22.03.2015

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Nhớ những năm đầu tiên CSTT bắt đầu những chuyến đi tặng quà tới những trường học khó khăn ở những miền quê nghèo . Chuyến đầu chỉ tặng quà, cảm giác thiêu thiếu vì lý do tuổi tác của thành viên CSTT . Rồi một ngày có giao lưu từ những thành viên CSTT, với những tiết mục cây nhà lá vườn. Chuẩn bị mỗi chuyến đi là suy nghĩ đến ai sẽ phụ trách giao lưu. Những ánh mắt long lanh đợi chờ, những nụ cười rực rỡ , những cánh tay giơ lên, những tiếng cười tiếng hò hét của các con đã lay động trái tim những ng bố ng mẹ. Nhất quyết phải có Giao lưu và phải làm cho thật tốt, đó là quyết tâm của chúng tôi. Mỗi chuyến đi chúng tôi lại tự tìm tòi nhận xét và phát hiện tài năng thành viên CSTT để rồi về bảo nhau em A B C có khả năng làm giao lưu đấy. Lo nhất những ngôi trường phải chia năm sẻ bảy lúc đó chúng tôi phải chia sẻ tài năng theo từng nhóm. Nhớ đến ngôi trường ở BG năm đó chia 4 đoàn với 4 bạn phụ trách giao lưu, đúng là cái khó cho chúng tôi vì nhân tài ko nhiều đến thế. Lan man quá , rồi đến một năm ngôi nhà CSTT lại có thêm sự đồng hành của các bs Trung tâm tim mạch ĐHY , và từ đó chúng tôi có thêm khám bệnh. Chuyến đi của chúng tôi thêm phần ý nghĩa Tặng quà giao lưu và khám bệnh ..... Chúng tôi như tăng thêm sức mạnh cho những chuyến đi. Các con và bà con vùng quê nghèo đc bác sĩ "xịn" đến tận nơi khám bệnh, phát thuốc. Các bác sĩ đã vừa khám, vừa nói chuyện với các con thật tình cảm, chúng tôi luôn chuẩn bị những đĩa kẹo ngon để bs "dỗ " dành bệnh nhân nhí. Thật tự hào khi gõ thêm dòng chữ .... & khám bệnh Rồi cho đến năm 2014 , Đồng Nát nhà CSTT chúng tôi bắt đầu mở nhóm chụp ảnh lấy ngay tại chỗ. Khỏi phải nói chúng tôi vui đến thế nào. Ngày xưa tôi vẫn ngó đông ngó tây thấy ở đâu đó có đội SV chuyên chụp ảnh vùng cao mà thèm, nghĩ rằng mình ko bao giờ làm đc, thật vui ước mơ đã thành sự thực . Các con ở vùng cao nghèo đã thật vui và hạnh phúc khi đc cầm những bức ảnh của riêng mình. Chương trình chụp ảnh cá nhân quá thành công, các con và thậm chí bố mẹ thật sự còn thích tấm ảnh của mình hơn là nhận quà. Niềm vui mỗi chuyến đi đã được nhân lên 4 lần với 4 chuyên mục trong một chuyến đi. Mong Team ảnh của Đồng Nát và các bạn cùng cố gắng nhé. Cảm ơn và yêu các bạn. ( Chuyến đi CB lần này : Team ảnh 5 người với 3 máy ảnh, 3 máy in, 1 máy ép plastic,1 máy nổ phát điện đổi 5 hộp giấy mực in canon lấy xấp xỉ 500 tấm ảnh cho các em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 tại 3 điểm trường trên này.)
 
Top