(02.2007) Nơi mùa xuân không đến

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Thứ Tư, 14/02/2007, 03:28 (GMT+7)

Nơi mùa xuân không đến


Một thành viên của Hội quán Những tấm lòng nhân ái, chị Ngô Thị Phương Loan (phải), thăm và tặng quà cho các bé - Ảnh: L.A.
TT - Tấm bảng trắng trên tường khoa ung bướu, Bệnh viện Nhi T.Ư đến sáng qua 13-2 (tức 26 tháng chạp) vẫn ghi: còn 42 bệnh nhân, có 11 bé mới vào. Hình như mùa xuân không đến nơi này.

Ngoài hành lang của khoa, bố bé Nguyễn Tuấn Anh (ba tuổi rưỡi) đang cho bé ăn cơm. Tuấn Anh bị bạch cầu cấp, biến chứng tràn dịch màng phổi mới mổ được sáu ngày. Ba tuổi rưỡi nhưng ai cũng tưởng bé chỉ hơn 1 tuổi bởi da bé trắng xanh, đầu rụng sạch tóc.

Cùng phòng với Tuấn Anh, bé Đỗ Thùy Linh hai tuổi rưỡi đang phải truyền thuốc. Cũng mắc bệnh bạch cầu cấp, Thùy Linh phải truyền thuốc trong ba tuần nữa. Vì thế, tết này nhà bé là bệnh viện. Mẹ Thùy Linh vừa khóc vừa nói bé dù sao còn có Quĩ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi giúp chi phí thuốc men, điều trị, chứ mấy em lớn khác cứ điều trị trên 1 triệu đồng là phải chi tiền mặt, mà gia cảnh ai cũng khó khăn.

Ở khoa tim mạch, bé Sầm Thị Luyến, người dân tộc Cao Lan, đã 13 tháng tuổi mà mắc đủ thứ bệnh, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cho Luyến hai lần.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi T.Ư Nguyễn Quý Hợp cho hay đến 24 tháng chạp vẫn còn trên 600 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ba ngày tết, dự kiến con số không dưới 400 em. Trong danh sách trực tết, chúng tôi đếm thấy không ngày nào dưới 100 nhân viên y tế trực. Bên cạnh thuốc men, bệnh viện cũng chuẩn bị chút quà nhỏ là bánh chưng và giò cho các cháu và cha mẹ đón tết.

Hôm 26 tháng chạp, một số thành viên tích cực của Hội quán “Những tấm lòng nhân ái” (trên trang webtretho) đã tới thăm khoa ung bướu, khoa máu, khoa thận - tiết niệu và khoa tim mạch Bệnh viện Nhi T.Ư. Quà cho mỗi bé là mấy quả bóng bay, một chiếc bánh chưng, vài gói bim bim, bánh ngọt, hộp sữa và một phong bao lì xì. Bé nào cũng vui, rộn rã hẳn lên. Bé Phạm Văn Thế, 3 tuổi, ở khoa ung bướu, bi bô luôn miệng: “Quà nhiều quá, quà nhiều quá” và cười rất tươi. Một chút nắng ấm mùa xuân cuối cùng đã ghé đến nơi này.

LAN ANH
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187220&ChannelID=3
 
Top