nhá :x
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Đọc bài của mọi ng mà em cứ ngồi cười, chắc ng khác nhìn thấy sẽ bảo em đang "rung rinh" :D

@Chị NganHa và chị Minh Minh: em không biết 2 chị đang có chuyện gì buồn nhưng em mong rồi mọi chuyện sẽ qua và sẽ tốt đẹp hơn. Em tặng các chị này @};-@};-@};-@};-@};
Ơ, chị cũng buồn này, thế mà không đc tặng hoa gì cả.
Đùa thôi các chị ấy có chuyện buồn lắm ấy, 1 chị là bận quá không thu xếp đi TL đc, 1 chị là đi nhưng đang không biết chọn lựa giữa 3 options về các loại mảnh.
@Bừa: Sao bác lại vào thăm HP lúc này, làm chị em cuống hết cả lên, đang đề tài các loại mảnh mà (bác có ý kiến gì hay góp cho em với, em vừa muốn tắm bùn, vừa muốn làm chân đưa khăn ạ)
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Aslan: Điện thoại thì để quên, yahoo thì không vào. Thôi đừng dỗi, để chị gọi chị ấy ra CSTT cho em gặp.
Em đang cần trao đổi với chị ý gấp về vụ mấy mảnh. Thế chị quyết định chọn mảnh nào chưa.
=))=))=)) đang hùi hụp xem chị T chọn mảnh nào đây :)):)):))

@Chị CTB: chị làm em cũng thấy rộn hết cả ràng đây :)) vậy ưu tiên em đến sáng thứ 2 trả lời nhá chị nhá :x
Em cũng sáng T2 trả lời nhá chị CTB, em theo NganHa.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Ngân Hà & Aslan: OK, chị chờ đến sáng thứ 2 nghe câu trả lời về áo tắm loại ... mảnh?

@ Aslan: Em ơi, trưa nay về đứng trước gương thử bỏ từng mảnh ra, thấy bỏ mảnh nào cũng đẹp cả nên giờ vưỡn lăn tăn không biết giữ lại mảnh nào. Hay hôm đó chia 2 ca, mỗi ca trình diễn 1 mảnh?

@ Mèo già: Cô không phải ngồi cười, việc của cô là kéo bằng được sếp đi, nhá. Còn không thì cũng xin nghỉ phép đoàng hoàng rồi thứ 2 trình diễn cùng cả nhà.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Bừa: Bác Bừa ơi, sao bác lại xuống Hải Phòng buôn thuốc lào vào đúng dịp nước sôi lửa bỏng này? Em thông báo cho bác là thứ 2 tới, từ 13 giờ là các ngả đường rẽ vào Trung tâm thuốc lào toàn quốc Tiên Lãng Vĩnh Bảo sẽ bị phong tỏa nhá. Để chị em có cơ hội không mặc gì mà.
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Aslan: Em ơi, trưa nay về đứng trước gương thử bỏ từng mảnh ra, thấy bỏ mảnh nào cũng đẹp cả nên giờ vưỡn lăn tăn không biết giữ lại mảnh nào. Hay hôm đó chia 2 ca, mỗi ca trình diễn 1 mảnh?

.
=))=))=)) chị làm em nhớ đến câu chuyện " là quần áo"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Em lính mới tò te. Cho em xin 1 chân đứng ôm quần áo nhá :))
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Vào nhà mình đọc bài thấy vui thật đấy :x
@ Ngân Hà: nếu thu xếp được thì cố gắng đi đi bạn, nuông chiều bản thân một chút cũng là một cách lấy lại năng lượng cho mình mà :) (hơ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chiều mình quá thể cơ :D)
@ 2 bác Bừa Nát: Hôm trước 2 bác về chắc an toàn chứ ah? Có bị rách rời chắp vá chỗ nào không? :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Bừa: Bác Bừa ơi, sao bác lại xuống Hải Phòng buôn thuốc lào vào đúng dịp nước sôi lửa bỏng này? Em thông báo cho bác là thứ 2 tới, từ 13 giờ là các ngả đường rẽ vào Trung tâm thuốc lào toàn quốc Tiên Lãng Vĩnh Bảo sẽ bị phong tỏa nhá. Để chị em có cơ hội không mặc gì mà.
Thế này là không mời bác ý phải không chị, may quá, không thì em đến điên đầu mất vì không biết bỏ mảnh nào. Lại giống như áo L với XS hôm đi Khe Nhồi.
=))=))=)) chị làm em nhớ đến câu chuyện " là quần áo"
Chị CTB: Chị ơi có bài viết xấu này chị, làm gì mà đã phải là chị nhở, nhở, chỉ hơi quăn tý thôi, chị nhở.

Em lính mới tò te. Cho em xin 1 chân đứng ôm quần áo nhá :))
May quá, chị tưởng em tranh mất chân đưa khăn cơ, chân ấy của chị rồi đấy nhớ (nhận trước cho đỡ mất đoàn kết).
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Em lính mới tò te. Cho em xin 1 chân đứng ôm quần áo nhá :))
Thôi thôi chị xin, em cầm quần áo rồi đến lúc các chị đang ngâm bùn, em bỏ đi đâu thì bọn chị khóc à?
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Vào nhà mình đọc bài thấy vui thật đấy :x
@ Ngân Hà: nếu thu xếp được thì cố gắng đi đi bạn, nuông chiều bản thân một chút cũng là một cách lấy lại năng lượng cho mình mà :) (hơ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chiều mình quá thể cơ :D)
@ 2 bác Bừa Nát: Hôm trước 2 bác về chắc an toàn chứ ah? Có bị rách rời chắp vá chỗ nào không? :)
Cái hôm "ấy" ý hả???? Có bị rách, Nói chung Đồng Nát thì như bươm, Còn Bừa thì như bãi.:D:D:D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Bừa: Bác Bừa ơi, sao bác lại xuống Hải Phòng buôn thuốc lào vào đúng dịp nước sôi lửa bỏng này? Em thông báo cho bác là thứ 2 tới, từ 13 giờ là các ngả đường rẽ vào Trung tâm thuốc lào toàn quốc Tiên Lãng Vĩnh Bảo sẽ bị phong tỏa nhá. Để chị em có cơ hội không mặc gì mà.

Chú thích: Đi sau cùng bên trái là Mẹ CTB, bên phải là Aslan, hàng trên là Minh minh và Mẹ Tit. Tiếp nữa là Mèo già, cao cao là Huyền Linh. Đầu trọc là Bừa còn Nát thì không chịu được phải nhảy xuống bùn rồi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top