10.12.2022 Bidixedap Nguyễn Thùy Dương cảm xúc trước chuyến đi Háng Đồng

10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
"Đã từng nghe, trước đây muốn đến được Háng Đồng là phải trải qua một hành trình dài đầy gian nan, bởi đây là một trong những xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Bắc Yên với địa hình hiểm trở; khi chưa có tỉnh lộ 112 kết nối các xã vùng cao với từ trung tâm huyện Bắc Yên, phải đi bộ lên Tà Xùa rồi đi xuyên xuống thung lũng sâu và vượt qua những đỉnh núi cao mới đến được bản Háng Đồng. Hành trình 2 đến 3 ngày đường đi, phải có người dẫn đường, ăn cơm nắm và ngủ lại trên lán nương"
Đã sẵn sàng cho một hành trình trong mơ mà phút cuối lại bị tuột xích. Và thế là lại ngồi nhà mà mơ đến những đèo, những dốc, những khúc cua, nhưng mây và gió...
5h sáng, vào đúng cái thời điểm ARG cùng M10 xuất sắc vào Bán kết WC sau lượt đá luân lưu thì đoàn xe chạm đến sống lưng khủng long huyền thoại. Trước chuyến đi, đã có rất nhiều cảnh báo về việc tài xế đầu hàng tại nơi sống lưng này vì quá hiểm trở nên mình cũng nín thở cùng mọi người, căng thẳng như đang theo dõi quả Penalty cuối cùng để phân chia thắng bại. Sương mù giăng bốn phía... Và 7h sáng, tất cả các nhóm đã bắt đầu bắt tay vào công việc được phân công từ trước.
Không còn được cập nhập thông tin liên tục, có thể vì không có sóng điện thoại, có thể vì đang bận rộn chuyển đồ, treo phông, giao lưu với các con học sinh, chia quà, chụp ảnh, khám bệnh hoặc làm bóng bay... Cứ cố để tưởng tưởng ra mỗi một góc trường gương mặt của từng thành viên với những cái tên đã được khắc trong tim, có những thành viên lâu rồi mới trở lại trong chuyến này...
Thấy nhớ cái gian phòng mà theo yêu cầu luôn được đóng kín cửa bởi nếu mở ra sẽ thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn vì những màu sắc rực rỡ, những tạo hình sinh động của con trẻ, những tiếng nổ ròn tai khiến những người chưa quen phải giật mình thon thót... Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ là những tạo hình ấy, làm đi làm lại đến mỏi rã rời cánh tay, mỗi ngón tay, quần áo đầy bụi cao su, dù rửa sạch rồi khi sờ lên mặt vẫn thấy nóng rát... Mình lại nhớ những ngày đầu mới học nghề, mua bóng, mua bơm tay rồi mở youtube xem hướng dẫn, vặn vẹo cả buổi mới được mấy cái tạo hình xiêu vẹo... Khi đã quen tay thì bóng tạo hình chất cả một góc phòng, chẳng biết cho ai chơi và cứ để cho nó tự nổ theo dây chuyền. Rồi cứ thế team bóng lớn mạnh dần và hoạt động cũng nhiều lên kèm theo đặc quyền rất lớn trong mỗi chuyến đi là đều cho suất ưu tiên. Rồi bất cứ chương trình, sự kiện nào ở Hà Nội cần bóng tạo hình là tất cả lại sẵn sàng tham gia. Bao nhiêu năm chẳng có thay đổi gì về tạo hình, chỉ kiếm, súng, chuồn chuồn, tim, hoa bởi vì tay ngang nên nếu học mà không làm thường xuyên thì sẽ quên ngay và những tạo hình phức tạp hơn nếu làm sẽ không đủ để tặng cho tất cả các con. Nhưng bóng bay tạo hình đã làm một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của CSTT, làm đẹp thêm những bức ảnh, làm rực rỡ không gian ngày hội của trẻ em vùng cao và là món quà để các con ngắm nghía, vui đùa trên đường từ trường về nhà.
Chuyến đi tập thể (MS217/TT) 10.12.2022 CSTT & những người bạn đến tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh, giao lưu cho 803 học sinh trường TH-THCS HÁNG ĐỒNG bản Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La, chuyến đi được biết bao thành viên ngóng dài cổ vì một địa danh săn mây quá quen thuộc Tà Xùa và con đường độc đáo mang cái tên Sống lưng khủng long.
TRƯỜNG TH-THCS HÁNG ĐỒNG thuộc bản Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La là một xã vùng cao thuộc phía đông bắc của huyện Bắc Yên, 100% là con em đồng bào người H’Mông.
" Các thầy cô là những cũng là những tấm gương vượt khó đáng khâm phục. Đa số ăn ở tại trường luôn, 1-2 tuần mới về nhà ở dưới huyện. Thức ăn chủ yếu mang từ huyện lên vì đồng bào nuôi gà lợn đầy nhưng nhất quyết không bán (cho thì may ra). Việc đi lại không hề dễ dàng, hôm nào mưa y như rằng đường sạt lở. Mạng 3G chập chờn, thú vui gần như duy nhất là hát bằng mic karaoke."
Bởi vậy nên thầy cô giáo và các con học sinh vui lắm khi có các cô chú đến tham gia giao lưu, khám chữa bệnh, chụp ảnh cá nhân và tặng quà. Không khí ngày hội xoá tan đi cái lạnh giá nơi vùng cao, làm cho đôi má của con trẻ hồng rực lên, những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và ánh mắt nhìn với biết bao khát khao, hy vọng. Bằng việc mang yêu thương đi để trao yêu thương, những trái tim tràn đầy năng lượng và tình yêu thương của các thành viên CSTT chưa bao giờ biết mệt mỏi và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Nó giống như hơi thở của cuộc sống, đã trở thành một phần không thể tách rời dù đã bước bên nhau 18 năm nay.
Chỉ cần là mình cùng nhau
Qua bao núi rộng biển sâu
Chỉ cần là mình được sống
Như những gì mình muốn
Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân
 
Top