14.08.2007 - Tìm người có nhu cầu nhận xe lăn viện trợ nhân đạo tại HN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Pham Hai Anh
14/08/2007, 07:43 PM
Trong chương trình hoạt động năm nay, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Hà Nội có xin được 500 xe lăn để cấp phát tới các đối tượng có nhu cầu sử dụng, yêu cầu cụ thể như sau:
- Hộ khẩu tại 14 quận, huyện Hà Nội
- Bị tàn tật, chủ yếu là tật ở chân nhưng hai tay vẫn sử dụng để điều khiển xe được
- Hoàn cảnh gia đình có khó khăn (thuộc gia đình nghèo hoặc cận nghèo hoặc đơn thân khó khăn)
Hồ sơ bao gồm:
- 1 Ảnh chụp toàn thân cỡ 6*8cm
- 1 sơ yếu lí lịch tự thuật (lưu ý ghi rõ dạng tật của bản thân người xin xe), có xác nhận của UBND phường nơi đăng ký hộ khẩu
Nộp hồ sơ về các Phòng Lao động Thương binh xã hội 14 quận, huyện hoặc về văn phòng Hội Bảo trợ tại 75 Nguyễn Chí Thanh.

Nếu bố mẹ nào biết những trường hợp khó khăn cần xin xe lăn ở xung quanh, xin liên hệ trực tiếp với mình hoặc giới thiệu thông tin này cho họ nhé.
(mobi của mình: 0904173789 - tel: 8257855, YM: baby_toddler_shop)
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã xem thông tin.
:Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
donxa
14/08/2007, 10:07 PM
Trong chương trình hoạt động năm nay, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Hà Nội có xin được 500 xe lăn để cấp phát tới các đối tượng có nhu cầu sử dụng, yêu cầu cụ thể như sau:
- Hộ khẩu tại 14 quận, huyện Hà Nội
- Bị tàn tật, chủ yếu là tật ở chân nhưng hai tay vẫn sử dụng để điều khiển xe được
- Hoàn cảnh gia đình có khó khăn (thuộc gia đình nghèo hoặc cận nghèo hoặc đơn thân khó khăn)
Hồ sơ bao gồm:
- 1 Ảnh chụp toàn thân cỡ 6*8cm
- 1 sơ yếu lí lịch tự thuật (lưu ý ghi rõ dạng tật của bản thân người xin xe), có xác nhận của UBND phường nơi đăng ký hộ khẩu
Nộp hồ sơ về các Phòng Lao động Thương binh xã hội 14 quận, huyện hoặc về văn phòng Hội Bảo trợ tại 75 Nguyễn Chí Thanh.

Nếu bố mẹ nào biết những trường hợp khó khăn cần xin xe lăn ở xung quanh, xin liên hệ trực tiếp với mình hoặc giới thiệu thông tin này cho họ nhé.
(mobi của mình: 0904173789 - tel: 8257855, YM: baby_toddler_shop)
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã xem thông tin.
:Rose: :Rose: :Rose:


Bạn ơi vui lòng cho mình hỏi có thể đăng ký tập thể được không? Tổ chức DONXA của tụi mình có thảo luận với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP HN về dự án này cũng khá lâu rồi. Chỗ bạn có làm việc với bác Triệu Hải chứ? DONXA có thể liên lạc với chỗ bác Hải để lập hồ sơ tập thể. Như vậy có được không?
Mình cảm ơn nhiều,
________________________________________
Pham Hai Anh
15/08/2007, 08:59 AM
Bạn ơi vui lòng cho mình hỏi có thể đăng ký tập thể được không? Tổ chức DONXA của tụi mình có thảo luận với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP HN về dự án này cũng khá lâu rồi. Chỗ bạn có làm việc với bác Triệu Hải chứ? DONXA có thể liên lạc với chỗ bác Hải để lập hồ sơ tập thể. Như vậy có được không?
Mình cảm ơn nhiều,

Dạ được ạ, bác donxa vui lòng liên hệ trực tiếp với chỗ bác Hải hoặc qua địa chỉ 75 Tô Hiến Thành, gặp bác Nại/bác Phúc, số tel: 9746097 ạ.
Cảm ơn bác thật nhiều.
Cái này bọn tớ cũng làm giúp bác Nại thôi, còn tớ chỉ phụ trách phạm vi quận Hoàn Kiếm.
Nếu bác hoặc các bác khác biết về các trường hợp nào có nhu cầu cần xe lăn, đảm bảo yêu cầu trên, thì hướng dẫn họ về 15 Hàng Bồ, gặp tớ để giải quyết nhé.
Chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi topíc.:Rose:
________________________________________
Pham Hai Anh
15/08/2007, 09:35 AM
Các mẹ thân mến, mình post thông tin trên đây với hy vọng nhận được nhiều quan tâm của các mẹ, rất mong các mẹ chia sẻ các thông tin trên tới những người kém may mắn hơn chúng ta.
Tuy nhiên, có một việc làm mình rất buồn và băn khoăn, không biết là có nên nói ra đây không.
Mình có post thông tin này trong một diễn đàn khác, nơi đó cũng là một sân chơi mà mình nghĩ là bổ ích cho bố mẹ và các con. Tuy nhiên, chỉ ngày thứ 2 thì mình đã nhận được một bài viết chả biết gọi là công kích hay là chỉ trích hay là thế nào nữa, chủ bài viết này cũng sở hữu 1 ID khá nổi tiếng trong wtt đấy.
Mình muốn hỏi ý kiến các mẹ xem, để các mẹ góp ý cho mình, thực sự nếu công việc mà mình đang làm là vô ích, là làm phiền tất cả mọi người và là công việc không đáng được quan tâm thì mình xin khóa topic tại đây.
________________________________________
melamnhi
15/08/2007, 11:32 AM
Chị Hải Anh ạ, em nghĩ chị đã nhạy cảm quá rồi... Cuộc sống mà, đâu phải ai người ta cũng biết chia sẻ và cảm thông đâu, cho nên khi thấy người khác làm cái việc mà họ không làm được thì sinh ra như vậy. Buồn cho họ :Sad:
Công việc của em có tí liên quan đến Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội nên cũng biết bác Phúc, (phục chị vì viết đúng và chính xác tên Hội đấy cái này nhiều người rất hay nhầm vì hơi dài mà :Smiling: .)
________________________________________
Mẹ Bống Trang
15/08/2007, 11:47 AM
Mình đăng ký giúp cho 1 chú ở gần nhà mình được k bạn? Chú ấy giờ sống 1 mình, nương nhờ vào sự giúp đỡ của anh em vì vợ chú ấy ly dị và bỏ đi lâu rồi, con trai cũng đi theo mẹ kể từ khi chú ấy bị bệnh. Anh em họ hàng góp tiền mua giúp chú 1 chiếc xe lăn tương đối tốt được 1 thời gian thì bị bọn trộm mượn mất.
Bạn có thể cho mình biết các thủ tục cần thiết, mình sẽ giúp chú chuẩn bị. Nếu k tiện post trên DD thì bạn PM cho mình nhé. Tks.
________________________________________
Pham Hai Anh
15/08/2007, 12:37 PM
Chị Hải Anh ạ, em nghĩ chị đã nhạy cảm quá rồi... Cuộc sống mà, đâu phải ai người ta cũng biết chia sẻ và cảm thông đâu, cho nên khi thấy người khác làm cái việc mà họ không làm được thì sinh ra như vậy. Buồn cho họ :Sad:
Công việc của em có tí liên quan đến Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội nên cũng biết bác Phúc, (phục chị vì viết đúng và chính xác tên Hội đấy cái này nhiều người rất hay nhầm vì hơi dài mà :Smiling: .)

Cảm ơn bạn, bạn là người thứ 2 nói rằng mình quá nhạy cảm. hihi, mình nghĩ rằng nếu làm công việc gì đó đem lại điều tốt lành cho những người chưa may mắn thì hai chữ "nhạy cảm" cũng là điều cần phải có, nên có ở cuộc sống. Nhưng dẹp chuyện ý sang một bên. Mình nghĩ bạn sẽ hiểu thêm tâm trạng mình lúc này, nếu bạn theo dõi phần nội dung mình đã post trong link dưới đây:
http://yeucon.com/showthread.php?t=698
Dù sao cũng rất vui vì có thêm một người bạn biết tới công việc mình đang làm. Mình phục vợ chồng bác Phúc, bác Nại lắm, hai bác thật nhiệt tình và vô tư, dù tuổi của bác gấp 2 thậm chí gấp 3 tuổi của chúng mình rồi.
________________________________________
Pham Hai Anh
15/08/2007, 12:42 PM
Mình đăng ký giúp cho 1 chú ở gần nhà mình được k bạn? Chú ấy giờ sống 1 mình, nương nhờ vào sự giúp đỡ của anh em vì vợ chú ấy ly dị và bỏ đi lâu rồi, con trai cũng đi theo mẹ kể từ khi chú ấy bị bệnh. Anh em họ hàng góp tiền mua giúp chú 1 chiếc xe lăn tương đối tốt được 1 thời gian thì bị bọn trộm mượn mất.
Bạn có thể cho mình biết các thủ tục cần thiết, mình sẽ giúp chú chuẩn bị. Nếu k tiện post trên DD thì bạn PM cho mình nhé. Tks.

Bạn ơi, làm ơn đọc lại bài đầu tiên của mình đã post nhé, để hướng dẫn chú ý làm đơn, chụp ảnh và hoàn thiện hồ sơ sớm. Trường hợp của chú này mình nghĩ một cách chủ quan là được đấy.
À, bạn nói rõ thêm cho mình liệu chú ý có được UBND phường sở tại xem xét vào diện người tàn tật neo đơn hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng không nhé ?
Theo quy định mới nhất của Nghị định 67/NĐ-CP vừa ra tháng 7/2007 thì có khả năng chú này được hưởng mức trợ cấp cao nhất với hệ số 2 đấy (là 240.000d/tháng)
Hoặc bạn cho mình biết chú ý có hộ khẩu thuộc quận nào, mình sẽ cho địa chỉ, tel liên hệ với phòng Lao động Thương binh & xã hội của quận đó để chú ý gửi hồ sơ.
Chân thành cảm ơn bạn nhiều lắm. :Rose:
________________________________________
Bop & Bip
15/08/2007, 02:39 PM
Bố chồng mình cũng là thương binh cụt hết 2 chân, đang đi lại bằng mấy cái ghế nhựa và lạng sắt. Tiếc rằng cụ ở Thanh Hóa chứ không mình cũng đăng ký cho cụ một cái xe lăn!
________________________________________
Pham Hai Anh
15/08/2007, 03:03 PM
Bố chồng mình cũng là thương binh cụt hết 2 chân, đang đi lại bằng mấy cái ghế nhựa và lạng sắt. Tiếc rằng cụ ở Thanh Hóa chứ không mình cũng đăng ký cho cụ một cái xe lăn!

Vậy à? nếu là thương binh, thì cụ có chế độ hưởng thiết bị chân tay giả đấy. Mẹ nó nói người nhà ra Sở Lao động TBXH của Thanh Hóa hỏi kỹ nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top