Những trường hợp cần đi xác minh

5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Em đã liên lạc với gia đình chị Quý (nhà chị không có điện thoại nên phải gọi nhờ qua bác trưởng họ), khi nào cháu nhập học, chị sẽ thông báo. Chị Quý gửi lời cảm ơn tới CSTT nhà mình@};-!
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Hiện các cháu nhà chị Quý mới tập trung lao động trước khi nhập học, nhà trường cũng chưa thông báo chi tiết các khoản thu chi. Em đã nhờ bác Hưng - trưởng họ ở gần nhà chị Quý đến tận trường để gặp cô giáo, khi nào nhà trường có kế hoạch thu các khoản tiền đầu năm thì bác sẽ điện thoại. Bác Hưng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người và nói là bác sẽ làm tốt "nhiệm vụ" được giao@};-.

Các trường hợp khác mà CSTT đang bảo trợ, em cũng liên lạc đến gia đình và nhà trường, trong tháng 8 này các trường lần lượt đón học sinh nhập học thì chúng ta sẽ đến trường đóng học phí cho các con.
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Thay mặt CSTT, em đã xuống trường TH Nhân Chính, nộp tiền học cả năm cho 2 cháu, con chị Quý.

Các cháu đã tập trung học hè, cả 2 đều đi học buổi sáng, đến nơi chỉ có chị Quý ở nhà. Chị đau nhiều, không đi lại được, đi khám thì được kê thuốc tiêm. Thuốc giữ nước làm mặt chị sưng húp, bệnh cũng không đỡ.

Cùng với bác Ưng - là trưởng họ - người đã giúp mẹ con chị trong suốt thời gian qua, hai bác cháu đến trường gặp thầy Tiến - hiệu trưởng. Thầy cũng biết về hoàn cảnh gia đình các cháu, nhà trường luôn quan tâm đến việc học hành và giáo dục 2 cháu.

Vì năm học mới chưa bắt đầu, kế hoạch thu chi cụ thể vẫn chưa có, chỉ mới có thu tiền áo đồng phục và mua vở, mỗi cháu 197.500 đồng. Thầy hiệu trưởng tính toán số tiền thu chi trên cơ sở các khoản và mức thu của năm học cũ, cộng lại khoảng hơn 1.300k/2 học sinh/năm học. Em tạm nộp cho thầy 1.500k, nếu thừa, nhà trường sẽ gửi lại gia đình, nếu thiếu, mẹ cháu sẽ nộp thêm (chắc là không nhiều).

Nhờ Mod chuyển về mục Bảo trợ để tiện theo dõi ạ:x.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà mình@};-:cstt01:!

Chị Quý với khuôn mặt sưng húp và chân phải teo lại chỉ còn 1/3


Bác Ưng đọc lại giấy biên nhận


Giấy biên nhận có chữ ký của bác Ưng và thầy hiệu trưởng




Cháu Tú chụp ảnh với bác Ưng và thầy hiệu trưởng


 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

HNM) - 1. Mấy năm nay, gia đình chị Văn Thị Hoàn, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội lâm vào cảnh khốn khó bởi chị không may mắc bệnh tim. Những cơn đau thắt ngực, khó thở khiến chị không thể làm ruộng được. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chị Hoàn ngày càng suy kiệt. Chán cảnh vợ yếu, con đau, chồng chị đã chối bỏ trách nhiệm, để chị một mình bệnh tật nuôi ba đứa con thơ dại và người mẹ già ốm đau, bệnh tật.

Cách đây không lâu, do bệnh tim quá nặng lại không được chữa trị kịp thời, chị Hoàn bị ngất… Rất may nhờ có hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên chị mới qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ chỉ định, chị cần phải được phẫu thuật tim gấp thì mới có cơ hội tìm lại sự sống, nhưng kinh phí lại quá lớn, ngoài khả năng chi trả của gia đình… Hiện cuộc sống của mấy mẹ con chị hoàn toàn trông chờ vào lòng tốt của người hàng xóm tên là Đặng Lan Phương. "Nhiều khi đến bữa, tôi sang thăm chỉ thấy mấy mẹ con ngồi bên nhau, mặt rầu rĩ. Hỏi ra mới biết, nhà hết gạo mà mấy mẹ con chưa biết xoay sở thế nào. Tội quá!", chị Phương cho hay.

Ba đứa con của chị Hoàn còn quá nhỏ, đứa lớn nhất mới 12 tuổi. Các cháu đang từng ngày mong ngóng mẹ hồi phục sức khỏe để được tiếp tục cắp sách đến trường. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nếu không có "phép mầu" là sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm thì mẹ con chị Hoàn khó lòng vượt qua.
HNM
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

HNM) - 1. Mấy năm nay, gia đình chị Văn Thị Hoàn, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội lâm vào cảnh khốn khó bởi chị không may mắc bệnh tim. Những cơn đau thắt ngực, khó thở khiến chị không thể làm ruộng được. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chị Hoàn ngày càng suy kiệt. Chán cảnh vợ yếu, con đau, chồng chị đã chối bỏ trách nhiệm, để chị một mình bệnh tật nuôi ba đứa con thơ dại và người mẹ già ốm đau, bệnh tật.
....
Em đã liên lạc với chị Hoàn thì được biết chuyện gia đình chị bây giờ như sau:

Chị Hoàn bị tim nặng, cách đây 2 tháng phải đi cấp cứu trên bệnh viện huyện Thường Tín. Lẽ ra phải chuyển viện để mổ nhưng lúc đó vì không có tiền nên sau khi cấp cứu lại về. Nhưng ông trời thương chị còn 3 đứa con, bác Lan Phương năm nay 67 tuổi, nhân dịp về quê thăm mẹ già đã gặp chị. Thương hoàn cảnh mẹ con chị, bác đã đưa chị ra BV Tim Hà Nội mổ, số tiền viện phí lên đến 120tr, bác đã trả phân nửa bằng tiền của mình, số còn lại xin nợ bệnh viện. Trong thời gian chị nằm viện, bác đi lại trông nom, chăm sóc, mặc dù ở Thường Tín bác còn mẹ già 96 tuổi. Sau khi mổ, bác lại đón 3 mẹ con chị về ở tại nhà nghỉ của bác (cách nhà chị Hoàn 300m), vì nhà chị dột nát, không có chỗ ăn ngủ, nấu nướng, lại không có người phục vụ. Bác nói, đứng giữa đồng tiền và tính mạng con người, bác không có sự lựa chọn khác, không thể vì đồng tiền mà nhìn người chết không cứu@};-@};-. Chồng bác cũng nằm liệt giường 11 năm nay do tai biến mạch máu não, nếu không hai bác đã sang Mỹ sống với người con trai. (Tấm lòng của bác thật đáng quý biết bao!!)

3 con gái nhà chị Hoàn, cháu lớn 12 tuổi học lớp 6, cháu thứ hai 9 tuổi học lớp 3, cháu út 6 tuổi học lớp 1 - đều ngoan và chịu khó học. Chị Hoàn đau ốm không làm việc được, gạo đong từng bữa, nhà không đủ ăn, chị thường nhịn đói, nhường cơm cho con. Mẹ đẻ chị Hoàn mới hơn 60 tuổi nhưng không phải là người khôn ngoan, cho ăn thì ăn, bảo làm thì làm. Gia đình nhà chồng không ngó ngàng gì tới (chắc do chị đẻ toàn con gái:(), lại còn dòm ngó để cướp ngôi nhà mẹ con chị đang ở.

Bác Phương nói, giờ bác còn ở đây, giúp được ngày nào hay ngày đấy, cho mẹ con ở lại nhà nghỉ, sau này chị khỏe, có thể làm việc được bác sẽ cho giúp việc dọn dẹp nhà nghỉ. Nhưng tính kế lâu dài thì như vậy không ổn.

Em hẹn với bác Phương sẽ về thăm, xem cụ thể như thế nào rồi tìm cách giúp.

Báo cáo lại sếp LG như vậy ạ!
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cháu Nguyễn Lý Hùng sinh năm 2000 ở Can Lộc, Hà Tĩnh bị suy đa tạng, đang điều trị cấp cứu tại BV Nhi Hà Nội.

Cháu bị sốt xuất huyết nhưng bố mẹ không biết nên chỉ mua thuốc cảm sốt thông thường về cho uống. Ngày thứ 3 cháu bị ngất xỉu, gia đình đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng không có kết quả, ngay trong đêm chuyển lên Hà Nội.

Cháu hôn mê sâu, đứt 1 động mạch, nằm thở máy ở khoa cấp cứu 10 ngày nay. Trước đó cháu không có tiền sử bệnh tật gì. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 6 chị em, chị lớn mới 20 tuổi, đã lấy chồng, cháu là con út. Đưa cháu lên bệnh viện được 1, 2 ngày thì mẹ về trước vay tiền và lo cho các anh chị ở nhà. Bố ở lại trông con, lúc nào không ngồi ở hành lang đợi tin con thì lại ra ngồi ở ngoài ghế đá cổng bệnh viện, mỗi tối thuê chỗ ngủ ở nhà trọ hết 10k, thường nhịn ăn sáng, bữa tối và trưa ăn xuất 10-15k. Bố chưa đến 50 nhưng khuôn mặt già nua, khắc khổ như ông lão 70 vậy.

Từ hôm nhập viện đến nay, gia đình đã nộp 10tr tiền viện phí, trong đó có 5tr là tiền của tổ xã hội bệnh viện hỗ trợ, 5 triệu còn lại gia đình vay mượn của anh em họ hàng gửi lên. Thay mặt CSTT, em gửi bố cháu 500k để thêm tiền ăn uống, thuê trọ.

Mong cháu tai qua, nạn khỏi!
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cháu Hùng mất lúc 6h00 sáng nay rồi các mẹ ạ! Sáng bố vào thăm con, vừa ra ngoài cổng viện ngồi thì bác sĩ gọi điện báo tin cháu mất. Mẹ cháu cũng ra đến nơi rồi, đang làm thủ tục để đưa cháu về. Cháu đi mà không kịp nhìn mặt bố mẹ và các em:(:(!

Xin gửi lời chia buồn cùng với gia đình! Cầu mong linh hồn cháu được siêu thoát!
:whileflower03
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cháu Hùng mất lúc 6h00 sáng nay rồi các mẹ ạ! Sáng bố vào thăm con, vừa ra ngoài cổng viện ngồi thì bác sĩ gọi điện báo tin cháu mất. Mẹ cháu cũng ra đến nơi rồi, đang làm thủ tục để đưa cháu về. Cháu đi mà không kịp nhìn mặt bố mẹ và các em:(:(!

Xin gửi lời chia buồn cùng với gia đình! Cầu mong linh hồn cháu được siêu thoát!
:whileflower03
Tội nghiệp con. Cầu mong linh hồn bé Hùng sớm siêu thoát!
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cầu mong linh hồn con được siêu thoát
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cầu mong linh hồn bé được siêu thoát. :whileflower01:whileflower01
Sao mà em cứ đọc đến tin bé nào mất là lòng lại thấy không yên.
 
21
0
0

giangan

New Member
Trả lời: Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Xin hỏi có ai đi xác minh trường hợp của bé 16 tháng phải lang thang theo mẹ kiếm ăn. Cha bé mới mất, con bị bệnh đủ thứ, 2 mẹ con không tiền mua sữa, mua áo ấm, không tiền đóng viện phí, không nhà cửa, mẹ lang thang tha bé theo lê la bán tăm giữa trời hà nội giá rét, thương lắm!

Mong nhà mình có thể sớm xác minh trường hợp này của 2 mẹ con Thủy để mọi người có thể giúp Thủy chữa bệnh cho bé và sớm tìm chỗ ăn ở cho 2 mẹ con:

http://chiasetinhthuong.org/diendan...ang-thang-theo-mẹ-kiếm-ăn?p=113752#post113752
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Xin hỏi có ai đi xác minh trường hợp của bé 16 tháng phải lang thang theo mẹ kiếm ăn. Cha bé mới mất, con bị bệnh đủ thứ, 2 mẹ con không tiền mua sữa, mua áo ấm, không tiền đóng viện phí, không nhà cửa, mẹ lang thang tha bé theo lê la bán tăm giữa trời hà nội giá rét, thương lắm!

Mong nhà mình có thể sớm xác minh trường hợp này của 2 mẹ con Thủy để mọi người có thể giúp Thủy chữa bệnh cho bé và sớm tìm chỗ ăn ở cho 2 mẹ con:

http://chiasetinhthuong.org/diendan...ang-thang-theo-mẹ-kiếm-ăn?p=113752#post113752
Có người đang làm rồi giangan ạ, có thông tin j mới sẽ post bên topic đó nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Giúp thông tin cho họ nhà HP ơi
24/03/2011 | 06:37

Bé hai tháng tuổi cần hỗ trợ mổ tim

(Dân Việt) - Bé Phạm Ngọc Châu Anh, trú tại số nhà 14/31/128 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng mới sinh được hơn hai tháng tuổi nhưng không may mắc phải bệnh tim bẩm sinh nặng, cần được tiến hành phẫu thuật sớm để tiếp tục duy trì sự sống.


Hàng ngày, chi phí sinh hoạt của gia đình chủ yếu trông vào đồng lương giáo viên eo hẹp của anh Phạm Ngọc Cương, bố của cháu bé.
Những ngày này, mỗi ngày gia đình phải lo chi từ 1-2 triệu đồng tiền thuốc đặc trị cho cháu bé tại bệnh viện nên mức chi phí cho ca mổ lên tới vài chục triệu đang gánh nặng trên vai gia đình cháu bé.
Để cứu sống cho bé Châu Anh, mong các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Phạm Ngọc Cương, số nhà 14/31/128 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, số ĐT: 0906114366 hoặc bà Vũ Thị Hải- Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay tại Hải Phòng, số 31 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. ĐT: 0313.747748- 0903212789. Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng và phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Trần Phượng
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Chị CTB ơi em đã giao Tyruoi vụ này. Đọc thế này em nghĩ cũng tạm ổn. Chờ tin Tyruoi tiếp ạ
01/04/2011 | 12:30

Thăm và tặng quà cháu bé hơn 2 tháng tuổi mổ tim

(Dân Việt) - Ngày 29.3, bà Vũ Thị Hải - Trưởng văn phòng đại diện Báo NTNN tại Hải Phòng đã đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm và tặng 5 triệu đồng cho bé Phạm Ngọc Châu Anh, hơn 2 tháng tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh.


Bé Phạm Ngọc Châu Anh trú tại số nhà 14/31/128 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng bị bệnh tim bẩm sinh nặng. Qua quá trình hội chẩn, các bác sĩ kết luận, bé cần được phẫu thuật sớm để tiếp tục duy trì sự sống. 9 giờ sáng 29.3, bé Châu Anh đã được mổ tim. Hiện bé đang được theo dõi tại phòng hồi sức khoa Ngoại.
Hoàn cảnh gia đình cháu Châu Anh đặc biệt khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo NTNN- 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Trần Phượng
 
5,603
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Giúp thông tin cho họ nhà HP ơi
24/03/2011 | 06:37

Bé hai tháng tuổi cần hỗ trợ mổ tim

(Dân Việt) - Bé Phạm Ngọc Châu Anh, trú tại số nhà 14/31/128 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng mới sinh được hơn hai tháng tuổi nhưng không may mắc phải bệnh tim bẩm sinh nặng, cần được tiến hành phẫu thuật sớm để tiếp tục duy trì sự sống.

Cháu bị thông sàn toàn bộ liên nhĩ - liên thất, dẫn đến tăng áp động mạch phổi nặng nên phải mổ gấp. Cháu được phẫu thuật từ thứ 3 tuần trước, đến giờ là 1 tuần rồi nhưng vẫn phải nằm phòng cách ly và thở oxy.

Bố cháu dạy mĩ thuật trong trường tiểu học, mẹ cũng học sư phạm nhạc họa nhưng chưa có việc làm, anh trai cháu 6 tuổi, tháng 9 này mới vào lớp Một, được gửi họ hàng trông giúp. Hiện 2 vợ chồng đều ở BV, thuê phòng trọ 100k/ngày. Từ lúc cháu nhập viện, bố mẹ đã vay mượn họ hàng và bạn bè, nộp gần 100tr tiền viện phí. Tuy cháu trong diện được miễn viện phí nhưng là phẫu thuật đặc biệt, thuốc thang phải mua ngoài và sử dụng máy móc hỗ trợ tim,...toàn những dịch vụ không được miễn phí nên số tiền phải nộp chắc chắn sẽ còn nhiều.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ
Cập nhật lúc15:14, Thứ Tư, 20/04/2011 (GMT+7)
Căn nhà nhỏ của gia đình bé Phạm Khánh Bảo ở xã Tiên Thanh (Tiên Lãng). Ngoài chiếc giường, cùng chăn chiếu và đồ dùng hằng ngày, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Chỉ chiếc kệ tivi trống trơn, mẹ của Bảo cho biết: “Gia đình phải bán chiếc tivi lấy 500 nghìn đồng để đưa bé đi khám tim định kỳ”.
Bé Phạm Khánh Bảo và mẹ
Bé Phạm Khánh Bảo là con út của gia đình anh Phạm Đức Long và chị Đào Thị Mơ. Năm nay 3 tuổi, không nô đùa, chạy nhảy giống những đứa trẻ cùng trang lứa, bé chỉ vận động vài phút là lại ngồi thở dốc. Ngực bé lồi to, tay và chân hiện rõ những đường gân xanh. Bố mẹ không đưa Bảo đi nhà trẻ vì sức khỏe không tốt. Chị Mơ phải ở nhà trông con. Thỉnh thoảng chị phải nhờ người trông giúp để tranh thủ lo việc đồng áng. “Sau khi sinh 11 tháng, thấy cháu có biểu hiện ho kéo dài, mặt mũi tím tái, gia đình đưa đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khám, bác sĩ kết luận Bảo bị bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất, thông liên nhĩ, tắc động mạch chủ. Từ đó, 2 tháng một lần, vợ chồng vay mượn, xoay xở khắp nơi lấy tiền khám bệnh định kỳ cho cháu. Chi phí cho mỗi lần hơn một triệu đồng”- chị Mơ kể.
Hai vợ chồng anh Long quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên 7 sào ruộng. Những lúc nông nhàn, anh Long đi làm tại nhà máy sản xuất gạch ở Kiến An. Với đồng lương ít ỏi (gần 2 triệu đồng/tháng), anh chị không đủ tiền chạy chữa cho con. Nhìn con trai bị bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh Long như đứt từng khúc ruột. Nhưng anh không biết kiếm đâu ra tiền, tích lũy đến bao giờ mới đủ tiền để phẫu thuật cho con.
Hoàn cảnh của gia đình bé Bảo thật sự quá khó khăn. Anh Long và chị Mơ rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Công tác Bạn đọc, Báo Hải Phòng, số 8 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT : 0313.852.504- 0978.593.088. Hoặc gia đình anh Phạm Đức Long, ở thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.


Vụ này hơi cũ , nhờ HP hỏi hộ em xem con đã đc mổ chưa ạ
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Mong ước một trái tim khoẻ mạnh
Cập nhật: Thứ hai, 6/6/2011 | 7:20:13 Sáng
Lồng ngực bé Huy biến dạng bất thường.
“Từ khi sinh ra, ngực trái cháu đã nhô cao bất thường. Một lần đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện, gia đình tôi mới hay con mình bị bệnh tim"- chị Nguyễn Thị Phương Anh, thôn Mé, xã Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) nghẹn ngào khi nói về con trai Lý Đức Huy, 5 tuổi.

Bé Huy trông thất thần, yếu ớt, nhỏ bé hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Huy bị thông liên thất, thông liên nhĩ, lồng ngực biến dạng. Căn bệnh đã khiến Huy đau ốm thường xuyên, không thể đến trường như bao bạn bè khác. Hằng ngày, bố mẹ phải gửi Huy sang bà ngoại để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con. Anh Lý A Xây, bố bé Huy bộc bạch: "Thu nhập của cả hai vợ chồng tôi cũng không đủ cho cháu nằm viện hằng tháng. Nhiều lần đưa con đi cấp cứu mà trong túi không còn đồng nào, nghĩ mà tủi thân." Được biết, anh chị đã xoay đủ nghề, thậm chí không nề hà chuyện làm thuê, làm mướn. Mới đây, anh chị chuyển sang nghề làm mỳ gạo nhưng phần lớn số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi con nằm viện. Để mổ tim cho con phải tốn gần một trăm triệu đồng là điều anh chị không bao giờ dám nghĩ đến. Sự sống của bé Huy vẫn đang trông đợi vào may rủi của số mệnh.
Mong rằng có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để Huy có thể chữa trị bệnh tim, có ngày được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Giang hoặc Phòng Bạn đọc - CTV Báo Bắc Giang.
Hoài Hương
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

5 chị em mồ côi cha mẹ cần sự sẻ chia

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện của 5 chị em mồ côi Nguyễn Thị Hoài Bảo (1989), Nguyễn Thị Thu Hải (1987), Nguyễn Thị Mộng Bảo (1991), Nguyễn Thị Hoài Vân (2000), Nguyễn Văn Hậu (2002) ở thôn Long Thạnh, xã Tam Hiếu, H. Núi Thành, Quảng Nam thật quá xúc động.
Năm 2003, mẹ các em đi làm đồng về qua sông bị lật thúng chết. 5 chị em từ đó sống trong tình thương yêu vô hạn của người cha để khỏa lấp những tháng ngày thiếu hơi ấm chở che của mẹ. Nhưng cái nghiệt ngã của cuộc đời không chịu buông tha 5 chị em họ. Đầu năm 2011, cha các em là anh Nguyễn Đức Dục (1960) sau thời gian lâm trọng bệnh đã vĩnh biệt ra đi, để lại 5 chị em côi cút, sớm khuya đùm bọc lẫn nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.
5 chị em của Vân (trái) và Hậu rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.​

Trong căn nhà rách nát – tài sản duy nhất mà cha mẹ để lại trước lúc ra đi, 5 chị em mồ côi đang đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức của cuộc sống. Các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa xin hãy mở rộng vòng tay yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ cho 5 chị em mồ côi tội nghiệp sớm vượt qua cơn giông bão để tìm cho mình ánh sáng ở tương lai.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nêu trên hoặc thông qua Ban bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng- số 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.
Hoàng Lịch
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Mẫn, (sinh năm 1984) đang gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng chị cùng công tác tại công ty môi trường Đà Nẵng, năm 2010, chồng của chị mắc phải căn bệnh ung thư phổi và đã qua đời, để lại 3 đứa con thơ dại cho chị chăm sóc với thu nhập ít ỏi. Cháu đầu được 10 tuổi, cháu thứ hai được 3 tuổi, cháu thứ 3 được 10 tháng tuổi. Với sự khó khăn về kinh tế, chị đã xin nghĩ việc để hàng ngày đạp xe đi thu mua ve chai và tranh thủ chăm sóc cho 3 đứa con.Mong những tấm long nhân ái và các tổ chức nhân đạo hãy dang vòng tay giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Hồng Mẫn.Địa chỉ của chị Hồng Mẫn: Tổ 22, Thanh Khê Tây, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại của chị: 01213.752.448.
Cảm ơn đã đọc tin, hãy gởi thông điệp này cho người thân và bạn bè để cùng giúp đỡ cho chị Hồng Mẫn.

Người đăng tin: Hồ Viết Nhân
Mobile: 0928.719.799
Email: vietnhan.arch@gmail.com
 
Top