18.03.2022 Bidixedap Nguyễn Thùy Dương CSTT 18 tuổi

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Tôi hôm nay mười tám tuổi....
Thế giới chào đón tôi mười tám tuổi bằng những ảnh hưởng nặng nề của bão Covid 19. Chúng tôi sống trong những ngày lo âu, thận trọng với từng thông tin tiếp nhận, những chia sẻ để vững tâm trước cơn sóng lớn. Và những ngày Hà Nội hạn chế, những ngày chẳng thể gặp nhau mà chỉ hí hoáy chát chít, cười như ma làm lúc nửa đêm gà gáy hay những "quyết sách" được hội đồng nghiên cứu và chốt chặt để các con buôn gom hàng như điên và chia nhau nhanh như chớp... Những ngày hàng quán đóng cửa, chị em dàn trận để có được một bữa phở bò với hương vị truyền thống, thêm cả quẩy, nhiều thứ rau gia vị và cùng hí hửng up facebook... Những ngày Hà Nội nhà nhà F0, người người F0 thì là những món đồ ăn thức uống bổ dưỡng lại bon bon đến với từng nhà và nhà cung cấp những món đồ ấy cấp hàng mà giấu nhẹm đi cái hoá đơn thanh toán, vô hình chung đẩy biết bao chị em vào trạng thái hồi hộp

Thế giới chào đón tôi mười tám tuổi bằng những cuộc hẹn bị lỡ... Mùa nước đổ vào ruộng ở những thửa ruộng bậc thanh đẹp nức nở ở Hoàng Su Phì, những cánh rừng trắng hoa đào, hoa mận, hoa lê, đỉnh Tây Côn Lĩnh với gốc đỗ quyên mấy vòng tay người ôm chi chít hoa, biển mây huyền ảo trên đỉnh Chiêu Lầu Thi... Những rượu men lá, thịt trâu gác bếp, gà nướng đã sẵn rồi mà chờ mãi người dưới xuôi chẳng lên đốt lửa... Những chuyến đi trong năm giờ không ai dám nhắc đến nữa bởi cứ nhắc lại thấy cồn cào nhớ thương...

Thế giới chào đón tôi mười tám tuổi tuổi khó khăn như vậy nhưng vì là tuổi 18 nên không có gì làm tôi chùn bước. Vẫn có những chuyến hàng là đồ bảo hộ, khẩu trang và những vật dụng cần thiết cho anh em bạn bè tham gia nơi tuyến đầu chống dịch, vẫn có những tấm áo, đồ dùng học tập, bánh kẹo cho các con học sinh ở vùng cao đón năm học mới, đón Tết, vẫn có những khu nhà bán trú, những lớp học thơm mùi tường vôi, vững chãi để che chở các con những ngày giá rét... Chỉ thiếu một không khí ngày hội, những chiếc áo chuối trên chuyến xe xuyên đêm ồn ào đến và vội vã ra về...
Yêu thương và biết ơn, ấy là những gì mà tuổi 18 cảm nhận được. Và bởi vì thế, trách nhiệm sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù khó khăn, vất vả, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, chung tay góp sức để đồng hành cùng những ánh mắt nụ cười của trẻ thơ, để mặt trời luôn rực rỡ trong trái tim của mỗi thành viên Chia sẻ tình thương.

Chúc mừng Chia sẻ tình thương 18 tuổi!
Như hoa mùa Xuân

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân
 
Top