Cầu Thương 5

10,446
30
48

ALnML

Super Moderator
Câu hỏi phỏng vấn nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương và những người bạn nhân dịp khánh thành cầu Thương 5 tại xã biên giới Lóng Sập:

1/ Hôm nay, khi cây cầu Thương 5 chính thức được đưa vào sử dụng tại xã biên giới Lóng Sập, cảm xúc của nhóm thiện nguyện như thế nào khi chứng kiến mong mỏi của bà con trở thành hiện thực ạ? Vậy các cầu Thương 1,2,3,4 thì được xây ở những xã nào ạ?

2/ Điều gì đã thôi thúc nhóm Chia sẻ tình thương và những người bạn lựa chọn xây dựng các cây cầu này, và hôm nay là cầu Thương 5 tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn của Sơn La?

3/ Trong quá trình triển khai công trình cầu Thương 5, nhóm đã gặp những khó khăn nào về địa hình, thời tiết hay nguồn lực, và đã vượt qua ra sao?

4/ Đến với bà con trong ngày thông cầu, nhóm mình cảm nhận cây cầu mới sẽ mang lại những thay đổi cụ thể như thế nào đối với đời sống, việc đi lại, học tập và giao thương của người dân địa phương? Nhóm có thể chia sẻ về cảm xúc của lãnh đạo hay người dân địa phương với cây cầu đã làm cho nhóm cảm thấy việc làm của mình thực sự thiết thực, có ý nghĩa với bà con ạ?

Những kế hoạch hay dự án tiếp theo của nhóm tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới có gì thay đổi không ạ?
 
10,446
30
48

ALnML

Super Moderator
  1. Hôm nay, khi cầu Thương 5 chính thức được đưa vào sử dụng tại xã biên giới Lóng Sập, cảm xúc của nhóm thiện nguyện như thế nào?
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với nhóm thiện nguyện Chia sẻ Tình Thương. Sau nhiều tháng chuẩn bị, vận động nguồn lực và theo dõi quá trình thi công, được chứng kiến cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng là niềm vui rất lớn đối với chúng tôi.

Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy bà con và các em nhỏ có thể yên tâm đi lại trên cây cầu mới. Những nụ cười, những lời chia sẻ giản dị của người dân trong ngày thông cầu khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cây cầu đối với cuộc sống nơi đây.

Hành trình xây dựng những cây cầu dân sinh của nhóm bắt đầu từ cầu Thương 1 tại Lủng Phặc (Hoàng Su Phì, Hà Giang) năm 2020, tiếp nối với cầu Thương 2 tại Khuổi Trì (Bắc Quang, Hà Giang), cầu Thương 3 tại Púng Bửa (Na Ư, Điện Biên), cầu Thương 4 và hôm nay là cầu Thương 5 tại Lóng Sập, Sơn La. Và ngay trong tháng 5 năm nay, nhóm cũng đã tiếp tục khởi công cầu Thương 6 tại Chiềng Pằn, Mộc Châu. Mỗi cây cầu đều gắn với một địa phương, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều xuất phát từ mong muốn giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

  1. Điều gì đã thôi thúc nhóm Chia sẻ Tình Thương lựa chọn xây dựng các cây cầu này, và hôm nay là cầu Thương 5 tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn của Sơn La?
Trong những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, chúng tôi nhận ra rằng ở nhiều nơi, việc đi lại vẫn là một khó khăn rất lớn đối với người dân. Có những con suối không quá rộng nhưng lại trở thành rào cản cho việc học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày của bà con.

Tại Hong Húa, khi biết người dân các bản Hong Húa, Trọng và Căng Tỵ phải đi đường vòng rất xa hoặc đi qua cây cầu tạm được ghép từ những tấm ván gỗ mỏng manh để vượt suối, chúng tôi hiểu đây là nỗi vất vả mà bà con đã phải đối mặt trong nhiều năm.

Chính những điều rất thực tế đó đã thôi thúc nhóm cố gắng kết nối các nguồn lực để xây dựng cầu Thương 5. Chúng tôi chỉ mong từ nay bà con sẽ bớt đi một nỗi lo trong cuộc sống hằng ngày và việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, nhất là vào mùa mưa.

  1. Trong quá trình triển khai công trình cầu Thương 5, nhóm đã gặp những khó khăn nào?
Việc triển khai công trình tại khu vực miền núi biên giới luôn có những khó khăn riêng. Địa hình xa, việc vận chuyển vật tư không hề đơn giản, thời tiết cũng có những thời điểm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tuy nhiên, điều chúng tôi luôn cảm nhận được là sự đồng lòng từ rất nhiều phía. Chính quyền địa phương tạo điều kiện, đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành công trình, các mạnh thường quân, bạn bè gần xa luôn đồng hành và đặc biệt bà con địa phương rất quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình. Nhờ sự chung sức ấy mà những khó khăn từng bước được tháo gỡ để cây cầu có thể hoàn thành như hôm nay.

  1. Nhóm cảm nhận cây cầu mới sẽ mang lại những thay đổi như thế nào đối với đời sống của người dân địa phương?
Chúng tôi tin rằng điều đầu tiên cây cầu mang lại là sự an tâm. Từ nay, người dân không còn phải đi qua cây cầu tạm mỗi khi sang suối, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cây cầu sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn, các em nhỏ đến trường an toàn hơn, việc vận chuyển nông sản và giao lưu giữa các bản cũng dễ dàng hơn trước. Đối với những trường hợp cần khám chữa bệnh hay cấp cứu, việc di chuyển cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Điều khiến chúng tôi nhớ nhất là sự mong chờ của bà con đối với công trình này. Có những cô bác chỉ nói một câu rất giản dị rằng: "Từ nay đi lại đỡ lo rồi". Với chúng tôi, đó có lẽ là lời động viên ý nghĩa nhất sau tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.

  1. Những kế hoạch hay dự án tiếp theo của nhóm trong thời gian tới là gì?
Khi cầu Thương 5 được hoàn thành thì hành trình ấy cũng chưa dừng lại. Hiện nay, nhóm thiện nguyện Chia sẻ Tình Thương đã tiếp tục triển khai cầu Thương 6 tại Chiềng Pằn, Mộc Châu.

Thực tế, mỗi chuyến đi đều cho chúng tôi thấy vẫn còn nhiều địa phương đang gặp khó khăn về hạ tầng dân sinh, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Vì vậy, nhóm sẽ tiếp tục cố gắng kết nối các nguồn lực để thực hiện thêm những công trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Chúng tôi không mong làm được những điều quá lớn lao. Chỉ hy vọng rằng mỗi cây cầu được hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại an toàn hơn, các em nhỏ đến trường thuận lợi hơn và cuộc sống của người dân bớt đi một phần vất vả.
 
10,446
30
48

ALnML

Super Moderator
1/ Hôm nay, khi cầu Thương 5 chính thức được đưa vào sử dụng tại xã biên giới Lóng Sập, cảm xúc của nhóm thiện nguyện như thế nào?

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với nhóm thiện nguyện Chia sẻ Tình Thương. Sau nhiều tháng chuẩn bị, vận động nguồn lực và theo dõi quá trình thi công, được chứng kiến cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng là niềm vui rất lớn đối với chúng tôi.

Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy bà con và các em nhỏ có thể yên tâm đi lại trên cây cầu mới. Những nụ cười, những lời chia sẻ giản dị của người dân trong ngày thông cầu khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cây cầu đối với cuộc sống nơi đây.

Hành trình xây dựng những cây cầu dân sinh của nhóm bắt đầu từ cầu Thương 1 tại Lủng Phặc (Hoàng Su Phì, Hà Giang) năm 2020, tiếp nối với cầu Thương 2 tại Khuổi Trì (Bắc Quang, Hà Giang), cầu Thương 3 tại Púng Bửa (Na Ư, Điện Biên), cầu Thương 4 tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập, Sơn La vào cuối năm 2025 và hôm nay là cầu Thương 5 - công trình tiếp nối hành trình tại xã biên giới Lóng Sập. Ngay trong tháng 5 năm nay, nhóm cũng đã tiếp tục khởi công cầu Thương 6 tại Chiềng Pằn, Mộc Châu.

Mỗi cây cầu đều gắn với một địa phương, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều xuất phát từ mong muốn giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

2/ Điều gì đã thôi thúc nhóm Chia sẻ Tình Thương lựa chọn xây dựng các cây cầu này, và hôm nay là cầu Thương 5 tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn của Sơn La?

Trong những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, chúng tôi nhận ra rằng ở nhiều nơi, việc đi lại vẫn là một khó khăn rất lớn đối với người dân. Có những con suối không quá rộng nhưng lại trở thành rào cản cho việc học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày của bà con.

Tại Hong Húa, khi biết người dân các bản Hong Húa, Trọng, Căng Tỵ cùng nhiều khu vực lân cận phải đi đường vòng rất xa hoặc đi qua những cây cầu tạm được ghép từ những tấm ván gỗ mỏng manh để vượt suối, chúng tôi hiểu đây là nỗi vất vả mà bà con đã phải đối mặt trong nhiều năm.

Sau khi cầu Thương 4 được hoàn thành tại Hong Húa, nhóm tiếp tục nhận thấy vẫn còn những điểm qua suối khác mà người dân hằng ngày phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Chính vì vậy, cầu Thương 5 được triển khai như một sự tiếp nối của hành trình ấy.

Chúng tôi chỉ mong từ nay bà con sẽ bớt đi một nỗi lo mỗi khi qua suối, các em nhỏ đến trường thuận lợi hơn, người dân làm nương, vận chuyển nông sản hay đi khám chữa bệnh cũng an tâm hơn.

3/ Trong quá trình triển khai công trình cầu Thương 5, nhóm đã gặp những khó khăn nào?

Việc triển khai công trình tại khu vực miền núi biên giới luôn có những khó khăn riêng. Địa hình xa, việc vận chuyển vật tư không hề đơn giản, thời tiết cũng có những thời điểm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tuy nhiên, điều chúng tôi luôn cảm nhận được là sự đồng lòng từ rất nhiều phía. Chính quyền địa phương tạo điều kiện, đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành công trình, các mạnh thường quân, bạn bè gần xa luôn đồng hành và đặc biệt bà con địa phương rất quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình.

Nhờ sự chung sức ấy mà những khó khăn từng bước được tháo gỡ để cây cầu có thể hoàn thành như hôm nay.

4/ Nhóm cảm nhận cây cầu mới sẽ mang lại những thay đổi như thế nào đối với đời sống của người dân địa phương?

Chúng tôi tin rằng điều đầu tiên cây cầu mang lại là sự an tâm. Từ nay, người dân không còn phải thấp thỏm mỗi khi qua suối, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cây cầu sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn, các em nhỏ đến trường an toàn hơn, việc vận chuyển nông sản và giao lưu giữa các bản cũng dễ dàng hơn trước. Đối với những trường hợp cần khám chữa bệnh hay cấp cứu, việc di chuyển cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Điều khiến chúng tôi nhớ nhất là sự mong chờ của bà con đối với công trình này. Có những cô bác chỉ nói một câu rất giản dị rằng: “Từ nay đi lại đỡ lo rồi”. Với chúng tôi, đó có lẽ là lời động viên ý nghĩa nhất sau tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.

5/ Những kế hoạch hay dự án tiếp theo của nhóm trong thời gian tới là gì?

Khi cầu Thương 5 được hoàn thành thì hành trình ấy cũng chưa dừng lại. Hiện nay, nhóm thiện nguyện Chia sẻ Tình Thương đã tiếp tục triển khai cầu Thương 6 tại Chiềng Pằn, Mộc Châu.

Tuy nhiên, xây dựng cầu dân sinh chỉ là một phần trong các hoạt động mà nhóm đã và đang thực hiện. Trong suốt nhiều năm qua, Chia sẻ Tình Thương luôn hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình thiện nguyện, bảo trợ học đường, hỗ trợ y tế và đồng hành cùng những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến nay, nhóm đã thực hiện hơn 260 chuyến thiện nguyện tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh việc trao quà và hỗ trợ học tập, nhóm còn duy trì chương trình Bữa ăn iu thương dành cho học sinh bán trú, góp phần giúp các em có thêm những bữa ăn đủ đầy hơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Mới đây nhất là chương trình tại Ngọk Tem, Kon Plông, nơi các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp đến tận điểm trường để khám sức khỏe cho các em học sinh. Cùng với đó là các hoạt động tặng bữa ăn bán trú, trao quà, chụp và in tặng ảnh cá nhân cho các em. Với nhiều em nhỏ vùng cao, đó có thể là lần đầu tiên được khám sức khỏe đầy đủ bởi các bác sĩ và cũng là lần đầu tiên có một bức ảnh riêng của chính mình.

Bên cạnh đó, nhóm vẫn tiếp tục duy trì các chương trình bảo trợ học đường và hỗ trợ những em nhỏ đang điều trị bệnh hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn các em có thêm cơ hội được học tập, được chăm sóc sức khỏe và lớn lên trong điều kiện tốt hơn.

Mỗi chương trình kết thúc cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Sau Lóng Sập, nhóm đang tiếp tục chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện tại Trường PTDTBT TH&THCS Tả Sử Choóng, xã Nậm Dịch, Tuyên Quang để tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ vùng cao.

Chúng tôi không mong làm được những điều quá lớn lao. Chỉ mong rằng từ những việc nhỏ nhưng được làm bằng tất cả sự chân thành, các em sẽ có thêm một bữa ăn đủ đầy, một cây cầu an toàn để đi học, một cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và tự tin hơn trên hành trình trưởng thành của mình.

Ngô Thị Phương Loan

Trưởng nhóm Thiện nguyện Chia sẻ tình thương
 
Top