ALnML
Super Moderator
5 vụ bê bối để đời của báo chí thế giới
(VTC News) - "Mang những giá trị báo chí đến với hàng triệu người trong thế giới hiện nay là mục tiêu mà giới báo chí đang hướng tới", Geneva Overholser - Giám đốc trường Báo chí Annenberg, thuộc Đại học Nam California (Mỹ) chia sẻ. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, có những thời điểm mà 'quyền lực thứ tư' biến thành thảm họa. Cùng điểm lại những vụ bê bối có sức ảnh hưởng lớn, và cũng là những bài học để đời của báo chí thế giới.
1. News of the World - tờ báo bán chạy nhất nước Anh cáo chung sau 168 năm tồn tại
News of the World là một trong số những tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất trên thế giới với số lượng phát hành 2,8 triệu bản/ngày. Là một trong những báo lá cải hàng đầu, tờ báo này chuyên đăng những câu chuyện về đời tư, các vụ tai tiếng của người nổi tiếng cũng như nhiều thông tin gây sốc khác.
Tuy nhiên, liên tục trong thời gian gần đây, tờ News of the World dính án kiện cáo bởi xâm phạm đời tư của các nhân vật nổi tiếng. Thông tin mà báo giới Anh phanh phui còn cho thấy, đối tượng nghe lén không dừng ở những người nổi tiếng mà còn cả gia đình các binh sĩ Anh tử trận, nạn nhân của các vụ án hình sự hoặc tấn công khủng bố ở Afghanistan.

Tờ báo lá cải hàng đầu của anh News of the World bị đình bản vì nghe lén
Sau hàng loạt các vụ việc đó, News of the World còn bị tố giác nghe trộm điện thoại của nhiều nhân vật nổi tiếng khác - bao gồm cả những quan chức cấp cao, khiến các cơ quan chức năng của Anh phải tiến hành cuộc điều tra trên quy mô lớn về vụ việc này. Hiện tờ báo đang bị đình bản để điều tra.
2. The Sun bị tẩy chay vì thảm họa Hillsborough
Đối với người hâm mộ bóng đá toàn thế giới, Hillsborough là ám ảnh không thể nào quên. Ngày 15 tháng 4, 1989, trong trận bán kết cúp FA giữa Liverpool FC và Nottingham Forest FC tại Hillsborough, Sheffield đã xảy ra một thảm họa chen lấn dẫn đến cái chết của 96 cổ động viên Liverpool.
Vào ngày thứ Tư sau thảm họa Hillsborough, Kelvin MacKenzie, khi đó là biên tập viên của tờ báo chuyên đưa tin giật gân thuộc sở hữu của tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch, giật ra trang bìa hàng tít “Sự thật” với ba dòng tít phụ: "Một số cổ động viên đã lục ví của các nạn nhân", "Một số cổ động viên tè vào cảnh sát can đảm" và "Một số cổ động viên đánh các cảnh sát đang hô hấp nhân tạo".

The Sun bị đình bản vì đưa tin sai lệch về thảm họa Hillsborough
Câu chuyện kèm theo ở bên trong viết rằng “các cổ động viên say xỉn của Liverpool đã tấn công dã man vào những nhân viên cứu hộ khi họ tìm cách giúp các nạn nhân hồi tỉnh” và “các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế bị đấm, đá và tè vào”. Điều đó mâu thuẫn với những thông báo sau đó cho biết nhiều cổ động viên Liverpool đã tích cực giúp đỡ các nhân viên an ninh để đưa lên cáng một số lớn nạn nhân và hỗ trợ cho rất nhiều người bị thương.
Tờ The Sun bị hầu hết các sạp báo ở Liverpool tẩy chay do nhiều độc giả từ chối mua bất cứ thứ gì từ các sạp báo có bày bán tờ báo này. MacKenzie giải thích vào năm 1993 rằng: “Tôi rất hối hận vì vụ Hillsborough. Đó là một sai lầm tệ hại. Sai lầm là ở chỗ tôi đã tin vào một nghị viên (Irvine Patnick). Nếu ông ta không nói thế và người đứng đầu bộ phận an ninh ở đó (David Duckenfield) không đồng ý, chúng tôi đã không đăng bài báo đó”. Tuy nhiên, MacKenzie vẫn từ chối xin lỗi vì cho rằng Murdoch ra lệnh cho ông phải làm như thế.

Cổ động viên Liverpool hô vang “Công lý cho 96” trong 6 phút trước trận đấu
Mãi đến ngày 7/7/2004, tờ The Sun mới đăng một lời xin lỗi chính thức trên toàn bộ một trang, khẳng định rằng tờ báo đã “phạm một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử của mình”. Tuy nhiên, nhiều người Liverpool vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi muộn màng đó. Tờ Liverpool Echo, thuộc sở hữu hãng Trinity Mirror, cũng là chủ của tờ Daily Mirror, đối thủ lớn nhất của The Sun, cho rằng The Sun đã “một lần nữa tìm cách lợi dụng những người đã khuất ở Hillsborough”.
Ngày 6/1/2007, trong một trận đấu với Arsenal ở Cúp FA tại Anfield, các cổ động viên Liverpool đã mang theo những tấm thẻ xếp thành hàng chữ “Sự thật” và hô vang “Công lý cho 96” trong 6 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tới tận bây giờ, nhiều người ở Liverpool vẫn coi việc không mua tờ The Sun như một nguyên tắc sống và lượng phát hành của tờ báo này tại vùng Merseyside rất ít. Thống kê năm 2004 cho biết, The Sun chỉ bán được 12.000 bản mỗi ngày tại Liverpool, ít hơn 200.000 bản so với trước bài báo về sự kiện Hillsborough.
3. Bị tấn công vì đăng tải hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo
Tổng biên tập Ulf Johansson đã được nhắc đến nhiều trên truyền thông thế giới sau khi tờ báo Nerikes Allehanda của ông đăng một bức biếm họa hình ảnh nhà tiên tri Mohammed của họa sĩ Lars Vilks vào ngày 18/8/2007, để minh họa cho bài báo về vấn đề kiểm duyệt, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của người Hồi giáo.

Các tín đồ Hồi giáo biểu tình phản đối tờ báo Nerikes Allehanda, Thụy Điển đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed của họ
Bức biếm họa trên tờ Nerikes Allehanda đã khiến cộng đồng Hồi giáo ở Thụy Điển phản đối và một số chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế chính thức lên tiếng.
Cảnh sát phải tăng cường bảo vệ an ninh ở tòa soạn tờ Nerikes Allehanda khi các nhân viên, trong đó có ông Ulf, bị đe dọa đến tính mạng. Ngày 15/9/2007, có tin tổ chức quốc gia Hồi giáo Iraq đã treo thưởng ít nhất 100.000 USD cho đầu của Lars Vilks và 50.000 USD cho đầu của Ulf, Tổng biên tập tờ Nerikes Allehanda.
4. Đóng cửa vì đưa tin sai lệch về lãnh đạo Nga Vladimir Putin
Moskovsky Korrespondent, tờ báo đầu tiên đăng những tin đồn về cuộc hôn nhân giữa Thủ tướng (lúc đó là Tổng thống) Nga Vladimir Putin và Alina Kabaeva, một huấn luyện viên thể dục 24 tuổi, đã bị đóng cửa ngay sau khi ông Putin khẳng định, không thể chấp nhận được khi đời tư bị xâm phạm.
Ông Putin đã phủ nhận mạnh mẽ tin đồn cho rằng ông đã ly dị vợ Ludmilla và lên kế hoạch đám cưới với bà Kabaeva. Tổng biên tập Alexander Lebedev và đội ngũ biên tập phải thừa nhận câu chuyện trên là không có cơ sở thực tế.
5. Bị đình bản vì xúc phạm chúa Jesus
Ngày 21/8/2007, tờ báo Makkal Osai của Malaysia đã bị đình bản một tháng sau khi đăng tải hình ảnh chúa Jesus cầm một lon bia và điếu thuốc.
Mặc dù tờ báo này đã đăng bài xin lỗi và giải thích rằng, một nghệ sĩ đồ họa đã sai sót khi tải các hình ảnh từ internet, nhưng nhiều tín đồ thiên chúa giáo đã tỏ ra tức giận và so sánh vụ việc giống như tờ Nerikes Allehanda của Thụy Điển đăng hình ảnh biếm họa xúc phạm nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. Thêm một bài học nhớ đời cho người làm báo trên toàn thế giới về tính trách nhiệm khi động chạm đến những vấn đề nhạy cảm.

Hình ảnh chúa Jesus được đăng tải trên tờ Makkal Osai, Malaysia
Phương Mai (Tổng hợp)
http://vtc.vn/311-293053/quoc-te/5-v...i-the-gioi.htm