18.03.2021 Tú Virari

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Tuần lễ có ngày 18/3 vẫn là tuần lễ có nhiều kỷ niệm được nhắc lại nhất trên FB. Sinh nhật lần thứ 16 của CSTT phải tạm hoãn vì covid nên năm nay người phụ nữ tôi nể phục nhất VBB cho các em lên đỉnh Hoàng Su Phì cho đặc biệt, nơi bốn bề mây trời lồng lộng, ngút tầm mắt chỉ có núi đá sừng sững và gió lùa từng cơn
. Các trái tim hồng sau 1 đêm lắc giật qua các khúc cua Su Phì, rồi hoàn thành hết các nhiệm vụ trao quà tại các điểm trường lại cần mẫn leo dốc lên đỉnh núi không một lời than vãn bởi ai cũng háo hức chờ đợi đêm hội ngộ mỗi năm chỉ có 1 lần.

——-
CSTT - Những đôi chân chưa từng biết mỏi
17 năm là cả một chặng đường dài mà trên đó mỗi thành viên của CSTT luôn hàng ngày, hàng giờ cố gắng vun đắp, xây dựng và gìn giữ. Không có nhiều các hội nhóm có thể duy trì hoạt động một cách bền vững và đều đặn như CSTT. Trước đây, các hoạt động thiện nguyện chưa nhiều, cũng chưa có nhiều người muốn, thích hoặc chỉ đơn giản là chưa có điều kiện tham gia thì việc gìn giữ được các thành viên nòng cốt, duy trì đều đặn các hoạt động của nhóm là việc luôn làm mọi người trăn trở. Lúc đó mỗi chuyến đi tập thể của CSTT chỉ có đôi chục người, ngồi gọn trên một chiếc xe 29 chỗ. Nhưng giờ đây, mỗi chuyến đi tập thể các thành viên thường phải đăng ký giữ chỗ trước từ sớm, từ 1 xe, 2 xe và giờ tới 3 xe to mới đủ chỗ. Vui lắm chứ vì tôn chỉ của CSTT là “ Nhân rộng tấm lòng Nhân” nên càng nhiều người tham gia đồng nghĩa với việc càng nhiều hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp. CSTT nhờ đó mà có thể làm được nhiều việc hơn như xây nhà, xây trường, xây cầu… là những việc mà trước đây CSTT chưa bao giờ nghĩ tới. Để rồi mỗi thành viên CSTT như vợ chồng tôi, như các anh các chị, các bạn thành viên khác của CSTT đều cảm thấy vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên người màu áo chuối thân thuộc.
17 năm của CSTT cũng là 15 năm tôi đồng hành cùng CSTT. Hàng chục chuyến đi, hàng nghìn cây số, hàng nghìn trường hợp được CSTT tặng quà và khám chữa bệnh. Tôi cũng không thể nhớ hết được những chuyến đi, những địa danh mà tôi đã từng qua hay đặt chân tới. Có những chuyến đi chúng tôi bắt đầu lên xe lúc mọi người lên giường đi ngủ và trở về khi mọi người đang say giấc. Chúng tôi thường đến nhanh, làm nhanh rồi cũng quay trở về rất nhanh nhưng kỳ lạ là tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt kể cả sau những chuyến đi dài và vất vả nhất. Dường như CSTT luôn truyền cho tôi một sức mạnh nào đó không thể diễn tả được, nó không chỉ giúp tôi vượt qua những chặng đường vất vả mà còn giúp tôi mỗi ngày có thêm nhiều năng lượng sống tích cực. Mỗi hành trình cùng CSTT với tôi là một cảm xúc khác nhau. Cảm xúc trước mỗi chuyến đi luôn hân hoan, sung sướng nhưng khi trở về có những chuyến đi là hạnh phúc, là mãn nguyện nhưng cũng có những chuyến đi trở về là chút buồn và nuối tiếc. Tiếc bởi giá như mình có thể làm được nhiều hơn thế, giá như mọi việc có thể tốt hơn, giá như thế nọ, giá như thế kia… nhưng tôi luôn coi đó là những động lực để cố gắng hơn, làm tốt hơn phần việc của mình.
17 năm CSTT được vun đắp bằng những điều giản dị, chân thành, bằng những nụ cười và cả những giọt nước mắt, bằng niềm tin vững chắc và bằng những mối nhân duyên chưa tới hồi kết. Khi chúng tôi bên nhau tuổi già dường như không gõ cửa. Chúng tôi và tất cả những thành viên khác đều mong muốn có thật nhiều sức khỏe để luôn được đồng hành cùng nhau, để mỗi năm 1 lần lại quây quần bên nhau cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng CSTT thêm một tuổi mới, chúc mừng chúng tôi vì vẫn luôn được đồng hành cùng nhau. Chúc cho “ví” của CSTT lúc nào cũng rủng rỉnh để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, nhiều mái trường được xây dựng, nhiều cây cầu được nối nhịp và nhiều những nụ cười được trao đi và nhận lại. Yêu thương thật nhiều










Tú Virgo
 
Top