Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Bình sữa của Nikki thật là đẳng cấp, đa tác dụng, anh Sọt nhỉ? hihi:p:D. Hay là đề nghị mang ra đấu giá nhỉ?;));))\:D/:)>-=))=))=))=))=))
Nếu mà muốn đem đấu giá thì phải đề nghị như vầy :

bắt mấy người này


bận như vầy



xong rùi đem đấu giá .... vậy là chuyến này CSTT dô mánh luôn :grin::grin::grin:

P/S: cái hình đồi trụy lạc đó là Sọt mượn của bé Nik đó nha ... chớ hông phải tự mình tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy lạc đầu đọc tinh thần của các mẹ đâu ... đừng chọi đá Sọt tội nghiệp lắm lắm :grin::grin:
 
51
0
0

Me-Kim

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

cười té ghế với anh Sọt=))=))=))
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Nhờ bác Sọt chuyển cho anh em HN ít bưởi năm roi mùa noel đi, khà khà!
:D:D:D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Chết cười với bình sữa và bưởi của các anh thôi.:D:D:D
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Nhờ bác Sọt chuyển cho anh em HN ít bưởi năm roi mùa noel đi, khà khà!
:D:D:D
Tè gì mà Tè xa thế .... Tè vô tới sì gòn :D Nói chớ Sọt còn hông có xài nè ... lấy đâu ra mà gởi cho HN :D .... năm nay Sọt cũng mong Santa sẽ tặng Sọt món quà như vậy .... mà chắc ổng bị kẹt xe hay sao mà giờ này còn chưa tới :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Tè gì mà Tè xa thế .... Tè vô tới sì gòn :D Nói chớ Sọt còn hông có xài nè ... lấy đâu ra mà gởi cho HN :D .... năm nay Sọt cũng mong Santa sẽ tặng Sọt món quà như vậy .... mà chắc ổng bị kẹt xe hay sao mà giờ này còn chưa tới :D
Đáng đời nhà Tè chưa...
Sọt ơi, có cừn iem đá đít Santa cho ổng đi nhanh hơn hông??:D
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Ui bác Sọt ơi, bác có cả Sọt Bưởi mà còn suzuki thế, dành cho anh em HN 1 cặp có sao đâu nhỉ, he he! Bác đúng là tinh thần địa phương quá, định của tốt nhà dùng àh, khà khà!
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Em xin thay mặt CSTT - SG tổng kết cho buổi offline cuối năm "đập lợn nái nhận lợn giống" - một buổi offline vui vẻ, ấm áp và "rất no nê"...

(1). Tổng chi phí của buổi offline: 3.750.000 - 3.014.000 = 736.000 VND (bia + nước giải khát được nhà tài trợ hoành tráng ủng hộ - Mr. Hiệp - hậu phương vững chắc của đầu cầu SG :applause:)

1.1. Tổng số tiền thu được từ các thành viên: 3.750.000 VND

- Saomai + bạn: 1000k
- Hoạ sĩ nghèo: 500k
- Meduydu: 250k
- Anatomysu: 250k
- Zuki: 500k
- Melamlan: 250k
- Haclun: 250k
- Minhnhat: 250k
- Nikki: 250k
- Cá chép: 250k (đóng tiền nhưng không tham gia)

1.2 Tổng chi phí buổi off: 3.014.000VND

2. Tổng số tiền hàng thu được từ các thành viên: 1.475.000 VND

* Rau củ - quà tặng cả vốn lẫn lãi của Miền Bắc thân yêu: 535k
* Cá thu 1 nắng (chị saomai đặt nhưng Miền Bắc cũng ủng hộ cả vốn và lãi): 450k
* Cam vinh - quà tặng cả vốn lẫn lãi của Miền Bắc thân yêu: 14kg = 490k

(Chả là cảm giác lâng lâng, phê phê dư âm của buổi off "đê me" hôm qua vẫn còn nên hôm nay tâm trạng em nó "vất vưởng", tổng kết sai thiếu lung tung loạn xạ cả lên. Mong mọi người thương tình mà lượng thứ cho em :(

(3) = (1) + (2). Tổng tiền còn lại: 736.000 + 1.475.000 = 2.211.000 VND


P/S: với số tiền của chị Cá Chép, em mạn phép hỏi: "em sẽ chuyển lại cho chị nhé?":p
Thay lời thành viên Sài Gòn và các bé BV Phạm Ngọc Thạch cảm ơn tấm lòng Miền Bắc rất nhiều:-*:x:x:x
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Ui bác Sọt ơi, bác có cả Sọt Bưởi mà còn suzuki thế, dành cho anh em HN 1 cặp có sao đâu nhỉ, he he! Bác đúng là tinh thần địa phương quá, định của tốt nhà dùng àh, khà khà!
:(:)(( Bác Tè nói vậy là oan cho em rùi ... em đã nói rõ ràng rùi mà .... em chưa có làm sao em share :(:)((
Santa chưa giao "hàng" thì làm sao em chia sẽ được nè. Nếu có cả Sọt thì em nhất định chia sẽ mà ... chứ giữ nhiều làm chi nè .... thân phận em ... có 1 cặp ăn bao nhiu năm còn chưa hết :grin::grin: ... làm sao dám đèo bồng cả Sọt như Bác Tè nè :grin::grin:
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Ong Sot di "boi bac" chi e nha...ong Sot lam cho cai dien dan no thanh "9tangdianguc.com" rui nha
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Ong Sot di "boi bac" chi e nha...ong Sot lam cho cai dien dan no thanh "9tangdianguc.com" rui nha
em xin lổi chị Nik mà ... chỉ vì nghỉ cách đấu giá gây quỷ cho forum mà em lở phạm thượng .... mong mấy chị niệm tình mà tha thứ ... em hứa từ giờ đến cuối năm em sẻ ngoan ngoản hơn. :cstt09:


P/S: địa ngục mà kiểu đó ... nhiều người muốn xuống lắm à :D
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Còn tí hình post nốt


Công tác chuẩn bị bữa tiệc

Bò kho

Soup gà nấm

Gà luộc lá chanh

Chả giò tôm cua

Tôm sú hấp ken :p

Xôi lòng gà

Ghẹ Phú Quốc hấp ken (ken được tận dụng tối đa =)))

Bánh chưng nóng miền Bắc :x

Bánh mì để ăn bò kho (và là món mài răng cho bọn nhóc :)))

Toàn cảnh

melamlan và hoasingheo + Núm

Bác Saomai và bạn

minhnhat và 2 "mụ" tham ăn đang oanh tạc =))

zuki và haclun

Đây...2 "mụ" tham ăn đây :p - meduydu và ăn năm tô mỳ to - bị bắt quả tang nên ngại ngùng thế đấy =))

"Mì chính cánh" : mr Minh - hoasingheo; mr Khánh - zuki; mr Hiệp - saomai

Mr Khoa - anatomysu - xì tin boy =))


Phân đoạn "quăng" bắp cải :p

"Mẹ" hàng rau :))

Rau "ế" của "mẹ í" đây :p, ế nên mỗi người lụm 1 bịch nè

Đến công đoạn đập "nhợn"


Các cô xê ra để Núm xem nào, Núm tổng kết và đếm tiền nữa chứ!!!

Ôi tiền nong là quan trọng lắm nhá, để Núm xem cho rõ còn ghi chép

Ford: các cô này lằng nhằng quá, cứ xớ rớ ở cái đống tiền, đi ra cho em Núm tổng kết, phải ngồi đây bảo vệ Núm thôi :">


Ôi, tiền đây rồi, lợn đâu rồi...tan tành mây khói
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Đến tiệc ngọt nhá :p


Có tí tim ngọt ngào mang hình dáng "Chia sẻ tình thương":-*

Với 1 ít Mashmallow mềm dẻo nhưng vững chắc tượng trưng cho tấm lòng của mọi người:x

Mẻ Chocolate Crinkles của meduydu thật là...chẳng đủ "dính răng"...thèm thuồng quá cơ :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Tiệc của SG hoành tráng quá, chứng tỏ toàn người ... tham ăn :D
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

Cái tim có nơ đẹp quá, Nikkiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiii!
Nhà SG offline ăn uống hoành tráng thế!
 
635
0
0

Họa sĩ nghèo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

hôm nay mới mò được vào đây, khe khe... Bác Sọt đi đâu cũng bôi bác chị em nhá, Đáng phạt!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Sài Gòn

tôi giờ này tôi chưa ăn cơm đây này, thèm quá SG ơi
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: 27.12 Sài Gòn: ĐĂNG KÝ THAM GIA Chương trình offline thân mật của CSTT SG "Mình nuôi lợn đất - CSTT đến với các bé Khoa Nhi BV Phạm Ngọc Thạch"

Danh sách lợn đã nhận về
Đợt 1 (hôm Off 27/12/1009):
-saomai: 1 con
-Kimsonbui: 1 con
-Blanch: 1 con
-Jackdaniel (WTT): 1 con
-bachan910: 1 con
-meduydu: 1con
-Nikki : 1con

Các bạn gửi “cám” nuôi lợn::love:
-Haclun: 500k
-minhnhat: 485k
-mebobeo (VT): 500k
-Anatomysu: 200k
Tc= 4345k

Đợt 2
-Biten: 1 con (205k)
-Tekka: 1 con (1265k)
-Hanoi&m: 1con (1000k)
-chuột đồng: 500k
Tc= 2970k

Tổng cộng 2 đợt = 7315k

Sẽ còn đợt 3 ạ, vì hiện nay các gia đình nhận nuôi lợn bận công việc cuối năm nên chưa sắp xếp thời gian để chuyển giao Lợn.:pig03:
Saomai xin cập nhật sau nhé:cstt09::love::love::love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top