18032021 Chúc mừng Chia sẻ tình thương 17 tuổi Nguyenthuyduong

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Chúng tôi lại trở lại Hoàng Su Phì trong tiết trời Xuân.
Khi thành phố lên đèn và chìm trong màn sương, chúng tôi lên đường...
Ba chiếc xe lặng lẽ nối đuôi nhau vượt qua từng khúc cua hiểm trở để đến với Tụ Nhân.
Món quà lớn nhất chúng tôi tặng thầy cô và học sinh Cán Chỉ Dền Tụ Nhân là 5 phòng học khang trang và 1 nhà công vụ. Từ trên con dốc nhìn xuống, ngôi trường với tường vôi tươi mới, cờ hoa rực rỡ và màu áo chuối thân thương để biết rằng ước mơ gom góp những viên gạch của biết bao người đã thành hiện thực. Các con đã đến từ rất sớm và chờ đón những thành viên của Chia sẻ tình thương lâu rồi.
Sau những tiết mục văn nghệ, những chia sẻ của khách mời và lễ cắt băng khánh thành là lời mời các con cùng chúc mừng cho Chia sẻ tình thương đón tuổi 17. Khi các con cầm trên tay chiếc bánh có trái tim hồng xinh xinh, cất tiếng hát mừng sinh nhật, mắt cứ cay cay và nhoè đi...
Tuổi 16 của Chia sẻ tình thương là tiệc sinh nhật online bởi lệnh giãn cách xã hội do Covid. Vẫn là những lời chúc ấm áp, tình cảm nhưng lại thiếu những cái ôm chặt và lời thủ thỉ bên tai...
Tuổi 16 chứng kiến những kế hoạch dang dở vì dịch bệnh, những lo lắng cho các bác sỹ khi phải trực tiếp đối đầu với những hiểm nguy trong khu vực cách ly, là những túi thực phẩm được tiếp tế vội qua hàng rào bệnh viện Đà Nẵng, là những chia sẻ động viên của đầu cầu Hà Nội giành cho những thành viên Đà Nẵng trong những ngày lockdown...
Tuổi 16 chứng kiến chuyến đi thần tốc về với Quảng Trị sau ảnh hưởng nặng nề của liên tiếp những cơn bão. Chuyến đi vẻn vẹn 20 thành viên vào vùng bị bão cô lập nhưng phía sau là hàng trăm, hàng nghìn trái tim hồng dõi theo... Nào ruốc, muối vừng, thuốc men và lương khô và cả những cái ôm, những lời động viên... được trao gửi với bao yêu thương.
Tuổi 16 đánh dấu liên tiếp những chuyến đi sau khi dịch bệnh đã tạm yên. Chỉ trong tháng 10, những điểm đến đã ghi dấu chân của áo chuối tim hồng- Từ vùng đất Tây Nguyên nắng gió đến địa đầu Tổ quốc Hà Giang hay vùng biên giới Nam Lào với thời tiết cực kỳ khắc nghiệt... Sau mỗi chuyến đi ấy là những trái tim bệnh bẩm sinh được phẫu thuật và trở về mạnh khoẻ, là những lần khởi công xây cầu, xây trường...
Và tuổi 16 còn chứng kiến sự ra đi của 1 thành viên sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Cho đến phút cuối cùng, chị vẫn mạnh mẽ, lạc quan và luôn nở nụ cười...
Và đêm ấy, trên đỉnh cao, giữa mênh mông đất trời, hơn 100 thành viên bên nhau ôn lại những chuyện đã cũ, thổi nến, đốt lửa trại và uống rượu với người vùng cao. Biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tiếng cười và xen lẫn có cả nước mắt, có những nghẹn ngào và cả những tự hào....
Và đêm ấy, ngồi bên bàn rượu, trong tiếng mưa, bên những người vì mưu sinh, vì lập nghiệp hay vì có duyên mà ghé đến... cùng chạm chén và cùng kể nhau nghe câu chuyện vùng cao. Ấy là cái chân thật của người dân nơi đây, là văn hoá tham gia giao thông nơi đèo cao núi hiểm, là sự ngoan ngoãn của những đứa trẻ mặt mũi lấm lem, má đỏ hây hây trong cái rét cắt da cắt thịt, là vẻ đẹp hùng vĩ mà lại có chút lãng đãng của Hoàng Su Phì, là sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cùng với người dân bản địa tạo nên kỳ tích ruộng bậc thang... Cứ muốn đêm dài mãi, ngồi bên nhau mãi... Cứ muốn uống cho say trời, say đất, say cả con người nơi đây...
Mười sáu năm qua, biết bao cảm xúc buồn vui cùng Chia sẻ tình thương...
Mười sáu năm rồi, luôn tự hào khi được kể về Chia sẻ tình thương với mọi người...
Mười sáu năm ...
Chẳng nhớ được hết tên, hết mặt, chỉ cần nhìn thấy khoác lên mình chiếc áo của chúng mình là yêu thương vô điều kiện.
Chẳng nhớ đã đi những đâu, đi bao nhiêu lần rồi, chỉ cần biết chuyến đi ngày hôm nay có mã số bao nhiêu và đi theo hướng nào...
Chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ ba lô, áo chuối và ít đồ dùng cá nhân là sẵn sàng bỏ lại thành phố sau lưng để lên chuyến xe xuyên màn đêm và thức dậy ở một nơi rất xa...
Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần vừa viết bài, vừa quẹt tay lau nước mắt vì thấy yêu quá những nơi mình đã qua, những gương mặt trẻ thơ mình đã gặp, những tình cảm chân thành nhất các con giành cho chúng mình
Và chị, người Thủ lĩnh tuyệt vời của chúng em... Luôn là những trân trọng, những yêu thương và biết ơn từ tận đáy lòng mình.
Chúc mừng Chia sẻ tình thương 17 tuổi

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân
 
Top