18.03.2022 Huỳnh Tấn Thưởng SN 18 tuổi

10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Yêu chú

EM TÔI NGÀY MỘT LỚN LÊN
Ngày 18/3/2022 book vé đi SG để 19/3/2022 có mặt tại SG đi Đồng Nai dự lễ mừng Thượng thọ huynh trưởng HĐ. Trong thâm tâm ao ước giá gì chuyến bay được quay đầu đi Hà Nội và mai đi sớm vào SG cho vẹn toàn.
Ước mơ thành hiện thực từ người ae của tôi, chiều nay chú bay ĐN - Hà Nội lúc 14h30 và mai bay từ Hà Nội đi SG lúc 5h30 sáng 19/3/2022 chú nhé. Ui không có nỗi vui nào hơn thế nữa.
Con số 18 vừa là ngày đi cũng vừa là ngày kỷ niệm 18 năm CSTT “Nhân rộng tấm lòng NHÂN”.
10 năm tham gia với CSTT thì trọn 10 lần dự sinh nhật. Năm nay còn số 18 hấp dẫn quá… “TẠI SAO KHÔNG !” Tôi lần tưởng trong suy nghĩ cảm xúc 18 năm “Nhân rộng tấm lòng NHÂN” tôi không nói sologan mà nghĩ về chiều dài của thời gian, không túc tắc mà có một chương trình, có kế hoạch rất cụ thể.
Thử nghĩ 18 năm với MS (MS211/XDT.11) 28.01.2022 CSTT và những người bạn xây nhà bán trú cho trường TH&THCS Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La không phải 1 điểm trường mà cùng lúc 3 điểm trường.
Con số 221 cho 18 năm, chưa kể những chương trình khác. Hay quá và hay lắm.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì lẵng hoa kỷ niệm 19 năm chung sống của cặp vc anh Lê Hoài NamVirari Cẩm Tú đặt cạnh lẵng hoa mừng sinh nhật tròn 18 năm CSTT Chiasetinhthuong Vietnam . Hay quá - cùng nhiều cảm xúc và xúc động với 2 con số 18 và 19 xuất phát từ TÌNH YÊU.
Đoạn đường “Nhân rộng tấm lòng NHÂN” 18 năm của hành trình
TẤM LÒNG NHÂN
bằng yêu thương, có yêu thương là có tất cả. Còn anh chị 19 năm là đầy HẠNH PHÚC. Tôi dùng chữ đầy để nói rằng có yêu thương có hạnh phúc cả 2 con số 18 và 19 như minh chứng cho TÌNH YÊU ấy mà chúng tôi đang có. 18 năm có nhiều công trình nhưng ấn tượng nhất tên chiếc cầu mà anh Nguyen Lan Hieu đặt tên là cây
cầu THƯƠNG, đó là yêu thương, chia sẻ tình thương tại Hoàng Su Phì nơi các em hs đi học phải lội qua dòng suối chảy xiếc.
Tôi đọc stt của Chị Ngô Phương Loan thủ lỉnh của CSTT mà khâm phục “Cstt lại sang hướng đi mới khả quan hơn, người đầu tàu như tôi càng phấn chấn tiến lên phía trước. Bảo trợ học đường, tặng quà hs nghèo, học bổng ... xây nhà... CSTT đã tìm con đường đi của mình.
10 tuổi chợt nhìn thấy ngôi trường vách đất và tự tiêm thuốc LIỀU chúng tôi gom góp xây ngôi trường đầu tiên ở Lạng Sơn.
Một liều ba bảy cũng liều từ đó CSTT tham gia cả việc xây trường, xây nhà bán trú....
Để chào mừng tuổi 18 tuổi nên thơ và đẹp nhất, chúng tôi đã đang xây 1 lúc 3 nơi”.
Cảm phục và kính nễ vẫn chưa nói hết tâm trạng của từng thành viên về Chị LG mà phải nói thêm TRÂN TRỌNG cho trọn vẹn, không những xây trường, tặng quà mà còn khám bệnh cho các em học sinh.
Riêng tôi, ngôn ngữ không diễn tả tâm trọng lúc nầy chỉ biết rằng
NHÂN RỘNG TẤM LÒNG NHÂN
chính là sự phát triển bền vững từ chia sẻ tình thương.
(ghi chú : Chú Huỳnh Tấn Thưởng xin lỗi các em nhé vì mất 10 ngày bận công việc di dời mộ Ba Mẹ và người thân để kịp bàn giao cho ban giải tỏa mặt bằng)
***
 
Top