Sau bão Mirinae, mưa to gây lũ lụt lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hai ngày qua đã lấy đi tính mạng của 55 người, khiến 44 người bị thương và 24 người mất tích. Nhiều khu vực hôm nay vẫn còn bị chia cắt vì nước lũ.
> Vỡ đập tại Phú Yên, người dân hoảng loạn / Lũ lịch sử, nhiều khu vực miền Trung bị chia cắt
Phú Yên là tỉnh chịu thiệt hại về người nặng nhất. Số liệu cập nhật của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, đến sáng nay đã có 39 người chết, 18 người mất tích và 20 người bị thương. Thành phố Tuy Hòa và nhiều khu vực hiện vẫn còn ngập trong nước, do tối qua xả lũ ở thủy điện Sông Ba. Đập Đá Vải vỡ vào rạng sáng 3/11 khiến toàn thị xã Sông Cầu và vùng lân cận bị ngập sâu, nhiều người chết, người dân hoảng loạn, leo lên mái nhà tránh lũ.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn mở mái nhà cứu dân. Ảnh: Báo Phú Yên.
Tại Gia Lai, nước lũ đang rút dần. Sáng nay, trời đã có nắng. Tuy nhiên, 2 xã của huyện La Ba và khoảng 7 xã thuộc huyện Krông Pa, người dân vẫn còn bị cô lập. Do mất điện nên thông tin liên lạc ở khu vực này gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Việc giải thoát dân ra khỏi vùng ngập lụt đang gấp rút thực hiện. Toàn tỉnh có 3 người chết, đều là người dân huyện La Ba.
Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông tê liệt, cây cối gãy đổ hàng loạt gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân vùng lũ. Ảnh: Kiều Mi.
Tại Bình Định, theo đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, có 9 người chết, 2 người mất tích và 17 người bị thương. Đến sáng nay, khu vực Nhơn Bình, Nhơn Phú và phía tây nam huyện Tuy Phước vẫn còn bị chia cắt.
Tại Khánh Hòa, đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương.
Thông tin thiệt hại vẫn đang tiếp tục được các địa phương cập nhật.
> Vỡ đập tại Phú Yên, người dân hoảng loạn / Lũ lịch sử, nhiều khu vực miền Trung bị chia cắt
Phú Yên là tỉnh chịu thiệt hại về người nặng nhất. Số liệu cập nhật của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, đến sáng nay đã có 39 người chết, 18 người mất tích và 20 người bị thương. Thành phố Tuy Hòa và nhiều khu vực hiện vẫn còn ngập trong nước, do tối qua xả lũ ở thủy điện Sông Ba. Đập Đá Vải vỡ vào rạng sáng 3/11 khiến toàn thị xã Sông Cầu và vùng lân cận bị ngập sâu, nhiều người chết, người dân hoảng loạn, leo lên mái nhà tránh lũ.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn mở mái nhà cứu dân. Ảnh: Báo Phú Yên.
Tại Gia Lai, nước lũ đang rút dần. Sáng nay, trời đã có nắng. Tuy nhiên, 2 xã của huyện La Ba và khoảng 7 xã thuộc huyện Krông Pa, người dân vẫn còn bị cô lập. Do mất điện nên thông tin liên lạc ở khu vực này gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Việc giải thoát dân ra khỏi vùng ngập lụt đang gấp rút thực hiện. Toàn tỉnh có 3 người chết, đều là người dân huyện La Ba.
Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông tê liệt, cây cối gãy đổ hàng loạt gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân vùng lũ. Ảnh: Kiều Mi.
Tại Bình Định, theo đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, có 9 người chết, 2 người mất tích và 17 người bị thương. Đến sáng nay, khu vực Nhơn Bình, Nhơn Phú và phía tây nam huyện Tuy Phước vẫn còn bị chia cắt.
Tại Khánh Hòa, đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương.
Thông tin thiệt hại vẫn đang tiếp tục được các địa phương cập nhật.