Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Đúng là tin tốt lành :xƠn trời:x
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Mong sao bé Ngân sẽ được mổ sớm. Khổ thân các con quá đi mất. Sao nhiều bé bị tim thế này. :(:)(:)((
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Thế là có hy vọng rồi. Mong bé Ngân sớm được mổ :x
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

ôi điều ước của em đã thành hiện thực :)
cảm ơn trời cảm ơn mọi người :x
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Tin vui đây các chị ạ.

Bạn đọc 'tiếp sức' cho trái tim bé bỏng của bé Ngân
Cập nhật lúc 07:06, Thứ Tư, 22/07/2009 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau khi đăng tải thông tin về bé gái 3 tuổi bị bệnh tim Nguyễn Vũ Hoàng Ngân ở Thái Bình, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được rất nhiều thư chia sẻ và đề nghị ủng hộ gia đình bé Ngân.

Có bạn đọc sau khi đọc bài trên VietNamNet đã gọi điện tới toà soạn chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được biết hoàn cảnh của bé Ngân. Tôi cũng mới sinh cháu được mấy tháng nên rất hiểu những lo lắng và vất vả mà cha mẹ của bé Ngân đang phải trải qua. Tôi cũng xin góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ cháu. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ để trái tim bé bỏng của cháu được tiếp sức, để cháu được sống một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác".

42.800.000 đồng là số tiền báo VietNamNet đã tiếp nhận được trong chương trình "Chia sẻ" với bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân một trái tim yêu thương tính đến 17h30’ ngày 21/7/2009, chỉ một ngày sau khi bài báo "Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời" đăng tải.

Có nhiều bạn đọc sau khi đọc thông tin về hoàn cảnh của bé Ngân đã gọi điện tới toà soạn để hỏi thăm tình hình của em Ngân và đề nghị chuyển tiền ngay khi bệnh viện sắp xếp được lịch mổ cho bé như anh Thoan, anh Tạo... Và rất nhiều bạn đọc khác trực tiếp tới toà soạn ủng hộ hoặc chuyển khoản nhưng đề nghị giấu tên.

Thậm chí, độc giả Hồ Trọng Thoan (Tổng Công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí) từ TP.HCM đã đề nghị tài trợ 100% chi phí ca mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Mong rằng những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc sẽ tiếp sức cho trái tim bé bỏng của bé Ngân trong những ngày khó khăn chạy đua với thời gian giành sự sống này.

Hiện, báo VietNamNet đang liên hệ với các cơ quan liên quan để sớm sắp xếp được lịch mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.
Ơn trời thế là con được cứu rồi. Thật biết ơn những tấm lòng cao cả. @};-@};-@};-@};-
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Đầu tháng có tin tốt làm quá, cám ơn trời phật, cám ơn mọi người @};-@};-@};-@};-@};-
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Tin tốt lành nhất từ sáng tới giờ em được nghe. Cầu mong cả tháng tới sẽ có nhiều tin tốt lành như vậy.:x:x:x
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Mừng quá. Mong sao con được mổ sớm, phải chạy đua với thời gian thôi. Cố lên con nhé!
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Hôm nay nhà mình nhận được nhiều tin mừng, mong sao sự may mắn này đến được với tất cả các con :x
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Tuyệt vời quá. Có rất nhiều những tấm lòng nhân ái trong cuộc đời:x:x:x
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

http://www.vietnamnet.vn/bandocviet/theodauthu/2009/08/861566/

Đã hoàn thành nhập viện cho bé Ngân

- 13 giờ ngày 3/8, bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 làm các thủ tục cần thiết để nhập viện.



Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập viện, bé Ngân đã được các y, bác sỹ ở bệnh viện Nhi đồng 1 làm các xét nghiệm ban đầu và tiến hành chụp X- quang.



Với sự giúp đỡ của các y, bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 1, bé Ngân đã được làm các thủ tục nhanh chóng để nhập viện và tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Ảnh: Thu Hoà
Dự kiến, trong ngày mai, phía bệnh viện sẽ làm các xét nghiệm còn lại trước khi tiến hành hội chẩn vào thứ 5 tuần này.

Bác sỹ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay: "Sau khi tiến hành các xét nghiệm và thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ, thứ 5 tới, chúng tôi dự kiến sẽ hội chẩn cho cháu Ngân. Dựa vào kết quả hội chẩn, phía bệnh viện sẽ đưa ra quyết định cuối cùng".



Giấc ngủ vội vàng của cháu Ngân trong khi chờ làm thủ tục nhập viện. Ảnh: Hoàng Sang
Cũng theo bác sỹ Hiếu, chỉ sau khi hội chẩn, phía bệnh viện mới đánh giá được mức độ bệnh của cháu Ngân và sẽ lên lịch mổ. Nếu trường hợp bệnh tình của cháu bé cần mổ gấp, phía bệnh viện sẽ sắp xếp lịch mổ sớm nhất để cứu bé Ngân.

Hiện, bé Ngân được bố trí một giường bệnh tại phòng 301, khu vực nhà B3 của bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cũng trong ngày 3/8/2009, tại Hà Nội, toà soạn báo VietNamNet tiếp tục nhận được hàng trăm thư độc giả chia sẻ, động viên, thăm hỏi, chúc cháu Ngân có một ca mổ thành công trọn vẹn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều độc giả gửi thư hỏi về địa chỉ lưu trú của gia đình cháu Nguyễn Vũ Hoàng Ngân hiện nay tại TP. HCM.

Tôn trọng sự quan tâm ưu ái của độc giả dành cho hoàn cảnh của cháu Ngân, báo VietNamNet quyết định công bố địa chỉ của cháu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP.HCM.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sỹ, do điều kiện không gian hạn chế, sức khoẻ của các bệnh nhân cần yên tĩnh và giờ thăm bệnh theo quy định, nên mọi sự giúp đỡ của độc giả đối với gia đình cháu cần tuân thủ tuyệt đối theo quy định của phía bệnh viện.

*
Hoàng Sang - Thu Hoà
 
Top